Thơ HOÀNG NGUYÊN
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 40 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 599 bài trong đề mục
hoangnguyen6889 06.10.2007 13:39:15 (permalink)
0
Bức thư tình mùa bão...

Rồi người hẹn về
chẳng thấy đâu
để nét chữ, vẫn nhạt mầu thương nhớ
câu thương nhau, tô thêm mầu dang dở
nguội lòng nhau, trến bến đợi người về…
Nước vẫn dâng, nhuộm trắng mái tóc thề
lòng buông trải, những bốn mùa mưa bão
lại xa nhau, như anh đã từng bảo:

“nhớ đợi anh, sau cơn bão anh về…”
Mưa lại về, bão lại giăng khắp nẻo quê
câu mong đợi, chập chờn nơi cửa võng
lại đung đưa, ru tình đang khát vọng
“ngủ đi em... anh ấy sẽ trở về…"

Con đê dài, nước mấp mé bờ đê
Xua cơn nhớ, trong đêm chờ thổn thức
Mà nghe sao, tiếng đêm lòng rạo rực
nước mắt rơi, nhớ mặn một cuộc tình…



hoàng nguyên
#46
    SuongAnh 06.10.2007 21:39:45 (permalink)
    0

    Trích đoạn: hoangnguyen6889

    Bức thư tình mùa bão...

    Rồi người hẹn về
    chẳng thấy đâu
    để nét chữ, vẫn nhạt mầu thương nhớ
    câu thương nhau, tô thêm mầu dang dở
    nguội lòng nhau, trến bến đợi người về…
    Nước vẫn dâng, nhuộm trắng mái tóc thề
    lòng buông trải, những bốn mùa mưa bão
    lại xa nhau, như anh đã từng bảo:

    “nhớ đợi anh, sau cơn bão anh về…”
    Mưa lại về, bão lại giăng khắp nẻo quê
    câu mong đợi, chập chờn nơi cửa võng
    lại đung đưa, ru tình đang khát vọng
    “ngủ đi em... anh ấy sẽ trở về…"

    Con đê dài, nước mấp mé bờ đê
    Xua cơn nhớ, trong đêm chờ thổn thức
    Mà nghe sao, tiếng đêm lòng rạo rực
    nước mắt rơi, nhớ mặn một cuộc tình…



    hoàng nguyên


    Vẫn Lời Tình Tự
     
     
    Người đã hẹn, anh sẽ về em hỡi!
    Nhưng đợi chờ đến mỏi mắt buồn mi
    Bao muà thu lá vàng trãi lối đi
    Nhưng câu biệt ly vẫn còn đây mãi

     
    Tình diệu vợi, người đây...người xa ngái
    Thì làm sao hai đưá tưạ mái đầu
    Vai kề vai chung gối mộng yêu nhau
    Bao ước vọng...phai màu theo năm tháng

     
    Đợi anh về...ôm lòng đêm khao khát
    Biết có ngày... đành hẹn thấy chiêm bao
    Lấp lánh ngân hà sáng rực trời cao
    Bước khẽ đến...anh đưa em vào mộng

     
    Đêm thức giấc thấy hồn như vắng, trống
    Ngày ngủ quên chẳng muốn gọi mặt trời
    Ru hồn êm... bằng tiếng lá nhẹ rơi...
    "Vẫn lời tình tự...em ơi...chờ anh nhé"

     
    Sương Anh
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2007 22:25:10 bởi SuongAnh >
    #47
      hoangnguyen6889 06.10.2007 22:49:00 (permalink)
      0
      Vẫn Lời Tình Tự
       
       
      Người đã hẹn, anh sẽ về em hỡi!
      Nhưng đợi chờ đến mỏi mắt buồn mi
      Bao muà thu lá vàng trải lối đi
      Nhưng câu biệt ly vẫn còn đây mãi

       
      Tình diệu vợi, người đây...người xa ngái
      Thì làm sao hai đưá tưạ mái đầu
      Vai kề vai chung gối mộng yêu nhau
      Bao ước vọng...trôi mau theo năm tháng

