Tiếng Thơ - Vivi

Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 01.01.2010 06:49:44
0
Soi bóng lệ

Chong ngọn đèn sầu soi bóng lệ
Nghe pháo giao thừa dạ xót xa
Khung trời viễn xứ buồn chi lạ
Cạn chén bi ai nhớ cảnh nhà

Trắng đêm thao thức buồn nhìn lại
Chuỗi ngày lưu lạc kiếp tha hương
Bể chướng trăm năm đời cát bụi
Trầm luân một cõi đáy vô thường

Non Nước tang cài màu tuyết vỡ
Ngậm ngùi tiếng Quốc lạc loài than
"Lạc Hồng" khói quặn tình dang dỡ
Đón tết lià quê trỗ mộng tàn

Giao thừa đong lệ sầu quê Mẹ
Đèn mờ rũ bóng lạc đường quê
Mang hồn du mục vườn dâu bể
Nửa kiếp phù sinh thấm não nề !

Vivi
Norway 01.01/2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 01.01.2010 16:52:37
0
Đón tết xứ người

Tiếng pháo giao thừa vang nổ
Nghe lòng tủi hổ cố hương
Lê dân họa kiếp Mán Mường
Cùm trong chế độ bá vương độc tài

Độc đảng ngoại lai bán Nước
Tham quan mua tước Tàu ô
Việt gian, Việt cộng, Việt nô
Hè nhau tẩu tán cơ đồ Tổ Tiên

"Trí tuệ độc điên" Hà Nội
Nối đuôi gieo tội hận thù
Ba Đình thủ phạm cai tù
Tiếp tay Tàu Cộng dập trù Giang Sơn

Mấy chục năm hờn đón tết
Xứ người đếm tuyết lệ pha
Ai là kẻ, lìa quê cha
Có nghe ngục tối quê nhà oán than !

Vivi
Norway 01.01/2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Nước Việt quê tôi - 02.01.2010 05:52:54
0
Tắm lệ giao thừa

Đón giao thừa bên trời đất khách
Giữa đêm đông tuyết phủ giá băng
Lửa pháo đốt cuộc đời thử thách
Gào cố hương, ai biết ai chăng

Tết tha hương mang thân lưu lạc
Chẳng cành mai, chẳng bóng Mẹ hiền
Ly rượu buồn bờ môi lạnh nhạt
Mấy mươi mùa gió tuyết triền miên

Ơi Mẹ ơi ! Một ngày trỗ mộng
Nhánh tình yêu nở đóa hoa thương
Trăng thanh bình một trời mở rộng
Con sẽ về đón tết quê hương

Tháng năm tận, cõi đời vô tận
Kiếp chim hoang mỏi cánh phũ phàng
Treo đỉnh nhớ rừng xưa bạc phận
Đêm giao thừa tắm lệ phù tang !

Vivi
Norway 01.01.2010

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: Chiếc lá bạc màu - 03.01.2010 00:44:43
0



 
 
Chiều hạ phố nhớ

Chiều nắng hạ buồn rơi kẽ lá
Ta thẩn thờ đếm bước chân qua
Phố Drammen chiều về chậm quá
Bỗng thèm cánh phượng thuở quê nhà

Phố rợp người kẻ qua khách lại
Sao ngồi đây như gã hoang khờ
Nhìn vầng mây cuối trời ái ngại
Thấy trường xưa gợn khúc ve hờn

Qui Nhơn ơi ! Bao năm lưu lạc
Trăng có còn treo mộ thơ Hàn
Hay buông rũ như vành tang bạc
Trải hồn đau khép cánh mơ vàng

Chiều hôm nay bên trời viễn xứ
Nhặt nắng vàng gọi chút hương xưa
Cổng trường, cánh đồng quê thôn nữ
Nhớ quá ngàn thương nuốt lệ thừa !

Vivi
Norway 16 mai 07


 
VIẾNG
HÀN MẠC TỬ

Đồi Quy Hòa sóng xô nhịp nhịp
Vỗ chân ghềnh trăng vỡ sao rơi
Hồn thơ nghe suối nhỏ tình đời
Tiên không lại ai người đến viếng

Trăng nhân ái chẳng hờn giận liễu
Đã cùng chàng bán anh trăng khuya
Khi tỏ khi  mờ trăng miết xẽ chia
Ru khe khẻ mộ Hàn thi sĩ

Khói hương thơm vọng lời thôn Vĩ
Nơi âm u Hàn có nhớ chữ điền
Nhớ bắp lay, lá trúc chao nghiêng
Nhớ lời trách ai  chưa về thăm Huế?!

