MỘT THOÁNG -MÙA THU
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 68 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1011 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 12.08.2007 12:07:04 (permalink)
0
 
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

 
BIẾT LÀ THU...NHỚ MẸ.
 
Mùa thu có lắm duyên không nhỉ?
Mà bút với thơ cạn mực nghiên
sương hạt  ngọc châu rơi đáy mắt
Hồ thơ thả bóng vạn con thuyền.
 
Hồn mơ trong bước chân lưu lạc
Mưa đọng cỏ hoa thẫm nỗi phiền
Chợt ước chân vui về cố quốc
cùng thu gom lá...Xếp ngoài hiên.
 
Mẹ chờ đứng đợi tin đầu gió
Mắt đỏ con trông nhớ ngả nghiêng 
Mẹ sợ đời con như trẻ lạc
Con lo xao xác vỡ mộng thuyền.
 
MINH TUẤN
 
chúc em vui nhé NMMT
 
 
 
 
 
Thu viễn xứ
 
Thu đến rồi đi anh biết không
Bỏ bao giọt nắng chẳng còn hồng
Mắt em vương lại một màu nhớ
Hóa thành giọt lệ chảy ra sông
 
Thầm khóc thương đời quá đắng cay
Vì sao nông nỗi ra thế này
Kẻ đi người ở tình là lá
Lìa cành từng chiếc chiều nay bay
 
Đất khách xứ người em cô đơn
Đón thu từng phút trong tủi hờn
Chợt bỗng nghĩ về nơi quê Mẹ
Mà nghe lòng chạnh thấy buồn hơn
 
Biết anh có còn như hôm nao
Ngửa tay ra nhặt cánh hoa đào
Mang về nhật ký đôi dòng ghép
Ngàn lời thương mến gởi thăm nhau
 
NuocMatMuaThu
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ Thu xin gởi lời chào anh khỏe và bình an, và em xin cám ơn Tuấn, đã ghé vào thăm trang thơ em và đã lưu lại đôi dòng thơ dễ thương mến tặng, Thu xin mến chúc anh cùng gia đình, những lời chúc thân ái và tốt đẹp nhất, cầu mong anh tìm được nhiều niềm vui nơi quê Mẹ, xin anh bảo trọng, Thu xin cám ơn Tuấn lần nữa đã ghé vào trang thơ thăm em, Thu xin tạm biệt anh, xin mến hẹn gặp lại :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
#31
    Minh Tuấn 12.08.2007 15:27:04 (permalink)
    0
    TIỀM THỨC.
     
     
    Dòng sông Hồng quê tôi
    Phù sa thời mãi đỏ
    Vui buồn ai đâu rõ
    Bồi,lở...Quanh đôi bờ
     
    Trăng vui bước vào thơ
    Trăng buồn khi mưa đổ
    Trăng đến từ biển xa
    Trăng về nhà đỉnh  núi.
     
    Đời vui ,rồi buồn tủi
    Tươi cười lúc gặp may
    Lệ đổ lúc chua cay 
    Mãi đi...Rồi lại đến.
     
    Người đến từ nơi nao
    Chào đời ,bằng tiếng khóc
    Người ra đi chốn nào
    Vĩnh biệt...Sao im lặng.
     
    Trăn trở nơi tiềm thức
    Níu thời gian không dừng
    So Thân cùng vạn vật
    Thấy buồn vui...Rất chung.
     
