Tiếng Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 30 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 448 bài trong đề mục
vivi07 16.11.2007 04:45:10 (permalink)
0
Tương tư áo vàng 19

Thu về hàn úa mùa áo trắng
Lá vàng ứ đọng áo tha phương
Tuổi xuân sách vở nhàu hoa đắng
Áo vàng thấm lệ thấu đoạn trường

Thu về chim non hoang thầm nhớ
Trước cổng trường lặng ngắm tóc bay
Nơi đây một tâm hồn loạn gió
Đời mờ theo xác lá sương dày

Thu về rơi mộng tình hư ảo
Đêm buông dài ngớ ngẩn chiêm bao
Áo vàng xưa bụi mờ ảo não
Một cuộc tình vó ngựa chiến hào

Thu về ngóng áo vàng nhắc nhở
Hồn vụng về len lén vần thơ
Gieo lạc vận trên đầu sóng vỡ
Bỏ tương tư đong nhớ não nề !

Vivi
Nauy thu 2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2007 23:16:13 bởi vivi07 >
vivi07 16.11.2007 23:17:31 (permalink)
0
Thu bỏ rừng

Thu bỏ rừng đi ái ngại
Nắng vàng chẳng lại rừng yêu
Từng cơn sóng gió dập dìu
Mắt ta đếm lệ mỗi chiều truy hoang

Tan tác lá vàng tơi tả
Thu hong núi bạc sương hàn
Lạnh căm bi cảnh màu tang
Cài lên nỗi nhớ mang mang tâm gầy

Lưu lạc nơi đây ta lạc
Vén làn mây bạc thẫn thờ
Quê hương gối mộng tàn mơ
Trăm năm chồng chất não nề tình quê

Thuở ấy lời thề vang vọng
Môi hồng thắm đọng ngàn thương
Trăng non chết bỡi thu sương
Em ơi ! Sợi tủi nghê thường nghìn thu

Núi ngã, sông mù, nắng tắt
Tàn thu hiu hắt đông chờ
Cành khô chiếc lá ngẩn ngơ
Hao hao đá nát, bơ phờ vàng phai !

Vivi
Nauy 15.11.07
vivi07 18.11.2007 03:17:25 (permalink)
0
Bỏ trời nắng hạ

Đành bỏ khung trời nắng hạ
Lạc miền xứ lạ tha hương
Chim hoang vỗ cánh ngàn phương
Để em ướp lệ thê lương mỗi chiều

Nhà cửa quạnh hiu vắng vẻ
Nhện buồn lặng lẽ giăng tơ
Bình hoa thuở ấy nhạt mờ
Hương tàn em đợi, bơ vơ bóng hình

Núi bạc lặng thinh buông rũ
Sông khô dời bến thay tên
Bồng bềnh dâu bể lênh đênh
Em ơi ! Anh hớp nợ đền mai sau

Dù bỏ xa nhau vạn kiếp
Sóng tình tha thiết Sông Tương
Mặc cho đá bạc đoạn trường
Lòng anh ấp ủ vấn vương duyên đầu

Vivi
Norway 15.11.07
vivi07 21.11.2007 00:06:51 (permalink)
0
Bến vắng quê tôi

Chiều chiều bến vắng mẹ ngồi
Ngóng con năm tháng mây trôi cuối trời
Con đi từ độ xuân rơi
Bây giờ nhẩm đã mấy mươi hoa tàn
Núi Ngũ Hành chít khăn tang
Vầng mây ai chẻ, trăng vàng ai chia
Để cho con mẹ xa lìa
Lệ trông hiu hắt, đá phai mộ hàn
Mẹ ôm chiếc lá mơ vàng
Gửi theo con nước thời gian bạc mầu !

Vivi

vivi07 22.11.2007 04:25:22 (permalink)
0
Giọt lệ thu tàn

Lẩn thẩn rừng buồn hiu quạnh
Cuối thu lành lạnh lá than
Cành khô đọng hạt sương hàn
Âm u hoang vắng, thu tàn chờ đông

Vội nhặt cành bông sương vỡ
Nhủ buồn từ thuở năm nao
Em đang thân áo lụa đào
Bên đồi thu chết, gió gào thê lương

Ta lạc quê hương quằn quại
Lâu rồi chẳng lại rừng yêu
Nhớ hoa sim tím mỗi chiều
Nhớ màu áo tím nâng niu ánh tà

Mây trắng giăng qua núi bạc
Bước chân chim lạc di hoang
Tàn thu khát sợi nắng vàng
Như đêm thiếu phụ lệ tràn khăn tang

Gói lệ thu tàn lưu xứ
Gửi về em giữ hoài tin
Dù cho núi vỡ điêu linh
Thiên thu vẫn nhớ bóng hình năm xưa !

