Nắng Mới

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 315 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 29.08.2008 01:39:53
0
BẼ BÀNG
 
Đừng trách cuộc đời lắm trái ngang
Cho duyên tình lỡ mộng phai tàn
Đầu non cách trở lòng tê tái
Cuối bể ngăn chia đã muộn màng
Xuân đến chưa tròn câu hội ngộ
Hạ về đã lỗi cuộc ly tan
Hãy quên đi nhé ngày xưa ấy
Người nhớ làm chi giọt nắng vàng

 
 
 
Nhật Hạ
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nắng Mới - 29.08.2008 04:02:03
0

Trích đoạn: Nhật Hạ

BẼ BÀNG
 
Đừng trách cuộc đời lắm trái ngang
Cho duyên tình lỡ mộng phai tàn
Đầu non cách trở lòng tê tái
Cuối bể ngăn chia đã muộn màng
Xuân đến chưa tròn câu hội ngộ
Hạ về đã lỗi cuộc ly tan
Hãy quên đi nhé ngày xưa ấy
Người nhớ làm chi giọt nắng vàng

 
 
 
Nhật Hạ

 Xin được làm quen với Nhật Hạ, và xin hoạ bài thơ trên nhé.Thân. TTH.
            Tình vui
Dẫu cách xa đời lắm trái ngang
Tình anh vẫn đậm chẳng phai tàn
Đã vui ân ái từ muôn kiếp
Đâu sợ tơ duyên đến muộn màng
Chẳng ngại nổi chìm câu tái ngộ
Không lo dâu bể cuộc ly tan
Đã yêu mai sẽ đời tươi đẹp
Ta nhặt tình thương giữ nắng vàng
                    Thanh Huy




 

HanSiNguyen
  • Số bài : 1246
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.04.2008
  • Nơi: 3rd Planet
RE: Nắng Mới - 29.08.2008 19:25:00
0


Trích đoạn: Nhật Hạ

Điều Đó Là Gì Anh?
Nhật Hạ SG 
  
Điều đó là gì anh ?
Khi môi chưa chạm môi
Và mắt chưa chạm Mắt
Đã nghe tim bồi hồi
 
Nhớ tiếng nói xa xôi
Nhớ nụ cười mông lung
Nhớ làn môi chưa chạm
Nhớ ơi ...Nhớ vô cùng
 
Tình yêu như ngọn nến
Tỏa sáng rồi tàn dần
Tình bạn như trăng sao
Trên cao tỏa sáng mãi
 
Em muốn làm ngọn nến
Lung linh trong lòng anh
Không muốn làm trăng sao
Để anh chỉ ngắm nhìn
 
Điều đó là gì anh ?
Trong đôi mắt long lanh
trong nụ cười hiền lành
Chúng mình đang có nhau
 
Nhật Hạ

MỘT CHÚT BĂN KHOĂN

Thơ Nhật Hạ SG
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên

 
Tiếng hát Nhật Hạ



Tiếng hát Đăng Tuấn






 
LINKS :
 
http://www.hansinguyen.net/WMA/HSN_MotChutBK_DTuan.wma
 
http://www.hansinguyen.net/WMA/HSN_MotChutBK_NhatHa.wma
 
Máy nào dùng trình duyệt Internet explorer sẽ không bị trục trặc với file âm thanh Nhật Hạ ạ.
 
 
Hàn Sĩ Nguyên
Ngày tháng đong đưa đời gió bụi
Mặc ai xa mã chốn gian trần.
www.youtube.com/user/hsn2k3 

Lâm Mậu
  • Số bài : 42
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Nắng Mới - 30.08.2008 00:19:35
0
NH
 
Em là nguồn thơ vô tận
Là suối mật của tình yêu
Là thần vệ nữ ngự mỗi buổi chiều
Ban phát những vần thơ tuyệt kỷ
Em là ánh trăng huyền diệu
Soi sáng nẻo đường về
Mỗi bước đi nặng nề lặn khuất
Sau hàng cây bóng nguyệt xuyên qua
Như theo dõi như ngân nga điệu nhạc
Anh đứng lặng nghe đâu đây tiếng hát
Như suối mật diệu như ánh trăng vàng
Như yểu điệu thước tha cùng liễu rũ
Quyện lấy nhau như giai điệu ngày xuân
Trong khoảnh khắc mờ dần bóng liễu
Thôi hết rồi một tối đi qua
Và thời gian cứ hững hờ tiếp nối
Đem chôn vùi số kiếp thanh xuân
 
                           THANH-PHONG
Thư Quán đây chỗ hội hè,
Thi nhân tao nhã , bạn bè năm châu.
Hôm nay ta bắt nhịp cầu
Xin cho chỗ đứng góp câu thơ này.

