Thơ HOÀNG NGUYÊN
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 40 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 599 bài trong đề mục
hoangnguyen6889 19.04.2008 01:32:29 (permalink)
0

Mùa thương nhớ…
 
Mầu của nhớ, chẳng tàn theo năm tháng
Tuổi học trò, mình sánh bước bên nhau
Thương em lắm, mà chẳng nói một câu
Bởi thầm nghĩ: “ Chắc em chê anh nghèo quá”
 
Đã xấu xí, lại còn nghèo khó nữa
Ai mà thương, cho tôi cảnh đoạn trường
Đi bên em, mùi ngào ngạt của hương
Đành cất kỹ, những kỷ niệm tròn trăng ấy
 
Bây giờ đây, hai người xa nhau vậy
Nhưng trong tôi, hương xưa vẫn còn nguyên
Bao năm trời, vẫn nhớ từng nét duyên
Nở trên môi, và ánh mắt em… người tôi yêu dấu
 
Xa thẳm xa, người ơi người có thấu
Lòng của tôi, vẫn là nét tạc xưa
Vẫn yêu em, dẫu trái đất có bốn mùa

Nhưng lòng tôi, chỉ có em là một mùa thương bất diệt…
 
hoàng nguyên

   R

(Ảnh của Medoubleq)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 03:40:05 bởi CÔ ĐƠN >
hoangnguyen6889 21.04.2008 07:58:20 (permalink)
0

Đời lãng du

Đời lãng du
Cho tình giăng tơ tóc rối
Câu thơ ngậm ngùi
Dang dở một đời nhau
Chỉ là mơ
Nên hoa lại... bạc trên lối sầu
Em có chắc ngày sau mình gặp lại
Biển mông lung
Sa mạc tình khô mãi
Kỷ niệm vương, trên lối đón em về
Chiều hoang buồn
Tôi đợi mãi "Hiền Thê"
Muộn màng quá, lời kinh chiều câu giã bạn...
Nhớ lối xưa
Tình của tôi hạn hán
Mãi mong mưa, trên từng thớ gạch nghiêng
giấu niềm riêng trên từng góc phố thân quen:
“Giữ lấy nhé, đừng như người... quên tôi ấy...”
 

Hoang nguyen


(Ảnh của Chi Cute) 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2008 08:03:43 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 23.04.2008 05:46:46 (permalink)
0

Sông Seine…


Vàng vàng chiều, những ngày vui hạ nắng
Buồn chi em, để thăm thẳm lời ru
Hãy vui lên, để thả những vần thơ
Bay xa mãi, theo tiếng ru... tầm nhiệt
 
Hạ lại về, để tình lại tha thiết
Trên nẻo chờ, lại thấy bóng em qua
Vui lên em, đời là những bài ca
Cho tình thắm, những hương nồng say tiếng gọi
 
Đã là yêu, thường là :” Sao khó nói”
Ru lòng nhau, bằng thổn thức của thơ
Đã là yêu, thì thường chịu: “Bơ vơ”
Vì mình thích, mà sao lòng  lại… khó nói
 
Hạ đã sang, em có nghe tiếng gọi
Rúc rích hè về, một thuở mộng mơ
Nhớ tới nhau, xin gởi những vần thơ
Cho mầu nhớ, dậy men tình da diết
 
Vui lên nhé, như dòng chảy sông Seine bất diệt
Dẫu đông sang, mà mạch có ngừng đâu
Dù có băng, phủ trắng ở trên đầu
Nhưng dòng chảy vẫn tuôn trào... như vần thơ em mùa gọi…
 
hoàng nguyên


(Ảnh của Patbreana)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 09:01:42 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 23.04.2008 06:16:53 (permalink)
0

Trăm năm nữa...

Chiếu ngang ngõ
Em về đâu tóc bím
Rớt nụ cười
Trên bậc đá nhà ai
Để lại anh ngơ ngẩn
Những đêm dài
Ngồi chờ đợi
Bóng em qua lối cũ

Cây phượng vỹ
Xòa tóc đêm chẳng ngủ
Nghe ngóng chờ
lặng lẽ bước em qua
Tiếng ve im
Cũng cần lắng nghe xa
Tiếng thở em
Có nhớ về chốn cũ

Có lẽ
chẳng gặp em
Sau những mùa qúa cũ
Lối rêu phong
Anh chờ trắng
Mầu đêm
Thấy nhớ qúa
Sao chẳng thể nào quên
Đành hoá đá
Chờ em thêm
Trăm năm nữa...



