Thơ HOÀNG NGUYÊN
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 40 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 599 bài trong đề mục
hoangnguyen6889 15.11.2007 07:00:18 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

Ước Muốn Thành Đôi Bạn Thân
 
 
Ước làm sao đời bình yên
Muốn tình luôn được êm hiền như mơ
Thành tâm mong muốn đợi chờ
Đôi hồn thi cảm mãi luôn dâng tràn
Bạn bè tri kỷ dặm ngàn
Thân yêu gửi đến nồng nàn tình thơ
 
Sương Anh



Thân yêu ơi !

Ước sao để được thành đôi
Muốn mãi bên nhau chẳng tách rời
Thành tâm dâng cả, trời thương nhớ
Đôi lời nhắn gởi người xa xôi
Bạn mến thương  ơi đông về rồi
Thân Yêu Thân Mến nhớ :Thân Tôi !
 
hoàng nguyên



xạo vui vài câu với SA nhé, chúc SA có nhiều niềm vui mới.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2007 09:59:35 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 15.11.2007 12:37:26 (permalink)
0
Mùa Hạ ơi !
Hòa âm: Nhạc Sỹ Nguyễn Cường
Nhạc và lời thơ: Hoàng Nguyên
Ca sỹ: Hồng Hải




Ta se mây
Để trời vương nắng
Ta níu gió để ươm nắng vàng
Ta yêu em, để lòng thương nhớ
Mùa Hè chói chang
Chói chang niềm nhớ
Ta quấn quít bên nàng
Chói chang tình yêu
Cho mình tìm đến nhau

Mùa hạ ơi !
Trở về với tôi
Trường xưa lối cũ
Không gian còn đó
Mong tin người tới
Đêm Hạ về !

Đây tiếng ve kêu
Đây nắng lung linh
Đong đưa cành phượng vỹ 
Ngàn tia nắng ấm
Rắc trên mầu phố
Rung rinh mặt nước Tây Hồ
Thiếu bóng giai nhân
Vắng tà áo trắng
Trên con đường xưa...

Mùa Hạ ơi !
trở về với tôi
Xôn xao Hạ nắng
Mà sao lòng lạnh vắng...
Như 
Đông
về...

hoàng nguyên



Đông sang gọi hạ nắng về
cho em thả mộng giữa  Ba Lê...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 12:41:38 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 16.11.2007 11:03:23 (permalink)
0
Hà nội đêm...


Lang thang Hà nội trời đêm
sương phảng phất
một mùa đông hiu quạnh
tiếng lá rơi đêm
tiếng chuông chùa xa vắng
tiếng xe đêm cọc cạch
cho tôi nhớ Hà nội ... tuổi thơ tôi !

Những chiếc lá bàng đỏ au
lặng lẽ rơi
như sang trang
của một mùa đông giá lạnh
gió Hồ Tây...
nhẹ vớt lên 
những cơn mưa  se sắt
tôi khựng lại

xao xuyến
về một bóng hình
yêu dấu
nơi
xa xôi...


hoàng nguyên

SuongAnh 17.11.2007 11:50:47 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889

Sương phủ kín Hoàng hôn…

Hãy cho tôi về,
với người tôi thương nhớ

Sông Seine ơi,
muôn thuở vẫn chờ em
Hãy cho tôi,
một lần được nhìn thấy em ****
Người yêu dấu, có những vần thơ nồng cháy
Biết rằng
chẳng bao giờ,
mà mình sẽ cầu… được như vậy
Nhưng tôi vẫn mơ,
mơ lắm người ơi…
Xa cách nhau,
xa lắm trong chơi vơi
Lòng vẫn nhớ,

vẫn thương người yêu dấu
Đêm nay lạnh,
con thuyền tôi vẫn mơ… một bến đậu
Đón em về,
Để:
Sương phủ kín Hoàng hôn…


hoangnguyen


**** Em của HN cũng ở bên Paris chắc nhờ SA tìm giùm nhé, mỗi tội chưa biết mặt...

Cho tôi được ngã, trong vòng tay em trìu mến
Hôn nụ hôn đầu, dài mấy thế kỷ sau !


