Thơ HOÀNG NGUYÊN
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 40 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 599 bài trong đề mục
hoangnguyen6889 17.12.2007 13:43:17 (permalink)
0
Và rất đỏ môi em hồng cành phượng...


Ừ đợi nhé
một thời hoa Phượng đỏ
anh yêu quê, yêu lắm biết chừng nào
nhớ về em, từng góc phố hanh hao
vì thương nhớ, bóng người xưa yêu dấu…

Hải phòng ơi
Có nơi nào,
còn lưu bóng hình em, nơi bến đậu
Cho tôi gom
mang ướp... chặt trong tim tôi
những con đường, đầy lá me rơi
và rất đỏ… môi em hồng cành Phượng vỹ...
Những buổi trưa, tà áo dài ngang Hạ Lý
Soi dòng sông, lõa xõa cánh Phượng rơi...

Anh ở đâu
mãi phiêu bạt cuối trời
để lại em, bên cầu xưa đứng đợi
Đêm đông về, lạnh vòng tay người hỡi
Cho em ghì… một nhớ lắm... nụ hôn...

Nhớ thương nhau, trong ánh mắt dỗi hờn...
"Ừ anh về,
Sẽ đón em... trong ngày cưới…"

 
Hoangnguyen

Ảnh " Góc Phố nhà tôi":by  hoang nguyen

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 13:51:06 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 17.12.2007 13:45:23 (permalink)
0
Hương cốm má Hà Thành...

Hà nội ơi
Ai sẽ đưa tôi qua  Hàng Ngang, Văn Miếu
Đạp xe chiều, trên phố Huế đầy mưa
Ai sẽ đưa tôi ngang Quan Thánh thuở xưa
bởi nét vẽ rất Việt
của một người không phải Việt nam ấy*…
Hà nội ơi, những cơn mưa tháng bảy
Đường Lạc Long Quân, cho tôi trơn trượt một niềm mơ
đợi em về, mà trời chẳng ngớt mưa
để mình lại xa nhau, những giấc mơ một đời yêu qúi
Ai đạp xe ngang
đường Cổ Ngư
dưới hàng cây Phượng Vỹ
áo trắng tinh, bay bay vẫn phảng phất hương cốm má Hà thành
Hà nội ơi
nhớ những chiều chia tay rất nhanh
tiếng còi tầu vang lên một tạm biệt
những loang loáng của thành cầu Long Biên xa tiễn
mình lại xa nhau
lòng đỏ nước sông Hồng
Hà nội ơi
đâu là nhớ
đâu là mong
cho tôi được dìu em qua bến bờ thương nhau ấy
Những leng keng của thuở xưa có còn nguyên vậy ?
Hay đã thay, mùi hoa sữa thoang thoảng đêm về
những hẹn hò, lốm đốm ánh sáng  dưới hàng me
Em vẫn thẹn, khi anh nắm  chặt tay em... chẳng chịu thả
Hà nội ơi, sao mà thương qúa
một thẹn thùng e lệ ép sát vào nhau
đông đã về, đuổi lạnh đi mau
cho em ấm
trong những mùa đông lạnh giá...


hoàng nguyên


* Hoàng Nguyên có hânh hạnh xem một Họa Sỹ người Tây vẽ "Đền Quan Thánh"vào khoảng năm 1970.  Cái điểm hay ở chỗ, Ông Họa Sỹ này đã vẽ Đền Quan Thánh... rồi "PHỊA" thêm một bà mặc áo nâu váy đen quẩy đôi thúng giống như đi chợ. Chứng tỏ ông là người rất am tường bản ngã của người VN. Xin bái phục Ông !

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2007 13:47:00 bởi hoangnguyen6889 >
SuongAnh 18.12.2007 13:04:21 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889







Mình Em Say...

Đông đến anh có hay?
Mong nhớ anh từng ngày
Rượu rót đầy ly đợi
Có ai về cùng say?


Chờ ai rượu bạc màu
Dõi mắt tìm bóng câu
Nhưng mà không ai đến

Mình em cạn ly sầu...
 
Rượu ngát mùi toả lan
Ngây ngất hương nồng nàn
Nhưng người xa vạn dặm
Mình em say miên man...

 
Khối tình đang vướng vương
Mình em suốt đêm trường
Người yêu không về nưã
Cạn ly uống đau thương...

