Thơ HOÀNG NGUYÊN
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 40 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 599 bài trong đề mục
hoangnguyen6889 28.10.2007 09:04:25 (permalink)
0


Ừ thì hoa chẳng nắng vàng
Sương giăng mỏng hạt
ngỡ ngàng
chốn xưa...
Ừ thì
sương rắc mầu mưa
em hong phố cũ
sao chưa... chẳng về ?

Lá rơi lối nhỏ, tình quê
vàng vàng lá đổi
người về
mầu phai
bao giờ lại đến giêng hai
cho hoa đào nở
một mai
người về...


hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2007 09:05:51 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 28.10.2007 09:47:29 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: hoangnguyen6889

Xin chào SA nhé,
 
Vì cũng mới vào VN Thư Quán, nên cũng chưa biết mô tê gì hết, hy vọng mọi người viết cho vui.
HN hay “Luyên Thuyên” và “Đại Xạo” nữa… cho nên thơ viết đọc có vẻ:
” Có tiếng côn trùng  nỷ non…” nhưng toàn là  “Xạo Cho Vui “ thôi...

.
May mà báo trước đó.  Nếu không lại giàu trí tưởng… bở, thì gay to.
Nói thế, nhưng cũng khó phải không  SA.  
HN thấy nhiều người cũng muốn nộp đơn đó.  Thực ra đây là lẽ thường tình của ‘kiếp’ con người…
 
Ai bảo đa đa làm chi, hình như SA và HN cũng hơi giống nhau đó, toàn đi thả theo… thả hết, thả như thật và hơn thật… nên  một ngày nào đó  dễ thật lắm. Nhưng thôi cố tránh  bằng các hô thật to:
 
Tôi: Nguyễn Đại Xạo !
 
Nói gì thì nói cũng phải gởi lời cảm ơn đến khách qúi chứ nhỉ:
 
 
Sao mà nhớ nhớ qúa trời
người muôn năm cũ, của tôi ơi
em giờ lạc bước, trên đường vắng
hay đang cùng ai, trao nét cười…
Những là chỉ mộng, thế mà thôi
biết rằng ngàn năm, cũng trễ rồi
còn đâu hy vọng, cho ngày tới
chỉ còn lại chút: Lá tình rơi…
 
Xin chúc SA có nhiều niềm vui mới nhé.
 


Hỏi  Trời
 
 
Chỉ còn biết hỏi nơi Ông Trời
Làm sao quên hết...hỡi tình ơi!
Một mình lang thang trong đêm vắng
Ngơ ngác lạc loài chẳng tiếng cười...

Là mộng, biết rồi chỉ mộng thôi
Giờ đây chỉ thấy trong mơ rồi
Một chút niềm vui, chờ kiếp tới
Kẻo không tội lắm: Lá tình rơi...

 
Sương Anh
 
Chào anh HN, có phải bởi là thơ nên ta cần phải thả...theo người, theo tình, theo tiếng lá rơi...và cũng cần phải cho thêm hương vị đắng cay ngọt bùi để bài thơ trở nên nồng nàn, ngọt ngào, thi vị...đúng hôn?
 
 Nhưng mà, theo SA phảng phất trong đó vẫn có tình...thật lồng vào, dẫu là chỉ thoáng qua, rất kín đáo, nhẹ nhàng. Anh đồng ý với SA hông? Chỉ những ngươì đồng cảm mới có thể nhận thấy những cái thật và hư trong ý thơ...
 
Như SA từng nói, thơ cuả SA ko phải là để diễn tả nghệ thuật làm thơ, vì SA mới tham gia, còn non nớt vần luật, kỹ thuật lắm,( nhờ các Cô, Chị và các bạn giúp đỡ thêm đó) Theo SA thơ là để thả...(như anh HN nói), nhưng ko chỉ thả theo người mà là thả tiếng lòng cuả mình nưã. Bởi là dùng văn thơ để nói thay lời...Có lẽ do vậy mà thơ SA được các Cô, Chú, Anh, Chị và các Bạn cảm mến vì dễ gần gũi (lời cuả mọi người nói với SA). Và đó chính là niềm khích lệ thật lớn, càng gây cho SA niềm xúc động và thi hứng càng tăng, mà chính SA cũng không hiểu luôn, chỉ biết đặt tay vào và đọc thơ là "hồn nhập bút" (lời ngừ iu TA nói) Anh "bày" thì SA cũng "tỏ" đôi dòng...Bi giờ thì đang sắp 12h khuya bên SA rồi, SA đi thả...mơ nè, còn anh HN ở lại thả...thơ ha  Xin chúc anh một week-end thật vui nhé! 

