Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 71 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1061 bài trong đề mục
vivi07 09.03.2019 14:43:08 (permalink)
0

vivi07 12.03.2019 15:05:37 (permalink)
0

vivi07 17.03.2019 21:45:16 (permalink)
0

 
Rũ nợ em

Ven đời em rũ tóc thề
Bên bờ viễn xứ não nề rũ tang ! 

Vắng em rồi phòng loan đêm cô quạnh 
Gối ân tình nước mắt ướt phân ly 
Gió thở than bên song nghe lành lạnh 
Gánh tương tư đè chết gã tình si 

Vắng em rồi thành phố buồn nghiêng ngã 
Công viên hờn ghế đá phủ rong rêu 
Bóng nhân tình xác thân tàn vất vả 
Rớt hố đời chìm ngập phận lêu bêu 

Rũ nợ em Non Nước buồn ảo rũ
Bóng nhân tình rũ đợi hạt mưa ngâu 
Quay quắt rũ tơ đời tang trắng phủ 
Đứt nửa chừng rũ kiếp mạt tình sâu 

Vắng em rồi vườn hoa yêu sắc lạc 
Hương nhụy tàn ong bướm ngóng bơ vơ 
Vô tình đậu trên nỗi sầu đen bạc 
Tình yêu ơi ! Ta hái mộng đợi chờ . 

Vivi 
Norway 17.03.2019
vivi07 19.03.2019 19:06:46 (permalink)
0



Rũ tương tư

Ven đời rũ bóng tương tư
Nước Non mạt vận, lệ dư mộ đời !

Con đường nào đưa ta sang sông
Non Nước buồn in ráng thu hồng
Trôi lênh đênh giữa dòng đời bạc
Trắng đêm dài rũ gối mòn trông

Con đường nào dẫn đến chiều hoang
Gom lá úa khơi đống tro tàn
Gió thu về bềnh bồng bia mộ
Hạt châu sa rũ kiếp lang thang

Đóa tương tư nở giữa vườn mơ
Tình sầu mộng tương tư vô bờ
Tương tư rũ ngóng đời hoài niệm
Bóng tương tư liệm tuổi hồn thơ

Con đường nào tiễn biệt người tình
Như dòng sông mạt kiếp điêu linh
Ánh trăng thu rũ hồn cổ mộ
Để mình ta đốt nợ hương trinh !

Vivi
Norway 19.03.2019

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2019 19:08:52 bởi vivi07 >
vivi07 25.03.2019 19:36:33 (permalink)
0

Việt kiều nô

Mặt nào là mặt "Việt Kiều" nô ?
Muốn biết mặt này dễ thấy mồ
Lải nhải quấy rầy người đả cộng
Nhố nhăng tâng bốc kẻ bưng bô
Hội đoàn chống cộng thì moi phá
Bè nhóm lưng chừng lại rúc vô
Ủng hộ "Tháng Tư" ca múa hát
Đấy là đích mặt "Việt Kiều" nô !

Vivi
Norway 24.03.2019
vivi07 27.03.2019 19:51:00 (permalink)
0



Tị nạn từ đâu


Độc tài rũ đỏ Núi nghiêng
Ai ơi ! Có thấu gông xiềng Tàu lai

Đời rũ lánh phường gian ác
Vượt biên hồn xác vượt biên
Tìm nơi đất nở hoa hiền
Gởi thân xây mộng, giải phiền cố hương

Tai họa đau thương cả Nước
Ba Đình chức tước ma tru
Chôn dân tràn ngập nhà tù
Cảnh đời máu lệ, phù du chập chờn

Ngẫm lại lệ hờn đọng mãi
Chuỗi ngày kinh hãi bảy lăm
Giống nòi thịt xáo da bằm
Lê dân ảo rũ, thân dằm tả tơi

Thoát nạn xứ người an phận
Sống đời vô tận hương hoa
Cớ vì sao hát khúc ca ?
Quay đầu thờ đảng độc tà buôn dân

Cái đảng hiến dâng Đất Nước
Tộc Hồng họa phước diệt vong
Sĩ Phu ơi ! Hãy bứt vòng
Cứu dân thoát ách máu đong "Đảng Hồ" !

Vivi
Norway 27.03.2019

vivi07 01.04.2019 14:06:34 (permalink)
0



Cờ tang tháng tư đen


Quê hương Tổ Quốc quê hương
Nô Tàu tru Nước, bi thương Tộc Hồng !

Hai mốt năm xương máu thịt
Đạn bom mờ mịt trời Nam
Tình anh lính trận nào ham
Nồi da xáo thịt, nào tham hận thù

Lửa Cộng dập trù nòi giống
Xương phơi chất đống rừng khô
Khắp bờ sông núi hoang mồ
Lệ tràn mẹ Việt nhấp nhô sóng triều

Đời lính tình yêu xếp lại
Ba lô quằn quại đôi vai
Biên cương bom phủ hình hài
Ngày đêm trấn thủ miệt mài đau thương

Tiếng gọi quê hương thuở đó
Ai đem xương bỏ Miền Nam ?
Ai ngăn Giặc Cộng bạo tàn ?
Dòng sông Bến Hải máu tràn tháng tư

Bốn chục năm dư thống trị
Hận thù, ích kỷ, dã man
Thương Phế Binh, sống cơ hàn
Nghĩa trang Quân Đội, phi tang mả mồ

Mắt rõ Đảng Hồ mị hảo
Nam Quan, Hải Đảo dâng Tàu
Giống nòi đày đọa diệt nhau
Đời dân tăm tối, quặn đau từng giờ

Sử Đỏ xóa bờ Non Nước
Sĩ nô chức tước Hán Quan
Tộc Việt ơi ! phất cờ tang
Vùng lên diệt sạch Việt Gian rợ Tàu !

