GHEN------------------THAI ANH
Thay đổi trang: << < 404142 > | Trang 40 của 42 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 630 bài trong đề mục
ky song nguyen 26.09.2011 16:25:20 (permalink)
0

Trích đoạn: thaianh49

Bà Má vợ…

Ghét ơi là ghét lúc vừa quen
Ghét sáng mù sương tới tắt đèn
Ghét thấy mò ra nơi chốn hẹn
Ghét kèm theo tới chổ bon chen
Ghét lời mai mỉa quơ dao bén
Ghét miệng ăn trầu nói tự khen
Ghét kiểu khinh thường dân chí mén
Ghét ngồi niệm phật quýnh beng beng

KSN
.................
Ghét chi toàn ghét thói xấu đời
Ghét cả anh chàng chỉ ham chơi
Ngày ngày chỉ lo thơ trên mạng
Không lo làm để vợ thảnh thơi...
 
hehe,em KNS thân mến,cảm ơn em đã vào góp thơ chia vui,
chúc chủ nhật vui vẻ




Oan ia động

Cái oan ia động bự thế này
bụng dạ thởn trăng nói thiệt ngay
mớ vạ nào hông dò con gái
làm cho chề rảng món ăn cay

còn thơ đâu dám xịa mổi ngày
phong phanh vợ biết động dao phai
chỉ lén on lai rồi post đại
rồi lo rửa chén chứ nào oai.

Ksn

Tại mình ham vợ đẹp nên phải sợ má vợ và vợ
Hồi vợ tuyển chồng minh may mắn trúng.
Má vợ rao như vầy:

Em sáu tuyển chồng…

Em sáu đâu đây đẹp lắm nào ..........................xáu đâu
Làn da trắng bóc giống bông cao .....................bông cao.........hình như chỉ thiếu cái cục U ở giữa
Rún săn lòi áo người điên đảo ..........................rún săng
Mí hắt hiu tình gã xuyến xao ...........................mí hắt
tiếng chấm như vua đồn thảo lảo.......................chấm như dua.....(nam)
đảm đang nghi dáng đáng thanh cao ...............đang nghi
một lòng cưng nhất nè gia bảo ........................lòng cưng
...có trố vàng không mới được vào...................trố vàn (g)…

ksn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.09.2011 19:11:46 bởi ky song nguyen >
thaianh49 05.10.2011 01:03:07 (permalink)
0
 Nè KSN
 
  "  IA ĐỘNG"
 
Ông địa ngồi cạnh góc nhà
Ông giữ kẻ gian khỏi vào ra
cớ chi lôi tên ông ra hả
Ông mà giận thì thơ hết thăng hoa  !
 
cảm ơn KSN đã góp vui
ky song nguyen 05.10.2011 06:17:49 (permalink)
0
[8970815

tém chín bữa không tém một nem”
thì thui bà khỏi vạch tui xem
“hông đeo béc sĩ em ngừ quẽng”
chẳng bệnh bà ơi kệ bắc nem

khỏi khám về nhà lo tắm rửa
không thi cứ tới viếng lang bem
một nem không tém vài ba bửa
đủ chết người rồi chớ nói them.


lời bac sĩ TA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2011 10:28:21 bởi ky song nguyen >
thaianh49 09.10.2011 19:02:13 (permalink)
0
Cảm ơn thi hữu Kỳ Song Nguyên đã góp vui cùng Thái Anh nhé,lần này xin khất bài họa
rất cảm ơn bạn
 
      PHÚT NÀO ANH LÃNG QUÊN
 
Anh nói rằng anh chẳng bao giờ quên
Những ngày ấm êm khi mùa đông đến
Đường cổ Ngư với lung linh ánh điện
Ta bên nhau nói mãi những câu thề
 
Anh hứa rằng tình anh vẫn thế
Vẫn yêu em say đắm như thưở đầu
Vẫn trọn tình dù cách trở bao lâu
Tình ta đó như đông về hiển hiện
 
Nhưng sao rồi bao ngày anh không đến
Để đường Cổ Ngư chẳng có ai chờ
Để tình ta chỉ đẹp ở trong mơ ?
Em điện thoại-Anh hững hờ không bắt máy?
 
Em biết anh dẫu nói tình nồng cháy
Tình này anh chỉ ở bờ môi
Anh đi cùng ai vội quên em rồi
Xin đừng nói thêm lời ngọt lịm
 
Trái tim anh đã hết rồi rung động
Xin thật lòng cứ nói với em đi
Anh là người rất đỗi cuồng sy
Hẳn sẽ có lắm chân dài chờ đợi
 
Bye Bye nhé hai ta cùng có lợi
Dan díu chi cho đau khổ tâm hồn
Bye bye anh như chào một hoàng hôn
Phía trước ánh bình minh đang rực sáng
 
viết thay lời một người bạn
09/10/011
T.A
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2011 17:23:11 bởi thaianh49 >
thaianh49 02.11.2011 17:32:13 (permalink)
0
  GHEN LÀ KHỜ
 
Khi biết rằng bạn đời đã hết yêu
Xin con tim đừng một lần buồn khổ
Hãy bình yên vùi mình vào giấc ngủ
Sáng mai ngày sẽ có chuyện vui thôi
 
Người hết yêu mình chắc gì sẽ được vui
Qua một đêm nồng nàn chăn với gối
Hết một đêm là hết tình sôi nổi
Sẽ tiếc hoài tình cũ đẹp như mơ...
 
