Thơ HOÀNG NGUYÊN
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 40 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 599 bài trong đề mục
hoangnguyen6889 23.12.2008 01:13:52 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



TN xin kính chúc anh Hoàng Nguyên một mùa Giáng Sinh ấm cúng và hạnh phúc cùng gia đình! Năm 2009 vạn sự được toại ý nha anh !



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/9D2B22CEE66349F392CBA8101E898357.jpg[/image]



Người dưng ơi...


Người dưng
năm tháng chẳng dưng
sắp sang Năm Mới
xin dừng: Chúc Vui…
Chúc cho tóc trải ngang trời
thơ duyên vương vấn mãi thời thanh xuân
sợ chi, đâu đã được thân
vướng chi, mà sợ một lần chúc nhau
ngập ngừng, ngày tháng qua mau
để sương rơi trắng, hoa cau đất người…
câu ru, gác để lưng trời
cài thơ tóc nhớ, một thời thơ vui
thôi đừng lặng góc thinh … thôi
cho ai vương tóc
một thời
nâu phai…
 
hoàng nguyên




GỞI NHAU...


Người dưng qua ngõ hôm nào
Bước chân ngần ngại, bên rào hoa xuân
Cách xa nhau lắm , vẫn gần
Không lời thưa gởi... như thân lắm rồi!
Hạ vàng hoa nắng rơi rơi
Người dưng quen bước, quen lời chào vui
Treo lên nhánh nhớ nụ cười
Bài thơ nồng đượm, ngậm ngùi, lâng lâng...
Thu sang chậu cúc nở vàng
Mà sao vẫn đấy thênh thang ý tình
Tháng ngày trôi, giữa lặng thinh
Tàn mùa thương nhớ , chỉ mình với ta...
Đông về trên lối người qua
Gởi nhau lời chúc... đến là vấn vương !


Tóc nâu


Xin cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Tóc Nâu rất nhiều, hy vọng mùa Giáng Sinh này và sang năm tới hoàng nguyên sẽ được toại ý, đúng như lời chúc của Tóc Nâu. Hoàng Nguyên cũng xin cầu chúc cho Tóc Nâu cùng gia đình: sang năm mới an khang thịnh vượng...

Vì bận quá nên mình chưa có thời gian thăm và viết cùng mọi người, thật xin lỗi các bạn rất nhiều.
Cho phép hoàng nguyên lấy trộm bài thơ của Tóc Nâu bên trên nhé.


Merry Christmas and Happy New year !

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2008 11:22:42 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 24.12.2008 04:45:32 (permalink)
0
Phố lòng…
 
Phố chiều tuyết hạt rơi rơi
mênh mông mầu trắng, tận cuối trời
lấp lánh ánh chiều trên phố vắng
sao lòng cũng trắng
những
rơi rơi…
 
Đã bảo mình rằng, thôi nhé trắng
tuyết về là phủ, những mộng chờ
mà sao phố lòng, thêm buồn vắng
lối về càng  lạnh 
những bơ vơ…
 
Thương em, gió lại lật trang nhớ
muốn giở đời sang,  những mới mùa
mà sao lòng cứ theo cơn gió
thổi tình ngược lại
kỷ niệm xưa…
 
Em giờ đang ở đâu đấy nhỉ ?
có thấy trắng nhau những đợi chờ
có nghe lòng đổi từng cơn gió
thổi tình ta lại…
bến mơ xưa…
 
hoangnguyen
120208


 
Mỗi mình…
 
Giữa trời hoa tuyết bay
có em trong vòng tay
đời sao nồng ấm qúa
dẫu tuyết bay trắng xóa
phủ trắng cả một trời
nhưng có em bên đời
tình vẫn nồng môi ấm
 
Cầu trời tuyết rơi chậm
cho em nép sâu hơn
từ nay chẳng cô đơn
giữa một mùa đông giá…
 
Ừ kể ra cũng lạ
mình chỉ nhìn người thôi
mình nhìn mình
thì… ôi:
mình, mỗi mình, một, lẻ…
 
 
hoàng nguyên
120208


Ảnh của Diễm Thuyền

Niềm riêng


Phố chiều
nỗi nhớ lật nghiêng
hoàng hôn nhạt bóng
niềm riêng trỗi lòng
tuyết rơi
rơi mãi vào trong

để tôi đông lạnh
cóng lòng
chờ em…
 
hoangnguyen
120308




 

Bóng hồng..

