Tiếng Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 30 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 448 bài trong đề mục
vivi07 01.10.2007 00:02:59 (permalink)
0
Quê hương vẫn chờ

Con ơi chớ bỏ quê hương
Bao nhiêu tấc đất, bấy xương ông bà !

Quê hương ta gấm lụa là
Trải tình non nước, trăng ngà mộng mơ
Rừng xanh núi biếc đang chờ
Nắng vàng buông nhả duyên tơ hữu tình

Con suối cong, uốn vươn mình
Len qua đồng ruộng rung rinh hoa bèo
Bông lúa vàng, đợi gió reo
Trầm hương gạo ngát đỉnh đèo sơn khê

Non sông đó, bóng hồn quê
Lệ mồ phảng phất não nề trời xa
Dù cho đất khách phù sa
Nào quên khúc ruột màu da Tiên Rồng !

Vivi
Nauy 29.9.07
#91
    vivi07 02.10.2007 01:30:44 (permalink)
    0
    Giọt sầu hiu hắt

    Lâu lắm ta chưa về xóm nhỏ
    Nhìn hàng cau hứng gió đơn côi
    Thăm người em nhỏ tháng năm đợi
    Hong giọt lệ chờ bóng lẻ loi

    U uất vầng trăng trời viễn xứ
    Âm thầm rớt đáy vũng tình sâu
    Ta ủ bóng nàng đường lữ thứ
    Ướp nụ hoa yêu mối tình đầu

    Vườn yêu thuở ấy vàng hoa mộng
    Vướng sợi tóc thề ta đắm say
    Gió rối trăng non lưu lạc vọng
    Treo đồi đỉnh nhớ ngóng mây bay

    Giọt sầu hiu hắt hồn ta chết
    Theo mỗi bước đi tắt nụ cười
    Cúi nhặt tương tư vàng núi biếc
    Gói trọn trăm năm một bóng người !

    Vivi
    Nauy 26.6.2007
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2007 03:33:41 bởi vivi07 >
    #92
      vivi07 02.10.2007 03:34:57 (permalink)
      0
      Ngọn nến sầu
      (Cần Thơ cầu sập 26.9.07)

      Hắt hiu ngọn nến trời lưu lạc
      Khóc oan dân tủi hồn vong mạt
      Xót đau nhân mạng thảm sầu thương
      Thân xác vùi bê tông cốt sắt
      Biết rót về đâu lệ đoạn trường
      Lệ bi ai nếm đau từng hạt
      Nước non mòn tận lụy thê lương
      Hắt hiu ngọn nến trời lưu lạc

      Vivi
      Norway 29.9.07
      #93
        vivi07 03.10.2007 03:25:22 (permalink)
        0
        Vô tâm Trí Thức

        Khốn khổ người dân lam lũ
        Cày sâu, cuốc bẩm, rẫy nương
        Cả đời nghèo khó thê lương
        Cũng vì Trí Thức, Bá Vương hãm tài

        Băng hoại nhân tâm mạt kiếp
        Vì đâu nô lệ triền miên
        Phải chăng Trí Thức ngông điên
        Tay sai cho giặc, xích xiềng ngu dân

        Dân tộc nồi da xáo thịt
        Từ ngày xuất hiện hồ tinh
        Vô tâm Trí Thức trá hình
        Muôn dân kinh khiếp, điêu linh đọa đày

        Thê thảm tình đời nghiệt ngã
        Nằm trong chế độ cùm gông
        Máu dân nhuộm đỏ núi sông
        Mày râu Trí Thức ngửa trông cười khì

        Hỡi kẻ Trí Thức Hà Nội
        Hiện nay đã quá rõ rồi
        Giữ chi Đảng Cộng nô bồi
        Buôn dân bán nước, giống nòi tang thương !

        Vivi
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2007 03:03:56 bởi vivi07 >
        #94
          vivi07 04.10.2007 00:54:44 (permalink)
          0
          Hạt lệ thu vàng

          Nắng thu tắm lá vàng hiu hắt
          Rừng xanh phai nhạt mối tình thơ
          Em về uống cạn hồn nắng tắt
          Bỏ lại rừng thu ủ mộng khờ

          Có gã si tình ngây ngất quá
          Đâu phải là anh . Ừ chỉ anh
          Nhấp thử tình thu cay rất lạ
          Đành gom lá uá gửi mây ngàn

          Rượu tình em tặng màu vàng rũ
          Vàng như màu thu cũ năm nao
          Hương vị ngọt ngào men ấp ủ
          Mà lòng anh lệ bỗng tuôn trào

          Em như trăng giữa đêm thu khuyết
          Lờ mờ soi úa mãi không tàn
          Anh tìm mãi bóng hình tưởng tiếc
          Chẳng thấy đâu ngoài lệ thu vàng !

