Nắng Mới
Thay đổi trang: << < 192021 > | Trang 19 của 21 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Nhật Hạ 28.08.2010 01:30:37 (permalink)
0

Nắng mới
P.M.T

Em ơi nắng mới đã lên rồi
Lụa hồng môi thắm dậy đi thôi
Xóm trên pháo nổ nghe gần lắm
Họ cưới nhau kìa
Em thấy hôn ?.


Con Nắng Ngủ Quên
 
Người ơi con nắng ngủ quên rồi
Bỏ lại bình minh dậy muộn thôi
Tiếng pháo nhà ai vui vẻ lắm
Mừng cho đôi lứa đẹp đôi hôn
 
Nhật Hạ
 
PMT thân mến
Xin lỗi thời gian vừa qua NH bận công việc nhà
không có lên trang thơ , mong bạn thông cảm cho NH nhe
Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang thơ. Chúc bạn một đêm an lành.
 
Nhật Hạ 31.08.2010 23:59:31 (permalink)
0
CƠN GIÓ VÔ TÌNH

Một cơn gió thoảng qua
Thịt da nghe buốt giá
Bỗng rùng mình xót xa
Trái tim dường như lạ

Mưa rơi trên phiến nhớ
Đọng vào lòng đất khô
Trái đắng vừa nảy nở
Trong vũng đời hư vô

Nắng phai mầu, nắng úa
Tím chiều hoàng hôn xưa
Nỗi niềm riêng chất chứa
Rã rời cùng cơn mưa

Thôi, buông trôi trái đăng
Mặc kệ mưa kia giăng
Ta trở nên nhỏ bé
Trước bão giông cuộc đời

Nhật Hạ

 
 
Nguyên Đỗ 18.10.2010 02:54:33 (permalink)
0
Ngọn Gió Thu Quàng

Đi với em, nắng thu vàng thứ Bảy
Giữa hàng phong hây hẩy sắc mùa thu
Trên ngọn cây, dưới tàn lá, mịt mù
Rừng thu lá từ trên cao xuống lũng

Lá thu rơi chạm ngực em lúng túng
Ngọn gió quàng, nghịch ngợm đụng thân em
Trách vội vàng đừng nghịch thế, đau tim
Trời nháy mắt, đất chắc cười nức nẻ

Gió ngàn năm, lúc bão giông thật khoẻ
Lúc nhẹ nhàng thỏ thẻ nhẹ như ri
Lá vàng rơi, hôn nhẹ tí, ai bì?
Gớm ghê nhỉ đúng là tên phải gió

Ơ ngọn gió thu vàng đồ phải gió
Từ nay là đồ phải gió nghe hông!
Mai kia đây duyên nồng thắm chỉ hồng
Có mắng yêu anh mắc phong phải gió!

Nguyên Đỗ
Nhật Hạ 02.11.2010 03:44:48 (permalink)
0
Ngọn Gió Thu Quàng

Đi với em, nắng thu vàng thứ Bảy
Giữa hàng phong hây hẩy sắc mùa thu
Trên ngọn cây, dưới tàn lá, mịt mù
Rừng thu lá từ trên cao xuống lũng

Lá thu rơi chạm ngực em lúng túng
Ngọn gió quàng, nghịch ngợm đụng thân em
Trách vội vàng đừng nghịch thế, đau tim
Trời nháy mắt, đất chắc cười nức nẻ

Gió ngàn năm, lúc bão giông thật khoẻ
Lúc nhẹ nhàng thỏ thẻ nhẹ như ri
Lá vàng rơi, hôn nhẹ tí, ai bì?
Gớm ghê nhỉ đúng là tên phải gió

Ơ ngọn gió thu vàng đồ phải gió
Từ nay là đồ phải gió nghe hông!
Mai kia đây duyên nồng thắm chỉ hồng
Có mắng yêu anh mắc phong phải gió!

Nguyên Đỗ



Cảm ơn Nguyên Đỗ đã ghé thăm trang thơ và có một bài thơ dí dỏm tặng NH
Chúc Nguyên luôn có thật nhiều niềm vui nha .

