Tiếng Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 30 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Truongsoi 14.02.2008 10:02:11 (permalink)
0
       Kính Đại Huynh
 
Thời thế ngày nay khác xưa rồi
Nên bao cay đắng phải ngậm ngùi
Hy vọng một ngày mai tươi sáng
Quê hương anh dũng sẽ rạng ngời

Bờ cõi non sông giữ bình yên
Sóng ngoài biển đông vẫn gợn lên
Hoàng sa năm bảy tư Tàu chiếm
Do Nicxon  thỏa thuận với Mao

Trường sa giờ nhiều bên tranh chấp
Mộng Tàu Ô nào dễ nuốt trôi
Cũng như đảo Cu rin của nhật
Giờ nhùng nhằng Nga chiếm đó thôi

Trước đây thế giới chia hai phe
Việt Nam là chỗ vũ khí khoe
Hai miền máu đổ ruồi muỗi chết
Còn lũ trâu bò vẫn khỏe re

Thế giới ngày nay phân cực rồi
Việt Nam sức yếu vẫn chơi vơi
Trên đầu bành trướng giơ nắm đấm
Ngoài xa sen đầm chỉ ngó cười

Hội nhập ta vươn ra biển lớn
Bằng chính sức ta tự đi lên
Tất cả hãy cùng nhau đoàn kết
Rồng Việt Nam cất cánh lưng trời./.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 10:05:18 bởi Truongsoi >
vivi07 15.02.2008 04:50:26 (permalink)
0
Ngẫm xuân quê mẹ

Đất khách cuối đông lành lạnh
Trăng chiều hiu quạnh đồi non
Lẻ loi chiếc bóng mỏi mòn
Vấn vương xuân mẹ héo hon lạc loài

Phong kín u hoài núi lở
Hương xuân vướn nợ buồn trao
Nơi đây chẳng có mai đào
Ngửa trông mây bạc, cúi chào hồn quê

Mỗi độ xuân về ngoảnh lại
Xuân nào quằn quại khăn tang
Xuân nào núi mẹ lệ tràn
Xuân nào xáo thịt, da vàng bi ai

Vạt nắng thở dài tuyết đọng
Trên cành xuân vọng lê thê
Trăng nghiêng dệt mộng tình quê
Khung trời kỷ niệm, xuân hề nào phai !

Vivi
Norway 14. februar 2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 06:16:47 bởi Viet duong nhan >
vivi07 16.02.2008 18:20:25 (permalink)
0
Trái sầu Mẹ Việt

Khi sông núi tàn cơn khói lửa
Lại tra vào xích đỏ mác, Mao  
Tù đày, tra tấn, lao đao
Trái sầu Mẹ Việt xanh xao Sơn Hà

Tiếng dân oán hong vàng núi biếc
Hồn than oan đọng tiết non sông
Lá rau, hạt gạo cùm gông
Hạt tình Mẹ Việt bềnh bồng bể dâu

Đầu xanh bạc vuốt sầu ủ rũ
Ảo mị lừa, máu mủ ly tan
Tình thương đổ nát lệ tràn
Tơ vàng Mẹ Việt từng hàng mây che

Dài năm tháng bóng đen lố nhố
Gieo hận thù hoen ố quê hương
Độc tài, ích kỷ, bá vương
Nát lòng Mẹ Việt đoạn trường ngàn năm !

Vivi
vivi07 17.02.2008 03:27:26 (permalink)
0


     Ngày bất diệt

          (30.4.75)      

Những mẹ già tóc bạc phơ
Đôi mắt mờ, ngóng đàn con
Năm tháng mòn , sâu rừng rú
Gông đỏ cùm , xác héo hon

Những cha già mắt láo lơ
Dấu chân về , sau cơn mơ
Nghĩa trang đầy , mồ vô chủ
Chim buồn ru , lời thảm thê

Những người què đi lang thang
Lê đôi nạng , lệ hai hàng
Góc công viên , thành phố chết
Rác bụi về , đời xót xa

Những người khùng hát như đìên
Trút ưu phiền , nỗi oan khiên
Cửa nhà xiềng , dây xích đỏ
Đàn con nhỏ , ngủ xó hiên !