Trong Bẽn Lẽn cũng buồn vui nhân thế
Mỗi mảnh đơi đầy hoa cỏ yêu thương
Nằm đây nghe nhịp  thở trùng dương
Vớt sóng bạc đầu xem trăng vỡ


                            Nguyên Hải
-----------------------
NH kính chúc bạn năm mới  luôn vui trẻ khỏe đẹp hạnh phúc phát tài và thành đạt ngày nào cũng có niềm vui và luôn gặp nhiều  may  mắn.
Chia sẽ với bạn mấy vần thơ VIẾNG HÀN MẶC TỬ.
Thân chào bạn.
Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: Chiếc lá bạc màu - 03.01.2010 00:47:17
0
 
 



CHÚC BẠN
XA QUÊ
 
Lịch tây mồng một nắng vàng tươi
Đông Á ăn theo tết xứ người
Ngày mới rượu nồng trà bánh ngọt
Xuân thơm thơ đậm tứ-vần vui
Quê nhà đất mẹ thương đầy nhớ
Xứ lạ lòng ai có ngậm ngùi
Xa tổ gởi lòng câu xướng họa
Gói tình vào chữ chúc làm nguôi.
 
                        Nguyên Hải 
  
 

Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 07.01.2010 02:24:38
0
Cảm ơn NH nhiều ...và những dòng thơ
mà tôi càng nhớ cố hương lắm...
Chúc gia đình anh năm mới Vạn An

Vivi

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 15.01.2010 01:37:23
0


Máu nhuộm Thánh Giá

Đong lệ giáo dân cầu nguyện
Nhân quyền công lý nở hoa

Máu giáo dân nhuộm cây Thánh Giá
Núi Thờ buồn rũ trắng màu tang
Tiếng chuông ngân uẩn khúc hờn than
Như oán lạnh giăng sầu chế độ

Non thế kỷ muôn dân lệ đổ
Đảng vô thần gieo họa triền miên
Cửa nhà thờ xích đỏ gông xiềng
Con cái Chúa cùng đường bí lối

Ngục Ba Đình dã man lừa dối
Lệ Thái Hà tràn tới Đồng Chiêm
Hồn Thánh Tử "Thánh Giá" đâu tìm
Máu Cha Lý ngục tù thắm đỏ

Chuông công lý kêu oan quá rõ
Lửa gian manh lừa đạo giả hình
Thiên Chúa ơi ! Máu lệ điêu linh
Đời ma quỉ lộng hành dương thế !

Vivi
Norway 13.01/2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 19.01.2010 01:26:28
0
Đếm lệ đêm đông

Hạt tuyết trắng bay ngang khung cửa
Dáng bơ phờ như gã lìa quê
Ta nốc cạn từng ly rượu đỏ
Mà ngỡ rằng nước mắt quê hương

Ôi nước mắt quê hương tràn ngập
Ngập rừng xanh đỉnh núi chân mây
Mấy mươi năm từng ngày chồng chất
Ta uống đi uống lại vẫn đầy

Non Nước đứng cài tang ủ rũ
Như rừng hoang tuyết phủ chiều đông
Mây lộng gió kết bè kết lũ
Mẹ Việt Nam tóc rũ lệ hồng

Lệ quê hương một trời cay đắng
Lệ nghẹn ngào tức tưởi hồn thơ
Lệ chia ly đầu xanh bạc trắng
Ôm tang thương uống cạn lệ khờ

Đêm lưu xứ trắng trời tuyết đổ
Ta âm thầm đếm giọt lệ rơi
Nghe cố hương bầy chim vỡ tổ
Lạc dương gian tắm lệ mưa đời !

Vivi
Norway 18.01/2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 20.01.2010 02:26:16
0
Người tình mất tên

Lâu lắm không về thăm xóm nhỏ
Từ ngày giã biệt lửa binh đao
Xa người em gái sông Vàm Cỏ
Dòng nước bơ vơ con sóng gào

Mộng tưởng năm xưa hiu hắt nhớ
Tiếng yêu xao xuyến hót trong mơ
Đêm đêm thức giấc sầu dang dở
Gạt lệ thầm trao gối điệp về

Em ở nơi nào em có biết
Dù anh lưu lạc gió phong ba
Hương xưa phảng phất tình tha thiết
Ấp ủ tương tư rất đậm đà

Tháng năm cách biệt chưa quay lại
Tìm em gái nhỏ Vàm Cỏ Đông
Người tình yêu ấy tên đà mất
Mấy chục năm rồi nhỏ lệ trông !