 
 
Xin chào SA nhé,
 
Đúng là hai kẻ ờ hai đầu trái đất, HN có câu thơ:

" Anh muốn gập trái đất lại
Cho hai đầu nỗi nhớ... gặp nhau !"
 
Đúng là:

"Chúng ta ướm chân nhau
qua  lớp bụi phủ dày của trái đất...
dù hai người có xa nhau thật
nhưng vẫn ấm êm,
qua hai cực
của hành tinh này"
 
Khiêm tốn quá đó SA ơi, thơ rất tuyệt vời... tình cảm thì trên cả tuyệt trần, "hình bóng năm xưa, người thiếu nữ diễm yêu" chắc lời ca này cần phải thêm nhiếu tính từ tuyệt diệu nữa mới nói tạm đủ về SA.
Thực ra Hòang Nguyên là Hòang Dại nên thả thơ hay bị tuột tay... và người dễ lao theo lắm.
 
Muôn thuở tình là như thế !
 
Ai cũng phải run lên vì thổn thức... khi nói đến câu: Thương Ơi !
Kẻ Tu hành lâu năm cũng phải gõ mõ dồn dập hay đọc kinh xám hối liên hồi... nhằm lướt thật nhanh qua... một hình ảnh chợt đến...
 
Ai cũng thế, và Hòang Nguyên cũng: Rứa...
 
Nhưng nói vậy mà chỉ gần gần như vậy mà thôi, vì những vấn đề khác làm ta phải... lướt nhanh qua một hình bóng, một bài thơ hay một tiếng thở dù rất nhẹ trong đêm nơi xa lắm...
 
Nhưng thơ của SA làm nhiều trái tim đàn ông trong đây: "Tưởng Bở " lắm !
 
Luyên thuyên một chút cho vui, xin chúc SA luôn luôn vui vẻ nhé, sẽ xạo tiếp...
 
 
SuongAnh 28.10.2007 13:01:44 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889


Xin chào SA nhé,
 
Đúng là hai kẻ ờ hai đầu trái đất, HN có câu thơ:

" Anh muốn gập trái đất lại
Cho hai đầu nỗi nhớ... gặp nhau !"
 
Đúng là:

"Chúng ta ướm chân nhau
qua  lớp bụi phủ dày của trái đất...
dù hai người có xa nhau thật
nhưng vẫn ấm êm,
qua hai cực
của hành tinh này"
 
Khiêm tốn quá đó SA ơi, thơ rất tuyệt vời... tình cảm thì trên cả tuyệt trần, "hình bóng năm xưa, người thiếu nữ diễm yêu" chắc lời ca này cần phải thêm nhiếu tính từ tuyệt diệu nữa mới nói tạm đủ về SA.
Thực ra Hòang Nguyên là Hòang Dại nên thả thơ hay bị tuột tay... và người dễ lao theo lắm.
 
Muôn thuở tình là như thế !
 
Ai cũng phải run lên vì thổn thức... khi nói đến câu: Thương Ơi !
Kẻ Tu hành lâu năm cũng phải gõ mõ dồn dập hay đọc kinh xám hối liên hồi... nhằm lướt thật nhanh qua... một hình ảnh chợt đến...
 
Ai cũng thế, và Hòang Nguyên cũng: Rứa...
 
Nhưng nói vậy mà chỉ gần gần như vậy mà thôi, vì những vấn đề khác làm ta phải... lướt nhanh qua một hình bóng, một bài thơ hay một tiếng thở dù rất nhẹ trong đêm nơi xa lắm...
 
Nhưng thơ của SA làm nhiều trái tim đàn ông trong đây: "Tưởng Bở " lắm !
 
