Hương nhớ
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 173 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Lạc Loài 20.05.2009 09:45:18 (permalink)
0
CƠN MƯA CHIỀU
 
 
Tôi lặng lẻ lui về cuối phố
Trời chiều nay bão tố cuồng phong
Tấm phên mỏng mảnh còn không
Hay là theo gió lẩn trong ngân hà?
 
Mưa cúp điện hay là trời tối?
Bước chông chênh quên lối đi về!
Tâm tư ủ rũ , ê chề...
Cuộc đời giá buốt não nề con tim.
 
 
Đấy lòng ta khó tìm ánh sáng
Tối tâm hồn có đáng lắm chăng?
Vươn vai giẫm bước gian nan
Tâm tư thanh thản- trăng vàng còn kia!
-LL-
Lạc Loài 20.05.2009 18:25:34 (permalink)
0
HƠI ẤM
 

Nơi đây ta nhận  tấm chơn tình
Giữa cõi mênh mông đượm bóng hình
Gió thoảng môi tươi hồng má thắm
Sương lùa mắt sáng ánh lung linh
Long lanh lệ đọng khơi nhung nhớ
Lấp lánh giọt tràn gợi mến, tin…
Trồi ngụp bao niên lòng ấm lại
Ai ơi xin hãy giữ bình minh.
-LL-
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 18:31:01 bởi Lạc Loài >
Mỹ Trinh 20.05.2009 20:44:12 (permalink)
0



TƠ DUYÊN


Lòng anh luôn mãi vấn vương
Nhớ yêu biết mấy như dường tỉnh mê!
Nơi đây hoang vắng tư bề
Con chim Sáo nhỏ bay về phương nao?

Tình nhau như sóng ba đào
Vì đâu anh hỡi trăng sao rũ buồn ?
Về tìm năm ngón vấn vương
Tay đan tay nhớ cho thương về cùng.

Non xanh sương khói chập chùng
Cánh chim cô lẻ biết dừng phương nao?
Về đâu em hỡi về đâu?
Đầu sông góc bể lỡ câu duyên tình!

Xa nhau tưởng bóng thương hình
Chiêm bao quờ quạng tưởng mình bên ta
Về đâu cá lặn chim sa
Chân trời góc biển hải hà mênh mông



KN & MT


Anh ơi...anh bắt đầu những vần song thất lục bát như ý anh đã nói với em đi nha....nhớ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 20:46:58 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 20.05.2009 21:27:25 (permalink)
0
Nhớ rồi!
 
Mười ngày xa nhau thèm ánh mắt
Khó tìm tia nắng trong mây mù
Thèm tóc em mềm hương con gái
Thèm môi em mọng, tiếng em ru
 
Ru anh ngủ với vai nhỏ nặng
Che chở hồn anh lúc nắng mưa
Anh lỡ yêu rồi màu hoa tím
Hương tóc mây em, mái trường xưa
 
Mười ngày cho tim buồn thật tội
Nhớ “bạn đồng hành” nhớ làn mi
Nhớ tim áp tim, hơi thở khẽ
Nhớ vai rung động chẳng biết chi
 
Nhớ em hơn nữa ngày Chúa Nhật
Vắng tiếng ngọt ngào – chỉ gió reo
Điện thoại hỏng rồi, trán thêm nếp
Lạnh thêm kẻ sĩ vẫn đang nghèo
 
Chắc em đang nghĩ tim anh xấu
Anh nhớ hương em tim nghẹn lời
Cầu mong tim nhỏ đừng khép cửa
Nhớ quá Bé ơi, anh… rụng rời…
 
dohop 19/5/2009
 

Nhớ giận!

Em cũng nhớ anh nhưng lòng giận
Còn ở đây đau nhói vì đâu
Anh thích đùa đùa dai như thế
Trò hú tim nghẽn mạch máu sầu !