 
Nay người vắng tình thơ
Ý lạc hồn thẩn thờ
Rượu nhạt mời ai uống

Mình em say dệt mơ...
 
Em mời em đêm nay
Môi chạm vào ly đầy
Rượu - môi hoà thơm quá
Mình em ngất ngưỡng say !

 
Sương Anh


________________________________________________________________________

Sóng sánh chiều...


Người chẳng về
Để ly rượi chờ chẳng bạn
Sóng sánh chiều
Từng giọt lệ tròn rơi
Người chẳng về
Câu thương nhớ lại xa vời
Ly rượi chờ
Bóng người sao khuất mãi…
Ôi muốn quên anh
Mà làm sao như không phải
Càng muốn quên
Sao nỗi nhớ lại càng yêu
Người yêu ơi, em nhớ anh thật nhiều
Nhớ nhớ lắm
Từ những ngày đầu tiên ấy…
Ôi sao lại yêu, một người xa đến vậy
Để thèm cái nắm tay, cũng phải trông chờ
Mơ một nụ hôn, chỉ có thấy trong mơ
Muốn ngã lịm, trong vòng tay… sao mà thấy khó
Tình yêu nào mà ta chẳng có
Những trở ngăn, xa cách hay chia ly
Tình là thế, làm ta  phải một khi:
Đã trót yêu
Là vướng vòng thương nhớ !

Lại than hộ một chút cho vui, chúc em có nhiều niềm vui mới nhé.
Merry Christmas and Happy New Year !

 
 

Ly Rượu Buồn...
 
Chẳng thấy anh đâu em tự chuốc
Nhấp môi ly cạn tìm men say
Để hồn mê thấy anh đâu đây
Cho chữ thương nằm im góc nhớ...

 
Khói bay từng cụm theo hơi thở
Trong ảo mờ...hình bóng cuả ai...
Có phải là anh?...vạn dặm dài
Vì thương quá về thăm người cũ

 
Nhớ quá nên tâm hồn ủ rũ
Sóng sánh chiều bên ly rượu buồn
Hỏi anh...có chút nhớ tình vương
Về người xa vắng...miên trường cách chia...

 
Sương Anh
 
Em cũng chúc anh trai un très JOYEUX NOEL cùng với gia đình nha.
hoangnguyen6889 19.12.2007 04:17:18 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: hoangnguyen6889







Mình Em Say...

Đông đến anh có hay?
Mong nhớ anh từng ngày
Rượu rót đầy ly đợi
Có ai về cùng say?


Chờ ai rượu bạc màu
Dõi mắt tìm bóng câu
Nhưng mà không ai đến

Mình em cạn ly sầu...

Rượu ngát mùi toả lan
Ngây ngất hương nồng nàn
Nhưng người xa vạn dặm
Mình em say miên man...


Khối tình đang vướng vương
Mình em suốt đêm trường
Người yêu không về nưã
Cạn ly uống đau thương...


Nay người vắng tình thơ
Ý lạc hồn thẩn thờ
Rượu nhạt mời ai uống

Mình em say dệt mơ...

Em mời em đêm nay
Môi chạm vào ly đầy
Rượu - môi hoà thơm quá
Mình em ngất ngưỡng say !


Sương Anh


________________________________________________________________________

Sóng sánh chiều...


Người chẳng về
Để ly rượi chờ chẳng bạn
Sóng sánh chiều
Từng giọt lệ tròn rơi
Người chẳng về
Câu thương nhớ lại xa vời
Ly rượi chờ
Bóng người sao khuất mãi…
Ôi muốn quên anh
Mà làm sao như không phải
Càng muốn quên
Sao nỗi nhớ lại càng yêu
Người yêu ơi, em nhớ anh thật nhiều
Nhớ nhớ lắm
Từ những ngày đầu tiên ấy…
Ôi sao lại yêu, một người xa đến vậy
Để thèm cái nắm tay, cũng phải trông chờ
Mơ một nụ hôn, chỉ có thấy trong mơ
Muốn ngã lịm, trong vòng tay… sao mà thấy khó
Tình yêu nào mà ta chẳng có
Những trở ngăn, xa cách hay chia ly
Tình là thế, làm ta  phải một khi:
Đã trót yêu
Là vướng vòng thương nhớ !

hoàng nguyên

Lại than hộ một chút cho vui, chúc em có nhiều niềm vui mới nhé.
Merry Christmas and Happy New Year !




Ly Rượu Buồn...
 