 
 
Chuông ngân vang
tuyết ngập tràn khắp phố
trắng khắp trời một mầu thuở hẹn nhau
lối em về, tuyết đã phủ từ lâu
mà đâu thấy
bóng hồng… nàng Bạch Tuyết ấy
 
Jingle Bell muôn nơi đang vang dậy
gọi em về, trên niềm nhớ tới nhau xưa
sao chẳng về, để tình đổi thành mưa
từng hạt lạnh, se se thành bông tuyết

Năm lại sang, hoa lại cài màu xanh biếc

nụ tầm xuân, lại đi tìm thuở mộng mơ
hoa mùa xuân, sẽ nở khắp vườn thơ
cho em mãi, là nữ hoàng trong thương nhớ
 
Lại mùa sang, lại là những gì như cách trở
bởi quan san, bởi năm tháng bởi bộn bề
nhưng chẳng sao, vì chẳng có gì phủ lời thề
nguyện thương em, dẫu thân hoang tàn trong cát bụi
 
Năm lại qua, tháng lại là tháng cuối
người cuối cùng, cũng là cuối của tình yêu
gởi cho em, những thương nhớ thật thật nhiều
cho trăm năm, em mãi tròn mùa hạnh phúc…
 
 
hoàng nguyên
121908
 
 
Chúc em…
 
Mênh mang niềm nhớ bên trời
Bay bay hoa tuyết khắp mọi nơi
Bình yên hạnh phúc trên dương thế
Tô nét xuân em thắm nét cười

Xuân sang, xin chúc em hạnh phúc

hồng ân Thiên Chúa tới muôn nơi
cho em phép lạ duyên lại gặp
người em yêu mến, đến trọn đời…

Dẫu có lạnh đêm, rồi sẽ qua

đời sẽ ấm vui, khắp mọi nhà
chúc em mùa ấm mau mau đến
căn phòng vang rộn, tiếng hát ca…
 
hoàng nguyên
 
122208






Chẳng biết…
 
Tuyết vẫn rơi
trắng lối về người hỡi
ai bên trời
ai hứng lạnh chơi vơi
người bây giờ, chắc đã bình yên rồi
bên vai tựa, bóng người trăm năm mộng
 
Chúa ban ơn, với đôi tay giang rộng
cho muôn dân, ở khắp gầm trời
nhưng Chúa ơi, con ở chốn xa vời
lòng vẫn lạnh, bởi người đời trên dương thế
chuyến tàu khuya, đưa em về… ai rơi lệ
vĩnh biệt cuộc tình
đâu dễ thế phải… không em ?
 
Nhưng mà thôi
số phận đã đính kèm
“Anh + Cô Đơn” nên đành nhìn em… mình vĩnh biệt
chúc cho em, trên đường đời chuyển tiếp
phía trước là thiên đàng, đầy những sán lạn dấu yêu
chúc cho em, được Hạnh Phúc với người mình nhớ thương nhiều
dẫu trăm năm, anh có là cô đơn cũng mừng vui em ngày cưới
 
Nhưng … trăm năm sau, chắc chắn anh vẫn đợi
đưa em về, ngày cưới dưới hoa đăng
Noel đến, Năm Mới lại Khang Trang
câu “Vĩnh biệt”
anh sẽ chẳng bao giờ : Biết nói…
 
hoàng nguyên
122108



<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 05:00:46 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 02.01.2009 04:47:37 (permalink)
0
Xuân đến...
 