          Vivi
          Norway 02.10.07
          #95
            vivi07 05.10.2007 03:54:06 (permalink)
            0
            Vuốt Nợ quê hương

            Ôi quê hương xin đừng nhắc nữa
            Xin đừng nhắc hai tiếng quê hương
            Thêm tan nát cánh hoa lưu xứ
            Mấy chục xuân rồi rũ bi thương

            Xuân hoà bình, lệ càng chồng chất
            Một mùa xuân vỡ tổ lìa đàn
            Tình yêu ghen bỏ hồn lây lất
            Núi Sông buồn phủ trắng màu tang

            Hãy để yên hồn hoa lắng đọng
            Ôm trang sử lạnh nếm thương đau
            Ru khúc đoạn trường tình ảo vọng
            Mặc cho tượng đá gọi tình nhau

            Quê hương hồn chết từ xuân ấy
            Nhắc nhở chi đây vướng nợ lòng
            Hoa sen ngao ngán mùi bùn quá
            Đành bỏ đầm yêu . Vuốt Nợ đong !

            Vivi
            Norway 04.10.07
            #96
              vivi07 06.10.2007 02:55:43 (permalink)
              0
              Giọt sầu đồng quê

              Vạt nắng ảo bay vàng đất mạ
              Rũ cánh đồng quê vàng nỗi chờ
              Vàng mầm lúa mộng nghe là lạ
              Gục đáy mạt sầu vàng ngẩn ngơ

              Hạt mưa tình ảo vàng cây mạ
              Lô nhô ngọn cỏ vàng nương dâu
              Vàng nhánh vô thường đau mắt quá
              Vòng tay nhân ái vàng thâm sâu

              Con gió cuồng quay vàng rễ mạ
              Bám cây tình ảo vàng lê thê
              Vàng tâm hồng ngọc tương tư nhạt
              Loạn kiếp dương gian vàng lối về

              Nửa vầng mây rối vàng chân mạ
              Trỗ bông lúa ảo vàng đầu non
              Vàng áo nông phu tình lưu lạc
              Gối mộng vọng tình vàng héo hon !

              Vivi
              Nauy 09.7.07
              #97
                vivi07 07.10.2007 19:05:00 (permalink)
                0
                Vô đề 01

                Nếu tình yêu thực tâm tàn lụi
                Rớt đáy bùn khát vọng thâm sâu
                Người với người gặp nhau lầm lũi
                Kiếp dương gian ngập bể tình sầu

                Nếu người sống trở thành vô loại
                Tâm khô cằn sỏi đá hoang vu
                Lòng oán hận loạn màu huỷ hoại
                Thân con người như kiếp phù du

                Nếu cuộc sống tràn đầy gian dối
                Thì tình yêu há dễ thuỷ chung
                Cuộc đời này biến thành ung thối
                Nhân loại rơi tận đáy hận thù

                Nếu Thời này chẳng ai hối tiếc
                Một tình yêu tha thiết tình người
                Cửa Thiên Đường sẽ không da diết
                Đem chân tâm nở một nụ cười

                Nếu một mai"Tình người"chết tiệt
                Thì cõi trần họa thảm điêu linh
                Vũ trụ này như là hủy diệt
                Thì còn đâu Ta nhặt hoa si !!! ?

                Vivi
                Nauy 12.8.07
                #98
                  vivi07 08.10.2007 22:05:39 (permalink)
                  0
                  Cảm thu xa

                  Đêm thu lành lạnh nhớ thầm thương
                  Thuở ấy yêu nhau dệt mộng thường
                  Áo trắng thẹn thùng say gối điệp
                  Môi hồng e ấp dệt yêu đương
                  Bờ mi chớp chớp tình lưu luyến
                  Mái tóc bay bay sợi vấn vương
                  Kỷ niệm còn đâu đong nuối tiếc
                  Tương tư cam nhận hạt thu sương !

                  Vivi
                  #99
                    vivi07 09.10.2007 22:17:16 (permalink)
                    0
                    Loa Việt cộng

                    Loa việt cộng rao ra rả
                    Đánh Mỹ cút, đánh Ngụy nhào
                    Mỹ về từ thuở năm nào
                    Nay Cộng trải thảm quỳ chào Mỹ qua

                    Đảng chửi Ngụy ôm chân Mỹ
                    Mà nay con cháu tặc hồ
                    Con thủ tướng Dũng lô nhô
                    Cúi hôn gót Mỹ bi bô xứ người

                    Đảng loa vượt biên phản Quốc
                    Bắt về bằm xác vịt ăn
                    Nay về ngang dọc mỗi năm
                    Nào đâu dám đụng lông quăn Việt Kiều

                    Việt cộng loa Ngụy bóc lột
                    Mà nay dân chúng kêu oan
                    Mất nhà, tài sản tiêu tan
                    Không trả còn đánh dã man dân lành

                    Lời Cộng nói toàn gian dối
                    Lòng dân ngao ngán chẳng nghe
                    Nhưng vì cùm trói, búa đe
                    Tai đành phải bịt tạm che qua ngày !