~~Thanh Phong~~

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 05.09.2008 15:44:31
0
 
Bạn Tôi

hôm qua
bạn gọi phone về
kể nghe những chuyện xa quê ...Xứ người
bạn khoe
gặp người ta rồi
tình yêu bừng sống như hồi mới yêu
người ấy
của bạn vui nhiều
hẹn nhau gặp gỡ bao điều ước mong
nghe bạn
kể chuyện mình xong
mà lòng thương bạn tôi mong một ngày
bạn tôi
hạnh phúc tràn đầy
được cùng người ấy xum vầy bên nhau
 
 
 
Nhật Hạ
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 14.09.2008 01:46:13
0
BÂNG KHUÂNG
 
Vẫn biết thơ người chẳng cho tôi
Cớ sao tim lại run bồi hồi
Lời thơ ướp mật gieo sầu nhớ
Đêm nay em thơ thẩn mong chờ
 
Này anh viết chi những vần thơ
Bâng khuâng con bé ôm mộng mơ
Ơ hay chỉ là khung trời ảo
Mà lòng xao xuyến mộng vu vơ
 
Người ơi đừng làm tim tan vỡ
Đêm nghe tiếng ai vọng thầm thì
Ngủ ngoan hỡi nàng thơ nhỏ bé
Bên em anh lặng nhìn Thu đi
 
 
 
Nhật Hạ
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Nắng Mới - 14.09.2008 05:11:59
0

Trích đoạn: Nhật Hạ

BÂNG KHUÂNG
 
Vẫn biết thơ người chẳng cho tôi
Cớ sao tim lại run bồi hồi
Lời thơ ướp mật gieo sầu nhớ
Đêm nay em thơ thẩn mong chờ
 
Này anh viết chi những vần thơ
Bâng khuâng con bé ôm mộng mơ
Ơ hay chỉ là khung trời ảo
Mà lòng xao xuyến mộng vu vơ
 
Người ơi đừng làm tim tan vỡ
Đêm nghe tiếng ai vọng thầm thì
Ngủ ngoan hỡi nàng thơ nhỏ bé
Bên em anh lặng nhìn Thu đi
 
 
Nhật Hạ
 

 
Mịt Mùng
 
Có những bài thơ chẳng kết lời
Bằng làn gió thổi sóng trên khơi
Lá thu lay khẽ bao xao xuyến
Giọt nước trời mưa giọt lệ rơi
 
Anh viết lời thơ tự trái tim
Bâng khuâng thương nhớ mải đi tìm
Kiếm người tri kỷ không còn dấu
Mộng cũ tìm hòai trong trái tim
 
Vĩnh viễn tìm nhau mãi mãi chờ
Từng giây từng phút ủ tình thơ
Hương trầm thơm ngát trong tâm dạ
Dạ lý ngọt ngào, đâu dáng mơ

 
Đêm tối mịt mùng nghe gió reo
Gió đâu than thở dọc lưng đèo
Anh ngồi bên suối tìm trăng ảo
Nghe cõi lòng như đang mốc meo
 
Nguyên Đỗ
 

 
 
 
 

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 16.09.2008 00:01:39
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ


Trích đoạn: Nhật Hạ

BÂNG KHUÂNG
 
Vẫn biết thơ người chẳng cho tôi
Cớ sao tim lại run bồi hồi
Lời thơ ướp mật gieo sầu nhớ
Đêm nay em thơ thẩn mong chờ
 
Này anh viết chi những vần thơ
Bâng khuâng con bé ôm mộng mơ
Ơ hay chỉ là khung trời ảo
Mà lòng xao xuyến mộng vu vơ
 
Người ơi đừng làm tim tan vỡ
Đêm nghe tiếng ai vọng thầm thì
Ngủ ngoan hỡi nàng thơ nhỏ bé
Bên em anh lặng nhìn Thu đi
 

Nhật Hạ
 


Mịt Mùng
 
Có những bài thơ chẳng kết lời
Bằng làn gió thổi sóng trên khơi
Lá thu lay khẽ bao xao xuyến
Giọt nước trời mưa giọt lệ rơi
 
