Hoài Niệm Dấu Yêu
Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 39 trên tổng số 39 bài trong đề mục
Hạ Uyên Chi 18.02.2008 23:35:28 (permalink)
0
Phượng Nay

Không ngó em
anh lại mê mải bắt bướm
giờ than ôi !
ngồi đó tiếc vô cùng
ngày xưa ấy giận anh đến rung rung
đôi vai nhỏ nghẹn ngào không khóc nổi

Tại anh đó
mải chơi quên tiếng gọi
của ve sầu thao thức giữa hạ hồng
nhìn bướm đẹp em xin anh nói "không"
ghét anh quá em giận luôn con bướm

Đừng nhớ em
khi nắng hồng hoa phượng
lệ đã rơi
niềm vui tan biến rồi
xác bướm khô ép vào nỗi đơn côi
như ép cả tình em anh có biết

Phượng hôm nay vẫn đỏ hồng tha thiết
anh và em đã lạc mất ngày xưa
dòng ký ức soi tìm lại dư thừa
ngàn nỗi nhớ lung linh bao mùa nữa

Bởi ngày xưa anh chẳng thèm thề hứa ...

Huc 012308
#31
    Hạ Uyên Chi 19.02.2008 20:29:25 (permalink)
    0
    Tiễn Anh

    Anh đã trở về với đống tro tàn
    Xác thân anh hòa vào lòng đất quê hương
    Linh hồn anh an giấc ngủ miên trường
    Con chim sắt đã nằm yên xếp cánh
    Mẹ Việt Nam dang tay ôm anh dưới lòng huyệt lạnh
    Để đời anh ấm mãi với quê hương

    Anh đã về, thầm lặng giữa phố phường
    Cuộc sống đổi thay, giọt nước mắt nhỏ nhoi khóc thương người nằm xuống
    Hơn ba mươi năm viễn xứ, ngày trở về dù có muộn
    Vẫn mãi là anh, người anh hùng của hôm xưa

    Lời cuối cho anh, nghẹn ngào rớt xuống thành mưa
    Khóc cho anh, cho Sài Gòn nơi máy bay sẽ đáp
    Kính gởi đến anh, ngàn lời yêu thương tràn ngập
    Tiễn anh trở về, với lòng đất mẹ quê hương

    Hạ Uyên Chi
     
    R


    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 04:14:17 bởi Viet duong nhan >
    #32
      Hạ Uyên Chi 20.02.2008 21:11:59 (permalink)
      0
      Giọt Nhớ
       
      Nghe rất nhẹ mùi thơm nồng của đất
      Thoảng dịu dàng khi mưa đổ vai anh
      Giọt mưa tuôn run rẩy đọng lá cành
      Lung linh chực vỡ òa trong tia nắng
       
      Phố mùa đông sắt se trong im lặng
      Ngày vẫn trôi vào quá khứ bao la
      Còn lại đây giọt ký ức thật thà
      Ươm nỗi nhớ chờ những mùa xuân đến
       
      Chờ đợi anh giữa đêm hồng ánh nến
      Nghe thời gian phai dấu tuổi xuân thì
      Bàn tay em lạnh giá phút chia ly
      Vẫn lẻ loi chờ bước người vạn lý
       
      Hãy dừng lại bên đời nhau ngơi nghỉ
      Giữ cho nhau chút kỷ niệm tình xuân
      Đường tháng hai xin anh chớ ngại ngần
      Tuy ngắn ngủi nhưng đẹp hoài ngày cũ
       
      Trời tháng hai mưa triền miên thác lũ
      Cho lòng em ngập nỗi nhớ thiên thu
      Gió nói gì trong tiếng gọi vi vu
      Em chưa hiểu nên hoài mong nắng ấm 
       

      Hạ Uyên Chi
       
      R
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 04:16:11 bởi Viet duong nhan >
      #33
        Hạ Uyên Chi 21.02.2008 21:48:52 (permalink)
        0
        Tiễn Biệt

