Mạc Tử
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 48 bài trong đề mục
Mạc Tử 22.10.2007 15:09:13 (permalink)
0
== Chuyện tình của cát ==
 
một lần đến với biển
sóng rì rào dưới chân
gió kể chuyện thì thầm
ngàn xưa bờ với sóng
 
em biết không nàng sóng
để bờ mỏi ngóng chông
hóa thành cát lặng thầm
chờ rạc dài năm tháng
 
ngày về tóc đã bạc
ngả vào bờ ngủ yên
bờ  cát  lại  dịu  êm
dang tay ôm lấy sóng
 
chiều bỗng thành tĩnh lặng
sóng  rì   rào   ngủ  mê
đợi một người quay về
ta hóa thân  thành cát
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 20:01:46 bởi Mạc Tử >
#16
    Mạc Tử 04.12.2007 17:22:01 (permalink)
    0
    == Mỗi năm thêm nỗi nhớ ==
     
    thời gian đi nhanh quá
    Tháng ngày cũng đổi thay
    Những gì còn lại đây
    Chỉ còn là dĩ vãng
     
    Kỉ niệm giờ cũ nát
    Tình yêu thành lỗi thời
    Tình nghĩa giờ đánh rơi
    Mộng mơ là vô nghĩa
     
    Cuộc đời những dâu bể
    Quấn ta cũng thường tình
    Bão tố chỉ vô tình
    Ta chôi dòng năm tháng
     
    Hôm nay chiều trở lạnh
    Nhắc ta mùa xuân xưa
    Một cái rét đầu mùa
    Mơ trắng bừng trước ngõ
     
    Có còn không hả gió
    Có còn không hả cây
    Mùi hương của tóc mây
    Ai thẹn thùng cho gió
     
    Chắc giờ không còn nữa
    Gió chỉ đùa cho vui
    Sao cây vẫn ngậm ngùi
    Mỗi năm thêm nỗi nhớ
    #17
      Mạc Tử 04.12.2007 17:26:43 (permalink)
      0
      == Bóng nước ==
       
      Đời khóc xuống cơn mưa
      Là thân ta hóa kiếp
      Bọt bèo như bóng nước
      Nổi trôi là thân ta
       
      Trong bão táp phong ba
      Nổi trôi không bờ bến
      Mải tìm đến rũ mệt
      Một chốn nao bình yên
       
      Rồi một ngày không tên
      Vỡ òa vào con sóng
      Để vào chiều tĩnh lặng
      Một tiếng như là vui
      #18
        Mạc Tử 23.01.2008 16:01:59 (permalink)
        0
        ==rêu phong đá==
         
        Chơ vơ đứng dữa lòng suối cạn
        Hòn đá xanh rêu,bụi phủ thời gian
        Hòn đá kia đứng đó tự khi nào
        Thời gian đã ,tạc xanh rêu vào đá
         
        Thủa xa xưa khi sóng còn yên ả
        Đất mẹ trở mình hòn đá mới sinh
        Còn trịa tròn chưa phải đá rêu xanh
        Còn chìm đắm trong dòng tinh khiết
         
        Từ bao giờ cũng không ai biết
        Chỉ đá chơ vơ như dấu vết thời gian
        Chôn vào lòng một chút ngày xa
        Dòng nước ấy bây giờ khô cạn
         
        Cứ lặng thầm cùng thơi gian làm bạn
        Năm tháng vô tình lẳng lẳng bỏ đi
        Đá chờ ai mà đứng mãi kia
        Sao không nói cứ âm thầm chờ đợi
         
        Ai biết được đá rêu phong đứng đợi
        Ai biết rằng " bia đá không đau"
        Ngừơi bảo rằng đá chẳng khóc đâu
        Không nước mắt mà lòng rạn vỡ
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2008 16:03:57 bởi Mạc Tử >
        #19
          Mạc Tử 17.02.2008 19:58:29 (permalink)
          0
          ==Hai Đường Thẳng Song Song==
           
          Ta và em hai đường thẳng song song
          Chỉ gặp gỡ ở xa vô cực
          Ở nơi đó là hư hay thực
          Trong giấc mơ ta thấy ta gặp em
           
