Hoài Niệm Dấu Yêu
Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 39 bài trong đề mục
Hạ Uyên Chi 20.08.2007 22:02:46 (permalink)
0
Về Đi Anh

Về đi anh tàu đêm còn ngóng đợi
Đưa anh về quê cũ có dòng sông
Bến tình xưa trải đầy hoa nắng mới
Từ xa anh hồn lạnh mấy mùa đông

Em sẽ đón khi anh về anh nhé
Thăm bờ đê ngắm ruộng lúa thôn làng
Trong mắt ngoan sẽ không còn vướng lệ
Buổi chiều nghiêng vạt nắng khẽ hanh vàng

Cây đa già soi bóng chiều nghiêng ngã
Tiếng hò khoan man mác dưới trăng thơ
Chiếc thuyền xưa trôi hoài nơi xứ lạ
Bến tình em vẫn năm tháng trông chờ

Anh có nhớ ngày xưa lời ước hẹn?
Mùa xuân sang anh hứa sẽ quay về
Mai đã nở, dập dìu bao cánh én
Chỉ mình em đơn bóng giữa chiều quê

Em cũng biết lòng anh còn bịn rịn
Muốn một lần dừng bước trở về thăm
Nhưng anh hỡi sao mãi hoài câm nín
Để thu sầu lá úa lạnh đêm trăng....

Huc

081907

r
Bài đã đưa vào thư viện

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 11:14:53 bởi Hạ Uyên Chi >
#16
    Hạ Uyên Chi 23.08.2007 22:31:57 (permalink)
    0
    Điệu Hờn Của Mưa ...

    Em ở trong mây, nào phải nơi xa lạ
    Mà anh hững hờ hay cố ý lãng quên
    Biết anh thương lắm những cơn mưa mùa hạ
    Sao nỡ vô tình, chẳng nhớ nổi một cái tên ?

    Khép mắt mi ngoan, em nằm mơ dệt mộng
    Từng đêm lặng thầm chờ đợi một cánh thư
    Anh vẫn xa vời như khung trời gió lộng
    Thoảng đến rồi đi lấy mất tuổi đôi mươi

    Trong giấc chiêm bao mơ từng đêm ngà ngọc
    Lệ bỗng dâng trào cho héo hắt bờ môi
    Giấc ngủ xanh xao nghe nhớ thương trằn trọc
    (Anh đã xa rồi, lặng lẽ chỉ riêng tôi)

    Vẫn giữ nơi đây một mảnh tình cô đọng
    Kỷ niệm êm đềm trôi trên những dòng sông
    Sông ưu tư chở yêu thương về biển rộng
    Để sóng xô bờ ru mãi kiếp long đong

    Dẫu có xa nhau em vẫn hoài hy vọng
    Anh sẽ trở về dù năm tháng trôi qua
    Tóc bạc phơi sương, vẫn còn đây giấc mộng
    Của thưở dại khờ khi tình lỡ chia xa ...

    080907
    Huc
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 11:07:17 bởi Hạ Uyên Chi >
    #17
      Hạ Uyên Chi 28.08.2007 22:47:53 (permalink)
      0
      Duyên Tình

      Duyên tình đã khóc thành mưa rơi
      Nhỏ xuống nhân gian một mảnh đời
      Mưa về thấm ướt hồn em đó
      Cho nhớ nhung về lạnh mắt môi

      Duyên tình rớt xuống ngày hôm nay
      Lặng lẽ âm thầm ai có hay
      Từng hạt sầu rơi buồn tê tái
      Vụn vỡ trong em những tháng ngày

      Duyên tình rớt xuống trên cánh hoa
      Chiều tím mênh mang mắt lệ nhoà
      Buồn vương mắt ngọc ai nào biết
      Nỗi đau còn lạnh buốt hôm qua ...