Cuối thu se sắt gió heo may
Chiếc lá vàng phai rụng trước ngày
Bâng khuâng chạnh nhớ người nơi ấy
Chẳng biết thu tàn anh có hay?
NH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2010 04:05:21 bởi Nhật Hạ >
Huyền Minh 04.11.2010 11:23:46 (permalink)
0
Hạ thương, gởi em mấy đoạn thơ tứ tuyệt.


MỘT NGÀY KHÔNG EM

Có một ngày em không nhận tin nhắn
Gió u hoài phiêu lãng đẩy mây trôi
Dường quanh đây không ánh sáng mặt trời
Hoa ủ rủ khép trên cành giận dỗi

HOA MẶT TRỜI

Nhành hoa trăng trắng nhụy tươi
Mong hoa biết nói vạn lời yêu đương
Chiều mưa sợi nhớ sợi thương
Quyện làn khói mỏng vấn vương tơ trời

Huyền Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2012 14:19:57 bởi Huyền Minh >
Huyền Minh 11.11.2010 02:52:17 (permalink)
0
TÂM THỨC 6

Dõi nhìn mây trắng xa xôi
Gom từng mảnh nhớ gởi người phương xa
Từng chiều lặng - từng chiều qua
Hoàng hôn rủ bóng nhạt nhòa không gian

Nỗi niềm tâm sự ngỗn ngang
Hỏi người tri kỷ giờ đang phương nào?
Biển tình sóng gợn lao xao
Phù sa trôi dạt vỡ bờ mê hoang

Bên trời con nắng bay ngang
Thinh không vọng dáng đài trang gót hài
Hạt bụi nào! Vương mắt cay
Thoáng nhiên lưu luyến một ngày dần trôi

Huyền Minh
Nov.10/10
Nhật Hạ 23.04.2011 23:54:17 (permalink)
0
Dường Như Thu Tàn Theo Cơn Gió
 
Cuối Thu se sắt gió heo may
Chiếc lá vàng rơi rụng trước ngày
Bâng khuâng em nhớ người nơi ấy
Chẳng biết Thu tàn anh có hay
 
Cuối Thu người về gom xác lá
Trải dài cùng nỗi nhớ trong mưa
Chiều nay mây có về qua đó
mang dùm ta chút nắng Hạ xưa
 
Tàn Thu chợt nghe hồn vỡ nát
Lạnh lùng theo từng bước Đông sang
Đường xưa không còn anh chung lối
Một mình trên phố vắng đìu hiu
 
Dường như Thu tàn theo cơn gió
Ta hứng giọt Thu trên ngón gầy
 
 
Nhật Hạ

R
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2011 04:08:53 bởi Viet duong nhan >
Huyền Minh 30.04.2011 01:45:38 (permalink)
0
RU EM
 
Ru em ngủ giấc thiên thần
Vườn xanh thượng uyển mộng vàng gấm hoa
Em nàng công chúa kiêu sa
Trên ngai ngọc nữ. Anh là đế vương
 
Ru em mở cửa thiên đường
Trăm hoa đua nở phấn hương ngạt ngào
Nụ hồng hé nhụy vươn cao
Bướm vàng mê mải cánh chao ngập ngừng...
 
Ru em lòng những bao dung
Tâm hồn độ lượng yêu thương loài người
Yêu em ta cảm yêu đời
Trái tim vượt thoát ngỏ lời từ bi...
 
Ru em bên gốc cội si
Ngày sau thập giá khắc ghi cuộc tình
 
Huyền Minh
Apr.29/11
Nhật Hạ 24.06.2011 23:29:51 (permalink)
0
Cảm Tạ Tình Anh
 
ngàn lần
xin tạ ơn anh
tình sâu nghĩa nặng
thương dành cho em
ơn tình yêu
mãi dịu êm
tình anh tựa sóng
khua đêm yên bình
 
Nhật Hạ
 
 
 