Xuân thì đến
trái tim hồng thổn thức
nụ xuân sang, ngào ngạt trỗi hương lòng
gió xuân thì, dào dạt thổi nhớ mong
lòng dậy sóng, những mùa gọi nhau nhớ
 
Lâng lâng bay, cánh hoa lòng chớm nở
chờ ban mai, cho toả ngát hương đời
trong tận sâu, của nụ hoa sương rơi
em ngời lên, một mầu thương bát ngát
 
Xuân thì hát, những bài ca dào dạt
ngợi hương đời, những khúc hát tình yêu
long lanh ơi, giữa bốn bể phiêu diêu
Xuân vô tận, trong lòng người đang trỗi dậy
 
Thả xuân lòng, về khoảng trời xa xôi ấy
theo gió bay, gởi tời nụ tầm xuân
cho xuân em, nở rộ những hương phần
gieo hạt nhớ, những mùa xuân thì đến….
 
hoàng nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 04:54:01 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 02.01.2009 04:52:31 (permalink)
0

Ngày không thể
 
Ngày không thể
mưa trên từng phiến nhớ
gió lất lây, ngái ngủ trên võng chiều
em hoang dại, trên vũng má liêu xiêu
ngộp hơi thở tôi
trong căn phòng tình ái
gió trườn mình, cố với tiếng em gọi lại
cứu dỗi một linh hồn
trong ngấp ngoải tự yêu…
 
Ngày không thể
em gom những mảnh chiều
thả xuống sông
cho nhẹ lòng một mong nhớ
anh trên bờ, cố kêu lời dang dở
sóng trườn mình, lấp vội mảnh tình trôi
 
Ngày không thể
sao em lại gọi tôi
để cơn đói, dằn lên từng lời gọi
em lặng im, những chiều không thể nói
xào xạc tiếng đi
trên lá
vụn rời…
 
 
hoàng nguyên
120808


Noel !
 
Noel về, ánh đèn giăng khắp phố
tuyết lại rơi, trên lối cổ từ ngàn xưa
tiếng nhạc reo, năm lại sắp giao mùa
trên lối về, chờ bóng em mùa vẫy gọi…
 
Xa nhau qúa, tiếng lòng vẫn vang nói
về đây em, khi năm sắp chuyển mùa
em có nghe, tiếng anh gọi từ xưa
về đây nhé, để ủ nồng nhau mùa gía
 
Đêm đông sang, tuyết lại rơi trắng xóa
dấu trên em, sao vẫn mãi biền biệt xa
Ừ hay em, chẳng còn thiết tha
về tình tôi, để nằm sâu trong tuyết phủ
 
Đời là thế, chẳng thể quên em, hình bóng cũ
dẫu chuyển mùa, anh vẫn nhớ bóng em xưa
vẫn thương em, trên lối cũ nắng mưa
sợ em lẻ, nên cứ thương hoài là thế
 
Sao thương em, mà sao ta không thể
nối hơi nồng, qua từng ngón tay đan
để đông về, tình ta làm tuyết tan
mình ấm mãi, những mùa đông đầy thương nhớ…
 
hoàng nguyên
121208
hoangnguyen6889 02.01.2009 04:58:46 (permalink)
0
Xa Quê !

Năm mới đến
Áo hồng lại phơi phới
Đèn lồng treo
Treo treo khắp mọi nơi
Kia phấn hồng
Kia đào thắm
Kia đôi môi
Khắp đất trời
Đang rộn vang lời xuân thắm
Mái đình cong,
Sân đình vang tiếng trống
Trống của đình, cũng chẳng bằng trống trong tim…
 
Hít một hơi
để cuộn thương nhớ vào trong
Ừ lại nhớ
Những gì của năm cũ…
 
Năm mới sang
Có cái gì mới không nhở ?
chắc có rồi
vì mới chỉ… mồng một thôi
còn lại hơn, ba trăm ngày nữa vẫn  dần trôi
sao chẳng có… tin vui từ em, miền xa tới
 