Luyên thuyên một chút cho vui, xin chúc SA luôn luôn vui vẻ nhé, sẽ xạo tiếp...



 
Tại Trái Đất Tròn
 
 
Có phải tại trái đất tròn
Nên anh với em cứ xoay vòng nhau mãi
Hễ anh lên trước thì em sau hay ngược lại
Như kim giờ theo phút giây mà đi

 
Cho nên
nếu anh gập trái đất, có ích gì?
Hay chỉ tăng thêm đường nhăn kẻ nứt
Ôi,tội lắm!
anh ơi thêm phiền phức
Ngoài đôi ta,
còn bao người vẫn tình tứ ...yêu nhau!

 
Thôi anh nhé,
hãy tự an ủi và thôi sầu
Bởi
ta nào có xa đâu mà sầu muộn
Dẫu ở hai đầu nhưng khi màn đêm buông xuống
Mình vẫn gần nhau trong tấc gan

 
Những buồn phiền cuả đời thường thế gian
Hay nỗi niềm riêng ta cùng nhau san sẻ
Anh và em vẫn chan hoà vui vẻ
Nào có xa đâu...nào quạnh quẽ,cô đơn...

 
Như thế, có lẽ vẫn còn hơn
Gần bên nhau mà lòng xa thăm thẳm
Khoảng xa cách không gian nào ngăn cấm
Ta vẫn gặp nhau hoài, say đắm trong thi ca



Thế,
đừng bảo rằng ta cách xa
Bởi tình thơ
muôn đời là bất biến!
 
Sương Anh
 

SA xin chào anh Hoàng Nguyên buổi sáng ha (giờ Paris)...thế là ta lại gặp nhau, câu thơ tiếp thả...u đầu anh...em

hoangnguyen6889 28.10.2007 15:22:34 (permalink)
0
Chớm đông...

Gió bay lất phất sầu đông
em về quê chồng giữa buổi heo may
áo dài, chim nhởn nhơ bay
hành trang gói gọn để ngày vu qui
Đông sang, hơi lạnh lại về
người đi một nửa, con đê giá lòng
mênh mang, câu hát trên sông
Có ai xuôi ghé,
bến lòng của thương...

 
hòang nguyên 
(hoạ theo hình lady và bài thơ "Thơ cuối thu" của Huỳnh Mai )
 
Còn lại gì? Chỉ có cuối mùa thu ( Thơ Huỳnh Mai )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.11.2007 04:04:59 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 28.10.2007 15:40:13 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: hoangnguyen6889


Xin chào SA nhé,
 
Đúng là hai kẻ ờ hai đầu trái đất, HN có câu thơ:

" Anh muốn gập trái đất lại
Cho hai đầu nỗi nhớ... gặp nhau !"
 
Đúng là:

"Chúng ta ướm chân nhau
qua  lớp bụi phủ dày của trái đất...
dù hai người có xa nhau thật
nhưng vẫn ấm êm,
qua hai cực
của hành tinh này"
 
Khiêm tốn quá đó SA ơi, thơ rất tuyệt vời... tình cảm thì trên cả tuyệt trần, "hình bóng năm xưa, người thiếu nữ diễm yêu" chắc lời ca này cần phải thêm nhiếu tính từ tuyệt diệu nữa mới nói tạm đủ về SA.
Thực ra Hòang Nguyên là Hòang Dại nên thả thơ hay bị tuột tay... và người dễ lao theo lắm.
 
Muôn thuở tình là như thế !
 
Ai cũng phải run lên vì thổn thức... khi nói đến câu: Thương Ơi !
Kẻ Tu hành lâu năm cũng phải gõ mõ dồn dập hay đọc kinh xám hối liên hồi... nhằm lướt thật nhanh qua... một hình ảnh chợt đến...
 
Ai cũng thế, và Hòang Nguyên cũng: Rứa...
 
Nhưng nói vậy mà chỉ gần gần như vậy mà thôi, vì những vấn đề khác làm ta phải... lướt nhanh qua một hình bóng, một bài thơ hay một tiếng thở dù rất nhẹ trong đêm nơi xa lắm...
 
