Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 71 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1060 bài trong đề mục
vivi07 02.02.2019 18:18:02 (permalink)
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2019 18:22:38 bởi vivi07 >
vivi07 02.02.2019 18:26:01 (permalink)
0

vivi07 02.02.2019 18:32:25 (permalink)
0

Ct.Ly 04.02.2019 02:38:12 (permalink)
vivi07 08.02.2019 16:39:42 (permalink)
0



Xuân Quốc rũ


Rũ đời Mạt Quốc rũ đời
Độc gian Chế Độ, tả tơi dân hiền !

Vạt nắng xuân về trên xứ Mẹ
Có hồng đôi má trẻ ngây thơ
Có còn vương vấn tình yêu nhẹ
Như gã lìa quê rũ mộng chờ

U uất Non Sông mây trắng đổ
Phủ đời ly biệt nước buồn xuôi
Mấy độ xuân về cào sóng vỗ
Ngẫm thời rũ ảo xót xa trôi

Mẹ Việt ! Thẩn thờ cầu Ái Tử
Rũ lòng Quốc Mạt lệ đầy vơi
Thầm hôn đất lạ sầu con chữ
Hứng kiếp phù vân rũ cõi đời

Nhớ Nước vắt sầu về chốn cũ
Từ mùa xuân mạt sĩ, gian phu
Chế độ Mán Mường Non Nước rũ
Tộc Việt tang thương bỡi Cộng thù !

Vivi
Norway 08.02/2019

vivi07 11.02.2019 01:44:10 (permalink)
0



Tết lại về


Tết lại về, con lại vắng nhà
Nghe lòng rờn rợn gió xuân qua
Nhớ đòn bánh tét thơm mùi lá
Bàn thờ hương khói rực đèn hoa

Lâu lắm chưa về thăm mộ cha
Dấu chân hò hẹn xa mờ xa
Để cho mẹ ngóng buồn thơ thẩn
Đêm thở ngày than héo phận già

Tết đến tết đi thầm nhắc nhở
Một chiều xuân ấy rũ mây tang
Lộng từ phương bắc trời u tối
Tắt ánh nắng xuân vận nước tàn

Tết lại về, con lại xót xa
Gởi thân đất khách ngẫm quê nhà
Nước non rũ bóng đời tan tác
Ai oán lê dân mắt lệ nhoà

Tết đến làm chi vắng chúa xuân
Rừng hoa tuyết nở chẳng mai vàng
Văng vẳng bên đời tình lạc vọng
Ven bờ lìa xứ Quốc sầu than !

Vivi
Norway 05.02/2019

vivi07 11.02.2019 13:58:29 (permalink)
0



Mùng bảy hạ nêu

Thôi rồi tết cũng qua rồi
Hạ nêu cúng một thúng xôi nồi chè
Tống cẩu đi, rước lợn về
Thì là năm mới, vùng lên nhân quyền !

Vivi
Norway 11.02/2019

vivi07 12.02.2019 00:00:15 (permalink)
0

vivi07 13.02.2019 16:09:14 (permalink)
0



Nước Gia rũ


Gặp buổi vận tàn Gia Nước ờ
Treo thời Mường Mán ảo vu vơ
Gia tan nước rũ ôm sầu đợi
Nước rũ gia tan vắt tủi chờ
Thầm nhủ trời quê ôn vận ảo
Lặng hôn đất khách xóa thời mơ
Ven đời lìa xứ nhìn chốn cũ
Một mảnh tình đau liệm sử hờ !

Vivi
Norway 12.02/2019

vivi07 14.02.2019 17:54:04 (permalink)
0



Nửa bóng trăng


Ven đời ngẫm nghĩ ven đời
Cộng nô thống trị, tơi bời lê dân !

Nửa bóng trăng vàng lạc vọng
Mạt thời sầu đọng hồn quê
Lìa quê soi lệ não nề
Bên dòng bi sử, ê chề trần gian

Sông núi mây tang bao phủ
Tình đời héo rũ tang đầu
Hoài hương vuốt mặt thấm sâu
Giữa đêm trừ tịch vắt sầu Giang Sơn

Thế sự chập chờn mị ảo
Manh manh phiền não trăng mờ
Lừa dân treo bóng hoa mơ
Thực hư hư thực, ngẩn ngơ một trời

Trăng rụng bể đời chao đổ
Giữa lòng đất tổ điêu linh
Vùi chôn nửa bóng trăng tình
Thiên thu le lói thanh bình phù vân !

Vivi
Norway 14.02/2019

vivi07 15.02.2019 15:51:21 (permalink)
0

Nếu ai hỏi
 
Nước non non nước ngậm ngùi
Nước đi đi mãi rũ vùi tình non !
 
Nếu ai hỏi quê cha đất mẹ
Sao đành lòng phải bỏ lìa xa
Con vạch tội độc tài đảng trị
Và nhà tù mọc khắp quê ta
 
Nếu ai hỏi “Màu Cờ” Tổ Quốc
Con ân cần cầm bút vẽ ngay
Nền vàng thương thương ba sọc đỏ
Cha ông gìn giữ đến hôm nay
 
Mẹ Việt ơi ! Nước non dâu bể
Lệ chia ly tràn ngập muôn phương
Trang sử Việt lụy thời vận mạt
Tiếng bi ai rụng khắp quê hương
 
Nếu ai hỏi sao cha buồn tủi
Tóc bạc rồi mà vẫn chưa qua
Con khẽ bảo tình nhà nợ nước
Phận làm trai nặng gánh Sơn Hà
 
Nếu ai hỏi bao giờ trở lại
Nơi Tổ Tiên mồ mả ông bà
Con hãy chỉ “cờ sao” mị Quốc
Vứt sạch rồi ta sẽ về ngay !
 
Vivi
Norway
 
vivi07 20.02.2019 15:54:27 (permalink)
0

vivi07 23.02.2019 14:34:08 (permalink)
0

vivi07 28.02.2019 01:43:35 (permalink)
0

vivi07 04.03.2019 16:03:55 (permalink)
0

Em khóc

Nước Non Non Nước đôi bờ
Thói đời rũ ảo bơ phờ Nước Non ! 

Khóc đi em, cho má hồng tươi thắm 
Như mặt trời mọc giữa tuổi xuân sang 
Như bài thơ tình thơm màu mực tím 
Như sợi tóc mây khoe ánh nắng vàng 

Khóc đi em, cho bờ môi thấm mặn 
Như thói đời hống hách nợ xôn xao
Như bột muối tranh giữa rừng ấp ủ
Như bóng mẹ già trong giấc chim bao 

Em hãy khóc cho dòng sông lặn sóng 
Cho hoa tình đời nở rộ kiêu sa 
Cho sĩ phu phá gông cuồng ảo vọng 
Cho Nước Non hội ngộ lịm xót xa 

Khóc đi em, cho đọng bao kỷ niệm 
Như cây khô lặng hứng tuyết cài hoa 
Như chim viễn xứ ngóng về tổ cũ 
Như trẻ thơ mất mẹ buổi xuân qua ! 

Vivi 
Norway 04.03/2019
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 53 của 71 trang, bài viết từ 781 đến 795 trên tổng số 1060 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9