Nắng Mới
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 21 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Nhật Hạ 19.10.2007 14:18:11 (permalink)
0
 
CÒN MÃI NỖI ĐAU
 

Trong lòng như có ngàn nỗi đau
Từ khi em biết người con gái
Anh đã yêu không phải là em
Một nỗi đau tưởng chừng mãi mãi

 
Anh ra đi để sầu ở lại
Từng đêm dài thao thức ngóng trông
Giọt nước mắt lăn dài trên má
Giá có anh lau giọt lệ hồng

 
Làm sao quên những ngày hoa mộng
Em dệt bằng nỗi nhớ từng đêm
Làm sao quên ngày tràn hạnh phúc
Bên nhau trong vòng tay ấm êm

 
Đêm nay mưa...Mưa rơi giá lạnh
Giờ này anh đang vui nơi đâu
Có biết chăng em đây u sầu
Khi nỗi nhớ thành giọt mưa ngâu

 
Tình người cho chỉ là hư ảo
Sao nước mắt ta lại rơi thật
Khi nghĩ đến tình yêu đã mất
Đau trong lòng em lắm người ơi

 
 
 
Nhật Hạ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2008 17:41:03 bởi BĂNG NGUYỆT >
#46
    Nhật Hạ 20.10.2007 09:01:52 (permalink)
    0
     
    XA RỒI NHỮNG YÊU THƯƠNG
     
     
    con sóng nhấp nhô
    vào bến bờ hạnh phúc
    cuốn trôi yêu thương
    ân ái bao tháng ngày
    anh ra đi
    sao tim em thổn thức
    cuộc tình đã xa...
    xa khỏi tầm tay

    mình em lang thang
    tìm quên nơi này
    anh nơi phương ấy
    vui duyên mới
    đã xa rồi
    bao nguyện ước xum vầy
    hai lối đi
    không còn chi mong đợi

    mùa Thu đến
    những chiếc lá vàng rơi
    tình không xanh
    giờ như lá úa
    xin góp nhặt
    đốt hết nỗi buồn vời vợi
    thành làn khói
    bay về nơi cuối trời
     
     
     
     
    Nhật Hạ
     
    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2008 17:43:16 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #47
      Nhật Hạ 20.10.2007 23:20:08 (permalink)
      0
       
      MƯA CŨNG VÔ TÌNH


      Mưa ...mưa hỡi sao mi cũng vô tình
      Rơi... rơi hoài buốt lạnh trái tim si
      Người đi cho tim ta thêm hoang lạnh
      Chạnh lòng ta nhớ ...giọt sầu hoen mi

      Em ra đi mà lòng buồn tê tái
      Yêu thương xưa em vẫn còn giữ lại
      Nhưng em được gì khi tình anh đã
      Trao cả cho người con gái đã xa

      Con chim trời bay về nơi vô định
      Đôi cánh nhỏ lạc giữ trời mù sương
      Trái tim người đã không còn bến đỗ
      Để chim rời tổ ấm bay muôn phương

      Từng nỗi sầu về buốt giá đêm trường
      Hương yêu thương còn hay đã mất rồi
      Tìm đâu anh hỡi ngày yêu dấu cũ
      Mùa Thu về ray rức mãi người ơi



      Nhật Hạ
      #48
        Nguyên Đỗ 27.10.2007 20:33:08 (permalink)
        0
        Ngừng Mưa Nhé, Mặt Trời Soi Nắng Mới!


        Ngừng mưa nhé, mặt trời soi nắng mới
        Sau cơn mưa, ngày lại đẹp tươi thêm
        Đám cỏ xanh mườn mượt ướt êm đềm
        Chân trần bước dịu dàng thơ mộng quá

        Ngưng mưa nhé, gõ nhịp thơ cửa sổ
        Điệu dịu dàng như khúc nhạc mênh mang
        Tiếng đàn ai, câu tích tịch tình tang
        Điệu chan chứa vọng ra ngoài khung cửa

        Ngừng mưa nhé, gió thì thầm hẹn hứa
        Thổi tình thơ đi vạn chỗ xa xăm
        Trong nắng chiều hay buổi sáng âm thầm
        Tiếng vi vút gợi hồn ai thương nhớ

        Ngưng mưa nhé, nắng mai hồng rực rỡ
        Giọt sương mai đọng trên cỏ tỏa xinh
        Nhện giăng tơ lấp lánh lưới tơ tình
        Trời thơ mộng, sau cơn mưa mù lối