Nhật Hạ 11.08.2011 00:49:53 (permalink)
0

 
Tạm Biệt Sài Gòn Của Tôi
 
Ta gởi lại chút hương thời thiếu nữ
Mai xa rồi từ giã Sài Gòn ơi
Hòn Ngọc Viễn Đông rực ánh mặt trời
Sài Gòn mãi cho tôi niềm kiêu hãnh
 
Con hẻm nhỏ ven bờ kinh trải rộng
Ngôi nhà đơn sơ đầy ắp ước mơ
Thuở ấu thơ tôi cùng Mẹ mong chờ
Hình bóng Cha mịt mờ theo năm tháng
 
Cũng nơi ấy đành chôn vùi dĩ vãng
Đau thương cuộc tình khổ nạn triền miên
Mưa cuốn trôi, trôi đi hết muộn phiền
Ta để lại nỗi niềm theo gió thoảng
 
Biết bao lần hẹn hò cùng bè bạn
Cafe quán cóc, quán sang đủ đầy
Thương biết mấy góc phố chiều mưa bay
Từng khuôn mặt in sâu trong ký ức
 
Cảm ơn anh trái tim yêu cháy rực
Bên dốc đời anh lặng lẽ lo toan
Đôi cánh tay luôn dang rộng vẹn toàn
Em bình yên giữa muôn ngàn sóng gió
 
Sài Gòn ơi vẫn còn quanh đâu đó
Những nghĩa tình xin được mãi khắc ghi
Trước phút chia tay...Biết nói câu gì
Tri ân người tình tôi hoài vẫn thế
 
Tạm biệt nhé hỡi Sài Gòn hoa lệ
Hẹn một ngày ta về lại cố hương
Bon bon xe đạp qua khắp nẻo đường
Được hít thở mùi Quê Hương yêu dấu
 
 
Nhật Hạ
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2011 01:03:39 bởi Nhật Hạ >
TTH 11.08.2011 02:53:32 (permalink)
0

 

Tạm Biệt Sài Gòn Của Tôi
 
Ta gởi lại chút hương thời thiếu nữ
Mai xa rồi từ giã Sài Gòn ơi
Hòn Ngọc Viễn Đông rực ánh mặt trời
Sài Gòn mãi cho tôi niềm kiêu hãnh
 
Con hẻm nhỏ ven bờ kinh trải rộng
Ngôi nhà đơn sơ đầy ắp ước mơ
Thuở ấu thơ tôi cùng Mẹ mong chờ
Hình bóng Cha mịt mờ theo năm tháng
 
Cũng nơi ấy đành chôn vùi dĩ vãng
Đau thương cuộc tình khổ nạn triền miên
Mưa cuốn trôi, trôi đi hết muộn phiền
Ta để lại nỗi niềm theo gió thoảng
 
Biết bao lần hẹn hò cùng bè bạn
Cafe quán cóc, quán sang đủ đầy
Thương biết mấy góc phố chiều mưa bay
Từng khuôn mặt in sâu trong ký ức
 
Cảm ơn anh trái tim yêu cháy rực
Bên dốc đời anh lặng lẽ lo toan
Đôi cánh tay luôn dang rộng vẹn toàn
Em bình yên giữa muôn ngàn sóng gió
 
Sài Gòn ơi vẫn còn quanh đâu đó
Những nghĩa tình xin được mãi khắc ghi
Trước phút chia tay...Biết nói câu gì
Tri ân người tình tôi hoài vẫn thế
 
Tạm biệt nhé hỡi Sài Gòn hoa lệ
Hẹn một ngày ta về lại cố hương
Bon bon xe đạp qua khắp nẻo đường
Được hít thở mùi Quê Hương yêu dấu
 
 
Nhật Hạ
 


SAIGON

Saigon không còn trước mắt nữa
Vẫn đầy tim, tim chứa bao tình
Phố thân quen nhớ nhung từng bữa
Gác xưa kêu mãi họ tên mình

Đi người ơi đón nắng bình minh
Đường trước mặt có vòng tay ấm
Có chị em mắt nhìn đồng cảm
Có tình người sâu đậm thương nhau

Chia tay nào không có khổ đau
Đời hai ngã tình sao trả đủ
Đến nơi xa mắt nhìn quê cũ
Buốt lòng nghe tiếng hú tàu đi

Sẽ yên bề quên chuyện phân ly
Thân chấp nhận buồn khi ly tán
Vui vẻ với "ngày mai trời sáng"
Rảnh về thăm quê, bạn, lo gì...

