Tiếng Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 30 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 448 bài trong đề mục
vivi07 01.11.2008 18:00:36 (permalink)
0
Tình Khúc Trăng Chiều
Thơ-Vivi
(Từ 0001 Đến 2000)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 02:16:02 bởi vivi07 >
BĂNG NGUYỆT 03.11.2008 13:35:43 (permalink)
0
Vài dòng với Vivi cùng Tiếng thu rơi...chúc vui và tâm bằng an trong cõi phù vân này...
 

Trích đoạn: vivi07

Tiếng thu rơi

TIẾNG thu rơi, ai oán đau
LÁ vàng rót lệ nát nhàu vần thơ
THU cài tình úa duyên hờ
PHONG mang hò hẹn đợi chờ năm xưa
HỜN đong kỷ niệm sao vừa
AI trông ai đợi, đu đưa cuối trời
OÁN tha hạt bụi nợ đời
RÓT đầy giọt nhớ giọt mời tương tư
NHỮNG đêm trường, mộng Tố Như
HẠT thương đợi mãi thực hư vô bờ
SẦU đong, sầu chất, sầu mơ
MÔI son ngớ ngẩn vu vơ đón chào
ĐẮNG bao năm tháng lệ trào
CAY lòng từ độ rượu đào thu hong !

Vivi
Nauy thu 2007


 
 
Tiếng thu rơi
 
TIẾNG thu rơi giữa mùa vàng
LÁ bay tản lạc như đàn bướm con
THU say những chấm mộng tròn
PHONG rung hoa cúc vẫn còn lười khoe,
HỜN gì nửa hở nửa che,
AI làm thu khóc mà nhòe trắng mưa
OÁN chi cơ tạo hay đùa
 
RÓT ngàn giông bão qua mùa đang xanh,
NHỮNG nhành hoa cúc mỏng manh, 
HẠT rơi hạt đọng vướng quanh thu vàng.
SẦU ai bãng lãng điệu đàng
MÔI hồng môi đợi , sao tàn vội thu?
ĐẮNG như chén rượu ly từ,
CAY nồng khỏe mắt thu chừ...ở đâu..?!
vivi07 16.11.2008 15:38:02 (permalink)
0



Vàng thau hư thực
 
Chân giả vàng thau thiện ác
Sen tàn tận mạt cuồng phong
Đêm nghe đá thở nghẹn lòng
Cặp đen kính trắng lòng vòng lợi danh
 
Bêu mạng dân lành tru réo
Giữa dòng đời héo tâm nô
Hương yêu liệm ngấm đáy mồ
Não nguồn nước đục, xương khô chất chồng
 
Nhân ảo gieo trồng loạn đạo
Thực hư diện mạo vô thường
Con Tim từ thiện Bá Vương
Bám thân tàn tật, hồ trường viễn du
 
Mẹ Việt ngàn thu đắng lệ
Nốc sầu thế hệ đảo điên
Dang tay vuốt sợi tơ phiền
Đoạn trường Linh Sử Rồng Tiên đoạ đày !
 
Vivi
Nauy 15.11.2008


Cảm ơn BN nhiều...chúc vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2008 17:23:26 bởi vivi07 >
vivi07 22.11.2008 16:22:52 (permalink)
0
Vỏ ốc

Bất khả tín, ngàn bất tín
Lợi danh thầm kín hao hao

Dấu ngỡ ngàng u buồn hối hận
Chép vần thơ lỡ vận từ tim
Máu tươi rỉ nhỏ giọt im lìm
Phơi ngọn cỏ giữa đêm sương lạnh

Yêu quê hương dòng đời cô quạnh
Ngọn đèn hao hiu hắt canh tàn
Cố hương thầm phủ trắng màu tang
Tình lừa dối nhuộm màu danh lợi

Mẹ Việt đau mắt mờ mong đợi
Những đứa con khắp bốn phương trời
Chung bàn tay lau giọt lệ rơi
Cho nòi giống hương sen ngan ngát

Đà quá rõ dấu đời cỏ rác
Buồn tay ngà khép nửa vần thơ
Buông theo gió, rửa mặt suối mơ
Nhìn vỏ ốc trăng chiều nốc cạn !

Vivi
Nauy 18.11.2008
vivi07 25.11.2008 21:17:14 (permalink)
0


Tâm niệm chánh tâm


Cầu nguyện Dân An Quốc Thái
Tình thương Hà Hải dâng tràn

Khấn niệm trời cao soi sáng
Chỉ đường bè đảng độc gian
Vứt ngay bản chất tham tàn
Cung đình sạch bóng ngoại bang Cộng Tàu

Đất Nước cùng nhau xây dựng
Nhất tâm giữ vững biên cương
Đói no chia sớt tình thương
Quan dân, già trẻ kính nhường đoàn viên

Trước mắt đảo điên trí thức
Sĩ phu ảo chức anh hào
Dân lương khô kiệt máu đào
Mấy mươi năm đã tuôn trào thành sông !