Vắng làm sao bàn tay anh ấm
Không ai ru em ngủ một mình
Nhắm mắt lại thấy anh phảng phất
Nghe dường anh nhè nhẹ ru tình

Nhớ làn môi nhớ màu mắt biếc
Không còn ai kể chuyện thần tiên
Đêm giựt mình vắng tanh ma quái
Không có anh trời đất ưu phiền

Em giận anh đùa như con nít
Chọc giận hờn năn nỉ hôm sau
Hay lẽ vì hai ta chưa lớn
Thèm rong chơi thèm chút ngọt ngào
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 21:28:52 bởi Mỹ Trinh >
Mỹ Trinh 20.05.2009 22:19:42 (permalink)
0
CÙNG EM VỀ

Cùng em chấp cánh lượn khung sầu
Lướt thướt hoàng hôn rớt xuống cầu
Nắm níu cùng nhau tìm tổ ấm
Chia đôi mỗi đứa sớt tình đau
Chiều về sương thấm vai đè nặng
Đêm đến mưa tràn mắt híp sâu
Đừng để tim người buồn lạnh giá
Tình anh như đã lạc về đâu ?

MT




TƠ VƯƠNG
 
Suy nghĩ kỉ nha kẻo hận sầu!
Vài giây vội bước dạ cơ cầu!
Lạc Loài đổ dốc ôm sầu não!
Cô chủ lên đời vơi nỗi đau.
Chăn ấm- sương mờ- trôi mộng điệp
Giường êm- cỏ dại- giấc nông sâu…!
Nghĩ suy cặn kẽ cô Trinh nhé!
Vỡ mộng lui về hạnh phúc đâu?
-LL-

Thử thách

Dẫu biết tơ vương héo hắt sầu
Lòng em mắt hướng phía bên cầu
Nhìn ai xao xuyến tim xa xót
Thấy ấy lạc loài ruột điếng đau
Chia sẻ ngọt bùi ngày tháng cạn
Sớt chia cay đắng kỷ niên sâu
Thời gian nung nấu tình thân thiết
Thử thách gian truân mới biết đâu ?

MT
Mỹ Trinh 20.05.2009 22:56:35 (permalink)
0


CƠN MƯA CHIỀU

Tôi lặng lẻ lui về cuối phố
Trời chiều nay bão tố cuồng phong
Tấm phên mỏng mảnh còn không
Hay là theo gió lẩn trong ngân hà?

Mưa cúp điện hay là trời tối?
Bước chông chênh quên lối đi về!
Tâm tư ủ rũ , ê chề...
Cuộc đời giá buốt não nề con tim.


Đấy lòng ta khó tìm ánh sáng
Tối tâm hồn có đáng lắm chăng?
Vươn vai giẫm bước gian nan
Tâm tư thanh thản- trăng vàng còn kia!
-LL-


Giọt sầu rơi

Trời về mưa đường chia hai ngã
Bước ngậm ngùi như lá mùa thu
Đêm nay vắng những lời ru
Chỉ mưa tí tách giọt thu rải sầu!

Nghe khoảnh khắc chìm sâu thương nhớ
Người xa người trăn trở người ơi!
Đếm ngàn khoảng cách rã rời
Làm sao nối lại phương trời gần nhau

Có khi nào ngọt ngào trôi hết
Theo cơn mưa xa bến tình yêu
Khát khao chiều ấy từng chiều
Ôm thương siết nhớ phiêu diêu giữa dòng !

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 20.05.2009 23:23:29 (permalink)
0


HƠI ẤM

Nơi đây ta nhận tấm chơn tình
Giữa cõi mênh mông đượm bóng hình
Gió thoảng môi tươi hồng má thắm
Sương lùa mắt sáng ánh lung linh
Long lanh lệ đọng khơi nhung nhớ
Lấp lánh giọt tràn gợi mến, tin…
Trồi ngụp bao niên lòng ấm lại
Ai ơi xin hãy giữ bình minh.
-LL-


NIỀM TIN

Nắng hồng trải lối đón ân tình
Xin khắc vào tim ghép dáng hình
Từ đó em về xuân sắc biếc
Từ đây anh ở hạ lung linh
Lạc loài đôi cánh gom tình vỡ
Liền bóng hai mình góp đức tin
Nhặt hết tin yêu xoa vết tích
Lạy trời chứng dám một bình minh
MT
Kẻ Ngông 21.05.2009 16:42:58 (permalink)
0



TƠ DUYÊN


Lòng anh luôn mãi vấn vương
Nhớ yêu biết mấy như dường tỉnh mê!
Nơi đây hoang vắng tư bề
Con chim Sáo nhỏ bay về phương nao?