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2012 09:30:01 bởi TTH >
Nhật Hạ 11.08.2011 16:09:25 (permalink)
0

Trích đoạn: TTH



Tạm Biệt Sài Gòn Của Tôi

Ta gởi lại chút hương thời thiếu nữ
Mai xa rồi từ giã Sài Gòn ơi
Hòn Ngọc Viễn Đông rực ánh mặt trời
Sài Gòn mãi cho tôi niềm kiêu hãnh

Con hẻm nhỏ ven bờ kinh trải rộng
Ngôi nhà đơn sơ đầy ắp ước mơ
Thuở ấu thơ tôi cùng Mẹ mong chờ
Hình bóng Cha mịt mờ theo năm tháng

Cũng nơi ấy đành chôn vùi dĩ vãng
Đau thương cuộc tình khổ nạn triền miên
Mưa cuốn trôi, trôi đi hết muộn phiền
Ta để lại nỗi niềm theo gió thoảng

Biết bao lần hẹn hò cùng bè bạn
Cafe quán cóc, quán sang đủ đầy
Thương biết mấy góc phố chiều mưa bay
Từng khuôn mặt in sâu trong ký ức

Cảm ơn anh trái tim yêu cháy rực
Bên dốc đời anh lặng lẽ lo toan
Đôi cánh tay luôn dang rộng vẹn toàn
Em bình yên giữa muôn ngàn sóng gió

Sài Gòn ơi vẫn còn quanh đâu đó
Những nghĩa tình xin được mãi khắc ghi
Trước phút chia tay...Biết nói câu gì
Tri ân người tình tôi hoài vẫn thế

Tạm biệt nhé hỡi Sài Gòn hoa lệ
Hẹn một ngày ta về lại cố hương
Bon bon xe đạp qua khắp nẻo đường
Được hít thở mùi Quê Hương yêu dấu


Nhật Hạ



SAIGON

Saigon đã không còn trước mắt nữa
Vẫn đầy tim người chứa biết bao tình
Phố cũ thân quen nhớ nhung từng bữa
Gác vắng xưa kêu mãi họ tên mình

Đi người ơi đón ánh nắng bình minh
Đường trước mặt có vòng tay êm ấm
Có chị em mắt nhìn đồng cảm
Có tình người sâu đậm vỗ về nhau

Chia tay nào không rớt giọt thương đau
Đời hai ngã tình biết sao trả đủ
Đến nơi xa mắt ngoái nhìn quê cũ
Bịn rịn lòng giữa tiếng hú tàu đi

Rồi yên bề sẽ quên chuyện phân ly
Đời chấp nhận xót buồn khi hoạn nạn
Vui vẻ với "ngày mai trời lại sáng"
Rảnh về thăm quê, bạn, chớ lo gì...

Thanh Huy




<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2011 00:30:31 bởi Nhật Hạ >
Nhật Hạ 17.08.2011 23:49:20 (permalink)
0

 
Lặng Thầm
 
Em giấu tiếng yêu tận đáy tim
Giấu đi nỗi nhớ khát khao tìm
Giấu buồn vào gối chăn hờ hững
Giấu giọt lệ hờn lúc nửa đêm
 
Đừng Hỏi Vì Sao?
 
