Nắng Mới
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 21 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 315 bài trong đề mục
vithong 22.01.2009 12:31:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhật Hạ

 
THÁNG GIÊNG CHO EM
 
trời vừa
khoắc áo mùa xuân
ngàn hoa đua nở trong ngần nắng mai
 
em khoe
áo mới cùng ai
may mừng sinh nhật áo dài mầu lam
 
mầu xanh
ân ái chứa nhan
như tình đôi lứa nồng nàn đêm nay
 
cùng nhau
cạn chén rượu này
cho hồng đôi má cho say ân tình
 
lung linh
ngọn nến lung linh
bên nhau khấn nguyện duyên mình dài lâu
 
hai trái tim
ý tâm đầu
ngăn sông cách núi không sầu không lo
 
 
Nhật Hạ
 
 




CHO TRÒN... TUỔI YÊU EM






Thủa mới gặp em tết đang mùng
Mùa xuân, ngày hội lối đi chung
Má thắm,môi xinh người duyên dáng

Ôi quá hồn nhiên nét thẹn thùng

Thế rồi anh lẽo đẽo theo sau
Chẳ biết làm quen bằng cách nào
Chợt có cơn mưa về rất lạ
Chiếc dù,đã tạo cớ quen nhau

Xuân qua,hè đến anh ghé nhà
Ngại ngùng,em chẳng hé mặt ra
Anh này ! _cớ sao mà vội thế !
Cứ như là…mình… của người ta

Thu sang,anh nhặt chiếc lá vàng
Bảo rằng_mới cùng gió lang thang
Hái tặng ,trao riêng niềm nhung nhớ
Chợt thấy mắt ai thoáng ngỡ ngàng

Bây giờ chớm cái rét đầu đông
Hơi lạnh về như thấu tấm lòng
Kề vai,hai đứa truyền hơi ấm
Em có nghe hồn xao xuyến không ?

Yêu người đâu kể tháng cùng năm
Trăng khuyết,rồi trăng sẽ lại rằm
Đợi phút giao thừa xuân quay lại
Anh chúc cho tròn tuổi yêu em…

Vi Thông



Hiii… bài thơ này hổng buồn nè,vì nó được viết ở thập niên 90.xuân về gửi tặng NHẬT HẠ…như một món quà chúc xuân nha !




Lầu Mây và Cánh Chim Chiều 
Chia Tình



 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI TỚI...NHẬT HẠ

Vi Thông
Nhật Hạ 22.01.2009 13:20:34 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong


Trích đoạn: Nhật Hạ

 
THÁNG GIÊNG CHO EM
 
trời vừa
khoắc áo mùa xuân
ngàn hoa đua nở trong ngần nắng mai
 
em khoe
áo mới cùng ai
may mừng sinh nhật áo dài mầu lam
 
mầu xanh
ân ái chứa nhan
như tình đôi lứa nồng nàn đêm nay
 
cùng nhau
cạn chén rượu này
cho hồng đôi má cho say ân tình
 
lung linh
ngọn nến lung linh
bên nhau khấn nguyện duyên mình dài lâu
 
hai trái tim
ý tâm đầu
ngăn sông cách núi không sầu không lo

 
Nhật Hạ
 
 




CHO TRÒN... TUỔI YÊU EM






Thủa mới gặp em tết đang mùng
Mùa xuân, ngày hội lối đi chung
Má thắm,môi xinh người duyên dáng

Ôi quá hồn nhiên nét thẹn thùng

Thế rồi anh lẽo đẽo theo sau
Chẳ biết làm quen bằng cách nào
Chợt có cơn mưa về rất lạ
Chiếc dù,đã tạo cớ quen nhau

Xuân qua,hè đến anh ghé nhà
Ngại ngùng,em chẳng hé mặt ra
Anh này ! _cớ sao mà vội thế !
Cứ như là…mình… của người ta

Thu sang,anh nhặt chiếc lá vàng
Bảo rằng_mới cùng gió lang thang
Hái tặng ,trao riêng niềm nhung nhớ
Chợt thấy mắt ai thoáng ngỡ ngàng

Bây giờ chớm cái rét đầu đông
Hơi lạnh về như thấu tấm lòng
Kề vai,hai đứa truyền hơi ấm
Em có nghe hồn xao xuyến không ?

