Thơ HOÀNG NGUYÊN
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 40 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Tóc nâu 16.01.2009 22:09:20 (permalink)
0
Hoa lòng…
 
Gío xuân nồng, đã chín lắm một mùa cau
Anh dang tay, đón em từ phương trời… xa đến
biết thuyền em, đã neo yên tại bến
mà lòng sao, vẫn không khỏi ngóng chờ
 
Tuyết lối về, vẫn vội vã bước chân cô
đường độc hành, nhớ câu thơ em gởi
có phải tại anh: người có lỗi
để lại mình em, tóc đã đổi mầu thơ…
 
Lối anh về, đường ngập tràn những bơ vơ
nặng hai vai, về em một nỗi nhớ
thương hai ta, đời sao lại cách trở
để mùa sang, tàn lụi những hoa lòng…
 
 hoàng nguyên





Ảnh sưu tầm 

TÍCH  TỤ  TRỜI  MƠ...

Hoa lòng xưa còn vương ngàn thương nhớ
Tàn phai mùa vì nhịp thở thời gian
Phấn rơi rơi theo cánh bướm dịu dàng
Hương hoa rũ trong muộn màng chờ đợi...

Hoa lòng năm xưa , có người rải khắp lối
Để chân ngoan mang guốc nhỏ ngập ngừng
Mây lưng trời che ánh mắt vấn vương
Con tim rối, không gian chừng ngưng động !

Hoa lòng ngày xưa trôi mệnh đời lạc lỏng
Về phương trời chẳng nắng ấm chiều đông
Ngủ trên tay từng cánh mỏng nhẹ lòng...
Du miên giấc... ru viễn vông ngày tháng cũ.

Hoa lòng thiết tha về miền thơ..., ý ngụ
Dòng mực phai màu vẫn tích tụ trời mơ...


Tóc nâu


Vào trang thơ của anh Hoàng Nguyên TN  thấy mê ly quá chừng chừng, có người đẹp, có "ngừ iêu Ja" , có "cưng iêu Sương nhõng nhẽo"...lãng vãng tự lâu rồi !!! Chộp được bài thơ này dễ thương quá nên TN phá anh chút nha! 


hoangnguyen6889 17.01.2009 11:26:45 (permalink)
0
 
TÍCH  TỤ  TRỜI  MƠ...

Hoa lòng xưa còn vương ngàn thương nhớ
Tàn phai mùa vì nhịp thở thời gian
Phấn rơi rơi theo cánh bướm dịu dàng
Hương hoa rũ trong muộn màng chờ đợi...

Hoa lòng năm xưa , có người rải khắp lối
Để chân ngoan mang guốc nhỏ ngập ngừng
Mây lưng trời che ánh mắt vấn vương
Con tim rối, không gian chừng ngưng động !

Hoa lòng ngày xưa trôi mệnh đời lạc lỏng
Về phương trời chẳng nắng ấm chiều đông
Ngủ trên tay từng cánh mỏng nhẹ lòng...
Du miên giấc... ru viễn vông ngày tháng cũ.

Hoa lòng thiết tha về miền thơ..., ý ngụ
Dòng mực phai màu vẫn tích tụ trời mơ...


Tóc nâu


Vào trang thơ của anh Hoàng Nguyên TN  thấy mê ly quá chừng chừng, có người đẹp, có "ngừ iêu Ja" , có "cưng iêu Sương nhõng nhẽo"...lãng vãng tự lâu rồi !!! Chộp được bài thơ này dễ thương quá nên TN phá anh chút nha! 


Ảnh sưu tầm 


Tích Lòng…


Hoa Lòng, Tích Tụ Trời Mơ
Thương em tự thuở... nhặt : Tờ thơ rơi
gởi ai... mà nhớ một đời
ai mà hên thế , hỡi người vắng nhau?
Tóc thề đã nhuộm mầu nâu
chẳng tu nhưng đã khắc mầu tịnh chay
hoa lòng trải khắp trời Tây
có ai thương nhớ, về ngay người chờ…
Còn tôi vàng lá vu vơ
ngước nhìn hoa tím
hoài chờ :  Thơ rơi...
 
hoàng nguyên
 
Cảm ơn Tóc Nâu đã ghé thăm, lại cho thơ nữa, nhưng Tóc Nâu thì OK đừng có Áo Nâu nhé... kẻo nhiều anh lại ... ngẩn ngơ chiều..
À mà HN xin Xạo chút cho vui nha, HN đã đăng ký bản quyền "Than Hộ, Xao Nặng, và Phá một chút ".. rồi đấy nhé, TN mà phá HN là hoàng nguyên bắt đền đấy... Chúc TN có nhiều niềm vui mới nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 11:45:05 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 17.01.2009 11:43:11 (permalink)
0

(Ảnh copy lại của Tóc Nâu, cảm ơn TN nha. )


Đào hoa...

