Nắng Mới
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 21 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Nhật Hạ 29.08.2007 23:11:03 (permalink)
0
 
TRONG VÒNG TAY ANH


Trong vòng tay anh tim xuyến xao
Thì thầm anh nói anh yêu em
Em nghe vui sướng lệ dâng trào
Tựa vào vai anh thật dịu êm

Bao đêm xa vắng em hằng ước
Em mong em đợi phút giây này
Anh cho em nụ hôn nồng say
Và vòng tay yêu thương trìu mến

Xin hãy đến bên em anh hỡi
Cho cuộc đời thôi hết lẻ loi
Em vẫn nhớ lời anh thường nói
Sẽ nhớ hoài mùi hương tóc em
 
Nhớ thật nhiều hình bóng thân quen
Nhớ từng đêm bên nhau êm đềm
Em tận hưởng phút giây hạnh phúc
Vui bên anh ngày tháng thần tiên



Nhật Hạ

#31
    Nhật Hạ 30.08.2007 21:54:17 (permalink)
    0
     
     
     
    VẪN MÃI LÀ TÌNH NHÂN


    Nhớ làm sao những lần hò hẹn
    Em bên anh nói cười bẽn lẽn
    Rồi hai đứa cùng vui đùa nghịch
    Nói bao điều chỉ hai đứa thôi

    Mình là đôi tình nhân đẹp nhất
    Có những lúc cuộc đời bão giông
    Và có khi trao nhau hoa hồng
    Vì tình yêu mang vạn sắc mầu

    Anh lại gọi nắng Hạ yêu dấu
    Cho tim em xao xuyến bồi hồi
    Muốn đến ngồi vào lòng anh thôi
    Ôi hạnh phúc ngát hương tuyệt vời

    Dù mưa sa bão tố phong ba
    Vẫn không thể chia cắt tình ta
    Em mãi là nàng thơ dấu ái
    Anh mãi là thi sĩ tài ba



    Nhật Hạ
    #32
      Nhật Hạ 01.09.2007 00:59:05 (permalink)
      0
      DỆT NHỮNG YÊU THƯƠNG
       
       
      Em như con tằm thích nhả tơ
      Mỗi ngày em nhả từng sợi nhớ
      rồi dệt thành manh áo yêu thương
      Gởi đến bên anh đang mong chờ
       
      Trời đông giá rét thay vòng tay
      Em ôm người thương ấm tình này
      Gởi anh tấm lòng người con gái
      Yêu anh yêu mãi yêu nồng say
       
      Tình anh cho em hạnh phúc thay
      Muốn gọi mãi tên người thương hỡi
      Từng đêm từng đêm em vẫn đợi
      Nụ hôn nồng nàn..Giấc mộng say
       
       
       
      Nhật Hạ
      #33
        Nhật Hạ 02.09.2007 17:49:13 (permalink)
        0
         
        TÌNH ANH NHƯ NGỌN HẢI ĐĂNG
         
         
        lời thơ anh
        như trăm ngàn ngọn nến
        soi tình em
        tỏa sáng trong đêm
        lung linh chiếu
        những sắc mầu huyền dịu
        dìu em vào
        vùng ánh sáng thần tiên
         
        tình yêu anh
        sáng như ngọn hải đăng
        luôn rọi chiếu
        tâm hồn em u tối
        là niềm tin c
        cho em vững bước tới
        bên anh không
        sợ bão tố mưa rơi
         
        tình anh cho
        em tuyệt nhất trên đời
        cho em thấy
        cả một trời nắng mới
        một tình yêu
        em vẫn hằng mong đợi
        trong vòng tay anh
        hạnh phúc tuyệt vời
         
        em muốn hát
        lời tình ca tha thiết
        ru anh vào
        giấc ngủ đêm bình yên
        ngủ đi anh
        quên hết mọi ưu phiền
        khi thức dậy
        sẽ đầy trời nắng mới
         
         
         
        Nhật Hạ
         
         
        #34
          Nhật Hạ 04.09.2007 16:20:09 (permalink)
          0
           
           
           
          ĐÊM ĐAM MÊ
           
           
          Tình ngây ngất si mê
          Đêm bên nhau tràn trề
          Mưa hôn lên suối ngọc
          Cho nhau phút đam mê
           
