Trích đoạn: Nhật Hạ
MƯA HUẾ
Em bước lang thang trong ráng chiều
Nhìn dòng Hương nước lững lờ trôi
Bỗng dưng mưa phố về giăng lối
Trắng xóa khung trời Huế của tôi
Tràng Tiền hai ngã có xa xôi
Sao mãi đôi ta không thể tới
Anh đứng đây...Em bên nớ đợi
Không gian ngăn cánh quá người ơi
Mưa phùn vương nhẹ bờ vai nhỏ
Tà áo xanh trong gió thoảng bay
Suối tóc mây buông hương thắm đượm
Xa nhau mắt lệ nhạt nhòa cay
Phố cổ hoàng hôn tím nhạt phai
Thương cành hoa dại nép bên đường
Thơ ngây ánh mắt nhìn say đắm
Mưa hỡi đọng chi những giọt sương
Nhật Hạ
Mưa Trên Phố Huế
Chân nhẹ nhàng theo ngắm ráng chiều
Một màu tým thắm nét thương yêu
Thóang nhiên mưa bụi bay giăng khắp
Thấm lạnh trong hồn nỗi tịch liêu
Ai kia áo trắng dáng hồn nhiên
Nón lá bài thơ mặt chữ điền
Tinh nghịch nói cười rằn giọng Huế
Áo dài tha thướt bến Tràng tiền
Huế đẹp tự nhiên không kiểu cách
Nữ sinh Đồng khánh dáng kiêu sa
Áo dài tým lỵm hồn du khách
Đẹp quá quê hương, gái mặn mà
Quốc học bây giờ thiếu bóng trai
Những chàng lính trẻ bỏ nghiên bài
Hướng về hải đảo xa xăm đó
Tiếng nhạc quân hành thỏa chí trai
Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 10:15:13 bởi Nguyên Đỗ >