Thơ HOÀNG NGUYÊN
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 40 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 599 bài trong đề mục
hoangnguyen6889 11.11.2007 12:50:34 (permalink)
0
Ước Muốn Thành Đôi Bạn Thân
 
 
Ước làm sao đời bình yên
Muốn tình luôn được êm hiền như mơ
Thành tâm mong muốn đợi chờ
Đôi hồn thi cảm mãi luôn dâng tràn
Bạn bè tri kỷ dặm ngàn
Thân yêu gửi đến nồng nàn tình thơ

 
Sương Anh

***

Thân yêu ơi !


Ước sao để được thành đôi
Muôn thuở bên nhau chẳng tách rời
Thành tâm dâng cả, trời thương nhớ
Đôi lời nhắn gởi người xa xôi
Bạn mến thương  ơi đông về rồi
Thân Yêu Thân Mến nhớ :Thân Tôi !
 
hoàng nguyên



xạo vui vài câu với SA nhé, chúc SA có nhiều niềm vui mới.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 07:18:58 bởi hoangnguyen6889 >
SuongAnh 11.11.2007 14:26:38 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889

Quê hương ! 
 
Quê hương là những tiếng... vi vu của gió
Là những vuốt ve êm ả
của làn hương lúa...  đang độ chín vàng

Là đôi bờ,
bên con sông xanh thẳm... 
giữa những tiếng hò khoan
trong nhung nhớ da diết... của người đôi nơi...


Là những buổi sáng sớm,
lênh đênh.. bập bềnh trên sông nước

Là những xôn xao,  của buổi hoàng hôn
trong tiếng chim gọi bạn...  lúc đêm về...


Là những đam mê

dưới ánh trăng thề...
trộm nhìn em
trong ánh mắt dấu vội vàng
qua làn tóc rối... phủ thoáng bờ môi...


Là thẹn thùng, của người tình đang mong đợi
má chợt ửng hồng,
khi
tim chạm nhẹ... bóng người yêu....






hoàng nguyên

R



Cảnh Nha Trang



 Quê Hương Yêu Dấu!!
 
 
Quê hương...
Thật là xa xôi quá!
Nhưng lòng tôi chẳng thấy xa lạ đâu
Thương làm sao câu ca dao....ơ ầu...
Cuả người mẹ...hát câu...ru con ngủ

 
Khi ai hỏi,
cô là người...VIỆT ?...ôi, lý thú!
Người Tây Âu rất yêu thích

các cô gái Việt nam ta
Từ món ăn đến chăm chút chuyện nhà
Cùng chiếc áo dài...là niềm kiêu hãnh...

 
Có rất nhiều người Á châu xuất cảnh
Riêng Việt nam
nhiều báo chí, hình ảnh nhắc tên
Biết bao chàng trai bản xứ đến làm quen
Ao ước...
cưới cô gái Việt nam
đảm đang, về làm vợ


Và có nhiều
mối tình Á - Âu rất đẹp đôi, rạng rỡ

Nhưng ...
lòng tôi...chỉ muốn hướng về chốn quê xa
Nơi đó, chỗ chôn nhau cắt rốn
là quê mẹ cha, ông bà
Dẫu nay nơi xứ Pháp
tình tôi
vẫn đậm đà...gửi về miền
quê hương yêu dấu!!!....

 
Sương Anh 11/11/07
 
SA cám ơn anh Hoàng Nguyên hoạ thơ và lời chúc nha, nhưng SA nói nè...trong tình yêu cuả hai người đôi khi phải lồng giưã giả và thật để bài thơ được tăng thêm thú vị bởi nhũng giận hờn, nước mắt rơi... nhưng mà...tình yêu quê hương thì không thể nào...xạo...được đó, đúng hôn? Chúc anh một week-end vui vẻ và đầm ấm nha!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2007 19:02:03 bởi SuongAnh >
hoangnguyen6889 12.11.2007 01:04:44 (permalink)
0
Cảnh Nha Trang



Quê Hương Yêu Dấu!!
 
 
Quê hương...
Thật là xa xôi quá!
Nhưng lòng tôi chẳng thấy xa lạ đâu
Thương làm sao câu ca dao....ơ ầu...
Cuả người mẹ...hát câu...ru con ngủ

 
Khi ai hỏi,
cô là người...VIỆT ?...ôi, lý thú!
Người Tây Âu rất yêu thích

các cô gái Việt nam ta
Từ món ăn đến chăm chút chuyện nhà
Cùng chiếc áo dài...là niềm kiêu hãnh...

