Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 72 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1068 bài trong đề mục
vivi07 01.07.2023 15:09:57 (permalink)
0

Quốc rũ ven đời
 

Tiếc thay công đức vua Hùng
Để cho Nô Cộng trét bùn hôi tanh !
 
Chế độ xảo mưu thù địch
Kế là mục đích mị dân
Tạo thời bi kiếp phù vân
Đày dân lụn chí, cùm chân ngục tù
 
Quan chức lù khù quyền lực
Ba Đình đỏ rực Hán xâm
Núi sông giao nộp âm thầm
Tộc Hồng vận mạt, hận câm đắng lời
 
Trí sĩ núp thời độc trị
Tham nô chức vị oai linh
Dựng nền pháp trị vô hình
Tự do Sĩ hưởng, quang vinh Trí xài
 
Quốc rũ hình hài tộc Việt
Nội gian ác nghiệt dân lành
Nhìn Nước lạc, bạc Sử xanh
Ven đời im lặng, mục danh ven đời !
 
Trương Hiếu
Norway 01.7/2023
vivi07 03.07.2023 17:07:17 (permalink)
0

Lạc quê hương
 

Quê hương lạc bóng quê hương
Ven đời lìa xứ, rũ đường chia ly !
 
Chỉ một quê hương chỉ một thôi
Xót xa dâu bể tháng năm rồi
Rũ hoa sen trắng non sông bạc
Tựa cánh phù du môi đắng môi
 
Chỉ một quê hương dù dại khờ
Thẫn thờ rũ lặng cõi bơ vơ
Vầng trăng u uất treo lơ lửng
Giữa trời cô tịch mơ thầm mơ
 
Ôi quê hương ! Rũ lạc quê hương
Trăm năm đối diện nhớ thê lương
Ven đời lìa xứ, tình dang dở
Tương tư gửi gió thương yêu thương
 
Chỉ một quê hương một cõi lòng
Biển mơ thầm lặng rũ đèn chong
Soi đỉnh mạt thời nghiêng bóng đổ
Rớt vùng lụy Quốc đong sầu đong !
 
Trương Hiếu
Norway 03.7/2023
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2023 03:55:26 bởi Ct.Ly >
vivi07 06.07.2023 15:16:21 (permalink)
0


Chính khí Lạc Hồng

Giặc Tàu bành trướng lấn quê ta
Con cháu Lạc Hồng quyết chẳng tha
Rõ mặt đảng nô buôn bán nước
Đích danh bè tặc hiến dâng nhà
Noi gương Hoàng Đế xua Tàu Cộng
Nối nghiệp Tiền Nhân giữ Đảo Sa
Nội ngoại thanh niên tay siết chặt
Vùng lên lấy lại đất ông cha !

Trương Hiếu
Norway 04.7/2023
vivi07 07.07.2023 15:01:46 (permalink)
0

Hạ vàng đất khách
 
Non nước hữu tình vàng hạ bay
Trời xanh mây lộng đẹp phương này
Ven rừng chim hót lời nhân ái
Góc bể sóng ru giấc điệp say
Tựa gốc trí minh sầu quốc mạt
Vịn cành tâm thức xót gia đày
Thẩn thờ đất khách đời thanh thản
Tắm nắng an bình nhớ nước thay !
 
Trương Hiếu
Norway 07.7/2023
vivi07 12.07.2023 16:15:38 (permalink)
0



Liễu rũ quê người


Xứ người liễu rũ đứng thầm mơ
Như gã lìa quê ngóng nước chờ
Nhớ nước liễu buồn thân ảo não
Thương nhà liễu nhủ dạ ngu ngơ
Chính nhân vận mạt bi hề lụy
Gian sĩ thời hưng hảo mị hờ
Quốc sử đảo điên ô Tộc Việt
Liễu sầu liễu tủi liễu bơ vơ !

Trương Hiếu
Norway 12.7/2023

vivi07 23.07.2023 14:37:44 (permalink)
0

Nước rũ ngu dân
 

Nước rũ lìa quê tang trắng bay
Xứ người ngẫm nghĩ xót dân đày
Một bầy bán nước gây ai oán
Cả đám buôn dân tạo đắng cay
Bè lũ quan nô luôn cúi bợ
Tập đoàn sĩ tặc mãi lòn vay
Giang sơn Tộc Việt đà tan tác
Chế độ ngu dân ắt phải thay !
 
Trương Hiếu
Norway 23.7/2023
vivi07 23.07.2023 14:40:55 (permalink)
0

Trường yêu kỷ niệm
 
Nhớ quá trường yêu buồn phượng nở
Vạt nắng vàng nhắc nhở năm nao
Hoa xinh gối mộng tình trao
Hôn lên mái tóc ngọt ngào tơ duyên
 
Hè ly biệt thuyền quyên lạc vọng
Non nước lìa lệ đọng tình mơ
Bạn bè xa cách bơ vơ
Lưu đày kỷ niệm tuổi thơ não nề
 
Thân áo trắng hẹn thề trong nắng
Nào biết hờn cay đắng chia ly
Phượng buồn lưu dấu tình si
Cài lên tà áo vu quy đợi chờ
 
Đà lâu lắm thẩn thờ hoa rũ
Tháng năm mờ ấp ủ tình khô
Quốc kêu lơ lửng ven hồ
Trường yêu mục gốc, thầy cô lạc loài !
 
Trương Hiếu (Vivi)
Norway 16.7/2023
vivi07 23.07.2023 14:55:35 (permalink)
0

Rũ tình thơ
 

Non nước tình thơ duyên lạc vọng
Mây chiều lổ đổ ráng sầu hanh
Từng vầng mây úa lùa cô đọng
Rớt hạt tương tư biển lệ tràn
 
Anh đi tưới mộng trăng hờn lạnh
Tiếng quốc sầu đong nghe não nề
Thuyền em đậu bến thơ hiu quạnh
Gác mái chèo phơi bóng nguyệt mờ
 
Gió giật thuyền chao thơ rũ vận
Dòng sông rũ mệnh rẽ duyên ta
Tình thơ rũ phận sầu thơ thẩn
Tựa bóng tàn đêm rũ nợ nhòa
 
Duyên yêu tình tuyệt tương tư mộng
Khép nửa vần thơ vắt sử chờ
Bến nước Sông Tương mây trắng lộng
Âm thầm vá mộng giữa dòng thơ
 
Trái mơ trái mộng trao tình lỡ
Em xõa tóc chờ khách Tố Như
Trăm năm tưới lệ sầu hoa vỡ
Khâm liệm tình thơ hư thực hư !
 
Trương Hiếu
Norway 20.7/2023
vivi07 28.07.2023 14:13:24 (permalink)
0


Vọng tình cha


Ngày hai buổi nắng mưa nào ngại 
Cha âm thầm lặn lội đồng sâu 
Cày sâu cuốc bẩm với đàn trâu 
Cho con gót đỏ, đời tươi thắm 

Cánh đồng xanh nở bông lúa trắng 
Mồ hôi cha tưới hạt lúa vàng 
Cho bát cơm vun tình chứa chan 
Thêm hồng trang sách con vui học 

Cha gánh vác những điều khó nhọc 
Hứng nắng mưa, bão tố cuồng sa 
Làm cây cổ thụ trước phong ba 
Cho con sức sống đầy hy vọng 

Con trưởng thành, cha đà xế bóng 
Rồi quê hương khói lửa bụi mờ 
Biên ải từng đêm cha ngóng chờ 
Mong con vững niềm tin sông núi 

Đời ngược xuôi, tình con thấu hiểu 
Tấm lòng cha trải ngập đại dương 
Theo mãi bên con khắp nẻo đường 
Tình cha đó, suốt đời con vọng !

Trương Hiếu
Norway 28.7/2023

vivi07 01.08.2023 12:58:22 (permalink)
0


Nước Việt tôi

Nước Việt quê tôi hùng vĩ
Tổ Tiên gìn giữ, nào nghĩ ngẩn ngơ !

Quê tôi nằm trông ra biển
Sóng vỗ triền miên khúc điệu u buồn
Bao đời xương thịt máu tuôn
Trải đỏ rừng sâu, sông nguồn biển thẳm

Đời mẹ Việt chân mòn thảm
Mắt lệ trông chồng, tay ẵm con thơ
Gió đồi non thổi bơ phờ
Hóa đá Vọng Phu, ngóng chờ biên ải

Trống quân reo, cờ phất mãi
Đuổi giặc bắc phương dựng lại non sông
Khí hùng bia miệng thơm nồng
Bặch Đằng Đống Đa, máu hồng thắm đỏ

Chí lớn tài cao trí võ
Quốc biến Gia nguy, lớn nhỏ đề danh
Diên Hồng muôn thuở sử xanh
Lê dân ghi dạ, bia vàng đá tạc

Quê tôi đó, đầy khổ nạn
Tổ Quốc trắng tang, Gia mạt triền miên
Ly tan ngọc thốt Mẹ hiền
Bể dâu non nước, rũ phiền Tộc Việt !

Trương Hiếu (Vivi)
Norway 31.7/2023

vivi07 01.08.2023 13:04:37 (permalink)
0


Mẹ Việt tôi


Sông núi bạc đầu ly biệt
Bao đời rũ lệ Mẹ Việt xót xa !