Chẳng thấy anh đâu em tự chuốc
Nhấp môi ly cạn tìm men say
Để hồn mê thấy anh đâu đây
Cho chữ thương nằm im góc nhớ...

 
Khói bay từng cụm theo hơi thở
Trong ảo mờ...hình bóng cuả ai...
Có phải là anh?...vạn dặm dài
Vì thương quá về thăm người cũ

 
Nhớ quá nên tâm hồn ủ rũ
Sóng sánh chiều bên ly rượu buồn
Hỏi anh...có chút nhớ tình vương
Về người xa vắng...miên trường cách chia...

 
Sương Anh
 
Em cũng chúc anh trai un très JOYEUX NOEL cùng với gia đình nha.



Thơ yêu thơ

Thôi đừng buồn
mà nâng ly tự chuốc
anh sẽ về
để em nối niềm vui

Vì ngày đông, tháng cuối của năm rồi
nên hơi bận,
và cũng buồn
vì chẳng ai là bạn
cho anh ngỏ lời thơ
trong mùa hạn hán
thiếu mưa tình
nên lạnh lắm một mùa đông…

Chẳng lẻ chỉ quen đến thế rồi không:

câu thơ nghẹn
vì những gì còn dang dở
Thôi đừng buồn
cho mộc cuộc tình lỡ
“Thơ yêu Thơ”
Chúng lại mạch liền câu !
Thơ yêu Thơ
Thơ có tội gì đâu
đừng buồn chúng
để Thơ lại dang dở…
Đêm hôm nay, em ở tận nơi xa đó
có thật thương
cho một chuyện thơ buồn ???


hoàng nguyên

 
Lại cực Xạo nữa, em thấy anh Xạo được không…. Em Xao Nặng cũng dễ thương lắm.
Chúc em có nhiều niềm vui trong mùa NOEL và NEW YEAR nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2008 10:57:30 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 19.12.2007 12:38:26 (permalink)
0





Xuân Thức Giấc...
 
Muà xuân thức giấc rồi anh hỡi
Không khí chuyển mình rất dịu êm
Tiếng chim líu lo hót bên thềm
Cho ta biết xuân đang về đó

 
Hoa đang mời bướm bay vào ngõ
Vườn xuân rực rỡ đủ muôn màu
Tia nắng hồng lướt nhẹ thật mau
Sợ làm vỡ giọt sương trên lá

 
Nàng xuân về thướt tha trang nhã
Như cánh hoa ẻo lã gió xuân
Khẽ lung lay như thoáng phân vân

Sợ hạt sương trong ngần vỡ mất...
 
Mong ước sao, xuân lòng có thật
Để môi cười xinh xắn như hoa
Ta bên nhau tình thắm chan hoà
Giai điệu xuân...ca vang mãi mãi...

 
Sương Anh

 Anh trai có thấy Sương Xuân đọng trên cánh hoa hông...hihihihi...Chúc anh Giáng Sinh sắp tới vui thiệt nhiều nha....



Cánh đào cổ...

Xuân dong dỏng
má hồng em chợt thức
lay nhẹ hồn
chợt ngủ muộn đông về...
Xuân nhẹ rung
mầu má em hồng mê
mong manh: Mảnh
cánh đào trời, em trăng độ…
Xuân mỉm môi
cho duyên tô mầu nhớ
anh chợt qua
em vội chợt… bỏ đi…
Xuân lại vương
một câu hát biệt ly
cho anh nhớ
mưa phùn rơi nhẹ hạt…
Nắng vắt ngang
câu hát xưa: em hát
long lanh thề
một nỗi nhớ cuồng si
khi anh đến
sao em lại bỏ đi
chỉ còn sương
đọng trên…
cánh đào... cổ ấy…

 
hoàng nguyên
(Hoa Đào Cali: hn)

Xin chào em gái nhé, thấy cánh hoa hồng và Sương Xuân chi chít đọng trên cánh hoa rồi, rất đẹp em gái ơi.

Sương Xuân chi chít đọng cánh hồng
Em chẳng lấy chồng, bao kẻ nằm mơ.
..

Phá chút cho vui em nhé. Chúc em vui vẻ nhé
hoangnguyen6889 19.12.2007 12:44:29 (permalink)
0

Những chiếc lá bàng đỏ tươi...

