Thơ HOÀNG NGUYÊN
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 40 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 599 bài trong đề mục
SuongAnh 09.10.2007 14:08:25 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889

Xin chào Sương Anh  và anh OnlyYou nhé,
HN vừa nghe lại thì đúng là thiếu thật...

"Gió thu bay bay
cho lòng tôi ngất ngây
thổi tình tôi về bên Pháp
để cho tôi về bên nàng..."


nhưng người Phớp nói: Phải Hôn !
chắc phải liền đó... Thôi để anh Only You tỏ phép lịch sự hộ cũng được.
Cảm ơn hai bạn đã lắng nghe nhé.
Chúc hai bạn vạn sự như ý.

Sẽ trả lời thơ với hai bạn sau.


 
Hoàng Nguyên ơi...SA nói nghe nè...
đừng ỷ mình là tác giả rồi tự ý sưả chữ ha... thơ nhạc đã trình làng, và ca sĩ đã thu âm xong, khắp phương trời đều nghe mà.. anh HN hổng có được ăn gian, lạm dụng quyền tác giả...coi chùng SA kiện à...
#61
    SuongAnh 09.10.2007 14:31:30 (permalink)
    0

    Trích đoạn: onlyyou

     
    Sương Anh nói đúng... đêm... ONLY nghe Thanh Hoa hát và đã vút lên vần thơ thương mến
     
    Mến Thanh Hoa
    từ thời thơ bé
    Coi người như mẹ
    khúc ru ân cần.
    Lớn thêm chút nữa
    thấy người thật gần
    Coi như tình nhân
    từng ngày dõi bước
    Biết người thành đạt
    lòng rộn vui mừng
    Tặng khúc tình chung
    người là thần tượng.
     
     
    Ah, Sương Anh ơi... ONLYYOU thích được uống café buổi sáng của nàng... nếu ONLYYOU có thể chọn lựa... sẽ đưa vào thư viện ngay.
    Chúc vui...
     
     
    Quên, chủ nhà lượng thứ nhé... ONLYYOU đã lạm dụng lòng tốt của chủ nhà thì phải...
     
     

     
    Xin mời...
     
     
    Café buổi sáng
    Đã có đây rồi
    Xin mời ngươì ngồi
    Café nghe nhạc...

     
    Tình khúc lãng đãng
    Trời Thu...Hoàng nguyên
    Êm ả man miên
    Du hồn vào mộng
    ...
     
      SA xin mời anh ONLYYOU nhé...ta cùng thuởng thức....
    #62
      onlyyou 09.10.2007 17:19:21 (permalink)
      0
       
      Nhận...?
       
       
      Em mời café
      Lòng tôi xúc động
      Nhưng vẫn ngại ngùng
      Vì thiếu gallant
      Một người Hà Nội.
       
      Em đừng bối rối
      Tôi rất thật thà
      Bản tính hào hoa
      Nằm trong huyết quản.
       
      Café buổi sáng
      Là dịp kết tình
      Nụ cười hoa nắng
      Nhìn em... ôi... xinh.
      ______________
       
      ONLY
       
       
      Sương Anh ơi, ONLYYOU muốn lắm được bên ai trong cái không gian ngọt ngào đó... nhưng... để ONLYYOU là người có vinh dự được mời nhé!
      #63
        hoangnguyen6889 10.10.2007 04:14:59 (permalink)
        0
        Xin chào Hai Bạn nhé,
        Lu bu qúa chưa vào để viết thơ được. Riêng phần sửa thì cùng lắm là tù chung thân với người kiện là cùng phải không?
        Nói cho vui thôi, cảm ơi SA đã báo cho biết nếu không thì cũng kỳ qúa. Cảm ơn hai bạn nhé.
        #64
          SuongAnh 10.10.2007 05:29:47 (permalink)
          0

          Trích đoạn: hoangnguyen6889

          Xin chào Hai Bạn nhé,
          Lu bu qúa chưa vào để viết thơ được. Riêng phần sửa thì cùng lắm là tù chung thân với người kiện là cùng phải không?
          Nói cho vui thôi, cảm ơi SA đã báo cho biết nếu không thì cũng kỳ qúa. Cảm ơn hai bạn nhé.