 
Có rất nhiều người Á châu xuất cảnh
Riêng Việt nam
nhiều báo chí, hình ảnh nhắc tên
Biết bao chàng trai bản xứ đến làm quen
Ao ước...
cưới cô gái Việt nam đảm đang, về làm vợ



Và có nhiều
mối tình Á - Âu rất đẹp đôi, rạng rỡ

Nhưng ...
lòng tôi...chỉ muốn hướng về chốn quê xa
Nơi đó, chỗ chôn nhau cắt rốn
là quê mẹ cha, ông bà
Dẫu nay nơi xứ Pháp
tình tôi
vẫn đậm đà...gửi về miền
quê hương yêu dấu!!!....

 
Sương Anh 11/11/07
 
SA cám ơn anh Hoàng Nguyên hoạ thơ và lời chúc nha, nhưng SA nói nè...trong tình yêu cuả hai người đôi khi phải lồng giưã giả và thật để bài thơ được tăng thêm thú vị bởi nhũng giận hờn, nước mắt rơi... nhưng mà...tình yêu quê hương thì không thể nào...xạo...được đó, đúng hôn? Chúc anh một week-end vui vẻ và đầm ấm nha!

________________________________________

Xin cảm ơn SA đã ghé thăm HN,
Nghĩa là Âu gặp Á rồi đó, nói cho vui vậy thôi. Nhưng SA phải nhớ nếu : “ Yêu Giả Vờ ” thì phần cuối cùng phải đề chữ: “ YÊU GỈA THÔI” như thế người đọc thơ mới hết tưởng … bở. Nếu không thì “người đựợc tặng thơ”.. lúc nào cũng nằm mơ : “Trời ơi, Người đã yêu tôi rồi!”.
Đồng ý với SA là yêu quê hương là yêu thật còn yêu với SA là “thơ yêu hộ” nhé…. Nhưng cứ yêu gỉa thế mà thành thật thì sao nhỉ ??? chắc “tập 2 “ này còn lâu lắm vì đã biết ai là trai hay gái già trẻ ra làm sao đâu, phải không SA ơi. ( Kiểu làm khó nhau, một chút SA ạ )
Xạo chút cho vui thôi, HN chỉ viết cho vui thôi.
 


Mộng !


Tôi có người yêu
nàng ở mãi xa
tận đầu kia trái đất
yêu quê hương với tất cả tình yêu chân thật
nhưng yêu tôi…
một chàng trai nước Việt chỉ: Hững hờ !
Thôi cũng được, vì tôi đâu ở … bên dòng sông Seine mộng mơ
Chân chưa một lần chạm được… đại lộ Élysê hùng vĩ
Những tuyệt trần của nước Pháp có em: Người tôi cứ nhận là Tri kỷ
để mơ một ngày, tay lại nắm chặt tay
để mơ một ngày… hai đứa tôi sẽ xum vầy
và thương lắm, nét tuyệt vời của người con nước Việt ấy
Cơn mơ đêm… vẫn hằng đêm diễn ra như vậy
Cho tôi mơ hít hơi thở sông Seine
Cho tôi mơ, nhận thấy giữa làn gió thân quen
Mùi hương tóc, của người tôi đầy yêu dấu
Ôi nếu có thể,
để cho tôi nguyện ước mà được: Đậu
tôi sẽ nguyện cùng em: bên nhau đến muôn đời…
Nhưng hỡi người em gái sông Seine mến yêu ơi
những giấc mơ, muôn đời bao giờ có thực
nên dù ai yêu em đến vô cùng , đến hết lực, đến kiệt sức…
trút hơi thở cuối cùng
anh vẫn  là :
Người tình, yêu em nhất mà thôi !
 