Lúng lính gương soi
Những tà áo mới
Niềm vui hân hoan
Theo con tim gọi
Quê hương ơi
những thổn thức… lại quay về…




hoangnguyen
010109




Ảnh của Toy Ghost


Năm Mới Kính Chúc tất cả mọi người
An Khang Thịnh Vượng

Khai hoa…
 
Lâng lâng lạnh
xuân nồng , ngày Tết đến
se se lòng, năm mới những mơ vui
gió phất phơ, hoa đùa trên đôi môi
hương dào dạt, Tết về trên tóc gọi
 
Gió xuân bay, vờn ngang lời ai nói
thì thầm xuân, chim lượn tìm bạn đôi
suýt xoa lạnh, nhớ người bên kia trời
chắc cũng thế… dào dạt hương của Tết  
 
U uẩn hương, lạnh về se duyên Tết
lại mơ ai, đuôi tóc giạt ngang môi
ngước mắt xa, trách về phía cuối trời
“Người yêu hỡi
nhớ vòng tay anh qúa !”
 
Năm mới sang, trời se se cơn gió lạ
đẩy cõi lòng giạt  giạt… phía em tôi
chắc người đang… vội vã về, phía những đôi môi
mơ nồng ấm, khai hoa mùa Tết đến…
 
 
hoàng nguyên
010209
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 04:32:03 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 09.01.2009 11:12:34 (permalink)
0

Ảnh Sưu tầm

Xuân em…
 
Xuân em lúng lính
hạt mỏng ngang trời
giơ tay em hái
từng nụ vàng rơi…
 
Mong manh  gởi nhớ
về phương cuối trời
hằng mơ tên gọi
từng nụ hoa trôi…
 
Năm mới lại đến
nụ hoa vườn bên
tàu yên bến đậu
ngọt ru môi mềm…
 
Thuyền xa năm cũ
buông lưới ngoài khơi
cánh chim bạt gió
mơ về bên người…
 
Bao giờ bến nhớ
thuyền đậu một nơi
bao giờ pháo nổ
thương ai bên trời…
 
Quê xa xa mãi
mình tôi cuối trời
gọi hương Tết đến
sao lòng càng vơi…
 
hoàng nguyên


(Ảnh của TN)

Thơ rơi …
 
Gởi tóc nhớ
vào vần thơ cho anh đợi
cháy cả một đời
vẫn chỉ những thơ rơi
mảnh trăng đêm gói lại những ru hời
con nước lớn, sóng bập bềnh thương thuyền trôi ngoài bãi…
Ngày mới sang
con đường sao trống trải
gió thổi bốn bề
đâu là ngả về nhau
Thu vội qua
đông lại đến, em ở đâu
để lá nhớ, đổi vàng từng ngày đợi
Tuyết đã về, phủ trắng những ngày cuối
năm lại sang
sao cứ mãi… biền biệt nhau…
 
hoàng nguyên


Dốc xưa…
 
Anh đã đi tìm em, con đường dài gập xuống
hai hàng cây luống cuống
tiếc ngẩn, lá rụng vàng
đường đến nhà em thẳng băng cuối dốc
anh như chiếc xe chẳng thắng
sẽ vỡ oà cuối dốc nhà em…
thua !
Biết là thua, đâu còn tìm nhau nữa
dẫu có tiến lên rồi
cũng lại tuột về… cuối dốc, ngày xưa thôi…
 
hoàng nguyên



Người ấy đã được yêu…
 
Em
nỗi nhớ lạnh nghiêng vai, những chiều xa không phố
bước chân chậm buồn, gõ từng phiến đá nhỏ
ghập ghềnh nhau, trong khúc nhạc chiều
Gió thổi tóc mây, đổi mầu trên nền trời xanh thẳm
những đường cày, hằn nổi những thương đau
góc phố quen, bay mầu vì nhớ
cây cột đèn, vẫn đứng đó đợi... người yêu về…


