GHEN------------------THAI ANH
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 42 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 630 bài trong đề mục
thaianh49 19.06.2011 17:20:09 (permalink)
0
  


 Gió Và Trăng
 
Có nhiều lúc trăng chẳng còn nhớ gió
Bởi bên mình đã có lắm vì sao
Những tia nhìn lấp lánh xôn xao
Phút lãng mạn trăng nào còn nhớ gió...
 
Gió bay xa gặp bao ngàn hoa lá
Hương thơm bay quyến rũ bướm ong về
Gió chẳng thể không dừng chân vui vẻ
Phút xao lòng quên mình đã có trăng
 
Những đêm tối giông đâu về vần vũ
Những đám mây che mất ánh trăng tròn
Bên cạnh trăng cũng chẳng còn sao nữa
Vũ trụ tối sầm trăng cũng héo hon
 
Vườn hoa đẹp gió vờn lung linh nắng
Bỗng mưa tuôn vui dập bướm không về
Cây xơ xác từng cánh hoa tơi tả
Gió chán rồi gió bỗng vụt bay xa...
 
Viết cho Gió và Trăng
19/6/2011
Thái Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2011 04:19:25 bởi thaianh49 >
thaianh49 12.07.2011 15:54:58 (permalink)
0
 GIẬN NHAU RỒI PHẢI KHÔNG ANH
 
Mình giận nhau rồi phải không anh
Bỗng chốc lặng buồn đến vây quanh
Trăng đã trôi nghiêng bên sườn núi
Gió không về cây cũng ngậm ngùi...
 
Ừ anh giận hay là em giận
Cũng khổ cho nhau bấy hỡi trời
Những phút xao lòng mơ với mộng
Đánh mất niềm tin suốt cuộc đời
 
Bên đồi bóng nguyệt vẫn cứ trôi
Còn mấy bao nhiêu đã lặn rồi
Đời ta cũng tựa hoàng hôn xuống
Năm tháng pha sương tóc bạc rồi
 
Xin đừng giận nữa đừng ghen nữa
Quay về nương đậu cảm tình xưa
Có ai sống mãi trong hạnh phúc
Bởi phút xao lòng bất chợt như mơ !
 
02/7/2011
Thái Anh
thaianh49 30.07.2011 16:40:45 (permalink)
0
 NICK QUEN
 
Cuối tuần lên mạng tìm anh
Mà sao cái nick của anh tắt đèn ?
 
Em tìm ngớ ngẩn nick quen
Biết rằng anh out nên em buồn nhiều
 
Những lời có cánh phiêu diêu
Cho em sức mạnh,thêm nhiều niềm vui...
 
Nick anh đã out thật rồi
Làm em hờ hững đứng ngồi không yên
 
Thôi đành ra phố để quên
Không thèm nhớ đến nick quen cuối tuần !
30/7/2011
Thái Anh
thaianh49 19.08.2011 22:53:09 (permalink)
0
Có một bài thơ rất hay từ bên VNWEBLOG.COM
Thái Anh mang về để các bạn thưởng thức
 

GIA VỊ TÌNH YÊU


Ghen hời hợt là chưa hề... ghen nhỉ?
Ghen đậm đà - ghen vượt quá... chỉ tiêu?
Ghen thầm lặng - hẳn ghen chưa đúng cách?
Chẳng ghen gì, có lẽ cũng chẳng... yêu?

Thêm chút ghen vào món ăn tình ái
Như gia vị cay dìu dịu, thơm nồng
Đừng cay quá thành ra không nuốt nổi
Ghen ngọt ngào người nhé! Sẽ thành công.

Tình yêu có lý lẽ riêng của nó
Với cả điều như không tưởng, vô căn
Chỉ trái tim yêu mới tìm ra giải pháp
Phi lý như... thơ mà vẫn gũi gần

Yêu là nhớ, là thương, là hờn dỗi
Kiếm tìm nhau trên khắp nẻo đi, về
Không gặp được đêm tàn canh thao thức
Chút cay nồng - ghen nhè nhẹ trên mi.

18/8/2011
Chanhrhum
kimrbl 20.08.2011 10:50:47 (permalink)
0



Còn ghen có nghĩa còn yêu
Chúc Chị yêu nữa , yêu nhiều hơn xưa ...

HiHii

K.N
thaianh49 31.08.2011 15:38:32 (permalink)
0
Còn ghen có nghĩa còn yêu
Chúc Chị yêu nữa , yêu nhiều hơn xưa

Kimbl
............
Tuổi già mà nếu còn yêu
Thì cái tính ghen vẫn còn nhiều
Nhưng mà chỉ ghen hơi chun chút
Ghen nhiều e mất cả tình yêu
 
vậy đấy em Kim ơi
chị chúc em khỏe nhé
hẹn gặp các em mùa xuân tới
thaianh49 15.09.2011 03:59:30 (permalink)
0
          CHUYỆN GHEN
 
Có người con gái có chồng làm to
Đêm đêm chồng vắng là lo mất chồng
Chẳng biết chàng làm việc công
Hay đang hội tụ lông bông em nào?
 