          Ta kẻ mờ một nét chì đen
          Em rực rỡ với mầu trăng lấp lánh
          Ta cô đơn đi trong đêm lạnh
          Tình yêu mang theo kéo dài mãi tháng năm
           
          Đã dừng chân hay lại cách xa em?
          Lại chia cách hai người chia hai ngả
          Em khát khao về một nơi xa lạ
          Vết kẻ buồn vẫn lặng lẽ bước song song
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2008 19:59:59 bởi Mạc Tử >
          #20
            Mạc Tử 17.02.2008 20:13:01 (permalink)
            0
                                                                            ==Mộ Trăng==
             
            Vầng trăng xưa đã chết thật sao em
            Vầng trăng ấy trắng trong tinh khiết
            Vầng trăng ấy dịu dàng thắm thiết
            Ai nỡ giết trăng để chết cả thu
             
            Ta xa nhau chỉ quãng cách giữa hai mùa
            Mà thu chết dữa vực bờ đầy lá
            để cây khóc đến xác xơ tàn tạ
            để cho ai băng lạnh giữa hoàng hôn
             
            Trái tim ta đã không thể đau hơn
            đã không thể bởi không còn gì nữa
            cũng không thể bởi trăng xưa đã vỡ
            Xin lấy lá thu đắp mộ cho trăng
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2008 12:27:30 bởi Mạc Tử >
            #21
              Mạc Tử 11.03.2008 12:21:39 (permalink)
              0
              == Bài Không Tên ==
               
              ( bài này anh viết vì em )
               
              Ôi cuộc đời quá là rộng lớn
              Ta và em ở hai cực xa xôi
              Anh bên này giông bão dữa đời
              Em bên ấy có bình yên hạnh phúc
               
              Anh tham lam nên cả đời dữ trọn
              Ánh mắt em ngày ấy...
              _Xa xôi !!!
              Anh tham lam nên xuôi ngược dữa đời
              Hương tóc ấy...không chia cho ai hết
               
              Rồi hôm nay sau những ngày mỏi mệt
              Nỗi nhớ bắc cầu anh đến bên em
              Một bông hồng đổi lấy nụ cười duyên
              Em có nghĩ...
              _anh đã quá tham lam không bé
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2009 17:49:21 bởi Mạc Tử >
              #22
                hongsang 14.03.2008 10:58:35 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Mạc Tử

                == Mỗi năm thêm nỗi nhớ ==
                 
                thời gian đi nhanh quá
                Tháng ngày cũng đổi thay
                Những gì còn lại đây
                Chỉ còn là dĩ vãng
                 
                Kỉ niệm giờ cũ nát
                Tình yêu thành lỗi thời
                Tình nghĩa giờ đánh rơi
                Mộng mơ là vô nghĩa
                 
                Cuộc đời những dâu bể
                Quấn ta cũng thường tình
                Bão tố chỉ vô tình
                Ta chôi dòng năm tháng
                 
                Hôm nay chiều trở lạnh
                Nhắc ta mùa xuân xưa
                Một cái rét đầu mùa
                Mơ trắng bừng trước ngõ
                 
                Có còn không hả gió
                Có còn không hả cây
                Mùi hương của tóc mây
                Ai thẹn thùng cho gió
                 
                Chắc giờ không còn nữa
                Gió chỉ đùa cho vui
                Sao cây vẫn ngậm ngùi
                Mỗi năm thêm nỗi nhớ


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/E9AD7FF196824EB7BD65391A799FADDC.jpg[/image]
                Attached Image(s)
                #23
                  Nguyên Đỗ 24.03.2008 07:31:03 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: hongsang


                  Trích đoạn: Mạc Tử

                  == Mỗi năm thêm nỗi nhớ ==
                   
                  thời gian đi nhanh quá
                  Tháng ngày cũng đổi thay
                  Những gì còn lại đây
                  Chỉ còn là dĩ vãng
                   
                  Kỉ niệm giờ cũ nát
                  Tình yêu thành lỗi thời
                  Tình nghĩa giờ đánh rơi
                  Mộng mơ là vô nghĩa
                   