Những chiếc lá bàng
đỏ tươi
trong mùa đông gía
Như trái tim em
sưởi ấm lòng anh, ở cuối trời
Lá thắm đỏ, mầu môi em mỉm cười
để anh mơ,  bên em trọn đời người yêu dấu
Vẫn biết rét tháng ba, làm lá bàng chẳng đậu
rụng rơi nhanh, dưới gót chân người
nhưng thiên thần, yêu qúi của tôi ơi
tôi đâu nỡ, để trái tim em rơi khỏi vòng tay tôi như thế...
Hãy về với nhau, nếu có thể
để trái tim em, xanh mãi muôn đời
tình yêu em, sẽ mãi mãi ngự trong tôi
chẳng rơi rụng
và vẫn tươi đến:  muôn thuở !

 
hoàng nguyên
SuongAnh 19.12.2007 14:53:07 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889


Thơ yêu thơ

Thôi đừng buồn
mà nâng ly tự chuốc
anh sẽ về
để em nối niềm vui

Vì ngày đông, tháng cuối của năm rồi
nên hơi bận,
và cũng buồn
vì chẳng ai là bạn
cho anh ngỏ lời thơ
trong mùa hạn hán
thiếu mưa tình
nên lạnh lắm một mùa đông…

Chẳng lẻ chỉ quen đến thế rồi không:

câu thơ nghẹn
vì những gì còn dang dở
Thôi đừng buồn
cho mộc cuộc tình lỡ
“Thơ yêu Thơ”
Chúng lại mạch liền câu !
Thơ yêu Thơ
Thơ có tội gì đâu
đừng buồn chúng
để Thơ lại dang dở…
Đêm hôm nay, em ở tận nơi xa đó
có thật thương
cho một chuyện thơ buồn ???


hoàng nguyên Đại Xạo

 
Lại cực Xạo nữa, em thấy anh Xạo được không…. Em Xao Nặng cũng dễ thương lắm.
Chúc em có nhiều niềm vui trong mùa NOEL và NEW YEAR nhé.

 
Thơ Mãi Tình Chung
 
" Thơ yêu Thơ " vần đan lời kết
Bao ý tình viết mãi chẳng ngưng
Như con sông mạch chảy không ngừng
Làm sao cạn suối thơ anh hỡi!

 
Thơ như người...biết yêu và đợi
Biết ghét thương, giận dỗi...vì ai
Cũng lệ tuôn giọt vắn giọt dài
Và cưòi vui khi lòng hoan hỷ

 
Chỉ một mình không ai thủ thỉ
Từng câu vần ghép lại thành thi
Chút tình thơ nhờ gió mang đi
Đem đến cho người em muốn nói

 
Gió làm biếng nên bài thơ gởi
Vẫn còn đây...ấp ủ lời thương
Cũng bởi vì thơ mới vấn vương
Con chữ biến thành câu khắc khoải

 
Em thương thương lắm...thường mong mỏi
Đường đời luôn ngát mộng đầy mơ
Và tình yêu sẽ như bài thơ
Không đắng chát...đôi bờ cách trở...

 
Sương Anh
 
Anh trai ơi...bởi vì nối tiếp theo anh, em gái " xao nặng " cho thành thơ...iu hihihihi....Chúc anh luôn vui ha.
hoangnguyen6889 20.12.2007 12:18:06 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: hoangnguyen6889


Thơ yêu thơ

Thôi đừng buồn
mà nâng ly tự chuốc
anh sẽ về
để em nối niềm vui

Vì ngày đông, tháng cuối của năm rồi
nên hơi bận,
và cũng buồn
vì chẳng ai là bạn
cho anh ngỏ lời thơ
trong mùa hạn hán
thiếu mưa tình
nên lạnh lắm một mùa đông…

Chẳng lẻ chỉ quen đến thế rồi không:

câu thơ nghẹn
vì những gì còn dang dở
Thôi đừng buồn
cho mộc cuộc tình lỡ
“Thơ yêu Thơ”
Chúng lại mạch liền câu !
Thơ yêu Thơ
Thơ có tội gì đâu
đừng buồn chúng
để Thơ lại dang dở…
Đêm hôm nay, em ở tận nơi xa đó
có thật thương
cho một chuyện thơ buồn ???


hoàng nguyên Đại Xạo

 
Lại cực Xạo nữa, em thấy anh Xạo được không…. Em Xao Nặng cũng dễ thương lắm.
Chúc em có nhiều niềm vui trong mùa NOEL và NEW YEAR nhé.


