Nắng Mới
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 21 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Nhật Hạ 03.05.2008 04:10:55 (permalink)
0
 
TAN vỠ

Mong ước có nhau đã tan rồi
Con đường chung lối đã chia hai
Thế là mãi mãi không gặp lại
Đớn đau này biết bao giờ vơi

Anh hỡi người dấu yêu thương ơi
Dang dở tình ta xa cách rồi
Một lần sau cuối xin anh nhớ
Em suốt đời mãi yêu anh thôi

Nghĩ đến chia ly nát cả lòng
Kẻ ở người đi sầu ly biệt
Khi hai trái tim còn tha thiết
Biết nói gì phút cuối chia xa

Một đêm trắng trôi qua ...trôi qua
Lệ rơi ước gối chiếc nhạt nhoà
Bóng nguyệt ngoài kia cũng lặng lẽ
cô phòng đêm nay vắng người xa

 
 
 
Nhật Hạ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2008 08:23:19 bởi BĂNG NGUYỆT >
#91
    Nhật Hạ 06.05.2008 20:51:40 (permalink)
    0
     
    GIỌT NẮNG ĐAU

    Giọt nắng chiều vỡ tan
    Rơi từng mảnh bên đời
    Giọt nào rơi vào tim
    Nghẹn chẳng nói nên lời

    Anh đã đi xa rồi
    Bỏ quên lại tình tôi
    Những đêm dài nhung nhớ
    Bơ vơ sầu lên ngôi

    Thôi đã hết mong chờ
    Lời yêu thương người cho
    Những tháng ngày vò võ
    Chẳng còn mơ ước gì

    Sao bỗng dưng nghe buồn
    Giọt lệ nào vừa tuôn
    Phải xa cách người rồi
    Cho lòng em tơ vương

    Từ giã khoảng trời thương
    Ấm nồng tình người cho
    Bao kỷ niệm còn đó
    nghìn trùng ...cách xa nhau

     
     
     
    Nhật Hạ



    #92
      Nhật Hạ 11.05.2008 18:10:07 (permalink)
      0
      ĐÊM MƠ

      Đêm mơ thấy anh kề bên em
      Nghe làn hơi thở sao thân quen
      Vòng tay xiết chặt nhau buổi ấy
      Nhớ sao là nhớ quá đi thôi

      Đêm nay sao thấy nhớ người xa
      Nhớ lắm anh ơi nhớ lạ lùng
      Gởi hương theo gió về bên ấy
      Cho đêm nay mơ giấc tương phùng

      Đêm mơ giật mình sao nhớ quá
      Nhớ sao là nhớ đến người dưng
      Em nằm thao thức từng đêm trắng
      Thầm gọi tên anh lệ rưng rưng

       
       
       
      Nhật Hạ 


      #93
        Nhật Hạ 13.05.2008 00:06:08 (permalink)
        0
         
        NHỚ ANH

        Một mình trên gác vắng
        Em lại nhớ đến anh
        Bốn bức tường im lặng
        Giọt nước mắt rơi nhanh

        Em cuộn tròn nỗi nhớ
        Mảnh chăn đắp hững hờ
        Sài Gòn mưa rơi lạnh
        Nhớ anh sầu bơ vơ

        Em nghe như hơi thở
        Của anh còn quanh đây
        Nụ hôn nào bỡ ngỡ
        Nỗi nhớ về ngất ngây

        Thầm gọi anh dấu yêu
        Em nhớ anh thật nhiều
        Mong một lần anh đến
        Cho lòng bớt cô liêu

        Tiếng mưa rơi rỉ rả
        Tiêng côn trùng vang xa
        Em nhớ anh da diết
        Bóng đêm bỗng nhạt nhòa



        Nhật Hạ
        #94
          Nhật Hạ 20.05.2008 02:43:35 (permalink)
          0
           
          Hoài Thương

          Đêm thức giấc một mình trong đêm vắng
          Cơn mưa về lạnh buốt bờ vai gầy
          Thèm vòng tay anh ôm em ngày ấy
          Cho ấm nồng tình em trong đêm nay

          Anh có nghe trái tim mình say đắm
          Và nhớ nhung hình bóng em trong lòng
          Em và anh cách xa nhau vạn dặm
          Tình yêu anh trong em vẫn thắm nồng

          Phương trời xa em thao thức ngóng trông
          Một hình bóng in sâu trong tâm trí
          Gọi tên anh ngàn lần anh yêu dấu
          Nhắm mắt rồi vẫn sợ tiếng chia ly

          Anh có thương có tiếc một người đi
          Anh có nhỏ giọt lệ sầu nhung nhớ
          Anh có tiếc tình ta không duyên nợ
          Anh có chờ trong mộng kiếp lai sinh