Anh viết lời thơ tự trái tim
Bâng khuâng thương nhớ mải đi tìm
Kiếm người tri kỷ không còn dấu
Mộng cũ tìm hòai trong trái tim
 
Vĩnh viễn tìm nhau mãi mãi chờ
Từng giây từng phút ủ tình thơ
Hương trầm thơm ngát trong tâm dạ
Dạ lý ngọt ngào, đâu dáng mơ

 
Đêm tối mịt mùng nghe gió reo
Gió đâu than thở dọc lưng đèo
Anh ngồi bên suối tìm trăng ảo
Nghe cõi lòng như đang mốc meo
 
Nguyên Đỗ
 

 


XA XĂM
 
Có những bài thơ chẳng kết lời 
Cho lòng thơ thẩn dạ chơi vơi
Thu đến Hạ đi ai quyến luyến
Khi nắng chiều nay đã tàn rồi
 
Anh viết lời thơ tự trái tim
Bao nhiêu rung động khát khao tìm
Bóng dáng người thương còn đâu nữa
Một vết đau hoài khắc trong tim
 
Vĩnh viễn tìm nhau mãi mãi chờ
Tình thơ tha thiết luôn ước mơ
Một ngày nắng ấm không bão tố
Tay đan tay dệt suối nguồn thơ
 
Đêm tối mịt mùng nghe gió reo
Bâng khuâng nhớ ánh mắt người trao
Mình ngồi bên suối cùng nhau ngắm
Trăng vàng ca hát với muôn sao
 
 
 
Nhật Hạ
 

 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 16.09.2008 06:46:28
0
 
NÀY BÉ
 
Anh nè em không còn là cô bé
Những chiều về nghe hờn dỗi trên mi
Và anh ơi em cũng không còn trẻ
Ngoài một trái tim chưa hết xuân thì
 
Cũng đã qua rồi cái thời nhí nhảnh
Thích ô mai hay mơ mộng cùng ai
Bỗng đêm nay chợt thấy mình sống lại
Những giây phút của cái ngày xưa ấy
 
Thoáng bâng khuâng để con tim ngây dại
Mong một lời thì thầm ở bên tai
Này bé...Dẫu biết mình không còn trẻ
Lòng vẫn nghe hạnh phúc dâng đầy
 
 
 
Nhật Hạ 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Lê Thị Như Hằng
  • Số bài : 3307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
  • Nơi: Matxcova NGA Mùa đông lạnh
RE: Nắng Mới - 16.09.2008 07:22:19
0

Trích đoạn: Nhật Hạ

 
ĐƯỜNG XƯA

Em vẫn về qua ngõ
Ngôi nhà xưa thân yêu
Rồi một mình đứng đó
Lòng bâng khuâng nhớ nhiều

Muốn nói biết bao điều
Tình yêu em ấp ủ
Trở về ngang lối cũ
Mắt rưng rưng ngấn lệ

Cuộc đời là dâu bể
Giọt sầu ướt mi cay
Từ dạo mình chia tay
Trầm mình trong nỗi nhớ

Mơ phút giây tương phùng
Cho mắt môi gần lại
Mùi hương xưa dấu ái
Phủ vai gấy em ngoan

Trong không gian im vắng
Văng vẳng bài tình ca
"Gió bay từ muôn phía " (*)
Nhớ người nơi phương xa




Nhật Hạ
(*) Lời trong ca khúc Tà Áo Xanh



 
 
XƯA  ....
 
 
E vẫn về qua ngõ  (NH )
Không còn dáng thân quen
Em vẫn đứng bên thềm
Lòng lặng thầm thương nhớ
 
Muốn nói biết bao điều  {NH )
Nhưng giờ thì ai hiểu ?
Bóng đi khuất sau mờ
Làm đôi mắt thẫn thơ
 
Cuộc đời là dâu bể  (NH )
Những đêm dài lê thê
Em vẫn nhớ lời thề
Làm vang lên tiếng nấc
 
Mơ phút giây tương phùng  (NH )
Nhưng sao em lúng túng
Môi hôn xưa còn vụng
Bờ vai run nhẹ nhàng
 
Trong không gian im ắng  (NH )
Chỉ mình em thầm lặng
Nhớ về nơi xa vắng
Bàn tay nắm bàn tay
 
 
Giờ anh xa có hay ? ...
 
