Nắng Mới
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 21 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Nhật Hạ 10.08.2007 21:49:12 (permalink)
0
 
NẮNG MỚI
 
 
Nắng mới reo vang khúc gọi mời
Giã từ dĩ vãng thương đau thôi
Vươn vai ta đón chào ngày mới
Nhìn những tàn phai trôi qua rồi
 

 
Nhật Hạ
#1
    Nhật Hạ 10.08.2007 22:02:25 (permalink)
    0
     
    THU BÂNG KHUÂNG
     
     
    Tháng tám Thu về tim xuyến xao
    Em nghe gió hát lời thì thào
    Yêu nhau anh nhé tình nhân hỡi
    Tình người cho em luôn khát khao
     
    Mùa Thu dịu dàng về thay áo
    Những chiếc lá rực rỡ mong đợi
    Thu nữ hoàng trong lòng nhân thế
    Em đến rồi đừng đi Thu ơi
     
    Thu đến cho lòng ta chơi vơi
    Mơ khúc tình ca đẹp tuyệt vời
    Em là lọ lem trong đêm mộng
    Cùng chàng hoàng tử yêu trọn đời
     
    Tháng tám thu về nét xinh tươi
    Mỉm cười em bước gót chân ngà
    E thẹn như con gái mười tám
    cho anh ngây ngất trước dáng hoa
     
     
     
    Nhật Hạ
     
     
    #2
      Nhật Hạ 11.08.2007 16:01:50 (permalink)
      0
       
      HƯƠNG TÓC EM
       
       
      Anh nhớ không mùi hương tóc em
      Em ấp ủ mùi hương dịu êm
      Ngày anh về hôn lên suối tóc
      Hương yêu thương quyện lấy hồn anh
       
      Suối tóc mây em chải mượt mà
      Sợi buông dài sợi nhớ thương ai
      Đây tóc mai em còn giữ lại
      Như tình yêu em mãi không phai
       
      Nhớ không anh đêm nồng tình ái
      Hương Ngọc lan thơm ngát vườn nhà
      Như mùi hương tóc em thiết tha
      Cho anh nhớ hương em ngày Hạ
       
       
       
      Nhật Hạ
      #3
        BĂNG NGUYỆT 11.08.2007 17:24:06 (permalink)
        0
        Mến chào Nhật Hạ, khá lâu mới gặp lại NH nhỉ.....chúc NH vui với những dòng thơ tình đầy cảm xúc...
         

        NẮNG MỚI
         
         
        Nắng mới reo vang khúc gọi mời
        Giã từ dĩ vãng thương đau thôi
        Vươn vai ta đón chào ngày mới
        Nhìn những tàn phai trôi qua rồi
         

         
        Nhật Hạ
         
         
        Đêm cũ
         
        Đêm cũ vẫn còn ướm hương xưa
        Tàn thu lắc rắc lạnh..thu mưa
        Chong đèn ta đọc thơ yêu cũ
        Gío động xạc xào..lá..đong đưa..

         
        #4
          Nhật Hạ 11.08.2007 18:10:12 (permalink)
          0
          DỊU DÀNG MỘT NGÀY THU
           


          Anh thì thầm bên gối gọi em
          Dậy đi cưng một ngày an lành
          Em như mèo con còn ngái ngủ
          Cuộn tròn nằm trong vòng tay anh
           
          Tiếng anh êm đềm như dòng suôí
          Ngọt ngào như ly kem vưà tan
          Dịu dàng như chìm trong nỗi nhớ
          Cho nàng thơ xao xuyến mơ màng
           
          Em mơ một ngày nắng chói chang
          Một ngày Thu không còn ảm đạm
          Những chiếc lá vàng rơi làm thảm
          Trải trước hiên nhà đón bưóc anh
           
          Em mơ ưóc một góc trời xanh
          Không gian nơi ấy thật hữu tình
          Giữa thiên nhiên chỉ hai đứá mình
          Như Adam Eva thủa hồng hoang

          Một ngày Thu vừa đến dịu dàng
           
           
           
          Nhật Hạ
           
           
          R
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 20:30:34 bởi Nhật Hạ >
          #5
            Nhật Hạ 11.08.2007 18:25:39 (permalink)
            0

            Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

            Mến chào Nhật Hạ, khá lâu mới gặp lại NH nhỉ.....chúc NH vui với những dòng thơ tình đầy cảm xúc...
             

