Mùa hoa dại - Thái Anh
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 84 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
hoangau 02.08.2008 11:42:53 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

  VÌ NHAU.!
 
Khi yêu.!
Họ nói  ''vì nhau''
Câu nói đầu miệng lưỡi
Tôi cười... chưa tin...
 
Bên cạnh nhà tôi
Có hai người
Ăn ở...
Như vợ chồng.!
 
Khi ghen.!
Chửi nhau
Như hai kẻ thù
Thậm tệ...
Nếu ''vì nhau''
Sao lại làm thế.?
Sỷ nhục nhau thậm tệ
Tưởng đổ bể vì đau.!
 
Nhưng một tháng sau
Họ lại ''vì nhau''
Không lìa được
Hết đau..!
Lại ở với nhau
Như vợ chồng...
 
Tôi thấy đau lòng
Cho câu...
''Yêu vì nhau ''...!
        Thái Anh
 
 


 

" Vì nhau "
 
 
Khi yêu
Nhiều người có thể
Vượt núi băng rừng lội sông hoá dễ
Để tìm đến nhau.

 
Nhưng đến khi tình thắm trầu cau
Lại phải vượt qua những điều nhỏ nhặt.
Một câu nói ngang tai, một việc làm nghịch mắt
Sắc thắm dễ phai trong mưa nắng đời thường.

 
Khi tình yêu hết nồng nàn
                   thì còn lại tình thương.
Tình thương âm ỉ  sáng trong cây đèn nghĩa vụ.
Nếu cây đèn cũng mong manh
Sự tôn trọng dành cho nhau không đủ.
Cau héo
Trầu khô
Chỉ còn lại màu vôi trắng toát hững hờ.

 
Tình trọng nghĩa thâm còn có thể phai mờ
Nữa là những yêu vay, thương mượn.

 
thaianh49 03.08.2008 02:09:45 (permalink)
0


Trích đoạn: thaianh49

VÌ NHAU.!
 
Khi yêu.!
Họ nói  ''vì nhau''
Câu nói đầu miệng lưỡi
Tôi cười... chưa tin...
 
Bên cạnh nhà tôi
Có hai người
Ăn ở...
Như vợ chồng.!
 
Khi ghen.!
Chửi nhau
Như hai kẻ thù
Thậm tệ...
Nếu ''vì nhau''
Sao lại làm thế.?
Sỷ nhục nhau thậm tệ
Tưởng đổ bể vì đau.!
 
Nhưng một tháng sau
Họ lại ''vì nhau''
Không lìa được
Hết đau..!
Lại ở với nhau
Như vợ chồng...
 
Tôi thấy đau lòng
Cho câu...
''Yêu vì nhau ''...!
        Thái Anh
 
 




" Vì nhau "
 
 
Khi yêu
Nhiều người có thể
Vượt núi băng rừng lội sông hoá dễ
Để tìm đến nhau.

 
Nhưng đến khi tình thắm trầu cau
Lại phải vượt qua những điều nhỏ nhặt.
Một câu nói ngang tai, một việc làm nghịch mắt
Sắc thắm dễ phai trong mưa nắng đời thường.

 
Khi tình yêu hết nồng nàn
                  thì còn lại tình thương.
Tình thương âm ỉ  sáng trong cây đèn nghĩa vụ.
Nếu cây đèn cũng mong manh
Sự tôn trọng dành cho nhau không đủ.
Cau héo
Trầu khô
Chỉ còn lại màu vôi trắng toát hững hờ.

 
Tình trọng nghĩa thâm còn có thể phai mờ
Nữa là những yêu vay, thương mượn.
 
