Tiếng Thơ - Vivi

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 28.02.2009 00:14:56
0
Khép tương tư

Dễ đâu biết chữ tình dang dở
Cánh hoa yêu đổ vỡ tình cờ
Đường thương đau chập chờn mộng lỡ
Ai chưa qua khao khát đợi chờ

Con suối nhỏ ép mình khe đá
Le lói sầu hứng lá vàng rơi
Nhánh sông xưa tình yêu xa quá
Hững hờ trôi trắng cả bầu trời

Cay đắng quá đông già ủ rũ
Nửa vầng trăng ẩn hiện chân mây
Ôm nỗi nhớ trọn đời xưa cũ
Hương tình yêu lạc lối sum vầy

Hề giả hề tình chi vĩnh cửu
Như khăn tang khâm liệm lệ hàn
Rượu tân hôn vỡ ly hồng tửu
Khép tương tư đong giọt lệ tràn !

Vivi
Norway 27.2.2009
(Kỷ niệm 18)
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 04:20:58 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 28.02.2009 15:12:47
0
Trăng chiều

0007
Vách lá sương đong bỡ ngỡ
Rì rào dang dở đẩy đưa
Thằng bên ngủ giấc lưa thưa
Trở trăn hơi thở như chưa nồng nàn

Vivi

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 01.03.2009 17:40:12
0
Bóng ai

Con gió nhẹ con gió lẳng lơ
Ghẹo vầng mây đón ánh trăng mờ
Hong mắt dại chiều buồn ái ngại
Lấp ló bên song bóng ai chờ

Vivi

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 06.03.2009 22:40:08
0
Khúc tình sầu

Độc đoán độc tài độc trị
Giang Sơn ắt bị ngoại xâm

Ngẫm nghĩ sầu giăng tóc bạc
Giống nòi Hồng Lạc điêu linh
Còn đâu hào kiệt nặng tình
Vì dân, vì Nước, tạc hình yên thâm

Núi ngã nội xâm cuồng loạn
Vàng thau bệnh hoạn lạc màu
Lê dân hứng trọn kiếp đau
Giữa dòng thế sự, rối nhàu tim son

Mẹ Việt thân mòn mục nát
Đắng cay, chua chát, lệ tràn
Độc tài gieo bệnh nguy nan
Độc tài cấy nạn cơ hàn thiên thu

Trang sử rối mù tâm khảm
Đổi đời sầu thảm triền miên
Mấy mươi năm chuốc ưu phiền
Ai ơi có thấu Rồng Tiên đọa đày !

Vivi
Norway 06.3.2009

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 10.03.2009 21:06:17
0
Gió ơi

Con gió nhẹ con gió lẳng lơ
Ghẹo vầng mây đón ánh trăng mờ
Hong mắt dại chiều buồn ái ngại
Lấp ló bên song bóng ai chờ

Vivi

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 11.03.2009 23:12:20
0
Đống Đa Chi Lăng

Gò Đống Đa, Chi Lăng Ải
Giặc Tàu kinh hãi thiên thu
Gương sáng đó, trí thức mù
Rước Tàu thống trị, dập trù dân đen

Vắt lệ rửa hèn bi sử
Soi tâm gạn chữ đoạn trường
Ngậm men cay hận bá vương
Mỵ gian độc đảng, lót đường ngoại xâm

Hỡi trí thức tâm nô bộc
Tay sai đảng độc tru dân
Tay sai nội giặc sát nhân
Ba Đình cánh cửa hoá thân lai Tàu

Tổ Quốc bạc màu than thở
Tủi lòng xé vỡ Giang Sơn
Đống Đa giận, Chi Lăng hờn
Tướng Quan bán Nước, vô ơn ngàn đời

Vivi
Norway 11.3.2009

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 14.03.2009 23:00:28
0
Sầu đưa

Hồn Nước sầu đưa khắc khoải
Vọng từ biên Ải Nam Quan
Giang sơn khâm liệm áo tang
Cháu Hồng lưu lạc dặm ngàn thấu chăng