Vivi
Nauy 20.11.07
vivi07 24.11.2007 20:31:59 (permalink)
0
Nó lạc giữa quê hương

Nó đứng âm thầm vắt lệ
Tưới lên lời thệ năm nao
Chiều xuân tang trắng xôn xao
Quê hương u uất nghẹn ngào xót xa

Hoang lạnh cửa nhà vắng vẻ
Rừng sâu lặng lẽ ngóng trông
Đêm nghe đá thở hơi nồng
Tưởng lời ru mẹ, môi hồng nở hoa

Năm tháng đó, nhoà lệ đắng
Đầu xanh sương trắng điểm tô
Cỏ non rờn rợn xây mồ
Tiếng chim Quốc vọng thành đô bụi mờ

Tình Nó bơ vơ nghiệt ngã
Trời xuân rời rã vội tàn
Núi nghiêng, nhà đổ, sông hàn
Dấu chân Nó lạc giữa đàng Quê Hương !

Vivi
Nauy 21.11.07
vivi07 27.11.2007 04:15:59 (permalink)
0
Mộng tàn đêm

Đom đóm lập loè trước ngõ
Tưởng người em nhỏ chiều quê
Anh đi mang nặng lời thề
Nhìn trời lưu xứ vọng về từng đêm

Trăng rũ buồn tênh hoang vắng
Làn mây lạnh trắng vắt ngang
Nửa soi đất khách lệ tràn
Nửa soi trời mẹ ngỡ ngàng quê hương

Đom đóm vấn vương bóng tối
Bên rừng le lói canh tàn
Anh ôm nỗi nhớ mây ngàn
Thuở ta thơ thẩn quanh làng ướp hoa

Đêm cạn ướt nhoà gối mộng
Em ơi ! Biển động sóng gào
Thuyền tình lạc bến năm nao
Lời thề anh ướp nghẹn ngào tơ duyên !

Vivi
Nauy 26.11.07
vivi07 30.11.2007 02:11:16 (permalink)
0
Chuốc nợ tàn thu

Vạt nắng cuối thu vàng hấp hối
Nhuộm rừng lá chết hiu hiu tàn
Làn mây tím nhạt buông tơ rối
Như tóc em phơi tiếc nắng vàng

Rừng si dấu nắng tà huy úa
Úa hồn viễn xứ cánh chim di
Lùa khúc tình si vàng từ thuở
Âm vang hoài vọng bước chân đi

Hồn thu khâm liệm mồ hoang trú
Bỏ lại rừng thu xơ xác sầu
Bỏ chiếc lá thu vàng héo rũ
Nửa dòng sông bạc trắng tang đầu

Ta gom nhốt lại từng hạt nắng
Đợi gió đông sang sưởi ấm lòng
Sưởi tóc em hờn đời trống vắng
Chuốc nợ thu tàn đong nợ đong !

Vivi
Nauy 29.11.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2007 02:40:34 bởi vivi07 >
vivi07 05.12.2007 04:13:22 (permalink)
0
Ru em

Hãy ngủ cho say giấc mộng
Qua cơn sóng động trắng ngà
Anh ru em ngủ đậm đà
Mặc cho thyền lạc, lệ pha cốc sầu

Hãy ngủ thật sâu an giấc
Như đêm trăng mật năm nào
Anh hầu em ngủ ngọt ngào
Sao hờn rẽ lối, mây gào cơn ghen

Thấp thoáng bóng đen ấp ủ
Anh ru em ngủ giấc tròn
Cho tràn hồ điệp tình son
Trăm con bướm mộng, gối mòn tương tư

Hãy ngủ tràn dư hoài vọng
Đêm đêm mộng đọng nghê thường
Trăng soi nửa bãi tà dương
Em ơi hãy ngủ, đoạn trường anh ru !

Vivi
Nauy 03.12.07
vivi07 06.12.2007 01:37:34 (permalink)
0
Xa nhau

Xa nhau từ độ trăng tàn
Để em ngóng đợi ngỡ ngàng duyên yêu
Mỗi lần ngắm ánh trăng chiều
Đếm làn mây vỡ, hiu hiu gạt sầu

Từ khi núi lở bạc mầu
Tơ duyên cách trở, sông sâu ngóng đò
Đêm đêm gối lệ tơ vò
Hướng về cố Quốc, buồn cho sự tình

Còn đâu áo trắng nguyên trinh
Còn đâu duyên nợ bóng hình năm xưa
Em ơi ! Đong hạt lệ thừa
Như đêm lạc tổ, lệ mưa vỡ oà

Xa nhau mấy chục năm qua
Chắc em còn nhớ trăng ngà đầu non
Trăng chiều dù chút héo hon
Trăm năm vẫn ủ vết son thuở nào !