Hoangnguyen

 
 
(Ảnh của Chi Cute)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 06:18:21 bởi hoangnguyen6889 >
CTT 23.04.2008 14:51:13 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/68C7A6C76DED4A50B3E7161F960561A6.jpg[/image]
 
NHỚ ANH?
 
Tối nay rõ ràng nhớ tới anh
Thèm được bên anh chỉ để nhìn
Thèm được nghe lời anh đang nói
Mặc dù mới gặp tối hôm qua
 
Tối nay rõ ràng anh nơi đó
Chung một diễn đàn cũng như em
Anh đó ,em đây đang dạo quán
Online thế kia nhớ, nhớ nỗi gì?
 
Chân Trời Tím.
Vào thư viện nhạc nghe bài Có Nỗi Nhớ Nào của Anh tuyệt wá ...mạo muội ghé vào đây cỗ vũ Anh gởi thêm nhạc để huynh Cu mang vào cho mọi người cùng thưởng thức Anh nhé...
Trong thư viện có mấy bài của Anh đều hay cả...nhạc hay vậy mà không cho mọi người cùng thưởng thưc thì uống wá Anh HN ơi...
Tím xin được gởi 01 bài thơ múa rìu qua mắt thợ hen...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2008 14:57:36 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 24.04.2008 01:18:49 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/68C7A6C76DED4A50B3E7161F960561A6.jpg[/image]
 
NHỚ ANH?
 
Tối nay rõ ràng nhớ tới anh
Thèm được bên anh chỉ để nhìn
Thèm được nghe lời anh đang nói
Mặc dù mới gặp tối hôm qua
 
Tối nay rõ ràng anh nơi đó
Chung một diễn đàn cũng như em
Anh đó ,em đây đang dạo quán
Online thế kia nhớ, nhớ nỗi gì?
 
Chân Trời Tím.
Vào thư viện nhạc nghe bài Có Nỗi Nhớ Nào của Anh tuyệt wá ...mạo muội ghé vào đây cỗ vũ Anh gởi thêm nhạc để huynh Cu mang vào cho mọi người cùng thưởng thức Anh nhé...
Trong thư viện có mấy bài của Anh đều hay cả...nhạc hay vậy mà không cho mọi người cùng thưởng thưc thì uống wá Anh HN ơi...
Tím xin được gởi 01 bài thơ múa rìu qua mắt thợ hen...


Xin cảm ơn chị Chân trời tím nhé,
Chị khen nhiều quá sợ HN lại phải đi giải phẫu Mũi đó ( Mũi đang nở chị ạ) Làm nhạc và thơ cho vui thôi, HN không phải nhạc sỹ nhà thơ chị ạ. Thấy bài thơ chị dào dạt nhớ nhung lắm. Chắc anh ấy mà đọc được chắc cũng phải cảm động.
Chúc chị có nhiều thơ hay nhé.
CTT 25.04.2008 01:26:21 (permalink)
0

Xin cảm ơn chị Chân trời tím nhé,
Chị khen nhiều quá sợ HN lại phải đi giải phẫu Mũi đó ( Mũi đang nở chị ạ) Làm nhạc và thơ cho vui thôi, HN không phải nhạc sỹ nhà thơ chị ạ. Thấy bài thơ chị dào dạt nhớ nhung lắm. Chắc anh ấy mà đọc được chắc cũng phải cảm động.
Chúc chị có nhiều thơ hay nhé.


 
QUÊN SAO ĐÀNH ?
 
Va Anh một  góc cuộc đời
Cho Em nhung nhớ mộng mơ cuộc tình
Va nhau từ những bất bình
Riêng Em vẫn giữ niềm tin Anh rồi
 
Dù đời chỉ trích châm lời
Đã yêu em chẳng ,nghi ngờ vẫn vơ
Tình Em con chữ câu thơ
Trao Anh nồng ấm cơn mơ êm đềm
 
Va nhau một góc gập ghềnh
Đường đời vội vã người quên sao đành ?
Chân Trời Tím _ NXT
....Mèn...nghe anh kêu bằng chị hít cả hồn...hihihi..Tím nhỏ tuổi hơn anh nhiều ờ....Nghe anh khen cũng nỡ mũi (bắt chước )...làm liều gởi thêm bàn nữa hen.....
...Nhớ như thế mờ....ngừ ta không biết thì phải lờm seo Anh Hn hen...hihihi....
Vui !
hoangnguyen6889 26.04.2008 02:21:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím


Xin cảm ơn chị Chân trời tím nhé,
Chị khen nhiều quá sợ HN lại phải đi giải phẫu Mũi đó ( Mũi đang nở chị ạ) Làm nhạc và thơ cho vui thôi, HN không phải nhạc sỹ nhà thơ chị ạ. Thấy bài thơ chị dào dạt nhớ nhung lắm. Chắc anh ấy mà đọc được chắc cũng phải cảm động.
Chúc chị có nhiều thơ hay nhé.



QUÊN SAO ĐÀNH ?
 
Va Anh một  góc cuộc đời
Cho Em nhung nhớ mộng mơ cuộc tình
Va nhau từ những bất bình
Riêng Em vẫn giữ niềm tin Anh rồi
 
Dù đời chỉ trích châm lời
Đã yêu em chẳng ,nghi ngờ vẫn vơ
Tình Em con chữ câu thơ
Trao Anh nồng ấm cơn mơ êm đềm
 
Va nhau một góc gập ghềnh
Đường đời vội vã người quên sao đành ?
Chân Trời Tím _ NXT
....Mèn...nghe anh kêu bằng chị hít cả hồn...hihihi..Tím nhỏ tuổi hơn anh nhiều ờ....Nghe anh khen cũng nỡ mũi (bắt chước )...làm liều gởi thêm bàn nữa hen.....
...Nhớ như thế mờ....ngừ ta không biết thì phải lờm seo Anh Hn hen...hihihi....
Vui !

Xin chào chị Chân trời tím nhé,

".Nhớ như thế mờ....ngừ ta không biết thì phải lờm seo Anh Hn hen...hihihi...."


Nhớ thế thì chắc vì Va nhẹ quá chăng nên anh ấy không biết. Cần va hơi mạnh một chút cho anh ấy biết rằng có người đang Va vào trái tim ngủ quên của anh ấy.
Chúc chị có nhiều niềm vui.
hoangnguyen6889 26.04.2008 02:23:50 (permalink)
0
* Sông Kỳ Cùng bắt nguồn từ Trung Quốc
chảy qua Việt nam rồi ngược về Trung Quốc.(Hà Chính Bình)




Kỳ Cùng...

Anh nhớ bìển
Vì anh người ở Hải
Phòng nào đâu
Để trống những Kỳ Cùng
Sông còn nhớ, chẳng chảy về nơi mông lung
Nên lòng người
Sao lại quên chốn cũ...
 
Khi anh đi
Em còn thơ dang dở
Má chớm hồng
Thẹn chợt chạm hàng mi
Tiễn anh đi, mà cứ... nắm chặt hơn mọi khi
"Anh đi nhé
Và cố quên em... người ở lại"
 
Kỳ cùng ơi
Trên trái đất này
Có còn con sông nào chảy lại
Sông, như lòng tôi
Vẫn chảy mãi… về những thuở : Ngàn xưa...
 
Hoàng nguyên


(Ảnh của Patbreana)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2008 04:36:07 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 26.04.2008 02:57:31 (permalink)
0


Phố Vắng...

 
Phố thì vắng, vì tình thì như bão
Nên phố buồn, sao bão vắng chủ nhân
Người ru người, những những thổn thức trầm luân
Chắc là nhớ, nên người lại lãng du chốn khác
 
Đời là thế, những mảnh tình đang xao xác
Vì bão lòng, rất mạnh ở bên trong
Đó là lúc có nhiều người cùng mong
Nên sao tránh, những xoáy lòng gộp nhau ấy
 
Trung tâm bão, bây giờ đã yên vậy
Chắc gió về, lại vần nhẹ tóc em bay
Lại cùng thương, thổi gió qua vai gầy
Lòng thủ thỉ, những hương xưa mùa gió thổi
 