Vivi

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 15.03.2009 19:22:45
0



Bóng hình bảy lăm 01


Chiều xuân đó non sông ủ rũ
Lệ lưu đày rừng rú khổ sai
Làm thân cầm thú miệt mài
Trâu cày ngựa cỡi, hình hài tả tơi

Ngày hai buổi thú người hò hét
Bày những trò đâm chém thê lương
Nồi da xáo thịt lạ thường
Ngàn năm sử mẹ đoạn trường nghìn thu

Nhà giam dựng mịt mù tăm tối
Hai chân cùm tê nhói từng cơn
Vo ve loài muỗi nhởn nhơ
Máu tươi hút cạn, chất nhờn cũng tan

Dài năm tháng thân tàn kiệt sức
Lắm bạn bè thân bón sậy lau
Gia đình chẳng được gặp nhau
Không lời an ủi cơn đau cuối đời

"Tượng hình - Tiếc Thương" ơi quằn quại
Ba mốt năm nghĩ lại rùng mình
Nghe từng hạt máu khắc ghi
Làm sao xóa được bóng hình bảy lăm !!!

Vivi
Nauy 20.01.07

Bóng hình bảy lăm 02

(Nghĩa trang Biên Hoà)

Tai úng mủ, mồm loa Cộng đỏ
Nên cam lòng rời bỏ quê hương
Tổ Tiên, cha mẹ, mái trường
Lưu ly đất khách vấn vương não nề

Năm tháng đỏ, ê chề quê mẹ
Mảnh khăn tang ngấn lệ khô hàn
Đầu non, góc bể oán than
Từng lời thảm khốc, từng tràng kêu oan

Xóa thù hận, đảng loa ra rả
Mà cớ sao mồ mả không tha
Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Đóng quân cấm cố, đìêu tàn khói hương

Thảm thương quá, máu xương tuổi trẻ
Mấy mươi năm chia rẽ khinh khi
Đảng hồ trù dập xóa đi
Mộ bia chứng tích khắc ghi công dày !

Vivi
Nauy 21.01.07

Bóng hình bảy lăm 03
(Nghĩa trang Biên Hoà)

Bờ biên ải, bước chân ngang dọc
Bảo an dân, gấm vóc Sơn Hà
Bụi mù bom lửa xông pha
Máu xương cống hiến, muôn nhà cư an

Thân phận lính, đâu màng danh lợi
"Tượng Tiếc Thương" đứng đợi chờ nhau
Kẻ về trước, người về sau
Oán thù đảng phá, quặn đau giống nòi

Non sông đó, ai đòi ai phá
Đảng hồ vào, khấm khá Tàu Ô
Âm thầm dâng đất đào mồ
Kết bè cầu lợi, hoan hô đỏ lòm

Đảng gây oán, lom khom gieo mãi
Nấm mộ tàn cũng phải lưu vong
Làm sao hoà hợp mà mong
Bao giờ sạch Cộng mới hòng An Cư !

Vivi
Nauy 22.01.07


vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 15.03.2009 19:31:18
0



Bóng hình bảy lăm 04

(nghĩa trang Biên Hoà)

Mây trắng lạnh, treo trời viễn xứ
Như vành tang thiếu nữ lang thang
Vấn vương nấm mộ ngỡ ngàng
Mộ bia lăng nhục, hai hàng châu rơi

Trời quê mẹ, lệ đời lả chả
Nghĩa trang buồn nghiêng ngã xót xa
Thân trai rường cột nước nhà
An dân bảo Quốc, gót cha nối dài

Chớp mắt thấy, thù dai Hà Nội
Xóa mộ bia hạch tội vong linh
Tôn thờ Mao-Mác-Lê nin
Nằm ngay chính giữa Ba Đình quê cha

Mờ năm tháng, manh nha nặng trĩu
Đảng Cộng Hồ lộ liễu ngông cuồng
Lừa dân, phỉ báng cội nguồn
Phi tan mồ mả, vong hồn lênh đênh !