Sao thấy 'Xạo Hết Chỗ Nói' chưa ? Sợ chưa đây, thơ của SA hay lắm...  Cảm ơn SA đã ghé thăm, Chúc SA có nhiều niềm vui nhé. Xin nhớ ghé thăm HN nhé.



Sương Làm Hoàng Hôn Giá Lạnh
 
 
Sương phủ kín
làm Hoàng hôn giá lạnh
Cảnh đêm
buồn
rét quá phải không anh?
Đâu còn được nghe tiếng chim hót cành

tiếng reo
lá hoa chờ gió Hạ

 
Đông về,
cây cành khô...trơ trụi lá...
Như
tình Sương
cũng vất vả gian nan
Từng hạt đóng băng đâu còn Sương màn
Tình em 
bị tuyết rơi làm đông lạnh!

 
Em,
ước gì...
có anh ngồi bên cạnh
Sưởi ấm hồn
trong tuyết lạnh muà đông
Để cho Sương vẫn Nguyên vẹn như mong
Và Hoàng hôn về
tình
không băng giá!

 
Sương Anh 17/11/07


Và hôm nay cho mãi đến ngàn sau
Xin anh hãy giữ mối tình đầu em trao gửi...

 
Anh HN ơi...em gái đã bảo mà...chưa có sợ bởi vì xạo vẫn còn chỗ nối tiếp..hihìhihihi. Chúc anh HN một week-end vui vẻ và ấm áp nha!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2007 11:52:02 bởi SuongAnh >
hoangnguyen6889 17.11.2007 12:27:54 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: hoangnguyen6889

Sương phủ kín Hoàng hôn…

Hãy cho tôi về,
với người tôi thương nhớ

Sông Seine ơi,
muôn thuở vẫn chờ em
Hãy cho tôi,
một lần được nhìn thấy em ****
Người yêu dấu, có những vần thơ nồng cháy
Biết rằng
chẳng bao giờ,
mà mình sẽ cầu… được như vậy
Nhưng tôi vẫn mơ,
mơ lắm người ơi…
Xa cách nhau,
xa lắm trong chơi vơi
Lòng vẫn nhớ,

vẫn thương người yêu dấu
Đêm nay lạnh,
con thuyền tôi vẫn mơ… một bến đậu
Đón em về,
Để:
Sương phủ kín Hoàng hôn…


hoangnguyen


**** Em của HN cũng ở bên Paris chắc nhờ SA tìm giùm nhé, mỗi tội chưa biết mặt...

Cho tôi được ngã, trong vòng tay em trìu mến
Hôn nụ hôn đầu, dài mấy thế kỷ sau !


Sao thấy 'Xạo Hết Chỗ Nói' chưa ? Sợ chưa đây, thơ của SA hay lắm...  Cảm ơn SA đã ghé thăm, Chúc SA có nhiều niềm vui nhé. Xin nhớ ghé thăm HN nhé.



Sương Làm Hoàng Hôn Giá Lạnh
 
 
Sương phủ kín
làm Hoàng hôn giá lạnh
Cảnh đêm
buồn
rét quá phải không anh?
Đâu còn được nghe tiếng chim hót cành

tiếng reo
lá hoa chờ gió Hạ

 
Đông về,
cây cành khô...trơ trụi lá...
Như
tình Sương
cũng vất vả gian nan
Từng hạt đóng băng đâu còn Sương màn
Tình em 
bị tuyết rơi làm đông lạnh!

 
Em,
ước gì...
có anh ngồi bên cạnh
Sưởi ấm hồn
trong tuyết lạnh muà đông
Để cho Sương vẫn Nguyên vẹn như mong
Và Hoàng hôn về
tình
không băng giá!