          Cuộc tình buồn chia rẽ đôi tình nhân
          Trái tim thắt nghẹn ngào trong đau đớn
          Em vùi chôn tất cả những dỗi hờn
          Xin một lần có anh yêu kề bên

          Mình xa nhau nhưng tình luôn bất diệt
          Nỗi nhớ anh trong em luôn da diết
          Nỗi nhớ em trong anh bao giờ hết
          Nỗi nhớ nhau đến chết chẳng phai nhòa



          Nhật Hạ
          #95
            Nhật Hạ 22.05.2008 02:14:30 (permalink)
            0
             
             
             
            MỘNG ƯỚC
             
            tim em
            chợt nghe như say
            bên người một thoáng tình lay sóng trào
             
            tình ai
            tha thiết vừa trao
            như làn gió mới xôn xao gọi mời
             
            em dang tay
            đón tình người
            cho tim nở rộ một trời thương yêu
             
            kiêu sa
            giáng hạ mỹ miều
            chờ người quân tử một chiều ghé qua
             
            bầu trời
            ngàn ánh sao sa
            thuyền anh lạc bến đi qua nơi này
             
            em chờ
            em đợi anh đây
            chúng mình cùng nắm tay xây mộng lành
             
            đêm nay
            dưới ánh trăng thanh
            mắt môi như thẹn vì anh ngắm nhìn
             
             
             
            Nhật Hạ
             
             
            #96
              Nhật Hạ 10.06.2008 16:58:15 (permalink)
              0
              ANH ĐI RỒI

              Anh và em như đôi sam khắng khít
              Hai đứa mình luôn quấn quýt bên nhau
              Những ngày giận hờn những ngày đớn đau
              Cho nỗi nhớ về xanh xao người hỡi

              Anh đi rồi lệ em rơi buồn tủi
              Nhớ những lần mình gần gũi vui sao
              Anh đi rồi tim em thắt nghẹn ngào
              Nước mắt cứ trào theo cùng nỗi nhớ

              Mưa rơi rơi như lòng người nức nở
              Em thẫn thờ đợi chờ tiếng phone reo
              Anh đi rồi mang theo niềm hi vọng
              Em một mình buồn lặng lẽ ngóng trông

              Đêm cô đơn nhìn con nước xuôi dòng
              Ánh Trăng vàng cũng lẻ bóng trên cao
              Em nhớ anh lệ trào hoen má thắm
              Mắt môi thèm nụ hôn ấm anh trao

               
               
               
              Nhật Hạ


              #97
                Nhật Hạ 11.06.2008 11:53:35 (permalink)
                0
                EM VÀ BỐN MÙA BÊN ANH

                Em gom chút gió xuân
                Dệt vần thơ tình tứ
                Gom chút nắng hạ từ
                Sài Gòn thân yêu xưa

                Em gom thêm chút mưa
                Đan thành từng sợi nhớ
                Và ngồi đây mong chờ
                Cùng nhặt ánh trăng thu

                Về ru anh giấc mộng
                Em gom đầy nắng hồng
                Của ngày đông lạnh giá
                Thiết tha và ấm nồng

                Mùa xuân đến rộn ràng
                Mùa hạ về chứa chan
                Mùa thu vàng rực rỡ
                Mùa đông qua nồng nàn

                Em cùng với bốn mùa
                Vui đùa quanh bên anh
                Những ước mộng sẽ thành
                Ta bên nhau hạnh phúc



                Nhật Hạ
                #98
                  Nhật Hạ 13.06.2008 20:40:57 (permalink)
                  0
                  GIỌT LỆ SẦU
                   
                  Lẵng lặng giọt lệ rơi
                  em gọi tên của người
                  Bóng đêm dài tăm tối
                  một mình em chơi vơi

                  ta xa nhau thật rồi
                  Tiếc nuối những ngày vui
                  Em một đời nhớ tới
                  Tình anh tựa biển khơi

                  Mỗi lần khi em khóc
                  Ai lau lệ anh ơi
                  Xin một lần xám hối
                  Nợ tình anh suốt đời

                  Nếu có lần anh nhớ
                  Trong giây phút tình cờ
                  Hãy gọi tên em nhé
                  Dù chỉ là bâng quơ

                  từ nay trong bến mơ
                  có bao giờ gặp lại
                  Yêu anh em yêu mãi
                  tình trong em ...chẳng phai

                   
                   
                   
                  Nhật Hạ
                  #99
                    Nhật Hạ 27.07.2008 19:59:30 (permalink)
                    0

                     
                    LUNG LINH ĐÊM HỒ TÂY
                     
                    Tôi lặng nghe tiếng ai thì thầm
                    Đêm Hà Nội chìm đắm trong mưa
                    Hồ Tây đang cuộn mình im ngủ
                    Cây si già rũ lá đong đưa

