Nắng Mới
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 21 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Nhật Hạ 23.07.2009 12:48:19 (permalink)
0
Giấc Mơ Hoa

Mong anh hãy đến trong đêm nay
Nối tiếp giấc mơ của một ngày
Bướm hoa say đắm còn dang dở
Cùng dệt cho tròn cơn mộng say

Dù chỉ bên em trong phút giây
Ôm em cho trọn nhé vòng tay
Mắt nhìn vào mắt thật tha thiết
Em biết tình anh vẫn thắm đầy

Như cành hoa dại giữa hoa may
Nắng gió, phong sương với tháng ngày
Đã hết mặn mà hương cũng nhạt
Hoàng hôn nhuộm tím sắc trang đài

Ước nguyện suốt đời ta có nhau
Ngọt bùi cay đắng đến ngàn sau
Thương hoài yêu mãi tình đôi lứa
Hạnh phúc dài lâu đến bạc đầu



Nhật Hạ

 
Huyền Minh 31.07.2009 12:51:18 (permalink)
0
 
Nhật Hạ, gởi em bài thơ Đường dạng Hồ Xuân Hương, đọc cho vui nè!
Love.
 
    Độ Gà
 
Trăng tỏ đêm nay cá độ gà
Hẹn vào giờ tý đúng canh ba
Đôi bên giao kết trời chưa sáng
Chàng thiếp phân tranh quyết chẳng tha
Trống gáy lông xù chiêu nhào lộn*
Mái xoè cánh nhạn thế giao hòa
Bất phân thắng bại đòn tung hứng
Pháo nổ sang xuân vui cửa nhà
 
Huyền Minh


 
*Nhào lộn: Có thể thay bằng "đảo lộn" để đúng luật bằng trắc, nhưng anh đành phá luật vì... hà..hà.. không dám nói.
Huyền Minh 29.08.2009 02:36:43 (permalink)
0

Nhật Hạ! Anh viết tiếp hai đoạn bài thơ hôm trước em gởi anh nè. Mong em thích.
Huyền Minh


Ru Tình Trăm Năm

Ta ru nhau đến ngàn sau
Ru làn tóc rối buông sầu quanh vai
Ru nhau ngày tháng miệt mài
Trăm năm tình mãi đừng phai nhé người

Vầng trăng ai cắt làm đôi
Nghiêng nghiêng một nửa bên đời gọi nhau
Giọt mưa tí tách canh thâu
Chúng mình xa cách hai đầu nhớ thương

Quỳnh hoa lặng tỏa sắc hương
Thịt da thơm ngát đượm nồng ái ân
Ru em mãi đến ngàn sau
Dù hoa phai nhạt nguyệt cầm sáng trong
Bốn mùa xuân hạ thu đông
Ầu ơ ru mãi tình hồng thiết tha

Ru em anh hát bài ca
Cung đàn dìu dặt bao la biển nguồn
Tình anh như ngọn sóng cuồng
Biển xanh còn sóng lòng còn yêu em

Huyền Minh & Nhật Hạ





Nhật Hạ 04.09.2009 05:39:25 (permalink)
0
Em Đi Lễ Chùa
 
Rằm tháng bảy em đến viếng chùa
Gót hài, áo lụa, nhẹ hương đưa
Nam mô, lễ Phật cầu đôi lứa
Nguyện ước duyên tình đẹp mãi sau
 
NH

Nguyên Đỗ 04.09.2009 10:27:36 (permalink)
0

Trích đoạn: Nhật Hạ

Giấc Mơ Hoa

Mong anh hãy đến trong đêm nay
Nối tiếp giấc mơ của một ngày
Bướm hoa say đắm còn dang dở
Cùng dệt cho tròn cơn mộng say

Dù chỉ bên em trong phút giây
Ôm em cho trọn nhé vòng tay
Mắt nhìn vào mắt thật tha thiết
Em biết tình anh vẫn thắm đầy

Như cành hoa dại giữa hoa may
Nắng gió, phong sương với tháng ngày
Đã hết mặn mà hương cũng nhạt
Hoàng hôn nhuộm tím sắc trang đài

Ước nguyện suốt đời ta có nhau
Ngọt bùi cay đắng đến ngàn sau
Thương hoài yêu mãi tình đôi lứa
Hạnh phúc dài lâu đến bạc đầu



