Thơ HOÀNG NGUYÊN

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 20 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 599 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 02.01.2008 05:34:40
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: hoangnguyen6889


Hoa nở bên trời...
Xuân sang hoa nở bên trời
Tôi vẫn tìm em, những hạt rơi
Sương nào để lại, trên lối cũ
Cho tôi nhặt lại, để trong đời...
Có thể năm nay, em lại đến
tiếng lòng thổn thức
những mùa rơi
Thương thương nhớ nhớ
Người tình  ấy
Biết đâu lại gặp
Ở cuối trời…

Mong mãi mà đâu
thấy người đâu ?
thời gian
vội vã chẳng đợi nhau
và người cũng thế
ngàn đêm lẻ
xa nhau
đợi mãi
đến bạc đầu…

 
hoàng nguyên




Báo Hiệu Xuân Sang
 
Hoa nở bên trời
báo hiệu xuân sang...
Hỏi lòng anh
có mong đợi rộn ràng
Nhìn cánh mai vàng
hồng đào khoe sắc
Hồn em
có một cảm giác lâng lâng...

Em
vẫn đây
cùng với những ân cần
Sẵn sàng
chờ nghe lòng anh bày tỏ
Khúc nhạc xuân
thay lời em
muốn ngỏ
Mộng ước cau trầu
mơ lắm
cùng ai...

 
Sương Anh

Chào anh trai em đi chơi mới về hồi chiều này, đón Năm Mới bên anh có vui hôn?! Anh làm pể bao nhiêu chai champagne dzị?  ...Chúc anh mãi vui và tình thơ ướt át nha....



Xuân lại sang
Mà người vẫn hoài xa mãi
Đào báo mùa, em sẽ sắp… lên xe hoa
Mai báo vàng, năm mới khắp mọi nhà
Báo tin vui,
Em sẽ hồng thiệp cưới
Năm mới sang,

Chúc em một xuân mới
Hoa nở hoa
Trên khắp lối em về…
Tình lại thắm, đượm câu hát duyên quê
Cho môi em hồng, một mùa cưới
Lại chúc em,
Thêm một tuổi mới
Hoa lòng dâng
Cho tình chẳng hề phai
Dù xa lắm
Anh vẫn chúc em hoài
Một năm mới
Với mặn nồng… men Hạnh Phúc !
 
Xin cảm ơn em gái nhé, anh mới đi ăn cùng người bạn về xong. Đang định viết xong cho anh Nguyên Đỗ rồi sang thăm em gái của diễn đàn mà bị bắt cóc đi ăn.  Sáng nay anh có đi chụp mấy tấm hình cuả Rose Prade để đăng lên cho bạn bè VN xem ở bên blog. 
Sao bên em có vui không , anh mê sang Pháp chơi lắm… sẽ có ngày sang đó, em ạ.
Anh có quen ca sỹ Lệ Quyên người ngâm thơ rất hay Hát cũng tuyệt lắm, cô này ở Nam nước Pháp… Em ở vùng nào thế có gần Paris không ? Anh ở  Nam California, gần Los Angeles (12 dặm).
Năm mới chúc em luôn luôn Vui Vẻ Hạnh Phúc có thật nhiều thơ hay nhé.
 
HAPPY NEW YEAR !


hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 02.01.2008 05:47:39
0

Sẽ gọi tên Em !

Năm mới về
Anh chúc em hạnh phúc
người đầu tiên
đã để lại vần thơ

cho anh mơ
Sương mỏng lắm đôi bờ
Nét thoảng hiện
Bóng hồng kiêu sa đó…
Chẳng biết em,
nhưng qua câu thơ ngỏ
chắc là xinh và cũng rất dịu hiền
vì thơ em, như lời nhắn dịu êm
và hơi thẹn, của những người còn con gái…
Dù mới quen
và người ở phương trời xa chẳng lại…
Nhưng vẫn mơ, gởi tới lời cảm ơn
Cảm ơn em, như những nét rất rỗi hờn
cho thơ anh, những men nồng câu nhắn gởi
Tết đã sang
Bên anh là Năm Mới
Dù bên em sắp lại cũ một ngày
Nhưng,
Hình như trái đất … tạm ngừng quay
cho anh về
viết cho em cảm ơn cùng : một ngày mới
long lanh ơi
sẽ cho anh gọi, như những gì người hỡi
ba trăm sáu mươi năm ngày mới
Anh sẽ gọi mãi:
Tên em !


hoàng nguyên


(Ảnh hoang nguyen: Những cô gái Hawaii :
Hội Hoa Hồng Nam Californìa 1/1/2008)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2008 06:09:31 bởi hoangnguyen6889 >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 04.01.2008 04:46:35
0

Đừng yêu tôi !!!

Ừ thì đừng
chỉ năm cũ...  thôi nhé !
Và bây giờ,  Năm Mới đã bắt đầu
Sao mà đừng, khi con tim mãi nhớ nhau
và thương lắm
cùng những gì hương vị của nó...

Đừng yêu!
Đừng nhìn !
Đừng nhớ !

Làm sao đừng đây... khi đã trót... thương nhau rồi
Chỉ có đừng
đó là : Đừng xa nhau !
Đừng nỡ nói:
"Em không còn yêu anh nữa !"
Tình là thế,
con tim luôn... khắc khoải trong nhung nhớ
muốn yêu nhiều, mà chỉ sợ khổ cho em thôi
như thế nhé
em cứ nói:  "Đừng Yêu tôi !"
để anh chịu: Trăm năm... dù là Mới !

 
hoàng nguyên 
(Ảnh thành phố : Los Angeles:  HN )
 


Thơ thả theo: Huỳnh Mai

"Đừng anh nhé! Đừng nhìn em như thế
Đừng đốt em bằng ánh mắt nồng nàn.
Em cháy hết sẽ không còn gì nữa.
Lửa tình yêu vừa bén đã vội tàn..."