          Vivi
     Nauy Xuân 2000

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 06:10:26 bởi Viet duong nhan >
vivi07 17.02.2008 17:54:06 (permalink)
0
Buồn đời

Vùi nón sắt cuối chiều xuân lạnh
Tiếng thở dài cô quạnh đêm sâu
Mẹ hiền quằn quại canh thâu
Khăn tang hồn liệm tơ sầu thiên thu

Hoà bình đến non mù hoen ố
Gieo hận thù máu đổ ly tan
Cửa quyền hỗn loạn hiên ngang
Bàn thờ Tổ Quốc điêu tàn đảo điên  

Đời dân Việt gông xiềng tăm tối
Ngục trần gian le lói mồ hoang
Ba mươi xuân lẻ cơ hàn
Quê hương đổ nát, lệ tràn bi ai

Đà quá rõ một loài ma quỉ
Lừa dân lương tiêu hủy giống nòi
Cúi đầu Tàu Cộng làm tôi
Đất vàng cống hiến, biển bồi cũng tiêu !

Vivi
Nauy 29.4.06
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 04:52:13 bởi Viet duong nhan >
vivi07 19.02.2008 02:27:11 (permalink)
0
Hoa chướng khí

Ta sinh ra giữa rừng hoang sỏi đá
Mặt đất cõi cằn chẳng hạt mưa sa
Con suối khô khan, cảnh đời nghiệt ngã
Bám thân ta chồng chất lắm phong ba

Mùi sát khí nuôi ta thành sỏi đá
Trái tim khô ứ đọng mạch dã man
Dòng máu tím đen lạnh lùng hoang dã
Nung đốt hồn ta hống hách bạo tàn

Tình dối trá cho tim ta sỏi đá
Nhìn hoa hồng mà dạ chẳng thiết tha
Rượu ân tình cứa môi đau vất vả
Cắt ruột ta từng mảnh vụn xót xa

Đời ta sống lăn tròn như sỏi đá
Giữa sóng đời u tối thấm manh nha
Màu bầm đỏ vạn nẻo đường vô ngả
Ta là hoa chướng khí ta kiêu sa

Vivi


vivi07 20.02.2008 02:08:37 (permalink)
0
Ngẫm xuân cố Huế

Xuân đến bây chừ Huế bạc đầu
Treo đồi đỉnh nhớ buổi tang dâu
Lòng đất Kinh Đô hồn uẩn khúc
Từ mùa xuân ấy vắt mi sầu

Mỗi độ xuân về Huế đau thương
Khung trời hoài niệm lạt trầm hương
Tiếng chuông Thiên Mụ hờn u uất
Rướm lệ từ bi khóc đoạn trường

Lâu lắm không về thăm Cố Huế
Thăm mồ tập thể mấy ngàn dân
Thăm đống xương khô ươm hạt tủi
Nhặt nợ tương tàn gửi thế nhân

Huế chất bi thương Huế ngập mồ
Mấy chục xuân rồi Huế nhấp nhô
Trên vành tang sử hàn phong kín
Giọt máu oan cừu Sông Núi khô !

Vivi
Nauy 19.2.2008

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 05:51:10 bởi Viet duong nhan >
vivi07 20.02.2008 23:54:21 (permalink)
0
Huế sầu

Mậu Thân Tàu Cộng chủ nhân
Giặc Hồ nổi dậy chôn dân Huế sầu

Xuân lại đến trên thành Cố Huế
Nhắc thuở nào hoang phế Mậu Thân
Giặc vô thảm sát người dân
Chôn mồ tập thể, hồn xuân nghẹn ngào

Trải năm tháng Huế chào quá khứ
Chìm sâu vào đáy sử quê hương
Tết này giặc lại phô trương
Mừng công sát hại, dân lương lệ trào

Tình đen tối xanh xao Huế rũ
Mấy mươi năm Huế ngủ chẳng yên
Mấy mươi năm chất ưu phiền
Mấy mươi năm mãi triền miên gieo thù

Rước Tàu Cộng dập trù Cố Huế
Máu ngập tràn ngày tết bi ai
Giết dân chôn chẳng quan tài
Đầu xanh tóc bạc hố dài vùi thây !

Vivi
Norway 20. februar 2008 

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 04:26:58 bởi Viet duong nhan >
vivi07 23.02.2008 00:32:21 (permalink)
0
Huế xuân tang

Vạt nắng xuân về le lói
Cuối trời bối rối mây tan
Như xưa Huế phủ khăn tang
Mậu Thân ngày tết, giặc tràn vô nhân

Bốn chục mùa xuân lặng lẽ
Huế sầu quạnh quẽ từng đêm
Khăn sô trắng liệm sử mềm
Hồn vong u uất gập ghềnh núi sông

Bia miệng lệ hồng khắc chữ
Hàng ngàn mạng tử oan khiên
Bàn tay kẽm sắt xỏ xuyên
Chết ngồi, chết gục, chết nghiêng, chết nằm

Cố Huế ngàn năm bất diệt
Cháu Hồng nòi Việt suy tôn
Nạn nhân thảm sát trường tồn
Đáy tim dân tộc, ngự hồn thế gian !