Nhật Hạ

 
Hạnh Phúc Dài Lâu
 
 
Ước mơ hạnh phúc được dài lâu
Đôi lứa hợp hoan đến bạc đầu
Vôi trắng trầu xanh cau hóa đỏ
Trọn đời đôi  lứa thuộc về nhau
 
Rực rỡ tươi vui trọn phút giây
Uyên ương loan phụng vượt trời mây
Mặn nồng thắm đậm duyên trai gái
Vượt khó qua nguy tình thắm đầy
 
Cầu vồng hạnh phúc có bao mầu
Trần thế yêu thương gắn bó nhau
Chăn gối tình yêu luôn thắm thiết
Một đời đôi lứa mãi bên nhau
 
Cứ đến cùng nhau mộng đắm say
Duyên nồng nghĩa đậm mộng tình bay
Họ hàng thân hữu từ xa đến
Sẽ nhớ tình yêu đang ngất ngây
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Huyền Minh 14.09.2009 00:38:08 (permalink)
0

Ru từng ngọt bùi đã qua
Ru người lận đận héo khô
Yêu em - yêu thêm tình phụ
Yêu em - lòng chợt từ bi bất ngờ...
( Ru Em - Trịnh Công Sơn )

Ru Em Bốn Mùa

Ru em ngủ giấc xuân hồng
Ru tình chớm nở môi nồng thương trao

Ru em vạt áo lụa đào
Phất phơ cánh gió ngọt ngào hương lan

Ru em giòng suối trong lành
Có đôi chim hót trên cành đắm say

Ru em tháng rộng năm dài
Tình ơi, có biết lòng này ngóng trông!
Dõi nhìn mây trắng nắng trong
Mong ngày tương ngộ con đường nở hoa

Ru em Hạ trắng hiền hoà
Giọt sầu đẫm ướt tan vào đêm sâu
Ước nguyền duyên mãi bền lâu
Tình xuân sắc thắm bốn mùa ru em

Huyền Minh
Sep.13/09




Huyền Minh 18.09.2009 11:46:09 (permalink)
0

Nhật Hạ 10

Một chút mưa để nhớ
Một chút nắng để mong
Hạ về lòng chuyên chở
Mặt trời của yêu thương

Ánh mặt trời nho nhỏ
Mãi chiếu sáng rạng ngời
Ươm trái yêu chín đỏ
Đẹp thay Giấc Mơ Đời

Cảm ơn em ngày nắng
Sưởi ấm lửa yêu đương
Hạ trải vàng óng ánh
Mở rộng lối thiên đường

Cảm ơn em ngày Hạ
Thắp ngọn nến đời ta
Cấy tim lòng héo úa
Tình trần nở nụ hoa

Huyền Minh
Sep.17/09
Nhật Hạ 10.10.2009 22:21:45 (permalink)
0
NH cảm ơn Nguyên Đỗ đã ghé thăm trang thơ
Một ngày mới thật vui nguyên nhé
 
Hoa Tình Yêu
 
Tên em anh gọi một loài hoa
Cánh nhỏ hồng nhung thân nuột nà
Âu yếm sáng chiều luôn ghé đến
Vấn vương sớm tối vẫn tìm qua
Yêu sao đến hạ hương ngây ngất
Nhớ lắm sang đông sắc mặn mà
Ngõ mộng mù sương đan kín lối
Chốn xưa ngơ ngác một mình ta
 
 
Nhật Hạ
Huyền Minh 12.10.2009 06:18:52 (permalink)
0

TÌNH NON

Vó câu thấm thoát mấy mùa qua
Tình khắc trong tim mãi đậm đà
Vườn đêm lặng ngắm vầng trăng tỏ
Mộng đến bên người dệt bướm hoa

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già?
Tình ta trăm tuổi mới là... tình non

Huyền Minh
Oct.11/09
Huyền Minh 14.10.2009 11:27:27 (permalink)
0

Cảm nhận trong một buổi chiều mưa

VẪY GỌI THINH KHÔNG

Yêu dấu hỡi! Chiều nay mưa buồn quá
Cơn mê hoang như thác lũ tràn về
Biển lòng tôi sóng tình chia trăm ngã
Như tóc người nghìn sợi trói tim tôi

Mưa vẫn rơi, giọt sầu giăng hè phố
Giữa mê lưu con thuyền bé lạc bờ
Bão âm ba giòng đời không bến đỗ
Trùng dương ơi! Em ở tận phương nào?