          Trời ơi, sao lại có cái luật kiểu như dzị ha," tù chung thân với ngưòi kiện" ăn gian quá hà...Anh HN đừng trách là SA xảnh xẹ  ha, tai SA thính lắm đó, nghe qua là nhận ra liền hà, nên nhớ là đừng có nói...xấu ha...
          #65
            hoangnguyen6889 10.10.2007 11:55:24 (permalink)
            0

            Trích đoạn: SuongAnh

            Café Buổi Sáng
             
             
            Mờ sáng một mình bên ly café
            Khi ngày còn đang trong cơn mê ngủ
            Đêm vẫn trắng bởi màn sương vây phủ
            Nghe nhạc, đọc thơ ai thoáng rũ chút buồn
             
            Nhìn từng giọt café đen rơi tuôn
            Càng thấy nỗi buồn thêm đậm sánh
            Khuấy café
            như khuấy nỗi lòng đang canh cánh
            khuấy cho đêm tan...chờ ngày sáng hiện về
             
            Muốn gọi ai
            nhưng...gió như đang đam mê
            Không nghe, để mây che bóng nắng
            Giưã không gian yên ắng
            Cảm thấy lòng...xa vắng mênh mang
             
            Theo giọt café em lang thang...
            Nhìn những chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống
            Hồn chợt mơ màng và ước muốn...
            Thèm
            một vòng tay
            một nụ hôn môi
             
            Ôi....
            ngày đâu sao không mau tới?
            Trời vẫn còn khuất trong màn đêm
            Em, một mình
            thấy nhớ bóng thân quen...
            Nâng tách café
            cạn nỗi sầu...uống đêm đen...
            bình minh đang vươn lên: Chào ngày mới!
             
            Sương Anh
             
             
            Hoàng Nguyên ơi....sáng nay dậy sớm, vào trang thơ cuả HN, vưà uống café vưà thưởng thức K. Khúc Trời Thu... thơ, lời, âm nhạc êm ả, nhẹ nhàng...khiến dễ làm cho hồn thơ đi lang thang lắm nha.... Nhưng mà SA thấy hình như lời nhạc đăng ở đây còn thiếu một đoạn rất...ư...là...quan trọng đó, phải hôn...
            vì nghe không có lời nên SA ghi lại hổng biết tai nghe, tay ghi có đúng y tác quyền hông ha...."...gió thu bay bay thu làm tôi ngất ngây
            Gửi tình tôi về bên ấy, để cho tôi về bên nàng..."
             



            Đông sang !
             
            Anh đâu rồi..
            trong đêm rơi lá đợi
            một mầu chờ,
            em mãi gọi tên anh
            Sông Seine đêm nay,
            đang chuyển mùa vắng anh…
            Lách cơn thương,
            em cài lên những niềm mong nhớ
            người nơi đâu, để đôi bờ
            trải dài duyên nợ
            rộng vòng tay, sao ấm nỗi một mong chờ…

            Vẫn mơ lắm,

            những mùa đông sắp đến
            đêm Paris,tay trong tay… mùa trẩy hội
            Mình lại sát nhau, trong đêm thánh vô cùng …
             
             
            Hoàng nguyên
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2007 11:56:57 bởi hoangnguyen6889 >
            #66
              hoangnguyen6889 10.10.2007 12:26:42 (permalink)
              0

              Trích đoạn: SuongAnh


              Trích đoạn: hoangnguyen6889

              Xin chào Hai Bạn nhé,
              Lu bu qúa chưa vào để viết thơ được. Riêng phần sửa thì cùng lắm là tù chung thân với người kiện là cùng phải không?
              Nói cho vui thôi, cảm ơi SA đã báo cho biết nếu không thì cũng kỳ qúa. Cảm ơn hai bạn nhé.


              Trời ơi, sao lại có cái luật kiểu như dzị ha," tù chung thân với ngưòi kiện" ăn gian quá hà...Anh HN đừng trách là SA xảnh xẹ  ha, tai SA thính lắm đó, nghe qua là nhận ra liền hà, nên nhớ là đừng có nói...xấu ha...

               
              Xin chào SA nhé,
              Luật của kiện tụng là khi thua phải trả tiền bồi thường cho đương đơn, nếu người bị kiện nghèo qúa, không đủ nộp tiền bồi thường, thì đành đến ở đợ cho cô chủ 'suốt đời' thôi...
              Mỗi tội vừa gìa vừa xấu, nên khó mà được kể cả chân quét nhà. 
              Xạo vài câu choi vui vậy thôi. Chúc SA vui vẻ nhé.
              #67
                hoangnguyen6889 10.10.2007 12:56:28 (permalink)
                0


                Tình mãi yên...
                Nghệ sỹ Hồng Ngát và Hoàng Thanh cùng thể hiện



                Tôi có người yêu
                chưa một lần ... bộc lộ
                tình yêu tôi vẫn đó
                ấp ủ mãi trong tim
                Muôn thuở hoa sim tím
                tôi vẫn mãi đi tìm
                ngàn năm tình bất diệt
                đường xưa dấu chân chim...

