ca dzao đời mới đối đáp đi các bạn ơi!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 77 bài trong đề mục
NganGiang 28.07.2007 00:29:37 (permalink)
Nghèo thì nghèo bạc, nghèo tiền
Chứ không nghèo nghĩa, nghèo duyên em à
Có ưng thì theo anh nha
Mình về cuốc ruộng trồng hoa làm giàu.
#31
    lyenson 28.07.2007 08:45:50 (permalink)
    Trồng hoa...! Nghe thật là hay,
    Chỉ sợ hoa nhài cắm bải cứt trâu
    Anh nghe em nói đừng rầu...
    Gặp người tri kỹ, mấy cầu em (cũng) qua.
    #32
      Nam Phuong Nhan 28.07.2007 08:52:46 (permalink)
      Trên trời có đám mây xanh
      Ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng
      Ước gì anh cưới được nàng
      Anh đi mua gạch Bát Tràng về xây
       
      Xây dọc rồi lại xây ngang
      Xây hồ axit cho nàng rửa chân
      (ý lộn: xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân )
      #33
        lyenson 28.07.2007 14:46:14 (permalink)
        Tiếp bạn Nam Phương Nhạn.
        ...Có rửa thì rửa chân tay,
        chớ rửa lông mày...thời mất công XÂM
        #34
          thonv 28.07.2007 22:49:39 (permalink)
          Trên trời có đám mây xanh
          Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng
          Đồng không  bỗng bắt gặp nàng
          Buồn chi ngồi đó cho chàng quạnh mông
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2007 13:25:21 bởi thonv >
          #35
            NganGiang 29.07.2007 17:16:50 (permalink)
             
            Trên trời có đám mây bông
            Không buồn, nàng phải ra đồng làm chi?
            Sao chàng lại hỏi như ri?
            Thôi có cùng cảnh, ta thì..ngồi chung.
            #36
              lyenson 29.07.2007 19:25:09 (permalink)
              Trên trời không một đám mây,
              Còn ở dưới này chỉ một bầy say (?)
              Say nhưng không phải say men...
              Mà say thi phú, có len...say tình!
              #37
                Nam Phuong Nhan 30.07.2007 12:49:46 (permalink)
                Trên trời mây trắng như bông
                Ở giữa cánh đồng...mông trắng như mây
                Xa xa phía dưới lùm cây
                Anh ngồi anh...ị, hương bay khắp vùng
                 
                 
                #38
                  bắp_ngô 31.07.2007 11:48:02 (permalink)
                  trúc xinh trúc đứng một mình
                  em xinh em hút thuốc đầu đình vẫn xinh
                   
                  #39
                    khenuoctrong 31.07.2007 12:28:17 (permalink)
                    Trên trời có đám mây xanh
                    Ở giữa mây trắng chung quanh mây hường
                    Ước gì anh rước được nường
                    Anh bỏ tật ị ngoài đường được hông?
                    #40
                      foolish_boy 31.07.2007 13:07:12 (permalink)

                      Trích đoạn: khenuoctrong

                      Trên trời có đám mây xanh
                      Ở giữa mây trắng chung quanh mây hường
                      Ước gì anh rước được nường
                      Anh bỏ tật ị ngoài đường được hông?

                       
                         Bỏ thêm cái tật lông bông
                      Bỏ kiểu "cướp vợ, giật chồng" Người ta
                           Bỏ luôn cả thói trăng hoa
                      Cắt luôn một số thứ mà em...mê
                       
                       
                       
                       
                      Cho tại hạ góp chút vui với nha các khách thơ
                      #41
                        thi sĩ hạng ruồi 31.07.2007 14:33:15 (permalink)
                        Trên trời không một đám mây
                        Chỉ có 1 anh ở đây say tình
                        Anh ngồi anh ị 1 mình
                        Vừa ị vừa hát tính tình tính tang[sm=whistling.gif]
                         
                        #42
                          Nam Phuong Nhan 31.07.2007 14:42:36 (permalink)
                          Trên trời đám mây bay ngang
                          Dưới đất anh ị cả...làng ra coi
                          Ai cũng...bịt mũi vì hôi
                          Anh cười anh nói ở chơi các bác hè
                           
                          NPN
                           
                          #43
                            TimEm 31.07.2007 15:34:38 (permalink)
                            Thơ sao viết bậy quá nè
                            Tặng ngay giải thưởng một bè ấy ơi
                            Thơ sao cho tớ cùng cười
                            Cho tình len tới mọi người cùng vui
                             
                             hi hi đùa loạn xị tị nha
                             
                            #44
                              Nam Phuong Nhan 31.07.2007 15:48:56 (permalink)
                              Ngồi buồn viết bậy chọc vui
                              Nhưng mà đọc lại, trời ui ghê à
                              Chủ nhà xách chổi ra cà
                              Thui ù té chạy về nhà ngủ thôi
                              Mai mốt rảnh rổi lại chơi
                              Nhưng mà hông viết...trời ơi nữa à
                               
                              NPN
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 77 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9