Hoàng Văn Xạo
111107
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2007 11:32:17 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 12.11.2007 01:22:38 (permalink)
0
Những vần thơ thả với SA:


Cuối Thu

Cuối thu gió lạnh chớm sang đông
Rảo bước lang thang mỏi gót hồng
Một chút u buồn vương tấc dạ
Bao niềm tủi nhớ nặng tim trong
Trời đêm vạn vật chìm hư ảo
Bóng tối đời ta phủ mộng lòng
Xúc cảm hồn rung theo tiếng nhạc
Thương người bạc phận...kiếp long đong

Sương Anh
  _____________________________________
Thu vàng

Thu tàn vàng lá… đợi người
Mong manh cánh rụng, từng vạt rơi
Những nhớ, những thương… về nơi ấy
Để lại lòng tôi, nhớ một người…

Ừ nhỉ, hình như Thu gần hết
Mà sao lá tình… vẫn vàng rơi
Người ở phương trời… xa có biết
Lòng tôi lá nhớ… rụng lâu rồi…

hoàng nguyên
111007

__________________________________________ 
Chiều Lang Thang
 
Tia nắng vàng nhè nhẹ
Khe khẽ hắt qua thềm
Tai nghe dòng nhạc êm
Hồn như thanh thản lại

 
Trời thu buồn tê tái
Nhìn chiếc lá tung bay
Bóng ngày như dừng lại
Gọi chiều về muôn nơi
 
Lang thang bước lên đồi
Ngồi bên chiều thu uá
Lá vàng như lượn muá
Rồi bay mất...buồn rơi...

 
Cung đàn xưa một thời
Anh ru em vào mộng
Giờ nay đàn bỏ trống
Qua rồi một cơn mơ

 
Nghe đời trôi hững hờ
Bên giòng sông thầm lặng
Một nỗi buồn xa vắng
Lang thang chiều bơ vơ...

 
Sương Anh

____________________________________________
Chẳng về…

Xuyên qua đông lạnh nhớ
Anh gom góp niềm thương
gửi em nơi viễn xứ
sầu đong những đêm trường
trong  đêm sương lành lạnh
gọi  mơ đón em về
ngỡ  vòng tay trìu mến
chờ sao mãi… tái tê…
điệu vũ xưa em  múa
đêm trăng anh làm thơ
lời hát xưa em gởi
tiếng đàn xưa đâu giờ
sao mà xa đến thế
để câu chờ biệt ly
sao mà thương đến thế
để tình đi… chẳng về…

hoàng ngyên
____________________________________________ 
Ước Muốn Thành Đôi Bạn Thân

Ước làm sao đời bình yên
Muốn tình luôn được êm hiền như mơ
Thành tâm mong muốn đợi chờ
Đôi hồn thi cảm mãi luôn dâng tràn
Bạn bè tri kỷ dặm ngàn
Thân yêu gửi đến nồng nàn tình thơ

Sương Anh
___________________________________________________
Thân yêu...

Ước sao để được thành đôi
Muôn thuở bên nhau chẳng tách rời
Thành tâm dâng cả, trời thương nhớ
Đôi lời nhắn gởi người xa xôi
Bạn mến thương  ơi đông về rồi
Thân Yêu ,Thân Mến... nhớ :Thân Tôi !

 hoàng nguyên
111007 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2007 01:23:50 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 12.11.2007 04:48:20 (permalink)
0
Thu Phai

Không còn tiếng lá rụng ngoài hiên
Có nghiã muà thu sẽ sắp tàn
Mong manh chiếc lá rớt bên đàng
Cơn gió đưa ngang bay mất dấu

 
Mong, chờ, đợi, nhớ...tim đau đáu
Người tình ơi...thu đã tàn phai
Cây lá trụi trơ, hoa rụng đài
Nghe như tình cũng tàn...thu cuối

 
Muốn níu giữ...đôi tay yếu đuối
Lá tình bay chẳng biết về đâu
Gió đẩy đưa...rơi những hạt sầu
Tình như thu phai...buồn mi ướt...

 
Sương Anh

_______________________________________

Mầu thương mến

Thu sẽ chẳng nhạt phai, mầu thương mến
Người yêu ơi, mau hãy đến cùng anh
Lá lại xanh, chim non lại chuyền cành
một mùa mới, sẽ trong ta ngời sáng
 
Hãy nhớ nhé, lá vẫn vàng câu thương mến
muốn trao em, trao cả một  đời thơ
muốn thương em, thương lắm lắm những vu vơ
em trao gởi, của  những mùa trăng lỡ hẹn…
 
Về với anh, trong giá lạnh mùa đông tuyết
phủ lòng nhau, bằng thương nhớ đã chất đầy
Đêm đông lạnh, anh giang rộng vòng tay
Cho em ấm, những mùa đông thương nhớ
 