Tình nhau như sóng ba đào
Vì đâu anh hỡi trăng sao rũ buồn ?
Về tìm năm ngón vấn vương
Tay đan tay nhớ cho thương về cùng.

Non xanh sương khói chập chùng
Cánh chim cô lẻ biết dừng phương nao?
Về đâu em hỡi về đâu?
Đầu sông góc bể lỡ câu duyên tình!

Xa nhau tưởng bóng thương hình
Chiêm bao quờ quạng tưởng mình bên ta
Về đâu cá lặn chim sa
Chân trời góc biển hải hà mênh mông.

Trăng vàng vằn vặc trên không
Hiu hiu gió thỏang lòng trông một người
Nàng ơi hãy nở nụ cười
Cho ta hôn má gấp mười ngày xuân.


KN & MT




Kẻ Ngông 21.05.2009 16:46:53 (permalink)
0
ĐẮM SAY
 
Đời đôi nẻo em đi vạn dặm
Bóng hình xưa in đậm con tim
Từ trong ánh mắt lim dim
Nụ cười tươi nở anh tìm hôn môi.
 
Dẫu đường đời xa xôi cách trở
Ân tình xưa luôn ở trong tâm
Nồng nàn luyến ái trăm năm
Đắm say cô gái thì thầm đêm mưa.

Mỹ Trinh 21.05.2009 23:19:00 (permalink)
0


ĐẮM SAY

Đời đôi nẻo em đi vạn dặm
Bóng hình xưa in đậm con tim
Từ trong ánh mắt lim dim
Nụ cười tươi nở anh tìm hôn môi.

Dẫu đường đời xa xôi cách trở
Ân tình xưa luôn ở trong tâm
Nồng nàn luyến ái trăm năm
Đắm say cô gái thì thầm đêm mưa.

Trăng đêm nay xa mùa yêu cũ
Tìm vần thơ sương phủ màn đêm
Vẫn như say đắm êm đềm
Vẫn anh gần lắm bên thềm đợi trăng

Vẫn mùa thơ chưa ngăn đôi ngã
Tìm nụ hôn như đã trao ai
Nồng nàn môi ấm chưa phai
Vẫn như muôn thuở đắm say truyện tình.

Kẻ Ngông & Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 22.05.2009 03:12:08 (permalink)
0


Những Đóa hồng tặng anh

Xuân về đầy những đóa hồng sắc thắm
Mỗi cánh hoa là mỗi đóa yêu thương
Những hừng đông hoa chờ uống tinh sương
Mang sức sống nuôi tình em khôn lớn

Tặng cho anh những cánh hoa vừa nở
Như lòng ta chớm nở một mùa xuân
Và từ ấy xuân chưa tàn năm tháng
Hỏi rằng ai có nở nụ bâng khuâng ?

Mỹ Trinh
Mỹ Trinh 22.05.2009 03:34:34 (permalink)
0


Về nguyên thủy

Từ hôm qua anh đã là ảo tưởng
Nghiêng vào đêm chờ đợi đón chiêm bao
Vẫn như xưa mộng ướt những ngọt ngào
Vẫn hoài đẹp nên em không còn khóc

Nắng đã khô mùa mưa về nằm nghỉ
Tương tư mềm đợi lá góc mùa thu
Em còn nghe kỷ niệm khúc thơ ru
Thương rất khẽ nên ngày suông bổng ngọt

Hết giận hờn hết du dương mở hội
Không trăng rằm không hương sắc Hằng Nga
Còn lại đây khoảng vắng những chiều tà
Người thiếu phụ thật thà lo cơm áo

Dứt hết nợ nần trăng sao buồn não
Ghi chép đời vào trang giấy màu đen
Không mộng mơ không màu sắc đua chen
Về nguyên thủy như hôm nao vừa đến.

