Quanh Ta Có Gì Nhỉ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 26 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 388 bài trong đề mục
hobac 10.08.2007 11:43:07 (permalink)
0
Sinh Viên Nghèo

Sinh viên nghèo tủi lắm Cha ơi
Chỉ có ngông thôi chẳng có gì
Tâm hồn ngây đẹp hoen u ám
Kết lẽ bi thương mộng phai đi

Sinh viên nghèo tủi lắm Mẹ ơi
Dạ thấm hạt sương áo mẹ rồi
Ước gì ngày đó con dốt học
Vai Mẹ không gầy giọt mồ hôi

Sinh viên nghèo tủi lắm Em ơi
Học nữa đi em thấu sự đời
Mai có thành đạt xin em chớ
Một tiếng quê hương cũng ơ hời!

Hobac

Đúng là huynh ấy học KTQD đó Thế Huy à, Hobac đã PM dáng vẻ của huynh đó cho TH rồi.
Hobac thấy TH buồn nhiều về thời sinh viên quá, Hobac cũng qua thời đó mấy năm rồi, cũng cảnh SV nghèo thôi cũng buồn ghê lắm nhưng TH à đừng u sầu và cay nghiệt như vậy. Tươi vui lên và hãy tìm con đường giải thoát nó chứ nhỉ!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2007 14:05:52 bởi hobac >
#46
    hobac 10.08.2007 15:00:20 (permalink)
    0
    Lửa

    Cháy lên đi cháy sáng những con người
    Tâm hồn trẻ tuổi đời còn rất trẻ
    Đã vội chi theo miền chơi vơi thế
    Gom đời thừa vui thú những cơn mê
     
    Cháy lên đi cháy sáng những con người
    Của giống dòng vinh quang và diễm lệ
    Sơn hà đây còn vang bao lời thệ
    Từ cha ông ngàn thủa vẫn vọng về

    Cháy lên đi cháy sáng những con người
    Đem nhiệt huyết giúp cho đời thực sự
    Trái tim hồng dìu trao qua tăm tối
    Thẳng con đường ta quét sạch âm u

    Cháy lên đi
    ... sáng mãi những con người.

    Hobac


    #47
      hobac 10.08.2007 17:30:19 (permalink)
      0
      Cơn Giông

      Trời sập tối mây mưa tràn ngập
      Khắp chung quanh cây lá thét gào
      Bên hàng xóm giật mình trẻ khóc
      Riêng ta nhìn bốn bể lao xao

      Hobac


      #48
        hobac 10.08.2007 19:06:38 (permalink)
        0
        Tiếng Chuông Chùa Trưa

        Giữa trưa văng vẳng tiếng chuông chùa
        Hổn hển như là tiếng dạ khua
        Trâu đã ăn lo vè trước cổng
        Khói bếp nhà ai vẫn lạnh mùa

        Hobac

        #49
          hobac 11.08.2007 00:03:45 (permalink)
          0
          Cỏ Hương

          Cái thủa nào chộm hái nhánh cỏ hương
          Ví tóc em thơm như hương cỏ ấy
          Vấn hồn anh cả trong mê thức giậy
          Ôm vào lòng thoang thoảng hương ngái bay

          Cái thủa nào chộm hái nhánh cỏ hương
          Vơ vẩn riêng anh góc cánh đồng làng
          Áng mây chiều nhởn nhơ mà lãng đãng
          Một cánh cò cũng gửi mộng đưa sang

          Cái thủa nào chộm hái nhánh cỏ hương
          Ta nhìn nhau vội vã cuối con đường
          Sợ vô cớ một điều không thiết tưởng
          Như mơ hồ bám đuổi giữa hai ta

          Thời gian mau khoả vơi bao ký ức
          Em bây giờ còn thương nhớ cỏ hương...

          Hobac

           
          R
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 01:42:49 bởi BĂNG NGUYỆT >
          #50
            BichPhuong 11.08.2007 08:31:10 (permalink)
            0

            Cánh én một thời vắng bóng
            Hôm nay sưởi ấm bầu trời
            Nhẹ rung tiếng quê vọng gọi
            Mơ màng Xuân đến nơi xa…
             
            Em là bốn mùa nắng gọi
            Em là cõi nhớ mênh mông
            Em là muôn vàn câu hỏi
            Vì Em mùa xuân tươi hồng !
             