Vivi
Norway 19.01/2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 25.01.2010 14:54:08
0
Người tình mất tuổi

Em đến thăm, độ trưa hè
Rừng tre nắng đổ, tiếng ve gọi sầu
Ba lô em hãy tựa đầu
Để anh ru mộng, anh hầu bên em

Chiều hè bóng ngã buồn tênh
Soi chân em bước gập ghềnh lối đi
Em về để lại những gì
Ngoài con tim héo, bờ mi lệ khờ

Anh tiễn em, dạ ngẩn ngơ
Như rừng thay lá, bơ phờ duyên yêu
Tóc em in ráng mây chiều
Vắt ngang núi mộng, hắt hiu tơ vàng

Rồi một chiều, Nước ly tan
Lệ dư duyên phận đôi hàng chia ly
Anh ôm tuổi mộng mang đi
Tháng năm mất tuổi, chim di lạc tình !

Vivi
Norway 25.01/2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 27.01.2010 06:31:48
0
Thở Cho Quê Hương - Video



http://www.youtube.com/watch?v=W8wPDxDZPO4
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2010 03:19:32 bởi vivi07 >

SuongAnh
  • Số bài : 7178
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Chiếc lá bạc màu - 27.01.2010 12:27:42
0

Trích đoạn: vivi07

Người tình mất tuổi

Em đến thăm, độ trưa hè
Rừng tre nắng đổ, tiếng ve gọi sầu
Ba lô em hãy tựa đầu
Để anh ru mộng, anh hầu bên em

Chiều hè bóng ngã buồn tênh
Soi chân em bước gập ghềnh lối đi
Em về để lại những gì
Ngoài con tim héo, bờ mi lệ khờ

Anh tiễn em, dạ ngẩn ngơ
Như rừng thay lá, bơ phờ duyên yêu
Tóc em in ráng mây chiều
Vắt ngang núi mộng, hắt hiu tơ vàng

Rồi một chiều, Nước ly tan
Lệ dư duyên phận đôi hàng chia ly
Anh ôm tuổi mộng mang đi
Tháng năm mất tuổi, chim di lạc tình !


Vivi
Norway 25.01/2010


Người Tình Xa xăm...
 
Ngơ ngác trong ánh bình minh
Nhạn bay mỏi cánh hài hình xác xơ
Con nước dòng chảy lặng lờ
Như ngầm thương tiếc đôi bờ chia hai

 
Ba lô anh khoác trên vai
Ra đi hưá hẹn ngày mai tươi hồng (?)
Anh sẽ về, em chờ không
Rưng rưng nước mắt đôi dòng lệ rơi...

 
Sao mà lâu lắc, anh ơi!
Bao nhiêu ngày tháng...tình côi một mình
Người ta lễ hội linh đình
Còn em mãi ngóng người tình xa xăm

 
Làm sao có chuyện trăm năm
Anh không còn nưã...sắc cầm dở dang
Rừng xưa lá xác xơ vàng
Em đi tìm mộng...bên đàng hư không

 
Sương Anh
 
Cò ui...khoẻ hôn? cám ơn bưả vào chúc mừng Noel và Tết tây mà SA hổng có nhà ha, hôm nay đọc bài này gợi lên nhiều cảm xúc, gởi Cò đọc nè...chúc Cò năm mới luôn luôn vui và niềm hoài vọng có ngày như ý muốn nha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2010 12:29:12 bởi SuongAnh >

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 28.01.2010 03:17:28
0
Chào SA !

Cò phẻ luôn, nhưng đi cày cả ngày mệt quá chừng, rảnh giờ nào thì chui đầu vô net, nên ít có thì giờ nói chuyện cho vui...
Ờ ! Tết tư cũng ráng vô nhà SA phết tấm hình chúc tết ý mà. mà lúc này SA phẻ mạnh không? Làm ăn phát đạt hơn năm cũ không? Cò thì tà tà chứ gần hết tháng một rồi mà chưa phát tài lộc gì hết trơ tru hà.