HUỲNH MAI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2008 06:01:34 bởi hoangnguyen6889 >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 05.01.2008 02:43:10
0

Bài thơ em...
Những bài thơ em viết cho anh
trên cánh đồng đã cạn khô... mầu thương ấy
Em đã gieo lòng anh những mầm dậy
bởi câu thơ
cho tim anh thức lúc xế lòng...
Chiều mùa đông
gió thổi trên cánh đồng mênh mông
từng hạt tình yêu
lại vươn mình đứng dậy
Em,  người đã ươm những  mầm thương ấy
cho anh một hồi sinh
trên mảnh đất anh... đã lụi tàn...


hoàng nguyên  

(Ảnh diễn hành Hoa Hồng  Pasadena, Cali )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 02:45:25 bởi hoangnguyen6889 >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 05.01.2008 02:54:08
0

Trái thương...

Mùa xuân nào
cho em về thay lá
nụ hôn đầu cành
ủ chin giọt sương đêm
trăng đầu năm
tròn như em mười tám
từng giọt sáng đêm rơi, anh đứng đón nhặt ở cuối trời…
Hoa đào say, vút cao từng cánh én
mùa mới gối mùa, sao ta gặt tiếp tình nhau
gọi gió về, để hôn nhẹ trên lối sầu
gởi trái thương, cho em mùa qủa ngọt…


hoàng nguyên
(Ảnh TA ở Paris)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 04:40:44 bởi hoangnguyen6889 >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 05.01.2008 05:18:41
0

Thương xót...


Ừ lại nhớ
những mảnh đời rơi đêm lẻ
ngọn sóng vô tình
cho em vội
xoá dấu yêu anh
cánh chim chiều
bay ngược gió mong manh
từng lớp sóng,  vội cuộn theo tiếng cánh vỗ…
Đêm cuối năm
những mùa thương còn dang dở
cơn gió xưa
lại lay dậy, mối tình sầu
bạc đời nhau
mà vẫn mãi tìm đâu
trong định nghĩa
thế nào là:  thương xót...


hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 05:22:30 bởi hoangnguyen6889 >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 06.01.2008 05:23:27
0

Chiến sỹ ơi !


Chiến sỹ ơi
người đã trăm trận
trăm thắng
Sao chẳng một lần
tiến về
để giành tấc đất em đi...

Sao anh cứ vội vã
rồi bỏ đi
và chiến bại
khi em yêu anh nhiều như thế
Chiến sỹ ơi
em biết rằng anh: Có thể
tiến về Nam
và em sẽ
Không thể: Chối từ

Chiến sỹ ơi
người hãy xông lên đi
và một lần
làm anh hùng
như em Hằng mong đợi !


hoàng nguyên

 
Thả với Tú Quỳnh: "Gửi anh-như người Chiến sỹ"  12/21/07

"Khi bên em, anh hát câu thơ gì hay thế
Em không nghe rõ trọn bài vì gió cứ đùa thôi
Giọng anh ấm, thì thầm bâng khuâng quá
Giữa lòng tin em uống chậm từng lời"

TQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2008 05:32:18 bởi hoangnguyen6889 >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 06.01.2008 05:36:28
0


Phiến nghiêng....
Lại mùa chay
Em vác mình thánh giá
tiếng chuông đêm
oằn oại câu kinh chiều
le lói đêm
vầng trăng khóc mầu yêu
lòng cập kênh, câu hò đêm gọi bạn
Giọt buồn lê thê
mải mê tìm chỗ rơi vầng trán
mắt sụp đêm, thỏ thẻ gọi bình minh về
con dế giật mình , trong cơn ngủ mê
miệng lắp bắp, vẫn kêu tên em bừng tỉnh..
Tôi, con chiên miền hoang lạnh
Cơn ngủ tình yêu gẫy gập tự hồi hôm
Lòng hoang mang, nghe tiếng hú trong hồn
Mùa vàng lá, con đò tình đắm bến…
Muốn gọi tên em, giữa phiến nghiêng của chiều nhớ
mà sợ em đau, từng thớ cắt triệu năm
thôi đành đợi, trái đất quay ngược vòng
để gặp em, trong một tinh cầu mới sống...

  
hoàng nguyên 

(Ảnh của Bpnyc)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 08:00:27 bởi hoangnguyen6889 >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 06.01.2008 13:09:37
0


Tình lẻ bẩy...

Có những người chờ nhau
Trong những đêm cuối năm âm lịch
Họ đợi nhau, những câu thơ da diết
Gửi cả tâm tư, để báo trước một xuân về…
Có những người, cứ sợ nhau rồi bỏ đi
Chẳng trở lại
Sợ bị người tình si, mình bắt được…

Tình là vậy, cứ săn nhau từ kiếp trước
Mà tình yêu có bao giờ… đến được với nhau đâu !
Trong câu thơ,  thương nhớ đang hằn sâu
Họ vẫn đẩy đưa, con thuyền tình về phía bình minh rực sáng
Sao họ không được yêu nhau… như thế nhỉ ?
Người yêu người
Thiên Chúa có cấm bao giờ đâu
Trong câu kinh cửa Phật em vẫn nguyện cầu
Có câu nào
Phật dạy em đừng yên anh không nhỉ ?
A Di Đà Phật
Lạy Chúa tôi
Nơi nào cũng thế
Hai kẻ tìm nhau
mật mã con tim vẫn nối liền…
Những đêm cuối năm tình lẻ bẩy
Và sang năm mới
Tình muôn dời
chẳng chẵn...
như vậy sao ???

 
hoàng nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2008 10:43:22 bởi hoangnguyen6889 >

SuongAnh
  • Số bài : 7177
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 06.01.2008 14:54:45
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889


Trái thương...