Vivi
Nauy 29.01.07

Bóng hình bảy lăm 05
(Nghĩa trang Biên Hoà)

Đời ngang dọc khắp bờ non nước
Áo xanh rừng đẫm ướt mồ hôi
Ba lô nón sắt gối đầu
Hầm chông bãi sậy, hố sâu là nhà

Người lính trận bỏ cha bỏ mẹ
Bỏ người yêu lặng lẽ ngủ yên
Cỏ khô xây mộ nào phiền
Hồn quê thương tiếc, hắt hiu gió chiều

Nghĩa trang đón người yêu trận mạc
Từ chiến trường từng xác tuổi xanh
Trở về lần lượt ghi danh
Mộ bia đá khắc, lưu dành mai sau

Ôi khốn khổ ! Non đau mạt phận
Nghĩa trang buồn lận đận vô hồn
Đảng tru, đảng phá dập dồn
Ngàn năm khánh hận, hoàng hôn vô ngần !

Vivi
Nauy 30.01.07

Bóng hình bảy lăm 06
(Nghĩa trang Biên Hoà))

Đem xương máu đắp bờ non nước
Mong xóm làng sống được an vui
Nào đâu mây phủ đen thui
Cài lên quê mẹ ngậm ngùi chiều xuân

Dấu chân mỏi từng đồi dốc lở
Cho thành đô rực rỡ đèn hoa
Mù lòa chiếc bóng mù lòa
Giữa đêm cô tịch vỡ oà tang thương

Đời lính chiến bỏ tình mang nợ
Những chuỗi ngày dang dở bờ môi
Hẹn nhau tình tự đỉnh đồi
Chờ nhau nghĩa địa, qua rồi tuổi xuân

Đâu còn nữa mồ yên bến hẹn
Phế nghĩa trang, hổ thẹn non sông
Gập ghềnh mộ chí bềnh bồng
Ai cày, ai xới, ai trồng cây oan !?

Vivi
Nauy 31.01.07


vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 16.03.2009 23:33:45
0


Tháng ba nỗi sầu

Non Nước tình nồng kiệt sức
Tháng ba ký ức lệ nhoà

Tháng ba từ thuở năm nào
Nội gian rước giặc tràn vào Cố Đô
Cờ xanh nửa đỏ lô nhô
Mỵ từ "giải phóng" Tàu Ô an bài

Ba Đình trí thức nô tài
Lập công hầu giặc Tàu Lai trá hình
Âm mưu gây hận lừa tình
Nồi da xáo thịt, rừng xinh đầy mồ

Hai mươi năm lẻ xương khô
Hai mươi năm lẻ cơ đồ tiêu tan
Hai mươi năm lẻ cơ hàn
Tập đoàn đảng trị nội gian giặc Tàu

Tháng ba áo trận nát nhàu
Trẻ thơ cũng lụy chung màu tang thương
Trời Nam máu lệ đoạn trường
Rơi vào trang sử thê lương mịt mù !

Vivi
Norway 11.3.2009

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 18.03.2009 03:47:27
0



 Xuân tang

Chiều xuân đó non sông cài tang trắng
Áo trận thay màu lao cải bơ vơ
Trong đau thương em thơ thẩn trông chờ
Ngóng tin chồng nơi rừng sâu lồng lộng

Ba xuân rồi anh nhọc nhằn lao động
Chẳng biết ngày trở lại mái nhà yêu
Có những lần anh nhắn gởi mây chiều
Về thăm em trong những ngày khốn khổ

Khốn khổ thân em nuôi con và mẹ
Mẹ bây giờ như chiếc lá thu bay
Như thân anh trong kiếp sống lưu đày
Nơi địa ngục của bạo quyền Cộng Phỉ

Bạn anh chết không nấm mồ an nghỉ
Giặc bắn rồi vứt xác bỏ rừng sâu
Em nhớ thay anh đốt nén hương sầu
Cho những linh hồn cùng chung số phận

Nào còn đâu những oai hùng chiến trận
Ba xuân rồi xác chết cũng lang thang
Ba xuân rồi hô khẩu ngữ vinh quang
Trong khu rừng già không hoa không cỏ

Đó là nơi âm cung rực cờ đỏ
Tượng già Hồ cao ngất đó em ơi
Tượng Mác-Lê của sầu hận muôn đời
Ôi ! Tủi hận một chiều xuân đổi chủ .