Phong Linh
 
* Chào chị NHẬT HẠ em đã đọc thơ của chị
Chúc chị mãi trẻ với thời gian
Người đàn ông không... thật :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 17.09.2008 20:25:46
0

Trích đoạn: nguoiphunu ditimtinh


Trích đoạn: Nhật Hạ

 

ĐƯỜNG XƯA

Em vẫn về qua ngõ
Ngôi nhà xưa thân yêu
Rồi một mình đứng đó
Lòng bâng khuâng nhớ nhiều

Muốn nói biết bao điều
Tình yêu em ấp ủ
Trở về ngang lối cũ
Mắt rưng rưng ngấn lệ

Cuộc đời là dâu bể
Giọt sầu ướt mi cay
Từ dạo mình chia tay
Trầm mình trong nỗi nhớ

Mơ phút giây tương phùng
Cho mắt môi gần lại
Mùi hương xưa dấu ái
Phủ vai gấy em ngoan

Trong không gian im vắng
Văng vẳng bài tình ca
"Gió bay từ muôn phía " (*)
Nhớ người nơi phương xa




Nhật Hạ
(*) Lời trong ca khúc Tà Áo Xanh






XƯA  ....
 

E vẫn về qua ngõ  (NH )
Không còn dáng thân quen
Em vẫn đứng bên thềm
Lòng lặng thầm thương nhớ
 
Muốn nói biết bao điều  {NH )
Nhưng giờ thì ai hiểu ?
Bóng đi khuất sau mờ
Làm đôi mắt thẫn thơ
 
Cuộc đời là dâu bể  (NH )
Những đêm dài lê thê
Em vẫn nhớ lời thề
Làm vang lên tiếng nấc
 
Mơ phút giây tương phùng  (NH )
Nhưng sao em lúng túng
Môi hôn xưa còn vụng
Bờ vai run nhẹ nhàng
 
Trong không gian im ắng  (NH )
Chỉ mình em thầm lặng
Nhớ về nơi xa vắng
Bàn tay nắm bàn tay
 
 
Giờ anh xa có hay ? ...
 
Phong Linh
 
* Chào chị NHẬT HẠ em đã đọc thơ của chị
Chúc chị mãi trẻ với thời gian

 
Thân Chào Phong Linh
Cảm ơn PL đã đến với Hạ cùng một lời chúc thật dễ thương.
NH cũng mong PL luôn duyên dáng mãi nhé.
 
Chào bạn dạo bước vườn thơ
Mang theo làn gió vu vơ một chiều
Xưa về qua ngõ đìu hiu
Bóng người thương vẫn nâng niu đâu còn
Môi hôn còn lại dấu son
Để thương để nhớ héo hon tình sâu
 
 
 
Nhật Hạ
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nắng Mới - 17.09.2008 21:30:27
0
NÀY BÉ
 
Anh nè em không còn là cô bé
Những chiều về nghe hờn dỗi trên mi
Và anh ơi em cũng không còn trẻ
Ngoài một trái tim chưa hết xuân thì
 
Cũng đã qua rồi cái thời nhí nhảnh
Thích ô mai hay mơ mộng cùng ai
Bỗng đêm nay chợt thấy mình sống lại
Những giây phút của cái ngày xưa ấy
 
Thoáng bâng khuâng để con tim ngây dại
Mong một lời thì thầm ở bên tai
Này bé...Dẫu biết mình không còn trẻ
Lòng vẫn nghe hạnh phúc dâng đầy

Nhật Hạ 

Với anh, em chỉ là cô bé
Ưa giỗi hờn, giọt nước ẩn bờ mi
Dù vai em nét xuân không còn trẻ
Nhưng mắt em vẩn lấp lánh đương thì!
 
Ngại ngùng chi, nhắc nhớ để làm chi?
Tuổi mộng mơ, ai không có những ngày...
Đám tàn tro đừng khi nào khơi lại
Kẻo bụi buồn tốc vương mắt ai?
 