Ngày có tốn , nhưng đêm lại đầy lại
Ru ngàn năm, mãi cũng phải mủi lòng
Cô đơn mãi, thì cũng phải thỏa mong
Hoàng hôn khuất, trên lối đời hoang dại

Đỗ Trạng nguyên, lòng hoan ca mãi mãi

Đón em về, cùng bái tổ vinh qui
Trăm năm đó, ai là kẻ tình si

Trong đám rước, của em về… nơi sương đọng…
 
 
hoàng nguyên


 
(Ảnh  By Blackwell) 
hoangnguyen6889 26.04.2008 03:03:50 (permalink)
0

Hoa Tự Thương…
 
Mai em có về, qua cửa phủ
Áo vàng xưa, gột rửa bụi chiến chinh
Để hoa xưa, lối cũ chỉ mỗi mình
Chẳng quân vương
Cũng mơ độc hành cùng em tới ngày cuối


Gió trời ơi, xin người đừng có thổi

Ru tình tôi, bốn bể  nhớ phương nào
Sao tìm em... giữa ngút ngàn hanh hao
Của thương nhớ, lối xưa em trăm ngả

Sợ khi chờ, mình tôi ôm nỗi nhớ

Còn em đang, thả mộng ở cuối trời
Trong thương nhớ, chỉ còn lại mình tôi
Trên cánh đồng, vàng hoa thạch thảo ấy

Thôi có lẽ, đành phải đơn côi vậy

Cho tình em, gặp được người mến thương
Thôi lại đành, tỉa nhỏ những cô đơn
Giấu vào lòng, những đoá  hoa “Tự Thương” ấy…
 
Hoàng nguyên
042408
(Ảnh của AnotherSaru)

SuongAnh 26.04.2008 06:26:49 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889



Phố Vắng...


Phố thì vắng, vì tình thì như bão
Nên phố buồn, sao bão vắng chủ nhân
Người ru người, những những thổn thức trầm luân
Chắc là nhớ, nên người lại lãng du chốn khác
 
Đời là thế, những mảnh tình đang xao xác
Vì bão lòng, rất mạnh ở bên trong
Đó là lúc có nhiều người cùng mong
Nên sao tránh, những xoáy lòng gộp nhau ấy
 
Trung tâm bão, bây giờ đã yên vậy
Chắc gió về, lại vần nhẹ tóc em bay
Lại cùng thương, thổi gió qua vai gầy
Lòng thủ thỉ, những hương xưa mùa gió thổi
 
Ngày có tốn , nhưng đêm lại đầy lại
Ru ngàn năm, mãi cũng phải mủi lòng
Cô đơn mãi, thì cũng phải thỏa mong
Hoàng hôn khuất, trên lối đời hoang dại

Đỗ Trạng nguyên, lòng hoan ca mãi mãi

Đón em về, cùng bái tổ vinh qui
Trăm năm đó, ai là kẻ tình si

Trong đám rước, của em về… nơi sương đọng…
 
 
hoàng nguyên


 
(Ảnh  By Blackwell) 



Một Mình...
 
Một mình trên phố vắng rộng mênh mông
Liêu xiêu chân bước chông chênh nỗi buồn
Nào ai có hẹn, có nhớ, có thương?
Sao ta lại để tình vương về bên ấy...

 
Gió cuốn hết lá để thân cây lại
Trơ trụi ngoài trời lạnh lẽo đơn côi
Tảng đá rong rêu đứng giưã đất trời
Ròng rã tháng năm ôm đời hiu quạnh

 
Em, một mình lang thang trong đêm lạnh
Dười màn sương che lấp ánh sao băng
Đêm ba mươi làm sao thấy chị Hằng
Nghe tiếng gió băng ngang lòng hãi sợ

 
Phải chi có anh bên, lòng hớn hở
Ta bên nhau cho nỗi nhớ dịu xoa
Mặc cho phố vắng, đèn ánh nhạt nhoà
Tay đan tay chan hoà tình thân ái

 
Nhưng...đó chỉ là mơ...lòng ái ngại
Phố không người qua lại...chỉ mình em
Tình trăm năm, đời ao ước...khát thèm
Biết đến khi nao phố đêm cùng ai bước...


Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2008 06:45:04 bởi SuongAnh >
hoangnguyen6889 26.04.2008 12:03:14 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Một Mình...
 
