Tiếng Thơ - Vivi

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 30.04.2009 02:22:47
0



Tưởng niệm

Lệ đốt đèn tâm hiu hắt
Từ tim máu vắt khấn cầu
Mồ hoang u uất rừng sâu
Khải hoàn cung thỉnh giải sầu đăng quang

Vivi
Nauy 29.4/2009


Ngày tháng không quên

Đêm nay chong ngọn đèn sầu nhớ
Bạn đời tri kỷ hứng phong ba
Hai chín tháng tư, ngày giã biệt
Bỏ kiếp đời này, bỏ lại ta

Nấm mộ hoang sơ chiều hôm đó
Mây trời buồn rũ lệ sa mưa
Chít mảnh khăn tang bằng khói súng
Khấn niệm đôi lời vội tiễn đưa

Buồn quá đêm nay ngồi thao thức
Nhấp chén đoạn trường buổi biệt ly
Đất mẹ tang thương hàn ký ức
Mấy chục năm rồi ta mãi ghi

Lời thề dang dở nào quên được
Hẹn ngày trở lại kết vòng hoa
Cài lên hoang mộ tình Non Nước
Suối vàng thanh thản khúc hoan ca

Ngày bạn ngủ yên lòng đất mẹ
Đời ta đày đọa xích cùm gông
Hai chín tháng tư, ôi chẳng nhẹ
Thiên thu vẫn nhớ, mãi chờ trông !

Vivi
Nauy 29.4/2009
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 03:30:30 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 08.05.2009 03:42:01
0
Quốc nạn hoạ dân

Độc đảng, độc tài, độc trị
Giang Sơn ắt bị ngoại xâm

Tàu đỏ tràn vô độc phá
Tây nguyên sỏi đá thở than
Đổi đời Quốc nạn cài tang
Phủ lên đất Mẹ, trăm ngàn năm sau

Bauxite thải màu độc hại
Tương lai hủy hoại kinh hoàng
Rừng khô sinh vật điêu tàn
Đời dân bệnh tật, lầm thang di truyền

Tộc Việt cơ duyên tận mạt
Kiếp người như hạt thu sương
Ai trồng ác độc quê hương
Ai mang giặc đỏ, tang thương giống nòi ?

Hãy vứt tôi đòi ích kỷ
Xóa ngay độc trị vô nhân
Trí thức ơi ! Hoạ muôn dân
Nguy cơ diệt chủng, phù vân Lạc Hồng !

Vivi
Nauy 07.5/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 09.05.2009 14:30:48
0
Tương tư áo vàng 32

Nhớ xưa Mẹ dệt lụa vàng
Sợi thương chờ đợi, sợi hàn nỗi đau
Bao lần mưa nắng bạc màu
Tơ vàng gió rối nát nhàu tim son

Suối reo núi đứng mỏi mòn
Trông mây mây bạc, trăng non hững hờ
Dù cho mái tóc bạc phơ
Âm thầm Mẹ vá đường tơ ấm nồng

Tấm thân Áo mỏng tươi hồng
Mẹ mong để lại, Mẹ trồng thương yêu

Vivi
Norway 05.5/2009
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 23:00:52 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 10.05.2009 06:42:22
0
Tương tư áo vàng 33

Từ khi trở gió mưa ngày
Vàng thau lẫn lộn, mây dày đồi non
Đường xưa rêu phủ lối mòn
Áo vàng sứt chỉ, tim son lạc bờ

Quốc kêu đêm lạnh sương mờ
Bên dòng sông đục, lửng lơ xác bèo
Đường tơ rối chỉ lộn phèo
Mẹ già bệnh hoạn, lệ treo mi sầu

Khăn tang chít mái bạc đầu
Lá xanh tạp chủng, còn đâu Áo Vàng !

Vivi
Nauy 06.5/2009
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 23:02:11 bởi Viet duong nhan >

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 11.05.2009 06:36:34
0
Tương tư áo vàng 34

Tàn rồi nửa ánh trăng chiều
Còn đâu hoa mộng hương yêu đợi chờ
Tình đời thoáng một cơn mơ
Giữa dòng sóng bạc, ảo mờ nhân gian

Vầng trăng treo nhánh lời than
Tơ chùng khâu mảnh áo vàng tương tư
Đời người ảo ảnh thực hư
Hoa sen rơi giọt lệ dư chiều tàn

Ngàn năm áo lụa da vàng
Trăm năm rối chỉ, trăng hàn ngóng trông
Bể đông dậy sóng mây hồng
Áo Vàng vá sợi tơ nồng thiên thu

Vivi
Norway 08.5/2009
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 23:03:28 bởi Viet duong nhan >

dohop
  • Số bài : 516
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.04.2009
  • Nơi: Nam Bán Cầu
Nước Việt quê tôi - 11.05.2009 14:21:12
0

Trích đoạn: vivi07


Nước Việt quê tôi

Quê tôi nằm trông ra biển
Sóng vỗ ngàn năm khúc điệu u buồn
Bao đời xương thịt máu tuôn
Trải đỏ rừng sâu, sông nguồn núi thẳm