          Dòng suối tóc mây buông
          Mùi hương thơ dịu dàng
          Quyện hồn vào dĩ vãng
          Nhớ đêm tràn đam mê
           
          Vòng tay anh ấm nồng
          Nụ hôn như bão giông
          Em nghe từng hơi thở
          Hòa nhịp theo nỗi nhớ
           
          Đêm trao nhau duyên nợ
          Đôi tình nhân thầm mơ
          Bạc đầu sương khói tỏa
          Ta mãi không rời xa
           
           
           
          Nhật Hạ
          #35
            Nguyên Đỗ 05.09.2007 11:29:49 (permalink)
            0
            Viết Thử Nhé
             
             
            Viết thử nhé bài thơ tình lãng mạn
            Khi mùa thu, mùa hạ sắp giao duyên
            Khi tình yêu hương sắc lá tọai nguyền
            Cuốn theo gió trong men yêu tình ái

             
            Viết thử nhé về con trai con gái
            Yêu nhau từ những dòng chữ câu thơ
            Yêu nhau vì những nghịch ngợm không ngờ
            Những đùa giỡn tuổi thơ thời mười sáu

             
            Viết thử nhé những dỗi hờn giận cáu
            Những dỗ dành những xin lỗi buồn ghen
            Những vì sao, những đêm tối không đèn
            Tay quờ quạng chạm vào nhau hốt hỏang

             
            Viết thử nhé về tình yêu mù quáng
            Đôi tình nhân đòi chết giữa đồi thông
            Tiếc cho ai không nên vợ nên chồng
            Cho thông mãi rì rầm thương tiếc mãi

             
            Viết thử nhé những mối tình vụng dại
            Chợt mất nhau vì một chút cỏn con
            Tình yêu thương đằm thắm mãi trường tồn
            Mặc năm tháng dù mùa thu mùa hạ

             
            Tình nồng ấm cả mùa đông em ạ
            Tình đậm say khi nắng mới chào xuân
            Tình cuồng quay như thác đổ đầu nguồn
            Tình bất tận rộng dài hơn sông biển

             
            Nguyên Đỗ
            #36
              Nhật Hạ 06.09.2007 19:50:46 (permalink)
              0
               
              NHỚ ANH
               
               
              Đêm nay nằm ngủ
              Em mơ thấy chàng
              Vai kề chung bước
              Hạnh phúc chứa chan
               
              Nghe tiếng mưa rơi
              Lòng em chơi vơi

              Nhớ ơi là nhớ
              Anh giờ nơi đâu
               
              Đường khuya phố cũ
              Em bước lang thang
              Tìm đâu bóng dáng
              Người em nhớ thương
               
              Thêm mùa hè đến
              Ta vẫn xa nhau
              Hạ đã úa mầu
              Anh còn nơi đó
               
              Ước là ngọn gió
              Quạt mát đêm hè
              Được là chim nhỏ
              Hót cho anh nghe
               
               
               
              Nhật Hạ
              #37
                Nhật Hạ 02.10.2007 21:54:56 (permalink)
                0
                 
                 
                ANH LÀ
                 
                 
                Anh là sương rơi làm mềm lá cỏ
                Là ngọn gió mơn man dáng trang đài
                Là hạt nắng ươm hồng đôi má nhỏ
                Là bài ca tha thiết trong em hoài
                 
                Anh là tia nắng ấm buổi ban mai
                Là hướng dương hướng về phía mặt trời
                Và chiếu rọi cho em ngàn tia nắng
                Xua tan băng giá em luôn rạng ngời
                 
                Anh là vì sao hôm trong đêm tối
                Là nỗi nhớ cho mắt môi mong đợi
                Là vần thơ em dệt mộng bên gối
                Là tìn anh cho hạnh phúc vô bờ
                 
                Anh là từng mạch máu nhỏ trong tim
                Cho tim biết rung nhịp đập yêu thương
                Là nụ hôn ngát hương thơm nồng thắm
                Là trăng rằm soi sáng đêm mù sương
                 
                 
                 
                Nhật Hạ
                 
                #38
                  BĂNG NGUYỆT 02.10.2007 23:28:04 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nhật Hạ