 
Hoàng nguyên
Lại Văn Xạo nữa, xin góp vui cùng SA nhé.
SuongAnh 12.11.2007 14:06:28 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889


Mầu thương mến

Thu sẽ chẳng nhạt phai, mầu thương mến
Người yêu ơi, mau hãy đến cùng anh
Lá lại xanh, chim non lại chuyền cành
một mùa mới, sẽ trong ta ngời sáng
 
Hãy nhớ nhé, lá vẫn vàng câu thương mến
muốn trao em, trao cả một  đời thơ
muốn thương em, thương lắm lắm những vu vơ
em trao gởi, của  những mùa trăng lỡ hẹn…
 
Về với anh, trong giá lạnh mùa đông tuyết
phủ lòng nhau, bằng thương nhớ đã chất đầy
Đêm đông lạnh, anh giang rộng vòng tay
Cho em ấm, những mùa đông thương nhớ
 
 
Hoàng nguyên
Lại Văn Xạo nữa, xin góp vui cùng SA nhé.

 
Thưong Nhớ Ơi...
 
 
Thương nhớ ơi...tim hình như muốn vỡ
Lời cuả ai làm loạn nhịp mất rồi
Nồng nàn kia đã sưởi ấm hồn tôi
Đêm sương lạnh vẫn ngoài hiên ngơ ngẩn

 
Thương nhớ ơi...bước đi như hụt hẫng
Chẳng rượu nồng sao đầu bỗng choáng say
Tình yêu ôi...thật kỳ diệu lắm thay!
Từng con chữ bùng lên lời trìu mến...

 
Thương nhớ ơi...vòng tay ai ái luyến
Khiến hồn lâng lâng nghiêng ngã chập chờn
Dẫu vẫn còn xa...xa lắm nụ hôn...
Nhưng ấm áp đang về...không thấy lạnh!

 
Sương Anh
 
Anh HN ơi...có Thị Xạo đây nè hihihihì. Chúc anh đầu tuần vui vẻ ha.
hoangnguyen6889 13.11.2007 01:56:28 (permalink)
0
Sương Vẫn Còn Nguyên

Sương vẫn còn Nguyên trên cành lóng lánh
Vẫn vui tươi sóng sánh bên Hoàng hôn
Đừng nắng về kẻo Sương tan vỡ hồn
Còn đâu nưã Nguyên hạt Sương ngày ấy...

 
Sương Anh
111107


 
Hoàng Hôn 

Sương vẫn còn Nguyên: Thật thế sao ?

Hay Sương  phủ kín Hoàng hôn vào
Để Hoàng hôn tắt
từ thật sớm
Để Hoàng hôn lại…

cảnh lao đao…

Vẫn biết,
đời đã chia đôi ngã
em ở trời Tây rợp ánh hồng
Vẫn biết, yêu rồi tình tơi tả
và Nguyên vẫn Cũ: Nguyễn Y Vân...
Thôi thì le lói, sao cũng được
Đã  nhận Hoàng Hôn là : Sắp tàn
Đã quen đã biết: Chiều Sương phủ
Hoàng hôn sẽ Tắt : lúc Đông sang
Thôi đành ôm mối... tình thơ vậy
Để Hoàng còn đó: Nguyên tình đầy !
 
Hoàng Nguyên
111207
Xạo vui chút thôi,  thế SA có bị phiền không đó ???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2007 01:58:50 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 13.11.2007 03:15:27 (permalink)
0
Thưong Nhớ Ơi...
 
Thương nhớ ơi...tim hình như muốn vỡ
Lời cuả ai làm loạn nhịp mất rồi
Nồng nàn kia đã sưởi ấm hồn tôi
Đêm sương lạnh vẫn ngoài hiên ngơ ngẩn

 
Thương nhớ ơi...bước đi như hụt hẫng
Chẳng rượu nồng sao đầu bỗng choáng say
Tình yêu ôi...thật kỳ diệu lắm thay!
Từng con chữ bùng lên lời trìu mến...

 
Thương nhớ ơi...vòng tay ai ái luyến
Khiến hồn lâng lâng nghiêng ngã chập chờn
Dẫu vẫn còn xa...xa lắm nụ hôn...
Nhưng ấm áp đang về...không thấy lạnh!