Nhưng thơ của SA làm nhiều trái tim đàn ông trong đây: "Tưởng Bở " lắm !
 
Luyên thuyên một chút cho vui, xin chúc SA luôn luôn vui vẻ nhé, sẽ xạo tiếp...




Tại Trái Đất Tròn
 
 
Có phải tại trái đất tròn
Nên anh với em cứ xoay vòng nhau mãi
Hễ anh lên trước thì em sau hay ngược lại
Như kim giờ theo phút giây mà đi

 
Cho nên
nếu anh gập trái đất, có ích gì?
Hay chỉ tăng thêm đường nhăn kẻ nứt
Ôi,tội lắm!
anh ơi thêm phiền phức
Ngoài đôi ta,
còn bao người vẫn tình tứ ...yêu nhau!

 
Thôi anh nhé,
hãy tự an ủi và thôi sầu
Bởi
ta nào có xa đâu mà sầu muộn
Dẫu ở hai đầu nhưng khi màn đêm buông xuống
Mình vẫn gần nhau trong tấc gan

 
Những buồn phiền cuả đời thường thế gian
Hay nỗi niềm riêng ta cùng nhau san sẻ
Anh và em vẫn chan hoà vui vẻ
Nào có xa đâu...nào quạnh quẽ,cô đơn...

 
Như thế, có lẽ vẫn còn hơn
Gần bên nhau mà lòng xa thăm thẳm
Khoảng xa cách không gian nào ngăn cấm
Ta vẫn gặp nhau hoài, say đắm trong thi ca



Thế,
đừng bảo rằng ta cách xa
Bởi tình thơ
muôn đời là bất biến!
 
Sương Anh
 

SA xin chào anh Hoàng Nguyên buổi sáng ha (giờ Paris)...thế là ta lại gặp nhau, câu thơ tiếp thả...u đầu anh...em



Kim giờ sẽ chạm kim giây
người Tây sẽ gặp người Tày Việt nam
thế rồi lại chyện con Sam*
hai con cứ ké, chỉ làm khổ nhau
một con thì bảo rằng : No
con kia gật đầu cứ tưởng : OK
thôi đành chấp nhận giả Thê
để có ngày về với lại con Thơ**
nhưng mà đến lúc làm ngơ
thì cũng xem giờ... kim chập vào nhau...
luyên thuyên chỉ có mấy câu
vì mình là kẻ đến sau... xếp hàng...

hoàng nguyên


* Sam luôn luôn đi cặp với nhau
** Con Thơ: Thơ phú
Xin chào Bình minh nhé, người của 'đi vào quên lãng' đây (đi ngủ). Có gì gặp sau nhé, Xin chúc SA có nhiều niếm vui nhé.

SuongAnh 29.10.2007 04:26:10 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889

Chớm đông...

Gió bay lất phất sầu đông
em về quê chồng giữa buổi heo may
áo dài, chim nhởn nhơ bay
hành trang gói gọn để ngày vu qui
Đông sang, hơi lạnh lại về
người đi một nửa, con đê giá lòng
mênh mang, câu hát trên sông
Có ai xuôi ghé,
bến lòng của thương...

 
hòang nguyên 
 
 
Sầu Đông
 
 
Gió đông thổi lạnh bờ sông
Ngồi nghe trong lòng man mác buồn tênh
Mười hai bến nước lênh đênh
Theo chồng đành phải bỏ quên câu thề
Thuyền hoa nếu có quay về
Giúp ta trả lại đam mê thuở nào
Những đêm gió bấc mưa rào
Chăn chồng em đắp nghẹn ngào nhớ ai...
 
Sương Anh
 
Trởi ơi vẫn thức hay sao, mới ddi lễ về thấy SA vẫn thả mơ...
Trời ơi cái gì nè... mới có hơn 9h tối hà, làm sao mà ngủ, còn thả được một giấc mơ thiệt dài nưã đó
hoangnguyen6889 29.10.2007 06:19:05 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: hoangnguyen6889

Chớm đông...