Chúc tết việt Nam phẻ may nhiều nha


vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 29.01.2010 14:17:37
0
Vấn lệ

Bán Nước đã có đảng hồ
Việt gian góp mặt, kiều nô hãm tài !
01
Bán Nước, ngu dân, rước giặc
Rõ ràng úp mặt tôn thờ
Sĩ phu ơi ! Xoá mộng mơ
Đập tan Tàu hoá, giữ bờ Việt Nam
02
"Nam Bắc Một Nhà" đảng nói
Toàn là giả dối gian tham
Ngay xưa hiến đảo "Công Hàm"
Ngày nay Bauxite, Nam Quan giao Tàu
03
Đảng nói đánh cho Mỹ cút
Nga Tàu lén lút rước vô
Hai mươi năm núi xương khô
Hai miền nam bắc đầy mồ tuổi xuân
04
Mẹ Việt nhìn bờ Non nước
Đong sầu lệ ướt bi ai
Lũ đàn con, lũ độc tài
Độc quyền bán đất, Tàu cai đảo rừng
05
Bauxite, biển đông "Nó" bán
Rước quân Mao Hán từ lâu
Chiếm Miền Nam, lộ đuôi đầu
Núi Sông tràn ngập bọ sâu nắm quyền
06
Mẹ Việt khóc cười nước mắt
Hoà bình đất cắt biển trao
Nợ vay súng, nạn rước Mao
Buộc dân gánh nạn, máu đào trả vay
07
"Giải phóng miền nam" đảng nói
Rõ ràng lừa dối gian manh
Cậy Tàu, Nga gieo chiến tranh
Để rồi mất đất, đảo xanh tan tành
08
Chế độ tà quyền Mường Mán
Gian manh cả đám Ba Đình
Độc tài gieo rắc điêu linh
Sĩ phu tù ngục, dân tình ly tan
10
Thánh giá Núi Thờ giặc đổ
Chuông sầu oan khổ liệm tang
Thiên Chúa ơi ! Máu lệ tràn
Phủ đầu giáo nạn, dã man ngập trời

Vivi
Norway 2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 31.01.2010 01:24:39
0
Nạn tham gian

Độc tài, độc đảng, độc tham
Độc gian, độc trị, độc quan, độc quyền
1
Độc đảng cậy Tàu thống trị
Non Sông ắt bị vong nguy
Giặc Ba Đình, giặc gian phi
Tay sai ngoại giặc, phân ly giống nòi
2
Một lũ cháu con Mường Mán
Độc tham giữ bám độc tài
Lũ gian sĩ, lũ quan sai
Tiếp tay chế độ giặc lai Mao Tàu
3
Độc đảng phi nhân Hà Nội
Tru dân vô tội dã man
"Núi Thờ" Thánh Giá cài tang
Máu oan công lý đổ tràn Đồng Chiêm
4
Non thế kỷ đà thấu rõ
Ba Đình chẳng bỏ gian manh
Sĩ nô quyền chức đua tranh
Bịt tai mắt miệng, dân lành lệ rơi
5
Thế kỷ này ai cũng thấy
Đảng gian giữ bẩy độc tài
Giam cùm trí thức thở dài
Nhà tù chế độ, bịt tai mắt mồm
6
Chế độ côn đồ Hà Nội
Tạo ra xã hội côn đồ
Quan quyền, tướng tá tham ô
Lê dân trù dập, nhấp nhô bể sầu
7
Trí thức vô tâm nô đảng
Mồm rao lảng vảng tự do
Buôn dân bán nước giàu to
Chức quyền cả lũ mặt mo gối mòn
8
Toà án trò hề Hà Nội
Bịt mồm phán tội là xong
Án tù viết sẳn vài dòng
Bị can ắt bị giam còng tù lao
9
Chế độ luật rừng cai trị
Sĩ phu ắt bị giam còng
Ba Đình nuôi họa diệt vong
Ngoại xâm tràn ngập, nào mong sinh tồn
10
Độc đảng, độc tài, độc ác
Sĩ phu bỏ xác tù gông
Nội gian tiêu hủy Non Sông
Ly tan Tộc Việt, cháu Hồng nạn vong !

Vivi
Norway 2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
Tiếng Thơ - Vivi - 01.02.2010 02:03:12
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2010 05:07:05 bởi vivi07 >

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 01.02.2010 02:05:14
0
Thở Cho Quê Hương - Video



http://www.youtube.com/watch?v=W8wPDxDZPO4

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 02.02.2010 00:44:11
0
Nhặt sầu đón xuân

Xuân về chắc Mẹ thẫn thờ
Ngóng trời viễn xứ mắt mờ tin con

Xuân đến xuân đi mấy bận
Chúa xuân lận đận trời quê
Non kia mây phủ não nề
Nắng vàng tắt ngụn, bơ phờ cội mai

Tóc Mẹ sương cài trắng bạc
Chờ đàn con lạc tha phương
Vì độc tài, bỡi bá vương
Mẹ đong lệ tủi rửa đường bi ai

Tổ Quốc miệt mài tang đổ
Hồn xuân liệm cổ mộ sâu
Mẹ ơi ! Con mẹ bạc đầu
Giữa trời đất khách nhặt sầu đón xuân

Thấp thoáng người thân bến mộng
Đậu bờ xuân lộng rừng mơ
Tim nghe lệ Mẹ đợi chờ
Đứa con lạc xứ, vọng thề xuân xưa !