 
Sương Anh

 
Anh HN ơi...có Thị Xạo đây nè hihihihì. Chúc anh đầu tuần vui vẻ ha.
___________________________________
 
Sương phủ kín Hoàng hôn…
 

Hãy cho tôi về,
với người tôi thương nhớ

Sông Seine ơi,
muôn thuở vẫn chờ em
Hãy cho tôi,
một lần được nhìn thấy em ****
Người yêu dấu, có những vần thơ nồng cháy
Biết rằng
chẳng bao giờ,
mà mình sẽ cầu… được như vậy
Nhưng tôi vẫn mơ,
mơ lắm người ơi…
Xa cách nhau,
xa lắm trong chơi vơi
Lòng vẫn nhớ,

vẫn thương người yêu dấu
Đêm nay lạnh,
con thuyền tôi vẫn mơ… một bến đậu
Đón em về,
Để:
Sương phủ kín Hoàng hôn…


hoangnguyen


**** Em của HN cũng ở bên Paris chắc nhờ SA tìm giùm nhé, mỗi tội chưa biết mặt...
 
Cho tôi được ngã, trong vòng tay em trìu mến
Hôn nụ hôn đầu, dài mấy thế kỷ sau !


Sao thấy 'Xạo Hết Chỗ Nói' chưa ? Sợ chưa đây, thơ của SA hay lắm...  Cảm ơn SA đã ghé thăm, Chúc SA có nhiều niềm vui nhé. Xin nhớ ghé thăm HN nhé.
hoangnguyen6889 13.11.2007 13:31:48 (permalink)
0
Hà nội đồng về...



Hà nội mùa này
có lạnh lắm không anh ?
Cơn gió mùa đông
vẫn thổi buồn lên phố lạnh ?
Em ở nơi đây
vẫn một mình hiu quạnh
Chờ đợi anh
cần lắm một vòng tay...
Hãy cho em
những giây phút ngất ngây
Của hơi ấm
tình yêu anh nồng cháy
Hà nội mùa này
có còn lạnh không vậy ?
Để em thương
để em nhớ... một tôn thờ...
 
hoàng nguyên
111207
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2007 13:32:51 bởi hoangnguyen6889 >
BĂNG NGUYỆT 13.11.2007 21:41:46 (permalink)
0

Có thấy người ngồi, chờ đợi tuyết
Băng trên chị Nguyệt cất tiếng than
Có thấy người cười, đêm vọng nguyệt
để thiên hạ rơi, lệ lại tràn...


 
 
Lắng nghe...đâu thấy ai gọi nguyệt,
Đêm tàn thơ cũng rạc rời ra,
Thiên đường địa ngục làm sao biết..
Mặc cả nhân gian..ta là ta...
 
Hihihi HN, ok, đợi HN hết bận ghé sang nhà bn há....nhà đơn sơ muốn chỉnh sửa mà ko rành hihih
hoangnguyen6889 14.11.2007 02:00:29 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Có thấy người ngồi, chờ đợi tuyết
Băng trên chị Nguyệt cất tiếng than
Có thấy người cười, đêm vọng nguyệt
để thiên hạ rơi, lệ lại tràn...




Lắng nghe...đâu thấy ai gọi nguyệt,
Đêm tàn thơ cũng rạc rời ra,
Thiên đường địa ngục làm sao biết..
Mặc cả nhân gian..ta là ta...

Hihihi HN, ok, đợi HN hết bận ghé sang nhà bn há....nhà đơn sơ muốn chỉnh sửa mà ko rành hihih

 
Xin cảm ơn Băng Nguyệt nhé,
HN cũng ghé qua mấy lần nhưng thấy đa số có người đang hòa nên HN lại thôi không dám phá cuộc vui của BN. Nói vui vậy thôi, BN lo cho mọi người ai mới vào cũng được BN tặng một số bài thơ để dân mới lên tinh thần.
 
Có người gọi Nguyệt qúa trời
Mà Nguyệt cứ mải sửa sang thôi
Để Cuội mệt qúa đành đi ngủ
gọi cha, gọi vợ... cứ ời ời...  

Chúc BN vui vẻ nhé.

hoangnguyen6889 14.11.2007 03:28:44 (permalink)
0
Xuân Vàng lá...