                  SẦU NHỚ MONG AI
                   
                   
                  Con đường ta bước bỗng thênh thang
                  Nhìn chiếc lá rơi cũng bẽ bàng
                  Em không màng đường gập ghềnh chắn lối
                  Chỉ sợ bóng tối của lòng chàng
                   
                  Anh quất vào tim em vết roi
                  Và nói rằng em hãy cứ cười
                  Cuộc đời phù du và nghiệt ngã
                  Vết hằn in mãi trong tim ta
                   
                  Cuộc sống không chỉ là hạnh phúc
                  Mà còn cay đắng với khổ đau
                  Em biết điều đó nên không hận
                  Chỉ nhớ mong anh từng đêm thâu
                   
                   
                   
                  Nhật Hạ
                   

                   
                  Bài này hay wá chị uiiiii,,,, em thích bài này..........Hihihi đang ko có thơ mà wẹt wẹt mấy dòng vô nghĩa cùng chị nha....Rất vui được đón chị tham gia trong ngày họp mặt vừa rồi hhihi cảm ơn chị đã dành thời gian mà đến nha.....Hun chị nè...
                   
                   
                   
                  Nhật hạ...
                   
                  Trống rỗng huênh hoang ngày không nắng
                  Biết nói gì đây nữa cho nhau
                  Đời buồn vốn yên bình phẳng lặng
                  Làm khổ nhau chi nói thế nao.
                   
                  Lòng ai như bóng tối hoang vu
                  Và em ánh mặt trời mùa hạ
                  Không thể xua tan đựơc mây mù
                  Đành buông tay cho mùa đi qua..
                   
                  Đường đầy sỏi đá chong gai chắn
                  Lá rụng đầy trời tan tác bay
                  Nhánh hoa mắc cỡ nơi hẻo vắng
                  Chờ hương nắng mới ấm nhiên say...
                  #39
                    Nhật Hạ 03.10.2007 15:49:35 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


                    Trích đoạn: Nhật Hạ

                    SẦU NHỚ MONG AI
                     
                     
                    Con đường ta bước bỗng thênh thang
                    Nhìn chiếc lá rơi cũng bẽ bàng
                    Em không màng đường gập ghềnh chắn lối
                    Chỉ sợ bóng tối của lòng chàng
                     
                    Anh quất vào tim em vết roi
                    Và nói rằng em hãy cứ cười
                    Cuộc đời phù du và nghiệt ngã
                    Vết hằn in mãi trong tim ta
                     
                    Cuộc sống không chỉ là hạnh phúc
                    Mà còn cay đắng với khổ đau
                    Em biết điều đó nên không hận
                    Chỉ nhớ mong anh từng đêm thâu
                     
                     
                     
                    Nhật Hạ
                     


                    Bài này hay wá chị uiiiii,,,, em thích bài này..........Hihihi đang ko có thơ mà wẹt wẹt mấy dòng vô nghĩa cùng chị nha....Rất vui được đón chị tham gia trong ngày họp mặt vừa rồi hhihi cảm ơn chị đã dành thời gian mà đến nha.....Hun chị nè...


                     
                    Nhật hạ...
                     
                    Trống rỗng huênh hoang ngày không nắng
                    Biết nói gì đây nữa cho nhau
                    Đời buồn vốn yên bình phẳng lặng
                    Làm khổ nhau chi nói thế nao.
                     
                    Lòng ai như bóng tối hoang vu
                    Và em ánh mặt trời mùa hạ
                    Không thể xua tan đựơc mây mù
                    Đành buông tay cho mùa đi qua..
                     
                    Đường đầy sỏi đá chong gai chắn
                    Lá rụng đầy trời tan tác bay
                    Nhánh hoa mắc cỡ nơi hẻo vắng
                    Chờ hương nắng mới ấm nhiên say...

                     
                    Băng Nguyệt thương NH phải cảm ơn em và các bạn
                    đã đón tiếp NH trong vòng tay thân ái của mọi người
                    Thật là vui khi được dự buổi họp mặt hôm ấy.