Ghen làm chi,ghen nghĩa là dại khờ
Cứ để cho đối phương luôn xao động
Để đối phương đêm ngày mơ với mộng
Mơ chán rồi sẽ tìm đến ngày xưa
 
Hãy bình thản và không nên dại khờ
Yêu hết mình và cũng thờ ơ khi cần thiết
Khi biết người tình không còn yêu mến
Hãy cho trái tim mình đi tìm hạnh phúc riêng   
 
Viết cho cả phái nam và phái nữ 
 
thaianh49 14.11.2011 23:23:33 (permalink)
0
    XIN EM ĐỪNG BUỒN
 
Xin em đừng vào ra
Khi anh công tác xa
Xin em đừng buồn bã
Mấy hôm anh vắng nhà
 
Dẫu nơi đây nhiều hoa
Anh thả sức nhìn ngắm
Chẳng có bông hoa thắm
Quyến rủ được anh đâu
 
Em đừng thức canh thâu
Để phai hồng đôi má
Anh dù thích của lạ
Chỉ chút thoáng thôi mà !
 
Hạnh phúc của đôi ta
Anh chẳng khờ đùa giỡn
Hai con mình ngoan lớn
Hạnh phúc của chúng mình
 
Xin em đừng làm thinh
Giận hờn anh chi nữa
Xa em anh xin hứa
Thương chỉ mình em thôi...
 
Thay lời hộ các anh tâm sự với các em
14/11/2011
T.A
Liên Thơ 23.12.2011 22:47:29 (permalink)
0
CHÚC CHỊ VÀ ĐẠI GIA ĐÌNH MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC NHÉ
Chị nhanh về để thi hoa hậu bà nội nhé



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/E53F10B11BF7419DAD45B43BBF9ECE80.gif[/image]
Attached Image(s)
kimrbl 24.12.2011 14:22:09 (permalink)
0

Trích đoạn: Liên Thơ

CHÚC CHỊ VÀ ĐẠI GIA ĐÌNH MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC NHÉ
Chị nhanh về để thi hoa hậu bà nội nhé


Bà nội Chị chả thi đâu
Chỉ thi Hoa Hậu U đầu năm thôi ( U50)

HiHii
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2011 14:23:30 bởi kimrbl >
phongan 24.12.2011 21:29:04 (permalink)
0
Chúc U Thái Anh Ghen càng ngày càng...xinh



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57320/9D56BB1EB2DC434A870811A144211258.gif[/image]
Attached Image(s)
nguyenngoat 24.12.2011 23:09:32 (permalink)
0


LIỀU LƯỢNG

Ghen là thuốc thử của tình yêu
Nhưng phải biết pha chế đúng liều
Nếu không điều độ đi quá mức
Sẽ thành độc dược giết thương yêu



TB : Chị Thái Anh ơi! Chị nhớ không ? Chị em mình đã từng gây" cháy mạng" bởi bài KHÔNG THỂ của em và bài HẬN MỘT LỖI LẦM của chị đấy!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2011 23:13:45 bởi nguyenngoat >
thaianh49 28.02.2012 16:24:24 (permalink)
0

Thái Anh cảm ơn hai bạn Phongan và Nguyenngoat nhé,
thông cảm chị ít vào VNTQ nên hồi âm trễ muộn,chúc hai bạn thơ
dồi dào sức khoẻ,thơ hay và hạnh phúc,chỉ ghen trong thơ chứ ngoài đời
chớ dại mà ghen


CHIỀU LÚC TAN CA

Người thiếu nữ vừa làm xong bữa tối
Ngồi ngóng chồng tan sở cùng ăn cơm
Giờ tan tầm đường phố rộn hẳn lên
Xe nhộn nhịp chia nhau về các ngã

chiều xuống dần bóng đêm choàng khung cửa
Dáng người thân đâu vẫn chưa thấy về
Bỗng con dế bật rung lên chuông gọi
A lô ! này anh đang họp nghe em

Người phụ nữ mặt buồn vâng với dạ
Nhưng trong lòng đau quá chẳng thể ăn
Bữa cơm chiều chắt lọc từ con tim
Nấu từng món với niềm vui đón đợi...

Cái thở dài với thương đau vời vợi
Nàng đã buồn như vậy suốt đêm thâu
Giờ này hỏi ai còn họp nữa đâu ?
Mà chàng tự tin nói ra điều dối trá ?