Ừ nhỉ !
hai kẻ phương trời, xa cách ấy
sao lại gặp nhau, ngang chốn này
Những  mê thơ phú, cùng vui thả
để tình lan rộng, khắp chân mây…


Đêm mơ sương mỏng, trên làn tóc
gởi những mộng yêu, tới người thơ
mà đâu có biết, người phương đó
đã có chồng chưa, được mấy mùa ?


Xuân đi xuân lại, xuân vàng lá
sao để lòng nhau, vàng bốn mùa
đông sang tuyết vẫn,  phủ nơi đó
người đã  hỏi lòng, ấm lại chưa ?


Tiếc quá mà sao, ta chẳng được
đành là, tri kỷ để nhớ mong
thôi đành nhắm mắt theo tiếng gọi
làm sao dập được, lửa trong lòng…

Yêu thơ yêu cả, người thơ ấy
thương lắm người ơi
những đêm đông…



hoàng nguyên
(Thơ Vui: gửi người em gái)
111307
Ảnh phượng tím hoangnguyen

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2007 09:06:35 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 14.11.2007 04:07:37 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Có thấy người ngồi, chờ đợi tuyết
Băng trên chị Nguyệt cất tiếng than
Có thấy người cười, đêm vọng nguyệt
để thiên hạ rơi, lệ lại tràn...




Lắng nghe...đâu thấy ai gọi nguyệt,
Đêm tàn thơ cũng rạc rời ra,
Thiên đường địa ngục làm sao biết..
Mặc cả nhân gian..ta là ta...

Hihihi HN, ok, đợi HN hết bận ghé sang nhà bn há....nhà đơn sơ muốn chỉnh sửa mà ko rành hihih


Xin cảm ơn Băng Nguyệt nhé,
HN cũng ghé qua mấy lần nhưng thấy đa số có người đang hòa nên HN lại thôi không dám phá cuộc vui của BN. Nói vui vậy thôi, BN lo cho mọi người ai mới vào cũng được BN tặng một số bài thơ để dân mới lên tinh thần.


Có người gọi Nguyệt qúa trời
Mà Nguyệt cứ mải sửa sang thôi
Để Cuội mệt qúa đành đi ngủ
gọi cha, gọi vợ... cứ ời ời...  

Chúc BN vui vẻ nhé.


(Sơ xuất qúa đúng ra HN phảì trích (?) thì trả lời của HN mới về lại nhà BN, khờ qúa...) 
hoangnguyen6889 14.11.2007 04:27:18 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: hoangnguyen6889

Quê hương ! 
 
Quê hương là những tiếng... vi vu của gió
Là những vuốt ve êm ả
của làn hương lúa...  đang độ chín vàng

Là đôi bờ,
bên con sông xanh thẳm... 
giữa những tiếng hò khoan
trong nhung nhớ da diết... của người đôi nơi...


Là những buổi sáng sớm,
lênh đênh.. bập bềnh trên sông nước

Là những xôn xao,  của buổi hoàng hôn
trong tiếng chim gọi bạn...  lúc đêm về...


Là những đam mê

dưới ánh trăng thề...
trộm nhìn em
trong ánh mắt dấu vội vàng
qua làn tóc rối... phủ thoáng bờ môi...


Là thẹn thùng, của người tình đang mong đợi
má chợt ửng hồng,
khi
tim chạm nhẹ... bóng người yêu....






hoàng nguyên

R



Cảnh Nha Trang



 Quê Hương Yêu Dấu!!
 
 
Quê hương...
Thật là xa xôi quá!
Nhưng lòng tôi chẳng thấy xa lạ đâu
Thương làm sao câu ca dao....ơ ầu...
Cuả người mẹ...hát câu...ru con ngủ

 
Khi ai hỏi,
cô là người...VIỆT ?...ôi, lý thú!
Người Tây Âu rất yêu thích

các cô gái Việt nam ta
Từ món ăn đến chăm chút chuyện nhà
Cùng chiếc áo dài...là niềm kiêu hãnh...

 
Có rất nhiều người Á châu xuất cảnh
Riêng Việt nam
nhiều báo chí, hình ảnh nhắc tên
Biết bao chàng trai bản xứ đến làm quen
Ao ước...
cưới cô gái Việt nam
đảm đang, về làm vợ


Và có nhiều
mối tình Á - Âu rất đẹp đôi, rạng rỡ

Nhưng ...
lòng tôi...chỉ muốn hướng về chốn quê xa
Nơi đó, chỗ chôn nhau cắt rốn
là quê mẹ cha, ông bà
Dẫu nay nơi xứ Pháp
tình tôi
vẫn đậm đà...gửi về miền
quê hương yêu dấu!!!....