    MINH TUẤN
     
     
     
     
     
     
     
     
    #32
      Minh Tuấn 12.08.2007 16:10:14 (permalink)
      0

      Thu viễn xứ

      Thu đến rồi đi anh biết không
      Bỏ bao giọt nắng chẳng còn hồng
      Mắt em vương lại một màu nhớ
      Hóa thành giọt lệ chảy ra sông

      Thầm khóc thương đời quá đắng cay
      Vì sao nông nỗi ra thế này
      Kẻ đi người ở tình là lá
      Lìa cành từng chiếc chiều nay bay

      Đất khách xứ người em cô đơn
      Đón thu từng phút trong tủi hờn
      Chợt bỗng nghĩ về nơi quê Mẹ
      Mà nghe lòng chạnh thấy buồn hơn

      Biết anh có còn như hôm nao
      Ngửa tay ra nhặt cánh hoa đào
      Mang về nhật ký đôi dòng ghép
      Ngàn lời thương mến gởi thăm nhau

      NuocMatMuaThu

       
       
      GÓC PHỐ THU RƠI...
       
      Sài gòn anh đợi với mùa thu
      Vạt cỏ sương đeo ánh trong mù
      Hoa nở mơ màng trên lối cũ
      Nắng rơi giọt thắm góc suy tư.
       
      Lệ lòng mấy bận hoen mi mắt
      Tình thắm rơi tay nhớ mãi thu
      Phượng đỏ sân trường chen áo trắng
      Phong thư kẹp sách gói bao từ.
       
      Đầu thu dạo phố vai chung bước
      Chung cắn hạt dưa khỏi tiếng dư
      Ấp úng mua thêm ô mai ngọt
      Cầm tay còn ngại...Lúc giao mùa.
       
      Dạo chơi  buổi sáng sao nhanh nhỉ
      Thoáng chốc mùa thu trời đã trưa
      Anh lỡ quen rồi tô phở tái
      Phần em ,đĩa nộm với nem chua.
       
      Hành trang em gói mùa lưu lạc
      Tất cả mang theo tựa lá bùa
      Dẫu mộng chưa thành ,em cứ giữ
      Tình yêu...Góc phố  ,nhớ mùa thu.
       
      MINH TUẤN
       
      NMMT /cám ơn em đã cho anh chung cảm xúc cùng em để nói về những kỷ niệm mùa thu nhé -chiều anh sang trang của em ...chúc em vui
       
       
       
       
       
       
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2007 16:18:45 bởi Minh Tuấn >
      #33
        BichPhuong 12.08.2007 16:16:41 (permalink)
        0
        Chào đời tiếng khóc ầu ơ
        Ra đi im lặng bơ vơ mĩm cười
        Sinh ra cái kiếp con người
        Khóc than khi đến, mĩm cười để đi!
        Nếu không biết nói cái gì !?
        Thời gian không níu biết chi cuộc đời
        Nhẹ nhàng đi đến mà thôi
        Như Thu một thoáng một đời...mà anh !
                                 
        Trả lời Tiềm thức cùng anh ! Xin phép Minh Tuan nhé!
         
        #34
          Minh Tuấn 13.08.2007 00:48:13 (permalink)
          0

          Trích đoạn: BichPhuong

          Chào đời tiếng khóc ầu ơ
          Ra đi im lặng bơ vơ mĩm cười
          Sinh ra cái kiếp con người
          Khóc than khi đến, mĩm cười để đi!
          Nếu không biết nói cái gì !?
          Thời gian không níu biết chi cuộc đời
          Nhẹ nhàng đi đến mà thôi
          Như Thu một thoáng một đời...mà anh !
                                   
          Trả lời Tiềm thức cùng anh ! Xin phép Minh Tuan nhé!


           
          ĐI...VỀ
           
          Sương phơi ngọn cỏ long lanh
          Gió rung giọt lá  sương lành rơi tay
          Hoa cười khoe sắc nồng say
          Ngọt sương như giọt đắng cay lệ lòng
           
          Bao lời thơ viết nhớ mong
          Bao người trăn trở đếm dòng mưa rơi
          Đến từ vô tận khoảng trời
          Đi về lòng đất là nơi của mình
           
          MINH TUẤN
           
          cám ơn nhé BÍCH PHƯƠNG.CHÚC BẠN VUI
           
          #35
            NuocMatMuaThu 13.08.2007 12:29:49 (permalink)
            0
             

            Trích đoạn: Minh Tuấn

             MƯA ĐÊM 
             
            Mưa rơi như đếm nỗi đời
            Đêm đen nhuộm tối khoảng trời của trăng
            Buồn vương tiếng gió não lòng
            Câu thơ khắc khoải nằm trong nỗi niềm.
             