Này dấu yêu! Chút gì còn níu kéo
Bụi mưa mờ thoảng làn khói chưa tan
Cõi trần gian đậm vết trần lạnh lẽo
Lối mù khơi, chân bước khẽ ngập ngừng

Tóc điểm sương theo màu thời gian cũ
Phấn hương tan - ôi, mấy thuở lênh đênh!
Ngày đã tàn - sao lòng còn mơ ngủ!
Khát khao gì! Giấc mộng sớm chiều hôm

Chiều mưa bay mây trời vương xuống thấp
Bàn tay nào vẫy gọi giữa thinh không

Huyền Minh - Văn Tiến
Nhật Hạ 18.10.2009 03:44:11 (permalink)
0
VẠN LẦN MONG CÓ ANH
 
Vạn lần mong có anh
Đời thôi hết hiu quạnh
Đêm mưa rơi buốt lạnh
Nỗi nhớ về hanh hao
 
Vạn lần em ước ao
Được hờn ghen giận dỗi
Xin một lần anh hỡi
Lời yêu thương dỗ dành
 
Vạn lần mong có anh
Lời Ru Đêm an lành
Xóa tan cơn mộng mị
Bóng tối đừng vây quanh
 
Vạn lần em khấn xin
Đấng Tối Cao giữ gìn
Ban sức mạnh niềm tin
Cho tình yêu đôi lứa
 
 
Nhật Hạ

 


Nhật Hạ 20.10.2009 18:00:38 (permalink)
0
 
CÒN CHĂNG GIẤC MƠ XƯA?
 
Người đến rồi đi trĩu gánh sầu
Ta ngồi đếm lá mấy mùa ngâu
Lối xưa ảo ảnh mờ mây khói
Bóng cũ hư không bạc mái đầu
luyến tiếc chuỗi ngày thơ chốn ấy
Nhớ nhung năm tháng mộng nơi đâu
Biệt ly đôi ngã khơi hoài niệm
Trong giấc mơ nào gặp lại nhau?
 
 
Nhật Hạ
khanhchan 23.10.2009 18:01:01 (permalink)
0
Hihi Nhật hạ lúc này chuyển qua làm thơ Đơờng nũa a.


CÒN CHĂNG GIẤC MƠ XƯA?

Người đến rồi đi trĩu gánh sầu
Ta ngồi đếm lá mấy mùa ngâu
Lối xưa ảo ảnh mờ mây khói
Bóng cũ hư không bạc mái đầu
luyến tiếc chuỗi ngày thơ chốn ấy
Nhớ nhung năm tháng mộng nơi đâu
Biệt ly đôi ngã khơi hoài niệm
Trong giấc mơ nào gặp lại nhau?

Dấu tình sầu

Nửa mảnh hồn treo ngút đỉnh sầu
Thềm hoang réo rắt giọt mưa ngâu
Canh tàn  quay quắt  lời yêu cũ
Đêm trắng nâng niu kỉ niệm đầu
Lỗi mộng người vùi sâu huyệt nhớ
Chân tình ta biết gởi về đâu  ?
Đường mây lạc bến đời chia lối
Gặp gỡ làm chi để mất nhau
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2009 18:03:10 bởi Huyền Băng >
Huyền Minh 07.12.2009 01:08:31 (permalink)
0

Tiếng Chuông Xưa

Giáng Sinh xưa cùng em đi lễ
Chuông giáo đường ngân vang
Em làm dấu thánh thể
Nguyện Chúa ban hồng ân

Em, con chiên ngoan đạo
Đeo chuỗi ngọc thiên thần
Ta ngu si khờ khạo
Dò dẫm tìm đấng tin

Giáng sinh xưa cùng em đi lễ
Văng vẳng tiếng cầu kinh
Em quỳ cạnh bên ghế
Chúa thương xót cúi nhìn

Em hồn nhiên trong trắng
Như giọt nắng ban mai
Ta một đời phiêu lãng
Mù mịt nẻo tương lai...

Đêm vượt biên lẳng lặng
Không nói lời biệt ly
Chuông giáo đường xa vọng
Tiễn bước người ra đi...

Giáng sinh nay trở lại
Im vắng tiếng chuông xưa
Giáo đường hoang cỏ dại
Biết em giờ nơi đâu?

Huyền Minh
ThanhThanhKhiet 07.12.2009 17:45:11 (permalink)
0
      Chúc giáng sinh vui vẻ
 
***
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/37464C415E07414C83D608F90C1B9351.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 21 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9