 

Hoa Ngâu ơi.!   chị cảm ơn em họa thơ với chị,bài thơ của em sao mà chí lí vậy nè
Chúc cuối tuần vui vẻ nhé..Ngâu:!
                             
thaianh49 03.08.2008 03:04:22 (permalink)
0
                  TÌNH CHO KHÔNG
 
( Thơ vui...Thái Anh xin lỗi các bạn đọc nhé...vì bài thơ vui này T.A đạo theo nhạc một bài hát. Thực tình thì có mấy câu cứ âm vang trong đầu T.A mà TA lại không biết nhạc và lời là của ai...Bạn nào biết ,mách dùm TA để TA xin phép  tác giả chọc phá một chút bài hát của tác giả...cho vui...)
 
Tình là tình cho không.! là có..(là đúng)
Tình là tình có cho không
Thì anh ơi.! anh đừng có lo chi
Tình em sẽ cho không-không nghĩ suy...
 
Tình là tình không xin cũng có
Tình là tình...nhiều lắm...đem cho.!
Thì em ơi.! em đừng có sầu lo..
Anh sẽ mang tình tới...Anh sẽ cho.!
 
Cuộc đời ta đâu chỉ sống cho ta
Ta cứ việc sống cho nhau...mà thôi.!
 
Tình yêu ơi.! Ta cứ việc trao đi
Dấu diếm tình như thế để mà chi...
Tình em ơi xin gửi hết anh đi
Đôi ta cùng âu yếm trong tình sy...
 
Tình là tình cho không...Đúng đó.!
Tình là tình đẹp...lúc tình cho...
Chẳng thèm lo anh hay em...giàu có
Chỉ biết rằng...yêu sẽ đem tình cho.!
                Thái Anh
 
 
 
thaianh49 03.08.2008 16:03:11 (permalink)
0
                             Ngôi nhà hạnh phúc ta xây
Trải qua gian khổ mai này càng vui
Bây giờ ta có nhau rồi
Giữ tình mãi mãi sáng ngời trong nhau
 
T.T.K.31.7.2008

 




Đính kèm (1)



       Ngôi nhà hạnh phúc đã xây
      Vườn thêm hoa thắm càng say sưa tình
      Mong sao mỗi sớm bình minh
      Tiếng cười trong trẻo...chúng mình bên nhau

 
 
Tiềng cười trong trẻo...chúng mình bên nhau [Thái Anh]
Tình yêu thắm đậm hương cau
Vôi nồng trầu ấm nặng câu nghĩa tình 
 
T.T.K.2.8.2008
 
Bạn Thanh Khiết ơi...bông hoa hồng quá đẹp,Thái Anh cảm ơn nhiều nhé
            Thái Anh  
           

Duyên tình nồng ấm có vôi
Vôi cùng trầu mới có đôi bạn đời
Tình ta rộng lớn biển khơi
Trăm năm vẫn thắm như vôi với trầu
Thái Anh





thaianh49 04.08.2008 00:46:23 (permalink)
0
                  DÃ NGOẠI
 
Ta rong ruổi dọc đường cao tốc
Chạy mãi xa về phía bờ sông
Vặn nhỏ volume...để nghe lòng thổn thức
Cùng lời ái ân...theo điệu hát ru tình...
 
Con đường dài vi vút đồi hoang
Ta lao xe cùng khẽ hát...mơ màng
Ước gì nơi bờ sông vấy gọi
Là nơi ta sẽ gặp được chàng...
 
Một ngày nghỉ...để giết thời gian
Ngồi mãi trên mạng cũng chán buồn
Đành vượt đường xa rời đô thị
Đến dòng sông...mong phút bình yên.!
 
Thay bài thơ buồn gửi tặng chàng
Mà tình mình đã chót đa mang
Bằng buổi rời đô đi dã ngoại...
Bởi mình đâu là nỗi nhớ của chàng.!
                 Thái Anh
ThanhThanhKhiet 04.08.2008 04:12:55 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

                             Ngôi nhà hạnh phúc ta xây
Trải qua gian khổ mai này càng vui
Bây giờ ta có nhau rồi
Giữ tình mãi mãi sáng ngời trong nhau
 
T.T.K.31.7.2008

 




Đính kèm (1)