Vivi
Norway 01.04/2019

vivi07 02.04.2019 22:09:21 (permalink)
0

vivi07 11.04.2019 16:21:01 (permalink)
0

Tháng tư đen ngày đó
 
Tháng tư đen, ngày ba mươi
Miền Nam rũ Nước, liệm người tù lao !
 
Ba mươi tháng tư ngày từ đó
Nụ hoa xuân rụng ngõ phù vân
Sợi dây Cộng Sản trói thân
Tuổi mơ trái mộng chết dần tù lao 
 
Năm tháng đỏ lao đao chồng chất
Xác thân đày đau ngất từng cơn
Đắng cay nuốt lệ oan hờn
Đêm nằm giấc ngủ chập chờn khảo tra
 
Còn đâu nữa ngọc ngà son trẻ
Tháng tư đen chia rẽ đoạn trường
Trẻ già tang trắng thê lương
Cha nơi góc bể, con đường rừng sâu
 
Ba mươi tháng tư sầu tê tái
Non Nước tàn gieo mãi hôm nay
Bốn mươi năm lẻ chẳng thay
Lừa dân hiến đất, trả vay Cộng Tàu !
 
Vivi
Norway 11.4.2019
 
vivi07 14.04.2019 20:45:59 (permalink)
0

vivi07 17.04.2019 14:31:27 (permalink)
0

vivi07 21.04.2019 02:56:32 (permalink)
0

vivi07 24.04.2019 17:43:34 (permalink)
0



Mị dân bán Nước


Ven đời đất khách ven đời
Nhìn về cố xứ rũ thời nô gian !

Thế sự tim khô oan nghiệt
Đoạn trường quân phiệt thân Tàu
Hiến dâng Hải Đảo, Đất màu
Giống nòi đày đoạ, diệt nhau vô lường

Tộc Việt tang thương ly biệt
Ba Đình tru diệt dân lành
Hồn thiêng Sông Núi lệ tràn
Nhòe dòng hùng sử, nhòe trang Lạc Hồng

Non Nước tang bồng mạt thế
Nát lòng ô uế Tổ Tiên
Đốt sầu tang trắng Mẹ hiền
Thiên thu nốc cạn não phiền chí trai

Máu đọng non đoài bất khuất
Tim son hận uất Tàu Ô
Cùng phường thống trị độc nô
Mị dân bán sạch cơ đồ Giang Sơn !

Vivi
Norway 23.04/2019

vivi07 27.04.2019 16:06:43 (permalink)
0

vivi07 29.04.2019 14:19:33 (permalink)
0


Tháng tư đen hề


Đốt nén hương cúi đầu Tưởng Niệm
Vong linh lính trận đã bỏ mình
Giữa chiến trường Non Nước điêu linh
Quyết bảo vệ "Tự Do - Công Lý" !

Tháng tư, bốn bốn năm ngẫm lại
Nỗi kinh hoàng cờ đỏ diệt dân
Xô Phật - Vứt Chúa - Kiếp phù vân
Dựng cơ đồ Độc Tài chủ nghĩa

Tháng tư, bốn bốn năm Cộng phịa
Đủ trò lừa xảo trá, mưu gian
Trù dập lương dân sống cơ hàn
Đảng vinh quang, giàu sang thụ hưởng

Tháng tư, bốn bốn năm nhìn lại
Đảng Hồ rước giặc Tàu Cộng Mao
Mà những kẻ bảo vệ cờ sao
Vẫn ôm súng, ôm sao giữ đảng

Tháng tư, bốn bốn năm lảng vảng
Dân Chủ, Độc Lập và Tự Do
Mấy từ nầy chúng mãi hô to
Trí Sĩ nô gian nghe tin nó

Tháng tư, bốn bốn năm nghĩ lại
Nay đâu còn cửa “Aỉ Nam Quan”
Đã bao đời trấn giặc hiên ngang
Đổ máu xương cha ông gìn giữ

Tháng tư, bốn bốn năm lịch sử
Đảng Cộng Hồ bán Đất vinh thân
Dâng Biển Đảo, trù dập lương dân
Mà có kẻ còn tôn vinh nó

Tháng tư, bốn bốn năm nghoảnh lại
Lửa căm thù, Việt Cộng mị gian
Galang, Bidong, Tượng Đài phi tan
Xóa dấu tích thuyền nhân vượt biển

Tháng tư, bốn bốn năm vọng hiển
Khúc oan hờn tràn ngập đại dương
Hồn thuyền nhân bơ vơ muôn phương
Đầu ghềnh, bãi bể, gió vất vưởng

Tháng tư, bốn bốn năm nhìn lại
Đời phế binh tủi nhục lưu ly
Thiếu thuốc, đói cơm, thân phận đì
Đau âm ỉ, từng cơn âm ỉ

Tháng tư, bốn bốn năm mộng mị
Xe lăn - Nạng gỗ - Vòng hoa tang
Ta cuối đầu giấu lệ hai hàng
Tổ Quốc ơi! Sầu đong Non Nước !

Vivi
Norway 29.4.2019
(29.4.1975 tôi bị bắt tại chiến trường HM, GĐ)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2019 15:03:55 bởi vivi07 >
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 71 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1061 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9