        Em lặng lẽ nhìn bóng anh xa mãi
        Và trong lòng không một phút bình yên
        Bước lãng du biết khi nào trở lại
        Em như thuyền trong sóng gió chao nghiêng

        Xuân năm cũ đã qua rồi anh nhỉ
        Chỉ còn đây lá thu héo trên đường
        Biết anh có nhớ thương về phố thị
        Em cúi đầu đứng khóc dưới mưa sương

        Hàng cây đứng u buồn hôm đưa tiễn
        Vẫy tay chào dấu lệ lúc tình xa
        Từ sâu thẳm em âm thầm khấn nguyện
        Bước anh về khi đông hết, xuân qua

        Ngày hôm qua chỉ còn trong hối tiếc
        Vần thơ yêu dang dở viết chưa xong
        Tình em đó sẽ muôn đời bất diệt
        Biết anh còn luyến tiếc với thương mong

        Trong hoang vắng, mơ bóng anh thấp thoáng
        Quay về theo chiếc lá rụng bên thềm
        Từ mừng tủi chợt nghe lòng hốt hoảng
        Giọt lệ sầu lặng lẽ rớt trong đêm

        Muốn tìm lại dấu yêu nào thơ mộng
        Chỉ thấy lòng ray rứt giữa cơn mê
        Kỷ niệm xưa bỗng trở về khuấy động
        Lòng nao nao ngóng đợi bóng trăng về

        Và thời gian đã làm cho phai nhạt
        Dấu yêu nào rồi cũng bỏ ra đi
        Cung phím lạc, chỉ còn đây tiếng hát
        Vọng não nề âm điệu của chia ly

        Em không còn đợi anh nơi đầu ngõ
        Những chiều thu hoàng hôn khuất xa dần
        Áng mây cuối cũng bay theo cơn gió
        Cho hồn em ngập đắng nỗi bâng khuâng ...

        092107
        Hạ Uyên Chi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 23:10:42 bởi Viet duong nhan >
        #34
          huongtuyet274 23.02.2008 08:32:48 (permalink)
          0
              GIỮ MÃI DẤU YÊU
           
          Cứ hòa vào lòng từng nỗi nhớ
          Tuổi thần tiên hạnh phúc bây giờ
          Ngồi ngẫm lại mà lòng bỡ ngỡ
          Xót xa nhiều,phủ lặng trong mơ
           
          Ôi nhớ quá!Dấu yêu ngày ấy
          Tuổi đá buồn nay mộng viễn xanh
          Mộng hoài niệm mãi lòng cô quạnh
          Khúc biên đời sao mãi mong manh
           
          Hãy vui đi khi đời son trẻ
          Hãy mộng mơ để sống an nhàn
          Vô tư đấy lòng không khô hạn
          Không buông mình trước những lầm than
           
          Ta đặt bút mong người trẻ mãi
          Mãi dấu yêu như lúc bây giờ
          Để mãi mãi bốn mùa rực rỡ
          Tấm chân tình trải hết vào thơ!
           
                               HuongTuyet274
           
          Cảm ơn HUC đã ghé nhà HT , chúc vui vẻ và hạnh phúc nhé!
           
           
          #35
            Hạ Uyên Chi 05.03.2008 19:45:50 (permalink)
            0

            HuongTuyet274

            Cảm ơn HUC đã ghé nhà HT , chúc vui vẻ và hạnh phúc nhé!