       
      Đợi anh về...ôm lòng đêm khao khát
      Biết có ngày... đành hẹn thấy chiêm bao
      Lấp lánh ngân hà sáng rực trời cao
      Bước khẽ đến...anh đưa em vào mộng

       
      Đêm thức giấc thấy hồn như vắng, trống
      Ngày ngủ quên chẳng muốn gọi mặt trời
      Ru hồn êm... bằng tiếng lá nhẹ rơi...
      "Vẫn lời tình tự...em ơi...chờ anh nhé"

       
      Sương Anh




      quê cũ nước trắng bờ


      Ừ vẫn thế
      bởi nhớ thương nhiều qúa
      chẳng kịp về, hôn làn tóc nhớ nhau
      biết rằng xa, là buồn sẽ đọng mi sầu
      mà sao được, đành gởi thơ… theo cơn nhớ
      "Sương" yêu ơi
      sao mình xa cách trở
      Em có thương
      quê cũ nước trắng bờ
      một mình anh
      sao giữ nổi những bơ vơ
      nên cứ hẹn… đễ vỗ về cơn mong nhớ…

      Mênh mông trắng, đôi bờ thương sụp lở
      Lòng giữ lòng, trong cơn bão tình qua
      Vì thương nhau, nhưng sao cứ quá xa
      Nên cố giữ, cho lòng sông hiền dịu lại…

      Mong gặp em, trong những mùa bão trải
      rộng khắp quê, tay nắm chặt những niềm đau
      cho quê hương, vẫn mãi ấm nhịp cầu
      dù muôn dặm, vẫn nhớ thương vời vợi
      lại hẹn nữa
      người nơi xa xôi hỡi
      nhớ về thăm
      cho cơn bão… lòng tan…

       
      hoàng nguyên

       
       
      bài đã đưa vào thư viện!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2007 05:30:40 bởi Nguyên Đỗ >
      #48
        hoangnguyen6889 07.10.2007 13:23:35 (permalink)
        0
        Ra khỏi một mong chờ


        Có những nỗi nhớ rơi rất nghiêng...
        vượt xa tầm tay với
        có những chiều mong đợi
        từng niềm mong, lát mỏng như những sợi tơ
        có những ngày
        lòng ta thấy vu vơ
        khi thương nhớ, cứ tràn dâng theo mơ ước
        trong mênh mang
        của những gì  rất thực
        tình đã rơi nghiêng
        ra khỏi một mong chờ…
         
        hoàng nguyên

        #49
          SuongAnh 08.10.2007 02:36:42 (permalink)
          0

          Trích đoạn: hoangnguyen6889

          Ra khỏi một mong chờ


          Có những nỗi nhớ rơi rất nghiêng...
          vượt xa tầm tay với
          có những chiều mong đợi
          từng niềm mong, lát mỏng như những sợi tơ
          có những ngày
          lòng ta thấy vu vơ
          khi thương nhớ, cứ tràn dâng theo mơ ước
          trong mênh mang
          của những gì  rất thực
          tình đã rơi nghiêng
          ra khỏi một mong chờ…
           
          hoàng nguyên


           
          Giấu Nỗi Nhớ
           
           
          Anh cứ hoài nghiêng một nỗi nhớ
          Em mãi cất giấu trong đáy lòng
          Nhưng...nỗi nhớ tràn về ngóng trông
          Từng con chữ rơi vần trên giấy

           
          Nhớ ôi là nhớ...
          quẩn quanh đâu đấy
          Che đôi mắt cay bằng nét bút chì xanh
          Vẽ màu son tươi tô môi đậm vành
          Để không ai biết...lòng em đang nhớ!

           
          Hàng cây buông dài tiếng thở
          Trút lá vàng
          nghiêng nỗi nhớ về đâu...?
          Cũng như em đang cất những niềm đau
          Giấu những giọt sầu nằm sâu trong lồng ngực

           
          Chẳng ai hay...nhưng một điều rất thực
          Là con tim nhức nhối nỗi niềm riêng
          Một khi tình đã rơi nghiêng
          Không mong tìm lại...buồn xiềng xích tim!