Vivi
Norway 01.02/2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 03.02.2010 02:32:39
0
Huế khăn sô

Quê mẹ xuân về quằn quại
Quặn lòng nhớ lại xuân xưa
Ba ngày tết, đón giao thừa
Bỗng dưng bắn giết, chẳng chừa dân lương

Ngày tết đoạn trường Dân Tộc
Vô tâm ác độc ngoại lai
Bàn thờ đổ máu bi ai
Chết đâm bầm chặt, hố dài chôn thây

Cố Huế phủ đầy tang trắng
Trẻ thơ lạnh vắng tiếng cười
Mậu Thân ơi ! Mất tính người
Con Hồng cháu Lạc, máu tươi ngập trời

Tộc Việt liệm đời bể khổ
Xuân về lệ đổ khăn sô
Mấy mươi năm, tim gỗ khô
Thấu trang bi sử, oan mồ thiên thu !

Vivi
Norway 02.02/2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 03.02.2010 15:34:32
0
Lỗi hẹn mẹ cha

Mỗi lần tuyết đổ chợt buồn nhớ
Quê nhà ong bướm đón xuân sang
Quanh đây hoa tuyết đâm chồi nở
Như thuở xuân xưa mai trắng tàn

Mấy chục xuân rồi chưa trở lại
Quê nghèo hiu hắt giọt mưa tang
Tháng năm lưu lạc lòng quằn quại
Nhớ mẹ cha già lệ chứa chan

Bây giờ cha mẹ hoàng hôn phủ
Nay ốm mai đau khổ phận già
Tiền bạc thuốc thang con gửi đủ
Hay là lây lất sống cho qua

Tháng tận năm tàn thêm một tuổi
Càng thêm nước mắt ngập quê hương
Nước mắt lìa quê soi lệ tủi
Liệm hồn Non Nước liệm đau thương

Đếm tuyết nhớ xuân sầu cố xứ
Nhớ lời lỗi hẹn với mẹ cha
Để cho mẹ ngóng, cha buồn nhủ
Bể dâu ngăn cách xa ngàn xa !

Vivi
Norway 03.2/2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 06.02.2010 00:19:10
0
Huế xuân tang

Đêm xuân tiếng Quốc nhặt sầu
Bên bờ viễn xứ, bạc đầu Sông Tương
Nhớ quê ru khúc đoạn trường
Ngậm ngùi khoan nhặt, quê hương não nùng

Thần kinh đất Huế bão bùng
Mậu Thân ngày đó, hãi hùng lê dân
Mây đen tạo kiếp vong thân
Máu oan đỏ thắm ngục trần Huế đau

Huế tang thương, Huế bạc màu
Mấy mươi xuân vẫn nát nhàu vong linh
Mấy mươi cái tết giả hình
Vô thần cài dựng ảo tình gỗ tim

Ngày xuân cánh én về tìm
Hoa yêu chẳng nở, ngủ im Huế sầu
Khăn sô quấn chặt mái đầu
Nhà nhà tang phủ, rầu rầu bi ai

Lẽ nào lệ đổ miệt mài
Xuân về lệ Quốc lạc loài hoài hương
Lẽ nào khắc khoải đau thương
Thiên thu Huế tủi thê lương xuân hàn !

Vivi
Norway 05.02/2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 14.02.2010 00:24:16
0
Nhục Quốc oan dân

