Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 72 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1069 bài trong đề mục
vivi07 05.06.2016 00:12:42 (permalink)
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2016 00:14:07 bởi vivi07 >
vivi07 05.06.2016 14:30:35 (permalink)
0

Lìa xứ nhìn đất tổ
 
Tiếng oán não nùng Đất Tổ
Nghe lòng tủi hổ cố hương
Lê dân họa kiếp Mán Mường
Cùm trong chế độ bá vương độc tài
 
Tà đảng ngoại lai bán Nước
Tham quan mua tước Tàu Ô
Việt gian, Việt cộng, Việt nô
Hè nhau tẩu tán cơ đồ Tổ Tiên

Trí tuệ độc điên Hà Nội
Nối đuôi gieo tội hận thù
"Đỉnh cao trí tuệ" cai tù
Tiếp tay Hán hóa, dập trù Giang Sơn

Biển bạc căm hờn nhiễm độc
Moi trường bị độc xót xa
Trí sĩ ơi ! Máu lệ pha
Giống nòi tận diệt, nước nhà tiêu tan !

ViviNorway 05.6/2016

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2016 14:31:39 bởi vivi07 >
vivi07 05.06.2016 22:12:42 (permalink)
0


Diệt vong đã đến

Xứ người lủi thủi sinh nhai
Bỗng nghe quê Mẹ, buốt tai lạ thường
Sinh viên tuổi trẻ xuống đường
Hô vang đả đảo Bắc Phương lấn nhà


Ải Nam Quan, Hoàng Trường Sa
Tổ Tiên xây dựng, ông cha giữ gìn
Mấy ngàn văn hiến còn in
Bây giờ Tàu Cộng ngang nhiên đoạt quyền

Quê hương nhiễm độc khắp miền
Quê hương hoạ độc, đảng điên rước về
Rừng vàng, biển bạc não nề
Sĩ phu có thấu ê chề dân lương

Tộc Việt ơi ! Hỡi cố hương
Há nào ngồi ngóng đoạn trường hôm nay
Non sông thấm độc đắng cay
Diệt vong đang tới một ngày không xa !

ViviNorway 05.6/2016

vivi07 10.06.2016 00:17:53 (permalink)
0
 
Chế độ sĩ nô
 
Ngẫm nghĩ mà ghê chế độ này
Bán buôn sông núi não nùng thay
Ngụy quan thờ giặc mua quyền lực
Nô sĩ tru dân bán nước đày
Hảo hảo mị gian hảo mị hảo
Say say lừa đảo say lừa say
Cái vòng nô lệ đeo hồn Quốc
Tộc Việt diệt vong ắt có ngày !

Vivi
Norway 09.6/2016
vivi07 19.06.2016 14:21:37 (permalink)
0

 
Nén hương chiến sĩ vô danh
Vivi
             
Quê hương anh triền miên trong khói lửa
Hết Tàu,Tây rồi "Hồ - Cộng - Liên Xô"
Làm thân trai anh đáp nợ núi sông
Noi gương sáng của tiền nhân thuở trước

Anh chiến sĩ vô danh tình non nước
Bảo Quốc, an dân, trăm họ ấm êm
Hơn hai mươi năm suốt mấy ngàn đêm
Anh gian khổ âm thầm trong khói lửa

Đã bao trận cuồng phong anh quyết tử
Như Huế Đô, An Lộc, Bình Trị Thiên...
Dù tàn hơi, dù máu đổ triền miên
Vẫn chiến đấu cho "Tự Do - Công Lý"

Tổ Quốc nguy tay súng anh không nghỉ
Trấn Cao Nguyên rồi án ngự Dầu Giây
Thủ Sài Gòn dù thịt nát tan thây
Lòng nức nở Tây Ninh và Quảng Trị

Anh chiến sĩ vô danh người tri kỷ
Chết không mồ cũng không nén hương nhang
Không vòng hoa cũng không tiếng chuông than
Ôi ! Bức tử một chiều xuân tan tác

Anh nằm xuống là nước nhà đổ nát
Cảnh tù đày, áp bức kể từ đây
Mẹ Việt đau lệ nhỏ rót đong đầy
Trên xác lạnh người vô danh Vị Quốc !

vivi07 26.06.2016 00:20:45 (permalink)
0

vivi07 01.07.2016 16:22:41 (permalink)
0


Nửa ánh trăng vàng

Nửa ánh trăng vàng lạc vọng
Mạt thời sầu đọng hồn quê
Lìa quê soi lệ não nề
Bên dòng bi sử, ê chề trần gian

Sông núi mây tang bao phủ
Tình đời héo rũ tang đầu
Hoài hương vuốt mặt thấm sâu
Giữa đêm trừ tịch vắt sầu Giang Sơn

Thế sự chập chờn mị ảo
Manh manh phiền não trăng mờ
Lừa dân treo bóng hoa mơ
Thực hư hư thực, ngẩn ngơ một trời

Trăng rụng bể đời chao đổ
Giữa lòng đất tổ điêu linh
Vùi chôn nửa ánh trăng tình
Thiên thu le lói thanh bình phù vân !

Vivi
Norway 01.7/2016

vivi07 02.07.2016 04:01:41 (permalink)
0

vivi07 09.07.2016 16:27:54 (permalink)
0
Nô thờ nô

Đảng nô xuất xứ từ phương bắc
Như gần thế kỷ một đời người
Độc manh, độc ác, độc thờ giặc
Ngu dân độc trị máu xương phơi

Đã là con Việt đành phải nói
Vạch mặt đảng nô cả một phường
Nội gian đạo tặc dạ đen tối
Bán nước đích danh sĩ Mán Mường

Biển bạc độc tràn mùi cá chết
Rừng vàng bùn đỏ rũ cây xanh
Mẹ Việt ơi ! Giống nòi tận diệt
Cũng vì nô đảng độc manh manh

Đảng mang bản chất nô thù hận
Trù dập quanh co lê xích xiềng
Tung lên đài báo đầy gian lận
Lừa mị buôn dân giữ độc quyền

Hôm nay cả nước lê dân rõ
Ba Đình thủ phạm rợ gian nô
Tiếp tay giặc Hán loài tà đỏ
Trải độc diệt vong giống Lạc Hồng !