                  Cuộc đời những dâu bể
                  Quấn ta cũng thường tình
                  Bão tố chỉ vô tình
                  Ta chôi dòng năm tháng
                   
                  Hôm nay chiều trở lạnh
                  Nhắc ta mùa xuân xưa
                  Một cái rét đầu mùa
                  Mơ trắng bừng trước ngõ
                   
                  Có còn không hả gió
                  Có còn không hả cây
                  Mùi hương của tóc mây
                  Ai thẹn thùng cho gió
                   
                  Chắc giờ không còn nữa
                  Gió chỉ đùa cho vui
                  Sao cây vẫn ngậm ngùi
                  Mỗi năm thêm nỗi nhớ

                  Mặc Tử


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/E9AD7FF196824EB7BD65391A799FADDC.jpg[/image]



                  Mỗi Năm Thêm Mỗi Nhớ

                  Thời gian như trốn chạy
                  Như vó ngựa tên bay
                  Ta còn mãi nơi này
                  Chất chồng thêm nỗi nhớ

                  Trái tim sầu nức nở
                  Da diết nhớ ngày qua
                  Kỷ niệm đẹp như hoa
                  Đã tàn theo năm tháng

                  Giờ chỉ là dĩ vãng
                  Gió vẫn thổi rì rào
                  Nỗi nhớ dày thêm cao
                  Tuyết trắng rơi ngoài ngõ

                  Đọng trên cành phong nhỏ
                  Đọng đầy trên đọt cây
                  Những cụm tuyết trắng dầy
                  Trông như hoa mận trắng

                  Thả hồn theo năm tháng
                  Nhìn lại những ngày qua
                  Cuộc sống thật hiền hòa
                  Mỗi xuân hoa mỗi nở

                  Mỗi năm thêm mỗi nhớ
                  Tóc rồi sẽ điểm sương
                  Tự hỏi thầm người thương
                  Bây giờ nơi nao nhỉ

                  Nguyên Đỗ


                  #24
                    hongsang 24.03.2008 08:34:42 (permalink)
                    0


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/7F47EA906FAF4EE0ABCB97CE7167ACEE.jpg[/image]
                     
                    Mỗi  Năm  Thêm  Nỗi  Nhớ
                     
                    Mỗi  năm  thêm  nỗi  nhớ
                    Ta  âm  thầm  thương  đau
                    Dù  thời  gian  úa  màu
                    Cho  niềm  đau  rạn  vỡ.
                     
                    Mỗi  năm  thêm  nỗi  nhớ
                    Ước  mơ  buổi  tương  phùng
                    Sao  còn  quá  mông  lung
                    Còn  mãi  xa  vời  vợi.
                     
                    Mỗi  năm  thêm  nỗi  nhớ
                    Còn  vọng  tiếng  ru  ca
                    "Hạ trắng"  trắng  nhạt  nhòa
                    Sầu  "Đêm đông"  rười  rượi.
                     
                    Mỗi  năm  thêm  nỗi  nhớ
                    Bài  "Thu Sầu"  thương  đau
                    "Tình  lỡ"  thật  nghẹn  ngào
                    Như  "Con  thuyền  không  bến".
                     
                    Mỗi  năm  thêm  nỗi  nhớ
                    "Xin  còn  gọi  tên  nhau"
                    Những  tiếng  gọi  nghẹn  ngào
                    Ru  anh  vào  giấc  ngủ...
                     
                    -Hồng Sang-
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2008 08:52:33 bởi hongsang >
                    Attached Image(s)
                    #25
                      Mạc Tử 17.07.2008 23:43:13 (permalink)
                      0
                      == Gió Mồ Côi ==
                       
                      Ngày xưa ta còn bé
                      Ta trêu gió mồ côi
                      Toàn những cát với bụi
                      Gió gì mà lại cút côi
                       
                      Tháng năm dài rộng thế
                      Bao cơn gió đi qua
                      Ta không còn bé nữa
                      Ngày xưa cũng nhạt nhòa
                       
                      Chiều nay thẫn thờ bước
                      Chợt cơn gió đi qua
                      Hai vai đầy cát bụi
                      Ngày xưa bỗng vỡ òa
                       