Một mình trên phố vắng rộng mênh mông
Liêu xiêu chân bước chông chênh nỗi buồn
Nào ai có hẹn, có nhớ, có thương?
Sao ta lại để tình vương về bên ấy...

 
Gió cuốn hết lá để thân cây lại
Trơ trụi ngoài trời lạnh lẽo đơn côi
Tảng đá rong rêu đứng giưã đất trời
Ròng rã tháng năm ôm đời hiu quạnh

 
Em, một mình lang thang trong đêm lạnh
Dười màn sương che lấp ánh sao băng
Đêm ba mươi làm sao thấy chị Hằng
Nghe tiếng gió băng ngang lòng hãi sợ

 
Phải chi có anh bên, lòng hớn hở
Ta bên nhau cho nỗi nhớ dịu xoa
Mặc cho phố vắng, đèn ánh nhạt nhoà
Tay đan tay chan hoà tình thân ái

 
Nhưng...đó chỉ là mơ...lòng ái ngại
Phố không người qua lại...chỉ mình em
Tình trăm năm, đời ao ước...khát thèm
Biết đến khi nao phố đêm cùng ai bước...


Sương Anh

Lòng vắng…
 
Phố lại vắng
Một mình anh lại nhớ
Đường thì quen
Dấu cũ vẫn còn nguyên
Đêm hạ về, sương vẫn níu chân duyên
Nhưng sợ nhất
Là lòng mình sao lại : vắng…
 
Về đây nhé
Đừng để anh dấu lặng
Chấm hết rồi
Ai người sánh cùng em
Hãy vui lên, hỡi lối cũ thân quen
Anh sẽ cài hoa, trên con đường em qua lối cũ…
 
Về với anh
Trong những đêm không ngủ
Mình lại bên nhau
Ướp thương nhớ thật mặn nồng…
 
Hoàng nguyên
 
Cảm ơn em gái đã ghé thăm nhé.  Xạo vài câu với em gái cho vui nhé…  Chúc em có nhiều vui vẻ.

hoangnguyen6889 28.04.2008 01:37:23 (permalink)
0

Hương Má...

Đợi chờ em
Những chiều mơ vàng phủ
Hương River vẫn ngào ngạt Huế thơm
Đợi chờ em
Lối phố cũ vàng rơm
Chiều Vỹ dạ
Ai đan đò nỗi nhớ

Aó ai bay ngang qua cửa Ngọ
Ai nắm tay ai, cho nỗi nhớ chẳng thể phai
Ai hẹn ai, trên lối đổ bóng lâu đài
Cho vương miện
Anh dệt mơ làm hoàng tử

Lại là thương, của tấm lòng viễn xứ
Trải tình mình, xa lắm bạn tình ơi
Mong cho gió, thổi nhớ về cuối trời
Gởi tới em, tình nồng trên hương má…
 
Hoàng nguyên



(Ảnh của Diễm Thuyên)
hoangnguyen6889 01.05.2008 04:24:32 (permalink)
0

Lạc phố... 
 
Đường lại vắng
Một mình anh lạc phố
Từng chiều nghiêng
Mưa đổ phố rớt mong
Chông chênh phố
Một nổi nhớ cuộn trong
Thôi đành nén
Cơn thương lòng… chờ em tới…
 
Bóng mưa nghiêng
Trên từng bức tường đổ
Dội lòng tôi
Từng thác nhớ người thương

Mưa nơi nào, sao để tôi vấn vương
Hình bóng đó, của người tôi chưa biết ấy
Chắc vì thơ
Đã xui tôi như vậy
Nên đường lòng, cứ một hướng mà đi
Chắc vì yêu, nên tôi kẻ tình si
Chưa biết người, đã mong trăm năm chẵn
 
Tình yêu ơi, mi chẳng bao giờ chẵn
Chỉ lẻ thôi, cho những kẻ dại khờ
Yêu một mình, yêu đến thẫn thờ
Lòng hoài vọng, ừ chắc em… cũng yêu tôi như thế
Dẫu trăm năm hay triệu năm vẫn lẻ
Chỉ mình tôi, trên phố vắng… người ơi…
 
Hoàng nguyên
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 40 trang, bài viết từ 421 đến 435 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9