            Mưa rơi giọt nhỏ triền miên
            Ngày Ngâu chưa tới vội phiền làm chi
            Giọt thu nhỏ bé tí ti
            Mà rơi nước ngập bước đi đọa đày.
             
            Đang mơ giấc ngủ nồng say
            Gió lùa khe cửa mưa bay lạnh phòng
            Buồn thêm nỗi nhớ đầy đong
            Góp mưa ,lệ nhỏ chung dòng tâm tư.
             
             
            MINH TUẤN
             
             
             
             
             
             
            Chơi vơi
             
            Thế là thêm một lần thu
             Hỏi anh có biết mưa từ đâu rơi
            Sao còn chạm nhớ lòng khơi
            Trong em từng phút ru đời buồn tênh
             
            Giận anh, biết bắt ai đền
            Hẹn làm chi để rồi quên hững hờ
            Tím buồn nhuộm kín hồn thơ
            Ngắm sầu trăng vỡ bơ vơ một mình
             
            Khóc thương đời kiếp ba sinh
            Xót cho mình phận lục bình trôi sông
            Chiều theo nước cuộn giữa dòng
            Về đâu anh nhỉ chôn lòng này đây
             
            Đành thôi trả lại cho mây
            Chút thương chút nhớ bao ngày tháng mang
            Em về chôn chuyện tình tan
            Từ nay vĩnh biệt tình chàng tình ta
             
            NuocMatMuaThu
             
            Anh Tuấn mến:
             
            Dạ em xin ghé vào trang thơ anh, xin phép lưu lại bài thơ mộc mạc này, xin phép đáp lễ lại cùng anh, và Thu xin mến chúc anh cùng gia đình những chuỗi ngày mới thật bình an và gặp nhiều may mắn và tốt đẹp trong cuộc sống, Thu xin cám ơn anh đã ghé thăm trang thơ em và mến tặng một bài thơ thật dễ thương, Thu xin mến chúc anh vui và xin anh gìn giữ sức khỏe hở Tuấn, dạ xin mến hẹn gặp lại anh sau :)
             
            Thân ái
             
            NuocMatMuaThu
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2007 12:51:48 bởi NuocMatMuaThu >
            #36
              NuocMatMuaThu 13.08.2007 14:40:44 (permalink)
              0
               
               
               

              Trích đoạn: Minh Tuấn

               TIẾNG ĐÀN -TÂM THU.
               
              Tiếng đàn em thả trên mây
              Cung thương réo rắt ,gió đầy tiếng than
              Thơ Tiên ngâm ánh Trăng vàng
               Đàn thần buông nhịp ,Thu tan cõi lòng.
               
              Dây trùng thì phím lại căng
              Chỉ lo tay lỡ ,dùng dằng đứt dây
              ưu tư theo khúc mưa bay
              Sầu tư dạo bản lệ cay ngắn dài .
               
              Buồn trăng như lá Thu phai
              Buồn yêu chia cách dặm dài tuổi Xuân
              Buồn gió khi nắng Hạ nồng
              Buồn mơ như những đêm Đông lạnh lùng.
               
              kỷ niệm mang nỗi nhớ nhung
              Đàn em dạo khúc trùng phùng...Tìm đâu
              Ứớc gì  có khoảng trời Ngâu
              Để cho Ô Thước bắc cầu tình duyên.
               
               
               MINH TUẤN
               
              anh chúc Dạ Thu..vui và sáng tác hay nhiều nữa nhé.
               