  Vivi
Norway 1994
(30.4.75)

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 21.03.2009 21:18:43
0



Nạn lừa áp bức

Trí thức nội gian tàn độc
Mỵ dân nô bộc Tàu Ô

Khổ nạn dân đen bị lọc lừa
Thiên thu uất hận mấy cho vừa
Tưởng tiếc ngậm ngùi cầu nguyện đốt
Một nén nhang lòng lệ tiễn đưa

Non Nước thì thầm nỗi xót xa
Lá xanh vội úa máu chan qua
Từ khi mẹ khóc nội gian rước
Chế độ độc tài xáo nồi da

Ai gây áp bức, ai gieo thù ?
Ai cướp đời dân tối mịt mù ?
Hơn bảy mươi năm thờ ngoại giặc
Tiếp tay Hán hoá Ba Đình tru

Máu đổ dân đen quá đủ rồi
Nội gian trí thức vứt thân tôi
Há lẽ chờ dân đòi nợ máu
Chừng ấy mới thôi ! Thế mới thôi !

Vivi
Norway 3/2009


vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 23.03.2009 21:21:24
0


Tiếng Quốc tháng tư

Tháng tư tiếng Quốc gọi đàn
Bên bờ sông lạnh, mây hàn đồi non
Tiếng kêu rỉ máu tim son
Đêm đen cô tịch mỏi mòn sơn khê

Dòng sông định mệnh lê thê
Mang hồn Quốc vọng tình quê lạc loài
Xót xa tang trắng ai cài
Đau lòng Quốc tủi miệt mài tháng tư

Tháng tư biển máu lệ dư
Tháng tư Xương núi, vàng hư đá sầu
Tháng tư trang sử đổi mầu
Con Hồng cháu Lạc bạc đầu Kinh kha

Quốc kêu con trẻ mất cha
Khăn sô mẹ chít nhạt nhoà sông tương
Nhà niêm bảng đỏ đoạn trường
Bàn thờ Tiên Tổ bình hương bụi mờ

Tiếng Quốc than, núi bạc phơ
Bút nghiêng mực đổ, trẻ thơ vắng trường
Đốt sách vở, chôn tình thương
Cội nguồn vứt bỏ đỏ đường tháng tư !

Vivi
Norway 02.4.2008
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 18:57:59 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 24.03.2009 20:42:24
0


Xuân tang qủa phụ

Một chiều xuân trời giăng mây trắng
Người thiếu phụ lang thang tìm chồng
Nàng băng qua từng đồi đất đỏ
Xác chàng ngồi lưng tựa gốc thông

Nàng khẽ gọi về nhà với mẹ
Với con đang bập bẹ ba ba
Chàng chẳng nói một lời từ tạ
Giọt máu hồng lạnh ngắt đêm qua

Kễ từ đó nàng thành quả phụ
Tuổi đôi mươi chít vành khăn tang
Môi thắm đang xuân tình hiu quạnh
Kẻ ở người đi hẹn suối vàng

Ngày hai buổi bờ sông góc núi
Thân má hồng nuôi mẹ và con
Nhan sắc tàn theo năm tháng đỏ
Nén hương chiều lạnh trái tim son

Tình bơ vơ non sông đổi chủ
Nàng làm quả phụ chiều cuối xuân
Cờ đỏ gọi nàng là tàn ngụy
Đứa con khờ cũng bị liên can

Tủi hận nàng không cười biếng nói
Âm thầm trong đời sống lẻ loi
Thủ phận mặc kẻ hèn khinh bỉ
Mảnh gương đời máu lệ mờ soi !