Vivi
Norway 21. februar 2008

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2008 22:40:43 bởi Viet duong nhan >
vivi07 23.02.2008 16:41:11 (permalink)
0
Nghiêng Lệ

Dấu xưa xe ngựa ầm ồ
Dăm con bạch mã rồ rồ cơn điên
Bây chừ hoá kiếp lụy phiền
Trái tim đen đỏ chao nghiêng lệ tình

Vivi

vivi07 24.02.2008 00:06:43 (permalink)
0
Quê mẹ đó

Lâu rồi quê mẹ chưa về
Từ khi non nước mây đen não nề
Tổ Quốc tang, trang Sử mờ
Tóc xanh buông rối mành tơ tự tình

Vầng mây lạc gió lặng thinh
Giữa trời lưu xứ bóng hình tả tơi
Đêm ngồi đếm hạt lệ rơi
Trút về đất mẹ cho vơi nỗi lòng

Ruộng đồng trải mộng sầu đong
Trắng đầu đốt ngọn đèn chong trăng già
Bông lúa yêu, màu nhạt nhoà
Thấm sâu cơn nước trầm kha tang cài

Trời xuân đốt lệ khổ sai
Cúi hôn đất khách, hồn cài cố hương
Ba mươi năm lẻ vấn vương
Lối về mòn hẹn con đường ươm mơ

Quê mẹ đó, tóc bạc phơ
Nghiêng vành nón lá hứng đời mưa tang !

Vivi

vivi07 24.02.2008 18:08:35 (permalink)
0
Mai tôi về

Mai tôi về tìm lại làng quê
Hàng cau khóm trúc nắng vàng hoe
Cây đa già nghiêng mình chờ đợi
Năm tháng dài rũ bóng lê thê

Mai tôi về tìm lại đồng quê
Đàn trâu thơ thẩn với con đê
Bông lúa vàng dâng hương ngào ngạt
Tình yêu thương nằm giữa cơn mơ  

Mai tôi về tìm lại trường xưa
Gặp thầy cô  mừng sao cho vừa
Hàng cây trứng cá, hoa phượng đỏ
Bao năm rồi buồn ngóng nắng mưa  

Mai tôi về tìm lại phố xưa
Đèn mờ lấp lánh ánh sao thưa
Ghế đá công viên thôi hò hẹn
Bụi mờ sương phủ khách vắng đưa

Mai tôi về, mai tôi sẽ về
Với người thân lứa tuổi bạn bè
Năm tháng dài trắng đầu trông ngóng
Tiếng sáo lời thơ khúc trăng thề !

Vivi

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 04:47:24 bởi Viet duong nhan >
vivi07 24.02.2008 19:48:15 (permalink)
0
Ngẫm buồn Sông Núi

Nghĩ về Cố Quốc tim tan vỡ
Trước cảnh Tàu Ô trị Nước Nhà
Ai là con Việt lòng sao nỡ
Tiếp tay cho giặc đạp mồ cha

Ba Đình giặc chiếm xây lăng mộ
Từ thời Hồ Duẩn rưóc Tàu vô
Dòng tộc họ Mao ngồi phổ độ
Giống nòi Hồ Đảng vắt thân nô

Giặc Tàu truyền kiếp xâm lăng mộng
Thanh niên nội ngoại hận lắm chăng ?
Giặc Hồ truyền kiếp lòn Tàu Cộng
Lòng dân nội ngoại tủi lắm chăng ?

Ngẫm buồn Sông Núi trời quê mẹ
Bao đời xây đắp máu cha ông
Nam Quan, Hải Đảo trôi nhè nhẹ
Công Hàm Bán Nước Phạm văn Đồng !

Vivi
Norway 24. feb 2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2008 21:23:09 bởi vivi07 >
vivi07 28.02.2008 01:41:41 (permalink)
0
Quanh co

Đường quê ta lắm quanh co
Lạc chân há dễ lối dò trở ra
Đường gian, đường nịnh, đường tà
Đường ham danh lợi, đường pha nô bồi

vivi

maiyeuem 28.02.2008 03:07:04 (permalink)
0
Còn hơn đồng nội quê tôi
Có ông phủ Lý ăn rồi dở hơi
Bắc loa ỗng chắng tiếc lời
Còn về tiền bạc không rơi cắc nào
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 30 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9