Mùa xuân nào
cho em về thay lá
nụ hôn đầu cành
ủ chin giọt sương đêm
trăng đầu năm
tròn như em mười tám
từng giọt sáng đêm rơi, anh đứng đón nhặt ở cuối trời…
Hoa đào say, vút cao từng cánh én
mùa mới gối mùa, sao ta gặt tiếp tình nhau
gọi gió về, để hôn nhẹ trên lối sầu
gởi trái thương, cho em mùa qủa ngọt…


hoàng nguyên
(Ảnh TA ở Paris)






Sợi Nhớ...
 
Cây đang rướn mình
nở tung từng hoa nụ
Những cánh màu hồng

xinh tươi quá phải không anh?
Khi nhìn lá hoa nở rộ đầy cành
Thế có nghiã...

muà xuân đang về đó!
Này anh hỡi...

nơi đây em gái nhỏ
Bờ sông Seine

vẫn ngồi đó chờ ai....
Lặng lẽ...

như dòng sông
mái tóc xoã dài
Thả
sợi nhớ
theo từng năm tháng...
Xuân đến
nhưng sao hồn như lãng đãng
Một chút mơ màng
một thoáng xôn xao...
Bởi
ngươì thương đang ở phương nào
Chmình em 
nơi đây...xuân chào
cùng kỷ niệm...
 
Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2008 17:59:44 bởi SuongAnh >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 07.01.2008 05:16:13
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: hoangnguyen6889


Trái thương...

Mùa xuân nào
cho em về thay lá
nụ hôn đầu cành
ủ chin giọt sương đêm
trăng đầu năm
tròn như em mười tám
từng giọt sáng đêm rơi, anh đứng đón nhặt ở cuối trời…
Hoa đào say, vút cao từng cánh én
mùa mới gối mùa, sao ta gặt tiếp tình nhau
gọi gió về, để hôn nhẹ trên lối sầu
gởi trái thương, cho em mùa qủa ngọt…


hoàng nguyên
(Ảnh TA ở Paris)






Sợi Nhớ...
 
Cây đang rướn mình
nở tung từng hoa nụ
Những cánh màu hồng

xinh tươi quá phải không anh?
Khi nhìn lá hoa nở rộ đầy cành
Thế có nghiã...

muà xuân đang về đó!
Này anh hỡi...

nơi đây em gái nhỏ
Bờ sông Seine

vẫn ngồi đó chờ ai....
Lặng lẽ...

như dòng sông
mái tóc xoã dài
Thả
sợi nhớ
theo từng năm tháng...
Xuân đến
nhưng sao hồn như lãng đãng
Một chút mơ màng
một thoáng xôn xao...
Bởi
ngươì thương đang ở phương nào
Chmình em 
nơi đây...xuân chào
cùng kỷ niệm...
 
Sương Anh


Má em còn e ấp nét chờ anh ?
Ừ mùa nhớ đã đâm chồi nẩy nụ
Hoa tình đang nở rộ một dải trời
Xuân trong em đã trải rộng muôn nơi
Theo tiếng gọi của đất trời đầy cảm mến…
Có phải lòng ta, đã yêu không ?
mà sao cứ , thầm thương và mến
Nhớ mong một ánh nhìn… thắm sắc đào hoa
Mà chẳng biết người có giống ta
Sao cứ nhớ, một nét hình mơ mộng ấy…
Kể cũng lạ, chưa gặp nhau
Chưa một lần thấy
Sao mà như… đã một lần : Nghe câu nói yêu anh
Ừ phải rồi, trong lúc viết tặng thơ tình
Mình cứ ngỡ:
“Ừ cô ấy, viết cho mình đó”
Xuân lại về, hoa đào hồng đầu ngõ
Má em còn, e ấp nét chờ anh
nụ hôn đầu xuân, anh vẫn để dành
tặng cho em, với hương nồng mùa Tết
Người Thương ơi, bao giờ Anh mới biết
Có thật em yêu tôi
để tôi chết lặng
trong khoảng chờ...


hoàng nguyên


Xin cảm ơn em gái tặng anh bài thơ đầu năm nhé... chắc năm mới sẽ có nhiều lần chết lặng vì.... tưởng bở được yêu đây. VUi một chút thôi kẻo người yêu của em gái lại: " Cấm !"...
Anh Nguyễn Văn Thơ phải tìm đến em Nguyễn Thị Thương Thơ để : Thả !
Chúc em gái có nhiều vui vẻ nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2008 05:19:30 bởi hoangnguyen6889 >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 07.01.2008 07:09:42
0
Trích đoạn: SuongAnh

 
Che Chung Chiếc Dù
 
Chiếc dù hoa rất nhỏ
Chỉ vưà đủ che thôi
Nay anh đòi mượn rồi
Lấy gì che mưa ướt
 
Nếu cách xa một bước
Thì sẽ ướt bên vai
Còn sát lại cả hai...
Trời ơi...nghe mắc cỡ
 
Thôi đừng hoài to nhỏ
Em chẳng nghe đâu nào
Anh cứ mãi thì thào
Sợ lòng cầm không nổi
 
Ơ này...cơn gió thổi
Muốn bay chiếc dù em
Nhưng đôi tay yếu mềm
Anh đến bên giữ nhé!
 
Dưới cơn mưa hạt nhẹ
Hai đưá che dù chung
Nắm tay bên nhau cùng
Đến khung trời mộng ước.
 
Sương Anh
 
____________________________________________________________________

Ngàn Sương...

Chung nhau chỉ một nụ hoa
Chung nhau câu nói : Em là của anh !

Chung đường, bãi biển nắng xanh
Gần nhau chút nữa, đây: Anh của nàng !

Chung nhau tình thắm mộng vàng
đời thênh thang mở, khải hoàn vang ca
Chung nhau Sương sớm Anh nha
Câu thơ em gởi mặn mà cùng ai
Cảm ơn đường vẫn còn dài
cho Anh lại viết những bài thơ Sương
Sương đêm thoảng nhẹ tình vương
cho Anh đẫm ướt tình thương Anh về
Sương chiều vẫn thẫm nẻo quê
Tình Anh vẫn trải lối về ngàn Sương…


hoàng nguyên



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2008 10:44:11 bởi hoangnguyen6889 >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 07.01.2008 08:24:16
0

Thiên Lý...