Vivi
Nauy 1994
(30.4.75)
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 19:00:37 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 01.04.2009 21:24:52
0


Quốc nạn tháng tư

Tổ Quốc nội xâm thống trị
Giang Sơn ắt bị ngoại xâm

Đất mẹ bạc màu tủi nhục
Chí trai vàng mục xanh xao
Nhìn ngoại xâm, máu lệ trào
Nước nhà đổ nát, sóng gào âm u

Tang đổ rối mù Sông Núi
Lạnh câm lầm lũi bể dâu
Ngày ba mươi, tháng tư sầu
Nồi da xáo thịt, bạc đầu Kinh Kha

Tiếng Quốc xót xa cố xứ
Vọng hồn quá khứ dở dang
Hồi chuông Quốc Nạn đổ vang
Soi trăng vấn lệ, da vàng điêu linh

Non Nước bóng hình nghiêng ngã
Vàng thau tụ mả phù vân
Tháng tư gieo hoạ vào thân
Ngàn năm tình sử, cố nhân bụi mờ

Đất mẹ đôi bờ ly biệt
Máu xương tận diệt vì đâu ?
Tộc Hồng há liệm mồ sâu ?
Gia tài của Mẹ hạt châu vô ngần !

Vivi
Norway 4.2009
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 05:23:25 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 02.04.2009 21:35:00
0


Biển lệ tháng tư

Tiếng thét đau thương mây trắng phủ
Miền Nam hoảng hốt quấn khăn tang
Đó là ngày quê hương đổi chủ
Thấm lạnh Non Sông giọt lệ hàn

Biển khóc tiễn đưa người cố xứ
Sang bờ hải lý dạ xót xa
Sóng cuộn liệm hồn chân lữ thứ
Thuyền yêu chìm đắm giữa phong ba

Tháng tư biển máu tình đau khổ
Tháng tư hoang mộ bể xanh xao
Tháng tư bia đổ đời mạt lộ
Tháng tư một cõi vuốt lệ trào

Tiếng khóc lạc loài bờ hải đảo
Ngậm ngùi thổn thức nát tim đau
Mây nước chan màu buồn ảo não
Nợ oan gieo mãi, nợ ngàn sau

Biển thét ru hồn người mạt số
Lênh đênh sóng bạc giữa trùng dương
Mồ chôn đáy bể mây tang đổ
Nhìn tấm bia tàn ! Vuốt lệ thương !

Vivi
Nauy 4/2009
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 05:26:02 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 03.04.2009 23:04:06
0



Giặc Bauxite

Độc đảng, độc tài, độc mỵ
Giang Sơn ắt lụy ngoại xâm

Giặc Bauxite tràn từ phương bắc
Chiếm Tây Nguyên trải độc tru dân
Loang máu đỏ, rừng xanh biến sắc
Nỗi kinh hoàng chết cả châu thân

Chất bùn đỏ, đỏ như máu đỏ
Đỏ trăm năm độc hại ngàn năm
Cây lá úa điêu tàn phế bỏ
Hồn thiên nhiên lạc ánh trăng rằm

Ai chủ trương manh tâm rước giặc
Đó là sâu nội giặc tay sai
Đó là phường trí nô đạo tặc
Phá Non Sông tan tác hình hài

Hãy vứt bỏ độc tài, độc trị
Cho Giang Sơn sưởi ấm bình minh
Hãy vứt đảng tham quyền cố vị
Cho muôn dân sống cảnh thanh bình

Hoạ mất Nước nguy cơ quá rõ
Giặc ngoại xâm Bauxite lộng hành
Rừng Tây Nguyên ngập tràn giặc đỏ
Sĩ Phu ơi ! Ngoảnh mặt sao đành ?