Thương cho mình những ngày làm vất vả
Thương trẻ thơ không cha chăm hàng ngày
Người đàn ông lao vào tình hăng say
Quên tổ ấm xưa nay chàng đang có

Tổ ấm nhỏ nhoi sao anh nỡ bỏ
Vui ái ân cùng người khác sao đành
Một ngày kia anh đã chán ái ân
Anh có thể quay về nơi bến cũ ?

Con của anh vắng những lời dạy dỗ
Thiếu tình cha âu yếm nó thường ngày
Một ngày kia anh đã tỉnh cơn say
Đừng trách con vừa ngu vừa khó bảo

Hãy tỉnh đi anh,đừng để đời lừa đảo
Đừng để chân dài phỉnh nịnh nghe anh
Giờ tan sở anh về ngay anh nhé
Mái nhà vui mẹ con vẫn đứng chờ !

Viết cho người dại
28/2/2012
Thái Anh


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2012 22:02:16 bởi Ct.Ly >
thaianh49 25.04.2012 21:31:50 (permalink)
0

BIẾT RẰNG NGƯỜI ĐANG VUI


Đêm nay là đêm thứ bẩy rồi
Biết rằng anh đang thật là vui
Đô thành Sài Gòn đêm hoa lệ
Níu bước chân anh thật khó về

Anh tiếc duyên xưa chưa kịp trao
Cho người con gái má hồng đào
Cuối đời tìm thấy duyên xưa ấy
Trỗi dậy mơ hồ những khát khao

Dẫu biết trên đầu tóc đã phai
Con đàn díu dắt cháu trên vai
Mà tình xưa ấy thôi thúc lạ
Đánh đổi cuộc đời với bồng lai...

Đêm nay là đêm thứ mấy rồi
Anh vui cuộc tình để ngày trôi
Quên hết gia đình anh hạnh phúc
Cuối đời anh hưởng thú vui chơi...




thaianh49 21.05.2012 14:30:57 (permalink)
0

KHI ANH ĐI BIA ÔM

Anh đi em chờ cửa
Mong anh tính từng giờ
Yêu anh gói vào thơ
Nhưng mà anh nên nhớ
Nếu còn mải bia ôm
Em chờ suốt đầu hôm
Gần sáng là đóng cửa
Xin anh ngủ ngoài hè
hehe
Thái Anh


--
Nếu anh đi bia ôm
Em quyết là đóng cửa
Để anh chừa, phải sửa
Cái tật mải bia ôm

Hạnh phúc chỉ có một
Không bao giờ sẻ chia
Anh ơi em nhung nhớ
Tựa cửa mong anh về
Cứ như thế hạnh phúc sẽ được nhân lên. Nhưng quyết không tha thứ tật mê bia ôm của chồng. Đó là lý do hoàn toàn chính đáng.
Nguyễn Đức Đát
thaianh49 23.06.2012 03:42:10 (permalink)
0
[b]
GHEN LẦN CUỐI



Cho ta xin một lần ghen cuối
Ghen thật nhiều ,ghen nức nở vì đau
Để mai ngày ta quên hẳn tình nhau
Đi bên cạnh ví rằng không quen biết

Hãy cho ta thêm một lần ghen nữa
Bông hoa đời đã đến lúc tàn phai
Khép cánh lại đừng trêu ngươi lũ bướm
Gió vô tình chạm đau cánh hoa rơi

Và lần nữa,cho ta xin lần nữa
Nói những lời ghen nắng với ghen mây
Cánh hoa kia ong bướm lượn sum vầy
Cây cổ thụ mùa về xao xác lá

Và ta xin ghen một lần tao nhã
Xin cúi mình hạ cánh với cuộc chơi
Xin trả người với yêu mến của đời
Ghen lần cuối,ta giận hờn lần cuối !


Ghen cuối tuần các bạn ơi
Luanda_ 22/6/2012
Thái Anh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2012 21:59:12 bởi thaianh49 >
thaianh49 24.07.2012 00:36:46 (permalink)
0

GHEN TRÒN NĂM NĂM

Tôi đây ghen đã năm năm
Mà sao chưa hết cái dằm trêu ngươi
Mình xấu cứ muốn ghen người
Thấy chồng về muộn ấy thời phát điên !

Tôi đây ghen mấy năm liền
Đêm nằm khó ngủ quấy phiền xung quanh
Ghen nhiều má tóp da xanh
Mắt mờ chân chậm khổ thân không trời ???

Năm năm là bấy nhiêu lời
Nói ra thành kẻ dở hơi nhất trần
Liệu tôi còn tiếp góp phần
Ghen vài năm nữa cho thân rã tàn

hehe

Kỷ niệm "GHEN_ THái Anh" tròn 5 năm (22/7/2007_22/7/2012)
Thái Anh
Thay đổi trang: << < 404142 > | Trang 40 của 42 trang, bài viết từ 586 đến 600 trên tổng số 630 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9