              Biết phải làm sao
               
              Làm sao chung một chuyến thuyền
              Cùng anh kết tóc se duyên chỉ hồng
              Quên đi ngày tháng long đong
              Vẫn còn đọng lại trong lòng em đây????
               
              Làm sao cho lá ngừng bay
              Cho từng nỗi nhớ không đày đọa nhau
              Đêm về mơ chuyện trăng sao
              Có nhau tình sẽ muôn màu đẹp hơn???
               
              Làm sao xóa hết cô đơn
              Vừa như trổi dậy trong hồn thơ đan
              Đàn không còn tiếng thở than
              Từ đâu vọng lại với ngàn âm đau??
               
              Làm sao đừng để mai sau
              Hồn thơ em khóc nghẹn ngào vì anh
              Sầu thu chiếc lá lìa cành
              Tình bay theo gió tan thành khói mây
               
              NuocMatMuaThu
               
               
              Anh Tuấn mến:
               
              Dạ, Diệu Thu xin mến chúc Tuấn bình an và hồn thơ anh luôn đầy ấp và đẹp mãi, em xin cám ơn Tuấn, cho bài thơ thật hay và dễ thương này :)
               
              Thân ái
               
              NuocMatMuaThu
              #37
                SuongAnh 13.08.2007 19:33:40 (permalink)
                0

                 ** MUÀ THU ĐANG TỚI **


                 
                Hồn Thu bao phủ khắp nơi nơi
                Chẳng dành cho riêng một ai thời
                Khi buồn Thu cũng về Hạ trắng
                Khi vui nắng cũng đuổi Thu thôi

                 
                Bất cứ nơi đâu trong mỗi người
                Nghe gió Thu về  hồn thấy côi
                Mượn vần thơ gửi đôi tâm sự
                Lá vàng lác đác...hồn chơi vơi

                 
                Nghiêng bóng bên đèn ta tự dối
                Chẳng não lòng khi lá rớt rơi
                Từng chiếc uá màu lặng lẽ rời
                Theo làn gió - Muà Thu đang tới

                 
                Sương Anh

                 
                #38
                  Minh Tuấn 13.08.2007 20:33:35 (permalink)
                  0

                  Chơi vơi

                  Thế là thêm một lần thu
                  Hỏi anh có biết mưa từ đâu rơi
                  Sao còn chạm nhớ lòng khơi
                  Trong em từng phút ru đời buồn tênh

                  Giận anh, biết bắt ai đền
                  Hẹn làm chi để rồi quên hững hờ
                  Tím buồn nhuộm kín hồn thơ
                  Ngắm sầu trăng vỡ bơ vơ một mình

                  Khóc thương đời kiếp ba sinh
                  Xót cho mình phận lục bình trôi sông
                  Chiều theo nước cuộn giữa dòng
                  Về đâu anh nhỉ chôn lòng này đây

                  Đành thôi trả lại cho mây
                  Chút thương chút nhớ bao ngày tháng mang
                  Em về chôn chuyện tình tan
                  Từ nay vĩnh biệt tình chàng tình ta

                  NuocMatMuaThu

                   
                  MƯỜI NGÓN TAY MƯA...
                   
                  Em mơ thăm dải ngân hà
                  Sóng bơi vịt lội bao la mây trời
                  Chợt thương chốn cũ mưa rơi
                  Nhớ thời áo trắng ,bên người đội mưa.
                   
                  Trường tan chung lối gió đùa
                  Bóng vui chung bước, cơn mưa tìm về
                  Mưa hạ trắng xóa sơn khê
                  Gió như đang tuổi tràn trề Sấm rung
                   
                  Cơn mưa ồn ã một vùng
                  Ngọt trao cơn khát ,chín chung mùa màng
                  Ta đùa dưới trận mưa tan
                  Tiếng mưa tiếng nhạc ngập tràn mộng xanh.
                   