Mỹ Trinh
Lạc Loài 22.05.2009 11:54:18 (permalink)
0
 
 

 


HƠI ẤM

Nơi đây ta nhận tấm chơn tình
Giữa cõi mênh mông đượm bóng hình
Gió thoảng môi tươi hồng má thắm
Sương lùa mắt sáng ánh lung linh
Long lanh lệ đọng khơi nhung nhớ
Lấp lánh giọt tràn gợi mến, tin…
Trồi ngụp bao niên lòng ấm lại
Ai ơi xin hãy giữ bình minh.
-LL-


NIỀM TIN

Nắng hồng trải lối đón ân tình
Xin khắc vào tim ghép dáng hình
Từ đó em về xuân sắc biếc
Từ đây anh ở hạ lung linh
Lạc loài đôi cánh gom tình vỡ
Liền bóng hai mình góp đức tin
Nhặt hết tin yêu xoa vết tích
Lạy trời chứng dám một bình minh
MT

 
 
 
HẠNH NGỘ
 
 
Ấm lòng – đượm thắm bởi chung tình
Nhớ mãi hôm nay kỉ niệm mình
Kiếp trước chờ nhau thề hẹn cũ
Ba sinh tao ngộ vẹn tâm linh.
Giai nhân hạnh ngộ mơ ân, lễ…
Tài tử  tương phùng mộng nghĩa, tin…
Trọn kiếp vui xuân hòa thế thái
Dâng đời hạnh phúc rạng anh minh
-LL-
 
 
 
Sát Thủ Trên Cây Đủ 22.05.2009 13:42:40 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh




TƠ DUYÊN


Lòng anh luôn mãi vấn vương
Nhớ yêu biết mấy như dường tỉnh mê!
Nơi đây hoang vắng tư bề
Con chim Sáo nhỏ bay về phương nao?

Tình nhau như sóng ba đào
Vì đâu anh hỡi trăng sao rũ buồn ?
Về tìm năm ngón vấn vương
Tay đan tay nhớ cho thương về cùng.

Non xanh sương khói chập chùng
Cánh chim cô lẻ biết dừng phương nao?
Về đâu em hỡi về đâu?
Đầu sông góc bể lỡ câu duyên tình!

Xa nhau tưởng bóng thương hình
Chiêm bao quờ quạng tưởng mình bên ta
Về đâu cá lặn chim sa
Chân trời góc biển hải hà mênh mông


Mỹ Trinh


 
Xa xôi
 
Dù cho xa cách mấy khoảng không
Đưa tay ta với giữa mênh mông
Tìm sợi hương giữa gió đông
Mang về trả hết nợ lòng đời ta!
 
Dù cho năm tháng  có trôi xa
Tình ta muôn kiếp vẫn mặn mà
Gởi vào cơn gió đi xa
Chữ trong tim ấy vẫn là nhớ thương
 
Muôn đời trong Gió chỉ sợi hương
Lỡ như có ngã rẽ đôi đường
Xin ai chừa lại lời thương
Gởi cho ai đó...vấn vương kiếp này
 
Gởi vào nhân thế chút tình say
Chỉ xin đừng nhạt như khói mây
Bao giờ về lại nơi này
Cho tình ta lại tràn đầy...Hỡi ai!!!
 
Kẻ Ngông 22.05.2009 15:54:03 (permalink)
0
 





ĐẮM SAY

Đời đôi nẻo em đi vạn dặm
Bóng hình xưa in đậm con tim
Từ trong ánh mắt lim dim
Nụ cười tươi nở anh tìm hôn môi.

Dẫu đường đời xa xôi cách trở
Ân tình xưa luôn ở trong tâm
Nồng nàn luyến ái trăm năm
Đắm say cô gái thì thầm đêm mưa.

Trăng đêm nay xa mùa yêu cũ
Tìm vần thơ sương phủ màn đêm
Vẫn như say đắm êm đềm
Vẫn anh gần lắm bên thềm đợi trăng

Vẫn mùa thơ chưa ngăn đôi ngã
Tìm nụ hôn như đã trao ai
Nồng nàn môi ấm chưa phai
Vẫn như muôn thuở đắm say truyện tình.
 
Lòng mê say bóng hình tha thướt
Đêm trăng thanh mộng ước vương đầy
Nhìn em đôi má hây hây
Nhịp tim thôi thúc, đôi tay ấm nồng
 
Ta bên nhau cõi lòng rung động
Nụ hôn đầu ngân vọng bờ môi
Tê tê đầu lưỡi em – tôi
Len trong tâm khảm bồi hồi đêm trăng.

Kẻ Ngông & Mỹ Trinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 15:57:25 bởi Kẻ Ngông >
Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 173 trang, bài viết từ 736 đến 750 trên tổng số 2581 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9