ViviNorway 07.7/2016

vivi07 10.07.2016 06:00:39 (permalink)
0

vivi07 13.07.2016 06:48:41 (permalink)
0
Hạ buồn

Hạ về vạt nắng buồn lao xao 
Có gã lìa quê ngẫm thuở nào 
Khe suối thì thầm đời dối trá
Góc rừng rủ rỉ thói xì xào 
Buồn nhà đổ nát vành tang lộng
Hận nước ly tan mắt lệ trào 
An phận xứ người hoài mộng ủ
Cầu cho quê Mẹ hết lao đao !
Vivi Norway 12.7/ 2016

vivi07 13.07.2016 20:01:42 (permalink)
0
Chế độ nô trị

Một trời đau, một trời thương
Xót xa cây quế Mán Mường nó leo

Mường Mán ngai vàng nô trị
Ba Đình hảo mị quyền uy
Vàng thau xáo trộn gian phi
Lê dân chìm đáy vô tri tế đời

Mạt kiếp non dời sóng vỗ
Rừng Thiêng lá đổ thở than
Bùn Bauxite, biển độc tràn
Hoạ nguy diệt chủng, cơ hàn thiên thu

Tổ Quốc ngồi tù ngục sĩ
Sử xanh cực bỉ bạc màu
Tộc Việt ơi ! Hãy nhìn nhau
Cho hoa tình nở, xoá đau giống nòi

Chế độ nô bồi đen đỏ
Ba Đình chẳng bỏ độc tài
Sĩ phu há lẽ thở dài ?
Ngồi nhìn non nước hình hài tả tơi !

Vivi
Norway 13.7/2016

vivi07 14.07.2016 16:27:03 (permalink)
0
Trí nô sĩ lừa


Non sông bi lụy tang thương
Cũng vì cái đảng Mán Mường lừa nô !
 
Đất Nước côn đồ lãnh đạo
Cửa quyền ắt tạo gian manh
Từ thành đô đến rừng xanh
Sĩ gian, trí xạo đua tranh đảo lừa
 
Chế độ ngụy bừa yêu Nước
Giả nhân thí phước ấm no
Hô độc lập, tụng tự do
Xảo gian cả đảng, quanh co cả bầy
 
Chế độ chứa đầy Hán mị
Âm mưu độc trị dài dài
Giặc Ba Đình, giặc ngoại lai
Manh tâm Hán Hóa, tay sai giặc Hồ
 
Cả Nước ngập mồ vô tội
Bể đông hấp hối hồn oan
Hỡi trí nô, hỡi sĩ gian
Soi tâm rửa mặt, xóa tan nô lừa !
 
Vivi
Norway 14.7/2016
 
vivi07 15.07.2016 18:53:07 (permalink)
0
Sĩ đỏ nô gian


Tẩy sạch trí nô gian tặc
Đảng hồ thờ giặc diệt vong
 
Gần thế kỷ tràn núi hận
Bể sầu xoáy vận gầy hao
Tấm thân chữ S năm nao
Cắt lìa cốt nhục, lệ trào ly tan
 
Bản Giốc Nam Quan đâu nữa
Sử xưa mài sửa đỏ đen
Tổ Tiên đâu quá đê hèn
Giặc Tàu bỏ xác bao phen kinh hồn
 
“Cờ Máu” mồ chôn Dân Tộc
Dã tâm ác độc ngu dân
Âm thầm đất hiến biển dâng
Độc tôn mãi Quốc, ngụy thân khử tà
 
Sĩ đỏ gian pha trí bại
Bể đông độc thải hiểm nguy
Rừng xanh bùn đỏ lâm li
Ba Đình tụ sĩ ngu si Mán Mường
 
Bòn máu rút xương vắt thịt
Giống nòi mờ mịt tương lai
Đích danh “Đảng đỏ” nô tài
Tru dân diệt chủng, tay sai Cộng Tàu !
 
Vivi
Norway 15.7.2016
 
vivi07 17.07.2016 15:52:56 (permalink)
0


Rước giặc hoạ vong

Sĩ đỏ tội đồ rước giặc
Đảng nô bán Nước cầu vinh

Hiến đất Nam Quan hiến đất
"Hoàng - Trường" cũng mất tiêu tan
Đảng hô mười sáu Chữ Vàng
Bốn điều Tốt giữ, rõ ràng bám nô

Tổ Quốc loạn mồ vô chủ
Căn nguyên đảng rủ giặc vào
Rừng vàng bùn đỏ lệ trào
Bể tràn độc chất, nghẹn ngào Tổ Tiên 

Độc đảng lê xiềng độc trị
Hảo nô chẳng nghĩ giống nòi
Tiếp tay ngoại giặc làm tôi
Non sông rao bán, hỡi ôi rợ hèn

Sĩ đỏ trắng đen chức tước
Mị dân lụy Nước hiểm nguy
Não trang bi sử buồn ghi
Họa vong diệt chủng, lâm li Tộc Hồng !

Vivi

Norway 17.7.2016
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2016 15:54:26 bởi vivi07 >
Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 42 của 72 trang, bài viết từ 616 đến 630 trên tổng số 1069 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9