      082707
      Huc
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 11:08:06 bởi Hạ Uyên Chi >
      #18
        Hạ Uyên Chi 01.10.2007 21:41:50 (permalink)
        0
        Sáng Thứ Bảy

        Sáng thứ bảy, đừng ngủ nướng nha anh
        Dậy đi nhé ngắm bình minh nắng ấm
        Gió mơn man hôn lên làn má thắm
        Cây cỏ thầm thì ướt sũng hạt sương mơ

        Sáng thứ bảy, em ngồi dệt vần thơ
        Chào tháng chín, mùa tựu trường xao xuyến
        Hạ đi rồi sao vẫn còn quyến luyến
        Chút nắng vàng rực rỡ lối em qua

        Sáng thứ bảy, ngắm phố thị bôn ba
        Vào quán quen uống cà phê sữa đá
        Bánh croissants nóng thơm mùi hương thật lạ
        Gặp gỡ bạn bè, kể chuyện nhỏ to

        Sáng thứ bảy, nhìn cây lá bơ vơ
        Mai thu sang, lá vàng rơi tan tác
        Chỉ mình em vẫn không hề đổi khác
        Vẫn yêu anh như thưở mới hẹn hò

        Sáng thứ bảy, đừng bắt em phải chờ
        Dậy anh nhé nắng lên cao rồi đó
        Đừng để em phụng phịu ngồi nhăn nhó
        Ghét anh quá chừng, em hổng chịu đâu

         
        090107
        Huc
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 11:10:17 bởi Hạ Uyên Chi >
        #19
          Hạ Uyên Chi 07.10.2007 23:53:32 (permalink)
          0
          Đêm Thần Tiên Đến Muộn

          Trăng thắp sáng giữa đêm thu huyền thoại
          Chiếu lung linh diễm tuyệt cả nhân gian
          Đêm trung thu có ai đó rộn ràng
          Đốt lồng đèn tìm ngày vui đã mất

          Và em biết có một điều rất thật
          Tình trao người tha thiết đến trăm năm
          Để mênh mang trong đêm sáng trăng rằm
          Soi bóng đổ tìm chút hương còn lại

          Đêm thức giấc nghe vườn lòng khắc khoải
          Cây tương tư vương vấn thưở ban đầu
          Chợt nẩy mầm xanh ngát giữa đời nhau
          Cho mơ ước hồi sinh thêm lần nữa

          Em về đây tâm tình đang mở cửa
          Vớt trăng gầy ôm trọn cả tình sông
          Trải dấu yêu vào vạn chiếc đèn lồng
          Tỏa rực rỡ đêm thần tiên đến muộn

           
           
          r
          Bài đã đưa vào thư viện
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 11:11:14 bởi Hạ Uyên Chi >
          #20
            Hạ Uyên Chi 31.10.2007 20:37:16 (permalink)
            0


            Tình Thu

            Thu đến rồi ư có thật không ?
            Vườn em vừa nở đóa hoa hồng
            Ngẩn ngơ cuối hạ sầu tan tác
            Sợi nắng đổi màu lạnh bến sông !

            Lối cũ rêu phong phủ lá vàng
            Nghe buồn lặng lẽ đón thu sang
            Bóng anh mờ khuất theo mây khói
            Để lại trong em những ngỡ ngàng

            Hãy nói đi anh tỏ nỗi lòng
            Lời tình khắc khoải ở bên trong
            Hồn em lạnh lắm khi thu đến
            Vàng úa đêm ngày bao nhớ mong

            Mây nước lững lờ vẫn lặng trôi
            Trăng thu soi bóng lạnh trên đồi
            Tình thu vừa chớm màu nhung nhớ
            Em đã âm thầm héo hắt môi

            Từ buổi anh đi chẳng trở về
            Nghe hồn trĩu nặng quá lê thê
            Lòng em tuyết phủ sầu vây kín
            Lối nhỏ đìu hiu trong tái tê

            Thu đã về mang những dại khờ
            Của lần hò hẹn dưới trăng mơ
            Ở trong ký ức nằm yên ngủ
            Bỗng dậy len vào trong ý thơ

            Như vẫn còn đây chiếc lá bay
            Ngậm ngùi xa vắng có ai hay
            Em đi dưới xác thu vàng úa
            Sầu đến trong em một suối đầy

            Giọt nắng thu vàng trên tóc mây
            Phai mờ kỷ niệm dưới trăng gầy
            Lòng em đã buốt càng thêm buốt
            Khi gió lạnh về rung khóm cây ...

             
            083107
            Hạ Uyên Chi

             
            R
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 07:04:20 bởi Viet duong nhan >
            #21
              BĂNG NGUYỆT 01.11.2007 15:17:16 (permalink)
              0
              Ghé thăm HUC nha...chúc vui và vui nhiều...
               