 
Sương Anh 17/11/07


Và hôm nay cho mãi đến ngàn sau
Xin anh hãy giữ mối tình đầu em trao gửi...

 
Anh HN ơi...em gái đã bảo mà...chưa có sợ bởi vì xạo vẫn còn chỗ nối tiếp..hihìhihihi. Chúc anh HN một week-end vui vẻ và ấm áp nha!



Sương mới xuống
mà sao làm nhiều người
xướng

họa 
rất hay tiếng chim hót đầu cành

long lanh nắng
hạt sương tình bé nhỏ
hãy ngủ yên
trong hơi ấm… vòng tay anh…
Cảm ơn nhé
khi Đông về nơi xứ lạ
vẫn ấm nồng
một êm ấm tình: em thơ
để cho nhau, những thương nhớ vô bờ
mến thương lắm
vì yêu thơ mà giáng sức…


anh sẽ trở về với em ngoan
dang vòng tay,
thu hết mùa đông lại
cho tình em

muôn thuở được ấm mãi
chẳng đông nào
băng gía
vì có anh…
 
hoangnguyen
 
Dù đường đời có chia làm trăm lối
chỉ một lối về... với người Sương Anh thôi.

 
Nghỉ tạm  mấy ngày nữa  cho khỏe em gái ơi, Đừng cố gắng nhiều qúa  em ạ. Nhớ bảo trọng sức khỏe nhé.
Góp vui với em vài câu . Chúc em vui trẻ khỏe mạnh.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2007 03:28:04 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 18.11.2007 12:53:00 (permalink)
0

  
Người em gái... 
Nhạc và lời thơ:  hoangnguyen
ca sỹ : Quỳnh Hoa

Bao giờ tôi mới... về Hà nội
Thăm người em gái năm xưa
Để được cùng em, ngắm ánh trăng xưa

Đề được cùng em, hóng gió Hồ Tây
Cho vơi đi,  nỗi niềm thương nhớ
Đã bao năm rồi
Không gặp lại em dấu yêu
Đã bao lâu rồi, tôi sống bến cô liêu
Mơ về em, một ngày đón anh về...
Mình nắm tay nhau, trong chiều nắng hạ
Vai kề vai, nghe em hát những bản tình ca năm nào...

Ôi !
Hồ Tây lộng gió
Con thuyền đang lững thững  trôi dần xa
Mình dựa vào nhau, nhìn ánh chiều rơi
Tay trong tay, níu thời gian đứng lại
Cho trái đất: Mãi mãi ngừng quay
Cho tình mình, nồng ấm men say
Để em yên, trong vòng tay anh mãi mãi...

**
Bao giờ tôi mới về Hà nội
Thăm từng con phố năm xưa
Để thả hồn theo, những giấc mơ xưa
Để thả lòng theo, những mối tình thơ
Cho hương yêu, đẫm nồng men ấm
Những đêm trăng thề
Hứa hẹn cùng em dấu yêu
Những đêm đông về, trên bến vằng cô liêu
Trong tịch liêu, để lòng nhớ một người
Hạnh phúc mênh mang, trong chiều giá lạnh
Khi màn đêm, nghe âu yếm...  những lời nỉ non mặn nồng...

Ôi ngàn năm người cũ
Em ở đâu, mãi mãi trong tìm nhau
Đời lặng lờ trôi, tình vẫn lẻ loi
Cho muôn năm, ngấm tình sâu lỗi hẹn
Cho nỗi nhớ, mãi mãi còn đây
Cho tình nồng, đượm mãi men say
Để cho anh, muôn đời yêu em mãi mãi....

*** 
Bao giờ tôi mới về Hả nội
Thăm người em gái năm xưa....


hoàng nguyên
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2007 13:46:55 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 19.11.2007 08:22:50 (permalink)
0
Kẻ nhớ...