Chồng về khoe rằng được khao
Anh là sếp...đứa nào cũng sum suê
Mời ăn mời nhậu đón về
Còn chuyện khách sạn anh chẳng hề nói ra
 
Mồm nói tay vội kéo ra
Đưa vợ bọc nhỏ: đây quà của em
Vợ vui ôm lấy xấp tiền
Tin chàng chung thủy tiền đem về nhà
 
 
Có đâu mà biết được là
Ma đi ăn cỗ cùng cô chân dài
Vợ ôm tiền ,má dần phai
Lấy chồng chức trọng,quyền cao...Thiệt thòi
 
ky song nguyen 15.09.2011 04:59:39 (permalink)
0
hehe
 
vợ ôm tiền, chồng ôm tiên
thời nay chồng vợ bình quyền thế thôi
 
ksn
 
cấn nhô chào chị. hehe
thaianh49 16.09.2011 03:03:32 (permalink)
0

"vợ ôm tiền, chồng ôm tiên
thời nay chồng vợ bình quyền thế thôi "

KSN
........
Một người ôm tiền,một người ôm tiên
Cả hai cùng sướng chẳng thấy phiền
Bình đẳng xã hội này tiên tiến
Quên hết luân thường của tổ tiên !
 
Em " Cấn nhô" ! chị vui vì có em sang chia vui
chúc em mọi bình yên,sáng tác nhiều.có thời gian chị sẽ sang thăm nhà em



kimrbl 17.09.2011 15:11:34 (permalink)
0



Đưa tiền vợ bỗng hết ghen
Ai có nhiều tiền chả sợ vợ ghen
Thế gian lẫn lộn hay quên
Ghen tiền lại bảo vợ ghen vì tình
Nhìn người mà tủi phận mình
Nghèo nên phải chịu vợ hành , vợ ghen...
phongan 18.09.2011 16:16:37 (permalink)
0
Từ khi mở lớp dạy Ghen
Trai làng cứ thế mon men tới nhà
Trước thì tới làm quen nà
Sau thì hỏi nhỏ : con gái u là đứa nao ?

Pé..!!

Trạc Tuyền 19.09.2011 12:07:17 (permalink)
0
Gửi Chị T.A

Vào đây học mấy bài ghen
Để về áp dụng thử xem thế nào

Thân nghèo chẳng có quyền cao
Không ai mời mọc làm sao có tiền
Có mơ chẳng được ôm tiên
Về nhà bị mắng ông hiền thế ư?



thaianh49 21.09.2011 03:46:35 (permalink)
0

Gửi Chị T.A

Vào đây học mấy bài ghen
Để về áp dụng thử xem thế nào

Thân nghèo chẳng có quyền cao
Không ai mời mọc làm sao có tiền
Có mơ chẳng được ôm tiên
Về nhà bị mắng ông hiền thế ư?

....................
Xin đừng học ghen em ơi
Nếu vợ có bồ mặc kệ đời
Cứ để cô ta đi đến chán
Sẽ về lạy xin được tha tràn...
Bấy giờ chông tha hồ vênh vang...
 
Trạc Tuyền ơi,lâu lắm rồi chị em mình ko giao lưu,chị thì bận ít sang các nhà
Em khỏe ko
chúc vui và bình an nhé
ky song nguyen 21.09.2011 07:45:56 (permalink)
0
Chi TA ơi!... Làm gì thi làm đừng làm Má Vợ nha


Bà Má vợ…

Ghét ơi là ghét lúc vừa quen
Ghét sáng mù sương tới tắt đèn
Ghét thấy mò ra nơi chốn hẹn
Ghét kèm theo tới chổ bon chen
Ghét lời mai mỉa quơ dao bén
Ghét miệng ăn trầu nói tự khen
Ghét kiểu khinh thường dân chí mén
Ghét ngồi niệm phật quýnh beng beng

ksn
thaianh49 25.09.2011 17:42:37 (permalink)
0
Bà Má vợ…

Ghét ơi là ghét lúc vừa quen
Ghét sáng mù sương tới tắt đèn
Ghét thấy mò ra nơi chốn hẹn
Ghét kèm theo tới chổ bon chen
Ghét lời mai mỉa quơ dao bén
Ghét miệng ăn trầu nói tự khen
Ghét kiểu khinh thường dân chí mén
Ghét ngồi niệm phật quýnh beng beng

KSN
.................
Ghét chi toàn ghét thói xấu đời
Ghét cả anh chàng chỉ ham chơi
Ngày ngày chỉ lo thơ trên mạng
Không lo làm để vợ thảnh thơi...
 
hehe,em KNS thân mến,cảm ơn em đã vào góp thơ chia vui,
chúc chủ nhật vui vẻ


Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 39 của 42 trang, bài viết từ 571 đến 585 trên tổng số 630 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9