       Ngôi nhà hạnh phúc đã xây
      Vườn thêm hoa thắm càng say sưa tình
      Mong sao mỗi sớm bình minh
      Tiếng cười trong trẻo...chúng mình bên nhau

 
 
Tiềng cười trong trẻo...chúng mình bên nhau [Thái Anh]
Tình yêu thắm đậm hương cau
Vôi nồng trầu ấm nặng câu nghĩa tình 
 
T.T.K.2.8.2008
 
Bạn Thanh Khiết ơi...bông hoa hồng quá đẹp,Thái Anh cảm ơn nhiều nhé
            Thái Anh  
           

Duyên tình nồng ấm có vôi
Vôi cùng trầu mới có đôi bạn đời
Tình ta rộng lớn biển khơi
Trăm năm vẫn thắm như vôi với trầu
Thái Anh


Trăm năm hạnh phúc sáng ngời
Tình yêu càng đậm cả đời thiết tha
Dù cho giông gió đi qua
Vẫn không lay chuyển tình ta vững bền
 
T.T.K.4.8.2008

 
Minh Tuấn 04.08.2008 15:38:54 (permalink)
0

THU VỀ

Thu về rồi đó hỡi thu.?
Chớ mang hơi lạnh với sương mù
Chớ làm lòng ta vàng úa đỏ
Như lá kia... nắng đổ ven đường.!

Thu có mang về với tình thương
Của chàng chốn ấy mộng còn vương
Hay tình chàng theo mùa thu trước
Biền biệt sơn khê chẳng vướng thề.?

Ta chẳng còn mong thu trở về
Để lòng buồn nghe lá khẽ rơi
Có bao nhiêu lá trong chiều xế
Là bấy nhiêu tình...ta sẽ đa mang.!

Thu về cho cúc lại nở vàng
Cho mây chiều lại nhẹ lang thang
Thu về không có chàng trở lại
Ta vẫn thấy thu thật bẽ bàng
Thái Anh

Minh Tuấn nè...chủ nhật ,mình lại vào thả chút buồn cho Góc Thu của Tuấn...chúc Tuấn và gia đình vui vẻ nhé
Thái Anh TO

THÁI ANH À...MÌNH CÁM ƠN BẠN VÀ XIN CHIA XẺ MÙA THU VỚI MẸ-VỚI THÁI ANH NÈ..CHÚC BẠN MÃI VUI VẺ VÀ THẠNH ĐẠT NHÉ....MT
 

 
TIẾNG MẸ …THU RƠI...
 
Nghe tiếng phôn reo bỗng nghẹn lời
Tiếng lòng của mẹ tựa sương rơi
Thì thầm mẹ gọi con yêu hỡi
Cố gắng tự lo chốn xứ người .
 
Con bước chân mang nặng nghĩa quê
Tương lai mù mịt bóng sơn khê
Tháng năm xếp lại bao niềm nhớ
Mặc trắng vành trăng ,chốn  tóc thề.
 
Nhớ con xin mẹ chớ  sầu đau
Đốt lửa chờ đông ,cho sáng mau
Thao thức chớ đem vào giấc ngủ
Bình yên  niệm Phật..Gửi tâm sầu .
 
Con biết từ nay phải thế nào
Tự tìm thân thuộc chốn chiêm bao
Tự vui cười nụ trong thơ chữ
Tự kiếm tương lai chốn lệ trào .
 
Mẹ khóc...? Nghe con hứa mấy lời
Con cười khuyên mẹ hãy vui tươi
Sóng Phôn nhiễu phủ mùa thu rụng
Tiếng lá ,lòng con ,lác đác rơi …
 
 Tiếng mẹ tôi nghe qua ống Phôn
Thời gian ngắn ngủi để tâm hờn
Gía như cuộc sống không nghèo nhỉ?
Chẳng có cách xa.?đỡ khổ hơn .
 
MINH TUẤN .
 