Lạnh lẽo đến cô đơn, một mình anh lang thang phố
nỗi nhớ về em, bồng bềnh mải miết trôi trôi
Trôi về đâu, trời tây mưa giăng kín lối
giạt đông ư, biển gào thét đòi nợ những năm vay
Đêm lại qua đêm, ngày lại tới ngày
hình dáng em,vẫn không thể lấy ra khỏi trí nhớ
chắc vì yêu, mà cuộc tình lại dang dở
như một chuyện tình đang xem bỏ đó
bận phải đi, đâu biết rằng… người ấy đã được yêu…
 
hoàng nguyên
010709



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 11:26:32 bởi hoangnguyen6889 >
SuongAnh 10.01.2009 14:49:06 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889


Ảnh Sưu tầm


Thơ rơi …

Gởi tóc nhớ
vào vần thơ cho anh đợi
cháy cả một đời
vẫn chỉ những thơ rơi
mảnh trăng đêm gói lại những ru hời
con nước lớn, sóng bập bềnh thương thuyền trôi ngoài bãi…
Ngày mới sang
con đường sao trống trải
gió thổi bốn bề
đâu là ngả về nhau
Thu vội qua
đông lại đến, em ở đâu
để lá nhớ, đổi vàng từng ngày đợi
Tuyết đã về, phủ trắng những ngày cuối
năm lại sang
sao cứ mãi… biền biệt nhau…
 
hoàng nguyên



Giọt Thơ Rơi...
 
Khẽ khàng
một giọt thơ rơi
Nhẹ nhàng

đáp xuống
cho đời thêm say
Ngoài kia

cành lá chĩu đầy
Mầm xanh kết nụ

hoa mai rực vàng
Nơi đây

em chờ anh sang
Mà sao chẳng thấy

ngỡ ngàng
lòng em
Gió Xuân

lay nhẹ bức rèm
Báo tin năm mới...

lại thêm...năm chờ...
Bao giờ

tình hết...hững hờ
Cho vần thôi lợ 
ý thơ thôi buồn...?!!
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 15:07:02 bởi SuongAnh >
hoangnguyen6889 11.01.2009 00:21:47 (permalink)
0
Nhớ Muà Xuân Trước
 
Nhớ muà xuân thuở trước
Khi ta mới quen nhau
Thẹn thùng và ngường ngượng
Nơi vườn thơ chạm đầu

 
Dạo ấy rất ngây thơ
Hồn nhiên đôi chân sáo
Thường tản mạn suối mơ
Ngắm chiều rơi bên hồ

 
Từ xuân ấy yêu nhau
Sóng tình yêu rạt rào
Hồn thơ du vào mộng
Tình bay vút lên cao

 
Bây chừ xuân về nưã
Thấp thoáng một năm qua
Cho dù tình viễn xứ
Mà sao vẫn đậm đà

 
Anh ơi, xin giữ nhé!
Tình vui mãi như Xuân
Líu lo đôi chim sẻ
Khi nắng xuân về gần


Sương Anh




Xuân đời…
 
Xuân năm trước
ai đã làm em nhớ
để em tôi, môi tô đỏ mầu chờ
mầu son hồng, gởi theo những vần thơ
thổi hơi thở, cho thơ bay về miền…  người thương mến…

Cơn gió lòng

bay ngang qua các cửa biển
gởi từng bài thơ, trên những ngọn gió vu vơ
móc từng vần yêu, trên từng chiếc lá bằng câu cuối: “ Người đâu giờ ?”
và nén chặt, trong lòng câu: “ Thương anh mãi !”
 
Ngày lại qua
năm lại dong duổi lại
Tết pháo hồng, sao chẳng nổ ngõ Vu Quy
sao trên trời, sao trong lòng… sao người đi
để em nhớ… trọn một đời người con gái
năm mới sang, con Trâu lại quay lại
một năm chờ, đâu có thấy bóng người xưa
vẫn nhớ anh, dù một nắng hai mưa
em mãi đợi,  mà lối xưa người vắng bóng
 
Xuân năm trước, tình trong em vẫn cháy bỏng
một đợi chờ, sao thương qúa người ơi
hãy về nhé, hỡi người chốn xa xôi
thơ vẫn gởi, theo anh từng nhịp thở
nhắn với anh, em nơi đây hằng nhớ
mình anh thôi
thương anh mãi
hết xuân đời….
 
hoàng nguyên

( Tạm post ở đây trước )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 00:48:22 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 11.01.2009 03:26:07 (permalink)
0
Giọt Thơ Rơi...
 