 
Sương Anh 11/11/07
 
SA cám ơn anh Hoàng Nguyên hoạ thơ và lời chúc nha, nhưng SA nói nè...trong tình yêu cuả hai người đôi khi phải lồng giưã giả và thật để bài thơ được tăng thêm thú vị bởi nhũng giận hờn, nước mắt rơi... nhưng mà...tình yêu quê hương thì không thể nào...xạo...được đó, đúng hôn? Chúc anh một week-end vui vẻ và đầm ấm nha!
 

 
Mộng !


Tôi có người yêu
nàng ở mãi xa
tận đầu kia trái đất
yêu quê hương với tất cả tình yêu chân thật
nhưng yêu tôi…
một chàng trai nước Việt chỉ: Hững hờ !
Thôi cũng được, vì tôi đâu ở … bên dòng sông Seine mộng mơ
Chân chưa một lần chạm được… đại lộ Élysê hùng vĩ
Những tuyệt trần của nước Pháp có em: Người tôi cứ nhận là Tri kỷ
để mơ một ngày, tay lại nắm chặt tay
để mơ một ngày… hai đứa tôi sẽ xum vầy
và thương lắm, nét tuyệt vời của người con nước Việt ấy
Cơn mơ đêm… vẫn hằng đêm diễn ra như vậy
Cho tôi mơ hít hơi thở sông Seine
Cho tôi mơ, nhận thấy giữa làn gió thân quen
Mùi hương tóc, của người tôi đầy yêu dấu
Ôi nếu có thể,
để cho tôi nguyện ước mà được: Đậu
tôi sẽ nguyện cùng em: bên nhau đến muôn đời…
Nhưng hỡi người em gái sông Seine mến yêu ơi
những giấc mơ, muôn đời bao giờ có thực
nên dù ai yêu em đến vô cùng , đến hết lực, đến kiệt sức…
trút hơi thở cuối cùng
anh vẫn  là :
Người tình, yêu em nhất mà thôi !
 
Hoàng Văn Xạo
111107
 
Thành thật xin lỗi Sương Anh rất nhiều. Đúng là Sướng Anh mà Khổ Em, hôm nay trả lời Băng Nguyệt, anh mới biết rằng khi Bạn đến viết thơ thì không hút mà phải dùng "Trích" thì bài trả lời của mình mới trở về người Khách Qúi đã ghé thăm.
Vì HN nghĩ cứ Trích nhiều quá tốn Memery của máy chủ nên....dùng copy 2 bài cho chúng có đôi thôi.  Không ngờ như thế bài của mình tạ lại không được quay lại trang nhà của Bạn Qúy của mình.  
Thế mà "thơ vẫn nồng say" thế nhỉ ? chắng trách mà cũng chẳng khóc gì cả ??? có khi lại càng nhớ nhung da diết nữa phải không SA ???


Nói đùa chút cho vui SA ạ. Nhưng xin lỗi thì hoàn toàn Thật chứ không thiệt đâu đó SA.

Mến chúc SA có nhiều niềm vui nhé.
May thật đấy không bị trách... nhưng vẫn:  Sương Anh lắm !   


 
hoangnguyen6889 15.11.2007 06:56:38 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: hoangnguyen6889

Quê hương ! 
 
Quê hương là những tiếng... vi vu của gió
Là những vuốt ve êm ả
của làn hương lúa...  đang độ chín vàng

Là đôi bờ,
bên con sông xanh thẳm... 
giữa những tiếng hò khoan
trong nhung nhớ da diết... của người đôi nơi...


Là những buổi sáng sớm,
lênh đênh.. bập bềnh trên sông nước

Là những xôn xao,  của buổi hoàng hôn
trong tiếng chim gọi bạn...  lúc đêm về...


Là những đam mê

dưới ánh trăng thề...
trộm nhìn em
trong ánh mắt dấu vội vàng
qua làn tóc rối... phủ thoáng bờ môi...


Là thẹn thùng, của người tình đang mong đợi
má chợt ửng hồng,
khi
tim chạm nhẹ... bóng người yêu....






hoàng nguyên

R



Cảnh Nha Trang



 Quê Hương Yêu Dấu!!
 