Gió bay lất phất sầu đông
em về quê chồng giữa buổi heo may
áo dài, chim nhởn nhơ bay
hành trang gói gọn để ngày vu qui
Đông sang, hơi lạnh lại về
người đi một nửa, con đê giá lòng
mênh mang, câu hát trên sông
Có ai xuôi ghé,
bến lòng của thương...

 
hòang nguyên 
 
 
Sầu Đông
 
 
Gió đông thổi lạnh bờ sông
Ngồi nghe trong lòng man mác buồn tênh
Mười hai bến nước lênh đênh
Theo chồng đành phải bỏ quên câu thề
Thuyền hoa nếu có quay về
Giúp ta trả lại đam mê thuở nào
Những đêm gió bấc mưa rào
Chăn chồng em đắp nghẹn ngào nhớ ai...
 
Sương Anh
 
Trởi ơi vẫn thức hay sao, mới ddi lễ về thấy SA vẫn thả mơ...
Trời ơi cái gì nè... mới có hơn 9h tối hà, làm sao mà ngủ, còn thả được một giấc mơ thiệt dài nưã đó



Có chồng là hết tơ hồng
duyên xưa đã hết, còn mong làm gì
từ ngày người bước chân đi
coi như là đã: biệt ly xa rồi
Sông Seine xa quá người ơi
sông Hồng... vẫn nhớ những lời nỷ non
nếu người mà vẫn chưa tròn
duyên xưa ta lại  làm con một nhà...


hoàng nguyên


Xạo chút cho vui thôi.  Cảm ơn SA nhé,  bài thơ trên là Phịa cảnh em sẽ đi theo chồng, bài thơ cùa  SA cũng hay lắm mà lãng mạn lắm đó.... cảm ơn bàn tay của người đẹp Paris đã trau truốt lại cho bài thơ tyệt đẹp nhé.
Thế này thì làm sao mà SA... độc thân mãi được đây ???
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2007 06:20:16 bởi hoangnguyen6889 >
hoangnguyen6889 29.10.2007 08:11:26 (permalink)
0
Em gói cuộc tình


Em đã ra đi, đẩy dãy phố chìm vào trong
sau khung cửa, chỉ le lói một chút mầu hy vọng
những bấp bênh, của con đường ghập ghềnh dốc
anh vẫn nuôi, một hy vọng cuối mùa trăng
Những con đường cũ, chạy dài thẳng băng
Hàng cây nhô, gặm dần nỗi nhớ
lại một mùa đông , trắng thêm mầu dang dở
em gói cuộc tình, cho hai đứa mãi xa nhau…
 
hoàng nguyên
hoangnguyen6889 30.10.2007 03:29:27 (permalink)
0
Bóng đò ngang

Man mác tình tôi
một mầu nhớ
thu về trăng tỏ
bóng đò ngang
tiếng đêm khẽ gọi
rung mặt nước
lấp loáng thuyền sang
dưới ánh  vàng

róc rách mạn thuyền
con đò cũ
đêm khua tiếng nước
chở người sang
từ độ em về theo người đó
để lại lòng sông...  một màu vàng...

 
hoàng nguyên


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2007 03:33:20 bởi hoangnguyen6889 >
SuongAnh 30.10.2007 05:00:40 (permalink)
0



Trích đoạn: hoangnguyen6889



Tình vẫn xa vời vợi...

Vẫn biết lắm, tỉnh hai người xa nhau ấy
tô lòng đêm, trên mầu mắt em thương
hạt sương đêm, vẫn đọng trải  trên đưởng
cho Paris... những mủa đông nhớ mãi...

Trong đêm nay, có người đang khắc khoải
ai là ai
trong giấc mộng, đã  đầy tim
cơn gió lạnh, vẫn thổi quanh để mải tìm
một hình bóng,
mà người ở đâu người hỡi?

Đêm lại lạnh, chỉ câu thơ còn nóng hổi
bởi nhớ thương, đã hun đúc từ lâu
sóng sông Seine sẽ ngưng vì nỗi sầu
vội băng giá, vì tình vẫn xa vời vợi...


hoangnguyen



Mơ Một Vòng tay...