            NẮNG MỚI
             
             
            Nắng mới reo vang khúc gọi mời
            Giã từ dĩ vãng thương đau thôi
            Vươn vai ta đón chào ngày mới
            Nhìn những tàn phai trôi qua rồi
             

             
            Nhật Hạ
             

            Đêm cũ
             
            Đêm cũ vẫn còn ướm hương xưa
            Tàn thu lắc rắc lạnh..thu mưa
            Chong đèn ta đọc thơ yêu cũ
            Gío động xạc xào..lá..đong đưa..



             
            NH cảm ơn Băng Nguyệt thật nhiều. Rất xúc động khi BN luôn quan tâm đến NH, Mỗi khi thấy các bạn họp mặt vui quá có dịp cho NH Chung vui với nha. Thân chúc BN luôn duyên dáng trẻ trung.
             
            Thân ái
             
             
            #6
              Nhật Hạ 12.08.2007 02:25:15 (permalink)
              0
              TÌNH THƠ BUỒN
               
               
              Anh đã đến như một cơn lốc xoáy
              Trong phút giây tôi chợt thấy bồi hồi
              Rồi một chiều lòng bỗng nghe nhung nhớ
              Một tình thơ người mang đến cho tôi
               
              Tôi nhớ người nhớ ánh mắt bờ môi
              Nhớ nụ cười thân thương thật trìu mến
              Tiếng anh nói nhẹ tựa như làn gió
              Ru tôi vào trong giấc ngủ dịu êm
               
              Có những chiều hồn tôi sao vấn vương
              Thương cánh phượng hồng xinh như mầu má
              Tiếng ve kêu thiết tha trong ngày hạ
              Giờ đã xa rồi nhớ quá người ơi
               
              Hạ đã tàn tình ta cũng đôi nơi
              Nhớ đến người chỉ biết gọi thầm thôi
              Hãy vui với những gì người đang có
              Chuyện tình thơ trôi vào dĩ vãng rồi
               
               
               
              Nhật Hạ
               
               
               
               
               
              #7
                Nguyên Đỗ 12.08.2007 04:46:19 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Nhật Hạ

                 
                NẮNG MỚI
                 
                 
                Nắng mới reo vang khúc gọi mời
                Giã từ dĩ vãng thương đau thôi
                Vươn vai ta đón chào ngày mới
                Nhìn những tàn phai trôi qua rồi
                 

                 
                Nhật Hạ





                Chào Nắng Mới

                Chào em nhé, rộn ràng màu nắng mới
                Tháng Hạ nồng nắng cuối Hạ thật trong
                Đi bên giòng suối nước rộn trong lòng
                Đôi chân bước nghe nhịp nhàng ghê lạ

                Vui nắng mới, tiếng ve đàn rỉ rả
                Bên hàng cây phương vỹ sắc chưa phai
                Ba tháng hè, tưởng ba tháng thật dài
                Đã gần hết, một mai về trường lớp

                Ngôi trường mới, mái ngói vừa mới lợp
                Thầy với cô mặt môi mắt tươi cười
                Mai học trò sẽ trở lại học, chơi
                Sân trường nhộn tiếng đùa vui rộn rã

                Đám học trò có chút buồn trong dạ
                Những ngày vui mùa hạ sắp đi qua
                Mai này đây thu đến cúc nở hoa
                Vào lớp học có mùi hương lúa chín

                Nguyên Đỗ
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2007 13:04:21 bởi Nguyên Đỗ >
                #8
                  khanhchan 12.08.2007 09:53:41 (permalink)
                  0
                  Chào Nắng mới

                  Nắng mới hồi sinh vạn sắc hoa
                  Nàng thơ đủng đỉnh dạo muôn nhà
                  Sương đêm bẻn lẽn câu từ giã
                  Có chú chim non vui hót ca

                  Xanh ngát trời xanh mây trắng bay
                  Có làn gió nhẹ thổi hây hây
                  Đong đưa phiến lá nàng ong đậu
                  Kia nhụy hoa vàng say ngất ngây

                  Tháng tám thu nồng hương lúa thơm
                  Bông vàng trĩu hạt nắng ru mơn
                  Như cô thôn nữ vừa đang tuổi
                  Tà áo bay bay sợi gió luồn

                  Tóc rối mây cài hoa nắng mai
                  Em về hôm ấy gió thu say
                  Lối xưa lộng gót hài nhung mới
                  Xào xạc lá vàng thương nhớ ai !
                  #9
                    Nhật Hạ 17.08.2007 21:07:17 (permalink)
                    0
                     
                     
                    NH Cảm ơn anh Nguyên Đỗ Anh Khánh Chân đã cùng NH đón chào nắng mới. Thân chúc hai anh luôn tràn ngập niềm vui trong cuộc sống.
                     