Chỉ là hạt nhỏ sương bay trong gió sớm
mang lại cho đời
bao niềm vui...
Chỉ là mảnh trăng
đứng ở giữa trời
vẫn long lanh
cho đời
những câu thơ
đầy cảm mến…
Sông Seine sẽ hiền hoà hơn, khi em đến
cho đôi bờ
kẻ nhớ chẳng chia tay
có cơn gió,
trong rất sớm heo may
nhưng rất ấm, vì bên em: Người con gái ấy !

Hình như sông Seine
chẳng bao giờ
nổi sóng phải không vậy ?
Nên tình em, vẫn ngun ngút những khoảng trời
San sẻ lắm, những bài thơ đang chơi vơi
Bay bay bay… rơi rất nhanh theo mùa tuyết trắng...

Ừ 
giả sử có: Những ngày không nắng
rồi vắng em, trái đất sẽ ra sao ?
khi Eiffel một mình đứng giữa chiêm bao
để tuyết phủ, quanh chân em … những mùa gọi:

“Anh ở đâu !”
tận phương trời nào, xa xôi người hỡi
một chờ mong
khi tuyết lạnh
đông về …

 
hoàng nguyên


hoangnguyen6889 20.11.2007 03:14:08 (permalink)
0
Mùa cô đơn...

Những mùa đông California
Không buốt gía... như nơi em bắt đầu mùa tuyết
Nhưng trái tim anh
thăm thẳm... lạnh vô cùng...

Mùa đông cali  vẫn có nắng hồng... cho em tô mầu má
vẫn có những hạt mưa bụi ngang
đọng trên làn tóc em bay...
Nhưng mùa đông năm nay... lại lạnh hơn, những mùa đông năm trước
vì vắng bóng em thương,
nên trái đất:  lạnh vô cùng !
trong sâu thẳm, của những cơn lạnh mông lung
lòng lạnh lắm
một mùa đông
cô đơn
lại đến...


hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2007 03:25:51 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 20.11.2007 11:51:26 (permalink)
0
Hai mặt trời...


Em !
khoảng trời xa vời vợi
mái tóc nào
cột chặt dấu yêu xưa
ánh mắt em vầng trăng cạn
nhìn cuộc tình, qua sa mạc triệu năm khô
Hình như,
chỉ le lói mạch nước hồi sinh...

Anh !
niềm hy vọng trong em cạn kiệt
những vòng tay xa vời
chạm nhau từ nửa vòng trái đất
tình yêu anh cho em
chợt tắt...  lúc mặt trời lên...
Mặn đắng giọt rơi
từ niềm hy vọng
anh thương em
sao xa cách
hai
mặt trời...


hoàng nguyên

hoangnguyen6889 21.11.2007 04:41:14 (permalink)
0
Phía nụ cười em...

Hà nội ơi
dù có
vạn dặm... xa xôi
vẫn gần lắn
những nhớ thương, về Hà nội yêu quí...

Sao lại thế ?
khi hai mình
xa nhau như thế nhỉ ?
chẳng lẽ
một giấc mơ
em cũng dập tắt
lúc chưa thành hình...

Đêm Hà nội lung linh
trộn trong đêm
những mầu xanh, mầu đỏ
lẩn trong những sắc mầu: không có
tôi vẫn là tôi.
khi không thể
đi về phía:
nụ cười em !


hoàng nguyên

(Ảnh Tháp Rùa: hoangnguyen)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2007 04:43:25 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 21.11.2007 13:19:51 (permalink)
0
Ngang lối cũ...

Những cơn lạnh
xiên qua từng ngỏ nhỏ
lòng lại xiêu, trong quãng vắng cuộc đời
bến đợi em,
rơi trong  khoảng trống chơi vơi
cơn thương nhớ,
vẫn mong mưa… trên miền hoang dã…
Nỗi nhớ em, sao mà thấy lạ
thoảng mùi cay, sao chẳng… thể chia ly
để đông về, lòng khắc khoải mà chi ?
sao vẫn nhớ,
nét em cười… ngang lối cũ… 

 
hoàng nguyên
hoangnguyen6889 22.11.2007 02:21:14 (permalink)
0
Những chiếc lá bàng chớm đông mầu đỏ tươi...



Những chiếc bàng vội bỏ đi
để chín đỏ
một mầu thương... rơi lác đác...
Đông lại qua
nỗi nhớ em... xào xạc
bay bay bay
ngược chiều
đón
em về...

Những chiếc lá bàng, chớm đông
mầu đỏ tươi, như môi người con gái...
tuổi thần tiên ơi
câu hát xưa, vọng lại?
cho anh mãi
nhớ về,
một mùa hạ đã vội đi
sao yêu thế,
những non xanh,
nõn biếc... tuổi xuân thì...
đời vẫn ngẩn ngơ,
gom xưa
những câu thương
em
gọi...

 
hoàng nguyên
(ảnh của medoubleq)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2007 12:55:04 bởi hoangnguyen6889 >
SuongAnh 22.11.2007 14:40:45 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889

Hai mặt trời...


Em !
khoảng trời xa vời vợi
mái tóc nào
cột chặt dấu yêu xưa
ánh mắt em vầng trăng cạn
nhìn cuộc tình, qua sa mạc triệu năm khô
Hình như,
chỉ le lói mạch nước hồi sinh...

Anh !
niềm hy vọng trong em cạn kiệt
những vòng tay xa vời
chạm nhau từ nửa vòng trái đất
tình yêu anh cho em
chợt tắt...  lúc mặt trời lên...
Mặn đắng giọt rơi
từ niềm hy vọng
anh thương em
sao xa cách
hai
mặt trời...


hoàng nguyên


 
Một Mặt Trời Cho Cả Hai...
 
 
Anh đó
Em đây
đang chờ đợi...
Nhưng sao mong hoài chẳng thấy ngày đâu
Đêm đông
Trời lạnh...thấm sầu...
Hai đưá ở hai đầu
mà vương mà vấn...

Anh!
Ở nơi này lòng em vẫn...
Hoài nhớ về anh
mong đợi tiếng yêu thương
Dẫu là
Chỉ một chút như hạt bụi vương
Cũng sẽ làm cho tim em thôi băng giá

Tại anh bảo có hai mặt trời, nhiều quá!
Nên đường đời ta hai ngả chia phôi
Làm sao để có thể chung đôi
Em!
Ước nguyện chỉ một mặt trời
chung cho cả hai ta đó

Nưả mặt trời anh luôn sáng tỏ
Để dìu em qua những lối ngõ gập ghềnh
Bởi nưả em đang u tối chông chênh
Anh hãy đến
cho em những dịu êm ngào ngọt nhé...!!

 
Sương Anh
 
Cám ơn anh Hoàng Nguyên nha, em gái đã khoẻ nhiều rồi, và đã đi làm lại hôm qua,nhưng bưả giờ hổng dám ngồi...thả vần đâu, sợ bị đau đầu trở lại thì sẽ bị cấm gặp Chàng Thơ. Thế thì  buồn lắm đó! Chúc anh vui và sáng tác nhiều hơn nha.
hoangnguyen6889 23.11.2007 01:41:22 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: hoangnguyen6889

Hai mặt trời...


Em !
khoảng trời xa vời vợi
mái tóc nào
cột chặt dấu yêu xưa
ánh mắt em vầng trăng cạn
nhìn cuộc tình, qua sa mạc triệu năm khô
Hình như,
chỉ le lói mạch nước hồi sinh...

Anh !
niềm hy vọng trong em cạn kiệt
những vòng tay xa vời
chạm nhau từ nửa vòng trái đất
tình yêu anh cho em
chợt tắt...  lúc mặt trời lên...
Mặn đắng giọt rơi
từ niềm hy vọng
anh thương em
sao xa cách
hai
mặt trời...


hoàng nguyên



Một Mặt Trời Cho Cả Hai...
 