Hoa vẫn đơn, trước gió xuân phơi phới
mặn môi hồng, nhuộn nét đợi kiêu sa
cứ tưởng rằng, tóc đã ngả vai xòa
trên vai ai, những làn thương mầu má

Xuân lại đến, đào lại hồng xứ lạ
cho tôi mơ, những thuở hẹn xuân sang
từng cánh xinh, như những nét đa mang
của người đó bên trời, mưa xuân nhớ

Hình như thơm... trên cánh hoa đào nở

đẩy lòng về, những thổn thức mùa thương
lại thầm mơ, tiếng ai ở xa phương
và hơi thở, những năm kề mộng đẹp...

hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 11:44:35 bởi hoangnguyen6889 >
SuongAnh 21.01.2009 16:40:17 (permalink)
0
 
CHÚC XUÂN
 
Xuân đến, xuân đi, xuân lại về
Mai vàng, Đào đỏ thắm tình quê
Phương xa chẳng có quà mừng Tết
Chỉ mấy vần thi đến bạn bè
 
Chúc LỘC PHƯỚC TÀI mãi hạnh thông
BÌNH AN thanh thản ở trong lòng
Chuyện không MAY MẮN đều qua hết
KỶ SỬU toàn năm như ước mong
 
Sương Anh
 
Em xin cầu chúc anh trai và gia đình hưởng một muà xuân mới đầy an lạc và hạnh phúc nha...
jacaranda 22.01.2009 01:35:57 (permalink)
0
Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009
 
 
ja kính chúc Hoàng Nguyên cùng Gia Quyến một năm mới
An Khang_Thịnh Vượng nha
 
 
hoangnguyen6889 22.01.2009 05:35:18 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh

 
CHÚC XUÂN
 
Xuân đến, xuân đi, xuân lại về
Mai vàng, Đào đỏ thắm tình quê
Phương xa chẳng có quà mừng Tết
Chỉ mấy vần thi đến bạn bè
 
Chúc LỘC PHƯỚC TÀI mãi hạnh thông
BÌNH AN thanh thản ở trong lòng
Chuyện không MAY MẮN đều qua hết
KỶ SỬU toàn năm như ước mong
 
Sương Anh
 
Em xin cầu chúc anh trai và gia đình hưởng một muà xuân mới đầy an lạc và hạnh phúc nha...



Tết đến…
 
Tết đến xuân về, vui lại đến
Chúc em luôn mãi thơ xuân đời
Năm nay, Trâu sẽ đem duyên mới
Hạnh phúc dâng tràn tới em tôi
 
Nhớ nhé, hoa xuân đang nở thắm
Đào sẽ nở hoa, trên môi cười
Nhớ ai thì nhớ, đừng qúa xót
Để anh trai lại, xa mãi thôi…
 
hoàng nguyên

Cảm ơn em gái đã có lời chúc tốt lành. Nhân dịp Năm Mới lại sang, anh trai chúc em gái cùng gia đình vui hưởng một năm Kỷ Sửu:

AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý



hoangnguyen6889 22.01.2009 05:41:18 (permalink)
0

Trích đoạn: jacaranda

Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009
 
 
ja kính chúc Hoàng Nguyên cùng Gia Quyến một năm mới
An Khang_Thịnh Vượng nha
 
 



Xin cảm ơn Jacaranda rất nhiều, nhân dịp Năm Mới Kỷ Sửu lại đến, hoàng nguyên cũng xin kính chúc Jacaranda cùng gia đình vui hưởng một năm mới:

AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý

Tóc nâu 22.01.2009 23:26:22 (permalink)
0



TN xin nối đuôi mọi người kính gởi đến anh Hoàng Nguyên và gia đình một năm Kỷ Sửu thật an khang, công ăn việc làm tốt đẹp, vạn sự đều được toại ý !