_____________________________
thaianh49 04.08.2008 23:21:32 (permalink)
0
   NẾU ĐÃ YÊU.!
 
   (Thơ vui...)
Nếu anh đã yêu em   [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Sao không gửi vào Pam
Mà nói ra trên mạng
Lộ... cho mọi người xem...?
 
Tình yêu có êm đềm
Dịu dàng như đêm trăng
Hay nồng nàn như nắng
Chỉ cần anh và em.!
 
Không cần vạn người quen
Đọc thơ anh hò hẹn...
Biết đâu trong bè bạn
Nhận tin ấy về nàng...(hehe..)
 
Như thế là anh khờ
Như thế chỉ là mơ   [sm=bed.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Mà giấc mơ mãi mãi
Không là thực bao giờ...
 
           Thái Anh
Mâychiều 04.08.2008 23:42:58 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

  NẾU ĐÃ YÊU.!
 
   (Thơ vui...)
Nếu anh đã yêu em   [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Sao không gửi vào Pam
Mà nói ra trên mạng
Lộ... cho mọi người xem...?
 
Tình yêu có êm đềm
Dịu dàng như đêm trăng
Hay nồng nàn như nắng
Chỉ cần anh và em.!
 
Không cần vạn người quen
Đọc thơ anh hò hẹn...
Biết đâu trong bè bạn
Nhận tin ấy về nàng...(hehe..)
 
Như thế là anh khờ
Như thế chỉ là mơ   [sm=bed.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Mà giấc mơ mãi mãi
Không là thực bao giờ...
 
           Thái Anh



Đừng...
            Mâychiều.

Đừng trách, đừng trách nhé
Một trái tim dại khờ
Bởi thơ em tha thiết
Biết khi nào hết mơ....

Bởicòn đợi còn chờ
Anh gởi tình lên mạng
Làm rào cản bủa vây
Quây em.... vườn thơ dại.

Này Thái Anh, em hỡi
Tình ta trong mơ mộng
Giữa mây trời lồng lộng
Không là mơ bao giờ.

Anh cứ đợi cứ chờ
Đợi thực.....về trong mơ.



(Em đùa, xưng Anh và gọi chị là Em, đừng giận em nhé )


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 23:46:00 bởi Mâychiều >
Đuyên Hồng 04.08.2008 23:47:32 (permalink)
0
Có bài thơ cũ viết từ hối sinh viên, nay post tặng Bác Sĩ Thái Anh!

THỨC CÙNG EM ĐÊM TRỰC

Chuyến tàu về, đã mấy giờ đêm?
Trong ca trực em có nghe anh nhắc
Em đang lạnh anh làm sao ngủ được
Đêm Đông dài anh thức cùng em
 
Thứ 7 này em lại trực đêm
Anh đã biết rồi, em ơi đừng nói nữa
Anh rất hiểu đâu hờn ghen vô cớ
Hãy yên lòng vào ca trực nghe em!
 
Mùa Đông về áo em đã mặc thêm
Em đang vội đường vẫn còn xa quá
Em chỉ muốn suốt năm điều Hạ
Để khỏi gió lùa buốt giá tay em
 
Anh thầm ghen với những ngọn đèn
Luôn cùng em trong nhiều đêm thức suốt
Anh ước ao thành một vầng lửa rực
Sưởi ấm em trong suốt cả Mùa Đông
 
Những ca trực dài, những đêm trắng mênh mông
Anh sẽ thức cùng em bên giường bệnh
Trời rất rét nhưng lòng anh đâu lạnh
Thứ 7 này anh lại thức cùng em
 
Đêm Đông dài anh đã thức cùng em
Nghe trăn trở giọt sương nào trên lá
Thơ anh viết giữa đêm dài buốt giá
Tình yêu thêm gần trong nỗi nhớ cách xa....
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2008 23:49:07 bởi Đuyên Hồng >
thaianh49 05.08.2008 23:31:47 (permalink)
0

  NẾU ĐÃ YÊU.!
 