 
Anh đó
Em đây
đang chờ đợi...
Nhưng sao mong hoài chẳng thấy ngày đâu
Đêm đông
Trời lạnh...thấm sầu...
Hai đưá ở hai đầu
mà vương mà vấn...

Anh!
Ở nơi này lòng em vẫn...
Hoài nhớ về anh
mong đợi tiếng yêu thương
Dẫu là
Chỉ một chút như hạt bụi vương
Cũng sẽ làm cho tim em thôi băng giá

Tại anh bảo có hai mặt trời, nhiều quá!
Nên đường đời ta hai ngả chia phôi
Làm sao để có thể chung đôi
Em!
Ước nguyện chỉ một mặt trời
chung cho cả hai ta đó

Nưả mặt trời anh luôn sáng tỏ
Để dìu em qua những lối ngõ gập ghềnh
Bởi nưả em đang u tối chông chênh
Anh hãy đến
cho em những dịu êm ngào ngọt nhé...!!

 
Sương Anh
 
Cám ơn anh Hoàng Nguyên nha, em gái đã khoẻ nhiều rồi, và đã đi làm lại hôm qua,nhưng bưả giờ hổng dám ngồi...thả vần đâu, sợ bị đau đầu trở lại thì sẽ bị cấm gặp Chàng Thơ. Thế thì  buồn lắm đó! Chúc anh vui và sáng tác nhiều hơn nha.


Chẳng thể tách rời..


Ừ em ạ
giữa chúng ta
chỉ có một mặt trời

khoảng cách hai ta không thể nào xa cách mãi
vì nhớ thương em,
nên anh muốn, những hành tinh khác phải

như hai mặt trời, muôn thuở chẳng gặp nhau
còn chúng ta giữa những muôn thuở nhiệm mầu
tình chỉ một, hoà quyện nhau trong vật thể…
Hãy nhớ nhé,
và hãy yêu anh như thế
chúng ta sẽ trộn trong nhau
như những chất:  Chẳng thể tách rời….
 
hoàng nguyên



Lại Văn Xạo nữa, vừa xạo bên nhà em gái xong… về đây lại xạo tiếp. Những mong em gái mỉm cười vì: “ Cái anh trai này Xạo mà cũng dễ thương !” ( tự khen một chút em gái ạ) . Cảm ơn em đã ghé thăm nhé. Hãy nghỉ cho khỏe, có thể vào xem nhưng tránh hoạ lại… có thể họa sau vẫn: “ Nồng cháy” kia mà.  Nhớ Nhé, nên bảo trọng !
Mến chúc em có nhiều “ Người Yêu” mến  nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2007 01:44:31 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 23.11.2007 05:09:44 (permalink)
0
Lá bàng chớm đông...

 
Những chiếc lá bàng chớm đông
màu đỏ tươi như môi người con gái
sao em bỏ đi
chẳng trở lại
để mình tôi
thơ thẩn những đông buồn…
Những mùa đông gía lạnh đầy mưa tuôn
những nỗi buồn cứ theo anh mà chồng chất
đâu có phải xa nhau là mất
một kỷ niệm xưa mà tôi đã hằng mơ
Hằng ơi,  hằng ở đâu bây giờ ?
sao mãi để tôi
mỏi mong về nơi ấy
nơi xa đó
em có nhớ anh không vậy ?
hay vội đi
để trốn một cuộc tình
hay vội đi
cho tôi vùi sâu... trong băng tuyết lặng thinh
bởi thương nhớ
một mùa bàng lá đổ
Nhặt chiếc lá xưa, người đã khắc tên tôi đó
mà thương thay
lá đã rụng
trước tin em
lấy chồng…

 
hoàng nguyên 
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 40 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9