Người đừng hỏi gió đến từ đâu
Lay động lá kia rơi cánh sầu
Người đừng hỏi tại sao em khóc
Khi cuộc đời đầy nỗi đớn đau
 
Ảo Ảnh
 
Mỉm cười cố giấu giọt châu rơi
Gối chiếc từng đêm tủi phận người
Ảo ảnh tựa làn sương lấp lánh
Mông lung như cụm khói chơi vơi
 
Ta Chỉ Là Đêm Sa Mạc Khát
 
Như cơn gió nọ rất vô tình
Lang thang trên những bước phiêu linh
Ta chỉ là đêm sa mạc khát
Anh qua để lại dấu chân mình
 
Hương Xưa
 
Hạt nhớ nảy mầm tự đáy tim
Chợt nghe khao khát biết đâu tìm
Hương người còn thoảng quanh đâu đó
Hơi ấm vòng tay quyện dáng mềm
 
Một Đêm Thật Buồn
 
NH

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2011 00:41:38 bởi Nhật Hạ >
Nguyệt Hạ 19.08.2011 01:18:07 (permalink)
0

 
Lặng Thầm
 
Em giấu tiếng yêu tận đáy tim
Giấu đi nỗi nhớ khát khao tìm
Giấu buồn vào gối chăn hờ hững
Giấu giọt lệ hờn lúc nửa đêm


Hãy cố quên đi những tiếng yêu
Trông, chờ, mong, đợi, mỗi sớm chiều
Giọt buồn giọt nhớ đêm cô lẻ
Bôi đi xóa hết nỗi quạnh hiu




Đừng Hỏi Vì Sao?
 
Người đừng hỏi gió đến từ đâu
Lay động lá kia rơi cánh sầu
Người đừng hỏi tại sao em khóc
Khi cuộc đời đầy nỗi đớn đau


Nếu ai thấu hiểu nỗi vấn vương
Mong rằng đời nhẹ bớt sầu thương
Hãy để nụ buồn rơi rụng xuống
Và biến niềm riêng thành hơi sương




Ảo Ảnh

Mỉm cười cố giấu giọt châu rơi
Gối chiếc từng đêm tủi phận người
Ảo ảnh tựa làn sương lấp lánh
Mông lung như cụm khói chơi vơi


Điểm phấn tô son ngạo với đời
Mình buồn mình nhớ cứ chơi vơi
Đừng đem ảo ảnh vào trong gối
Tình người mông lung, chán lắm ơi....




Ta Chỉ Là Đêm Sa Mạc Khát
 
Như cơn gió nọ rất vô tình
Lang thang trên những bước phiêu linh
Ta chỉ là đêm sa mạc khát
Anh qua để lại dấu chân mình


Cơn gió người xưa quả vô tình
Sao đành đánh đổi với "feeling"
Đêm dài vô vọng sa mạc khát
Dấu người mờ nhạt nỗi trung trinh




Hương Xưa
 
Hạt nhớ nảy mầm tự đáy tim
Chợt nghe khao khát biết đâu tìm
Hương người còn thoảng quanh đâu đó
Hơi ấm vòng tay quyện dáng mềm


Khao khát trong đêm nhói vào tim
Tình xưa nghĩa cũ có ai tìm
Hơi ấm hương người còn quanh quẩn
Thôi đành chôn dấu nỗi niềm riêng




Một Đêm Thật Buồn
 
NH



Bớt buồn đi nhé NH ơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.08.2011 01:19:26 bởi Nguyệt Hạ >
nghinhnguyen 21.08.2011 09:54:23 (permalink)
0
Trich Nhật Hạ


Cuối thu se sắt gió heo may
Chiếc lá vàng phai rụng trước ngày
Bâng khuâng chạnh nhớ người nơi ấy
Chẳng biết thu tàn anh có hay?
NH

Tiễn Em

Một sớm tàn thu tiễn em đi
Bao nỗi luyến lưu biết nói gì
Thương em dặm trường nơi xứ lạ
Thân gái quê người đâu cố tri ?

Tôi biết em không tìm bến mơ
Đến phương trời ấy lạc tình thơ
Bao nhiêu nỗi niềm còn canh cánh
Mong em vượt qua - đến bến bờ

Nguyện cầu em luôn được bình an
Em có tháng ngày sống an nhàn
Mái ấm gia đình niềm an ủi
Khổ buồn không còn phải vương mang.

Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2011 09:56:43 bởi nghinhnguyen >
Thay đổi trang: << < 192021 > | Trang 19 của 21 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9