Thơ Mãi Tình Chung
 
" Thơ yêu Thơ " vần đan lời kết
Bao ý tình viết mãi chẳng ngưng
Như con sông mạch chảy không ngừng
Làm sao cạn suối thơ anh hỡi!

 
Thơ như người...biết yêu và đợi
Biết ghét thương, giận dỗi...vì ai
Cũng lệ tuôn giọt vắn giọt dài
Và cưòi vui khi lòng hoan hỷ

 
Chỉ một mình không ai thủ thỉ
Từng câu vần ghép lại thành thi
Chút tình thơ nhờ gió mang đi
Đem đến cho người em muốn nói

 
Gió làm biếng nên bài thơ gởi
Vẫn còn đây...ấp ủ lời thương
Cũng bởi vì thơ mới vấn vương
Con chữ biến thành câu khắc khoải

 
Em thương thương lắm...thường mong mỏi
Đường đời luôn ngát mộng đầy mơ
Và tình yêu sẽ như bài thơ
Không đắng chát...đôi bờ cách trở...

 
Sương Anh
 
Anh trai ơi...bởi vì nối tiếp theo anh, em gái " xao nặng " cho thành thơ...iu hihihihi....Chúc anh luôn vui ha.


Tình Thơ...

Ừ anh biết
em chỉ yêu thơ…

nên mới thả
Cho thơ chảy theo
dòng nhớ của sông Seine
để đông về, có tiếng gọi thân quen
trên bàn phím, của người năm châu gởi đến…
Thơ không yêu thơ
Thơ cũng buồn khánh kiệt
Thơ cũng thất tình
Thơ chẳng muốn làm thơ
để Thơ kia cứ thổn thức đợi chờ…
Ừ sao nhỉ:
sao Thơ kia chẳng đến…
Sông Seine lại buồn
băng lại dày trên bến
nước chẳng trôi
thà chết vì vắng thơ
và Anh thơ lại… trong cảnh bơ vơ
cùng Duy Khánh... hát bài hát đó:


“Đêm bơ vơ
thương ai
đêm đợi
đêm chờ…
Đời bây chừ, bây chừ  là đời không vui…
đừng để cho nhau, thiên thu câu hát sầu đau
đừng để cho nhau…
gieo sầu gieo nhớ cho nhau...”(Duy Khánh)

 
 
hoàng nguyên


Lại Xạo nữa, cảm ơn em gái nhé, mình tự nhiên thành... thông gia đấy nhé, sao có đồng ý không đây?
Xao chút cho vui thôi em ạ. Lúc nào rảnh thì viết chung cho vui. Bận quá (lấy lý do: ghen !)... để trốn...
Chúc em vui vẻ nhé.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.12.2007 12:23:46 bởi hoangnguyen6889 >
SuongAnh 20.12.2007 13:55:30 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889


Tình Thơ...

Ừ anh biết
em chỉ yêu thơ…

nên mới thả
Cho thơ chảy theo
dòng nhớ của sông Seine
để đông về, có tiếng gọi thân quen
trên bàn phím, của người năm châu gởi đến…
Thơ không yêu thơ
Thơ cũng buồn khánh kiệt
Thơ cũng thất tình
Thơ chẳng muốn làm thơ
để Thơ kia cứ thổn thức đợi chờ…
Ừ sao nhỉ:
sao Thơ kia chẳng đến…
Sông Seine lại buồn
băng lại dày trên bến
nước chẳng trôi
thà chết vì vắng thơ
và Anh thơ lại… trong cảnh bơ vơ
cùng Duy Khánh... hát bài hát đó:


“Đêm bơ vơ
thương ai
đêm đợi
đêm chờ…
Đời bây chừ, bây chừ  là đời không vui…
đừng để cho nhau, thiên thu câu hát sầu đau
đừng để cho nhau…
gieo sầu gieo nhớ cho nhau...”(Duy Khánh)

 
 
hoàng nguyên


Lại Xạo nữa, cảm ơn em gái nhé, mình tự nhiên thành... thông gia đấy nhé, sao có đồng ý không đây?
Xao chút cho vui thôi em ạ. Lúc nào rảnh thì viết chung cho vui. Bận quá (lấy lý do: ghen !)... để trốn...
Chúc em vui vẻ nhé.


 
Thơ Là Hơi Thở...
 