Khẽ khàng
một giọt thơ rơi
Nhẹ nhàng

đáp xuống
cho đời thêm say
Ngoài kia

cành lá chĩu đầy
Mầm xanh kết nụ

hoa mai rực vàng
Nơi đây

em chờ anh sang
Mà sao chẳng thấy

ngỡ ngàng
lòng em
Gió Xuân

lay nhẹ bức rèm
Báo tin năm mới...

lại thêm...năm chờ...
Bao giờ

tình hết...hững hờ
Cho vần thôi lợ 
ý thơ thôi buồn...?!!
 
Sương Anh



 



Năm sắp mới…
 
Thơ rơi trên tóc đợi
sương đỗ cánh đào hoa
nắng đầu năm suýt xoa
hoàng hôn từng cánh nhớ

Lại hỏi câu muôn thuở

em giờ mãi phương nào
thơ vương rơi trên áo
hạt sương nào đậu vai
ai làm ai nhớ ai
ai làm ai hoài đợi
năn cạn dần về cuối
tình sao chẳng đầy hơn
tên anh đâu là đơn
mà sao thương cô ấy
 
Ngày bớt dần như vậy
Năm sắp hết đến nơi
từng giây mong cuối trời
bóng em vẫn vời vợi…
 
 
hoàng nguyên


Cảm ơn em gái đã ghé thăm, hôm nay cuối tuần, anh lại phá vui vài câu cùng em gái nhé. Mến chúc em vui vẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 03:28:33 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 11.01.2009 04:14:15 (permalink)
0


Ảnh sưu tầm 

Hoa lòng…
 
Gío xuân nồng, đã chín lắm một mùa cau
Anh dang tay, đón em từ phương trời… xa đến
biết thuyền em, đã neo yên tại bến
mà lòng sao, vẫn không khỏi ngóng chờ
 
Tuyết lối về, vẫn vội vã bước chân cô
đường độc hành, nhớ câu thơ em gởi
có phải tại anh: người có lỗi
để lại mình em, tóc đã đổi mầu thơ…
 
Lối anh về, đường ngập tràn những bơ vơ
nặng hai vai, về em một nỗi nhớ
thương hai ta, đời sao lại cách trở
để mùa sang, tàn lụi những hoa lòng…
 
 hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 06:51:46 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 12.01.2009 00:40:55 (permalink)
0

Tóc nhớ…
 
Ôi tóc nhớ
trong những chiều mưa ẩm ướt
lá thu rơi, rơi đúng trái tim côi
ai biết ai, ngậm ngùi ở bên đời
thênh thang ý, nhuộm môi cười mái tóc
năm tháng trôi, giữa lặng thinh thầm khóc
mình với mình, ai ai hiểu... mình ơi

 
Tàn một năm, năm mới lại tới nơi
mà mùa gặt, trái thương mình… đâu chin
đông gởi nhau, một chút tình lưu luyến
dẫu lặng góc trời, mà lòng có lặng đâu
hoa môi cười, ai treo nhánh trong nhau
mong hạ vàng, thu sang người nhớ cũ

Trái tim ôm, cả một trời thương nhớ
hoàng hôn vàng, trên mái tóc nâu thương
giữ thật lâu, để nhớ mãi mùi hương
thuở cho yêu
bồng bềnh ôi…

tóc nhớ…
 
hoàng nguyên
122308
FA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 01:39:44 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 12.01.2009 01:33:20 (permalink)
0

Ảnh Sưu Tầm 



Buồn khúc: 
Em ở nơi nào?
Ca sỹ : Ngọc Quy
Phối khí: Nhạc Sỹ Hoàng Lương
 
Em ở nơi nào
cho ta nhớ thương về nhau
Người giờ ở đâu, trong đêm nay em ở phương nào
trong cơn mưa đầu mùa, từng hạt rơi trên lối cũ mãi nhớ người...