                      ( gió mồ côi ) 
                      #26
                        hongsang 19.07.2008 07:26:06 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Mạc Tử

                        == Chuyện tình của cát ==
                         
                        một lần đến với biển
                        sóng rì rào dưới chân
                        gió kể chuyện thì thầm
                        ngàn xưa bờ với sóng
                         
                        em biết không nàng sóng
                        để bờ mỏi ngóng chông
                        hóa thành cát lặng thầm
                        chờ rạc dài năm tháng
                         
                        ngày về tóc đã bạc
                        ngả vào bờ ngủ yên
                        bờ  cát  lại  dịu  êm
                        dang tay ôm lấy sóng
                         
                        chiều bỗng thành tĩnh lặng
                        sóng  rì   rào   ngủ  mê
                        đợi một người quay về
                        ta hóa thân  thành cát
                         


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/26ABCC6B07B24B0BA681B26AA15E4910.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #27
                          BĂNG NGUYỆT 17.08.2008 16:06:28 (permalink)
                          0
                          Chúc mừng sn Mạc Tử nha...chúc tuổi mới thành công nhiều và an lành như ý.
                           
                           

                          Trích đoạn: Mạc Tử

                                                                                          ==Mộ Trăng==

                           
                          Vầng trăng xưa đã chết thật sao em
                          Vầng trăng ấy trắng trong tinh khiết
                          Vầng trăng ấy dịu dàng thắm thiết
                          Ai nỡ giết trăng để chết cả thu
                           
                          Ta xa nhau chỉ quãng cách giữa hai mùa
                          Mà thu chết giữa vực bờ đầy lá
                          để cây khóc đến xác xơ tàn tạ
                          để cho ai băng lạnh giữa hoàng hôn
                           
                          Trái tim ta đã không thể đau hơn
                          đã không thể bởi không còn gì nữa
                          cũng không thể bởi trăng xưa đã vỡ
                          Xin lấy lá thu đắp mộ cho trăng
                           


                           
                           
                          Ánh trăng mười hai.
                           
                          (Nhạt lắm.)
                           
                           
                          Đã dìm nhau về nơi chốn vĩnh hằng,
                          Còn đắp mộ còn tốn chi xác lá,
                          Cứ để thu đưa bay trăm ngàn ngã,
                          Ta vô tình hay người đã chẳng hoài?!
                           
                          Thế nhân là chua chát với đắng cay,
                          Trăng vẫn yên sáng hoài câu dạ khúc,
                          Dẫu đã học rằng đời người có lúc,
                          Sao nhiễu nhương vẫn túc trực quanh mình,
                           
                          Còn gọi nhau với hai tiếng... người tình,
                          Thì chi mộ chỉ vô hình kê giữa,
                          Còn bóng trăng rọi nơi thành thềm cửa,
                          Còn nhớ nhau mỗi bữa, phải không mình?!
                           

                          #28
                            Mạc Tử 08.09.2008 14:44:42 (permalink)
                            0
                            == Được Tin em Lấy Chồng ==
                             
                            Dẫu vẫn biết tin em đã hẹn
                            Vậy mà sao vẫn chết lặng trong tim
                            Ngày em đi hoa trắng dưới chân em
                            Cánh hoa ấy hồn anh một nửa
                            #29
                              Mạc Tử 08.09.2008 14:56:06 (permalink)
                              0
                              == Bến Nhỏ ==

                              Anh không phải là biển xanh 
                              Không bao la sóng cả
                              Anh chỉ là bến nhỏ
                              Mãi đợi chờ một hình bóng đã xa xôi

                              Một con sông có bên lở bên bồi
                              Anh đứng cả hai phía....
                              _mà cứ hao mòn mãi mãi
                              Em ra đi không bao giờ trở lại
                              Để bên bồi nỗi nhớ cứ dầy thêm

                              Anh chỉ là một bến nhỏ không tên
                              Không đủ chỗ cho bất kỳ ai khác
                              Một đôi tay không là quá rộng
                              Chỉ đủ cho em ! trọn vẹn một vòng tay
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.07.2009 18:44:56 bởi Mạc Tử >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 48 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9