        Nguyên Đỗ

        #49
          Nhật Hạ 15.11.2007 18:21:31 (permalink)
          0
           
          Yêu Anh

          em gọi Anh
          nồng nàn từ trái tim
          chan chứa một
          tình yêu tha thiết
          trong tim em
          hình bóng anh bất diệt
          để suốt đời
          em yêu mãi anh thôi

          vui anh nhé
          chúng mình còn xa xôi
          hai trái tim
          vẫn hòa chung nhịp đập
          tình yêu anh
          trong em luôn tràn ngập
          dâng trọn tình này
          cho người yêu thương

          rồi một ngày...
          phải chia cách đôi đường
          cảm ơn anh
          luôn cho em hạnh phúc
          dù con tim
          có ngàn lần thổn thức
          em không hề
          hối tiếc đã yêu anh
           
           
           
          Nhật Hạ 
          #50
            Nhật Hạ 16.11.2007 22:56:09 (permalink)
            0

            NHỚ


            đêm nay
            em nhớ người ta
            nhớ sao là nhớ người xa chưa về
            đêm nay
            lòng nghe não nề
            màn đêm buông xuống lê thê canh tàn
            nhớ từng
            hơi thở của chàng
            nhớ làn môi ấm nồng nàn yêu thương

            nhớ người
            cho dạ vấn vương
            nhớ ai lệ nhỏ đêm trường xót xa
            đêm nay
            cùng bóng trăng tà
            em ngồi nghe khúc tình ca nhớ người
            nhớ sao
            nhớ quá anh ơi
            bao giờ mới gặp cho vơi nỗi lòng

            bên anh
            tuyết đổ ngày đông
            bên em nắng ấm như vòng tay ai
            ước mong
            tình mãi đẹp hoài
            cho thêm đêm nhớ nối dài yêu thương
            tình yêu
            vẫn mãi ngát hương
            dầy thêm nỗi nhớ tơ vương cung chờ
             
             
             
             
            Nhật Hạ
            #51
              Nhật Hạ 18.11.2007 19:57:26 (permalink)
              0
               
              Một Ngày Mưa Rơi

              em nhớ
              người ta nhớ tiếng mưa
              nhớ ơi
              là nhớ nói sao vừa
              đêm nay Em nhớ anh quay quắt
              ước là cơn gió lùa song thưa

              đêm nhớ
              mong ai sầu gối chiếc
              tha thiết
              lời yêu thương mặn nồng
              hỏi gió ...gió kia vờ câm nín
              hỏi người ...người có nhớ ta không

              đêm nhớ
              Trời thu ửng sắc hồng
              Như mầu
              má em chiều thu ấy
              Chút gió heo may se se lạnh
              nỗi nhớ về ru ta ngất ngây

              thu đã
              sắp tàn anh có hay
              ngày thu
              kỷ niệm nào dễ phai
              một lần gặp gỡ mà nhung nhớ
              nhớ một ngày mưa ...nhớ tiếng ai
               
               
               
               
              Nhật Hạ 

              #52
                Nhật Hạ 22.11.2007 12:46:46 (permalink)
                0
                 
                Hoa Chùm Gởi Và Em
                 

                Mong manh một cánh hoa Chùm Gởi
                Rơi xuống mong được tựa vào cây
                Để thân bám rễ tìm sự sống
                Như em cần anh từng phút giây

                Mùa đông về đến gió nhẹ lay
                Cây luôn che chở cành hoa dại
                Anh đã cho em tồn tại mãi
                Bằng tình yêu nồng ngát hương say

                Như hoa Chùm Gởi tựa vào cây
                Em tựa vai anh vui tháng ngày
                Cây thương sao cánh hoa nhỏ bé
                Anh thương cô bé dáng hao gầy

                Hãy nhìn Chùm Gởi hạnh phúc thay
                Nở những bông hoa tươi thắm mãi
                Em tựa vai anh ngày còn lại
                Tình yêu chúng mình mãi không phai

                 
                 
                 
                Nhật Hạ 
                #53
                  Nhật Hạ 23.11.2007 23:53:34 (permalink)
                  0
                   
                  Mùa Đông SaiGon


                  Sài Gòn nơi em ở
                  Thường mùa đông chẳng tới
                  Không có tuyết trắng rơi
                  Với hai mùa mưa nắng

                  Nhưng năm nay lạnh lắm
                  từng đợt gió kéo về
                  Mang theo mùa đông tới
                  Nhớ anh quá anh ơi

                  Gió rét lạnh căm căm
                  Em nhớ anh nhiều lắm
                  Thèm một tia nắng ấm
                  Để môi má thêm hồng

                  Nơi anh ở lạnh không
                  Tuyết có rơi trắng xoá
                  Anh nhớ quàng pu-loa
                  Và mặc thêm áo ấm

                  Những ngày đông qua chậm
                  Muốn làm ngọn lửa nhỏ
                  Hơ ấm tình anh đó
                  Cho hương yêu nồng nàn

                   
                   
                   
                   
                  Nhật Hạ
                  #54
                    Nhật Hạ 26.11.2007 19:33:52 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                    Tàn Phai
                     