Vivi
Norway 01.4.2009

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 05.04.2009 02:20:10
0
Núi hận tháng tư

Núi hận tháng tư khắc khoải
Đỉnh sầu quằn quại thiên thu

Ngậm đắng tháng tư soi núi hận
Mây chiều buồn rũ bước ly hương
Nhìn về cố xứ sầu vô tận
Lạc mất hương yêu, lệ đoạn trường

Đầu súng tháng tư tang trắng phủ
Giữa trời khói lửa đứng bơ vơ
Tiếng Quốc tương tư thầm nhắn nhủ
Mang hồn Non Nước trải tình mơ

Tháng tư nội giặc mừng chúa đảng
Thảm sát dân lành lập chiến công
Tháng tư ngoại giặc lệnh treo bảng
Miền Nam nhuộm đỏ máu thành sông

Súng buông hình nhục đời tăm tối
Xó rừng hóc núi vùi thân trai
Sâu thẳm pháp trường giăng tơ rối
Chôn nợ tang bồng ngục khổ sai

Núi hận tháng tư treo đỉnh nhớ
Ba Đình bán Nước rước giặc vô
Trù dập muôn dân đời tắt thở
Giang Sơn đổ nát sạch cơ đồ !

Vivi
Norway 4.2009
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 03:36:17 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 05.04.2009 22:35:22
0
Tháng tư đó

Tháng ba rồi tới tháng tư
Tháng tư trở lại tháng ba
Tháng ba mắt lệ đổ nhoà
Em ơi ! Dang dở tình ta lạc loài

Tháng tư lội ngược tháng ba
Tháng ba chạy tới tháng tư
Tháng tư tình chết ngất ngư
Em ơi ! Há dễ âm dư phai tàn

Vivi

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 06.04.2009 14:18:49
0


Tủi nhục tháng tư

Mồ lính tháng tư triệt hạ
Thương binh nhục mạ máu xương

Tháng tư chong ngọn đèn sầu
Nghĩ về cố xứ, bạc đầu lưu vong
Mấy mươi năm lệ hằng đong
Dư âm ngày đó, tiếng lòng bi ai

Xót xa nấm mộ đời trai
Giữa lòng đất mẹ lạc loài điêu linh
Máu xương Báo Quốc hy sinh
Nghĩa trang lăng nhục, bóng hình phi tang

Thương phế binh, kiếp lầm than
Sống trên đất mẹ, lệ tràn thâm sâu
Bao giờ xoá sạch nỗi sầu
Cho hoa mộng nở xây lầu thương yêu

Tháng tư vắt lệ mỗi chiều
Tưới cành tâm thức, hắt hiu ráng vàng
Tim nghe tủi nhục sông hàn
Quê hương máu lệ oán than đọa đày !

Vivi
Nauy 4/2009
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 16:43:05 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 08.04.2009 06:08:45
0
Phù du tháng tư

Ngẫm lại tháng tư tím hận
Ngoại xâm nhập tận Trời Nam

Mỗi độ tháng tư khơi nỗi nhớ
Bên dòng sử lạnh ánh trăng mờ
Sương pha gió loạn tình hoang vỡ
Hạt máu Tiên Rồng tủi bơ vơ

Từng đoàn di tản trong kinh hãi
Giặc truy pháo kích thịt xương rơi
Bà mẹ bạc phơ ngồi khấn vái
Bên xác trẻ thơ giã biệt đời

Tháng tư máu chảy tràn rừng rú
Tháng tư xương thịt ngập ven đường
Tháng tư xuất hiện tình dã thú
Cướp hồn lẫn xác, nát quê hương

Niềm đau giăng mắc tình cô phụ
Mây đen bao phủ bóng tương lai
Nhà tù xiềng xích đời rục rũ
Đá khóc, trời run, lệ đổ dài

Ngẫm nghĩ tháng tư tim máu rỉ
Vắt nhục "Nội Gian" nuôi giặc thù
Giọt máu hy sinh đời chiến sĩ
Âm thầm rơi rụng đáy phù du !

Vivi
Norway 4.2009
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2009 16:57:15 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 09.04.2009 14:55:30
0
Đèn sầu

Chong ngọn đèn sầu vọng tưởng
Vong linh vất vưởng núi sông
Vô danh chiến sĩ tạc công
Thuyền nhân máu lệ bể đông nguyện cầu

Vivi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 15:02:08 bởi vivi07 >

SuongAnh
  • Số bài : 7178
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Chiếc lá bạc màu - 09.04.2009 16:56:11
0

Trích đoạn: vivi07



quote:

Sương rơi mát nụ cây cau
Trầu xanh,vôi thắm... theo hầu bên Anh.