Vẫn mơ một vòng tay êm kề cận
Nhưng đời bao lần được như mơ
Thế nên thơ thẩn mãi với câu chờ
Một hình bóng...xa dần bờ thương nhớ...

Bởi Đông giá lạnh làm Seine trăn trở
Người là ai
gặp nhau chi để nhớ nhung hoài
Muốn tỏ lòng khi hai đưá sát vai
Nhưng...nén tiếng thở dài
cho tình yên ngủ...

Khi đêm thâu đối lòng lại ủ rũ
Có thể dối người,
nhưng không dối được chính ta
Nên cứ vời vợi canh cánh xót xa...
Ngoài băng giá,
nhưng trong lòng đang cháy bỏng...

Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2007 05:02:33 bởi SuongAnh >
hoangnguyen6889 30.10.2007 12:37:12 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh




Trích đoạn: hoangnguyen6889



Tình vẫn xa vời vợi...

Vẫn biết lắm, tỉnh hai người xa nhau ấy
tô lòng đêm, trên mầu mắt em thương
hạt sương đêm, vẫn đọng trải  trên đưởng
cho Paris... những mủa đông nhớ mãi...

Trong đêm nay, có người đang khắc khoải
ai là ai
trong giấc mộng, đã  đầy tim
cơn gió lạnh, vẫn thổi quanh để mải tìm
một hình bóng,
mà người ở đâu người hỡi?

Đêm lại lạnh, chỉ câu thơ còn nóng hổi
bởi nhớ thương, đã hun đúc từ lâu
sóng sông Seine sẽ ngưng vì nỗi sầu
vội băng giá, vì tình vẫn xa vời vợi...


hoangnguyen



Mơ Một Vòng tay...

Vẫn mơ một vòng tay êm kề cận
Nhưng đời bao lần được như mơ
Thế nên thơ thẩn mãi với câu chờ
Một hình bóng...xa dần bờ thương nhớ...

Bởi Đông giá lạnh làm Seine trăn trở
Người là ai
gặp nhau chi để nhớ nhung hoài
Muốn tỏ lòng khi hai đưá sát vai
Nhưng...nén tiếng thở dài
cho tình yên ngủ...

Khi đêm thâu đối lòng lại ủ rũ
Có thể dối người,
nhưng không dối được chính ta
Nên cứ vời vợi canh cánh xót xa...
Ngoài băng giá,
nhưng trong lòng đang cháy bỏng...

Sương Anh



Mơ làm chi...

Mơ làm chi
để cuộc tình lại dang dở
Sông Seine buồn, băng đóng chẳng chịu tan
Mơ làm chi
cho Eiffel đổ gãy ngang
một thần tượng,
bao nhiêu năm vẫn đứng
Đông lại đến,
gió lại thoảng muì hoang lạnh
Căn gác buồn, le lói ánh đèn đêm
Câu thơ bập bềnh
trong nỗi nhớ chao nghiêng
vội tuột khỏi, những dòng sông thương nhớ ấy…
 
Sông Seine ơi, tháp vẫn muôn đời như vậy
Vẫn bên em, trong suốt cuộc đời này
Trong đêm nay, giữa cơn gió heo may
Lòng vẫn ấm
gởi hết thương… về phương trời ấy…
 
 
hoàng Nguyên



Lại Xạo hộ “bạn mộng” của thơ SA đây, bài thơ của em đóng thế cũng “nhập vai” lắm.  Cảm ơn em đã viết những  vần thơ chung vui nhé.

hoangnguyen6889 31.10.2007 06:51:21 (permalink)
0
Gọi nắng...


Biết đông về lạnh lại se bến vắng
Kéo mây trời, cho mái tóc em bay
Hong tơ trời, trên lối vắng heo may
Lòng vội vã, trong hương tình say đắm
Lật nỗi nhớ, tìm trong từng kẽ hở
Xép đôi lòng , che khuất một mùa thương
Se mây trời, để gọi lên nắng thương
Mang tình ấm, trải rộng ra muôn cõi... 
 
hoàng nguyên 
 
(Ảnh của: Diễm Thuyên, US)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2007 06:52:39 bởi hoangnguyen6889 >
SuongAnh 31.10.2007 13:48:14 (permalink)
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889

Gọi nắng...