                  Vào thu sắc biếc mây lành
                  Áo em trắng xóa khi thành bông hoa
                  Chân em bước gió la đà
                  Tay em mười ngón chia ra nỗi niềm...
                   
                  Ngón này đàn dạo mơ tiên
                  Ngón kia dệt vải  xếp viền áo khăn
                  Ngón này thơ cuộn ruột tằm
                  Ngón kia đeo nhẫn ,trăm năm đá vàng.
                   
                  Bây giờ như gió lang thang
                  Mây trôi bèo dạt ,nhỏ hàng châu xa
                  Bây giờ tìm nhớ mình ta
                  Người xưa biết nhớ hay là đã quên.
                   
                   
                  MINH TUẤN
                   
                   
                   
                   
                   
                  #39
                    Minh Tuấn 13.08.2007 20:54:46 (permalink)
                    0

                    Biết phải làm sao

                    Làm sao chung một chuyến thuyền
                    Cùng anh kết tóc se duyên chỉ hồng
                    Quên đi ngày tháng long đong
                    Vẫn còn đọng lại trong lòng em đây????

                    Làm sao cho lá ngừng bay
                    Cho từng nỗi nhớ không đày đọa nhau
                    Đêm về mơ chuyện trăng sao
                    Có nhau tình sẽ muôn màu đẹp hơn???

                    Làm sao xóa hết cô đơn
                    Vừa như trổi dậy trong hồn thơ đan
                    Đàn không còn tiếng thở than
                    Từ đâu vọng lại với ngàn âm đau??

                    Làm sao đừng để mai sau
                    Hồn thơ em khóc nghẹn ngào vì anh
                    Sầu thu chiếc lá lìa cành
                    Tình bay theo gió tan thành khói mây

                    NuocMatMuaThu

                     
                    MANG VÀO MƯA NGÂU.
                     
                    Làm sao mơ được cầm tay
                    Để cho nỗi nhớ phai ngày tan đêm
                    Cách xa... Như kéo cắt bền
                    Tơ duyên đứt đoạn ,mới thêm đoạn buồn.
                     
                    Nếu không sương muối rải vương
                    Mùa trầu không rụng ,mảnh vườn đâu hoang
                    Nếu không có đống tro tàn
                    Làm sao ấm ngọn lửa vàng rực than.
                     
                    Làm sao mộng thắm cơ hàn
                    Niềm vui chẳng tới ,mơ hoang chẳng về
                    Lạc nhau cả lúc đang mê
                    Trách cơn gió lạnh mải về tìm nhau.
                     
                    Trời khuya ngồi viết khúc sầu
                    Bây giờ tháng tám người đâu chốn nào
                    Mưa ngâu chẳng được Xôn Xao
                    Giọt mưa cũng đủ ,mang vào sầu rơi...
                     
                     
                    MINH TUẤN
                     
                    Dạ Thu -anh họa với em 2 bài trên nhé -mai em sang bên em ha...chúc em vui
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    #40
                      Minh Tuấn 13.08.2007 21:33:11 (permalink)
                      0

                      ** MUÀ THU ĐANG TỚI **

                      Hồn Thu bao phủ khắp nơi nơi
                      Chẳng dành cho riêng một ai thời
                      Khi buồn Thu cũng về Hạ trắng
                      Khi vui nắng cũng đuổi Thu thôi

                      Bất cứ nơi đâu trong mỗi người
                      Nghe gió Thu về hồn thấy côi
                      Mượn vần thơ gửi đôi tâm sự
                      Lá vàng lác đác...hồn chơi vơi

                      Nghiêng bóng bên đèn ta tự dối
                      Chẳng não lòng khi lá rớt rơi
                      Từng chiếc uá màu lặng lẽ rời
                      Theo làn gió - Muà Thu đang tới

                      Sương Anh

                       
                       CHỜ  EM  -ĐÓN THU
                       
                      Ly cà phê vẫn còn nóng hổi
                      Ta chưa nhâm nhi ,thu đã tới rụng thềm
                      Điếu thuốc trên môi , chưa kịp châm lửa
                      Thứ bảy ơi ,thu đã tới..Dài thêm.
                       