Sương rơi ướt lá trầu đau
Vôi hồng cũng nhạt, nát nhàu lòng anh


Vivi


Sương rơi lạc chốn hồng trần
Bay qua Norvège đến gần bên anh
Cho trầu cau thắm vôi xanh
Tình thêm nồng thắm ngọt lành trăm năm 

 
Sương Anh
 
Cò ui....bấy lâu nay bay mãi, hôm nay đã mỏi cánh rồi hay sao mà ghé đậu bến sông Seine nghỉ ngơi dzị nè.hihihihihi....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2009 16:58:49 bởi SuongAnh >

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 13.04.2009 03:48:10
0
Norvège tuyết rơi trắng bạch
Cò bay ì ạch mệt nhừ
Về nhà má đánh ngất ngư
Sương ơi có thấu tháng tư Anh chờ

SươngAnh ui ! Mạnh phẻ luôn hẻn...?

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 13.04.2009 17:06:37
0



Giặc thương mại

Giặc thương mại đoàn quân nam tiến
Trời Việt Nam nhuộm đỏ "Năm Sao"
Hàng vạn quân ngang dọc ra vào
Cửa biên ải như đà biến mất

Mộng xâm lăng giặc Tàu chiếm đất
Tổ Tiên ta đánh đuổi bao lần
Nay "Nội Giặc" qùi rước kết thân
Mở cửa đón giặc vô ngự trị

Hỡi những tên nội gian lừa mỵ
Qúa rõ ràng bán Nước cầu vinh
Hồn dân đen uất hận vong linh
Đang chờ đợi đón ngay cửa ngục

Lửa căm thù muôn dân sôi sục
Diệt nội xâm, chống giặc Tàu Ô
Diệt độc tài cùng phường lệ nô
Diệt thương mại ngụy danh xâm lược

Quê hương ơi ! Bao giờ có được
Vầng trăng yêu ấp ủ thanh bình
Đó là ngày, sau ánh "Bình Minh"
Loang máu đỏ ! Quang Trung xuất ý !

Vivi
Norway 03.4/2009

SuongAnh
  • Số bài : 7178
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Chiếc lá bạc màu - 13.04.2009 22:38:06
0

Đèn sầu

Chong ngọn đèn sầu vọng tưởng
Vong linh vất vưởng núi sông
Vô danh chiến sĩ tạc công
Thuyền nhân máu lệ bể đông nguyện cầu

Vivi


Buồn Ai
 
Đèn chong nhớ thuở đầu xanh tóc
Mẹ bồng con vưà khóc vưà đi
Con còn thơ dại biết gì
Buồn ai Mẹ bỏ ra đi biệt biền

 
Nước non chừ hai miền hoà hợp
Sao vẫn còn nơm nớp ngại lo
Nhớ quê xưa với con đò
Nhưng mà chưa thể...đành chờ dịp may

 
Sương Anh
 
 
Norvège tuyết rơi trắng bạch
Cò bay ì ạch mệt nhừ
Về nhà má đánh ngất ngư
Sương ơi có thấu tháng tư Anh chờ



SươngAnh ui ! Mạnh phẻ luôn hẻn...?
 
 
Thôi anh đừng có giả vờ
Tháng tư đã đến còn mơ mộng hoài
Xuân về giọt nắng rớt vai
Paris em vẫn nhớ hoài Norvége
Bao giờ hãy nói cho nghe
Chờ ai Sương lạnh...đêm về buồn thiu...
Nhớ anh em nhớ rất nhiều
Mong ngày tái ngộ sông chiều Quê Hương

 
Sương Anh
 
Trời quơi làm sao mà phẻ được nè...Cò cứ bay đi mãi...bắt ngừ ta đợi đợi .... wài hà...
 