Xin lạy tổ tông nòi Việt
Độ trì tiêu diệt Tàu Ô
Cùng phường thống trị vọng nô
Cho đời thịnh vượng, rừng khô đâm chồi .

Vivi
Norway 24.11.2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 04:20:55 bởi Viet duong nhan >
vivi07 28.11.2008 20:39:13 (permalink)
0
Bóng mờ

Mẹ quê gánh nặng trử tình ao sâu
Lúa vàng, ngô sắn, vườn dâu
Nắng mưa, sương gió, đêm thâu hoa cười

Thuở làm mẹ, tuổi đôi mươi
Bàn tay gối trọn tình người chứa chan
Không danh lợi, chẳng oán than

Răng long má cóp, cháu ngoan ấm tình
Đường về núi chắn phồn vinh
Tình quê muối lạt, cung đình không tha

Đói rau mắt trẻ lệ oà
Ướt manh áo vá, cháu bà cùng đong !

Vivi
vivi07 11.12.2008 23:33:10 (permalink)
0



Ngàn năm hóa đá


Tổ Quốc bạc màu son sắt
Lạc Hồng cạn vắt vàng phai

Sông Núi lạc loài chao ngả
Oan tình lả chả lệ rơi
Trăng chiều lẻ bóng chơi vơi
Soi bờ cố xứ dòng đời trắng đen

Mờ tỏ bóng đèn mạt lộ
Mặt sầu đáy mộ Giang Sơn
Đêm sâu ai oán chập chờn
Vỗ về giấc ngủ nỗi hờn lưu vong

Mẹ Việt thầm đong hơi thở
Nhặt tình dang dở năm nao
Xót xa tiếng quốc gầy hao
Đầy trang bi sử, cúi chào thế nhân

Khép mở phù vân trước ngõ
Cung son chối bỏ tâm mù
Giống nòi rã cánh viễn du
Ngàn năm hóa đá, dòng thu kết sầu !

Vivi
Nauy 10.12.2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2008 04:16:47 bởi Viet duong nhan >
vivi07 23.12.2008 02:38:20 (permalink)
0
Ngục tù Tổ Quốc

Quốc Tổ ngục tù Quốc Tổ
Lương tri đạp đổ lương tri

Dựng Nước ngàn năm Tổ Việt
Há nào tận diệt phù danh
Oan khiên bi sử khúc quanh
Đất màu cống hiến, biển xanh nát nhàu

Cùng giống đày nhau tàn sát
Nuôi thù gieo ác phân ly
Độc tài độc trị độc si
Tôn thờ hư vị, khắc ghi mỵ tài

Trí thức miệt mài thực giả
Đá vàng nhập mả ngộ nhân
Lê dân hứng kiếp phù vân
Mò trăng đáy bể, ngục trần ảo như

Nước bỉ bi chừ mạt lộ
Sen vàng Quốc Tổ điêu linh
Thiên duyên lạc mất bóng hình
Lương tri chìm đáy u tình hỗn danh !

Vivi
Nauy 17.12.08
vivi07 31.12.2008 16:57:50 (permalink)
0
vivi07 02.01.2009 05:28:01 (permalink)
0
Giao thừa lạc vọng

Niên tận nhận thêm một tuổi
Nhìn trời mây đuổi vong niên

Thơ thẩn nhớ ai bóng ngẩn ngơ
Đất khách giao thừa lạc mộng mơ
Như vần trăng chết cài mây tím
Lòng vương ngấn lệ tím hoang chờ

Con sóng tương tư vỗ biển tình
Trầm tư chiếc bóng lặng buồn thinh
Trớ trêu con tạo đen thay trắng
Bước chân hồ hải vỡ nguyên trinh

Một thoáng vô ưu bệnh ước mong
Thản nhiên chấp nhận nợ lưu vong
Cố hương bụi loạn sầu nhân thế
Vương vấn chi đây nặng đáy lòng

Hồn trăng le lói suốt canh trường
U hoài Non Nước mạt thê lương
Oan khiên che khuất trời quê mẹ
Bên bờ tận kiếp liệm quê hương !

Vivi
Norway 01.01.2009
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 16:48:49 bởi Viet duong nhan >
vivi07 10.01.2009 01:44:18 (permalink)
0
Cắt đất nô Tàu

Lưỡi gỗ tập đoàn bán đất
Ô hô chẳng mất tấc nào

Thác Bản Giốc, Nam Quan Ải
Nội gian bán mãi Tàu ô
Ngàn năm linh sử liệm mồ
Còn đâu di tích điểm tô Tiên Rồng

Giữ Nước tộc Hồng hào kiệt
Lắm phen tiêu diệt ngoại xâm
Hán Thanh, Mông rợ bao lần
Chuốc mang thảm bại tướng quân kinh hoàng

Hỡi đảng nô gian bán Nước
Thờ hồ mua tước cộng Mao
Tru dân diệt chủng mộ đào
Liệm hồn yêu Nước, nhà lao chật người

Sĩ tướng đười ươi truyền kiếp
Thăng quan nối tiếp nô tài
Ngụy quyền thống trị Tàu lai
Nằm ngay Hà Nội đăng cai từ hồ

Hãy vạch mưu mô Tàu giặc
Cùng phường đạo tặc Ba Đình
Mấy mươi ô tướng cầu vinh
Trí lừa, gian sĩ, ngụy hình lòn chui !