Chế độ gây ra Nước mạt
Phủi tay ủy thác cho dân

01
Nội giặc cậy Tàu hiến đảo
Lừa dân ngụy tạo dân tru
Hoàng Sa mẹ tủi thiên thu
Cha già uống nhục, lệ mù trời nam
02
Chế độ đỉng cao Hà Nội
Tạo ra núi tội biển oan
Pháp quyền thế lực hung gian
Sĩ, quan, tướng, tá dã man độc tài
03
Xuân đến Mẹ thêm tóc bạc              
Ngóng đàn con lạc tha hương
Lửa độc tài, giặc bá vương
Lệ sầu Mẹ vắt tưới đường chia ly
04
Tôn giáo quốc doanh đảng dựng
Cha sư dạ đựng hổ mang
Ba lăm năm, họa ly tan
Giang Sơn đổ nát, cơ hàn dân đen
05
Mỗi độ xuân về khắc khoải
Nhặt sầu kết giải khăn tang
Tết mậu thân, Huế lệ tràn
Nội gian tàn sát dã man dân lành
06
Máu lệ tìm đường tỵ nạn
Lánh xa cái đảng độc tru
Tháng tư Quốc Hận ngàn thu
Miền Nam đia ngục, nhà tù trần gian
07
Việt cộng, Việt gian, Việt ngủ
Ba tên làm chủ Sơn Hà
Tộc Việt ơi ! Mở mắt ra
Thấy ngay Nước mất, tan gia từng ngày
08
Luật khỉ đảng quyền độc thủ
Lê dân bị đủ hàm oan
Quan tòa Hà Nội lập đàn
Bịt mồm công lý, mạ vàng tự do
09
Xương máu đắp bờ Non Nước
Cho dân sống được bình an
Thương phế binh, thân phận tàn
Cuộc đời lây lất, cơ hàn khinh khi
10
Buồn đón xuân về cố Quốc
Rừng tan, Đảo mất, Nước hàn
Xuân bảy lăm, xuân đại tang
Dân Nam bể máu, lệ tràn đầu non

Vivi
Norway 2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 14.02.2010 03:12:45
0
Tiếng Quốc hoài hương

Ngẫm tủi xuân này xa xót xa
Hắt hiu mưa bụi đỏ quê nhà
Tiếng Quốc hoài hương sầu cố xứ
Tháng năm khắc khoải mộng châu sa

Đất khách quê người xuân tuyết bay
Buồn chân lữ khách bước lưu đày
Nhớ Nước mỏi mòn lòng viễn xứ
Nhìn xuân đếm lệ đợi qua ngày

Mẹ ơi ! Con biết Mẹ trông chờ
Mái nhà cô quạnh đứng bơ vơ
Bàn thờ Tiên Tổ hương nghi ngút
Cầu nguyện cho con vẹn chữ thề

Thương nhớ bi chừ nốc biệt ly
Soi tâm đốt lệ gạn sân si
Quê hương một cõi trời tan tác
Khâm liệm hồn xuân hố tuyệt tình

Xuân này còn hẹn đến xuân sau
Đêm đêm Quốc gọi nhớ thương nhau
Nghe như lệ Mẹ lăn bờ má
Giữa đêm xuân lạnh đau càng đau !

Vivi
Đêm 30 tết canh dần
Norway 13.02/2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 18.02.2010 01:31:07
0
Chỉ một quê hương

Chỉ một quê hương chỉ một thôi
Đắng cay dâu bể tháng năm rồi
Lòng hoa sen trắng hương thanh thản
Tựa cánh phù du môi ấm môi

Chỉ một quê hương dù dại khờ
Thẫn thờ bóng lẽ cõi bơ vơ
Vầng trăng u uẩn trăng mòn khuyết
Giữa trời cô tịch liệm ngàn mơ

Quê hương ! Ôi hỡi một quê hương
Trăm năm đối diện bóng nghê thường
Một đời trăn trở nào dang dở
Tương tư gửi gió gói yêu thương

Chỉ một quê hương một cõi lòng
Biển mơ lơ lửng ngọn đèn chong
Soi đỉnh nợ đời nghiêng bóng ngã
Rớt vùng lệ nhớ mong hoài mong !

Vivi
Norway 17.02/2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 03.03.2010 01:21:42
0
Tháng tư ngập sầu

Tháng tư cố xứ nhặt sầu nhớ
Một thuở năm nào đuổi vượt biên
Truy bắt khảo tra tàn nhẫn quá
Chết rừng, chết biển, chết cùm điên

Cửa nhà đổ nát, tình tan vỡ
Kỳ thị chia ly khối hận thù
Dân Nam tan tát đời tắt thở
Tiếng thét bi thương cửa ngục tù

Lũ Nó xưng danh trí thức bầy
Đỉnh cao lừa đảo độc tàn xây
Gia tài đất Mẹ, Lũ Nó bán
Bán sạch từ đây Dân Tộc gầy

Nửa triệu "Vong Linh" sầu biển bạc
Tấm bia "Tưởng Niệm" cũng phi tang
Vì đâu nông nỗi đời lưu lạc ?
Thân vùi đáy biển hồn lang thang

Tháng tư lại về chợt nhìn lại
Lửa gian, lửa hận đuổi sau lưng
Nặng kiếp u mê đời hủy hoại
Non Sông đổ nát bỡi lưng chừng !