                Hoa giăng, tình muôn thuở
                ánh mắt, lối ngàn xưa
                thu rơi từng cánh nhỏ
                đậu hoa xưa ... bốn mùa...
                Mênh mang một mầu nhớ
                sao vẫn nợ câu thề
                người xưa có còn đó
                nét buồn khắp sơn khê...

                Hoa xưa, người còn thẹn
                tháng dài vẫn thầm mong
                duyên xưa, sao chẳng hẹn
                để người xưa ... đôi dòng...
                Bên nhau, một bờ nhớ
                mà sao chẳng chẳng gọi nhau
                để tình xưa dang dở
                lòng sông sâu... đậm sầu...

                Bây giờ, nghìn trùng cách
                trăm năm lỡ hẹn thề
                mà sao lòng chẳng lặng
                nhuốm buồn, mãi lê thê...
                Thương em bờ cách trở
                tình xưa vắng con đò
                thoi xưa không còn đó
                sao dệt nốt... tình xưa ...

                Đôi người, chung dòng nhớ
                mong dệt mộng trăm năm
                đâu ai người thố lộ
                tình mãi yên...
                trong lòng

                 
                hoang nguyen
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2007 12:57:50 bởi hoangnguyen6889 >
                #68
                  hoangnguyen6889 11.10.2007 12:09:08 (permalink)
                  0
                  "Về đi kẻo lỡ chuyến đò" (gửi đò )


                  Sao về nổi,
                  khi lòng đầy bối rối
                  tơ lòng vương, giăng kín mọi nẻo về
                  chỉ chừa lại, một nẻo: cùng… về quê
                  Em không chịu
                  tôi đành đứng đây đợi…
                  Biết mộng của em, là…  chân trời phơi phới
                  tôi lỡ thuyền, chuyến cuối chẳng cùng em
                  thôi thì đành, đứng đó để đợi xem
                  pháo hồng nổ
                  để mừng em lần cuối
                  Em cứ về đi
                  về với người em mong đợi
                  Tôi biết tình tôi, đã lạnh một mong chờ
                  người về đi
                  đừng thương hại kẻ bơ vơ
                  đời là thế
                  anh chúc em hạnh phúc…

                   
                  hoàng nguyên
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2007 12:10:37 bởi hoangnguyen6889 >
                  #69
                    hoangnguyen6889 12.10.2007 12:12:07 (permalink)
                    0
                    Chuyến đò...





                    Chuyến đò bịn rịn
                    kẻ ở
                    người đi…

                    Buông vạt áo
                    em về quên lời nhắn
                    lại xa nhau
                    sẽ quên lời anh dặn
                    khấp khểnh con đò
                    bì bõm tình… trôi sông…

                    Lại cầm tay nhau
                    trong nhớ thương khôn cùng
                    nhớ quay lại
                    anh vẫn chờ em… đến muôn thuở…

                    Bập bềnh con đò
                    khuất xa một mầu nhớ
                    phủ rừng chiều
                    mầu tim tím mông lung…
                    Thế là từ nay
                    tôi lại xa em nghìn trùng
                    câu kinh cổ
                    vẫn vang từ lòng sông đầy sóng:

                    “À ơi...
                    chiều chiều ra đứng bờ sông
                    từ ngày tiễn biệt
                    em không… trở về…”

                     
                    hoàng nguyên
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2007 12:13:27 bởi hoangnguyen6889 >
                    #70
                      SuongAnh 12.10.2007 13:13:21 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: hoangnguyen6889


                      Đông sang !
                       
                      Anh đâu rồi..
                      trong đêm rơi lá đợi
                      một mầu chờ,
                      em mãi gọi tên anh
                      Sông Seine đêm nay,
                      đang chuyển mùa vắng anh…
                      Lách cơn thương,
                      em cài lên những niềm mong nhớ
                      người nơi đâu, để đôi bờ
                      trải dài duyên nợ
                      rộng vòng tay, sao ấm nỗi một mong chờ…

                      Vẫn mơ lắm,

                      những mùa đông sắp đến
                      đêm Paris,tay trong tay… mùa trẩy hội
                      Mình lại sát nhau, trong đêm thánh vô cùng …
                       
                       
                      Hoàng nguyên

                       
                       
                      Tìm Ai Giưã Mênh Mông
                       
                       
                      Khoan đã anh ơi em sợ Đông
                      Bởi đang thiếu vắng đôi tay vòng
                      Làm sao có thể khi xa quá
                      Ông Tơ chưa kịp se tơ hồng

                       
                      Đôi cánh rộng một đời ngóng trông
                      Nhưng mà Nguyệt lão bằng lòng không?
                      Em sợ...yêu nhau rồi xa cách
                      Cầm bằng câm nín giấu mơ lòng...