                     
                    Thân ái
                    #10
                      Nhật Hạ 17.08.2007 21:23:06 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                      ĐỀN ANH
                       
                       
                      Đây những nụ hôn em bắt đền
                      Đến người yêu dấu của em ơi
                      Nước mắt dâng tràn cùng nỗi nhớ
                      Em chờ em đợi tiếng yêu thương
                       
                      Hãy cùng em đi hết con đường
                      Dù phong ba bão tố dập dồn
                      Tâm hồn em vẫn luôn hướng đến
                      Tình yêu anh chẳng gì sánh hơn
                       
                      Em mong đêm nay mình thật say
                      Say trăng say gió say tình anh
                      Say khúc yêu đương giấc mộng lành
                      Anh ơi giọt lệ hạnh phúc rơi
                       
                       
                       
                      Nhật Hạ
                      #11
                        Nhật Hạ 18.08.2007 08:13:57 (permalink)
                        0
                         
                        SUỐI TÓC MÂY BUÔNG
                         
                         
                        tóc thề
                        buông nhẹ xuống đời
                        vấn vương lữ khách bên trời xa xôi
                         
                        sợi thương
                        sợi nhớ đơn côi
                        sợi rơi nhè nhẹ vào đời quạnh hiu
                         
                        sợi này
                        buộc chặt chữ yêu
                        cho lòng ai hết cô liêu tháng ngày
                         
                        còn đây
                        sợi vướng mi cay
                        khi mong khi nhớ vòng tay của người
                         
                        môi thơm
                        xinh hé nụ cười
                        như ban mai đến rạng ngời nét thơ
                         
                        người ơi
                        gặp gỡ bao giờ
                        mà đem nỗi nhớ ươm mơ giấc nồng
                         
                        em mơ
                        một góc trời hồng
                        vai kề vai tưạ thì thầm yêu nhau
                         
                         
                         
                        Nhật Hạ
                         
                         
                        #12
                          Nhật Hạ 19.08.2007 14:21:31 (permalink)
                          0
                          CHÀO NẮNG MỚI
                           
                           
                          Chào nắng mới nắng vàng tươi rực rỡ
                          Giọt nắng hồng phơi phới thật bình yên
                          Một ngày mới rũ bụi đời đã cũ
                          Chân khoan thai ta bước trong niềm tin
                           
                          Chào nắng mới một sớm mai tươi hồng
                          Hạt yêu thương đang hé nhú nảy mầm
                          Nở hoa ngát trong lòng người say đắm
                          Ánh bình minh bừng sáng trong nụ cười
                           
                          Giọt nắng mới như rượu tình ngây ngất
                          Cho ta say trong giây phút này đây
                          Giang đôi đón chào một ngày mới
                          Rũ bụi đời rũ cả trái tim côi
                           
                           
                           
                          Nhật Hạ
                           
                          #13
                            Nhật Hạ 20.08.2007 13:29:12 (permalink)
                            0
                             
                            MỘNG VỠ
                             
                             
                            Tình thơ
                            tôi viết cho người
                            bằng cả nỗi nhớ bằng lời trong tim
                             
                            tình anh
                            mãi tưạ cánh chim
                            bay đi biền biệt đành tìm bóng anh
                             
                            đem về
                            dỗ giấc mộng lành
                            kề bên gối mộng mình thành tình nhân
                             
                            đêm nay
                            có phải đêm xuân
                            mà sao hoa nở trong ngần dáng em
                             
                            đầu gối
                            tay ấp dịu êm
                            ngoài kia nắng rọi bên thềm nào hay
                             
                            bỗng nghe
                            mắt ngọc cay cay
                            chỉ là giấc mộng đã bay theo người
                             
                             
                             
                            Nhật Hạ
                            #14
                              Nguyên Đỗ 20.08.2007 13:34:10 (permalink)
                              0
                              Nắng
                               
                              Nắng lên
                              Nắng lại lại tàn rồi
                              Một ngày qua
                              Tối đơn côi lạ lùng

                              Cõi nào là cõi tạm dung
                              Chốn nào là chốn không cùng vô biên
                              Lạy Trời cho nắng lại lên
                              Qua Đông, Xuân đến, nắng liền Hạ Thu

                               
                              Nguyên Đỗ
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 21 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 315 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9