Thơ là hơi thở...
là nhịp mạch cuả con tim
Nếu vắng hồn sẽ lịm tàn vô giác
Tất cả những âm thanh xào xạc
cuả tiếng gió thổi, lá rơi...
Sẽ làm ta bồi hồi anh nhỉ?!
Bởi thế...
dù một mình em vẫn cùng thơ thủ thỉ
Chia xẻ những tâm tình,
bao vướng mắc đang vương...
Hồn thơ em
sẽ như dòng Seine mãi một đời thương
Dẫu đông lạnh, tuyết phủ, băng che...
Anh hãy cùng em
Đừng
để cho dòng suối thơ ngừng chảy
Nếu không hồn sẽ buồn dãy chết
Và có nghiã là...
tim ngừng đập...và ta sẽ hết ...yêu thương...


Thương thương
nhớ nhớ...vấn vương
Tình thơ
em viết
đêm trưòng không ngưng
Bao giờ dòng Seine nước dừng
Thì thơ sẽ cạn...tim ngừng thở hơi...

 
Sương Anh
 
 
hihihih anh ghẹo em nha...nói chứ muà này ai cũng bận cả, em cũng dzị, nhưn gmà vì...quá yêu....anh Thơ nên mỗi ngày phải gặp trước khi đi làm hông thôi là ...nhớ lắm!!!
Chúc anh và gia đình vui Giáng Sinh nha!

hoangnguyen6889 20.12.2007 13:57:03 (permalink)
0

NOEL lại về...


NOEL lại về
Hà nội dậy hương
ngày lễ Thánh
tiếng chuông chiều buông đổ
lạc lõng…
giáo đường
mình em
xưng tội
trót
yêu anh...

Có những chiều cuối đông
phủ buồn, trên phố vắng
mình hẹn nhau:
“Anh sẽ trở về”…

Cái rét cuối năm
ngọt như vết cắt
cho tim em
nhớ lắm
một ngày trong đời
đã xa anh...

Tháng mười hai
Tháng của tôi
nhớ về người xưa năm cũ
biền biệt phương trời
hai kẻ
vẫn
chờ nhau….

 


hoàng nguyên

(Ảnh chụp của Medoubleq)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2007 10:26:04 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 21.12.2007 07:29:32 (permalink)
0
Thơ Là Hơi Thở...
 
Thơ là hơi thở...
là nhịp mạch cuả con tim
Nếu vắng hồn sẽ lịm tàn vô giác
Tất cả những âm thanh xào xạc
cuả tiếng gió thổi, lá rơi...
Sẽ làm ta bồi hồi anh nhỉ?!
Bởi thế...
dù một mình em vẫn cùng thơ thủ thỉ
Chia xẻ những tâm tình,
bao vướng mắc đang vương...
Hồn thơ em
sẽ như dòng Seine mãi một đời thương
Dẫu đông lạnh, tuyết phủ, băng che...
Anh hãy cùng em
Đừng
để cho dòng suối thơ ngừng chảy
Nếu không hồn sẽ buồn dãy chết
Và có nghiã là...
tim ngừng đập...và ta sẽ hết ...yêu thương...


Thương thương
nhớ nhớ...vấn vương
Tình thơ
em viết
đêm trưòng không ngưng
Bao giờ dòng Seine nước dừng
Thì thơ sẽ cạn...tim ngừng thở hơi...

 
Sương Anh
 
 
hihihih anh ghẹo em nha...nói chứ muà này ai cũng bận cả, em cũng dzị, nhưn gmà vì...quá yêu....anh Thơ nên mỗi ngày phải gặp trước khi đi làm hông thôi là ...nhớ lắm!!!
Chúc anh và gia đình vui Giáng Sinh nha!
_______________________________________
Thơ lại tìm thơ…
 
Biết rằng em,
vẫn hằng đêm mơ mộng

trải lòng mình
tới khắp nhân gian
Thơ lại tìm thơ…
trong thổn thức mênh mang

cho tình em
mênh mông mùa biển rộng…
Nhớ thương Anh
Khi cơn lòng dâng sóng
một bóng hình, xa lắm ở cuối trời…
Người thơ ơi
Sao mình cách đôi nơi
Cho em lặng,
những đêm chờ người không đến…

Ừ nhỉ
Đông sẽ lại qua, Xuân lại đến
Hoa đào năm nay
liệu tình em đã có người xưa ?
để tình em, bao giờ mới rộn mùa
nụ thương nhớ
đang mong mùa xuân tới…

 
hoàng nguyên
 
Xin chào em gái nhé,  nghĩa là cho phép xạo rồi phải không… đùa chút thôi. Bận rộn qúa lúc nào rảng lại ghé viết vài câu cho vui em gái nhé… Chúc em vui vẻ.