Đời mẹ Việt chân mòn thảm
Mắt lệ trông chồng, tay ẵm con thơ
Gió đồi non thổi bơ phờ
Hóa đá Vọng Phu, đợi người trấn ải

Trống quân reo , cờ phất mãi
Đuổi giặc bắc phương dựng lại non sông
Sử xanh, bia miệng thơm nồng
Bặch Đằng, Đống Đa, máu hồng thắm đỏ

Chí lớn tài cao vò võ
Quốc biến, Gia nguy, lớn nhỏ bảng danh
Diên Hồng muôn thuở thắm xanh 
Lòng dân ghi dạ, bia vàng đá tạc

Quê tôi đó đầy khổ nạn
Tổ Quốc khăn tang, Gia mạc triền miên
Chồng con ngọc thốt mẹ hiền
Bể dâu Mẹ vuốt ưu phiền ly tan !

Vivi
Norway 2000




Nước Việt quê tôi

Nước Việt của tôi như thật gần, như hơi thở
Nhưng quá xa như đáy đại dương lạnh lẽo, mịt mờ
Hơi thở của tôi mẹ cha vun đắp suốt cuộc đời
Đáy đại dương, xác đồng bào và anh tôi chưa yên giấc
Quê hương ơi, quá gần như nước mắt
Nhưng quá xa như tiếng gào thét của tổ tiên
Như đang vọng vang trên khắp mọi miền
Không nghe được bởi kẻ tham tàn bán nước.
Quê hương tôi cả núi rừng đang khóc
Cho những linh hồn sẽ phiêu bạt mất quê hương
Máu cha ông có thêm màu mỡ ruộng đồng
Hay sẽ mặn thêm Biển Đông ngôi mộ tổ?
Quê hương ơi quá gần như hương lúa
Nhưng quá xa như mùi quặng mỏ sâu vùi
Có ai nghe tiếng tổ tiên ngậm ngùi
Chìm trong tiếng tiền rơi trên xương máu?
 
dohop – Nam Bán Cầu 11/5/2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 14:29:51 bởi dohop >

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 17.05.2009 01:21:26
0
Mẹ Việt tôi

Mẹ Việt tôi đong mắt lệ
Thấm ướt từng dòng thế hệ trôi qua
Đau lòng dâu bể xót xa
Chiến chinh đổ nát, màu da ly biệt

Non Nước triền miên oan nghiệt
Sâu thẳm nạn đời quân phiệt xôn xao
Con tim yêu nhỏ máu đào
Lênh đênh đất khách nghẹn ngào cố xứ

Tổ Quốc đèn mờ trang sử
Loạn kiếp tình người đối xử vô nhân
Nồi da xáo thịt muôn dân
Giống nòi tàn sát, Quần Thần gian mỵ

Tà độc ngu dân thống trị
Gieo hoạ Giang Sơn bi lụy ngoại xâm
Đêm đêm lệ mẹ trút thầm
Tưới mồ ô nhục, lạnh câm Việt Tộc

Thảm nạn sĩ phu hoạ độc
Trí bạc lương mù, nẩy lộc giả hình
Dang tay Mẹ vắt điêu linh
Soi tâm Trí Dũng, tồn sinh Hồng Lạc !

Vivi
Norway 16.5/2009

Cảm ơn dohop dán bài thơ hay lắm
chúc vui

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 21.05.2009 06:26:11
0
Độc lập tim khô

Độc lập, Tự do, Hạnh phúc
Mỵ từ tâm đúc giả nhân
Lộng quyền rước giặc kết thân
Độc tài thống trị, lê dân họa sầu

Bạo Chúa thâm sâu tàn bạo
Cung Đình vô đạo tình người
Ba vạn đêm, một cuộc đời
Công bình bác ái, toàn lời trí gian

Dân Tộc lầm than truyền kiếp
Dân Đen nối tiếp lao nô
Quan thầy trí thức tim khô
So tâm lệ đá tưới mồ bất lương

Non Nước đoạn trường Độc Lập
Ngoại xâm tràn ngập Đất Thiêng
Tự do, Hạnh phúc ưu phiền
Sĩ Phu há dễ thản nhiên ngồi chờ !

Vivi
Norway 20.5/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 28.05.2009 03:50:08
0
Lệ chiều

Non Nước hoạ mồ vô chủ
Lệ chiều thầm nhủ Nước Non

Nắng treo mặt nước chiều tà
Thuyền tình sóng dập, lệ pha cốc sầu
Từ khi tình Nước bạc đầu
Vành tang vội chít, sông sâu ngóng chờ

Dang tay nhặt cánh hoa mơ
Giữa dòng đời lạnh, bơ vơ mỗi chiều
Buồn trông vạt nắng khắt khiu
Xót xa Hòn Vọng hắt hiu gió gào

Mấy mươi năm, biển lệ trào
Con thuyền lạc kiếp năm nào còn đây
Con thuyền bạc mệnh hao gầy
Con thuyền Non Nước chở đầy đau thương

Chiều tàn chết bóng tà dương
Tiếng chiêm Quốc mạt, đoạn trường ly tan
Kết sầu vá mảnh khăn tang
Gửi ai thấu rõ Giang San đọa đày !