Vivi
Nauy 05.12.07
vivi07 08.12.2007 02:59:53 (permalink)
0
Chiều đông

Hạt tuyết cài tang rừng rú
Đàn chim di trú lang thang
Quanh đồi núi bạc lệ tràn
Chờ xuân trổ lộc, tuyết tàn rừng xanh

Tuyết nở hoa, cành cây rũ
Gió ru mộng ủ chiều đông
Đàn chim vỡ tổ đứng trông
Như thân viễn xứ, lệ hồng xót xa

Đỉnh núi sà sà mây trắng
Bóng ai thở ngắn than dài
Bóng ai lùa vạt mây cài
Cho xanh sông núi hình hài năm nao

Đêm xuống lao xao mây rối
Màng đen hấp hối chân đồi
Đàn chim di trú ngủ rồi
Mặc cho tuyết rụng, mây trôi ngập ngừng

Vivi
Nauy 06.12.07
vivi07 12.12.2007 03:52:08 (permalink)
0
Hạt nắng chiều đông

Hạt nắng chiều đông cô quạnh
Rớt đồi núi lạnh sầu đông
Bơ vơ nửa cánh mây hồng
Cúi hôn núi bạc, lệ trông đỉnh chờ

Rừng vắng phủ mờ hơi tuyết
Cành khô lưu luyến xuân về
Dăm ba lá úa não nề
Liệm hồn hồ điệp lê thê giấc vàng

Núi đứng mây hàn thê thảm
Màng trời ảm đạm thê lương
Nắng soi nửa khúc đoạn trường
Nửa cài suối bạc, quê hương vỡ tình

Hạt nắng buông mình thong thả
Xuyên đầu mây hạ chan qua
Nợ tình ôm níu xót xa
Tim son mang nặng u hoài thiên thu !

Vivi
Nauy 07.12.07
vivi07 12.12.2007 21:50:20 (permalink)
0
         Hỷ xả

Không hận thù là người hiền sĩ
Biết vị tha, yêu nước thương dân
Hy sinh khi Tổ-Quốc đang cần
Diệt "bạo chúa"là chân thiện mỹ
Trước mắt ta một bè Cộng phỉ
Không ngồi chờ cũng không an nghỉ
          
        Vivi
       Nauy hè 05  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2008 18:42:09 bởi vivi07 >
vivi07 15.12.2007 04:38:36 (permalink)
0
Hạt lệ Tam Sa

Vì đâu Tàu Cộng hiên ngang
Tam Sa chẳng bỏ, Nam Quan xóa bờ
Bỡi sao Hồ Cộng làm ngơ
Giặc Tàu chiếm đất, cắm Cờ biển đông

Núi nghiêng trút giọt lệ hồng
Nhàu trang Sử Việt, oan nồng trầm kha
Ngàn năm tay Mẹ trắng ngà
Nửa đời ta nốc cạn pha cốc sầu

Quê hương ôi hỡi bạc mầu
Muôn dân lòa mắt, tang đầu bi ai
Cuộc đời mạt kiếp thở dài
Trút lên mảnh đất khổ sai đọa đày

Lật trang khuyết sử vẫn dày
Ta khai quật xác đắng cay mộ đời
Thân ta dù lạc xứ người
Tai nghe u ám giữa trời quê hương

Vì đâu mất đất biên cương
Vì đâu Hải Đảo đoạn trường hôm nay
Phải chăng Hồ Đảng "nợ vay"
Bây giờ phải trả, tiếc thay Lạc Hồng !

Vivi
Norway Dec. 14.07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2007 19:01:28 bởi vivi07 >
vivi07 15.12.2007 21:58:46 (permalink)
0
Vùng lên con cháu Lạc Hồng

Giặc Tàu bành trướng lấn quê ta
Con cháu Lạc Hồng quyết chẳng tha
Rõ mặt đảng Hồ buôn bán nước
Đích danh bè Dũng hiến dâng nhà
Noi gương Hoàng Đế xua Tàu Cộng
Nối nghiệp Tiền Nhân giữ Đảo Sa
Nội ngoại thanh niên tay siết chặt
Vùng lên lấy lại đất ông cha

Vivi
Norway dec 15.07
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 30 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9