Mẹ Việt tôi, đong mắt lệ
Thấm ướt từng dòng thế hệ trôi qua
Đau lòng dâu bể xót xa
Chiến chinh đổ nát, màu da ly biệt

Non Nước triền miên oan nghiệt
Sâu thẳm nạn đời quân phiệt xôn xao
Tim son yêu nhỏ máu đào
Lênh đênh đất khách, nghẹn ngào cố xứ

Tổ Quốc rũ mờ trang sử
Loạn kiếp tình người đối xử bất nhân
Nồi da xáo thịt lê dân
Giống nòi tàn sát, bạo thần gian mị

Trí sĩ tham nô độc trị
Gieo hoạ Giang Sơn, bi lụy ngoại xâm
Đêm đêm lệ Mẹ trút thầm
Tưới mồ ô nhục, lạnh câm Việt Tộc

Chính khí Việt sầu hoạ độc
Núi bạc gia tan, nẩy lộc giả hình
Dang tay Mẹ vắt điêu linh
Soi hồn Quốc Sử, tồn sinh Hồng Lạc !

Trương Hiếu (Vivi)
Norway 01.8/2023

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2023 13:05:58 bởi vivi07 >
vivi07 14.08.2023 14:49:27 (permalink)
0

vivi07 23.08.2023 14:08:20 (permalink)
0

Ân Đức sinh thành

Ven đời ngạo nghễ nửa đời
Đôi giày lủng gót tả tơi ven đời !

Lâu lắm chưa về thăm cha mẹ
Để mẹ cha ngóng áng mây trôi
Dáng mỏi mòn bước chân nhè nhẹ
Cửa trước sân sau dạ bồi hồi

Vầng trăng mờ khuyết khung trời lạ
Cha mẹ bây giờ mây gió đưa
Thơ thẩn non bồng đời thong thả
Tiếng hát à ơi vọng năm xưa

Nhớ mẹ cha! Trăm năm bất diệt 
Ân hiếu nghĩa ngun ngút trời cao 
Không than oán, không lời vĩnh biệt
Tấm gương soi mây gió thầm trao 

Xin vay hạt lệ tình ân đức
Tưới lên bi khúc thuở đoạn trường
Nhặt hoa hồng trắng vườn tâm thức
Cài lên nỗi nhớ ngập yêu thương

Nụ hoa mơ thời gian hoài niệm
Gánh sinh thành ấm mãi bờ vai
Mùa báo hiếu vô thường mầu nhiệm
Giữa đất phù sa hoa nở hoài !

Trương Hiếu
Norway 22.8/2023
(Vu Lan mùa báo hiếu)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2023 14:14:54 bởi vivi07 >
vivi07 23.08.2023 14:14:01 (permalink)
0


Tiếng chuông báo hiếu

Chuông vọng tri ân Cha Mẹ
Cù lao dưỡng dục, không nhẹ khắc tâm !

Từ khi Non Nước bể dâu
Con xa Cha Mẹ gạt sầu chia ly
Nghẹn ngào tiễn bước con đi
Lìa quê đất tổ, chim di lạc đàn

Nhớ quê nhìn bóng trăng vàng
Treo trời viễn xứ, mây ngàn vây quanh
Ân Cha Mẹ ngất trời xanh
Trọn đời con mãi chít vành khăn tang

Mẹ Cha ơi ! Nợ hai hàng
Nửa treo đất khách, nửa hàn cố hương
Đường về rũ lối đoạn trường
Mồ cha mả mẹ, nhớ thương não nề

Lòng con hoài niệm vọng về
Tiếng chuông báo hiếu treo bờ tri ân
Nguyện tâm vắt lệ hồng trần
Tưới lên chữ Hiếu kính Cha Mẹ hiền !

Trương Hiếu
Norway 23.8/2023
(Mùa Vu Lan Tri ân Cha Mẹ)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2023 14:13:55 bởi vivi07 >
vivi07 28.08.2023 13:52:41 (permalink)
0


Ơn nghĩa sinh thành

Lâu lắm chưa về thăm cố xứ
Nhớ Mẹ Cha rũ dệt vần thơ
Bơ vơ thân phận đời lữ thứ
Tạc công sinh dưỡng dạ ngu ngơ

Vu Lan báo hiếu sầu ngân vọng
Nặng trĩu ân tình rũ vành tang
Hiếu nợ sinh thành ôm ấp đọng
Công cha nghĩa mẹ lệ hai hàng

Cha Mẹ ơi! Ngẫm đời rũ lệ
Trầm tư lìa xứ nhìn cố hương
Tiếng quốc bi ai chào thế hệ
Thời vận nô gian mị thê lương

Giang sơn bi lụy tình cha mẹ
Con tạo đảo điên rũ nạn hề
Vọng lời Cha Mẹ ru nhè nhẹ
Xót xa con nước đục não nề

Nước lâm nguy, tình Nhà dang dở
Rũ sinh thành dưỡng dục cù lao
Bao nhiêu nợ Nước lao xao vỡ
Là bấy hiếu Tình con chất cao !

Trương Hiếu
Norway 28.8/2023
(Vu Lan mùa Báo Hiếu)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2023 14:12:34 bởi vivi07 >
Thay đổi trang: << < 676869 > >> | Trang 67 của 72 trang, bài viết từ 991 đến 1005 trên tổng số 1068 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9