                       
                      Paris ...đêm Thánh người ta đông
                      Tay đan ấm áp say tình nồng
                      Em riêng góc... nhìn ngươì qua lại
                      Ngơ ngác tìm ai...giưã mênh mông...

                       
                      Sương Anh
                       
                      Anh Hoàng Nguyên ơi...Kỳ này được vưà nghe vưà coi đầy đủ Nhạc và Lời: K. Khúc Trời Thu rồi đó. Còn thêm bài nưã chứ! Nhưng mà sao...yêu mà lại để Tình Mãi Yên thế...làm sao  mà người ta biết nè... Các bài nhạc rất romantique ...Merçi HN đã cho nghe...gratuit ha.Mời nhà thơ kiêm nhạc sĩ ly café Paris nha   ấm chút lòng khi Đông Sang
                      #71
                        hoangnguyen6889 13.10.2007 02:50:03 (permalink)
                        0
                        Tìm Ai Giữa Mênh Mông
                         
                         
                        Khoan đã anh ơi em sợ Đông
                        Bởi đang thiếu vắng đôi tay vòng
                        Làm sao có thể khi xa quá
                        Ông Tơ chưa kịp se tơ hồng

                         
                        Đôi cánh rộng một đời ngóng trông
                        Nhưng mà Nguyệt lão bằng lòng không?
                        Em sợ...yêu nhau rồi xa cách
                        Cầm bằng câm nín giấu mơ lòng...

                         
                        Paris ...đêm Thánh người ta đông
                        Tay đan ấm áp say tình nồng
                        Em riêng góc... nhìn ngươì qua lại
                        Ngơ ngác tìm ai...giưã mênh mông...

                         
                        Sương Anh
                         


                        Sợ 'Đông' !
                         
                        Anh biết rằng em, qúa sợ Đông
                        Cho nên lắm mối, tối… phải trông
                        Nhìn trước ngó sau, đều phải giữ
                        Kẻo các anh lại: “Muốn lấy chồng !”
                        Paris đêm lạnh, Sương Anh cóng
                        Lòng những mỏi mong, một tấm chồng
                        Mà sao tìm được, người trong mộng
                        Giữa những muôn trùng… của nhớ mong…
                        Chắc người  nay đã… yên gia thất
                        Nhưng thích văn thơ, nên ghé chơi
                        Để trải lòng mình, những mong đợi
                        Của thời xa xưa, đã cũ rồi…
                        Đêm nghe vang vọng, chuông đêm đổ
                        Lòng những hỏi lòng, đã ngủ chưa
                        Mà sao róc rách, mưa lòng đổ
                        Nén nhớ làm sao,  mùa tiếp mùa…
                         
                        hoangnguyen

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2007 11:02:36 bởi hoangnguyen6889 >
                        #72
                          SuongAnh 13.10.2007 04:02:59 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: hoangnguyen6889



                          Sợ 'Đông' !

                          Anh biết rằng em, qúa sợ Đông
                          Cho nên lắm mối, tối… phải trông
                          Nhìn trước ngó sau, đều phải giữ
                          Kẻo các anh lại: “Muốn lấy chồng !”
                          Paris đêm lạnh, Sương Anh cóng
                          Lòng những mỏi mong, một tấm chồng
                          Mà sao tìm được, người trong mộng
                          Giữa những muôn trùng… của nhớ mong…
                          Chắc người  nay đã… yên gia thất
                          Nhưng thích văn thơ, nên ghé chơi
                          Để trải lòng mình, những mong đợi
                          Của thời xa xưa, đã cũ rồi…
                          Đêm nghe vang vọng, chuông đêm đổ
                          Lòng những hỏi lòng, đã ngủ chưa
                          Mà sao róc rách, mưa lòng đổ
                          Nén nhớ làm sao,  mùa tiếp mùa…
                           
                          hoangnguyen





                          Muà Lại Tiếp Muà...
                           