Vivi
Norway 02.3/2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 01.04.2010 17:13:15
0



Tưởng niệm

Cúi đầu tưởng niệm nạn nhân
Chết vì giặc Cộng, xác thân tù đày
Chết vì ngậm đắng nuốt cay
Chết vì lừa đảo xới dày mồ cha

Vivi



Độc tài tru Nước

Tai họa tháng tư đen dẫn đến
Tàu sang đồng hóa chẳng đâu xa
1
Hiệp định Geneva chia cắt
Hai miền Nam Bắc hận thù
Độc gian, độc đảng, độc tru
Cõng Nga Tàu cộng, dập trù Giang Sơn
2
Cờ đỏ cùm dân tru Nước
Độc quyền, độc tước, độc quan
Ba lăm năm giữ xảo gian
Gây thù gieo hận, phá tan Sơn Hà
3
Óc gỗ, tim khô cả lũ
Đảng gian, trí ngủ, sĩ khùng
Bán Bauxite, bán Uranium
Ngụy danh thuê mướn, Đất Hùng diệt vong
4
Trao đổi Nam Quan súng đạn
Vô Nam nổi loạn chiến tranh
Giặc tru dân, giặc ngu manh
Ba Đình cả lũ, ô danh muôn đời
5
Thơ hịch truyền Tàu Ô khiếp
Sử hùng muôn kiếp lưu danh
Tộc Việt ơi ! Dạ sao đành
Ngồi nhìn Tàu chiếm đảo xanh rừng vàng
6
Tổ Quốc "Cộng" xây hoạ nạn
Tuổi xuân xả mạng bảo an
Tháng tư đen, súng cài tang
Nhát dao tham vọng, lệ tràn Quốc vong
7
Máu lệ tìm đường tỵ nạn
Lánh xa cái đảng độc tru
Tháng tư Quốc Hận ngàn thu
Miền nam địa ngục, nhà tù trần gian
8
Nhớ thuở tháng tư đen thủi
Đảng vô bắt đuổi "Dân Nam"
Chết vượt biên, chết cùm giam
Thương binh máu nhuộm đỉnh tham gian tà
9
Mười sáu tấn vàng ai thủ
Miền Nam giao đủ tận tay
Giặc Ba Đình, giặc cướp ngày
Thủ tiêu tài sản, đọa đày "Dân Nam"
10
Rừng đảo Việt Nam rõ đủ
Tộc Hồng làm chủ đã lâu
Giặc Mao, giặc Cộng từ đâu
Âm mưu xâm chiếm, ắt đầu lìa thân

Vivi
Norway 3/2010

Bán Nước vinh thân

Giữ độc tài, Nước ngậm ngùi
Lê dân huyết lệ sụt sùi ngàn thu

1
Giữ độc tài dâng đất biển
Nhục hèn thực hiện lệnh Mao
Tộc Việt ơi ! Chẳng lẽ nào
Đốt trang hùng sử, lệ trào Tổ Tiên
2
Cửa ngục tà quyền Hà Nội
Độc tài gieo tội quê hương
Hoa công lý nở đoạn trường
"Công Nhân" nhi nữ, lụy đường tù lao
3
Ngày tết mậu thân sáu tám
Giặc Hồ cậy bám giặc Mao
Rước vào Nam nhuộm máu đào
Thù lưu thiên cổ, hận trào thiên thu
4
Chế độ ma tru thống trị
Độc tài ắt bị Nước vong
Lê dân bịt miệng lệ đong
Buồn trông đất mất, nào mong sinh tồn
5
Non Nước lâm nguy réo gọi
Nam nhi tự hỏi lên đường
Nội gian mỵ hiến biên cương
Mồ hoang trấn thủ, phố phường an cư
6
Mấy chục năm rồi cấm cố
Lá khô xây mộ điêu tàn
Giặc cờ đỏ, giặc tham gian
Dập trù nòi giống, ngoại bang lạy qùi
7
Cờ đỏ trời nam u ám
Mộ cùm sầu thảm đời trai
Non sông nợ gánh oằn vai
Mẹ già vắt lệ bi ai đoạn trường
8
Đốt nén hương tình Núi Bể
Nguyện cầu huynh đệ siêu vong
Đang cơn lửa đạn bom đong
Mong ngày thạnh trị, kết vòng hoa tang
9
Hết súng gươm rồi đày đoạ
Tuổi xuân tàn tạ xác thân
Tù lao "Cải Tạo" dã nhân
Chết manh áo rách, phù vân chập chờn
10
Non Nước bụi hồng phủ lạnh
Giống nòi hiu quạnh xanh xao
Vô danh chiến sĩ lệ trào
Thấm trang ô sử, vàng hao mộ sầu