   (Thơ vui...)
Nếu anh đã yêu em   [sm=a%20flower%20for%20her.gif]
Sao không gửi vào Pam
Mà nói ra trên mạng
Lộ... cho mọi người xem...?
 
Tình yêu có êm đềm
Dịu dàng như đêm trăng
Hay nồng nàn như nắng
Chỉ cần anh và em.!
 
Không cần vạn người quen
Đọc thơ anh hò hẹn...
Biết đâu trong bè bạn
Nhận tin ấy về nàng...(hehe..)
 
Như thế là anh khờ
Như thế chỉ là mơ   [sm=bed.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
Mà giấc mơ mãi mãi
Không là thực bao giờ...
 
           Thái Anh





Đừng...
           Mâychiều.

Đừng trách, đừng trách nhé
Một trái tim dại khờ
Bởi thơ em tha thiết
Biết khi nào hết mơ....

Bởicòn đợi còn chờ
Anh gởi tình lên mạng
Làm rào cản bủa vây
Quây em.... vườn thơ dại.

Này Thái Anh, em hỡi
Tình ta trong mơ mộng
Giữa mây trời lồng lộng
Không là mơ bao giờ.

Anh cứ đợi cứ chờ
Đợi thực.....về trong mơ.



(Em đùa, xưng Anh và gọi chị là Em, đừng giận em nhé )


Mây chiều ơi.! Muốn chị không giận thì đi tìm ngay một anh ''mây chiều''...hehe..ký vào thay chỗ em Mây chiều nghe.!
Thơ em vui và tình cảm lắm đó ,chị cảm ơn nhiều
Thái Anh

thaianh49 05.08.2008 23:39:13 (permalink)
0
           

Duyên tình nồng ấm có vôi
Vôi cùng trầu mới có đôi bạn đời
Tình ta rộng lớn biển khơi
Trăm năm vẫn thắm như vôi với trầu
Thái Anh


Trăm năm hạnh phúc sáng ngời
Tình yêu càng đậm cả đời thiết tha
Dù cho giông gió đi qua
Vẫn không lay chuyển tình ta vững bền
 
T.T.K.4.8.2008
 
  Hehe...
Chúc đi chúc lại hết ngày...
Thái Anh,Thanh Khiết bày trò chơi chung...
Đồ hàng, mèo, cún...Chơi cùng...
Trở về cái thưở...khóc nhè Khiết ơi.!
          Thái Anh

thaianh49 05.08.2008 23:47:03 (permalink)
0
TIẾNG MẸ …MÙA THU.

Nghe tiếng phôn reo bỗng nghẹn lời
Tiếng lòng của mẹ tựa thu rơi
Thì thầm mẹ gọi con yêu hỡi
Cố gắng tự lo chốn xứ người .

Con bước chân mang nặng nghĩa quê
Tương lai mù mịt bóng sơn khê
Tháng năm xếp lại bao niềm nhớ
Mặc trắng vành trăng ,chốn tóc thề.

Nhớ con xin mẹ chớ sầu đau
Đốt lửa chờ đông ,cho sáng mau
Thao thức chớ đem vào giấc ngủ
Bình yên niệm Phật..Gửi tâm sầu .

Con biết từ nay phải thế nào
Tự tìm thân thuộc chốn chiêm bao
Tự vui cười nụ trong thơ chữ
Tự kiếm tương lai chốn lệ trào .

Mẹ khóc...? Nghe con hứa mấy lời
Con cười khuyên mẹ hãy vui tươi
Sóng Phôn nhiễu phủ mùa thu rụng
Tiếng lá ,lòng con ,lác đác rơi …

Tiếng mẹ tôi nghe qua ống Phôn
Thời gian ngắn ngủi để tâm hờn
Gía như cuộc sống không nghèo nhỉ?
Chẳng có cách xa.?đỡ khổ hơn .

MINH TUẤN .
 
           MẸ ƠI.!
Con đọc thơ của bạn
Chuyện mẹ bạn đang phone
Hai mẹ con đang buồn
Bởi phone rè...nghe khó.!
 