Em thanh thản
nhẹ mây trôi
bồng bềnh nắng...
 
Con đò ngang , tìm bạn
lòng sông giục giã,  bóng người sang…

Lại ra di,
để mùa thương hạn hán
Mưa vội quay về
xới những hạt
tương tư...

Níu hoa nắng
Cài những lũng mưa
mầu trên lá
em vàng hoa thiên lý…

Lại gặp nhau
Trên vết chân vàng  tri kỷ
Thơ ở đâu
Và em mãi biệt...  phương nào…

 

hoàng nguyên 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2008 02:36:47 bởi hoangnguyen6889 >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 08.01.2008 02:29:03
0
 Lời Êm Ái
 
Lời ai êm ái ngọt ngào
Ru em vào giấc mộng Đào Nguyên xưa
Lời ru êm ả như mưa
Giọt rơi nhè nhẹ đong đưa lá cành
Tình trần mỏi mệt nhờ anh
Cho em vai mượn êm lành giấc khuya
Hạt sầu rơi rụng đầm đià
Nhờ lời dịu ngọt sầu kia vơi dần
Cám ơn săn sóc ân cần
Cho em ấm áp, nồng nàn yêu thương
 
Sương Anh



Êm như... 
Êm như chốn của Đào Nguyên
Vẳng nghe tiếng nấc, từ miền xa xôi
Lại đây, em nhắn đôi lời
Câu thơ êm ái, dần trôi đông chiều
Ứớc sao trên bến anh yêu
Con sông phẳng lặng, những chiều dậy men
Kìa ai, trên bến sông Seine
Có nghe tiếng gọi, từ miền xa Anh
Giáng lên em, đời ngọt lành
Sương rơi chạm ướt trầu xanh đỏ lòng
Có nghe tiếng hát đêm mong
Về đây người hỡi, để lòng đầy Sương…
 
hoàng nguyên
(ảnh hoangnguyen)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2008 10:45:09 bởi hoangnguyen6889 >

SuongAnh
  • Số bài : 7177
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 08.01.2008 22:44:54
0


 
 

Thơ Chung

Chung nhau chỉ một nụ hoa
Chung nhau câu nói : Em là của anh !

Chung đường, bãi biển nắng xanh
Gần nhau chút nữa, đây: Anh của nàng !

Chung nhau tình thắm mộng vàng
đời thênh thang mở, khải hoàn vang ca
Chung nhau Sương sớm Anh nha
Câu thơ em gởi mặn mà cùng ai
Cảm ơn đường vẫn còn dài
cho Anh lại viết những bài thơ Sương
Sương đêm thoảng nhẹ tình vương
cho Anh đẫm ướt tình thương Anh về
Sương chiều vẫn thẫm nẻo quê
Tình Anh vẫn trải lối về ngàn Sương…


hoàng nguyên


 CHUNG
 
Chung nhau chỉ một chữ tình
Cho nên hai đưá chúng mình quen nhau
 
Chung nhau đuồi bắt vần câu
Năm dài tháng rộng ngờ đâu...yêu rồi!
 
Chung nhau trao ý gửi lời
Trái tim rộng mở đón mời tình yêu
 
Chung nhau khuya sớm trưa chiều
Thơ chung ta viết mỹ miều làm sao
 
Chung nhau vút mộng bay cao
Lên trên tận đỉnh ngọt ngào yêu thương
 
Sương Anh


SuongAnh
  • Số bài : 7177
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 12.01.2008 23:10:36
0

Trích đoạn: hoangnguyen6889


Bài thơ em...
Những bài thơ em viết cho anh
trên cánh đồng đã cạn khô... mầu thương ấy
Em đã gieo lòng anh những mầm dậy
bởi câu thơ
cho tim anh thức lúc xế lòng...
Chiều mùa đông
gió thổi trên cánh đồng mênh mông
từng hạt tình yêu
lại vươn mình đứng dậy
Em,  người đã ươm những  mầm thương ấy
cho anh một hồi sinh
trên mảnh đất anh... đã lụi tàn...


hoàng nguyên  


 
 
 
Lời thơ...
 
Có những lời thơ giống như dao cắt
Khi đọc vào
thấy se thắt trái tim
Chẳng phải là hung hăng rất dịu mềm
Nhưng con chữ
đã làm người ta run rẩy
 
Chỉ một lời thôi
như trói hồn nhau lại
Từng câu vần
như thúc đẩy giưã đôi ta
Em cố quay
cố trốn tránh,
nhưng mà...
Như thôi miên...mắt không rời xa từ ấy
 
Những bài thơ
vút bay trên nương rẫy
Trùng trùng
như dãy núi dọc Trường Sơn
Như sông Hồng
sóng đang quặn từng cơn
Thế mà
em ngất ngây hồn
vì một chữ
 
YÊU...
có gì đâu chứ!
Chỉ một từ như bao chữ đó thôi!
Cớ làm sao lòng lại xúc động bồi hồi
Thả bao tơ vương, đặt niềm tin, nhung nhớ...
 
Từng câu anh viết đã quyện vào hơi thở
Và con tim trải rộng dệt ước mơ
Từng lời
từng ý
anh gửi vào thơ
Em đem xây mộng...đợi chờ Tình Yêu...
 
Sương Anh
 
Anh trai ơi...em vào giữ nhà anh nè, nó dang muốn bị mất rồi đó... mai mốt nhớ trả công cho em đó nha... em đã gửi tin nhắn tới BĐH rồi, mong rằng họ sẽ cho anh trả lời sớm nhất. Chúc anh cuối tuần vui vẻ ha.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 23:12:57 bởi SuongAnh >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 15.01.2008 04:22:47
0

Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: hoangnguyen6889


Bài thơ em...
Những bài thơ em viết cho anh
trên cánh đồng đã cạn khô... mầu thương ấy
Em đã gieo lòng anh những mầm dậy
bởi câu thơ
cho tim anh thức lúc xế lòng...
Chiều mùa đông
gió thổi trên cánh đồng mênh mông
từng hạt tình yêu
lại vươn mình đứng dậy
Em,  người đã ươm những  mầm thương ấy
cho anh một hồi sinh
trên mảnh đất anh... đã lụi tàn...


hoàng nguyên  


 
 
 
Lời thơ...
 
Có những lời thơ giống như dao cắt
Khi đọc vào
thấy se thắt trái tim
Chẳng phải là hung hăng rất dịu mềm
Nhưng con chữ
đã làm người ta run rẩy
 
Chỉ một lời thôi
như trói hồn nhau lại
Từng câu vần
như thúc đẩy giưã đôi ta
Em cố quay
cố trốn tránh,
nhưng mà...
Như thôi miên...mắt không rời xa từ ấy
 
Những bài thơ
vút bay trên nương rẫy
Trùng trùng
như dãy núi dọc Trường Sơn
Như sông Hồng
sóng đang quặn từng cơn
Thế mà
em ngất ngây hồn
vì một chữ
 
YÊU...
có gì đâu chứ!
Chỉ một từ như bao chữ đó thôi!
Cớ làm sao lòng lại xúc động bồi hồi
Thả bao tơ vương, đặt niềm tin, nhung nhớ...
 
Từng câu anh viết đã quyện vào hơi thở
Và con tim trải rộng dệt ước mơ
Từng lời
từng ý
anh gửi vào thơ
Em đem xây mộng...đợi chờ Tình Yêu...
 
Sương Anh
 
Anh trai ơi...em vào giữ nhà anh nè, nó dang muốn bị mất rồi đó... mai mốt nhớ trả công cho em đó nha... em đã gửi tin nhắn tới BĐH rồi, mong rằng họ sẽ cho anh trả lời sớm nhất. Chúc anh cuối tuần vui vẻ ha.




Mong và chẳng mong...

Dẫu đi mãi, cũng phải về nẻo cũ
nẻo anh mong, như đã hẹn từ ngàn xưa
tình chợt đi, nhưng dấu chẳng lu mờ
em cô Tấm vẫn muôn đời là hoàng hậu
Dẫu có xa nhau, đời có lang thang chưa bến đậu
tình anh vẫn mênh mang, như con sóng xô bờ
trong hơi thở hàng ngày vẫn hôn nhẹ lên thơ
để dấu nhớ, vẫn hằn trong em mùa đợi
Dẫu em có,  trải lòng đi muôn lối
thì chỉ một con đường
em sẽ tới bên anh
mộng lại xây
trên vêt nhớ ngàn năm
cho em nồng, hương đêm ngày xuân mới
Tết lại đến, tuồi lại thêm... chẳng mong đợi
mà cái mong, sao vẫn trải khắp trời
để chiều nay, trong thơ gởi cho tôi
câu yêu thương, như lời mừng đầu năm mới
lại được yêu
như anh hằng mong đợi
lì xì  trăm năm…

cho anh
trọn cuộc





hoàng nguyên
(Ảnh hoàng nguyên: cây phượng tím)



Xin đa tạ em gái đã giúp anh trai... thôi thì chẳng gì bằng than hộ "Người Yêu" của em gái để trả ơn cho em gái nhé. Chúc em có thật nhiều "người yêu thơ" và nhiều niềm vui mới !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2008 07:20:12 bởi hoangnguyen6889 >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 15.01.2008 10:39:59
0

Nỗi nhớ...

Xa nhau
cây ngả bóng chiều
trăng nghiêng
mắt ngọc
tím xiêu câu thề
Đường chiều lệch nét sơn khê
Cánh chim quạt tiếng
khóc về bên nhau…

Gọi em
chỉ thấy vó câu
ngang qua giấc mộng
người đâu chẳng về….

Sông chiều
xoải tiếng triền đê
con thuyền lạnh vắng
đò về dọc sông…
Đông về
Tết lại vọng trông
cánh hoa đào cũ
hồng lòng xa nhân…

Sương chiều
từng giọt bâng khuâng
vỡ trên
môi nhớ
mặn lòng tiếng yêu…


 
hoàng nguyên
(ảnh sưu tầm)


hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 16.01.2008 03:02:29
0

Tình xuân hỡi...
Qua giọng ngâm: Nghệ sỹ Hoàng Thanh


Như muôn thuở
con người vẫn thích thế
vẫn đam mê
theo lối cũ ngàn xưa
vẫn ngây ngô
như xuân độ lúc giao thừa
thả lòng theo
những tình xưa... như muôn thuở...

Đời là thế
vẫn chẳng gìa trong ... bỡ ngỡ
thẹn còn kia
khi hương chạm má chớm hồng...
Tình xuân hỡi
em mãi mãi vẫn thắm nồng
cho xuân trẻ
muôn đời chẳng khánh kiệt...
Tình vẫn trẻ
con tim đầy nhiệt huyết
vẫn đuổi theo
những thổn thức... thuở tròn trăng...
vẫn yêu em
chờ đợi nhớ chị Hằng
khi con nước
dâng tràn mùa thương nhớ
Khi con tim
mới thức dậy mùa bỡ ngỡ
nhớ xuân sang
mơn mởn đào đón xuân
vẫn miên man
trong hương trắng đẹp tuyệt trần
của tuổi trẻ
hương trời mùa Tết đến...
Vẫn ngẩn ngơ
trong mùa xuân cánh én
khung cửi xưa, thoi vẫn nối đôi nơi
tình muôn thuở, vẫn đẹp cho lứa đôi
xuân vẫn thắm
như ngàn xưa anh mong đợi...

Xuân lại về, nẩy mầm non người hỡi
cho tình quê
lại nở những ngàn hoa
cho đời nhau, tình mãi ấm chan hòa
tình xuân hỡi
em trong tôi ... mãi mãi...



hoàng nguyên

Xin chào em gái nhé, Tết Ta đến nơi rồi đó em gái ơi... xin copy bài thơ này để cảm tạ và góp vui cùng em gái nhân dịp Xuân về nhé.  Chúc em gái của xóm có nhiều niềm vui nhé. 
(Ảnh sưu tầm)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2008 01:52:59 bởi hoangnguyen6889 >

SuongAnh
  • Số bài : 7177
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 17.01.2008 04:22:54
0
Anh Có Nghe Thấy Tiếng Xuân?!
 
Này anh hỡi...
có nghe thấy
tiếng xuân đang vẫy gọi
TÌNH XUÂN ơi...
mang người đến bên ta
Bao đam mê
cùng với nhũng thiết tha
Em đang chờ,
đừng để như tình xưa cô quạnh!

 
Đời khô héo
như muà đông giá lạnh
Nên nhìn xuân,
em mơ ước làm sao
Mong tình xinh tươi
hồn mãi rạt rào
Như xuân mới,
ngọt ngào tình dâng hiến

 
Này anh hỡi...
có nghe
xuân đang lên tiếng
Hãy đến mau,
kẻo xuân buồn
vội vả ra đi
Dẫu một lần,
tình luôn mãi khắc ghi
Xuân
đã đánh thức
tình trong em bừng dậy

 
Này anh hỡi...
Em sẽ là
muà xuân cho anh đấy
Mãi ở bên
cho anh đầy...mộng ước tin yêu
Được bên anh,
đời hạnh phúc thật nhiều...
Em mong rằng
tình xuân
sẽ còn trong anh...trong em...mãi mãi...

 
Sương Anh
 
Anh trai ơi, em đến thăm anh nè, sao bài Tình Xuân Hỡi...em hổng nghe được, anh coi lại ha, chứ thấy đó mà hổng cho nghe thì...em chê.....dở... là ráng chịu à...chúc anh luôn vui nha.

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 18.01.2008 02:11:49
0

Đào Hoa…
Xuân lại đến, hoa xuân lại tươi thắm
Em hồng môi, duyên lại đẹp mộng hoa
Tình xuân bay trong nắng ấm chan hoà
Cho em mãi, tuổi mộng mơ trên cánh thiên thần rộng mở…
Thơ lại bay, như cánh Xuân tràn mầu nhớ
Gởi về em, người anh gọi: Giai nhân !
Giai nhân hỡi !
Những mộng ước đẹp tuyệt trần
Trên lối cũ , em còn thương mùa đợi nhớ
Những mùa xuân, hoa đào chẳng dang dở
Vẫn nở đều, trên những lối em qua
Hạt sương mai, vẫn lóng lánh  thiết tha
Êm ái lắm, gọi tên người yêu dấu…
Chim én nghiêng, mùa hoa đào đỏ dậu
Giăng khắp trời, mơn mởn má hồng xinh
Người yêu ơi
Tết lại về với chúng mình
Và hoa cưới,
sẽ là mầu hoa đào
em nhé !


hoàng nguyên

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 18.01.2008 02:39:37
0

Trích đoạn: SuongAnh

Anh Có Nghe Thấy Tiếng Xuân?!
 
Này anh hỡi...
có nghe thấy
tiếng xuân đang vẫy gọi
TÌNH XUÂN ơi...
mang người đến bên ta
Bao đam mê
cùng với nhũng thiết tha
Em đang chờ,
đừng để như tình xưa cô quạnh!

 
Đời khô héo
như muà đông giá lạnh
Nên nhìn xuân,
em mơ ước làm sao
Mong tình xinh tươi
hồn mãi rạt rào
Như xuân mới,
ngọt ngào tình dâng hiến

 
Này anh hỡi...
có nghe
xuân đang lên tiếng
Hãy đến mau,
kẻo xuân buồn
vội vả ra đi
Dẫu một lần,
tình luôn mãi khắc ghi
Xuân
đã đánh thức
tình trong em bừng dậy

 
Này anh hỡi...
Em sẽ là
muà xuân cho anh đấy
Mãi ở bên
cho anh đầy...mộng ước tin yêu
Được bên anh,
đời hạnh phúc thật nhiều...
Em mong rằng
tình xuân
sẽ còn trong anh...trong em...mãi mãi...

 
Sương Anh
 
Anh trai ơi, em đến thăm anh nè, sao bài Tình Xuân Hỡi...em hổng nghe được, anh coi lại ha, chứ thấy đó mà hổng cho nghe thì...em chê.....dở... là ráng chịu à...chúc anh luôn vui nha.

Tình thơ...

Hãy nhớ nhé
và anh vẫn chờ em đó
cho hoa Xuân lại thắm đến muôn đời
người yêu ơi
xin hãy đến với tôi
để xuân nồng
những mùa thương bên nhau trọn kiếp
Trong tiếng đêm
giữa đôi giờ cách biệt
anh vẫn dõi theo, từng bước em về
Tết lại đến, hơi lạnh vẫn còn kia
anh mong sao đi cùng em
để cùng về chung ngôi nhà mộng ước
Tóc dài buông, ngả trong vòng tay mơ  mong được
hoàng hôn dài
trong tiếng gọi: Em yêu !
Hoa đào nở, bóng em  nhỏ liêu xiêu
gọn trong anh
mối tình thơ
mộng ấy...

hoàng nguyên


Cảm ơn em gái của xóm nhé, mấy hôm bận quá, vào ghé chút xem qua lại phải chạy nên chưa trả lời em được. Chúc em vạn sự như ý nhé. Anh đã xem lại và đúng là không nghe được khi dùng Mozilla Firefox còn Yahoo nghe được, họ cần download Plugin mới cho FF hay IE em ạ. Anh thử  Download Plug in của Apple xem sao. Cảm ơn em gái nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2008 02:56:43 bởi hoangnguyen6889 >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 18.01.2008 06:34:41
0

Có thăm em ?
 