Biết đông về lạnh lại se bến vắng
Kéo mây trời, cho mái tóc em bay
Hong tơ trời, trên lối vắng heo may
Lòng vội vã, trong hương tình say đắm
Lật nỗi nhớ, tìm trong từng kẽ hở
Xép đôi lòng , che khuất một mùa thương
Se mây trời, để gọi lên nắng thương
Mang tình ấm, trải rộng ra muôn cõi... 
 
hoàng nguyên 
 
(Ảnh của: Diễm Thuyên, US)



 
Hơi Ấm Tình Yêu
 
Tình anh trải che hồn em râm mát
Lời thơ êm ru giấc mơ hiền hoà
Cung đàn anh vượt cả đại dương xa
Để cho tình ta được gần thêm nưã

 
Anh đã châm vào tim em ngọn lưả
Dẫu đêm đông không lò sưởi không cần
Em cảm thấy như anh đang đến gần
Hơi ấm tình yêu quẩn quanh đâu đó...

 
Sương Anh 31/10/07


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.10.2007 16:12:55 bởi SuongAnh >
hoangnguyen6889 01.11.2007 00:34:59 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: hoangnguyen6889

Gọi nắng...


Biết đông về lạnh lại se bến vắng
Kéo mây trời, cho mái tóc em bay
Hong tơ trời, trên lối vắng heo may
Lòng vội vã, trong hương tình say đắm
Lật nỗi nhớ, tìm trong từng kẽ hở
Xép đôi lòng , che khuất một mùa thương
Se mây trời, để gọi lên nắng thương
Mang tình ấm, trải rộng ra muôn cõi... 
 
hoàng nguyên 
 
(Ảnh của: Diễm Thuyên, US)




Hơi Ấm Tình Yêu
 
Tình anh trải che hồn em râm mát
Lời thơ êm ru giấc mơ hiền hoà
Cung đàn anh vượt cả đại dương xa
Để cho tình ta được gần thêm nưã


Anh đã châm vào tim em ngọn lưả
Dẫu đêm đông không lò sưởi không cần
Em cảm thấy như anh đang đến gần
Hơi ấm tình yêu quẩn quanh đâu đó...

 
Sương Anh 31/10/07




Xin cảm ơn Sương Anh đã ghé thăm... những người đang bỡ ngỡ vào nhà mới. HN đang mò mẫm cách dùng ở đây ra làm sao đây, chắc phải nhờ SA giúp đó. Dù không được cũng xin cảm ơn trước SA nhé.


H.A.T.Y.
 
Hơi như hơi thở tình yêu
Ấm như ánh nắng phiêu diêu thu về
Tình như suối chảy chiều quê
Yêu như cơn nhớ... vỗ về bên nhau…
 
hoàng nguyên
103107


hoangnguyen6889 01.11.2007 01:19:05 (permalink)
0
HẾT BUỒN
 
 
Em đã hưá rồi sẽ thôi buồn
Không để lệ dòng mãi rơi tuôn
Ngoài kia trăng sáng đang chờ đón
Cưả sổ ánh vàng bóng dọi buông

 
Em đang nghe khúc hát ru hồn
Dặt dìu nhè nhẹ tiếng đàn ai
Lời ca thánh thót êm êm quá
Như lời thầm thì nhẹ bên tai

 
Sương Anh
 
____________________________

Viết nhớ lên mưa…
 
Từ độ em buồn, sông Seine nhớ
Đêm đêm dậy sóng, đòi người yêu
Dáng cao Eiffel, đêm đêm đổ
Kêu tên người yêu… chiều mỗi chiều…
 
Đêm lạnh, thành xưa nay vắng bóng
Em về lối cũ, với người xưa
Hay đã quên tôi… ngày thơ dại
Viết nhớ lên mưa… để đổi mùa…
 
Bao giờ mới gặp, sông Seine nhỉ
Cho tháp được ôm nhớ sông Seine
Bao giờ mới hết mùa đông nhỉ
Cho  ấm vòng tay  đang có em…
 
Nguyễn Hàng Than Hộ
(hoangnguyen102807)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 40 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9