              Từ buổi anh đi chẳng trở về
              Nghe hồn trĩu nặng quá lê thê
              Lòng em tuyết phủ sầu vây kín
              Lối nhỏ đìu hiu trong tái tê

               
               
              Hoài niệm dấu yêu II
               
               
              Tình như một thoáng mây bay
              Ngày buồn tiển biệt thu phai duyên tàn
              Còn lại gì..chỉ dở dang
              Niềm đau chôn dấu ngỡ ngàng nhìn nhau
               
              Dẫu lòng còn trĩu nổi đau,
              Làm ngơ như thể chưa trao chữ tình
              Người cứ xa,,,ta đinh ninh
              Chưa lần hạnh ngộ, chưa mình, chưa ta ,,
               
              Thu đi sao lại đau lòng hạ,
              Dĩ vãng một thời giờ đã phai phôi...
               
              #22
                Hạ Uyên Chi 09.12.2007 12:36:53 (permalink)
                0
                Thơ Cho Sư Phụ

                Sư phụ ơi ! đây vần thơ tiễn biệt
                Gởi cho thầy vào hoang vắng khoảng không
                Bởi thầy đã khép lại cánh cửa lòng
                Nên đệ tử thấy đời mình trơ trẽn

                Dẫu đã biết mình chưa lần hò hẹn
                (Lòng vẫn buồn khắc khoải ở nơi đây)
                Tình em đó mãi như nước dâng đầy
                Ngập thương nhớ bao thu vàng chờ đợi

                Chiều nơi đây, cỏ úa sầu từng sợi
                Nắng chưa về lòng đã héo tương tư
                Anh đành tâm thốt tiếng nói tạ từ
                Cho kỷ niệm hụt hẫng lòng nhiều, ít

                Chẳng gì đâu, em không hề trách móc
                Chuyện hôm xưa, bởi đã trót yêu thương
                Để hôm nay nhìn lá rụng bên đường
                Da diết nhớ thưở dại khờ con gái

                Dấu yêu ơi ! đừng dậy hay biết mấy
                Cho lòng em ngủ mãi với mùa đông
                Đừng khơi dậy nỗi trăn trở của lòng
                Quá khứ, hiện tại hai lằn ranh rõ rệt

                Tóc xanh ngày xưa, giờ đây nhuốm bạc
                Ngồi viết lên đây ray rứt của lòng
                Để đến mai sau còn lại đôi dòng
                Kể chuyện tình buôn - con tim lỗi nhịp

                Sư phụ ạ ! đây bài thơ tiễn biệt
                Đệ tử viết rồi, gởi vào hư không
                Bởi thầy đã khép lại cánh cửa lòng
                Nên đệ tử thấy đời mình trơ trẽn

                092407
                Huc
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 11:12:03 bởi Hạ Uyên Chi >
                #23
                  Hạ Uyên Chi 09.12.2007 12:41:58 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                  Ghé thăm HUC nha...chúc vui và vui nhiều...


                  Từ buổi anh đi chẳng trở về
                  Nghe hồn trĩu nặng quá lê thê
                  Lòng em tuyết phủ sầu vây kín
                  Lối nhỏ đìu hiu trong tái tê


                   
                  Hoài niệm dấu yêu II
                   
                   
                  Tình như một thoáng mây bay
                  Ngày buồn tiển biệt thu phai duyên tàn
                  Còn lại gì..chỉ dở dang
                  Niềm đau chôn dấu ngỡ ngàng nhìn nhau
                   
                  Dẫu lòng còn trĩu nổi đau,
                  Làm ngơ như thể chưa trao chữ tình
                  Người cứ xa,,,ta đinh ninh
                  Chưa lần hạnh ngộ, chưa mình, chưa ta ,,
                   
                  Thu đi sao lại đau lòng hạ,
                  Dĩ vãng một thời giờ đã phai phôi...
                   

                   
                  Cảm ơn chị Băng Nguyệt đã ghé thăm, họa thơ và chúc vui.  Mến chúc chị cùng các anh chị trong vnthuquan một buổi họp mặt cuối năm tràn đầy tình thân ái và thật nhiều vui vẻ.  Rất tiếc là Huc không thể tham dự được.  Hy vọng sẽ có một ngày không xa được gặp mặt các anh chị trong vnthuquan.
                   