Xuân lại về
Trên đường đời muôn lối
Hoa đào khoe
Cho em mộng xuân thì
Tết lại về, trong ánh mắt tình thi
Câu thơ gởi, em Mai vàng đầu ngõ
Hoa mơ bay, giăng nhau miền duyên nợ
Có ai hay, sông Sein nhớ bóng người xưa
Người ở đâu ?
Đã bao mùa nắng mưa
Có thăm em ?
Những chiều xuân
đang đến…

 
hoàng nguyên

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 18.01.2008 11:28:28
0

Có những bài thơ...

Có những bài thơ
như nhắn nhủ
cùng ai đó
Cho em mơ
được một lời ngỏ
để tình em yên
trong những phút mong chờ...

Có những bài thơ
tôi vẫn hằng mơ
và nhớ lắm
nét cười, thuở đầu gặp nhau ấy...

Biết rằng em
chỉ thoảng qua như vậy
có người vẫn mong
duyên nợ được tỏ bày...

Có những vần thơ
nhè nhẹ hương bay
như hương thơm
của hoa nhài thương quí
chỉ chợt chạm thôi
cho tôi khó
quên người...

Xuân lại về
trong thương nhớ người ơi
bao giờ nhỉ
lại gặp nhau
ngày mới !

hoàng nguyên 


Người yêu hỡi !

Tự nhiên lại nhớ người yêu
Trong đêm đông lạnh
liêu xiêu gió về
Phố buồn
răng rắc sầu khê
cơn mê quê cũ... lại về người xưa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2008 00:47:44 bởi hoangnguyen6889 >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 19.01.2008 03:16:24
0

Xuân lại sang...

Xuân đang đến và xuân thở rất nhẹ
Như tiếng em e ấp đón anh về
Thương ơi thương
Mình sao mãi biệt ly
Để mầu nhớ, cứ hằng đêm thổn thức...
Cơn gió lòng, cứ quằn lên quặn nức
Nấc nhẹ trong khuya, sao vắng bóng anh về
Thương lắm đó, cùng những nhớ si mê
Người tình nhỏ
Em ở đâu người hỡi…
Tiếng gọi nhau, giữa hai bờ xa vời vợi
Anh bên này, vẫn gắng gọi trong đêm
Về đi em, anh rất nhớ tiếng nói em
Nhẹ như nhung, mượt mà đầy trìu mến
Xuân lại sang, lạnh vẫn đổ đầy bến
thiếu vòng tay em
Ai ôm ấm những ngày buồn
Lại với anh, trong nhung nhớ mưa tuôn
Từng hạt lạnh cô đơn vo tròn mãi…
Ôi sao yêu nhau

Mà sao ta cứ phải
Phải xa nhau, trong thương nhớ lúc Tết về
Xuân đã đến, mà nụ hôn nồng vẫn tái tê
Bởi xa vắng, người mà ta… mong chờ ấy…
Hãy về đây
Để tình yêu lại trỗi dậy
Trong xuân thương
Ta mãi
nhớ em
muôn đời…


hoàng nguyên 

(Ảnh hoangnguyen)

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 19.01.2008 12:09:19
0
Thơ không biên giới
(Người có chủ quyền...)


Ừ em
thơ thả đầy trời

Ai ai cũng biết:  “Em chỉ vui !”
Yêu thơ và kết thơ : Thành lứa
Cho hai “ Cô - Cậu” đẹp duyên đời
”Cô thơ” em viết trong đêm lẻ

“Cậu thơ” anh viết lúc tàn chiều …
Những mong “ Cô Cậu” tung tăng mãi
Anh Thơ – Em Thơ sẽ được yêu…
Cũng biết nhiều khi
Si lại La
Đô Rê cứ thế lại mặn mà
Thôi thì “Tình Thơ”  như: Tình Thiệt
Nhưng mà
Có giống
Trương Chi ha ???

Có thể em nay đã 60

Và anh có lẽ 90 rồi
Yêu thơ nên mải : “Mình Thơ Trẻ”
Và muốn cùng em:
Kết Thơ Thôi !
 
hoàng nguyên
(Thơ Vui)


Xin góp vui với em gái vài câu nhé. Chúc em vui vẻ !
________________________________________



Tình Thơ Không Biên Giới
 
Anh ạ,
em biết thơ không biên giới
Vậy chữ tình sẽ đi tới đâu
Hay
ta cho thơ
và tình đi với nhau
Cho

thơ tình - tình thơ không xa cách
 
Anh chàng thơ
đang ngồi viết lách
Nắn nót từng câu

từng ý gởi về nàng
Còn em thơ

thì chờ xem từng hàng
Coi anh ấy viết gì cho mình vậy

 
Như thế
mà cũng hay lắm đấy

Khi em ra đời
Anh được sáu mươi
Hai mươi năm sau
Anh chẳn tám mươi



Vậy mà...
thơ vẫn nồng nàn...ngọt lịm...
 
Ôi...
ai bảo
thơ già đâu nhỉ?!
Vẫn từng đêm
ngồi thủ thỉ dệt từng câu
Mộng mơ tình yêu
già trẻ đều như nhau
Bởi
chung một điểm
trái tim hồng luôn tha thiết

 
Và cứ thế
Anh - Em cùng viết
Có bao giờ dừng lại hỡi anh?
Chữ tình thơ
gieo nhũng mộng lành
Vần nối vần
câu đan câu
Thành bài Thơ Tình diễm tuyệt....