Thân có lớn nhưng trái tim vẩn dại
Còn mê lời thủ thỉ lọt bên tai
Anh biết thế nên làm thơ hoạ lại...
Cho em tôi thổn thức suốt đêm nay
 
LYênSơn
 
 

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 18.09.2008 01:42:44
0

Trích đoạn: lyenson

NÀY BÉ
 
Anh nè em không còn là cô bé
Những chiều về nghe hờn dỗi trên mi
Và anh ơi em cũng không còn trẻ
Ngoài một trái tim chưa hết xuân thì
 
Cũng đã qua rồi cái thời nhí nhảnh
Thích ô mai hay mơ mộng cùng ai
Bỗng đêm nay chợt thấy mình sống lại
Những giây phút của cái ngày xưa ấy
 
Thoáng bâng khuâng để con tim ngây dại
Mong một lời thì thầm ở bên tai
Này bé...Dẫu biết mình không còn trẻ
Lòng vẫn nghe hạnh phúc dâng đầy

Nhật Hạ 

Với anh, em chỉ là cô bé
Ưa giỗi hờn, giọt nước ẩn bờ mi
Dù vai em nét xuân không còn trẻ
Nhưng mắt em vẩn lấp lánh đương thì!

Ngại ngùng chi, nhắc nhớ để làm chi?
Tuổi mộng mơ, ai không có những ngày...
Đám tàn tro đừng khi nào khơi lại
Kẻo bụi buồn tốc vương mắt ai?

Thân có lớn nhưng trái tim vẩn dại
Còn mê lời thủ thỉ lọt bên tai
Anh biết thế nên làm thơ hoạ lại...
Cho em tôi thổn thức suốt đêm nay

LYênSơn



 
Ừ THÌ EM...
 
Em không phải khơi lại đám tàn tro
Để hạt bụi ngày xưa làm cay mắt
Em chỉ sợ người không thấy tận mặt
Nét xuân chìm sau những dấu chân chim
 
Vẫn biết ai cũng có thời bé dại
Được đùa vui với lứa tuổi ô mai
Ừ thì em cứ mãi là cô bé
Muốn được nghe lời thầm thì bên tai
 
Ghét anh lắm để lòng em thổn thức
Lời thơ người làm vương vấn tim tôi
Nếu một mai ta có duyên gặp lại
Vẫn mãi là cô bé của anh thôi
 
 
 
Nhật Hạ
 
Anh Lyên Sơn ơi thêm câu...Phụ đề nè
Nếu một mai ta có duyên gặp lại
Guốc cao gót nhón cao hơn anh đấy ( hii`)
 
 
 
 
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nắng Mới - 18.09.2008 08:33:35
0

Trích đoạn: Nhật Hạ

Anh Lyên Sơn ơi thêm câu...Phụ đề nè
Nếu một mai ta có duyên gặp lại
Guốc cao gót nhón cao hơn anh đấy ( hii`)

Nếu một mai ta có duyên gặp lại
Mong người đừng xem tôi như lá bay
Đừng ngước mắt giọng giả vờ: Ai đấy?...
Trông quen quen nhưng chả nhớ là ai !
 
LS



Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 19.09.2008 01:20:04
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Nhật Hạ

Anh Lyên Sơn ơi thêm câu...Phụ đề nè
Nếu một mai ta có duyên gặp lại
Guốc cao gót nhón cao hơn anh đấy ( hii`)

Nếu một mai ta có duyên gặp lại
Mong người đừng xem tôi như lá bay
Đừng ngước mắt giọng giả vờ: Ai đấy?...
Trông quen quen nhưng chả nhớ là ai !
 
LS
 
Như ai em đâu có vô tình
Chỉ tại mắt kém nên làm thinh (hii`)
Nói vậy thôi anh em đâu dám
Gặp lại bạn cũ vui hết mình
 
NH




 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 22.09.2008 23:12:48
0
 
THU HIU HẮT
 
Người vẫn cứ ở mãi nơi đâu
Để chiều nay Thu về hiu hắt
Bâng khuâng tôi đưa tay cúi nhặt
Một chiếc lá úa như tình phai
 
Sài Gòn bao mùa thu thay lá
Mà người xa mãi vẫn chưa về
Nắng đã hanh hao vì nhung nhớ
Mong ngày đôi bóng vẹn câu thề
 
Chiều nay em ngồi đây trông ngóng
Hình bóng xa xăm của một người
Ngày ấy đôi ta đã hò hẹn
Một lần bên nhau thắm mộng đời
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 01.10.2008 23:24:33
0

Đêm hoang
 
Chếch bóng trăng tàn in suối mộng
Đêm mưa hiu hắt lộng tàn canh
Trang thơ mực ngả mầu lem luốc
Con chữ nét nghiêng bụi phủ quanh
Dâu bể  thiên ban  dòng khổ lụy  
Tơ duyên nhân họa khúc tương thành
Bên thềm nguyệt khuất/ mây chia bóng
Day dứt tim lòng / em nhớ anh..
 