Vivi
Norway 26.5/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 29.05.2009 02:42:02
0
Ngẫm sầu Tộc Việt

Ngẫm nghĩ buồn đau Non Nước
Ba Đình đón rước Tàu vô
Giang Sơn tràn ngập Giặc Ô
Rừng vàng biển bạc, cơ đồ tiêu tan

Bauxite vành tang tai họa
Cao nguyên giặc toạ đóng quân
Nguy cơ diệt chủng rất gần
Sĩ Phu có thấu, lòng dân kinh hoàng

Biển hận ngập tràn Giặc Đỏ
Biên cương mở ngõ ngoại xâm
Quan Tướng mù, anh hùng câm
Xưng danh "Trí Tuệ", âm thầm hiến dâng

Xương máu lê dân cạn đổ
Trải dài Đất Tổ cha ông
Căm căm trí thức tâm hồng
Tôn vinh độc đảng, thờ tông độc tài

Ngẫm nghĩ hình hài Tộc Việt
Gian thần tru diệt triền miên
Lẽ nào "Chí Sĩ" thản nhiên
Để cho nội giặc hèn điên cỡi đầu !

Vivi
Norway 28.5/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 06.06.2009 05:40:25
0
Một trời thương đau

Một trời đau, một trời thương
Xót xa Cây Quế, Mán Mường nó leo

Mường Mán ngai vàng thống trị
Cung Đình hư vị quyền uy
Vàng thau xáo trộn gian phi
Nước Non chìm đáy vô tri tế đời

Mạt kiếp cạn lời sóng vỗ
Rừng Thiêng lá đổ thở than
Bùn Bauxite, đảo giặc tràn
Hoạ dân diệt chủng, cơ hàn thiên thu

Tổ Quốc ngồi tù ngục sĩ
Sử xanh cực bỉ bạc màu
Tộc Việt ơi ! Hãy nhìn nhau
Cho hoa sen nở, xoá đau giống nòi

Mường Mán nô bồi đen đỏ
Hung Quân chẳng bỏ độc tài
Hồi chuông thiên cổ đổ dài
Tiếc thương Cây Quế hình hài tả tơi !

Vivi
Norway 05.6/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 09.06.2009 22:52:43
0
Đáp lời tin yêu

Mi đọng giọt sầu thiên cổ
Nạn lòng Đất Tổ ông cha
Nội xâm thống trị mù loà
Lê cùm độc mỵ, gian tà buôn dân

Bauxite hoạ thân bùn đỏ
Rừng xanh phế bỏ ngàn thu
Việt Nam mắt Mẹ sưng vù
Khóc oan thế sự, ngục tù ngoại lai

Mấy chục năm dài Thống Nhất
Độc tài bán Đất vinh thân
Giang Sơn treo cánh phù vân
Cùm trong chế độ ngu Dân bạo quyền

Hãy vứt gông xiềng ích kỷ
Hãy nuôi nhân vị làm người
Sĩ Phu ơi ! Hãy thức thời
Cho nòi giống Việt đáp lời tin yêu !

Vivi
Nauy 09.6/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 16.06.2009 01:01:37
0
Chế độ vô Sĩ

Dân Tộc tồn vong bỡi Sĩ
Xu thời ắt bị diệt vong

Mường Mán lót đường Bauxite
Hiểm nguy không ít Sơn Hà
Tàu Ô tràn ngập quê cha
Rừng Thiêng tàn phá, máu nhoà bể đông

Nòi giống Tiên Rồng mạt lộ
Nội xâm đô hộ triền miên
Dân đen đeo mãi gông xiềng
Cùm trong chế độ độc điên nô tài

Việt Tộc hình hài tơi tả
Núi Sông nghiệt ngã chơi vơi
Ngẫm buồn trí thức xu thời
Uốn cong lưỡi gỗ tụng lời vô lương

Chế độ Mán Mường độc trị
Độc tôn - Ích kỷ - Độc tài
Mấy mươi năm giữ tay sai
Thi hành diệt chủng, mặt dài Sĩ gian !

Vivi
Norway 15.6/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 19.06.2009 20:39:54
0
Quét sĩ nô

Chống Tàu, trước xoá độc tài
Diệt phường nô sĩ tay sai Ba Đình

Nhìn Ải Nam Quan mi lệ nhoà
Giặc Tàu ngự trị đất ông cha
Ngàn năm thấp thoáng mồ vô định
Ô nhục Tiên Rồng dạ xót xa

Tây Nguyên tràn ngập giặc Tàu Ô
Bauxite ngụy danh chiếm cơ đồ
Rừng xanh biến chất màu bùn đỏ
Độc hại lê dân vạn nấm mồ

Ai rước ngoại xâm, ai lót đường ?
Ai lòn Tàu Cộng phá quê hương ?
Biên cương, hải đảo đà dâng trọn
Giang Sơn nguy hiểm hoạ vô lường

Cứu Nước vùng lên hỡi Tộc Hồng
Đập tan tù ngục với cùm gông
Quét sạch sĩ nô thờ Chế Độ
Độc tài thống trị bán Non Sông !