Nước mắt con lại tuôn
Thèm phút còn có mẹ
Mẹ ơi giá còn mẹ
Mặc phone rè như thế
Con vẫn còn nghe...
Tiếng mẹ ấm bên con
Thật âu yếm...
Thật dịu êm...
Như ngày xưa
Cuộc sống êm đềm.!
 
Con thật buồn
Khi đọc thơ của bạn
Bạn ấy vẫn còn mẹ...mẹ ơi.!
Còn con...mẹ đã xa vời...
         Thái Anh 
  
 
Mâychiều 05.08.2008 23:57:40 (permalink)
0

Mây chiều ơi.! Muốn chị không giận thì đi tìm ngay một anh ''mây chiều''...hehe..ký vào thay chỗ em Mây chiều nghe.!
Thơ em vui và tình cảm lắm đó ,chị cảm ơn nhiều
Thái Anh




                        Em lại về....


                                                           MâyChiều

Một lời thương của chị
Cho em vạn nụ cười
Một tiếng gọi '' Em ơi! ''
Cho em ngàn nỗi nhớ.

Chị thương của em ơi
Không giận chi em nhé
Em sẽ về  '' quậy phá ''
Về gọi hương hoa dại.

Em mang nắng thủ đô
Thơm hương đời của chị
Em gọi tình thơ mộng
Từ đất trời Phi châu.

(Đêm nay em lại có giấc ngủ ngon lắm đấy chị Thái Anh ạ. Em cảm ơn chị. Em Mâychiều. )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.08.2008 23:59:09 bởi Mâychiều >
thaianh49 06.08.2008 00:01:25 (permalink)
0

Có bài thơ cũ viết từ hối sinh viên, nay post tặng Bác Sĩ Thái Anh!

THỨC CÙNG EM ĐÊM TRỰC

Chuyến tàu về, đã mấy giờ đêm?
Trong ca trực em có nghe anh nhắc
Em đang lạnh anh làm sao ngủ được
Đêm Đông dài anh thức cùng em

Thứ 7 này em lại trực đêm
Anh đã biết rồi, em ơi đừng nói nữa
Anh rất hiểu đâu hờn ghen vô cớ
Hãy yên lòng vào ca trực nghe em!

Mùa Đông về áo em đã mặc thêm
Em đang vội đường vẫn còn xa quá
Em chỉ muốn suốt năm điều Hạ
Để khỏi gió lùa buốt giá tay em

Anh thầm ghen với những ngọn đèn
Luôn cùng em trong nhiều đêm thức suốt
Anh ước ao thành một vầng lửa rực
Sưởi ấm em trong suốt cả Mùa Đông

Những ca trực dài, những đêm trắng mênh mông
Anh sẽ thức cùng em bên giường bệnh
Trời rất rét nhưng lòng anh đâu lạnh
Thứ 7 này anh lại thức cùng em

Đêm Đông dài anh đã thức cùng em
Nghe trăn trở giọt sương nào trên lá
Thơ anh viết giữa đêm dài buốt giá
Tình yêu thêm gần trong nỗi nhớ cách xa.... 

              Đuyên Hồng

 
 
ĐỌC THƠ ANH
 
Em đọc thơ anh
Lại nhớ hoài
Những ngày còn xanh
Trong đêm trực
Suốt năm canh...
Có bóng một người
Dõi theo suốt thời gian
Nâng tình thương người bệnh
Trong ngút ngàn tình anh...
 
Hôm nay bài thơ anh
Viết từ thưở ấy
Cho bạn anh
Em đọc...
Lặng buồn.!
 
Lệ em rơi...
Trên thơ anh
Thoáng thấy mình thật tội
Lời thơ còn nóng hổi...
Ngỡ tình anh vội trao.!
            Thái Anh
 
Thái Anh cảm ơn nhà thơ Đuyên Hồng đã mang kỷ niệm ngày xưa tặng T.A nhé
              Thái Anh
 
 
 
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 84 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 1260 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9