                      Yêu dịu dàng những ánh trăng đêm
                      Bàn tay đón hương êm đềm của gió
                      Mắt nồng say ,màu xanh nền thảm cỏ
                      Chốn tâm tư ,mong bày tỏ không bờ
                       
                      Thu chợt đến ,tiếc mùa hạ ngẩn ngơ
                      Nắng còn đỏ ,mà  sắc hồng đã nhạt
                      Bản giao mùa ,gieo tái tê câu hát
                      Xuân Hạ ơi...,Gió lĩnh xướng bốn mùa.
                       
                      Chiều cuối tuần ,đón thu tới bơ vơ
                      Em không tới, để chốn chờ  tím ngắt
                      Ly cà phê...Giọt rơi trong thầm lặng
                      Mộng mơ tan,như giọt đắng giao mùa.
                       
                      Đêm cuối tuần... Vừa đến không mưa
                      Đèn dăng sáng...Thành phố vừa ngơi nghỉ
                      Một mình anh vần thơ tàn mộng mị 
                      Đi lang thang ,ngược chốn mộng tình đời.
                       
                      MINH TUẤN
                       
                      S A - cám ơn muội nhé -hi mai huynh qua nhà heng /chúc muội vui
                       
                       
                       
                      #41
                        Minh Tuấn 14.08.2007 14:45:45 (permalink)
                        0
                         
                         
                        ĐỜI CÂY.
                         
                        Cuộc sống các loài cây
                        Giống đời người thế nhỉ
                        Bao nhiêu người đã ví
                        Một đời cây ,đời người.
                         
                        Như đứa trẻ...Cây non
                        Vươn lên từ bờ bụi
                        Vững vàng nơi rừng núi
                        Sức vươn đủ chống mòn.
                         
                        Mơ màng cùng trăng gió
                        Bồng bang tiếng chim đưa
                        Lá dệt sắc nắng mưa
                        Thân nghiêng mùa dông bão.
                         
                        Như cuộc đời tần tảo
                        Gỗ cây dựng mái nhà
                        Củi cháy hồng ngọn lửa
                        Cho đời mơ vươn xa. 
                         
                        Buông đời...Người đi xa
                        Cây vùi theo bồng bế
                        Định mệnh thật hài hòa
                        Cây giống người... như thể.
                         
                        MINH TUẤN
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2007 22:57:02 bởi Minh Tuấn >
                        #42
                          Minh Tuấn 14.08.2007 16:46:32 (permalink)
                          0
                          VẾT CỎ 
                           
                          Sương rơi đầu ngọn cỏ
                          Nắng nghiêng bóng long lanh
                          Gió chao cành sương rụng
                          Thảm cỏ phơi yên lành
                           
                          Cỏ tàn rồi lại mọc
                          Như thời gian quay vòng
                          Như duyên phơi mặt đất
                          Chẳng khô cằn ,mãi xanh.
                           
                          Cỏ êm nơi góc nhớ
                          Đếm chờ ai đêm thanh
                          Cỏ xếp tay trăn trở
                          Khi câu yêu chưa thành.
                           
                          Giữ chốn tình hò hẹn
                          Nâng bước chân chia  xa.
                          Cỏ êm như lụa gấm
                          Phủ MỘ... linh hồn xa.
                           
                           
                          MINH TUẤN
                           
                           
                          #43
                            NuocMatMuaThu 14.08.2007 22:10:42 (permalink)
                            0
                             
                             

                            Trích đoạn: Minh Tuấn

                            KHẮC KHOẢI
                             
                            Câu thơ lệ chảy chan hòa
                            Tâm hồn khắc khoải tuôn sa nỗi niềm
                            Tuyết rơi bông trắng ngả nghiêng
                            Cửa song phong kín một miền trần ai.
                             
                            Khóc than vừa tiễn Thu phai
                            Mắt buồn đã vướng hình hài mùa Đông
                            Mưa Ngâu vừa ngập bến lòng
                            Gió Đông đã gửi một phòng giá băng.
                             
                            Ầu ơ...Cánh võng qua sông
                            Thương cò chở nắng rải đồng quê hương
                            Nhớ xưa kỷ niệm ,con đường
                            Mắt vương sóng mắt ,tình vương sóng tình.
                             
                            MINH TUẤN
                             
                            Chúc Dạ Thu VUI NHÉ
                             
                             Tiếc câu thơ của em viết dở dang quá...đang xúc cảm mà đã buông bút rồi...khúc thơ hay quá THU  ơi.
                             
                             
                             
                             
                            Anh Tuấn mến:
                             
                            Dạ, cho em xin phép gõ cửa nhà anh, để xin lưu lại bài thơ anh đã mến tặng, cùng với đôi dòng thơ mộc mạc của Thu xin mến gởi phúc đáp lại bài thơ của Tuấn, và em rất cám ơn Tuấn, đã ghé vào thăm góc nhỏ này của em, rất hân hạnh nhiều, thêm lần nữa, em xin cám ơn Tuấn, và xin gởi lời mến chúc anh một đêm bình an.....ngủ ngon và đan được nhiều mộng lành :)
                             
                            Thân ái
                             
                            Lâm Diệu Thu
                            #44
                              NuocMatMuaThu 14.08.2007 22:14:36 (permalink)
                              0
                               
                               

                              Trích đoạn: Minh Tuấn
                               
                              ĐẾM THU.
                               
                              Thu buồn lạnh đến đầy tay
                              Đêm thu mưa nhỏ đã đầy hồn tôi
                              Vui xưa đã khép lại rồi
                              Mắt xưa chỉ thấy bầu trời đầy sao.
                               
                              Thương thân chìm nổi ba đào
                              Sương thu góp lạnh nôn nao quãng đường
                              Đi tìm cuộc sống mù vương
                              Cánh hoa dông bão ,có tường nào ngăn. ?
                               
                              Trăng thu dọi bước nhọc nhằn
                              Gió thu vương khúc trăm năm hẹn thề
                              Câu thơ  xếp nhớ tái tê
                              Bút thơ lệ đổ tìm về ngày xưa.
                               
                              MINH TUẤN
                               
                              Diệu Thu -chúc muội vui nhiều nhé 
                               
                              Mưa, gió tình tôi
                               
                              Đêm nay trời đổ cơn mưa
                              Khơi lòng thêm chạnh ru vừa nhớ nhung
                              Đàn ai buông tiếng tơ chùng
                              Từ đâu vọng lại nghe chừng xót xa???
                               
                              Nhuộm sầu cả tiếng thu ca
                              Gọi mây vần vũ bay qua chốn này
                              Rượu tình chưa uống mà say
                              Ngỡ trời đất vỡ nơi này dưới chân
                               
                              Hoa rơi trên nấm mộ phần
                              Hỏi anh thu đến mấy lần rồi đi
                              Mà sao nghe tiếng biệt ly
                              Vẫn còn đọng lại bờ mi em sầu???
                               
                              Dòng đời mai biết về đâu
                              Nhớ ai lá cũng ngả màu vàng hanh
                              Buồn như ngày đó em, anh
                              Xa rồi tình cũng tan thành khói mây
                               
                              NuocMatMuaThu
                               
                              Anh Tuấn mến:
                               
                              Dạ, Thu xin mến chúc anh một ngày bình an...và mong anh cố gắng gìn giữ sức khỏe mình, em xin mến chúc Tuấn vui :)
                               
                              Thân ái
                               
                              Lâm Diệu Thu
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 68 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 1011 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9