                  #24
                    Hạ Uyên Chi 17.01.2008 11:50:59 (permalink)
                    0
                    Suối Lòng Reo Vui
                     
                    Anh đã biết tình thơ đang chờ đợi
                    Sao vẫn còn do dự chặng đường dài
                    Có phải vì sông núi đã chia hai
                    Nên con suối đời em còn ở đó
                     
                    Đừng chôn giấu niềm riêng ngoài cửa ngõ
                    Hãy mở lòng ươm hy vọng cheo leo
                    Dù chút mầm cũng đủ để mang theo
                    Cho ấm hồn trong bóng đêm mờ mịt
                     
                    Em vẫn nhớ mùa xuân xưa cổ tích
                    Anh bên em quên hết cả không gian
                    Tình thiên thu đẹp tựa gió mây ngàn 
                    Đêm huyền thoại vang lời ca kỳ diệu 
                     
                    Em vẫn mơ một ngày mai nắng chiếu
                    Anh sẽ về xua giá lạnh trời đông
                    Giọt rượu thơm ấm trên cánh môi nồng
                    Hòa tan chảy thành tình yêu ngàn tuổi
                     
                    Anh và em sẽ cùng nhau rong ruổi
                    Ngắm trời xanh vùi lấp những miên man
                    Xây tình thơ trên dấu ái ngút ngàn
                    Suối lòng em reo vui tình vạn cổ  
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 11:04:26 bởi Hạ Uyên Chi >
                    #25
                      Hạ Uyên Chi 28.01.2008 23:04:46 (permalink)
                      0
                      Xiết Chặt Tay Anh
                       
                      Xiết chặt tay anh người thơ tri kỷ
                      Ta nắm tay cùng mở cửa chào xuân
                      Tình thơ nghiêng nghiêng theo gió đến gần
                      Chở những vần thơ tình về với biển
                       
                      Xiết chặt tay anh đón chờ xuân đến
                      Nắng ấm xôn xao quyện gió mây trời
                      Dừng chân phiêu lãng ghềnh đá nghỉ ngơi
                      Quên hết lo âu dòng đời lặng lẽ
                       
                      Xiết chặt tay anh ngắm xuân tươi trẻ
                      Trên lá non mềm quyến rũ con tim
                      Vầng trăng nguyên trinh ta mãi kiếm tìm
                      Vẫn chiếu lung linh hàng thiên niên kỷ
                       
                      Xiết chặt tay anh đêm nồng dạ lý
                      Tỏa ngát hương tình e ấp không gian
                      Mở lòng chơi vơi say đắm ngút ngàn
                      Khe khẽ môi ngoan chờ môi hôn lạ
                       
                      Xiết chặt tay anh trên đường vội vã
                      Cây lá thầm thì nở một bài thơ
                      Anh có nghe không từng phút từng giờ
                      Tiếng gọi yêu thương của người chưa biết
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 11:03:47 bởi Hạ Uyên Chi >
                      #26
                        huongtuyet274 29.01.2008 09:31:08 (permalink)
                        0
                               VẦN THƠ EM VIẾT CHO ANH
                         
                        Thơ em viết cho anh vào mấy độ
                        Bốn mùa thương vương hương sắc xa xôi
                        Đượm tình yêu đượm thắm mấy núi đồi
                        Xanh xanh lắm một mảnh tình tươi trẻ
                         
                        Thơ em viêt cho anh đâu buồn tẻ
                        Đâu mang hồn lạnh lẽo giá mùa đông
                        Mà ươm mơ trong giọt nắng say nồng
                        Cho anh nhớ cho anh chờ mong mỏi
                         
                        Có không em lời tình yêu mời gọi?
                        Lời thiết tha lời chan chứa ân tình
                        Mong an lành mong hạnh phúc nguyên trinh
                        Cho cõi mộng sẽ ươm hồn hiện thực
                         
                        Thơ em viết cho anh trong kí ức
                        Trong đam mê trong ngây dại yêu thương
                        Chẳng phai mờ mà ngàn vạn vấn vương
                        Tình ta mãi theo ngàn sau vọng mãi
                         
                        Đây quê hương khi anh về trở lại
                        Hiện thực gieo trong mây gió ngút ngàn
                        Như vần thơ em nắn nót từng trang
                        Gửi về đó nơi ngàn xa cách trở
                         
                        Anh sẽ về trong bình minh rực rỡ
                        Vương mộng mơ và xóa hết mong chờ
                        Câu thơ buồn em viết sẽ là mơ
                        Hạnh phúc nhé....xa đi tình mong nhớ!
                         