                           
                          Muà lại tiếp muà Xuân đến Đông
                          Má thắm chưa phai môi vẫn hồng
                          Phòng loan còn trống nhưng e ngại
                          Bởi đã tình buồn...nên ước mong

                           
                          Tình vẫn còn đang nhưng rối lòng
                          Bao năm canh cánh vẫn chưa xong
                          Trãi bao tâm sự lên con chữ
                          Nhờ gió gửi người... kẻo đợi trông

                           
                          Quen biết nhiều đâu phải mối đông
                          Lã lơi trăng nguyệt giưã quần hồng
                          Câu thơ thắm ý duyên tri kỷ
                          Chia xẻ điệu vần tìm cảm thông

                           
                          Cuộc sống con người luôn biến động
                          Nỗi lòng đâu chỉ chữ tình không
                          Chuyện đời, sức khoẻ...nhiều trăm nẽo
                          Vui với vần thơ...quên khóc ròng...

                           
                          Sương Anh
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2007 04:07:52 bởi SuongAnh >
                          #73
                            hoangnguyen6889 13.10.2007 10:59:06 (permalink)
                            0
                            Đêm dần trôi...
                            Nhạc và lời:  Hoàng Nguyên
                            Hòa âm: Nhạc sỹ Hoàng Lương
                            Ca sỹ: Huy Hùng





                             

                            Đêm dần trôi
                            trong khuya vắng đưa em về
                            tiếng lòng rơi
                            trên lối cũ
                            khi vai kề
                            Đừng để lòng nhau
                            cho bao thương nhớ
                            cho mãi sầu đau
                            Đừng để lòng nhau
                            đêm đêm đếm
                            lá sầu rụng rơi
                            Nhìn vầng trăng
                            lòng thầm ước,
                            bên nhau trọn đời
                            Mong cho đôi mình
                            dù thời gian
                            vẫn son sắt
                            không phai mầu...

                            Tiếng còi đêm
                            trong khuya vắng
                            xa em rồi
                            Riêng mình tôi
                            trên bến vắng
                            đêm đông buồn
                            Tình là bể dâu
                            cho thương nhớ
                            mãi sầu đau
                            Rồi tình về đâu
                            trong hoang vắng
                            nhớ người mình yêu
                            ngọn dầu khuya
                            vẫn leo lét
                            mãi mong em về
                            thương cho duyên mình
                            một lần đi
                            sao lỡ mất
                            câu duyên thề...


                            hoangnguyen

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2007 11:01:01 bởi hoangnguyen6889 >
                            #74
                              hoangnguyen6889 13.10.2007 11:25:06 (permalink)
                              0
                              Muà Lại Tiếp Muà...


                              Muà lại tiếp muà Xuân đến Đông
                              Má thắm chưa phai môi vẫn hồng
                              Phòng loan còn trống nhưng e ngại
                              Bởi đã tình buồn...nên ước mong


                              Tình vẫn còn đang nhưng rối lòng
                              Bao năm canh cánh vẫn chưa xong
                              Trãi bao tâm sự lên con chữ
                              Nhờ gió gửi người... kẻo đợi trông


                              Quen biết nhiều đâu phải mối đông
                              Lã lơi trăng nguyệt giưã quần hồng
                              Câu thơ thắm ý duyên tri kỷ
                              Chia xẻ điệu vần tìm cảm thông


                              Cuộc sống con người luôn biến động
                              Nỗi lòng đâu chỉ chữ tình không
                              Chuyện đời, sức khoẻ...nhiều trăm nẽo
                              Vui với vần thơ...quên khóc ròng...


                              Sương Anh
                               
                              ***
                              Vẫn biết...
                               

                              Vẫn biết Hạ qua rồi lại Đông
                              những mong người ấy sẽ có chồng
                              để đêm đông tới, khỏi băng gía
                              ấm mãi đêm trường, những nhớ mong
                               
                              Gỡ rối làm chi, những lửa lòng
                              Hãy nhen cho chúng đượm mầu trong
                              hảy nối lại duyên khi chưa nguội
                              hãy sưởi cho nhau những ấm nồng…
                               
                              Dẫu biết rằng quen cũng như không
                              Vì đâu được tỏ những gặp mong
                              ấy là chỉ vui mà nói vậy

                              để các anh khác khỏi phiền lòng
                               
                              Trăm năm là mấy vần thơ nhớ
                              những muốn thả vui, để được cười
                              Biết đâu có người lại duyên nợ
                              nếu mà như thế đành chịu… thôi !
                               
                               
                              hoàng nguyên
                              Xin cảm ơn Sương Anh đã ghé thăm lại còn để thơ cho nhiều người nữa, SA rất tốt bụng đó. Cho phép HN được quyền sử dụng những bài thơ thả vui này nhé. Mến chúc Sương Anh có nhiều niềm vui mới.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2007 01:49:53 bởi hoangnguyen6889 >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 40 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 599 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9