            Mai sau Em là cô tiên
            Nhớ anh em đừng tới nhé
            Vì anh đâu phải tuyệt vời
            Không từng được hát cùng Em!
            #51
              hobac 11.08.2007 09:35:24 (permalink)
              0
              Một Tiếng Em


              Chỉ thế thôi cũng đủ tuyệt vời
              Một tiếng Em bao nỗi ngẩn ngơ
              Một tiếng Em bay bổng lên thơ
              Một tiếng Em khung đời cởi mở
              Một tiếng Em năm tháng hững hờ
              Một tiếng Em trăm phiền vô cớ
              Một tiếng Em ngàn thương vạn nhớ
              Một tiếng Em bất tận vu vơ...
              Một tiếng Em sớm tối ước mơ  

              Hobac





              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 14:08:35 bởi hobac >
              #52
                hobac 11.08.2007 14:58:38 (permalink)
                0
                Mùa Gặt

                Lúa phơi
                vàng hạt đồng trên
                Vàng qua
                đồng dưới, lại lên giữa làng

                Thôn nghèo
                vui cảnh mùa sang
                Trong ngoài
                tiếng gọi, rộn ràng nhịp chân

                Mùi hương
                dạ mới thơm ngần
                Thơm từ
                khói bếp, thơm vần ngõ xa

                Thóc reo
                khắp nắng sân nhà
                Giọt mồ
                hôi đổ, mượt mà má em

                Tơ vương đứng ngóng bên thềm
                Chiều buông
                nhẹ bóng, êm đềm...tìm trăng!

                Hobac


                R
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 01:46:26 bởi BĂNG NGUYỆT >
                #53
                  hobac 11.08.2007 22:31:51 (permalink)
                  0
                  Lên Núi Ngắm Cảnh

                  Lên cao ngọn gió theo cao
                  Muôn trùng xa cách hút vào mắt sâu
                  Đất trời xanh thắm một mầu
                  Xa xa sông lượn chiếc cầu con con

                  Thảnh thơi dạo đỉnh chon von
                  Cành thông vắt vẻo vo tròn giấc mơ
                  Tưởng vui
                  lại hoá bơ vơ
                  Một mình nhận cả sương mờ chiều buông

                  Hobac

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 23:59:11 bởi hobac >
                  #54
                    hobac 12.08.2007 10:58:41 (permalink)
                    0


                    Cúc Vàng


                    Gói bao
                    nguyện ước nhành hoa cúc?
                    Mẹ lệ rưng rưng nhặt lá vàng
                    Tâm già gửi gắm linh tiên tổ
                    Mặc niệm lời kinh quện khói nhang

                    Hobac






                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2007 05:17:55 bởi hobac >
                    #55
                      hobac 12.08.2007 14:35:03 (permalink)
                      0



                      Ngõ Vắng

                      Ngõ vắng thưa người nắng vắng teo
                      Buồn ai mây ngó lại bay vèo
                      Giận tình ngọn gió qua thoảng thốt
                      Thu vàng cây nào chịu trong veo

                      Hobac



                      #56
                        hobac 12.08.2007 21:47:03 (permalink)
                        0

                        Nghe Lời Ru Song Thất Lục Bát

                        Tiềm thức gọi con về đất mẹ
                        Đem lời ru trần thế giấu đời
                        Ngàn năm Song Thất chơi vơi
                        Nghe câu ai oán mấy thời cất lên!

                        Đầy gánh nhọc giăng giăng mười bến
                        Kiếp cơ cầu kẻ đến kẻ đi 
                        Đêm mù trận nổi thương bi
                        Lời ru trần thế nào khi chiều người!

                        Hobac

                        #57
                          BichPhuong 12.08.2007 21:53:31 (permalink)
                          0

                           
                          Ơi trảng dài cát trắng hàng dương
                          Nơi xứ sở sóng vờn ru cát ngủ
                          Bến nước thanh trong tiếng ai hò ngọt lự
                          Tiếng ai ru con ngủ giữa trưa hè !?
                                                               2007!
                          #58
                            hobac 13.08.2007 01:06:12 (permalink)
                            0
                            Chiều Sơn Cước(2)

                            Suối chiều ru khúc mộng thiên thai
                            Sơn nữ đùa vui nhộn gót hài
                            Rúc rích tiếng cười bên góc đá
                            Trong vắt tình riêng cuối mắt ai!

                            Hobac

                            #59
                              hobac 13.08.2007 04:05:55 (permalink)
                              0
                              Tản Mạn

                              Như con chim được sổ lồng

                              Ham chơi
                              ...không biết
                              ...lúc nào mới thôi

                              Bữa đầu non
                              ...bữa cuối trời

                              Mặc sương
                              Mặc gió
                              ...mặc kệ đời

                              Cơm áo...
                              ừh
                              chỉ là chuyện lao xao

                              Tình duyên...
                              ừh
                              yêu cho biết cồn cào

                              Mơ ước...
                              ừh
                              mấy cái
                              lẽ tầm phào

                              Mẹ Cha...
                              ừh
                              Vẫn thế như ngày nào

                              Bạn bè...
                              ừh
                              Gập gỡ được là bao

                              ừh ừh ừh mãi thôi!!!

                              ừh
                              Chỉ một nấm xanh xao


                              Hobac



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.08.2007 18:06:15 bởi hobac >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 26 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 388 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9