                         
                        #27
                          Hạ Uyên Chi 17.02.2008 11:02:38 (permalink)
                          0
                          Khai Bút II
                           
                          Ngày đầu năm vui mừng ra mở cửa
                          Đón xuân về qua thiệp chúc của anh
                          Nghe xôn xao trên từng búp non xanh
                          Lời giục giã của mùa xuân hạnh phúc
                           
                          Lắng tai nghe tiếng người ta cầu chúc
                          Năm mới an bình, phúc lộc tràn xuân
                          Gió mơn man vờn áo mới xa gần
                          Nghe ấm lại hồn nhiên từ thuở trước
                           
                          Đi ra phố giữa dòng xe xuôi ngược
                          Thấy cuộc đời là một chuỗi mênh mông
                          Em ngồi đây nghe mộng ước phiêu bồng
                          Trôi rất nhẹ vào tình xuân tươi thắm 

                          Em khai bút chào mùa xuân bất tận
                          Gởi đến người nương cánh gió muôn phương
                          Rải khắp nhân gian bao nụ tình thương
                          Nở hoa rực rỡ đón chào xuân mới  

                          Ngước mặt lên nhìn trời xanh cao vợi
                          Khúc nhạc lòng ngân điệp khúc thương yêu
                          Khung trời xuân nghiêng nghiêng vạt nắng chiều
                          Tha thiết quá nụ môi nồng quyến luyến 
                           
                          Hạ Uyên Chi
                           
                          R
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 07:07:44 bởi Viet duong nhan >
                          #28
                            Hạ Uyên Chi 18.02.2008 11:42:47 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: huongtuyet274

                                   VẦN THƠ EM VIẾT CHO ANH

                            Thơ em viết cho anh vào mấy độ
                            Bốn mùa thương vương hương sắc xa xôi
                            Đượm tình yêu đượm thắm mấy núi đồi
                            Xanh xanh lắm một mảnh tình tươi trẻ

                            Thơ em viêt cho anh đâu buồn tẻ
                            Đâu mang hồn lạnh lẽo giá mùa đông
                            Mà ươm mơ trong giọt nắng say nồng
                            Cho anh nhớ cho anh chờ mong mỏi

                            Có không em lời tình yêu mời gọi?
                            Lời thiết tha lời chan chứa ân tình
                            Mong an lành mong hạnh phúc nguyên trinh
                            Cho cõi mộng sẽ ươm hồn hiện thực

                            Thơ em viết cho anh trong kí ức
                            Trong đam mê trong ngây dại yêu thương
                            Chẳng phai mờ mà ngàn vạn vấn vương
                            Tình ta mãi theo ngàn sau vọng mãi

                            Đây quê hương khi anh về trở lại
                            Hiện thực gieo trong mây gió ngút ngàn
                            Như vần thơ em nắn nót từng trang
                            Gửi về đó nơi ngàn xa cách trở

                            Anh sẽ về trong bình minh rực rỡ
                            Vương mộng mơ và xóa hết mong chờ
                            Câu thơ buồn em viết sẽ là mơ
                            Hạnh phúc nhé....xa đi tình mong nhớ!



                             
                            Chào huongtuyet274, cảm ơn bạn đã ghé qua và lưu lại bài thơ hay. Mến chúc bạn thật nhiều vui vẻ và sáng tác đều.
                            Huc
                            #29
                              Hạ Uyên Chi 18.02.2008 11:47:49 (permalink)
                              0
                              Xuân Hạnh Phúc

                              Xuân đã về đây, hạnh phúc đầy
                              Em chờ xuân mộng đến mê say
                              Lời thơ rộn rã trong nắng mới
                              Đã quyện vào hồn bao ngất ngây

                              Phố lạnh xôn xao đón mặt trời
                              Treo trên cành liễu dáng buông lơi
                              Hãy về đây nhé vui xuân đến
                              Để gió dịu dàng mơn mắt môi

                              Em ngắm mùa xuân, trên khóm cây
                              Nụ tình xanh biếc gió lung lay
                              Chợt nghe hồn nở hoa trinh nữ
                              Gởi đến cho ai hương sắc này

                              Em đứng giữa trời xuân nắng tươi
                              Nghe tình thức giấc mộng xa vời
                              Trái tim rung nhịp yêu tha thiết
                              Đợi bước chân người xuân có đôi
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 39 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9