Ngưởi giờ ở đâu,
trong đêm mưa trắng ta hoài tìm nhau
người giờ ở đâu
trong đêm nay nghe thấu nặng tình sâu

Người ngàn trùng xa
người còn nhớ năm xưa hẹn thề
mầu thời gian đã phai nắng người không về
Vạn dặm trùng xa
cho ta nuối tiếc, những ngày gần nhau
trời lại làm mưa, những tội nàng Ngâu
để người xưa, mãi xa cách mong cho nhịp cầu
để chàng Ngưu, với Chức Nữ được duyên nồng...

 
 
hoàng nguyên

  
Nhạc phô
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 11:52:05 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 14.01.2009 12:32:45 (permalink)
0

( ảnh sưu tầm)
 
Buồn khúc:
Mùa lá chín...

Hoà âm: Nhạc sỹ  Hoàng Lương
Ca sỹ: Thu Huyền

 
Gió sớm ban mai
lành lạnh chuyển mùa 
Thu vội vàng đi
rũ vàng trong ngày cuối
trời đã chớm đông 
cho lòng nhau ấm lửa
tình lại nồng thêm 
khi cơn gió sang mùa...

***

Nhớ quá mùa thu
vàng vàng cơn lá đỗ
Hẹn hò nhau 
mùa lá chín ven sông
trong đêm nay
khi sáng mùa con nước
trăng lại lên cao 
trải rộng duyên mình
Ngoài xa vắng
con thuyền không cập bến
lá vẫn rơi, lỡ hẹn một mùa sau...

Em còn nhớ, những mùa thu vội vã
lá vàng rơi, trải rộng dưới chân đồi
nhìn mây trắng
lặng lẽ cứ buông trôi
ngồi bên nhau ta mơ một ngày mới
nắng sẽ lung linh trên cành hoa sương gội
tình yêu chúng mình
sẽ mãi mãi... thành đôi...



hoangnguyen 


Nhạc phô:
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 04:30:42 bởi hoangnguyen6889 >
jacaranda 15.01.2009 02:23:26 (permalink)
0
 
 
 
HN thân mến ! rất là hân hạnh khi được Thi Nhạc sĩ HN ghé nhà thăm, và để lại những lời thơ tha thiết, nhẹ nhàng ( cái nầy là nói thật đó nha_vinh hạnh cho ja lắm đó) ...ngó quanh cẩn thận rồi, nhìn thấy HN vừa đi khỏi, nên ja len lén  vào để lại bài thơ con cóc... ja chỉ viết vu vơ, mường tượng ra hình bóng một nhạc sĩ sống nơi xứ người....
 
Mùa đông năm nay, thời tiết lạ lùng quá phải không HN nhỉ? đang lạnh rét căm người... bỗng nóng như thiêu đốt... ja đoán chắc mùa Đông với mùa Xuân đang đánh nhau thì phải  Chúc HN luôn có những bài hát hay và lời thơ thì...bao giờ cũng nồng nàn hết
 
 
 
Người Viết Cho Ai ?


Đã lâu không ghé ... tưởng người quên
Phố vắng đèn thưa Thác chẳng rền
Nhạc xưa , nét cũ ... dây chùng phím
Viết được mấy hàng chẳng đề tên


Người viết cho ai ... sao lời buồn ?
Nhớ về đất Mẹ lệ sầu tuôn
Cho tình yêu mới ... hay người cũ ?
Mà nghe chất ngất giữa đêm buông


Người là nhạc sĩ ...của phương xa ?
Hay chỉ vu vơ vì nhớ nhà ?
Ý lời trầm bổng ...êm từng lúc
Ru kẻ lữ hành ... kẻ như ta


Dẫu viết cho ai giữa đời nầy
Lời như treo nhớ lơ lững cây
Xin cho tôi nhắn lời Mây Nước
Một chút Xuân Tình mộng đắm say


jacaranda

hoangnguyen6889 15.01.2009 12:40:47 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda




HN thân mến ! rất là hân hạnh khi được Thi Nhạc sĩ HN ghé nhà thăm, và để lại những lời thơ tha thiết, nhẹ nhàng ( cái nầy là nói thật đó nha_vinh hạnh cho ja lắm đó) ...ngó quanh cẩn thận rồi, nhìn thấy HN vừa đi khỏi, nên ja len lén  vào để lại bài thơ con cóc... ja chỉ viết vu vơ, mường tượng ra hình bóng một nhạc sĩ sống nơi xứ người....
 
Mùa đông năm nay, thời tiết lạ lùng quá phải không HN nhỉ? đang lạnh rét căm người... bỗng nóng như thiêu đốt... ja đoán chắc mùa Đông với mùa Xuân đang đánh nhau thì phải  Chúc HN luôn có những bài hát hay và lời thơ thì...bao giờ cũng nồng nàn hết
 
 
 
Người Viết Cho Ai ?


Đã lâu không ghé ... tưởng người quên
Phố vắng đèn thưa Thác chẳng rền
Nhạc xưa , nét cũ ... dây chùng phím
Viết được mấy hàng chẳng đề tên


Người viết cho ai ... sao lời buồn ?
Nhớ về đất Mẹ lệ sầu tuôn
Cho tình yêu mới ... hay người cũ ?
Mà nghe chất ngất giữa đêm buông


Người là nhạc sĩ ...của phương xa ?
Hay chỉ vu vơ vì nhớ nhà ?
Ý lời trầm bổng ...êm từng lúc
Ru kẻ lữ hành ... kẻ như ta


Dẫu viết cho ai giữa đời nầy
Lời như treo nhớ lơ lững cây
Xin cho tôi nhắn lời Mây Nước
Một chút Xuân Tình mộng đắm say


jacaranda


Ai Cảm…
 
Cảm ơn Tím đến chơi nhà
viết vui, vui viết vì ai ta ?
thôi rồi, vì nợ tình ai đó
nên viết đại thôi, xin đừng la…
 
Chẳng phải nhạc sỹ, chẳng nhà thơ
là người chăn mộng, nên hay mơ
thả hồn nơi cũ : Thời trai trẻ
may  gặp được ai, đang… bơ vơ…
 
Thôi thì, thôi thế… thế cho vui
tuổi xuân đã vắng: từ lâu rồi
nên thơ cũng hết, tình cũng hết
thỉnh thoảng nhâm nhi
để mà vui…
 
hoàng nguyên
 
Sao mà anh Ja nói gì mà ghê thế, HN không phải nhà thơ, mà cũng không phải là nhạc sỹ… chỉ viết cho vui thôi  Ja thân mến ơi.
 
Độ này HN bận cần làm một chút công việc, nên bỏ bê “Em Thơ” qúa… bảo bỏ hẳn một thời gian mà bỏ hổng nổi… vì Tết đến lại thấy nhơ nhớ, nên lại máy mó vào viết vu vơ…

 
Năm nay CA nóng hơn mọi năm, nhưng vừa rồi cũng có vài trận đổi thời tiết hơi khốc liệt, nhưng dưới chổ của Ja … chắc ấm áp hơn trên chỗ HN ở nhiều lắm. Nếu có thiếu, thì chỉ thiếu cái mền 37 độ mà thôi.
 
Hy vọng, nếu có thời gian HN sẽ tới thăm tất cả các bạn, thơ của Ja nhiều tuyệt hay mà rất tình nữa… chắc người ấy đọc được sẽ cảm động lắm đó… Hôm nào ra mắt Chú Rể cho hàng xóm đón mừng nhé.
Cảm ơn Ja đã ghé thăm và đã giúp post nhạc ở bên trang kia nhé…


Chúc JA và gia đình sang năm mới Vạn Sự Như Ý !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 11:54:11 bởi hoangnguyen6889 >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 40 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9