           
          Sương Anh
          #50
            hoangnguyen6889 08.10.2007 08:15:51 (permalink)
            0
            Giấu Nỗi Nhớ
             
             
            Anh cứ hoài nghiêng một nỗi nhớ
            Em mãi cất giấu trong đáy lòng
            Nhưng...nỗi nhớ tràn về ngóng trông
            Từng con chữ rơi vần trên giấy

             
            Nhớ ôi là nhớ...
            quẩn quanh đâu đấy
            Che đôi mắt cay bằng nét bút chì xanh
            Vẽ màu son tươi tô môi đậm vành
            Để không ai biết...lòng em đang nhớ!

             
            Hàng cây buông dài tiếng thở
            Trút lá vàng
            nghiêng nỗi nhớ về đâu...?
            Cũng như em đang cất những niềm đau
            Giấu những giọt sầu nằm sâu trong lồng ngực

             
            Chẳng ai hay...nhưng một điều rất thực
            Là con tim nhức nhối nỗi niềm riêng
            Một khi tình đã rơi nghiêng
            Không mong tìm lại...buồn xiềng xích tim!

             
            Sương Anh

             

            Bóng người con gái ấy !

            Biết rất nhớ,
            vì duyên mình còn dang dở
            nên nỗi buồn
            vẫn nép kín trong tim
            để trăm năm, anh vẫn mãi gắng đi tìm
            vẫn vô vọng
            bóng người con gái ấy...

            Pais ơi !
            Có bóng hình nào,
            của người em gái
            tuổi chợt  quãng 3, trong nét hồng son
            nàng còn trẻ , đôi môi vẫn mộng tròn
            ánh mắt chiều, vẫn hong lên niềm mong đợi...

            Dẫu phải đi xa, tôi vẫn mong... tôi sẽ tới
            gặp được em, trong ánh sáng một Paris
            nhưng tôi đến.... rồi người lại vội... bỏ đi
            cho lá rụng,  trăm năm lịch sử: ngày nhiều nhất !

            Đông sắp  tới
            một mầu trắng mong đợi
            sông Sein ơi
            đâu mái tóc đen nhung
            giữa xa xăm... của mầu trắng mông lung
            phủ kín cả
            một trời tìm... vô vọng ấy ! 

             
            hoàng nguyên



             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2007 15:00:38 bởi hoangnguyen6889 >
            #51
              hoangnguyen6889 08.10.2007 08:25:25 (permalink)
              0
              Hãy giữ giùm nhau một mảnh đời
              Cho dù tình đó, rách tả tơi
              Hãy rộng lòng hơn đời một chút
              Cho mảnh tình cũ... còn mỉm cười

              hoàng nguyên

               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2007 02:00:30 bởi hoangnguyen6889 >
              #52
                hoangnguyen6889 08.10.2007 08:50:36 (permalink)
                0



                K. Khúc: TRỜI THU
                 
                Trời thu mây trong ngát hương
                Một làn gió bay nhẹ vấn vương
                Một người đi, đi về nơi ấy
                Để lại nơi đây, lá thu rơi đầy

                Xào xạc thu rơi trên từng ngõ lối
                Lạnh lùng đơn côi
                cuối trời thu tới
                Lá nhẹ nhàng bay
                Nhớ một vòng tay
                Giờ đây phương nào...
                Gió thu bay bay cho lòng tôi ngất ngây
                thổi tình tôi về bên ấy
                để cho tôi về bên nàng...

                *
                Tình như vạt nắng vấn vương
                Cho thổn thức, thêm mầu nhớ thương
                Một chiều thu khoe mầu lá úa
                Mộng đẹp nay đâu nhớ ai đêm dài...