Vivi
Norway 19.6/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 20.06.2009 03:46:21
0
Hoạ mất Nước

01
Hồn Nước sầu đưa khắc khoải
Vọng từ biên Ải Nam Quan
Giang sơn khâm liệm áo tang
Cháu Hồng lưu lạc dặm ngàn thấu chăng
02
Trường hận Nam Quan sử hận
Bia đời há tận diệt vong
Mài gươm nung chí Lạc Long
Hịch truyền lửa hận, đèn chong rực trời
03
Quan tướng còng lưng đón rước
Dập đầu nguyện ước trung thành
Tàu ban sách lược chấp hành
Rừng vàng hiến trọn, đảo xanh dâng tròn
04
Bauxite tây nguyên dâng bán
Độc quyền giặc Hán tung hoành
Mao hồ kế sách đã thành
Tướng Quan Hà Nội thi hành tru dân
05
Tướng mạt, quân hùng, đảng mỵ
Giang sơn ắt lụy ngoại xâm
Tiếng oan cửa ngục đời câm
Dân đen liệm đáy sâu thâm độc tài
06
Tổ Quốc thiêng liêng bất diệt
Toàn dân người Việt an bài
Há riêng thề lực ngoại lai
Rước Tàu thống trị, độc tài hiến dâng
07
Rước giặc Mao dâng đất biển
Làm thân quân khuyển ngoại bang
Dân đen phủ trắng màu tang
Tộc Hồng Hán hoá, máu tràn thiên thu
08
Giặc trở cờ tâm lòn lách
Trí nô úp vách tường mơ
Tay sai nội giặc quì thờ
Mỵ dân phản Quốc, nhớp nhơ cả đời
09
Ô nhục tay sai trí thức
Vì tiền - Vì chức - Vì danh
Tiếp tay nội giặc máu tanh
Bao che bán đất, lộng hành cùm dân
10
Ngụy tạo âm mưu bán Nước
Nội gian từng bước cắt dâng
Giang Sơn treo cánh phù vân
Cùm dân chế độ, lụy thân nô Tàu
11
Oan uất thiên thu tủi hận
Nhục hờn thấu tận tim gan
Cộng Tàu - Hồ đảng - Việt gian
Đứa tru, đứa diệt dã man dân lành
12
Trí thức Việt Kiều tỵ nạn
Nối tay Cộng Sản độc tài
Tổ Quốc ơi ! Hoạ tay sai
Đống Đa khóc hận, lệ dài Chi Lăng
13
Độc mỵ, độc tài, độc trị
Dân đen ắt bị lầm than
Trí thức ơi ! Máu lệ tràn
Giặc Tàu đồng hóa ,nội gian tôn thờ
14
Độc đảng - Độc tài - Độc mỵ
Rước Tàu thống trị quê hương
Tộc Việt ơi ! Xoá thê lương
Đập tan cờ đỏ lót đường ngoại xâm
15
Chiến lược xâm lăng độc hại         
Mỵ danh thương mại Tàu phù
Ba Đình "Hán Hoá" ngồi tru
Vùi chôn Tộc Việt thiên thu nô Tàu !
16
Lấy máu đáp lời Tổ Quốc
An dân giữ đất hy sinh
Chết vì Nước, ấy chết vinh
Chết cho "Giặc Cộng", vong linh họa sầu !
17
Tổ Quốc ngoại xâm tràn ngập
Nội gian toa rập lót đường
Nguyện cầu trăng sáng quê hương
Thanh bình trở lại, tình thương đậm đà
18
Trước mắt quê hương tràn giặc
Trí nô úp mặt tri ân
Giang Sơn - Tổ Quốc - Đời dân
Tàu Ô thống lỉnh cả thân lẫn hồn !
19
Giặc Bauxite giặc bành trướng
Ba Đình định hướng lệ nô
Tây nguyên chiếm ngự tàu ô
Xây căn cứ địa, dựng mồ ghi công
20
Quê Mẹ sóng ngầm cuồng loạn
Vô tâm bệnh hoạn tận vong
Bể đông trời ứng đèn chong
Cánh chim lạc vọng, sầu đong trọn thề

Vivi
Nauy 06/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 20.06.2009 17:44:16
0
Thực hư tự tình