Yêu người đâu kể tháng cùng năm
Trăng khuyết,rồi trăng sẽ lại rằm
Đợi phút giao thừa xuân quay lại
Anh chúc cho tròn tuổi yêu em…

Vi Thông



Hiii… bài thơ này hổng buồn nè,vì nó được viết ở thập niên 90.xuân về gửi tặng NHẬT HẠ…như một món quà chúc xuân nha !






Lầu Mây và Cánh Chim Chiều 
Chia Tình





 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI TỚI...NHẬT HẠ

Vi Thông

 
XUÂN...XUÂN...XUÂN
 
Cảm ơn Vịt Hồng đã ghé thăm
CHúc mừng năm mới...Lì xì hông?
Cho em bao đỏ xinh xinh nhé
Đựng cả tấm lòng anh bên trong
 
Chúc anh năm mới đạt ước mong
Phát tướng phát tài thêm phát lộc
Mùa xuân như ý trong cuộc sống
Hạnh phúc ngập tràn nhé VI Thông
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
 
 
vithong 22.01.2009 19:52:05 (permalink)
0

XUÂN...XUÂN...XUÂN

Cảm ơn Vịt Hồng đã ghé thăm
CHúc mừng năm mới...Lì xì hông?
Cho em bao đỏ xinh xinh nhé
Đựng cả tấm lòng anh bên trong



Tất nhiên là vậy_ NHẬT HẠ ơi !
Bao đỏ xinh xinh chuẩn bị rồi
Đợi phút “giao thừa” xin giao tất (tần tật… hiii !)
Giao cả “trái tim” lẫn cuộc đời



vịt hồng
Vào phá bà Táo nữa nè !


Cô Bé yuri 22.01.2009 20:52:46 (permalink)
0
 

 
Nắm mới chúc Chị tròn hạnh phúc
Gia đình, bè bạn phước an khang
Họ hàng, lối xóm đầy tài lộc
Yên vui cùng với sức khoẻ vàng !
 
chị phải thật hạnh phúc hạnh phúc chị nhé !
Nhật Hạ 22.01.2009 22:05:53 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong


XUÂN...XUÂN...XUÂN

Cảm ơn Vịt Hồng đã ghé thăm
CHúc mừng năm mới...Lì xì hông?
Cho em bao đỏ xinh xinh nhé
Đựng cả tấm lòng anh bên trong



Tất nhiên là vậy_ NHẬT HẠ ơi !
Bao đỏ xinh xinh chuẩn bị rồi
Đợi phút “giao thừa” xin giao tất (tần tật… hiii !)
Giao cả “trái tim” lẫn cuộc đời



vịt hồng
Vào phá bà Táo nữa nè !


 
Này Anh
 
Nói Phải giữ lời nhé anh ơi
Giao cả hầu bao với cuộc đời (nhớ nhe anh)
Để em chuẩn bị đi sắm tết
Cho mùa xuân này trọn niềm vui
 
 
 
Nhật  Hạ
 
Nhật Hạ 22.01.2009 22:25:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

 


Nắm mới chúc Chị tròn hạnh phúc
Gia đình, bè bạn phước an khang
Họ hàng, lối xóm đầy tài lộc
Yên vui cùng với sức khoẻ vàng !
 
chị phải thật hạnh phúc hạnh phúc chị nhé !

 
 
Cảm ơn lời chúc tết của Yuri
Chúc em năm mới có
nhiều niềm vui mới. luôn vui trẻ khoẻ
Chị NH
Nhật Hạ 22.01.2009 22:49:16 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH


Trích đoạn: Nhật Hạ



ANH Đã XA EM
 
Anh đã xa em xa thật rồi
Một lời từ giã chẳng cho tôi
Anh đem mùa xuân ra đi mãi
Cho em quay quắt vì nhớ ai
 
Thôi nhé anh ơi tình nhạt phai
Từ nay xa cách hai phưong trời
Vòng tay hứa hẹn cho nhau đó
Nụ hôn trao nhau cũng xa vời
 
Đêm trắng mình em với nỗi niềm
Trăn trở thao thức cùng bóng đêm
Anh đã quên rồi hay còn nhớ
Để lệ tuôn rơi ứơt gối mềm
 
Xin giữ trong lòng chút tình riêng
Tình ngưòi em khắc vào trong tim
Những ngày hạnh phúc sao ngắn ngủi
Người bỏ ta đi biết đâu tìm
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
 
 
 
 

   EM ĐÃ XA ANH

Em đã xa anh thật rồi
Đâu còn thương nhớ đến tôi
Em tô nắng màu đen tối
Để tình đây đợi chờ ai

Ngồi nhìn đông lạnh, tàn phai
Chim bay soải cánh phương trời
Vòng tay hứa, đầy mong mỏi
Giờ đây cũng rã, xa vời

Xa em lòng chứa nỗi niềm
Thương người chìm trong màng đêm
Em đã quên hay còn nhớ
Nửa khuya lệ thấm vai mềm

Đây giữ, thương hoài chút riêng
Dẫu hình vạn ngã khó tìm
Yêu em phút giâu ngắn ngủi
Cũng đầy thương nhớ trong tim

                    Thanh Huy

 
NH chúc anh Thanh Huy một mùa xuân an vui
Năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG
Nhật Hạ 24.01.2009 14:10:45 (permalink)
0
Mời các anh chị và các bạn vào đường link này nghe ca khúc được phổ thơ của Nhật Hạ và chia sẻ cùng NH trong ngày sinh nhật cô đơn
Chân thành cảm ơn .
 
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/1765
 
vithong 24.01.2009 17:44:10 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhật Hạ

Mời các anh chị và các bạn vào đường link này nghe ca khúc được phổ thơ của Nhật Hạ và chia sẻ cùng NH trong ngày sinh nhật cô đơn
Chân thành cảm ơn .
 
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/1765
 



CHÚC MỪNG NHẬT HẠ NGÀY SINH NHẬT
 

Hôm nay sinh nhật người em
Vần thơ gửi chút êm đềm
Theo gió xuân về nơi ấy
Hạnh phúc chúc người mãi thêm
 
Này em xin chớ dỗi hờn
Đừng cho dòng lệ trào tuôn
Hãy lau khô giọt nước mắt
Giữ làm chi nỗi cô đơn
 
Đời ta rồi sẽ qua mau
Thời gian liều thuốc nhiệm màu
Nến hồng thắp lên ánh lửa
Tình nồng sưởi ấm cho nhau
 
Vi Thông
Hôm nay ngày sinh nhật NHẬT HẠ đã nghe nhạc,niềm tâm sự, gửi tặng NH bài thơ này,như một sự chia sẻ 








CHỢT NGHE EM HÁT




Bờ môi là đóa hoa tươi
Hồn nhiên gửi đến cho người
Bình yên trong từng câu hát
Khúc ca dâng tặng cuộc đời

Bình minh bừng sáng chân trời
Đàn chim vỗ cánh chơi vơi
Xôn xao nụ hồng hương ngát
Thăng hoa cõi mộng xuân thì


Thuyền trôi về đến bến mơ
Vẫn còn đây nỗi mong chờ
Tin yêu nụ cười trong vắt
Rạng ngời ánh mắt tuổi thơ

Lời ca em mãi ngân vang

Nhẹ rung hơi thở nồng nàn
Cao cao cánh diều no gió
Thênh thang trên đỉnh non ngàn

Hãy trông kìa chốn hư không
Nở hoa một đóa vô thường
Mừng vui này em đã đến
Sóng ru đôi bờ dòng sông

Tặng em một đóa sen hồng
Hồn tôi về giữa mênh mông
Lắng nghe cung trầm êm ái
Mãi âm vang khúc mùa đông


Vi Thông

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2009 18:22:58 bởi vithong >
TTH 25.01.2009 00:54:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhật Hạ

Mời các anh chị và các bạn vào đường link này nghe ca khúc được phổ thơ của Nhật Hạ và chia sẻ cùng NH trong ngày sinh nhật cô đơn
Chân thành cảm ơn .
 
http://hathaykhongbanghayhat.org/node/1765
 


Chúc Nhật Hạ một cái Tết tươi đẹp và Sinh Nhật không buồn như năm xưa. TTH.

          Tết

Tết đầu tiên quen em
Tết chúng mình thương nhớ
Hai nơi chung ước mơ
Hoà tiếng thở con tim

Tết đến vui gia đình
Kết thâm tình bè bạn
Thơ từng câu vấn an
Kể trôi nổi điêu linh

Tết vẳng tiếng quê hương
Trên nẽo đường xuôi ngược
Xoá trời đen giá buốt
Xây hạnh phúc thiên đường

Hãy vui ba ngày Tết
Đón pháo nổ mai vàng
Tình không bao giờ hết
Giữa thương yêu nồng nàn

Xin chào mùa Xuân đến
Chào đất Mẹ Rồng Tiên
Chào người em trìu mến
Nàng Thơ yêu dịu hiền

           Thanh Huy

Nhật Hạ 24.02.2009 23:20:20 (permalink)
0
 
VU VƠ
 
Bâng quơ một chút sóng
Lăn tăn vỗ vào bờ
Lao xao một chút gió
Thổi qua vùng cát khô

Nỗi nhớ nào vu vơ
Về trong đêm thanh vắng
Giữa thinh không yên lặng
Vùi quên niềm ước mơ

Cớ sao người hững hờ
Cả giấc mơ không tới
Để ai mong ai đợi
Từng con chữ rơi rơi

 
Ta gởi những vần thơ
Cùng với gió mây trời
Đến người tình thơ hỡi
Dệt mộng dưới ánh trăng

Ta ước như chị Hằng
Xinh đẹp nhất trần gian
Cho chàng là Cuội ngắm
Ngẩn ngơ đêm mười lăm

Ở nơi nào xa lắm
Người có nhớ ta chăng
Cũng chỉ là một thoáng
Mênh mang ...Mênh mang buồn

 
 
 
Nhật Hạ 
Nhật Hạ 25.02.2009 16:37:01 (permalink)
0

CHO NHAU NHÉ

cho em nhé
tháng ngày còn , được , mất
tình muộn màng ...tình ngây ngất người ơi
cho em nhé dù chỉ là mong đợi
vẫn thấy mình hạnh phúc đến tuyệt vời

chờ anh nhé
chúng mình còn đôi nơi
một ngày mới nắng ngập đầy trên lối
ta dìu nhau nụ hôn trao rất vội
hương tình yêu phơi phới phút bên người

cảm ơn nhé anh
cho người tình muộn
mái tóc đà nhuốm mầu khói sương
sao con tim bâng khuâng đến lạ thường
và ...hình như ta đã yêu rồi đấy

ta yêu anh
bằng tình yêu ngây dại
tình muộn màng nhưng tình mãi không phai
núi sông kia một ngày nao gần lại
Cây tình yêu nở hoa trái ngọt ngào



 
Nhật Hạ 
Nhật Hạ 26.02.2009 21:05:22 (permalink)
0
 
NGHE CHÚT BUỒN VƯƠNG

Trăng trên cao cớ sao trăng thổn thức
Trăng nhớ ai ray rức suốt canh thâu
Biển nhớ ai cho con sóng bạc đầu
Ta nhớ nhau lặng thầm bên con chữ
 