 

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 16.04.2009 03:23:14
0
Nửa hồn tháng tư

Trang sử chất chồng tội ác
Phủ lên mồ lạc Da Vàng
Dân đen gánh kiếp cơ hàn
Mấy mươi năm lệ ngập tràn bể đông

Chong ngọn nến hồng thầm nhủ
Tháng tư tang rũ bi ai
Cố hương tan nát hình hài
Sầu đưa tiếng Quốc lạc loài thâu đêm

Bom đạn lặng êm lửa khói
Hoà bình đen tối hãi hùng
Mưa thù thấm ướt não nùng
Hoa yêu kết mộng chập chùng trong mơ

Non Nước bạc phơ chao ngã
Tình đời tựa mả phù du
Nhân tình treo áng mây mù
Nửa hồn khâm liệm thiên thu tình hờ

Tổ Quốc đèn mờ cô quạnh
Mấy nghìn đêm lạnh gầy hao
Dân đen cạn kiệt máu đào
Ai ơi có thấu nghẹn ngào tháng tư ?

Vivi
Nauy 4/2009

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 16.04.2009 23:55:37
0
Sạch nợ tháng tư
(Viết cho bạn tù Đ.C.C.)

Anh đi ngày đó tháng tư sầu
Bạo quyền đày đoạ sá chi đâu
Bao lần vượt ngục băng rừng rú
Nhìn Nước Non Nhà lệ thấm sâu

Ngày anh trở lại gió xuân về
Một sáng tinh sương rụng hạt mơ
U uất ven rừng hoa trắng lạnh
Huyệt mộ sâu sâu đứng đợi chờ

Thuở ấy ra đi chẳng nợ gì
Vì Nhà vì Nước dạ hằng ghi
Chữ hiếu chữ trung anh nhận đủ
Phát súng u buồn đưa tiễn đi

Thân anh gục ngã giữa pháp trường
Khi nhìn con, vợ ! Dạ vấn vương
Tiếng thét mẹ già mây tang phủ
Một trời thương tiếc lệ thê lương

Đời đã cho anh trả hẹn thề
Ngàn đêm lao lý tháng tư về
Đời trả lại anh theo cát bụi
Sạch nợ khổ sai, hết não nề !

Vivi
Norway 16.4/2009
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2009 00:29:29 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 21.04.2009 02:10:03
0
Mấy ngàn đêm

Từ bao năm qua
Mây tang xót xa
Dấu chân lơ láo
Đi trong sương mờ

Xác người nằm mơ
Dòng đời bơ vơ
Nương dâu bãi bể
Trọn kiếp lạc loài

Ơi ! Hòa bình ơi
Ơi ! Tình yêu ơi
Rừng xưa đã chết
Đỏ núi sông xao

Người tình bỏ đi
Bạn bè cũng đi
Một trời đen tối
Tháng năm bụi mờ

Mấy ngàn đêm mơ
Ướt áo tình thơ
Bên đời hiu hắt
Lệ ru nhạt nhoà

Vivi
Norway 20.4/2009

vivi07
  • Số bài : 1516
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 21.04.2009 23:23:43
0
Người tình tháng tư

Tháng tư rơi mất người tình cũ
Mấy vạn đêm rồi bóng cô đơn
Từng nhánh tim đau từng nhánh rũ
Một kiếp lang thang vắt lệ hờn

Người bỏ ta đi như bóng tối
Cành mai ngày ấy cũng bơ vơ
Khúc nhạc tương tư buồn le lói
Rụng đáy vô tình tủi hạt mơ

Vạt nắng tháng tư vàng nhân ảo
Phủ lên hoang mộ ngủ ven đường
Vạt nắng tháng tư gieo sầu não
Hoà bình một góc trời đau thương

Người đi bỏ lại cuộc tình lỡ
Hai chục năm rồi nợ thủy chung
Chung thủy hai mươi năm đổ vỡ
Núi ngã sông chao quá não nùng

Tháng tư tình vỡ hồn vô chủ
Lạc bóng thiên đường giữa hư không
Một cõi trăm năm đong lệ ngủ
Áo bạc hai màu trông nợ trông !

Vivi
Nauy 21.4/2009
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 03:33:05 bởi Viet duong nhan >

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 448 bài trong đề mục