Vắt lệ tưới trang bi sử
Lửa tim soi chữ Việt Nam
1
Nửa ánh trăng chiều le lói
Rớt vùng đất rối xôn xao
Mỵ lừa mờ ảo buồn trao
Đau lòng Quốc gọi, sóng gào bể đông
2
Ngẫm nghĩ buồn trông phận nước
Âm thầm đếm bước sầu pha
Nghìn thu há dễ phai nhòa
Liệm trang cố sử vườn hoa tộc Hồng
3
Dấu xưa xe ngựa ầm ồ
Dăm con bạch mã rồ rồ cơn điên
Bây chừ hoá kiếp lụy phiền
Trái tim đen đỏ chao nghiêng lệ tình
4
Đường quê ta lắm quanh co
Lạc chân há dễ lối dò trở ra
Đường gian, đường nịnh, đường tà
Đường ham danh lợi, đường pha nô bồi
5
Trông hoa sen trắng dịu hiền
Nhớ quê hương mẹ bình yên thuở nào
Mây treo lửng, giữa trăng sao
Vườn ươm ướp mộng dạc dào tình xuân
6
Chiều nay tuyết đổ đầy sân
Lòng rưng rức nhớ người thân quê nhà
Năm dài tháng tận càng xa
Tàn đêm nốc cạn cốc pha giọt sầu
7
Cuộc đời như cánh bèo trôi
Dòng sông trong đục vẫn coi bình thường
Lá xanh điểm trắng đoạn trường
Như thân lao lý buồn vương quê nhà
8
Ngày xưa nghe nói ruột cào
Hôm nay mắt thấy nghẹn ngào quê hương
Núi sông cắt xén dâng nhường
Tham ô, độc ác, đoạn trường dân đen
9
Tháng ba rồi tới tháng tư
Tháng tư trở lại tháng ba
Tháng tư đen, lệ đổ nhoà
Em ơi ! Dang dở tình ta lạc loài
10
Tháng tư lội ngược tháng ba
Tháng ba chạy tới tháng tư
Tháng tư tình chết ngất ngư
Em ơi ! Há dễ âm dư phai tàn
11
Lẩn thẩn bể dâu qua lại
Chợt nghe mộng dại canh tàn
Vọng xa tiếng Quốc miên man
Lửng lơ ta thán, tủi ngàn hồn vong
12
Xuân chúc thế nhân thiện ý
Thương tình khai trí tình thương
Lương dân trí thức minh vương
Hoà bình công lý thiên đường từ tâm
13
Vắt óc soi tim ngấn lệ
Nhủ thầm lời thệ năm xưa
Thuyền yêu sóng bạc đẩy đưa
Vô bờ lạc bến, nắng mưa khôn hoà
14
Nửa ánh trăng xuân lơ lửng
Vầng mây hờ hững buồn trôi
Soi tâm vọng Quốc bồi hồi
Mẹ già an giấc hay ngồi lệ đong !
15
Dân Tộc lầm than truyền kiếp
Dân Đen nối tiếp lao nô
Quan thầy trí thức tim khô
Soi tâm lệ đá tưới mồ bất lương
16
Tiếng Quốc từ tim vọng mãi
Lắng sâu khắc khoải từng cơn
Mấy mươi xuân ngậm nỗi hờn
Xuân về đất khách chập chờn thương đau
17
Tiếng Quốc ngục tù trăn trở
Mang hồn Nước lở chiêu quân
Lửa xuân dân chủ toàn dân
Xoá nền độc trị, thánh nhân an bài
18
Xuân ngục tù qua khung cửa
Gió lùa hương lửa tàn đông
Tim nghe trở nắng tươi hồng
Sưởi lên dòng sử ấm nồng núi sông
19
Mường Mán lót đường Tàu Cộng
Bùn Bauxite đọng rừng xanh
Sĩ Phu ơi ! Mắt sao đành
Ngồi nhìn giặc phá tan tành Giang Sơn
20
Thà chết vì dân vì Nước
Còn hơn chức tước tay sai
Sống thờ nội giặc ngoại lai
Chết ô muôn kiếp, chí trai nhục đời

Vivi
Nauy 2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 27.06.2009 02:48:21
0
Cuộc tình nào

Ngẫm nhìn lại chuỗi sầu lưu lạc
Nửa cuộc tình treo giữa áng mây
Trôi lang thang sóng đời đen bạc
Xót xa dừng đỉnh nhớ phù vân

Cuối chân trời nửa làn mây rối
Như dáng em tựa cửa trông chờ
Mấy mươi năm vạn lần tự hỏi
Ngày trở về gối mộng thầm mơ

Đã lâu lắm chưa lần trở lại
Con đường xưa mờ lối yêu đương
Hạt nắng chiều hong buồn mắt dại
Ta thẫn thờ dệt sợi tơ vương

Ngoảnh mặt lại nửa đời phiêu bạt
Cuộc tình nào một nửa tàn phai
Nửa thương đau tim nào đá tạc
Tình yêu kia xé nát hình hài !
 
Vivi
Norway 26.6/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 03.07.2009 02:33:18
0
Giặc tay sai

Tổ Quốc ngoại xâm tràn ngập
Nội gian trù dập quê hương

Uất hận biên cương giặc lấn
Đời dân lệ ngấn bể đông
Giặc tay sai, hoạ máu hồng
Giống nòi đổ nát, Non Sông tan tành

Biển bạc, rừng xanh tang phủ
Tàu Ô làm chủ Sơn Hà
Xót xa xương thịt ông cha
Đắp bờ biên ải, giữ nhà Việt Nam

Nội giặc gian tham độc ác
Rước Tàu tàn sát lê dân
Tộc Việt ơi ! Tổ Quốc cần
Đập tan chế độ lụy thân nô Tàu

Ô nhục vàng thau trí thức
Danh hèn quyền chức ngoại lai
Dân đen máu đổ miệt mài
Cũng vì kẻ sĩ tay sai nội thù !