                Để mặc mây trôi trên làn tóc rối
                Để mặc trăng xuôi trên bờ mi tối
                Lắng giọt sầu khuya
                Đắng mặn bờ môi
                Tình xưa xa vời 

                Giáng xưa mơ say
                Cho vần thơ ngất ngây
                Vầng trăng xưa còn e ấp
                Để heo may nhuộm lá vàng...

                Lá rơi khi mùa thu tới
                Nhớ em lòng cũng buồn rơi
                Hồn thơ chơi vơi
                Tình nơi xa khơi
                Người nơi xa xôi
                Có nghe thu về... 


                hòang nguyên 



                Nhạc và lời : hoangnguyen
                Hòa Âm: Nhạc Sỹ Hoàng Lương
                Ca sỹ: Thanh Hoa

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 13:35:24 bởi hoangnguyen6889 >
                #53
                  SuongAnh 08.10.2007 22:05:37 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: hoangnguyen6889


                   

                  Bóng người con gái ấy !

                  Biết rất nhớ,
                  vì duyên mình còn dang dở
                  nên nỗi buồn
                  vẫn nép kín trong tim
                  để trăm năm, anh vẫn mãi gắng đi tìm
                  vẫn vô vọng
                  bóng người con gái ấy...

                  Pais ơi !
                  Có bóng hình nào,
                  của người em gái
                  tuổi chợt  quãng 3, trong nét hồng son
                  nàng còn trẻ , đôi môi vẫn mộng tròn
                  ánh mắt chiều, vẫn hong lên niềm mong đợi...

                  Dẫu phải đi xa, tôi vẫn mong... tôi sẽ tới
                  gặp được em, trong ánh sáng một Paris
                  nhưng tôi đến.... rồi người lại vội... bỏ đi
                  cho lá rụng,  trăm năm lịch sử: ngày nhiều nhất !

                  Đông sắp  tới
                  một mầu trắng mong đợi
                  sông Sein ơi
                  đâu mái tóc đen nhung
                  giữa xa xăm... của mầu trắng mông lung
                  phủ kín cả
                  một trời tìm... vô vọng ấy ! 

                   
                  hoàng nguyên



                   
                   
                   
                  Bóng Seine Dưới Chiều Thu
                   
                   
                  Bóng ngườì con gái ấy
                  Như dòng sông Seine chiều thu
                  Trông dịu dàng quyến rũ
                  Nét lung linh dịu mờ...
                   
                  Mộng trăm năm
                  một đời mơ
                  Như hàng cây hoài mong đợi
                  Chờ mong lá thay màu, muà Xuân tới
                  Cho Seine rực rỡ
                  tô điểm đời bằng chiếc áo hoa...
                   
                  Paris ơi!!
                  có nghe không
                  anh nói về hay chỉ một thoáng ghé qua...?!
                  Hãy bảo chiều khoan vội nghiêng
                  kẻo anh về không thấy bóng
                  Và Seine đó...đứng yên giúp ta chờ ngóng
                  Đừng xuôi chảy dòng...bóng sẽ tan theo
                   
                  Gió cũng vậy...thôi nhé những hò reo
                  Kẻo những chiếc lá bay vèo rơi xuống
                  Làm cho linh hồn ta giật mình, luống cuống
                  Bóng vỡ tan...
                  ngươì ấy về
                  tìm không thấy bóng ta đâu ?!
                   
                  Sương Anh
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2007 22:49:18 bởi SuongAnh >
                  #54
                    onlyyou 08.10.2007 22:44:57 (permalink)
                    0
                     
                     
                    Nhớ Thanh Hoa
                     
                     
                    Đã ngàn lần nghe lời ca ấy
                    Sao vẫn bâng khuâng, luyến nhớ đầy
                    Hòa chung với niềm yêu thương ấy
                    Là lời thơ ai gieo đắm say.
                     
                    Đêm thu, nguyệt lạnh đẫm heo may
                    Tình khúc Trời thu khiến sầu vây
                    Lời ca dịu ngọt, sâu thăm thẳm
                    Như gọi, như ru... lệ dâng đầy.
                     
