Tình Thơ Lục Bát Trường Thiên
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Tìm em trong dạ bồi hồi Hồi nảy mình đã lộn rồi hay sao? Hỏi Trợn, Trợn nói...tào lao Hồi nảy....mò đó trúng...tao đây nè
NPN
Mấy ông đừng có mần le.
Cái cánh kẹp tóc một phe đó mà.
Chị em tui quyết hổng tha.
Mấy ông loảng moạng tìm hoa mất quần.
HS
Hoa hồng thì có đầy gai Thôi Anh tặng đại hoa...tai cho rồi Nhìn...hoa anh lại bồi hồi
Nhớ ngày hai đứa còn ngồi ngắm..trăng
Em cười khoe hết hàm răng
Cái xiên, cái...sún, cái zăng ra ngoài (....zọt lẹ ) NPN
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Hoa hồng thì có đầy gai Thôi Anh tặng đại hoa...tai cho rồi Nhìn...hoa anh lại bồi hồi
Nhớ ngày hai đứa còn ngồi ngắm..trăng
Em cười khoe hết hàm răng
Cái xiên, cái...sún, cái zăng ra ngoài (....zọt lẹ ) NPN
Lụm lên...phủi giùm..."ông Hai"
Chời quơ chiện đó xin "ngài" chớ la.
Trăm năm chong cõi ngừ ta.
Iêu nhau răng rụng mới là nên thơ.
Xin chàng chớ có thờ ơ.
Đánh răng - hút gió - ngâm thơ...chiện thường
Nhạn ui...sợ chưa?
hổng sang
Hôm qua ăn bát bún bò
Nhạn ngồi Nhạn xẻ cục...giò làm hai
Nhạn cầm nửa cục Nhạn nhai
Hồng Sang ngồi đó chờ hoài...hàm răng Vợ chồng chung chiếu chung chăn
Chung luôn cả cái hàm răng giả nè
NPN
(Thấy "tình" chưa
)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 10:33:05 bởi Nam Phuong Nhan >
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Hôm qua ăn bát bún bò
Nhạn ngồi Nhạn xẻ cục...giò làm hai
Nhạn cầm nửa cục Nhạn nhai
Hồng Sang ngồi đó chờ hoài...hàm răng Vợ chồng chung chiếu chung chăn
Chung luôn cả cái hàm răng giả nè
NPN
(Thấy "tình" chưa
)
Nhạn ui...đừng khoe bạn bè.
Cái vụ răng , cửa , phòng the đó mà.
Xin ông nghĩ chút...tình già.
Nếu không....tui mượn...thằng cha...láng giềng...
(ráng chịu à nghen )
Hổng Sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2007 12:11:33 bởi hongsang >
Trích đoạn: Nam Phuong Nhan
Thằng cha đó hổng có...răng Lấy chi mà mượn lăng nhăng zdị trời Cục giò tui gặm xong òi Tới phiên bà gặm tui ngồi tui...coi
NPN
Thui....coi cái dzì mà coi ?
Gặm luôn cả cục....cho voi...nó mừng Vợ - chồng nghèo khổ...đã từng.
No nê...đừng nhảy cà tưng nhé mình (ủa nhé đầu )
hongsang
Cục đó là cục của bà Của ai nấy...gặm cho nhà ấm êm
Còn nếu bà muốn gặm thêm
Bà chờ một lát tui đem về liền
Số bà có được chồng hiền Tuy rằng cũng có điên điên khùng khùng
NPN
Cuộc đời là một bến mê
Người điên nào biết ai chê mình khùng
Cho nên cuộc sống ung dung
Người khôn, kẻ dại ai...khùng hơn ai?
NPN
Vào đây góp truyện dông dài
Mong sao cũng được một vài trống canh
Bên thì yến bên thì oanh
Bên nào đẹp nhất thì giành phần tôi
Tình đời như thể nước trôi
Trôi xuôi, trôi ngược về nơi cuối trời
Mong sao khi sống trên đời
Không phiền, không giận, không lời hờn ghen
Không tham danh lợi bon chen
Bình an qua khỏi đỏ đen cuộc đời
Ngày sau hết thở về trời Tấm thân an lạc không lời khen, chê
NPN
Nhạn nói thế Trợn rất mê,
Hẹn anh kiếp tới xàng xê nhé chàng.
Trợn nay đã có bạn đàng
Nếu Nhạn hổng ngại xếp hàng mau đi.
TSBT
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: