Một nét kiêu sa nàng thơ Hà Nội!
Lê Thánh Tông Ngày Ấy
Lê Thánh Tông dọc dài trong nỗi nhớ
Giảng đường xưa đám trò nhỏ vây thầy
Nghe thầy kể câu chuyện người bạn cũ
Những chàng sinh viên hăm hở chốn này
Lê Thánh Tông dọc dài trong nỗi nhớ
Nắng sân trường bỡ ngỡ lá vàng bay
Những khoảng khắc cùng nhau ta trốn học
Quán cóc nước chè áo trắng say say
Lê Thánh Tông dọc dài trong nỗi nhớ
Bài vở ngổn ngang thí nghiệm chất đầy
Vui thế vậy vội vàng chưa bún mắm
Chị nhé thêm thêm nhiều ớt cay cay
Lê Thánh Tông dọc dài trong nỗi nhớ
Đêm liên hoan hò hát vỡ trời mây
Ôi! lạ nhỉ thầy ngâm thơ rất tuyệt
Dạo ghi ta quyến luyến ngón tay gầy
Lê Thánh Tông dọc dài trong nỗi nhớ
Cô em nào tim ta ngẩn chia đôi
Tháng bẩy hạ sang nhẹ nhàng bối rối
Biệt ly nhau khắc khoải phút xa xôi
Lê Thánh Tông dọc dài trong nỗi nhớ
Còn ai không ghé lại chút mong chờ
Còn ai không về lại hâm mộng cũ
Con đường dài đánh đổi những giấc mơ!
Hobac
Hà Nội vào Thu đêm ngậm sương
Heo may se sắt những con đường
Anh về gọi gió buồn man mác
Tiếng nhạc trên tầng vời vợi thời gian
Sương mai vẫn đậm lá lại bay
Nhót gót son hồng đếm từng ngày
Chan chứa tình giăng theo trăng gió...
Vườn Hồng vẫn ngõ một mùa này !
8/2007!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/CAD87934A1F44E648DF0758D12468303.jpg[/image]
...!!!...
Hà Nội về đêm lạ lùng thay
Một cơn gió thỏang bóng hao gầy
Chiếc lá đầu Thu vờn man mác
Ngã mình đón giọt sáng trăng đầy !
Hà nội đêm vể gió thỏang bay,
Đường Cổ Ngư vẫn lộng gió căng đầy!
Từng đôi sóng sánh vòng tay ấm...
Mặt nước gợn tình sóng...mê say!
Hà Nội của em sao long lanh
Trong mắt bao người cười vẫn thế
Còn em vẫn vậy...Ngóng chờ ai !?
Gót đỏ thời gian... Ngã bóng dài..(!)...
01/9/2007!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/958D23FD285D449992BE976701C71869.jpg[/image]
Một tứ thơ này...Ai đó hãy gieo vần trong một nét kiêu sa !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/E3258ADB3C6D4FD596887EC6505D256A.jpg[/image]
Trích đoạn: BichPhuong
Một tứ thơ này...Ai đó hãy gieo vần trong một nét kiêu sa !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/E3258ADB3C6D4FD596887EC6505D256A.jpg[/image]
Nhánh Lộc Vừng
Lộc Vừng đã gọi thu sang
Đỏ len trong ánh mơ màng heo may
Cành buông vài nhánh hao gầy
Lơi lơi mặt nước sương bay Hồ chiều
Lang thang tìm bước mỹ miều
Vương mơ cổ tích cô liêu sóng trời
Hobac
Hồ Tây chiều thu
Vạn thước trời cao xanh biếc lam
Hoàng hôn nghiêng bóng nắng hoe vàng
Gương soi mây tím đan từng mảnh
Sóng gợn chèo khua trải lưới hàng
Gió hát lay mành in liễu rủ
Đôi bờ ngân vọng tiếng chuông vang
Thăng Long một nét chiều kiêu vượng Ảo ảnh Hồ thu dạ ngút ngàn
Thu Hà Nội ! [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/D54C4FE10CDA423B90006B68716C2E9B.jpg[/image]
Mùa Thu trong em !
Hà nội vào thu long lanh mặt hồ
Sóng gợn sóng điệp trùng heo may
Xào xạc lá nhuộm vàng những hàng cây
Se lạnh một thời thiếu nữ...
Hà Nội vào Thu, những áng mây trôi
Trong bồi hồi xao xuyến...
Mùa anh đợi sao em chưa đến?
Để héo vàng một chút gió với cành cây!
Đợi một chút đi anh !
Anh đợi em một chút...
Để rạo rực này nhen nhóm lửa lòng em
Để cái mơn man bùng cháy khát thèm...
Hà Nội vào Thu ruộm nắng
Muội vàng ngọn đuốc âm thầm
Bàng xanh bỗng nhiên đứng lặng...
Chờ anh ngày tháng qua cành !
Anh ơi ! Mùa Thu của ai?
Mắt ai mỏi mòn trông ngóng
Hà thành vào thu trong nắng
Còn em vào Thu trong Anh !!!...
04/9/2007!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/BE265301A07E4D498D4EC894C894C1E0.jpg[/image]
Trích đoạn: BichPhuong
Thu Hà Nội !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/D54C4FE10CDA423B90006B68716C2E9B.jpg[/image]
Nhặt
Nhặt một chút nắng vàng
Đan vào đôi mắt xanh
Nhặt một chút hao hanh
Đan vào sâu nỗi nhớ
Nhặt sợi mùa bỡ ngỡ
Ngồi đan áo phố sương
Nhặt đời thừa góc nhỏ
Gỡ tương tư tơ vò
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.09.2007 09:55:41 bởi hobac >
THU PARIS _ THU HÀ NỘI Giưã thu Paris _ thu Hà Nội
Thu nơi nào lạnh lẽo buồn tênh
Thu nơi nào lá không chồng chềnh
Theo cơn gió bấp bênh trôi nỗi Giưã thu Paris _ thu Hà Nội
Thu nơi nào không đẫm hơi sương
Thu nơi nào không mắc buồn vương
Theo cơn mưa lá rơi đầy lối Giưã thu Paris _ thu Hà Nội
Thu nơi nào ít buồn nhiều vui
Thu nơi nào vắng tiếng ngậm ngùi
Theo gót Thu lòng không nhức nhối Giưã thu Paris _ thu Hà Nội
Hai phương trời tuy khác nhưng chung
Biết bao giờ tình được trùng phùng
Ngày hội ngộ...Ôi, vời vợi quá! Sương Anh
Thu Ngủ
Hà Nội ơi! đợi thu về ta ngủ
Giấc triền miên vần vũ giữa heo mây
Mặc những con đường vàng gió tung bay
Những áo trắng mơ màng trong nắng sớm
Hà Nội ơi! đợi thu về ta ngủ
Đêm nghe mê run rẩy Phủ Tây Hồ
Trăng rớt bóng nhập nhòa qua ô lá
Hương Hoàng Lan buông thả mắt hư vô
Hà Nội ơi! đợi thu về ta ngủ
Quên cổ tích, quên mộng đời mời gọi
Quên Ba Sáu Phố, quên ca-phê cóc
Quên Hồ Gươm, quên liễu khóc tơi bời
Quên Nguyễn Du, quên Thiền Quang Sữa ủ
Quên Nghi Tàm, quên Quảng Bá lãng du
Quên Ngọc Hà, quên Hoàng Hoa tình cũ...
Và quên luôn ngày tháng hóa mịt mù
Hà Nội ơi! đợi thu về ta ngủ
Tỉnh chiêm bao vẫn vẹn nguyên lối nhỏ
Lối em về ta bao lần đứng ngõ
Phải không em! bởi trót nặng lời thề
Hobac
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2007 08:45:21 bởi hobac >
Nghĩ suy !
Thu heo may thổi qua đời em
Nắng vàng êm dịu quá
Gió mơn man nhẹ trôi từng chiếc lá
Để thời gian bỗng hóa tiếng con tim
Để lòng ai bỗng tự lặng im
Nghĩ về nơi xa thẳm...
Một khoảng trời Thu bắng lặng
Lặn sâu vào mỗi tiếng của lòng ai
Gió có sắt se cả một đêm dài
Vẫn bừng sáng một mai xao xuyến
Vẫn thắm đẫm một chiều dâng tím
Khoảng trời xanh sao đáng yêu
Khỏang trời của những yêu kiều
Thướt tha nắng vàng trên từng cánh lá
Cũng vô thường từng tấm đời vất vã
Để ngàn năm văn hiến : Một Thủ Đô !
07/09/2007!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/019F1C9751424175AD1BC26588E93B91.jpg[/image]
Hà nội vào Thu se lạnh bờ môi
Thảng thốt gió heo may tung tỏa tóc
Hàng my ướt như mắt em chực khóc
Để tan giòn một nét cười duyên...
Nỗi nhớ không thể đặt tên đã thành tiếng gọi
Cho anh về tự xa ngái phương xa
Đi trong bao la
Đi trong nỗi nhớ
Em đang đi vào tiếng thở của thời gian !
Trong nhịp đập xa
Trong thổn thức gần
Còn nỗi nhớ vẫn còn nguyên vẹn
Xa và gần... Nỗi nhớ nào chẵng đến !
11/9/2007!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/48218AE00C3F4BED9C6921B513F689C1.gif[/image]
Hà Nội đêm không ngủ!
Thu đã đắm mình trong em
Hà Nội đắm mình trong lung linh
Nồng nàn hương sữa
Một thoáng heo may gim vào nỗi nhớ
Để một đời se lạnh vì nhau
Hoàng hôn xưa đâu thể vò nhàu
Chỉ vì mỗi tiếng chuông chùa
Gõ vào hoàng hôn tím
Đường Cổ Ngư nơi anh đang đến
Nơi bồng bềnh sóng sánh tuổi Xuân qua!
Em đi trong bao la
Anh cũng là lời ca
Em đang còn nâng cánh sóng...
Dịu êm...Thu và êm dịu trong lòng !
14/9/2007!
Trích đoạn: BichPhuong
Một tứ thơ này...Ai đó hãy gieo vần trong một nét kiêu sa !
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33184/E3258ADB3C6D4FD596887EC6505D256A.jpg[/image]
Xào xạc Hồ Gươm khóc lá vàng
Thu sang thay áo đón heo may
Chỉ tiếc chút hạ còn vương lai
Hoe vàng một chút cùng cây xanh
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: