Nắng Mới
NỮ CHÚA
Tôi tự nhủ lòng tôi chưa yêu
Không yêu sao cứ giận anh nhiều
Ngoài tôi còn biết bao kẻ khác
Ong bướm nhởn nhơ lượn dập dìu
Cửa tủ tim anh chứa mấy ngăn
Tôi hàng thứ mấy trong tâm anh
Tôi ghét những phường nô lệ ấy
Ghét cả chính anh bầm tím gan
Ô hay mình đã lỡ yêu rối
Càng yêu càng giận chỉ thế thôi
Tình yêu vị kỷ nên ghen thế
Anh hiểu cho đừng trách cứ tôi
Tôi muốn tim anh chỉ có mình
Mình tôi độc chiếm một giang san
Tôi ngôi nữ chúa xin anh nhớ
Vương miện trên ngôi tỏa hào quang
Huyền Minh
Mar.02/09
LÃNH CHÚA VÀ MA NỮ
Một đêm Lãnh Chúa ngự vườn yêu
Hồn phách ngả nghiêng trước dáng kiều
Ma Nữ hóa nàng Hồng quyến rũ
Mê cung chàng lạc lối đào nguyên
Vũ khúc Nghê Thường hương áo lụa
Chân ngà cỏ mượt suối dịu êm
Nụ hôn nóng bỏng bừng rực lửa
Vòng tay Lãnh Chúa quyện thân mềm
Ô hay! hình như ta đã yêu
Bâng khuâng xao xuyến nhớ nhung nhiều
Anh là Lãnh Chúa không vương miện
Ngai vàng duy nhất là tình yêu
Tôi biết rằng tôi đã yêu anh
Trái tim Ma Nữ.... Mộng còn xanh
Soi mòn phiến đá băng tim lạnh
Giọt nắng em mang trái ngọt lành Nhật Hạ-Huyền Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2009 02:02:14 bởi Nhật Hạ >
Ta tìm nhau giữa bến bờ xa lạ
Với tay vào không gian quá bao la
Tìm bóng ai hiện về trong ký ức
Nỗi nhớ người ray rức đến xót xa
Hè sắp về ve râm ran kêu hạ
Nhớ ai người mà thơ quá xót xa
Ngày bắt đầu bằng con nắng mới
Ta với một mình,,, rộng quá bao la...
Rãnh ko họp mặt chị iu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Ta tìm nhau giữa bến bờ xa lạ
Với tay vào không gian quá bao la
Tìm bóng ai hiện về trong ký ức
Nỗi nhớ người ray rức đến xót xa
Hè sắp về ve râm ran kêu hạ
Nhớ ai người mà thơ quá xót xa
Ngày bắt đầu bằng con nắng mới
Ta với một mình,,, rộng quá bao la...
Rãnh ko họp mặt chị iu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Băng Nguyệt thương
Chị nhớ người ta đó em ơi
Hai người xa cách hai phương trời
Ước gì một ngày đầy nắng mới
Tay nắm tay đi dạo phố vui (hii`)
Cảm ơn em gái của chị
ƯỚC CHI
Em ước gì còn tuổi đôi mươi
Cho thời gian yêu anh nhiều hơn nữa
Đừng anh ơi, xin đừng lần lữa
Nửa cuộc đời ta đã xa xôi
Giây phút bên nhau sao qua vội
Nói bao điều mà ngỡ mới đây thôi
Môi quyện môi say men tình ái
Quyến luyến chia tay chẳng muốn rời
Có một lần chúng mình xa nhau
Không hiểu vì sao lạc dấu người
Mầy hờn gió trách mưa quên lối
Nào phải đâu anh bận đấy thôi
Nàng thơ nũng nịu lại vui cười
Và ước chi mình mới đôi mươi
Xinh như Hàm tiếu trong nắng sớm
Để hiến dâng người đóa hoa tươi
Nhật Hạ
Nhật Hạ
Ta ngồi ở nơi đây
Âm thầm chờ đợi
Đong đếm thời gian từng ngày
Ôi, mặt trời nắng Hạ của ta ơi!
Em cuối tận chân đồi
Ta mong có em đi cạnh cuộc đời
Biết đến bao giờ?
Bao giờ ta trở lại?
Được nghe tiếng em cười
Hồn nhiên như tiếng chim non
Vui đùa trong nắng ấm
Đôi mắt em - ta nhìn say đắm
Bờ môi em mọng đỏ
Đẹp tựa đóa hồng tươi
Hé nụ gọi mời...
Em - mùa Hạ của ta đó!
Ánh vầng dương rực rỡ
Dáng thiên thần trong mơ
Từ trong tiềm thức
Lòng ta ray rứt
Ngậm ngùi - cho tháng ngày qua
Cay đắng - cho cuộc tình xa
Huyền Minh
Jan.31/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2010 05:18:47 bởi Huyền Minh >
Nhật Hạ 2 Nếu biết tình ta những khổ đau Kết chi tơ nhện vấn vương sầu Đêm nay sương xuống tim anh vỡ Nắng Hạ em hờn chừ loãng tan Chưa đến bên nhau dẫu một ngày Sao tình khơi động bóng hình ai Mong manh vệt nắng làn mây khói Ảo vọng? Xin đừng cho đắng cay! Nắng Hạ em buồn cây cỏ héo Lệ anh khô cạn, máu tim rơi Còn đây khung ảnh em vừa gởi Nhung nhớ cuồng quay, nắng Hạ ơi! Dù biết tình mình không chung lối Vẫn chúc em vui suốt một đời Nơi đây tôi giữ tình tôi mãi Giữ mãi mắt nai, Hạ nắng ngời Huyền Minh Feb./09
Nhật Hạ 3 Em là tia nắng ngọt ngào Trao anh nụ thắm hồng đào ngất ngây Tình thơ chắp cánh lượn bay Nửa mê nửa tỉnh hồn say rã rời Em là tia nắng mặt trời Soi đêm tăm tối ngón gầy anh đan Xua đông buốt giá nhạt tan Hạ vàng em đến nồng nàn mắt môi Vòng tay quấn quýt lả lơi Thiên đàng tình ái có đôi nhân tình Cõi thơ cõi của riêng mình Anh họa em xướng đường tình thênh thang... Huyền Minh Feb.28/09
Trích đoạn: Nhật Hạ
VU VƠ
...Ta gởi những vần thơ
Cùng với gió mây trời
Đến người tình thơ hỡi
Dệt mộng dưới ánh trăng
Ta ước như chị Hằng
Xinh đẹp nhất trần gian
Cho chàng là Cuội ngắm
Ngẩn ngơ đêm mười lăm
Ở nơi nào xa lắm
Người có nhớ ta chăng
Cũng chỉ là một thoáng
Mênh mang ...Mênh mang buồn
Nhật Hạ
Trích: "Ảo Vọng" Huyền Minh
...Em vầng dương rực rỡ
Ánh sáng ngự trần gian
Ta trăng tàn mộng vỡ
Giữa sóng hồ lăn tăn
Đêm ôm lòng chú Cuội
Mơ tưởng bóng Hằng Nga
Cây đa già trơ trọi
Ngõ về ta với ta
Huyền Minh
Ảo Vọng Em như thiên thần nhỏ Bao bọc nháng hào quang Ta cánh nhạn nương gió Kiếp du mục lang thang Dẫu cố tình vẫy gọi Em cao ngất tận trời Đôi cánh ta mòn mỏi Đành từ bỏ cuộc chơi Em vầng dương rực rỡ Ánh sáng ngự trần gian Ta trăng tàn mộng vỡ Giữa sóng hồ lăn tăn Đêm ôm lòng chú Cuội Mơ tưởng bóng Hằng Nga Cây đa già trơ trọi Ngõ về ta với ta Huyền Minh Hè 2007
Ảo Vọng 2 Bao nhiêu năm trái tim ta yên ngủ Sông nước hiền hòa vui thú ngắm trăng lên Yêu câu ca nốt nhạc khúc êm đềm Mộng Hồ Điệp- giấc mơ tiên Từ Thức Em chợt đến... biển tô hồng sáng rực Vùng nắng vàng lạ lẫm ánh chói chang Trong phút giây ta thức giấc ngỡ ngàng Tim lỗi nhịp tràn dâng bạc sóng vỗ Từ khỏanh khắc bão mưa gọi nhung nhớ Chim rời cành, sương đọng lá tương tư Từng chiều buông mây cuộn nắng giã từ Gió hiu hắt... lệ vương sầu trong mắt Đời bụi cát, vắng em hồn sa mạc Gót lữ hành lê nặng bước chân hoang Giữa đêm sâu đợi suối mát thiên đàng Chờ em đến bên bến bờ ảo vọng Huyền Minh Mar./19/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 21:47:58 bởi Huyền Minh >
NHẬT HẠ Ve râm ran... Nhật hạ buồn Ta lệ tuôn Khoé mắt sầu Tự thuở đầu Lung linh sóng Ôi hình bóng... Hòa tâm tưởng Bao âm hưởng Mãi đọng tồn Cho tâm hồn Đọng suy tư!!!