                    Nhớ, ơi là nhớ tiếng hát ai
                    Cầu chúc bình an đến cho người
                    Vẫn theo từng bước người đi tới
                    Hãy luôn ấm áp với tình tôi.
                    _______________
                     
                    ONLY
                     
                     
                     
                    #55
                      hoangnguyen6889 09.10.2007 10:03:31 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: onlyyou



                      Nhớ Thanh Hoa
                       
                       
                      Đã ngàn lần nghe lời ca ấy
                      Sao vẫn bâng khuâng, luyến nhớ đầy
                      Hòa chung với niềm yêu thương ấy
                      Là lời thơ ai gieo đắm say.
                       
                      Đêm thu, nguyệt lạnh đẫm heo may
                      Tình khúc Trời thu khiến sầu vây
                      Lời ca dịu ngọt, sâu thăm thẳm
                      Như gọi, như ru... lệ dâng đầy.
                       
                      Nhớ, ơi là nhớ tiếng hát ai
                      Cầu chúc bình an đến cho người
                      Vẫn theo từng bước người đi tới
                      Hãy luôn ấm áp với tình tôi.
                      _______________
                       
                      ONLY
                       
                       
                       



                      Xin cảm ơn bạn Only You đã ghé thăm nhé,

                      "Nhớ Thanh Hằng
                      mến Thanh Hoa
                      nghe cô ca sỹ
                      tưởng là em ru... "
                       
                       
                      Chúc bạn có nhiều niềm vui nhé.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 10:06:23 bởi hoangnguyen6889 >
                      #56
                        hoangnguyen6889 09.10.2007 10:29:11 (permalink)
                        0

                         
                         
                         
                         
                        Bóng Seine Dưới Chiều Thu
                         
                         
                        Bóng ngườì con gái ấy
                        Như dòng sông Seine chiều thu
                        Trông dịu dàng quyến rũ
                        Nét lung linh dịu mờ...
                         
                        Mộng trăm năm
                        một đời mơ
                        Như hàng cây hoài mong đợi
                        Chờ mong lá thay màu, muà Xuân tới
                        Cho Seine rực rỡ
                        tô điểm đời bằng chiếc áo hoa...
                         
                        Paris ơi!!
                        có nghe không
                        anh nói về hay chỉ một thoáng ghé qua...?!
                        Hãy bảo chiều khoan vội nghiêng
                        kẻo anh về không thấy bóng
                        Và Seine đó...đứng yên giúp ta chờ ngóng
                        Đừng xuôi chảy dòng...bóng sẽ tan theo
                         
                        Gió cũng vậy...thôi nhé những hò reo
                        Kẻo những chiếc lá bay vèo rơi xuống
                        Làm cho linh hồn ta giật mình, luống cuống
                        Bóng vỡ tan...
                        ngươì ấy về
                        tìm không thấy bóng ta đâu ?!
                         
                        Sương Anh
                         

                         
                         


                        Em hiền dịu
                        đẹp như mơ

                        Như dòng sông Seine
                        bốn mùa êm sóng

                        Có thật vậy không
                        cho tôi còn nuôi mộng

                        gặp được em
                        trong lúc đón xuân về...


                        Sông Seine huyền diệu, bởi mái tóc em dài như triền đê

                        của quê anh, bốn muà đầy hương cốm
                        Paris ơi !
                        Sóng  lòng sông, đang chuyển động
                        dậy niềm thương, cho anh nhớ một dáng người
                        chưa nhìn thấy
                        mà chỉ đoán… trong mơ thôi

                        chắc đẹp lắm, và cũng kiêu như Eiffel hùng vỹ !

                        Nhưng em nói
                        bóng hình em...
                        chỉ chợt như nắng vội

                        và  kịp nghiêng, trong một phút rồi tan
                        cho lữ khách, trong thương nhớ ngút ngàn...