Vivi
Norway 02.7/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 21.07.2009 02:40:02
0
Mây hạ

Mây hạ chiều nay buồn gió rối
Bên đồi lưu xứ đứng bơ vơ
Nhìn về bên ấy hồn thương nhớ
Vàm Cỏ Đông xưa vuốt lệ chờ

Dòng sông sóng gợn mùa chinh chiến
Đón người khách lạ áo phong sương
Quán nhỏ ven bờ chiều vắng lạnh
Có người em gái dệt yêu đương

Tương tư trót gởi bay theo gió
Thầm gọi tên em buốt đoạn trường
Nửa kiếp phù sinh năm tháng đó
Phủ bờ mi đọng tủi quê hương

Tóc rũ mây chiều buông lả lước
Cô gái Hiệp Hoà thơ thẩn trông
Héo hon con sóng xuôi dòng nước
Khép kín trong ta đóa mộng hồng

Chiều nay ngơ ngẩn nhìn mây hạ
Một trời thương nhớ ngóng phương xa
Thương về người ấy khung trời lạ
Nửa dòng sông lạnh tuổi xuân qua !

Vivi
Nauy 20.7/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 24.07.2009 02:11:00
0
Lệ ngấn

Hoa sen sống giữa ao tù
Hương thơm ngan ngát nghìn thu vẫn còn

Uất nhục biên cương giặc lấn
Kết sầu lệ ngấn lê dân
Nội gian rước giặc kết thân
Điêu linh Non Nước, phù vân Tộc Hồng

Hãy vứt xiềng gông đô hộ
Đập tan chế độ vong nô
Cứu nguy thảm hoạ cơ đồ
Cho dân thoát nạn Rợ Ô đen ngầu

Đất Nước họa sâu ô nhục
Đời dân gông ngục Trí nô
Đắng cay bè đảng tham ô
Quân gian vái chức, dân khô ngồi tù

Hoà hợp - Xoá thù - Chiêu dụ
Ngụy danh truyền thụ tâm gian
Hoạ tay sai, nạn tham quan
Phá tan Đất Nước, lầm than Giống Nòi

Vivi
Norway 20.7/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 29.07.2009 19:09:17
0
Lửa Tam Tòa

Ai làm người Việt lệ nào không đổ
Nước mất nhà tan chẳng hổ Tộc Hồng

Lửa Tam Tòa, lửa Thiên bùng cháy
Thắp niềm tin, hàng vạn con tim
Soi công lý, tuyến đầu nổi dậy
Cứu muôn dân, hạnh phúc đi tìm

Mấy mươi năm, một đời khổ nạn
Giặc bạo quyền gieo họa thê lương
Ách vô thần dã man cuồng loạn
Cùm tim yêu vũng máu đoạn trường

Nóc giáo đường ngập sầu uất nghẹn
Bóng cờ tang rũ lệ triền miên
Nỗi mất Nước tủi lòng hổ thẹn
Đường tin yêu hóa đá oan khiên

Vạn đóa hoa nở vùng sỏi đá
Vạn tim non đốt nến nguyện cầu
Triệu tình thương, lầu tình xây vá
Đức Mẹ ơi ! Quảy gánh oan sầu

Chuông trầm lặng xót xa ngân vọng
Hoà lửa Thiên soi khắp muôn nơi
Giống Tiên Rồng ngàn năm ước đọng
Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc đời !

Vivi
Norway 28.7/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 31.07.2009 00:17:19
0
Bóng thời gian

Ba chục năm dư, ba mươi bốn
Mỗi bước chân gầy lặng lẽ thôi
Nhặt bóng thời gian sầu khốn đốn
Ngoảnh đầu nhìn lại chỉ mây trôi

Chuyện đời dâu bể trời quê mẹ
Biết nói gì đây biết kể gì
Như làn gió hạ bay nhè nhẹ
Đuổi từng hạt nắng tắt xuân thì

Chiều nay ngồi hóng trời xứ lạ
Cô đơn nốc cạn áng mây sầu
Cố hương bây chừ sao xa quá
Hiện cuối chân trời hiện rất sâu

Chờ đến bao giờ về đất tổ
Tìm mồ hoang lạnh kết vòng hoa
Thăm tình sương gió đời gian khổ
Sống tủi chết thầm máu lệ pha

Mây hạ quanh đây buồn lặng lẽ
Như ngày từ giã biệt quê hương
Tim côi khắc khoải đau khe khẽ
Mấy chục năm rồi vẫn thê lương !

Vivi
Norway 30.7/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 03.08.2009 22:56:12
0
Im lặng là tội

Im lặng nhìn Nước Non đổ nát
Ải Nam Quan, Bản Giốc tiêu tan
Rừng Tây Nguyên giặc Tàu khai thác
Mồ cha ông quật xác điêu tàn

Im lặng nghe sóng gầm Hải Đảo
Thuyền ngư dân giặc đuổi vô bờ
Cảnh bạo tàn tru dân thảm não
Hồn điêu linh mất chủ bơ vơ

Im lặng sống bên bờ vong Quốc
Là tim khô, lưỡi gỗ, vô tâm
Đảng nội gian từng ngày cắt đất
Dâng ngoại bang chà đạp lê dân

Im lặng là tội đồ bán Nước
Thờ Tàu Ô đồng hóa Non Sông
Làm tay sai Ba Đình mua tước
Trí thức ơi ! Chẳng lẽ ngồi trông

Đã đến lúc đồng tâm hiệp lực
Xóa gian quyền, đuổi giặc ngoại xâm
Chờ đợi ai ? Sao không tận sức
Như Tam Tòa vang vọng chuông ngân !