Hoa Dại Bên Đường
Sáng nào tôi cũng ra thăm phố
nhặt mấy nụ hoa nở ven đường
tối qua mưa gió làm tan tác
về tưới giọt trong tắm nắng hồng
Hoa mắc chước mây bỗng dậy thì
rung rinh đôi cánh, động vành mi
nằm im lờ lửng theo mặt nước
tôi ngước nhìn theo chẳng nói gì!
Đâu phải ngẫu nhiên hoặc tình cờ
đấy là duyên nợ với nàng thơ
cảm thông số kiếp người lang bạt
mặc sóng cuộn trôi, mặc bến bờ.
2009
Bạch Vân Nam
Xin chào Chị Nhật Ha, lâu quá chưa ghé nhà thăm chị do dạo nào làm thơ ít lắm. Nay BVN có bài này tặng chị chúc chị luôn luôn xinh đẹp, hồn nhiên tình thơ lay láng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 17:43:53 bởi Bach Van Nam >
Tình thơ
Tình thơ vệt nắng tiêu điều
Tình thơ làn khói mây chiều phủ che
Tình thơ trĩu nặng hàng me
Tình thơ nung nấu trưa hè lặng im...
Tình thơ mù quáng con tim
Tình thơ tơ tưởng bóng hình hư vô
Tình thơ mây gió lững lờ
Tình thơ yêu dấu cơn mơ hiền hòa...
Tình thơ gót nhỏ kiêu sa
Tình thơ năm ngón tay ngà mơn man
Tình thơ anh ghé vai ngoan
Tình thơ giọt lệ ái ân ngọc ngà
Tình thơ vạt áo lụa là
Tình thơ suối tóc mượt mà hương trinh
Tình thơ sóng mắt thủy tinh
Tình thơ môi ướp môi tình đam mê...
Tình thơ khắc khoải ê chề
Tình thơ một cõi ta về mình ta
Tình thơ vương vấn người xa
Tình thơ ấp ủ đóa hoa vô thường
Tình thơ vỗ cánh thiên đường
Tình thơ thổn thức mưa buồn đêm thâu
Tình thơ những lắm thương đau
Tình thơ vay trả khối sầu ngàn năm...
Huyền Minh
Tình Thơ 2
Gọi gió mây ngàn hôn tóc mây
Tình ta chắp cánh đường chim bay
Có động hoa vàng nơi Từ Thức
Ngủ giấc mơ tiên quên tháng ngày
Gọi ánh trăng rằm giăng mắt em
Hồ gươm* lấp lánh ánh sao đêm
Hằng Nga thả mộng xuôi giòng nước
Sóng gợn lăn tăn bóng dịu hiền
Gọi bản tình ca thắm đẹp lời
Tình thơ giai điệu má em tươi
Cung đàn dìu dặt thăng ngân khúc
Luân vũ điểm tô hồng cánh môi...
Anh gởi tình thơ đến bạn xa
Gởi thương, gởi nhớ, gởi lòng ta
Gởi mây, gởi gió về thung lũng
Gởi dáng xuân xanh mãi ngọc ngà
Huyền Minh
*Hồ Hoàn Kiếm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 21:32:57 bởi Huyền Minh >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: