Tiếng Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 30 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 448 bài trong đề mục
vivi07 12.01.2008 00:30:00 (permalink)
0
Giao thừa đất khách

Pháo nổ vang trời đất khách
Hoà theo tuyết lạnh thâu đêm
Giao thừa đếm lệ buồn tênh
Ngẫm về quê mẹ, lênh đênh thuở nào

Phố núi đèn hoa rực rỡ
Tiếng cười nức nở đón xuân
Lòng ta nghe nặng nghìn cân
Chất đầy nỗi nhớ, người thân mịt mù

Đèn lụn não nùng chiếc bóng
Nốc sầu thầm ngóng tình quê
Tháng năm dâu bể lê thê
Chít vành tang trắng vọng về cố hương

Tuyết vỡ ngập đường pháo đỏ
Tàn đêm phố nhỏ ngủ yên
Mình ta ngồi vắt ưu phiền
Giang sơn hồn liệm, triền miên quật mồ !

Vivi
Norway 01.01.08

 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2008 10:12:36 bởi Huyền Băng >
vivi07 15.01.2008 02:47:28 (permalink)
0
Núi Sông tàn

Sơn Hà nguy biến, thanh niên rường cột
Tổ Quốc lâm nguy, sĩ phu hữu trách

Một ngàn năm giặc Tàu đô hộ
Đày dân lương xuống biển mò trai
Lên non tìm kiếm trầm, ngà, gỗ
Thù này còn đọng lệ bi ai

Nam Quan, Bản Giốc xương chồng chất
Xươg thịt cha ông đuổi giặc Tàu
Chống giữ biên cương từng tấc đất
Hôm nay Hồ Đảng hiến dâng mau

Hoàng Sa loang máu cha anh trấn
Nghinh chiến Tàu Ô giữ đảo nhà
Đảng Hồ cấu kết Tàu xâm lấn
"Công Hàm" dâng hiến cả Trường Sa

Ai là con Việt sao không hận
Hà Nội độc quyền rước ngoại bang
Ngự trị độc tài, dân lận đận
Tài nguyên quơ quét Núi Sông tàn !

Vivi
Norway 14.01.08
vivi07 20.01.2008 18:46:55 (permalink)
0
Nén hương Hoàng Sa

Mỗi độ tàn đông đầu sóng bạc
Vọng hồn Chiến Sĩ trấn Hoàng Sa
Chống quân giặc Cộng Tàu phương bắc
Tiếp nối cha ông giữ đảo nhà

Khắc cốt đầu xuân năm thuở ấy
Một chín bảy tư máu nhuộm hồng
Cờ Vàng nòi Việt cùng nhau vẫy
Phất phới từng đầu sóng bể đông

Hạt máu Tiên Rồng vang vọng mãi
Hoàng Sa, Trường Sa, Việt Nam ta
Quang Trung, Hưng Đạo gương để lại
Đuổi Tàu giữ nước, diệt quân tà

Đây nén hương tình miền viễn xứ
Dâng về cầu nguyện những anh linh
Oai hùng phảng phất hồng trang sử
Thiên thu thắp sáng đuốc bình minh

Vivi
Norway Jan 19. 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 21:10:27 bởi vivi07 >
vivi07 21.01.2008 00:43:41 (permalink)
0
Hoài vọng tình quê

Sầu đọng đau thương non nước vỡ
Mạt tình lưu xứ mất trời quê
Nát trái tim son, hoa tắt thở
Vắt nợ tương tư vọng lối về

Nửa ánh trăng non nghiêng lẻ bóng
Vọng về tình cũ giữa mây ngàn
Rớt hồ nước bạc hoài trông ngóng
Một mối tình quê ướp mộng vàng

Nhớ quá hồn quê hoang mắt dại
Ngửa tay khất thực nụ tình thương
Xin giọt lệ tình vương đọng lại
Cho trời quê mẹ cạn thê lương

Hoài vọng đàn chim tình lạc Việt
Vuốt thề xây mộng nở ngàn hoa
Cài lên tang mẹ tình tha thiết
Chờ đợi ai đây ?! Tóc bạc nhoà

Vivi
Norway Jan 18.08
Nguyên Đỗ 21.01.2008 01:57:56 (permalink)
0
Khí Thế Lạc Hồng

Cung kiếm một thời nung chí trai
Mong chờ cơ hội trổ anh tài
Mài gươm đúc súng gương Cao Thắng
Lời thềvì nước đâu dễ phai

Trên lưng tuấn mã sẽ xông pha
Vượt non lội suối cứu quê nhà
Tuốt gươm thống nhất kià Nguyễn Huệ
Một ngày xuân mới có chúng ta

Bành voi rong ruổi vượt chông gai
Gương Trưng, Triệu cũ một không hai
Danh tướng Bùi Xuân tay liệt nữ
So với nam nhi kém chi tài

Trai gái khắp nơi cũng một lòng
Luyện rèn trí dũng vẹn toàn song
Một mai non nước khi cần đến
Ngời sáng Việt Nam, rạng Lạc Hồng


Nguyên Đỗ

vivi07 22.01.2008 03:10:43 (permalink)
0
Tháng năm đếm lệ

Trời buồn chít mảnh khăn tang
Hoa tình liệm đáy mộ hàn xanh xao

Tháng năm đếm giọt lệ trào
Ngửa trông mây phủ, cúi chào cỏ khô
Mây đen vây bủa nhấp nhô
Lá rừng lụn úa xây mồ quanh ta

Đêm đêm sầu vọng xa nhà
Đau lòng Quốc gọi xót xa đoạn trường
Tàn đêm xây mộng vấn vương
Thực hư hư thực nghê thường tình xuân  

Xuân thuở ấy, chim rã bầy
Giữa miền đất bạc, lệ đầy đồng hoang
Chiều về ngơ ngác lang thang
Mạt tình, vỡ tổ, lạc đàn bơ vơ  !

Vivi
Norway 07.01.08


(Cảm ơn ND nhiều ...)
Truongsoi 22.01.2008 09:25:57 (permalink)
0

Trích đoạn: vivi07

Tháng năm đếm lệ

Trời buồn chít mảnh khăn tang
Hoa tình liệm đáy mộ hàn xanh xao

Tháng năm đếm giọt lệ trào
Ngửa trông mây phủ, cúi chào cỏ khô
Mây đen vây bủa nhấp nhô
Lá rừng lụn úa xây mồ quanh ta

Đêm đêm sầu vọng xa nhà
Đau lòng Quốc gọi xót xa đoạn trường
Tàn đêm xây mộng vấn vương
Thực hư hư thực nghê thường tình xuân  

Xuân thuở ấy, chim rã bầy
Giữa miền đất bạc, lệ đầy đồng hoang
Chiều về ngơ ngác lang thang
Mạt tình, vỡ tổ, lạc đàn bơ vơ  !

Vivi
Norway 07.01.08


(Cảm ơn ND nhiều ...)


Đại huynh lạc bước xa quê
Mang niềm tâm sự não nề cố hương
Nỗi niềm đẫm lệ đêm trường
Tháng ngày khắc khoải nhớ thương quê nhà
 
Cũng tại bởi thế thời đưa đẩy
Nào ai mong xa MẸ yêu thương
Trí trai giữ mãi can trường
Có ngày vui giữa quê hương hội mừng
 
Thuở xưa mười hai sứ quân loạn lạc
Có Mai Hắc Đế thống nhất giang san
Mấy trăm năm dòng sông Gianh ngầu máu
Có Quang Trung thống nhất cõi bờ
Dòng Bến Hải hai mươi năm phân cách
Giờ quê hương một dải nối liền
 
Đại huynh ơi chớ để hồn bi luỵ
Sẽ đến một ngày lừng lẫy uy nghi
Các thế hệ mai sau Con Hồng Cháu Lạc
Quyết không làm hổ thẹn cha ông
Sẽ cùng nhau đoàn kết một lòng
Góp trí tuệ đưa quê hương tiến tới
 
Rồng Việt Nam bay cao phơi phới
Từ niềm tin của thế hệ hôm nay./.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2008 09:32:31 bởi Truongsoi >
vivi07 24.01.2008 01:57:51 (permalink)
0
Khóc Nam Quan

Quê tôi có ải Nam Quan
Bây giờ Trung Quốc hiên ngang ngự rồi
Ruột gan xé nát tơi bời
Tiếng than vọng đến đất trời bi thương
Bỡi vì đâu ... cảnh đoạn trường !
Máu xương tô thắm quê hương bao đời
Quê hương tôi rất tuyệt vời
Quê hương mất đất hiện thời hôm nay
Muôn dân Việt ngậm đắng cay
Nói ra thân bị lưu đày rừng sâu
Cam đành chuốt lấy ưu sầu
Than ôi ! cờ đỏ nhuộm mầu oan khiên.
                          
                         Vivi
                        Nauy Ha 2002

(Cảm ơn truongsoi nhiều....)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2008 01:24:12 bởi vivi07 >
vivi07 26.01.2008 17:26:22 (permalink)
0
Lạc chân

Đường quê hương lắm quanh co
Lạc chân há dễ lối dò trở ra

Vivi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2008 20:37:31 bởi vivi07 >
vivi07 27.01.2008 20:41:19 (permalink)
0
Hai mươi năm vay nợ

Tai họa hai mươi năm khói lửa
Đảng Hồ quyết nhuộm máu Miền Nam

"Dân - Núi" đảng hồ triều cống
Thiên đình "Nga - Cộng" đã lâu
Từ mùa thu ấy đổi mầu
Hai miền đất nước, đỉnh sầu ly tan

Nam Bắc máu tràn lai láng
Mẹ già ngao ngán ngóng con
Trường sơn xương trắng chân mòn
Đạn bom cày xới, đâu còn tuổi thơ