                    NH cũng muốn hôn em gái của chị cái nè.
                    Xin lỗi những bài thơ của chị buồn quá phải kg BN.
                    Mong em luôn vui nhé.
                    Thương nhiều
                     
                    CÒN LẠI CHÚT HAO GẦY
                     
                    Ngày xưa ta bên nhau
                    Trăng chênh chếch trên đầu
                    Giờ đây ta xa nhau
                    Trăng úa mầu chênh chếch
                     
                    Thời gian qua lặng lẽ
                    Đôi bóng đã không còn
                    Vằng trăng xưa cũng úa
                    Nhớ người trăng héo hon
                     
                    Bản tình ca anh hát
                    Dang dở còn lại đây
                    Dây chùng cung lỡ phím
                    Tìm lại phút đắm say
                     
                    Hương ái ân chiều ấy
                    Còn ngây ngất chưa phai
                    Nhưng người ra đi mãi
                    Còn lại chút hao gầy
                     
                     
                     
                    Nhật Hạ
                     
                     
                     
                    #40
                      Nhật Hạ 04.10.2007 10:53:59 (permalink)
                      0
                       
                      ANH ƠI
                       
                       
                      Một cuộc tình trong ta vừa ly biệt
                      Cho sầu dâng lên mắt biếc người ơi
                      Đôi cánh chim giữa trời đã gãy cánh
                      Đau thương này em gánh một mình thôi
                       
                      Em nhớ anh nhiều lắm dấu yêu ơi
                      Biết làm sao vơi đi nỗi đau này
                      Đêm trăn trở nỗi nhớ về ray rức
                      Gọi tên anh lệ thổn thức rơi đầy
                       
                      Mưa đêm nay thấm lạnh buốt vai gầy
                      Nhớ vòng tay anh ôm em ngày ấy
                      Đôi môi mềm chúng mình luôn hòa quyện
                      Giờ xa nhau em nhớ quá anh ơi
                       
                      Gọi tên anh mà nước mắt lại rơi
                      Anh còn bên em hay là đã xa rồi
                      Thèm làm sao khi được gọi Anh Ơi
                      Cho lòng em vơi đi bao nỗi nhớ
                       
                       
                       
                      Nhật Hạ
                       
                      #41
                        Nhật Hạ 06.10.2007 09:43:28 (permalink)
                        0
                         
                        Khối U Tình
                         

                        Vết thương cứ lở loét
                        Ăn sâu trái tim mòn
                        Đau sao cái ung nhọt
                        Không lành vết da non

                        Nỗi đau luôn đeo đẳng
                        Nỗi nhớ lại dầy vò
                        Nỗi sầu dâng cay đắng
                        Vị đắng người đã cho

                        Men tình yêu ngọt ngào
                        Khi say cũng dễ sợ
                        Dìm ta vào nỗi nhớ
                        Chết ngợp trong mong chờ

                        Vết thương lòng loang lở
                        Khi ta nhớ đến người
                        Làm sao ta cắt bỏ
                        Khối u tình người ơi

                         
                         
                         
                        Nhật Hạ 

                        #42
                          James Jee 06.10.2007 13:29:54 (permalink)
                          0
                          Họa theo bài thơ của Nhật hạ nhé! Có giống thơ Nhật Hạ quá cũng đừng buồn nhe!

                          TÔI VỚI ANH

                          Tôi với anh có chung một khoảng trời
                          Là Sài Gòn nơi mùa thu chợt đến
                          Là nắng gió quyện hòa niềm cảm mến
                          Cho thơ tình cập bến đỗ mùa thu
                           
                          Tôi với anh gặp mặt phút phù du
                          Mà ngỡ thân ngàn kiếp dù chưa biết
                          Tiếng hát ai vút cao nghe tha thiết
                          Dư âm đầy nuối tiếc sóng tình thơ
                           
                          Tôi với anh - mưa với nắng vu vơ
                          Cũng để lại bồi hồi niềm thương nhớ
                          Những ánh mắt nụ cười từng nhịp thở
                          Chẳng thể nào diễn tả nỗi nhớ thương
                           
                          Tôi với anh đời hai mảnh vấn vương
                          Trong một phút đêm trường tình cờ quá
                          Thơ nồng cháy dù đôi người xa lạ
                          Giấc mơ hay là hiện thực đôi ta
                          #43
                            Nguyên Đỗ 16.10.2007 13:16:57 (permalink)
                            0
                            Khôn Nữa