Khánh Chân
     
Anh Khánh Chân Thân Mến
NH làm bài thơ này tặng anh
 
VƯỜN XƯA
 
Lang thang chân bước trong chiều vắng
Thi Sĩ Mùa Đông lạc chốn này
Lối cỏ hoang sơ tia nắng đọng
Khung trời mờ nhạt áng mây bay
Vườn xưa phảng phất mùi hương cũ
Ngõ lạnh bâng khuâng men rượu cay
Kỷ niệm đan sầu lên khoé mắt
Trăng thề còn gợi nhớ bao ngày
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Nắng Mới - 05.10.2008 23:47:19
0
Hạ Viễn Du
 
Hạ dã trốn đi đâu
Để thu về vàng vọt
Chim buồn quên cất hót
Hồn thơ chợt nhuốm sầu
 
Hạ cỡi nắng rong chơi
Lá vàng rơi thu quán
Bao hồn đau nhức quặn
Mùa thu xám về rồi
 
Hạ theo gió lang thang
Lá vàng rơi lác đác
Điệu chân vang rời rạc
Một người mơ mênh mang
 
Nắng Hạ đi viễn du
Mùa Thu buồn hiu hắt
Tiếng tiêu sầu  tẻ nhạt
Chìm trong áng sương mù
 
Nguyên Đỗ 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 01:37:45 bởi Nguyên Đỗ >

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 06.10.2008 01:26:23
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Hạ đã trốn đi đâu
Để thu về vàng vọt
Chim buồn quên cất hót
Hồn thơ chợt nhuốm sầu
 
Hạ cỡi nắng rong chơi
Lá vàng rơi thư quán
Bao hồn đau nhức quặn
Mùa thu xám về rồi
 
Hạ theo gió lang thang
Lá vàng rơi lác đác
Điệu chân vang rời rạc
Một người mơ mênh mang
 
Nguyên Đỗ

 
NH chào Nguyên Đỗ
rất vui khi anh ghé thăm
với một bài thơ gởi tặng
Có một bài thơ NH vừa làm
Mời N Đ và các bạn cùng
đọc nhé.
 
HƯƠNG TÌNH YÊU
 
Đêm nay mình bên nhau
Giọng nói pha tiếng cười
Hương tình yêu ngan ngát
Hạnh phúc đến tuyệt vời
 
Dù chẳng có miếng cau
Cũng chẳng có dây trầu
Quấn ta nên duyên nợ
Vẫn yêu đến bạc đầu
 
Thương nhiều lắm dấu yêu
Còn bao điều chưa nói
Những gì mình mong mỏi
Ngày hạnh ngộ sẻ chia
 
Như nụ hồng vừa hé
Khe khẽ trước tình ai
Sóng sánh men tình ái
Hồn chìm vào thiên thai
 
 
Nhật Hạ
 
 
 
 
 
 

 
 



Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 10.10.2008 21:24:00
0
BÂNG KHUÂNG
 
Tôi đã được nghe tiếng của người
Ngọt ngào âu yếm gọi tên tôi
Sài Gòn đêm nay mưa rơi nhẹ
Bâng khuâng con tim khẽ bồi hồi
 
Em đã được nghe tiếng anh cười
Hòa lẫn vào cùng với mưa rơi
Anh ơi nhớ lời em dặn nhé
Một nửa cho em cạn cùng người
 
 
 
Nhật Hạ
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Cô Bé yuri
  • Số bài : 522
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.09.2007
  • Nơi: Vùng Đất Linh Hồn ...
RE: Nắng Mới - 11.10.2008 20:56:17
0
Hạ Thương
 
nghe đâu ai gọi miền nắng mới
mong ghê ngày hạ đến bên em
chẳng biết bao giờ vang tiếng gọi
hạ thương ấm áp với êm đềm
 
chúc cho miền nhớ luôn êm ấm
bên nhóc " hạ con " thật vui vầy
em gái miền tây luôn nhớ lắm
ngày nào vui vẻ ở chốn đây
 
mai có về xuôi thăm em nhé
đất nghèo nhưng có một tình thân
em chờ ngày ấy mong chị ghé
như đã nằm mơ biết bao lần
 
chào nhé chị thương xinh như hạ
nụ cười như nắng giữa ban mai
ngọt ngào tình nghĩa thân thiết quá
sẽ mãi trong em " hạ thương" hoài !
______________________________
 
chị khoẻ chứ chị yêu? yuri rất khoẻ và rất nhớ chị đó !
Tôi yêu anh bằng nửa trái tim
Còn nửa kia tôi dành lại đó
Lỡ mai sau anh gây nhiều sóng gió,
Nửa tim kia tôi làm lại cuộc đời

http://nhunggiacmobuon.webnode.com (Chòi Thơ)