Vivi
Norway 03.8/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 04.08.2009 21:22:23
0
Nghĩ về đất Mẹ

Đảng Hồ hiến cả Núi Sông
Cho Tàu thống trị, Tộc Hồng có hay ?

Nghĩ buồn đất Mẹ điêu linh
Lê dân cùm bỡi Ba Đình Hán gian
Xót xa tim gỗ tham quan
Lót đường cho giặc phá tan Nước Nhà

Bỡi vì đâu, máu lệ pha
Vì đâu số phận Sơn Hà hoạ vong
Vì đâu đất tủi lệ đong
Bể đông sóng cuộn từng vòng đau thương

Tàu Ô tràn ngập quê hương
Rừng vàng chiếm đóng, biên cương xóa bờ
Hoàng, Trường Sa đứng bơ vơ
Mất quyền, đổi chủ não nề ngư dân

Tộc Việt ơi ! Nạn kết thân
Đảng mang Đất Nước hiến dâng giặc Tàu
Đảng mua thế lực đỏ au
Ngoại bang đảng dựa, diệt nhau giống nòi

Ô danh Quan Tướng nô bồi
Tiếp tay nội giặc, làm tôi ngoại thù
Cùm dân chật ních nhà tù
Diệt người yêu Nước, dập trù Non Sông !

Vivi
Norway 04.8/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 05.08.2009 21:17:44
0
Lệ Mẹ thiên thu

Đời Mẹ Việt, quá đau buồn
Chìm trong khói lửa, lệ tuôn từng ngày
Bốn ngàn Văn Hiến đắng cay
Nội gian rước giặc xé giày Giang Sơn

Ngàn năm nô lệ oan hờn
Giặc Tàu Hán hóa, chập chờn máu loang
Đỏ biển đông, thấm rừng hoang
Lê dân đói khổ, thân mang gông cùm

Căm căm Hán hóa não nùng
Dây oan nội giặc lòn chun nô Tàu
Bỡi vì sao ? Sát hại nhau
Vì tham nô bộc, ruột đau Mẹ già

Hết Tàu Ô, Tây lại qua
Trăm năm cạn kiệt, lệ pha máu hồng
Tiếc thay con cháu Tiên Rồng
Gây thù gieo hận, Núi Sông lạc loài

Gian manh, độc ác, hãm tài
Giặc Hồ hoá kiếp tay sai Nga Tàu
Hồ thờ Chủ Nghĩa đỏ màu
Tiếp tay Cộng Sản, diệt nhau giống nòi

Hồ qùi Mao-Mác làm tôi
Nguyện dâng Tộc Việt nô bồi "cờ sao"
Thề đem Tổ Quốc hiến trao
Muôn dân thịt nát, máu đào oan khiên

Mẹ tủi nhục, lệ triền miên
Nồi da xáo thịt đảo điên Tộc Hồng
Một thời "Cải Cách" ruộng đồng
Máu loang cây cỏ, thắm nồng dã man

"Trăm Hoa Đua Nở" họa tang
Dân đen, kẻ sĩ thân tàn như nhau
Ngoại trừ những kẻ lòn sau
Lạy Hồ-Mao-Mác, mặt cau đỏ lòm

Ngậm sầu thân phận lưng khòm
Lũ con Gian sĩ quì ôm nô tài
Hai mươi năm, Nước chia hai
Khói bom ai oán, hình hài tả tơi

Ba bốn năm, ngục trần đời
Lùa dân chôn đáy mỵ lời Hán Gian
Đảng Hồ đồng hóa Giang San
Cậy Tàu thống trị, lệ tràn thiên thu !

Vivi
Norway 05.8/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 11.08.2009 05:34:06
0
Quán nhỏ đò chiều

Chiều hôm đó quán buồn lặng lẽ
Nhìn con đò vắng khách sang sông
Cô gái nhỏ miền quê quạnh quẽ
Trải vô tư lộng ánh mây hồng

Ta khách lạ giày sô áo trận
Bùn hành quân đọng ướt bờ vai
Đôi mắt nhỏ vô tình bắt gặp
Trái mộng hồng chớm nở tương lai

Vạt nắng chiều trầm mình bến nước
Sóng triều lên vỗ nhịp yêu đương
Làn gió nhẹ sóng chiều lả lướt
Bước hành quân chở kiếp tình trường

Từ độ ấy mỗi chiều nàng ngóng
Hoa tương tư ngập cả dòng sông
Vàm Cỏ Đông thay mùa bạc sóng
Hiu hắt sầu quán lạnh gió đông

Đời chiến binh mang tình lỗi hẹn
Lỡ yêu rồi vướng khổ vào nhau
Lời từ tạ đắng môi e thẹn
Luyến lưu hoài kỷ niệm thương đau !