Vivi
Norway 4/2010

Nhìn lại tháng tư đen

Ba lăm năm tháng tư nhìn lại
Lửa độc tài thiêu đốt quê hương
Hoa công lý mỏi mòn chết dại
Trăng thanh bình lạc bóng thê lương

Ba lăm năm tháng tư nhìn lại
Rừng tang thương, biển khóc lệ dài
Đỉnh trí tham Ba Đình độc hại
Hủy Non Sông Tộc Việt bi ai

Hãy nhìn lại tháng tư đen phủ
Người dân Nam liệm ngục trần chôn
Nhìn thật kỹ tháng tư ảo nhũ
Cả trời Nam một cõi vô hồn

Ba lăm năm tháng tư nhìn lại
Bia thuyền nhân giặc đỏ phi tang
Hơn nửa triệu vong linh quằn quại
Biển âm u sóng vỗ nhịp tàn

Ba lăm năm tháng tư nhìn lại
Lửa độc gian gieo rắc hận thù
Cháy le lói góc trời hải ngoại
Người Việt ơi ! Non Nước mịt mù

Vivi
Norway 01.4/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2010 17:14:36 bởi vivi07 >

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 02.04.2010 15:39:52
0



Chiến Sĩ Vô Danh - Xem Video

http://www.youtube.com/watch?v=Yiy5EMnSdf4
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2010 06:42:51 bởi vivi07 >

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 04.04.2010 06:45:16
0
Chỉ một trái tim

Một trái Tim chỉ một trái Tim
Yêu quê hương mỏi gót chân di
Thân lưu xứ một trời thương nhớ
Dòng sông xưa trọn kiếp đi tìm

Tiếng yêu thương đậu đỉnh non chờ
Dệt vầng trăng đếm nỗi bơ vơ
Giọt thầm lặng rơi từng mảnh vỡ
Phủ mái đầu Non Nước bạc phơ

Mẹ Việt ơi ! Còn đâu nụ hôn
Đâu còn nữa một nửa linh hồn
Hương phản phất hoa sen rữa nhụy
Rụng Tim yêu liệm đáy mồ chôn

Chỉ một thôi một trái Tim thôi
Tháng năm sầu chất đầy bờ môi
Mang thương nhớ gửi về quê Mẹ
Nhốt nụ cười treo áng mây trôi

Vivi
Norway 02.4.2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 04.04.2010 17:28:52
0
Tháng tư hãy nhớ

Ai còn nhớ tháng tư năm đó
Đầu súng cài tang lệ thắm hồng
Giặc chiếm thành đô nhuộm máu đỏ
Gia đình ly tán khắp non sông

Ba mươi tháng tư ngày tử biệt
Nhà tù độc ác nhất trần gian
Cảnh bạo tàn, đành lòng vượt biển
Xác lênh đênh sóng bạc kêu than

Hãy nhớ ba mươi lăm năm trước
Trời Miền Nam tanh máu hãi hùng
Hãy nhớ hiện giờ cả đất nước
Tiếng thét oan khiên quá nảo nùng

Ai còn nhớ hay quên bỏ mặc
Cho độc quyền tham vọng dã man
Cho Giang Sơn ngoại xâm hóng hách
Đời lê dân khốn khổ cơ hàn !

Vivi
Norway 04.4.2010

vivi07
  • Số bài : 1515
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
  • Nơi: Norway
RE: Chiếc lá bạc màu - 10.04.2010 16:13:14
0





Một nén hương cho người nằm xuống,
Dù bắc hay nam cũng là chung giống !


Ta im lặng thở lời thơ ngạo nghễ
Yêu tình quê quí nước Việt da vàng
Mẹ Việt ơi ! Con nguyện lòng nhớ mãi
Lạc xứ người nhưng tạc dạ Việt Nam

...!...
Vivi

Thay đổi trang: << < 131415 > | Trang 14 của 15 trang, bài viết từ 391 đến 420 trên tổng số 448 bài trong đề mục