 
Quê hương...
Thật là xa xôi quá!
Nhưng lòng tôi chẳng thấy xa lạ đâu
Thương làm sao câu ca dao....ơ ầu...
Cuả người mẹ...hát câu...ru con ngủ

 
Khi ai hỏi,
cô là người...VIỆT ?...ôi, lý thú!
Người Tây Âu rất yêu thích

các cô gái Việt nam ta
Từ món ăn đến chăm chút chuyện nhà
Cùng chiếc áo dài...là niềm kiêu hãnh...

 
Có rất nhiều người Á châu xuất cảnh
Riêng Việt nam
nhiều báo chí, hình ảnh nhắc tên
Biết bao chàng trai bản xứ đến làm quen
Ao ước...
cưới cô gái Việt nam
đảm đang, về làm vợ


Và có nhiều
mối tình Á - Âu rất đẹp đôi, rạng rỡ

Nhưng ...
lòng tôi...chỉ muốn hướng về chốn quê xa
Nơi đó, chỗ chôn nhau cắt rốn
là quê mẹ cha, ông bà
Dẫu nay nơi xứ Pháp
tình tôi
vẫn đậm đà...gửi về miền
quê hương yêu dấu!!!....

 
Sương Anh 11/11/07
 
SA cám ơn anh Hoàng Nguyên hoạ thơ và lời chúc nha, nhưng SA nói nè...trong tình yêu cuả hai người đôi khi phải lồng giưã giả và thật để bài thơ được tăng thêm thú vị bởi nhũng giận hờn, nước mắt rơi... nhưng mà...tình yêu quê hương thì không thể nào...xạo...được đó, đúng hôn? Chúc anh một week-end vui vẻ và đầm ấm nha!
 


Xin cảm ơn SA đã ghé thăm HN,

Nghĩa là Âu gặp Á rồi đó, nói cho vui vậy thôi. Nhưng SA phải nhớ nếu : “ Yêu Giả Vờ ” thì phần cuối cùng phải đề chữ: “ YÊU GỈA THÔI” như thế người đọc thơ mới hết tưởng … bở. Nếu không thì “người đựợc tặng thơ”.. lúc nào cũng nằm mơ : “Trời ơi, Người đã yêu tôi rồi!”.
Đồng ý với SA là yêu quê hương là yêu thật còn yêu với SA là “thơ yêu hộ” nhé…. Nhưng cứ yêu gỉa thế mà thành thật thì sao nhỉ ??? chắc “tập 2 “ này còn lâu lắm vì đã biết ai là trai hay gái già trẻ ra làm sao đâu, phải không SA ơi. ( Kiểu làm khó nhau, một chút SA ạ )
Xạo chút cho vui thôi, HN chỉ viết cho vui thôi.
 

Mộng !

Tôi có người yêu
nàng ở mãi xa
tận đầu kia trái đất
yêu quê hương với tất cả tình yêu chân thật
nhưng yêu tôi…
một chàng trai nước Việt chỉ: Hững hờ !
Thôi cũng được, vì tôi đâu ở … bên dòng sông Seine mộng mơ
Chân chưa một lần chạm được… đại lộ Élysê hùng vĩ
Những tuyệt trần của nước Pháp có em: Người tôi cứ nhận là Tri kỷ
để mơ một ngày, tay lại nắm chặt tay
để mơ một ngày… hai đứa tôi sẽ xum vầy
và thương lắm, nét tuyệt vời của người con nước Việt ấy
Cơn mơ đêm… vẫn hằng đêm diễn ra như vậy
Cho tôi mơ hít hơi thở sông Seine
Cho tôi mơ, nhận thấy giữa làn gió thân quen
Mùi hương tóc, của người tôi đầy yêu dấu
Ôi nếu có thể,
để cho tôi nguyện ước mà được: Đậu
tôi sẽ nguyện cùng em: bên nhau đến muôn đời…
Nhưng hỡi người em gái sông Seine mến yêu ơi
những giấc mơ, muôn đời bao giờ có thực
nên dù ai yêu em đến vô cùng , đến hết lực, đến kiệt sức…
trút hơi thở cuối cùng
anh vẫn  là :
Người tình, yêu em nhất mà thôi !
 
Hoàng Văn Xạo
111107

< Sửa đổi bởi: hoangnguyen6889 -- 13.11.2007 10:32:17 >

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 40 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9