                    Rượu chưa uống mà sao như say
                    Ánh mắt ai ngây ngất đêm này
                    Đêm Hồ Tây không gian lắng đọng
                    Mà trong lòng dậy sóng đâu hay

                    Tay trong tay thay lời muốn nói
                    Mình bên nhau qua những con đường
                    Hương tóc em hay hương hoa sữa
                    Thắm trong làn mưa thêm vấn vương
                     
                     
                     
                    Nhật Hạ
                    #100
                      trangkhadinh 27.07.2008 21:53:02 (permalink)
                      0
                      chào bạn
                      thực sự mình thấy các tác phẩm của bạn đăng khá nhiều và liên tục mình rất muốn bạn chia sẻ một số kinh ngiệm làm thơ đó không biết bạn có đồng ý không vậy!
                      #101
                        Nhật Hạ 28.07.2008 23:25:09 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: trangkhadinh

                        chào bạn
                        thực sự mình thấy các tác phẩm của bạn đăng khá nhiều và liên tục mình rất muốn bạn chia sẻ một số kinh nghiệm làm thơ đó không biết bạn có đồng ý không vậy!

                         
                        Nhật Hạ Thân Chào Khả Định
                         
                        NH chỉ viết những cảm xúc của mình khi gặp một việc gì hay một người nào đó mà thôi chứ nói về kinh nghiệm thì NH kg có bạn ạ.
                        Rất vui khi được bạn ghé thăm và chia sẻ cùng Hạ.
                        Mong Khả Định đến chơi thường xuyên nhé.
                        Chúc Bạn một đêm an lành.
                         
                        Thân ái
                        #102
                          Nhật Hạ 30.07.2008 16:45:57 (permalink)
                          0
                           
                          LẶNG LẼ

                          Mưa lạnh gió khuya hồn khắc khoải
                          Giọt sầu hiu hắt suốt năm canh
                          Đời sao lặng lẽ sao tê tái
                          Lòng mãi bâng quơ mãi quẩn quanh
                          Ngày tháng ru xanh cơn mộng ảo
                          Thời gian xoá trắng giấc miên thành
                          Ngàn sau cho đến ngàn sau nữa
                          Anh biết tình em không hỡi anh



                          Nhật Hạ
                          #103
                            Nhật Hạ 01.08.2008 22:08:37 (permalink)
                            0
                             CUNG BẬC TÌNH YÊU
                             
                            Chúng mình yêu nhau tự thủa nào
                            Cung bậc tình yêu diệu kỳ sao
                            Luyến lưu trao nhau một ánh mắt
                            U sầu héo hắt khi xa nhau
                             
                            Cung bậc tình yêu ôi nhiệm mầu
                            Dẫu nồng nàn hay lúc hoang mang
                            Ta cùng vững tin xây mộng ước
                            Xin đừng như khúc nhạc dở dang
                             
                            Cung bậc tình yêu quay nhịp nhàng
                            Từ con số 0 chuyển biến sang
                            Hỉ, nộ, ái, ố, sân, si...đấy
                            Để thấy tình yêu thật vững vàng
                             
                            Cung bậc tình yêu rất lạ thường
                            Bước từng bước chậm đến yêu thương
                            Không ngại mưa nắng hay giông gió
                            Tay nắm tay cho hết con đường
                             
                             
                             
                            Nhật Hạ
                             
                             
                             
                             
                             
                            #104
                              khanhchan 02.08.2008 09:40:35 (permalink)
                              0
                              LẶNG LẼ

                              Mưa lạnh gió khuya hồn khắc khoải
                              Giọt sầu hiu hắt suốt năm canh
                              Đời sao lặng lẽ sao tê tái
                              Lòng mãi bâng quơ mãi quẩn quanh
                              Ngày tháng ru xanh cơn mộng ảo
                              Thời gian xoá trắng giấc miên thành
                              Ngàn sau cho đến ngàn sau nữa
                              Anh biết tình em không hỡi anh



                              Nhật Hạ

                               
                              Đêm hoang
                               
                              Chếch bóng trăng tàn in suối mộng
                              Đêm mưa hiu hắt lộng tàn canh
                              Trang thơ mực ngả mầu lem luốc
                              Con chữ nét nghiêng bụi phủ quanh
                              Dâu bể  thiên ban  dòng khổ lụy  
                              Tơ duyên nhân họa khúc tương thành
                              Bên thềm nguyệt khuất/ mây chia bóng
                              Day dứt tim lòng / em nhớ anh..
                               
                                       
                               
                                              Thân họa với Nhật hạ
                              #105
                                Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 21 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 315 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9