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 14.10.2008 18:53:10
0

Trích đoạn: Cô Bé yuri

Hạ Thương
 
nghe đâu ai gọi miền nắng mới
mong ghê ngày hạ đến bên em
chẳng biết bao giờ vang tiếng gọi
hạ thương ấm áp với êm đềm
 
chúc cho miền nhớ luôn êm ấm
bên nhóc " hạ con " thật vui vầy
em gái miền tây luôn nhớ lắm
ngày nào vui vẻ ở chốn đây
 
mai có về xuôi thăm em nhé
đất nghèo nhưng có một tình thân
em chờ ngày ấy mong chị ghé
như đã nằm mơ biết bao lần
 
chào nhé chị thương xinh như hạ
nụ cười như nắng giữa ban mai
ngọt ngào tình nghĩa thân thiết quá
sẽ mãi trong em " hạ thương" hoài !
______________________________
 
chị khoẻ chứ chị yêu? yuri rất khoẻ và rất nhớ chị đó !

 
YURI YÊU
 
Chị cũng ước mơ được một lần
Về thăm sông nước miền quê em
Chèo xuồng đi trên dòng sông Hậu
Lặng nghe câu hò lòng dịu êm
 
Chào em cô gái đất Tây Đô
Xa nhau từ ấy đã mấy mùa
Ân tình thắm đượm , duyên hạnh ngộ
Thương lắm em ơi nói sao vừa
 
Đêm ấy bên nhau cùng tâm sự
Tuổi đời em như chim sơn ca
Cứ vui với tuổi thần tiên nhé
Đừng để sầu vương mắt ngọc ngà
 
 
Yuri ơi chị NH cũng nhớ Yuri lắm
Mong em luôn có thật nhiều niềm vui em nhé
Hôn em
 
 
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 17.10.2008 00:25:51
0

 
ĐÔI TA
 
Phải lòng hay đã tương tư
Buồn vui thời cũng là ru một đời
Tình em đẹp lắm em ơi
Bồi hồi anh đứng giữa trời nhớ em
 
Tình cờ cho lạ nên quen
Tình cờ cho Trúc Mai nên câu thề
Lời trao tình ấm đam mê
Hương yêu tỏa ngát lối về đêm nay
Nhớ anh một thoáng cơn say
Cho em nhắp chút men cay cùng người
Âm vang lời nói tiếng cười
Bâng khuâng xao xuyến em thời khắc ghi
 
Anh ơi gặp gỡ làm chi
Để thương để nhớ hoen mi Hạ rồi
Cho anh hôn giọt ngọc rơi
Mặn nồng mà xót lứa đôi thế này
 
 
 
Nhật Hạ
 
 
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nắng Mới - 18.10.2008 14:34:07
0
     Đôi ta

Đôi ta chưa một lần hôn
Xem hình, cứ ngỡ xác hồn quyện nhau
Ta chưa tỏ chuyện trầu cau
Tình nồng đã chớm, ghi sâu bóng hình
Tương tư thơ dệt gởi tình
Saigon hoa lệ, biết tìm người đâu?
Tình em nhìn lệch hướng nào
Tôi không biết được...nên trào lệ yêu...
Vì ai, em nhớ thương nhiều
Không tôi, để một tình hiu hắt buồn!

             Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2008 04:11:17 bởi TTH >

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 23.10.2008 00:46:27
0

Trích đoạn: TTH

     Đôi ta

Đôi ta chưa một lần hôn
Xem hình, cứ ngỡ xác hồn quyện nhau
Ta chưa tỏ chuyện trầu cau
Tình nồng đã chớm, ghi sâu bóng hình
Tương tư thơ dệt gởi tình
Saigon hoa lệ, biết tìm người đâu?
Tình em nhìn lệch hướng nào
Tôi không biết được...nên trào lệ yêu...
Vì ai, em nhớ thương nhiều
Không tôi, để một tình hiu hắt buồn!