Một dòng sông không mang phù sa
Chỉ mang chút khát vọng hiền hòa
Được xuôi chảy qua vùng nắng hạn
Giữa mùa hè nóng cháy thịt da
 
Ta tìm nhau giữa bến bờ xa lạ
Với tay vào không gian quá bao la
Tìm bóng ai hiện về trong ký ức
Nỗi nhớ người ray rức đến xót xa

Ngày trôi qua đêm ta về góp nhặt
Lời yêu thương quay quắt gối chăn hờn
Một mình em cùng bóng tối cô đơn
Ngoài kia nửa vầng trăng khuya cũng tắt
 

 
 
Nhật Hạ 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 21:10:07 bởi Nhật Hạ >
TTH 27.02.2009 05:02:08 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhật Hạ


NGHE CHÚT BUỒN VƯƠNG

Trăng trên cao cớ sao trăng thổn thức
Trăng nhớ ai ray rức suốt canh thâu
Biển nhớ ai cho con sóng bạc đầu
Ta nhớ nhau lặng thầm bên con chữ
 
Một dòng sông không mang phù sa
Chỉ mang chút khát vọng hiền hòa
Được xuôi chảy qua vùng nắng hạn
Giữa mùa hè nóng cháy thịt da
 
Ta tìm nhau giữa bến bờ xa lạ
Với tay vào không gian quá bao la
Tìm bóng ai hiện về trong ký ức
Nỗi nhớ người ray rức đến xót xa

Ngày trôi qua đêm ta về góp nhặt
Lời yêu thương quay quắt gối chăn hờn
Một mình em cùng bóng tối cô đơn
Ngoài kia nửa vầng trăng khuya cũng tắt
 

 
 
Nhật Hạ 




            Tình vương

Lòng vẫn đợi, từng đêm thao thức
Hình bóng ai ray rức canh thâu
Tình xa xôi, thương nhớ đến bạc đầu
Tình thơ đẹp xanh từng câu con chữ

Vui đi em đừng uỷ mị mưa sa
Trải lòng say mơ mộng chan hoà
Xoá tan lạnh từng đông trời nắng hạn
Để xuân hồng ấm áp, thắm làn da

Tay bắt tay hai bờ cũ lạ
Tình nối tình giữa ánh sáng bao la
Ôi cảm động vui buồn ký ức
Chạnh thương người biền biệt trời xa!

Tiếng tơ xưa vọng về khoan nhặt
Những đau thương gối chiếc chăn hờn
Thuở lạnh đời biết rõ cô đơn
Thôi vĩnh biệt một thời nắng tắt

                        Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 05:06:44 bởi TTH >
Nhật Hạ 02.03.2009 07:46:36 (permalink)
0
 
NH cảm ơn TTH luôn ghé thăm Hạ
Vịt Hồng ơi cảm ơn anh với những ngon nến lung linh
dành cho NH trong ngày SN
Thân chúc những người bạn của Hạ tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống
 
ĐÊM MƠ HỒ

Ngủ ngon nhé 
trong giấc mộng nồng say
có bướm, hoa quấn quýt dưới trăng ngà
nàng lọ lem vui ca cùng áo mới
Đợi Hoàng tử dự đêm hội hoa đăng

Đôi chân nhỏ
bên chiếc giầy xinh xắn
Ngỡ đời mình hạnh phúc sẽ từ đây
Tiếng đồng hồ tích tắc đếm từng giây
Qua một khắc giấc mơ hồng tan biến

Đêm mơ hồ
em dịu dàng nhẹ đến
Mang nụ cười rạng rỡ nét môi xinh 
Như Quỳnh Hương thoang thoảng đêm hoang dại
Một giọt sương trên phiến lá phơi mình

 
 
 
Nhật Hạ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 14:41:51 bởi Nhật Hạ >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 21 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9