                        Sao nỡ vội,
                        quên nhau…  trong cổ tích…


                        hoàng nguyên

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2007 10:32:18 bởi hoangnguyen6889 >
                        #57
                          SuongAnh 09.10.2007 13:04:21 (permalink)
                          0
                          Café Buổi Sáng
                           
                           
                          Mờ sáng một mình bên ly café
                          Khi ngày còn đang trong cơn mê ngủ
                          Đêm vẫn trắng bởi màn sương vây phủ
                          Nghe nhạc, đọc thơ ai thoáng rũ chút buồn
                           
                          Nhìn từng giọt café đen rơi tuôn
                          Càng thấy nỗi buồn thêm đậm sánh
                          Khuấy café
                          như khuấy nỗi lòng đang canh cánh
                          khuấy cho đêm tan...chờ ngày sáng hiện về
                           
                          Muốn gọi ai
                          nhưng...gió như đang đam mê
                          Không nghe, để mây che bóng nắng
                          Giưã không gian yên ắng
                          Cảm thấy lòng...xa vắng mênh mang
                           
                          Theo giọt café em lang thang...
                          Nhìn những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống
                          Hồn chợt mơ màng và ước muốn...
                          Thèm
                          một vòng tay
                          một nụ hôn môi
                           
                          Ôi....
                          ngày đâu sao không mau tới?
                          Trời vẫn còn khuất trong màn đêm
                          Em, một mình
                          thấy nhớ bóng thân quen...
                          Nâng tách café
                          cạn nỗi sầu...uống đêm đen...
                          bình minh đang vươn lên: Chào ngày mới!
                           
                          Sương Anh
                           
                           
                          Hoàng Nguyên ơi....sáng nay dậy sớm, vào trang thơ cuả HN, vưà uống café vưà thưởng thức K. Khúc Trời Thu... thơ, lời, âm nhạc êm ả, nhẹ nhàng...khiến dễ làm cho hồn thơ đi lang thang lắm nha.... Nhưng mà SA thấy hình như lời nhạc đăng ở đây còn thiếu một đoạn rất...ư...là...quan trọng đó, phải hôn...
                          vì nghe không có lời nên SA ghi lại hổng biết tai nghe, tay ghi có đúng y tác quyền hông ha...."...gió thu bay bay thu làm tôi ngất ngây
                          Gửi tình tôi về bên ấy, để cho tôi về bên nàng..."
                           
                          #58
                            onlyyou 09.10.2007 13:26:40 (permalink)
                            0
                             
                            Sương Anh nói đúng... đêm... ONLY nghe Thanh Hoa hát và đã vút lên vần thơ thương mến
                             
                            Mến Thanh Hoa
                            từ thời thơ bé
                            Coi người như mẹ
                            khúc ru ân cần.
                            Lớn thêm chút nữa
                            thấy người thật gần
                            Coi như tình nhân
                            từng ngày dõi bước
                            Biết người thành đạt
                            lòng rộn vui mừng
                            Tặng khúc tình chung
                            người là thần tượng.
                             
                             
                            Ah, Sương Anh ơi... ONLYYOU thích được uống café buổi sáng của nàng... nếu ONLYYOU có thể chọn lựa... sẽ đưa vào thư viện ngay.
                            Chúc vui...
                             
                             
                            Quên, chủ nhà lượng thứ nhé... ONLYYOU đã lạm dụng lòng tốt của chủ nhà thì phải...
                             
                             
                            #59
                              hoangnguyen6889 09.10.2007 13:50:35 (permalink)
                              0
                              Xin chào Sương Anh  và anh OnlyYou nhé,
                              HN vừa nghe lại thì đúng là thiếu thật...

                              "Gió thu bay bay
                              cho lòng tôi ngất ngây
                              thổi tình tôi về bên Pháp
                              để cho tôi về bên nàng..."


                              nhưng người Phớp nói: Phải Hôn !
                              chắc phải liền đó... Thôi để anh Only You tỏ phép lịch sự hộ cũng được.
                              Cảm ơn hai bạn đã lắng nghe nhé.
                              Chúc hai bạn vạn sự như ý.

                              Sẽ trả lời thơ với hai bạn sau.

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 40 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 599 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9