Vivi
Norway 07.8/2009

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 14.08.2009 20:50:34
0
Tiếng chuông Tam Tòa

Mây trắng giăng ngang trời viễn xứ
Nghe lòng thổn thức đất quê Cha
Lời kinh cầu nguyện, ôi buồn quá
Tam Toà chuông đổ lệ mưa sa

Ba chục năm dư tàn khói lửa
Cửa quyền Công Lý trắng màu tang
Tiếng thét lê dân oan ức đổ
Thấm dòng Linh Sử, tiếng chuông than

Tiếng chuông ngân vọng bờ biên ải
Tiếng chuông u uất sự tồn vong
Tiếng chuông đánh thức lòng nhân ái
Hòa bình Công Lý ngậm ngùi đong

Xin thắp tình yêu cùng nhịp bước
Niềm tin đốt nến hướng Tam Tòa
Con Tim rướm máu xin cầu phước
Thiên Chúa ơi ! Máu lệ đổ nhòa

Bao giờ thấy được hoa Công Lý
Nở khắp quê Cha hương đậm đà
Để cho con cháu nung tâm chí
Chống giặc ngoại xâm giữ Nước Nhà !

Vivi
Norway 13.8/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 22:12:36 bởi vivi07 >

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 24.08.2009 23:02:43
0



Tưới hoa công lý

Dân đen họa kiếp thê lương
Vườn hoa công lý đoạn trường bất công

Giọt máu tưới hoa công lý
Tỏa hương thiện ý muôn nơi
Nguyện cầu Đức Mẹ thương đời
Lê dân Nước Việt biển lời bi oan

Hồn Nước chiều hoang buông đổ
Hồi chuông Thiên Cổ xót xa
Cờ tang phủ khắp Sơn Hà
Lời kinh cứu khổ Tam Tòa ngân vang

Hàng vạn tim vàng thổn thức
Nhặt sầu ký ức điêu linh
Mấy mươi năm loạn Ba Đình
Cuồng si lừa Đạo, tôn vinh vô thần

Thắp nến lòng nhân soi nạn
Cửa quyền bệnh hoạn tâm gian
Hòa bình u uất trăng vàng
Úa hoa công lý, lệ tràn Chúa đau !

Vivi
Norway 24.8/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2009 23:37:11 bởi vivi07 >

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 26.08.2009 01:38:36
0
Hạt lệ GaLang

Ba mươi bốn mùa xuân biển lệ
Ba Đình truy diệt mộ "Thuyền Nhân" !

GaLang ngấn lệ mỗi chiều
Hoàng hôn buông đổ, hiu hiu gió sầu
Biển than sóng vỗ bạc đầu
Hồn oan ai oán canh thâu lạnh lùng

Thuyền nhân bạc mệnh lâm chung
Thân vùi đáy bể não nùng xiết bao
Đàn con lạc Việt lệ trào
Lập "Bia Tưởng Niệm", nghẹn ngào hồn vong

Hận thù đảng giữ đảng đong
Tấm "Bia" đảng xới, đảng còng đảng tru
Ba bốn năm, hận thiên thu
Ai ơi ! Có thấu đảng thù "Thuyền Nhân"

Ngẫm buồn hỏi cánh phù vân
Vì đâu Tộc Việt bước chân lạc loài
Vì đâu máu lệ đổ dài ?
Bao giờ xóa sạch con bài nội gian

Mây viễn xứ, rũ khăn tang
Cài ngang quê Mẹ, GaLang vắt sầu
Cành khô chim Hạt bạc đầu
Núi nghiêng trí Vượn đỏ ngầu manh nha !

Vivi
Norway 25.8/2009
(02.8.2009 csVN áp lực Nam Dương
triệt hạ GaLang)

vivi07
  • Số bài : 1514
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 28.08.2009 00:23:40
0


Nhặt sầu Galang

Ai ơi ! Hãy nhớ lời thề
Ngày thuyền rời bến, ước bờ tự do !

Đêm nghe tiếng Quốc nhặt sầu
Nghĩ về cố xứ mái đầu điểm sương
Tháng năm ly biệt quê hương
Chong đèn soi lệ đoạn trường tình quê

Từ khi Non Nước não nề
Mây tang phương Bắc kéo về kết oan
Lê dân họa kiếp lầm than
Bể đông tắm máu, rừng hoang ngập mồ

Da thịt phơi, xương trắng khô
Giang Sơn đổ nát, tông đồ ngoại lai
Vì ai máu lệ đổ dài
Vì ai đất Mẹ hình hài tả tơi ?

Xứ người thầm vắt lệ đời
Bỗng nghe biển khóc vọng lời xót xa
Sóng Galang, máu lệ pha
Bàn tay độc đảng, nồi da chất chồng

Đàn chim Việt có hay không ?
Ba Đình truy diệt mả mồ Thuyền Nhân
Galang di tích tri ân
Hương hồn xấu số, người thân phụng thờ !

Vivi
Norway 27.8/2009
(02.8/2009 csVN áp lực Indonesia
xóa bỏ di tích tỵ nạn Galang)


Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 448 bài trong đề mục