                            Em nói anh hay trả lời bằng hỏi lại
                            Sao anh khôn, sao lanh quá hở anh
                            Anh lửng lơ như những ngọn gió lành
                            Thoảng qua đó cho hồn em xao xuyến

                            Anh ghi nhớ, này em, từng mẫu chuyện
                            Nên trả lời để em hỏi dài thêm
                            Anh lắng nghe những tiếng nói dịu êm
                            Để giọng nói in sâu vào tâm khảm

                            Để hy vọng, niềm tin tăng can đảm
                            Nói những lời tiềm ẩn mãi trong tim
                            Để khi nào mạnh dạn nói yêu em
                            Em sẽ nói em cũng yêu anh nữa

                            Trong tình yêu phải kỹ càng chọn lựa
                            Khi chọn nghề học vất vả nhiều năm
                            Người bạn đời chung sống đến trăm năm
                            Đâu dám nói vội vàng, Yêu Thương nhỉ

                            Tạm hãy giữ mối tình thơ tri kỷ
                            Nếu trời thương thuyền mộng chuyển ra khơi
                            Anh yêu em, anh yêu trọn cuộc đời
                            Buồm căng gió, không khi nào gãy cánh

                            Lực cảm giao giữa chúng mình rất mạnh
                            Nhịp trái tim từng phút mãi song song
                            Trong mắt ta là cả một trời hồng
                            Tình thương mến một đại dương chan chứa

                            Em sẽ nói lần này lại khôn nữa
                            Anh đi tìm từng ngõ ngách trái tim
                            Ở nơi nào anh cũng thấy hình em
                            Nếu tan vỡ, biết đâu tim ngừng đập

                            Nguyên Đỗ

                            #44
                              Nhật Hạ 18.10.2007 00:01:54 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                              Khôn Nữa


                              Em nói anh hay trả lời bằng hỏi lại
                              Sao anh khôn, sao lanh quá hở anh
                              Anh lửng lơ như những ngọn gió lành
                              Thoảng qua đó cho hồn em xao xuyến

                              Anh ghi nhớ, này em, từng mẫu chuyện
                              Nên trả lời để em hỏi dài thêm
                              Anh lắng nghe những tiếng nói dịu êm
                              Để giọng nói in sâu vào tâm khảm

                              Để hy vọng, niềm tin tăng can đảm
                              Nói những lời tiềm ẩn mãi trong tim
                              Để khi nào mạnh dạn nói yêu em
                              Em sẽ nói em cũng yêu anh nữa

                              Trong tình yêu phải kỹ càng chọn lựa
                              Khi chọn nghề học vất vả nhiều năm
                              Người bạn đời chung sống đến trăm năm
                              Đâu dám nói vội vàng, Yêu Thương nhỉ

                              Tạm hãy giữ mối tình thơ tri kỷ
                              Nếu trời thương thuyền mộng chuyển ra khơi
                              Anh yêu em, anh yêu trọn cuộc đời
                              Buồm căng gió, không khi nào gãy cánh

                              Lực cảm giao giữa chúng mình rất mạnh
                              Nhịp trái tim từng phút mãi song song
                              Trong mắt ta là cả một trời hồng
                              Tình thương mến một đại dương chan chứa

                              Em sẽ nói lần này lại khôn nữa
                              Anh đi tìm từng ngõ ngách trái tim
                              Ở nơi nào anh cũng thấy hình em
                              Nếu tan vỡ, biết đâu tim ngừng đập

                              Nguyên Đỗ


                               
                              Cảm ơn anh ND đã ghé thăm
                               
                              ANH KHÔN...EM DẠI
                               
                               
                              Anh khôn lắm nên cứ cười em dại
                              Và chế nhạo hoài em ngốc hơn anh
                              Vâng " Em khù khờ lắm ngu ngơ quá " (*)
                              Vì " Chỉ biết yêu ( Anh ) thôi chẳng biết gì " (*)
                               
                               
                              NH
                               
                              (*) Thơ của ai NH quên tên rồi nếu được
                              nhờ anh ND kiếm dùm. Cảm ơn anh trước

                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 21 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 315 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9