            Cảm ơn HT đã ghé nhà Huc để lại bài thơ thật hay , hôm nay Huc bận quá không có thời gian họa thơ với HT, mong lần sau rảnh rỗi sẽ họa thơ với HT nhé.  Chúc HT thật nhiều vui vẻ, sáng tác đều.
            Huc
            #36
              Hạ Uyên Chi 05.03.2008 19:48:05 (permalink)
              0
              Lạc Mất Mùa Xuân

              Em ở lại với mùa đông tàn tạ
              Niềm vui rơi cùng lệ tuyết mênh mông
              Cuộc đời đầy những mộng ước phiêu bồng
              Trôi lãng đãng vào lối mòn ký ức

              Bóng xuân vẫn nhạt nhòa trong thao thức
              Và bình minh còn lẩn trốn sau mây
              Tâm tư em mang giọt nhớ hao gầy
              Làm hoang phế bao đêm dài mộng mị

              Tình yêu đã không chờ người tri kỷ
              Nên chuyến xe đã lạc dấu chân chim
              Cơn gió đông thổi lạnh buốt im lìm
              Qua ngõ vắng cho sầu thêm nhức nhối

              Em ở lại nhìn mùa đông tăm tối
              Như có lần tim hấp hối ăn năn
              Từ trăm năm nghe tiếng vọng vô ngần
              Lời tha thiết gọi bầy, chim gẫy cánh

              Anh qua đó trời tháng ba trổ nhánh
              Mọc dịu dàng màu nắng trải thênh thang
              Có nghe chăng từ trong chốn muộn màng
              Tiếng em gọi lạc mùa xuân hiu hắt

              #37
                Hạ Uyên Chi 20.03.2008 09:02:43 (permalink)
                0


                Màu Hy Vọng

                Em nơi này ôm nỗi sầu cô quạnh
                Mưa đã về đẫm ướt cả suy tư
                Chiều hắt hiu phủ lên lớp sương mù
                Khoé mắt buồn lất lây vương hạt cát

                Ba mươi hai năm sống đời phiêu bạt
                Nơi xứ người se sắt khoảng không gian
                Tháng tư về, buồn lên trắng màu tang
                Thắp ngọn nến, mặc niệm lòng cờ rũ

                Sài Gòn xưa, chiều ba mươi nước lũ
                Dòng người đi nức nở cả trăm năm
                Em ngồi đây, đốt lên nén hương trầm
                Da diết nhớ tên một thành phố lớn

                Mưa đã tạnh, cho cầu vồng mọc sớm
                Cho niềm tin rực rỡ sắc mây bay
                Nước mắt thôi chảy xuống nỗi đọa đầy
                Ly hội ngộ đang chờ người nốc cạn

                Anh có về, mang theo trời nắng hạn
                Sưởi hồn em giọt nước nhớ mong anh
                Cho chim uyên nhảy điệu vũ chuyền cành
                Trong lá mới xôn xao màu hy vọng

                #38
                  Hạ Uyên Chi 02.09.2008 22:59:45 (permalink)
                  0
                  Trọn Vẹn Cho Em

                  Cho em nhé những ngày vui trọn vẹn
                  Rất hồn nhiên và ngập nắng reo vui
                  Dẫu có chết xin giữ hồn của biển
                  Vỗ về đêm rưng rức sóng ngậm ngùi

                  Cho em nhé tình yêu nào nguyên vẹn
                  Rất đơn sơ như thuở mới yêu nhau
                  Em sẽ giữ vào trong lòng tô điểm
                  Tình của anh son sắt chỉ một màu

                  Nếu anh lỡ vô tình làm em khóc
                  Để thu sầu rơi vỡ giọt sương trong
                  Anh có hôn lên bờ môi nghẹn nấc
                  Ngàn nụ hôn phong kín đóa môi hồng ???

                  Cho em nhé, bầu trời xanh xanh lắm
                  Nắng hanh vàng trải lối khắp không gian
                  Anh và em sẽ cùng nhau tay nắm
                  Dạo vườn hoa xây mộng thắm duyên lành


                  Cho em nhé, đừng để em chờ đợi
                  Chiều sắp tàn, hoa sẽ héo anh ơi
                  Yêu em nhé đừng ngại ngùng không nói
                  Để đêm sầu khắc khoải bóng chơi vơi
                  #39
                    Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 39 trên tổng số 39 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9