Vivi
Nauy 06.01.2009
vivi07 10.01.2009 23:40:00 (permalink)
0
Tình yêu công lý

Trí thức tim khô lưỡi gỗ
Giang Sơn nghiêng đổ ngồi tru

Hoa nở tình yêu công lý
Hương thơm Thiên ý trời cho
Thế nhân hạnh ngộ ấm no
Nào ai há cướp tự do an bài

Khổ nạn ương tai quê mẹ
Tình thương phơi nhẹ cỏ lau
Mấy mươi năm xé ruột đau
Độc quyền yêu Nước, đất màu hiến dâng

Đàn áp ngu dân cai trị
Lòn Tàu chức vị nghênh ngang
Mặc cho Non Nước điêu tàn
Muôn dân tủi nhục, lệ tràn bể đông

Độc trị tộc Hồng tận diệt
Mỵ lừa nòi Việt phân ly
Để cho đất nước lâm nguy
Hoàng Trường Tàu ngự, biên thùy Tàu cai

Hãy vứt độc tài nội tặc
Tim khô nối giặc Tàu Ô
Xoá ngay đảng trị hèn nô
Tình yêu công lý, cơ đồ cùng xây !

Vivi
Norway 09.01.2009
vivi07 15.01.2009 03:09:02 (permalink)
0
Vắt lệ đón xuân

Le lói nắng hồng quê mẹ
Hương xuân thoáng nhẹ tim cô

Mỗi độ xuân về nhắc nhở
Cố hương Núi lở Sông khô
Tình yêu khâm liệm hoang mồ
Bên bờ nhân ảo nhấp nhô biển sầu

Thuở ấy tang dâu ly biệt
Từng đàn chim Việt lìa quê
Rừng sâu giông tố ê chề
Bể đông sóng vỗ não nề cánh chim

Tiếng Quốc từ tim vọng mãi
Lắng sâu khắc khoải từng cơn
Mấy mươi xuân ngậm nỗi hờn
Xuân về đất khách chập chờn thương đau

Vắt lệ tìm nhau trong mộng
Giá gương bụi lộng tư bề
Duyên xưa ấp ủ lời thề
Thiên thu vẫn đợi ngóng chờ hương yêu

Vivi
Nauy 13.01.2009
vivi07 17.01.2009 20:18:26 (permalink)
0


Trí thức hoạn mồ

Nghệ thuật hiện hồn bán Nước
Sĩ nô bợ tước cầu vinh

Trước mắt Tàu Ô chiếm đất
Hoàng Trường cũng mất tiêu tan
Đảng hô mười sáu Chữ Vàng
Hai điều Tốt giữ, rõ ràng bám nô

Tổ Quốc hoạn mồ vô chủ
Căn nguyên đảng rủ giặc vào
Ngư ông đắc lợi cờ sao
Ai ơi Có thấu lệ trào Tổ Tiên ?

Nghệ thuật ngửa nghiêng đón gió
Tham danh chẳng ngó giống nòi
Tiếp tay nội giặc làm tôi
Cho Tàu bành trướng, hỡi ôi sĩ hèn

Trí thức bon chen vì tước
Há màng Non Nước lâm nguy
Não trang bi sử buồn ghi
Thiên thu ô nhục, đoạn ghì thất phu !

Vivi
Norway 17.01.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 20:21:10 bởi vivi07 >
vivi07 23.01.2009 19:28:55 (permalink)
0
Xuân lạc vọng

Xuân lạc đất người tuyết trắng
Cố hương lạnh vắng rừng mai

Mỗi độ xuân về cố xứ
Nhặt sầu lữ thứ lệ rưng
Lật trang sử mới nửa chừng
Giữa lòng đất mẹ, mưa rừng khôn ngui

Hứng nỗi sụt sùi hoang dại
Vắt tâm kết lại cành mai
Ngóng bầy chim én lạc loài
Cuối trời đất khách, hình hài nhớ quê

Tổ Quốc não nề gió rối
Lê dân hấp hối tình rơi
Duyên cài hoa ảo nát đời
Rớt vườn mộng mị, tả tơi giống nòi

Vạt nắng lẻ loi giăng mãi
Mang hồn xuân hãi bể dâu
Mấy mươi xuân thấm bạc mầu
Mẹ quê mòn mỏi gạt sầu vọng đưa !

Vivi
Norway 22.01.09
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 19:52:47 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 30 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9