                    Vivi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2007 03:05:56 bởi vivi07 >
                    vivi07 10.10.2007 21:50:57 (permalink)
                    0
                    Khúc hư thu

                    Ngẫm nghĩ mà ghê cái sự đời
                    Bán buôn danh lợi trắng đầy vơi
                    Hận thù đày đoạ mây tan tác
                    Tủi nhục đau thương lệ đổ rơi
                    Chân lý dày vò con sóng dập
                    Sân si nung nấu hạt sương phơi
                    Mù tâm lố nhố bờ non nước
                    Khấp khởi rừng thu khỉ hoá người

                    Vivi



                    Tương tư áo vàng 14

                    Nhớ từ thuở buổi ươm mơ
                    Lá bay nhắc nhở thu về sao giăng
                    Mây đen che nửa vầng trăng
                    Để cho sao bạc đăng cài đầu non

                    Ánh sao chiếu ngọn cỏ mòn
                    Hàn thân áo lụa vết son nhạt mầu
                    Núi nghiêng, sông rẽ mạch sầu
                    Giữa trời thu bạc mẹ khâu sợi hờn

                    Trăng lạc vận, mộng chập chờn
                    Hương tình khô cạn bên bờ tương tư
                    Một chút hao, một chút hư
                    Chút buồn chút nhớ, chút cười chút đau

                    Thu treo ảo ảnh đọt rau
                    Hóa mù đôi mắt, xoá nhàu vần thơ !

                    Vivi
                    vivi07 10.10.2007 22:46:39 (permalink)
                    0
                    Nợ thu hoang mộ

                    Chiều thu ta nợ vài hạt nắng
                    Hạt nắng chiều thu rớt mộ vàng
                    Nấm mộ ngập ngừng buồn nắng tắt
                    Ôm mảnh tình rơi duyên lỡ làng

                    Nhặt nắng thu bay xây mộ vắng
                    Bên rừng thu chết nắng buồn sâu
                    Cài lên nấm mộ tình thầm lặng
                    Vuốt nợ tương tư gửi mộ sầu

                    Mồ hoang ai quật hồn tê tái
                    Ai quật mồ đau vỡ cuộc tình
                    Trăm năm tro bụi đâu vọng lại
                    Trói nợ ân tình mộng nguyên trinh

                    Nợ thu hàn đọng bờ vai nặng
                    Đành ngồi quạt mộ chít khăn tang
                    Đốt từng lá uá hong mồ lạnh
                    Cho hồn trinh nữ trọn tình lang !

                    Vivi
                    Nauy 10.10.07
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2007 19:46:44 bởi vivi07 >
                    vivi07 12.10.2007 00:20:14 (permalink)
                    0
                    Hãy yêu nhau

                    Hãy sát bên nhau ôm thật chặt
                    Rồi qua cầu rút nhịp ngăn sông
                    Từ giã nhau không cần nghoảnh mặt
                    Quay lưng đi chẳng có buồn trông

                    Hãy yêu nhau ngấn tràn đường mật
                    Để mai sau khỏi bận tạ từ
                    Mỗi đứa hai phương trời ảo thật
                    Kỷ niệm yêu bằng một chữ Ừ

                    Hãy trao nhau nụ hôn tha thiết
                    Một ngày nào trở gió xa nhau
                    Sẽ không còn tương tư nuối tiếc
                    Chẳng vướng lòng sầu hận chua cay

                    Vivi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2007 04:30:07 bởi vivi07 >
                    vivi07 13.10.2007 03:03:09 (permalink)
                    0
                    Cô gái Việt Nam

                    Em là cô gái Việt Nam
                    Áo dài ươm mộng nụ xuân thắm nồng
                    Sóng tình cánh phượng hờn trông
                    Vàng theo thu úa, chữ đồng tâm phai

                    Màu áo trắng, vương tóc dài
                    Vuốt ve với gió mây cài suối yêu
                    Hờn ghen giọt nắng xoay chiều
                    Ru em vào mộng dập dìu bướm ong

                    Cánh hoa trắng vỡ lệ đong
                    Chất đầy hạt tủi nặng lòng bi ai
                    Bướm ong xé nát hình hài
                    Dòng sông định mệnh thở dài ngàn năm

                    Xuân về én lại biệt tăm
                    Nụ hoa xuân héo, vầng trăng U-tình
                    Còn đâu hoa mộng em xinh
                    Như nàng tiên nữ nguyên trinh da vàng !

                    Vivi
                    vivi07 14.10.2007 05:41:12 (permalink)
                    0
                    Gió buồn

                    Buồn tình gió lặng
                    Cánh buồm lênh đênh
                    Giữa lòng biển mặn
                    Tơ vàng rối thêm

                    Buồn tình gió nhẹ
                    Rung rinh nắng vàng
                    Mờ đôi mắt lệ
                    Rưng rưng hai hàng

                    Buồn tình gió thổi
                    Lá vàng bay bay
                    Hình hài mệt mỏi
                    Nợ tình buôn vay

                    Buồn tình gió bão
                    Hạt bụi xôn xao
                    Đầy lòng phố ảo
                    Duyên hờ nao nao

                    Vivi
                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 30 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 448 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9