Tộc Việt mịt mờ ảm đạm
Hồn oan khốc thảm nát nhàu
Giống nòi gây hận đày nhau
Tình thương lừa mỵ, ruột đau ngất trời

Máu đổ hai mươi năm tối
Đảng mang bom khói vào Nam
Chiếm xong trả nợ Nga Tàu
Sang Nga nô lệ, đất màu Tàu cai

Hôm nay con cháu trả dài
Trả xương thịt máu, đất đai biển nhà

Vivi
Norway Jan 27.2008

vivi07 29.01.2008 03:44:34 (permalink)
0
Áo trắng tàn phai

Ngày xưa áo trắng cài hoa mộng
Ướp nụ tình xuân nở mộng vàng
Ta ghép cành si vườn thạch động
Cho hoa khôn rã giữa rừng hoang

Xuân này rơi nhẹ trời quê mẹ
Chiếc áo ngày xưa có hẹn chờ
Hay đã bạc màu chiều quạnh quẽ
Trôi theo con nước phủ sương mờ

Áo trắng tàn phai hương sắc lạc
Treo đồi đỉnh vọng gọi mây ngàn
Áo trắng phai tàn duyên kiếp mạt
Hương tình úa mộng rũ màu tang

Hoa mộng vội cài duyên áo trắng
Trái mùa hoang vỡ cánh hoa rơi
Ta gom tình sử đêm hoang vắng
Đếm lệ tương tư tưới bóng đời !

Vivi
Norway Jan 25.2008
vivi07 30.01.2008 04:13:34 (permalink)
0



Vị Quốc quên mình 



Ngày hôm đó, lệnh buông tay súng
Anh âm thầm nuốt lệ quê hương
Không hàng giặc, phát súng vô thường
Tiễn đời anh trọn tình sông núi

Năm tháng dài không hờn chẳng tủi
Bước theo chân Võ Tánh thuở nào
Bỏ mặt đời hăm hở thét gào
Hồn thanh thản vui cùng sương gió

Xác thân anh máu hồng nhuộm đỏ
Nằm dưới chân Chiến Sĩ Tượng Đài
Cùng người lính trút hận bi ai
Ôi ! Bức tử mùa xuân vô vọng

Đà gửi lại trái tim máu đọng
Nguyễn Văn Long bất khuất anh hào
Chí hùng anh khí tiết trời cao
Sông núi ngã, quên mình Vị Quốc !

Vivi
Nauy 9.5.06

(Trung Tá : Nguyễn văn Long
Tự sát 30.4.75, tại Tượng Đài Chiến Sĩ
VNCH trước trụ sở Quốc Hội SàiGòn) .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2008 04:55:08 bởi vivi07 >
vivi07 02.02.2008 03:12:00 (permalink)
0
Em bé quê tôi

Chiều chiều con ngóng mỗi chiều
Mẹ từ đồng lúa vàng yêu về nhà
Ngập ngừng chân bước xót xa
Như tia nắng hạ vuốt qua giọt sầu
Mồ cha cỏ úa vàng nâu
Nghiệp binh cha đã chất sâu nụ cười
Cha giờ an giấc nợ đời
Con ngồi đếm lệ mẹ rơi mỗi chiều !

Vivi


SĨ ĐOAN 02.02.2008 13:41:14 (permalink)
0

Lạc chân

Đường quê hương lắm quanh co
Lạc chân há dễ lối dò trở ra

Vivi

Trích đoạn: vivi07

Lạc chân

Đường quê hương lắm quanh co
Lạc chân há dễ lối dò trở ra

Vivi


Vượt trùng muôn dặm xa xa
Quê hương ngày ấy trong ta đong đầy!
                                      SĨ ĐOAN
vivi07 05.02.2008 20:02:14 (permalink)
0
Xuân tang qủa phụ

Một chiều xuân trời giăng mây trắng
Người thiếu phụ lang thang tìm chồng
Nàng băng qua từng đồi đất đỏ
Xác chàng ngồi lưng tựa gốc thông

Nàng khẽ gọi về nhà với mẹ
Với con đang bập bẹ ba ba
Chàng chẳng nói một lời từ tạ
Giọt máu hồng lạnh ngắt đêm qua

Kễ từ đó nàng thành quả phụ
Tuổi đôi mươi chít vành khăn tang
Môi thắm đang xuân tình hiu quạnh
Kẻ ở người đi hẹn suối vàng

Ngày hai buổi bờ sông góc núi
Thân má hồng nuôi mẹ và con
Nhan sắc tàn theo năm tháng đỏ
Nén hương chiều lạnh trái tim son

Tình bơ vơ non sông đổi chủ
Nàng làm quả phụ chiều cuối xuân
Cờ đỏ gọi nàng là tàn ngụy
Đứa con khờ cũng bị liên cang

Tủi hận nàng không cười biếng nói
Âm thầm trong đời sống lẻ loi
Thủ phận mặc kẻ hèn khinh bỉ
Mảnh gương đời máu lệ mờ soi !

Vivi

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2008 01:20:02 bởi vivi07 >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 30 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9