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/7C57FEB310B64A97A8C6F7A2BF93EA32.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 23:27:58 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
hoangnguyen6889 23.01.2009 03:50:52 (permalink)
0

Đêm nhớ anh…


Đêm môi cười, thiếu vắng một vòng tay
đời trơn trượt bóng anh dài ngã phố
con đường xưa, tuyết rơi chẳng chừa chỗ
kỷ niệm xưa, cơn gió thổi ngang về


Lại lạnh đêm sang, màu hồng nhem phố
nhấp nhoáng đèn, soi từng góc nhỏ đen đêm
em thèm vòng tay anh và tiếng nói dịu êm
bờ vai rộng chắn những cơn giông mùa tuyết


Đêm nhớ anh, một mầu xa biền biệt
kéo con đường, càng dài mãi trong đêm
anh biết không, em vẫn hằng đêm
qua lối cũ, để chắt chiu, từng kỷ niệm nhớ


Về đây nhé, nơi tình yêu một thuở
mình đã trao nhau, và nguyện đợi đến muôn đời
xuân lại về, mầm xuân lại đâm chồi
cho tình mình, lại ấm nồng những ngày mới…



hoàng nguyên
hp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 07:48:31 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 23.01.2009 03:53:07 (permalink)
0

Ảnh của Medoubleq 
 
Giật mình...

Năm lại mới
như ngày đầu mình gặp gỡ
bẽn lẽn đêm, thẹn thùng chẳng còn ai
phố đứng im, lơ lửng bên cành mai
sương mong manh… xà vai em mầu áo mới

Ném cái nhìn về phía anh diệu vợi
nguýt thật dài:
“Này nhé, đã tròn năm
sao mà thương
người cứ ở xa xăm
chẳng xích lại, cho giao thừa pháo nổ…”

Ngọn đèn đêm, lunh linh huyền ảo phố
dọc vệt dài, xanh đỏ tím muôn mầu
trong ánh đêm, cũ mới trao nhau
vẫn dõi theo, bóng anh xa mầu hồng phố…

Con đường khuya
tiếng pháo rơi đầu ngõ
mùi Tết về thoang thoảng lạnh, nhớ anh
có bông đào thắm của nhà bên
nghe pháo nổ, giật mình đêm vội nở

Sang năm mới, chẳng biết anh còn nhớ
anh bên đời
có người cũ… vẫn đợi
đó là em….




Hoàng nguyên
hoangnguyen6889 23.01.2009 04:10:29 (permalink)
0

( ảnh Sưu tầm)

Nghịch Lý...

Anh đi tìm em, về phía mặt trời không nghỉ

cháy bỏng tâm hồn, trong những điều nghịch lý

vẫn chẳng sờn lòng, vì phía đó biết là em

Những con đường lá đỏ thân quen

thân còng queo, chịu cực hình trong những mùa đông gía
nỗi nhớ thương, đau bứt từng chiếc lá
đếm ngày về, mà chẳng thấy em đâu

Tiếng còi tầu đã hét lên từ lâu

đòi trả về, cho anh những giờ mình gặp lại
nhưng sao em cứ ngoảnh mặt đi mãi,
trên đường ray, mãi mãi chẳng gặp nhau

Cơn gió đêm thổi nát buồng cau

từng trái rụng, anh đang mơ làm lễ cưới
bay bay bay từng vết thương trong tim anh nóng hổi
vẫn chờ em, ở cuối đường tình

Ngày gió cồn , thổi những hạt cát điêu linh
anh trầm mình, gồng xây lâu đài tình ái
mặc cơn gió từ xa đang quằn quại
cháy hết mình
vẫn chỉ có mơ em…

 
hoàng nguyên


( Hồ Gươm: hoangnguyen)

Hai Vần *



Có những bài thơ, chỉ hai chữ *
cho tôi nụ cười trở lại
từ buổi
em đi...

Có những cuộc tình
chỉ chợt đến rồi đi
như nắng tắt
trong chiều đông leo lét

Năm đã cạn
nghiêng dần về phía Tết
lời vẫn xưa
mang dáng dấp của hoa cười
"Gọi lại đi,
hỡi người ở cuối trời "
... vẫn còn đó nụ cười
người con gái ấy...