            Thanh Huy

 
NH cảm ơn Thanh Huy vào làm thơ
cùng NH nhé. Chúc anh đạt được
những ước mơ anh đang mơ ước nha
Thân mến
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Nắng Mới - 23.10.2008 08:05:30
0
  Mai em đi rồi

Mai em đi rồi
Phố buồn giăng lối
Gác vắng tiêu điều
Người cảnh bùi ngùi!

Em về xứ mới
Vắng buồn xa xôi
Kỷ niệm quê xưa
Rung tim bồi hồi

Tìm đâu dáng Hạ
Phone reo sum vầy
Niềm vui mới lạ
Lời thơ đắm say?

Say ước mơ đầy
Tình em anh giữ
Bước chân lữ thứ
Dìu qua tháng ngày

Em đi đâu để
Hồn anh ngóng trông
Tình xưa đâu thể
Lạnh trong tiết đông?

Tình chia ngã rẽ
Hai đường đục trong
Đừng xa anh nhé
Thương hãy giữ lòng!

         Thanh Huy


Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 07.11.2008 00:03:52
0

Trích đoạn: TTH

  Mai em đi rồi

Mai em đi rồi
Phố buồn giăng lối
Gác vắng tiêu điều
Người cảnh bùi ngùi!

Em về xứ mới
Vắng buồn xa xôi
Kỷ niệm quê xưa
Rung tim bồi hồi

Tìm đâu dáng Hạ
Phone reo sum vầy
Niềm vui mới lạ
Lời thơ đắm say?

Say ước mơ đầy
Tình em anh giữ
Bước chân lữ thứ
Dìu qua tháng ngày

Em đi đâu để
Hồn anh ngóng trông
Tình xưa đâu thể
Lạnh trong tiết đông?

Tình chia ngã rẽ
Hai đường đục trong
Đừng xa anh nhé
Thương hãy giữ lòng!

        Thanh Huy

 
NH cảm ơn Thanh Huy
Luôn đến với trang thơ của NH nhé
Xin lỗi máy của NH bị hư nên đã chào đón
Anh chậm trễ.
Chúc Thanh Huy luôn tràn ngập niềm vui trong cuộc sống
 
NH
 
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 07.11.2008 00:07:07
0
 
GIỖ MẸ

Con thắp nén nhang tưởng nhớ Mẹ
Mười năm biền biệt đã trôi qua
Phu thê cách trở tình âu yếm
Mẫu tử phân ly nghĩa đậm đà
Quỳ trước mộ phần nghi ngút khói
Đứng sau đàn trẻ nhớ nhung bà
Tiêu diêu cực lạc bình an hưởng
Khấn nguyện hương hồn lệ xót xa




Nhật Hạ
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nhật Hạ
  • Số bài : 799
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.11.2006
RE: Nắng Mới - 11.11.2008 21:58:52
0
 
HÃY ĐẾN BÊN EM

Hạnh phúc ngọt ngào và đắm say
Hương yêu ngây ngất ân tình này
Nụ hôn anh trao nồng nàn quá
Vòng tay ôm trọn dáng kiêu sa

Hạnh phúc ngọt ngào và thiết tha
Tình ta sẽ mãi không phai nhoà
Người ơi hãy đến bên em nhé
Cùng nhau ân ái không rời xa

Hãy đến bên nhau quên đêm dài
Thiên đường tình ái ...Mộng Thiên Thai
Vai ngoan phủ kín làn tóc rối
Mùi hương ngây dại quyện hồn ai



Nhật Hạ
Kiêu sa dáng Hạ về
Chút gió cho Hạ chờ
Chút mưa cho Hạ nhớ
Tình xa để Hạ buồn
Nắng Mới
Nhớ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Nắng Mới - 13.11.2008 11:31:56
0
Sầu Đông Nhớ Hạ
 
 
Đang mùa đông tháng lạnh
Lại nhớ lúc Hạ nồng
Nỗi sầu thêm cô quạnh
Như ngày em sang sông
 
Anh lặng thinh trông ngóng
Em đến đây mùa đông
Sưởi ấm niềm hy vọng
Cho ước mơ mặn nồng
 
Nguyên Đỗ
 
 

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 11 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 315 bài trong đề mục