 
Sương Anh
 
Anh trai ơi... em gái noí dzị hổng biết có đúng ý anh hôn?  Câu chuyện giống như...ai...quá nhỉ?  hihihihì...Em chúc anh trai cuối tuần vui khoẻ nha.
_____________________________________________
Thơ không biên giới: Tha hồ thả
Người có chủ quyền: Thôi thì tha


Em ạ, thơ chẳng gặp người
Vì vậy ta mới… chỉ thả thôi
Nhưng thả lâu quá, lại kêu: Ái !
Hóa ra mình bị… mắc câu rồi
 
Yêu thì là yêu ,
Có thế thôi
Khi yêu ai nói: Từ từ thôi
Khi yêu ta đã, quên tất cả
Kệ thơ, kệ người.. kệ … kệ tôi…
 
Kể ra thì cũng yêu đấy chứ
mặc dù vẫn rao: Đùa vậy thôi !
Chắc vì muốn hay, phải như thật
Câu thơ mới nghẹn, nấc từng lời…
 
Ừ anh gìa qúa lên làm nghé
Ngúng nguẩy như anh, chẳng biết gì
Có thế mới gọi người trong mộng
“ Người ơi có nghe… tôi gọi không ?”
 
Thơ cũng yêu thơ, Thơ cũng thất
Cũng rên đau nhói tận trong hồn
Thơ cũng yêu thơ, thơ cũng thật
Moi lòng, nói tất những uẩn mong
 
Thôi để hai Thơ yêu nhau nhé
Và cấm chúng là… của riêng nhau
chỉ sợ Thơ yêu thơ: Người thẩn
Cứ thẫn cứ thờ … lại khổ thân…
 
hoàng nguyên
Lại Văn Xạo… với em gái của xóm một chút cho vui nhé. Chúc em gái vui vẻ nhé.
 

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 19.01.2008 12:27:14
0

Chiều thẳng đứng...


Có chiếc lá thu rơi
theo chiều thẳng đứng
giữa mầu xanh
của
  vạn thông reo
Có nhửng niềm tin
tưởng kết
 trong cảnh cheo leo
Mà vẫn vững
tin ngày gặp lại…
Chẳng có cái gì
mà có thể giữ được mầu xanh mãi mãi
Nên anh đành chấp nhận, rớt trong em
Thà như thế, để hưởng chút
 ấm êm
rớt lần chót
trong vòng tay em dù: gạt bỏ…

 
hoàng nguyên
(Ảnh sưu tầm)


hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 19.01.2008 23:59:22
0
Tự Nhiên...

Tự nhiên
lại nhớ người yêu
Trong đêm đông lạnh
liêu xiêu gió về
Phố buồn
răng rắc sầu khê
cơn mê quê cũ...
lại về người xưa...
Sóng chiều trên bến lưa thưa
cánh cò khô bãi sao chưa Tết về ?
em hong dải lụa ven đê
tiếng thương còn gọi gió về gởi reo
hoa đào nheo mắt nhìn theo
mỉm môi hôn nhẹ cánh bèo trôi sông
Hỏi em còn nhớ tôi không ?
Tết về trầu thắm cau lòng hương yêu...

hoàng nguyên


[themMovie]http://www.youtube.com/v/-UXMerfIrYI[/themMovie]
Người yêu hỡi (Video thành phố Las Vegas: by hn)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 00:15:08 bởi hoangnguyen6889 >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 20.01.2008 00:55:31
0
 
RU TÌNH
 
Ngủ ngoan anh nhé, ru hời...
À ơi...câu hát trên môi ngọt lời
Ru tình ta mãi chung đôi
Ngàn câu em hát...ru đời...bình yên
Ru anh bằng giọt sương đêm
Ngọt ngào trong mát quên phiền thế gian
Lời ru theo gió mây ngàn
Gửi về bên ấy đêm an giấc lành
À ơi...hãy ngủ đi anh
Một đời ấm áp hạ xanh xuân hồng
Khi nao mỏi gót phiêu bồng
Về nghe em hát...tình nồng ru anh...
 
Sương Anh
_________________________________________________
 
Tiếng ru cuối trời

Ru anh từng hạt sương rơi
Anh ở cuối trời có thấu lòng em
Đời hoa chỉ có một duyên
Đời em chỉ có xuống thuyền theo anh
“Sương rơi mát nụ cau xanh”*
Tiếng ru ngọt mãi, ấm lành người ơi
Đêm nay gió lạnh lại rơi
À ơi em hát gởi lời mến thương
Mong anh đẹp mộng đêm trường
Trong mơ anh thấy chỉ Thương một người
Xanh Trầu vôi thắm hồng tươi *
Tiếng em ru mãi
À ơi
cuộc tình…

 
hoàng nguyên
* thơ của SA
 
Xạo vài câu than hộ cho em gái nhé, sẽ post với em bên kia  sau
Chúc em vui vẻ nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 03:12:53 bởi hoangnguyen6889 >

hoangnguyen6889
  • Số bài : 1099
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2007
  • Nơi: Haiphong, Việt nam
RE: Thơ HOÀNG NGUYÊN - 20.01.2008 04:47:26
0


(Ảnh của Flowery Land)


Hoa Cải ven sông...

Anh yêu em nồng nàn
hỡi hoa ơi,
mùa cải
hoa trải dài trên bãi
vàng mầu thương cuối trời…

Hoa cải của tôi ơi
tôi yêu hoa
nhiều lắm !
thu sang trời nhạt nắng
vàng vàng một rừng hoa
anh nhớ em: nhiều quá
mầu cải hoa mặn mà…


Chắc người đã có chồng
mà sao đi biền biệt
cải càng vàng... da diết
phủ kín cả ven sông…


Trời lại vào mùa đông
hoa cải vàng lại đổi
mênh mang tiếng em gọi
“Hãy đợi em…
Cải Vàng ! “


Đời lại rẽ bến ngang
em chẳng còn về nữa
chờ tin em vạt nhớ
mầu vàng
rụng
ven sông...


hoàng nguyên
 
Thơ thả theo:  Bài: "Dáng Thu" Nguyễn Đức Đát

"B
ãi sông phù sa đỏ
 Rực màu hoa cải vàng
 Ven bờ, con đò nhỏ
 Bồng bềnh nửa vầng trăng"  (NĐĐ)


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 11:57:29 bởi hoangnguyen6889 >

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 20 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 599 bài trong đề mục