”Ừ thôi anh cứ giả vờ
cho em khỏi lạnh
vì chờ người xưa…”


hoangnguyen6889 21.12.2007 12:45:47 (permalink)
0
Ta đã mất nhau giữa xuân thì...



Đêm vắng anh về
thơ tĩnh lại
Một thời sôi nổi
tiễn em đi
đêm nghe tiếng nấc
của thương tiếc
ta đã mất nhau
giữa xuân thì...

Tiếng xuân lã chã
trên cành lộc
em vội vã đi
vàng cả mùa
con chim sâu nhỏ
chợt bật khóc
hỏi thăm người ấy
đã về chưa ?
Người ấy ra đi
chẳng trở về
để hoàng hôn lạnh
một mầu thê
quê cũ ai người
còn nơi đó
sao mãi
người đi
chẳng nỡ về...

 
hoàng nguyễn
(Ảnh của Maui )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2007 10:24:16 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 23.12.2007 00:26:00 (permalink)
0


 
 
 Trinh Nguyên Màu Tuyết
 
Sáng nay thức giấc qua khung cưả
Thấy một màu trắng xoá tuyết rơi
Bỗng ước mình thành tuyết giưã trời
Sẽ bay tít lên thiên đường mộng
 
Ôi...thích quá trên cao gió lộng
Được tung tăng nhảy muá đuà chơi
Những cánh bay nhẹ rớt xuống đời
Tạo khung cảnh một màu trinh trắng
 
Từng bông rất nhẹ nhàng xinh xắn
Theo gió đi rong khắp nẽo đường
Hoà ánh nắng vàng...thật dễ thương!
Noel đến...tuyết rơi...bầu trời đẹp quá!
 
Sương Anh
 
Cảm tác...khi sáng nay thức dậy thấy quanh nhà một màu tuyết trắng xoá...

Hương lòng...

Những trắng trinh nguyên
tuyết lại về
phủ thêm mầu nhớ khắp Paris
Trắng trắng trong trong
NOEL đến
Cho ta mộng ước
người quay về…
Trời phủ trắng lòng
tuyết rơi đông
sương bay mong mỏng
những men nồng
đâu bàn tay ấm… người yêu hỡi
mau hãy về đây
đông lạnh đông…
Phủ trắng một trời
tình thanh bạch
hai kẻ bên trời
vẫn nhớ nhau...
Người xưa ơi hỡi
người có thấu
em vẫn chờ anh
tới bạc đầu...
NOEL Paris
đêm đông lạnh
tuyết phủ hương lòng
người có hay?
Người ơi
em mơ vòng tay ấy
nhớ anh nhiều lắm
tuyết đông này...

hoàng nguyên 

Merry Christmas and Happy New Year !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2008 11:00:55 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 23.12.2007 07:15:25 (permalink)
0


Tiếng thơ khuya...

Hà nội
là những niềm mơ
cho anh nhớ em
mang suốt
một đời...

Hà nội ơi
đâu những buổi tối trời
chiều Hồ Tây
Đêm NOEL đan tay cuối phố
những con đường
dọc ngang phố cổ
Đêm đông buồn
nghe lại tiếng thơ khuya
Chiều cuối tuần
sóng liễu thả lê thê
câu dân ca
“Lý mười thương”
anh nghẹn lòng mong nhớ
tiếng hát ai, về "Hà tây quê lụa"
"Một phút tâm tình"
trải rộng... cả cuộc đời tôi
Câu dân ca: Sao người về, người ơi ?
để đến hẹn, một mùa dài chờ đợi...
“Sợi nào thương, sợi nào nhớ” người hỡi
cho lòng em. nát hết... một xuân thì.
Người cứ hẹn, rồi người lại đi
"Nhện giăng mùng", năm canh em vẫn nhớ
sao xa nhau, để duyên mình dang dở
Anh nhớ về,
kết nối những mộng xưa…

 
hoàng nguyên

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH VUI VẺ !

Nguyên Đỗ 24.12.2007 02:18:21 (permalink)
0
Kính Chúc Nhà Thơ Hoàng Nguyên và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc

Nguyên Đỗ


MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR





Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 40 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9