Hình như nhớ
như nhớ, những gì... dẫu biết rằng ngang trái
cũng như loài người... cứ mê mải
thăm chị Hằng
dẫu biết rằng
nơi đó
chẳng còn ai !



hoàng nguyên



* nghịch lý



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 15:40:19 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 23.01.2009 04:18:55 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu

TN xin nối đuôi mọi người kính gởi đến anh Hoàng Nguyên và gia đình một năm Kỷ Sửu thật an khang, công ăn việc làm tốt đẹp, vạn sự đều được toại ý !

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/7C57FEB310B64A97A8C6F7A2BF93EA32.jpg[/image]



Xin cảm ơn Tóc Nâu rất nhiều, hoàng nguyên xin chúc Tóc Nâu và gia đình sang năm mới có thật nhiều sức khoẻ làm ăn phát đạt gấp đôi: 10 năm trước cộng lại, và thơ Than Hộ cũng tràn ngập khắp thư quán nha... ( à mà Ba của mình tên là Than đấy nhé...).  
hoangnguyen6889 25.01.2009 15:39:09 (permalink)
0

( Ảnh Sưu tầm )

Em vẫn chờ...
Ca sỹ: Vân Anh
Hoà âm: Nhạc sỹ Hoàng Lương




Em vẫn chờ
một ngày mong anh đến
hàng phượng buồn
vẫn đợi bóng sân ga
mùa hạ ơi, đừng qua đi vội vã
hẹn hò nhau, rộn rã tiếng ve sầu


Đường chiều lạnh lùng
một bóng người chờ trông
vạn dặm trùng xa
bao thương nhớ trong lòng


Hẹn hò mà chi mà sao ta vắng bóng
người yêu ơi
có còn nhớ nhau không
đừng vội vàng đí cho bóng hồng xa xăm
đừng ngại ngùng chi cho thương nhớ trong lòng
để lại sầu đông úa tàn trên mầu má
để lại lòng nhau lá sầu rụng bên sông


Vẫn đó chờ mong một ngày anh sẽ tới
để lại lòng nhau nối lại những vần thơ
cho thương yêu nối bờ bến đợi
ta lại cùng nhau duyên thắm muôn đời...

 

hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 15:43:13 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 25.01.2009 16:56:57 (permalink)
0
 





Ca sỹ : Việt Hoàn
Hoà âm: Nhạc Sỹ Hoàng Lương

 
Người ơi có nhớ
 
Tình như cơn gió
đến với ngàn lá
để ta mộng mơ
những phút gặp gỡ
chuyện tình như mơ
thơm hương làn gió
trong một chiều thơ
bay bay mái tóc
phủ ngang mặt hồ…

Tình như nắng ấm
Khi em vừa đến
hạt sương long lanh
rơi trên ngàn lá
để người thiếu nữ
hương lên mầu má
như ngàn nụ hoa
rung rinh mặt hồ..

Rồi từ hôm đó
Anh đã thầm nhớ
mộng người thiếu nữ
trên bến chiều đó
làm anh bỡ ngỡ
con tim hằng nhớ
bóng người anh yêu
những chiều vắng em

Rồi từ hôm đó
em vui ngày cưới
tình hồng trăm năm
với những ngày mới
để người xưa cũ
đêm đêm hằng nhớ
hỡi người tình xưa
sao quên hẹn thề

Rồi từ hôm đó
Ánh trăng đã vỡ
mộng vàng trăm năm
sao em vội đi
để mầu chia ly
rơi trên hàng mi
bóng người trăm năm
những chiều vắng em…


hoàng nguyên
hoangnguyen6889 26.01.2009 00:24:30 (permalink)
0


 Ảnh của medoubleq

Tình yêu đến
 

Ca sỹ: Ngọc Quy
Phối khí: Nhạc sỹ Hoàng Lương

 
Tình yêu đến
cho  những hương say
ngàn nụ hoa hân hoan chào đón em về
ngàn nụ hoa, vẫn thua đôi má em xinh
ngàn nụ hoa vẫn thua ánh mắt em tình
để mùa xuân đang ươm lên bờ môi ấm
nhẹ chiều thu đôi chân em bước tới trường

Anh luôn mơ về em người hỡi
được cùng em sánh bước mãi bên nhau
dệt mộng mơ những câu thơ ngày mới
trời hạ sang tà áo trắng đến trường
anh luôn mơ một mùa xuân tươi thắm
dệt vần thơ ta mãi mãi bên nhau
để ngàn thu bên nhau nồng hơi ấm
để tình yêu trong ta mãi nhiệm mầu...


hoàng nguyên
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 40 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9