                     
                    buồn sao
                    người đã đi rồi
                    một lời giải thích người ta chẳng màng
                     
                    lệ rơi
                    thắm ướt má nàng
                    trả anh ngày tháng mộng vàng bên nhau
                     
                    em về
                    ôm mối tình sầu
                    chắt chiu cùng những nỗi đau trong lòng
                     
                    mộng si
                    giờ có còn không
                    em nghe buốt giá thèm vòng tay ai
                     
                    một lần
                    tình đến rồi phai
                    cho em nhớ mãi nhớ hoài người ơi
                     
                    từ nay
                    xa cách đôi nơi
                    mong anh hạnh phúc suốt đời nghe anh
                     
                    đây nụ
                    hôn cuối em dành
                    cho người tình lỡ thôi đành xa nhau
                     
                     
                     
                     
                    Nhật ha
                     
                    #55
                      Nhật Hạ 02.12.2007 02:22:38 (permalink)
                      0
                      MÙA ĐÔNG ĐÃ XA


                      Từng đợt gió bấc kéo nhau về
                      Cho mùa đông lạnh buốt tái tê
                      Chợt nhớ ngày nào tình nhân hỡi
                      Bên nhau cùng đón giáng sinh về

                      Ngày ấy mình yêu nhau thiết tha
                      Dù mùa đông giá lòng ấm lạ
                      Nụ hôn trao nhau trong đêm thánh
                      Cho em luôn mãi nhớ về anh

                      Thế rồi những mùa đông qua nhanh
                      Anh đã ra đi không trở lại
                      Để bài " Thánh ca buồn " vang mãi
                      " Noel năm nào chúng mình có nhau "

                      Đêm nay em quỳ đây nguyện cầu
                      Anh ở đâu hỡi người yêu dấu
                      Cầu mong anh vui và hạnh phúc
                      Trong đêm giáng sinh về không em



                      Nhật Hạ
                      #56
                        giotnangmuathu2007 02.12.2007 07:08:46 (permalink)
                        0
                        nắng mới đưa em đến với trường.
                        bay nay mái tóc tỏa mùi hương.
                        ríu rít bạn bè ra chào đón
                        em cười môi đỏ đọng tình thương
                        #57
                          Nhật Hạ 07.12.2007 05:57:52 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: giotnangmuathu2007

                          nắng mới đưa em đến với trường.
                          bay nay mái tóc tỏa mùi hương.
                          ríu rít bạn bè ra chào đón
                          em cười môi đỏ đọng tình thương

                           
                          Giọt nắng Thu ơi xin thứ lỗi đến hôm nay
                          NH mới hồi âm cùng bạn nghe. Chúc bạn luôn
                          tràn ngập niềm vui trong cuộc sống Thân Mến
                           
                           
                          Giọt Nắng Mùa Thu tha thiết quá
                          Không như nắng Hạ nung lòng người
                          Dịu dàng nắng Thu về qua ngõ
                          Cho bao chàng ngây ngất si mê
                           
                          #58
                            Nhật Hạ 20.12.2007 22:27:31 (permalink)
                            0
                            KHÔNG TÊN
                              
                            Cuộc đời dù ngọt bùi cay đắng
                            Ngày sinh nhật em vẫn nhớ khôn nguôi
                            Đã nhiều đêm em khóc thầm bên gối
                            Khi vòng tay anh hờ hững buông xuôi
                             
                            Biết bao lần em thầm nghĩ anh ơi
                            Hãy xem em như một người tình
                            Để mình có được phút giây hạnh phúc
                            Nhưng xa vời niềm mơ ước đơn côi
                             
                            Lại một sinh nhật sắp qua nữa rồi
                            Không anh_có anh cũng thế mà thôi
                            Thì quãng đường dài xa xôi phía trước
                            Em mãi một mình từng bước lẻ loi
                             
                             
                             
                            Nhật Hạ
                             
                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 21:50:26 bởi Nhật Hạ >
                            #59
                              Nhật Hạ 30.12.2007 22:27:44 (permalink)
                              0
                               
                              Tìm Trong Nỗi Nhớ
                               
                              Thoáng hương
                              vừa ngát vội tàn
                              thoáng người vừa đến vội vàng ra đi

                              tình vừa chớm
                              đã chia ly
                              lệ sầu thắm ướt hàng mi lạnh lùng

                              nhớ anh
                              em nhớ vô cùng
                              chúng mình nay đã nghìn trùng cách xa

                              một lần
                              người đến trong ta
                              để thương để nhớ xót xa ngàn đời

                              xin trả
                              lại anh nụ cười
                              trả ngày vui đã qua rồi còn đâu

                              từ nay 
                              xa cách giang đầu
                              tìm trong nỗi nhớ tình sầu thiên thu
                               
                               
                               
                              Nhật Hạ
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 21 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 315 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9