Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 707172 > | Trang 70 của 72 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1068 bài trong đề mục
vivi07 27.12.2023 12:53:55 (permalink)
0

Ngày ta về

Thuở ta đi rưng rưng nắng hạ
Ngón sen tình hé nụ tim son
Nở cánh hoa trắng vô thường lạ
Toả ngát hương yêu ngự đỉnh non

Bao năm khói lửa mờ sương cát
Chí tang bồng lộng phủ Sơn Hà
Ôm mảnh “Áo Vàng” tơ lụa nát
Mài kim kết chỉ vá xót xa

Trở gió lạc mùa mưa sỏi đá
Nhánh tâm gãy đổ chia lìa nhau
Hứng hạt mưa tang hiu hắt quá
Lở núm ruột tình ray rức đau

Ngày ta về trời câm nắng tắt
Ngậm hạt cay trái đắng lạ lùng
Ân nghĩa phụ phàng đời lạnh ngắt
Ao sen tang phủ vỡ mông lung !

Trương Hiếu (Vivi07)
Norway 27.12/2023
r

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2024 03:33:59 bởi Ct.Ly >
vivi07 30.12.2023 15:00:25 (permalink)
0


Cuối năm lưu xứ


Hoa tuyết đêm nay rụng trắng trời
Đong đầy năm tháng lạc quê người
Chong đèn bi sử soi hồn quốc
Vắt lệ lìa quê tưới mộ đời
Buồn nước đảo điên Mường Mán trị
Thương dân đày đọa máu xương phơi
Cuối năm ngẫm nghĩ quê hương Mẹ
Bè đảng gian tham bán đất xơi !

Trương Hiếu
Norway 30.12/2023

vivi07 01.01.2024 16:15:07 (permalink)
0

vivi07 05.01.2024 16:42:10 (permalink)
0


Rũ thời gian


Nước Non con tạo mồ bia rũ
Đếm bước chân gầy bước mãi thôi
Nhặt bóng thời gian sầu chốn cũ
Ngoảnh đầu nhìn lại áng mây trôi

Chuyện đời dâu bể trời quê mẹ
Biết nói gì đây biết nghĩ gì
Như làn gió lạ bay nhè nhẹ
Đuổi từng hạt nhớ ghi buồn ghi

Chiều nay nhìn bóng trời xứ lạ
Cô đơn nốc cạn áng mây sầu
Cố hương bây chừ sao xa quá
Hiện cuối chân trời hiện thật sâu

Sẽ có một ngày về đất tổ
Tìm mồ hoang lạnh kết vòng hoa
Thăm tình sương gió đời gian khổ
Đáp nợ Nước Non xương máu pha

Mây trắng quanh đây buồn lặng lẽ
Như ngày lìa xứ biệt quê hương
Tim côi khắc khoải đau khe khẽ
Rũ bóng thời gian rũ đoạn trường !

Trương Hiếu
Norway 05.01/2024

vivi07 12.01.2024 14:15:48 (permalink)
0

Sầu tình trắng

Buồn ngẫm ven đời hề trắng tệ
Vén làn mây trắng ghép lời thề
Gởi về chốn cũ sầu trắng lệ
Rớt biển tình người trắng lê thê

Con tạo cố tri hề bạc trắng
Liệm hồn quốc lạc trắng tình đời
Trắng bến tương tư thề ngậm đắng
Nửa cõi vô tâm trắng mục thời

Ảo thực chập chờn hề thức trắng
Lừa tình bạc trắng hề thiên thu
Trắng nước non hề đời lạnh ngắt
Mạt kiếp trần hề mị trắng mù

Lưu lạc đỉnh sầu hề trắng bạc
Thói đời não kiếp trắng vành tang
Tình trắng kết vòng di ảnh mạt
Rũ trang sử mục trắng thời gian !

Trương Hiếu
Norway 12.01/2024
vivi07 14.01.2024 13:50:56 (permalink)
0

 
SẦU TÌNH TÍM

Dạo lang thang đỉnh sầu tình tím
Hát bài hoa tím tình dở dang
Giọng trầm buồn tím lòng da diết
Ngớ ngẩn nhớ ai tím lỡ làng

Vu vơ thầm nói cùng mây tím
Lẩm bẩm đôi lời tím nát lòng
Duyên tình vỡ tím hồn đau điến
Rũ trái tim son tím lòng vòng

Đêm ngủ thả giấc trên cỏ tím
Giăng màng mây tím mắt lim dim
Đếm sao rụng xẹt màu tím ngắt
Nhìn trăng ru ngủ tím im lìm

Ngẫm đời tơ tình sầu tim tím
Giận hờn nguyệt lão tím chỉ hồng
Giật mình duyên nợ oan tím rịm
Mạt kiếp tình người tím non sông !

Trương Hiếu (Vivi)
Norway 13.01/2024
vivi07 30.01.2024 16:04:03 (permalink)
0

VỊNH NÔNG DÂN

Nhìn về thôn dã phận cheo leo
Đời sống nông dân tựa bọt bèo
Hống hách bọ sâu bông lúa rũ
Lô nhô cỏ dại ruộng vườn teo
Bàn tay chai đá bi ai khổ
Thân xác tả tơi bỉ cực nghèo
Lưu lạc quê người nhìn đất Mẹ
Ngẫm tình bi sử dạ buồn theo !

Trương Hiếu
Norway 30.01/2024
vivi07 31.01.2024 15:41:22 (permalink)
0


TRĂNG CHIỀU


Bóng trăng chiều, giữa trời đông 
Rừng thông tuyết đậu, nở bông dạt dào 
Trăng soi hoa tuyết lao xao 
Như đong thuở ấy, năm nào chia ly 

Nhớ vấn vương, trồng cây si 
Hương tình áo trắng, mỗi chiều nhặt hoa 
Tóc mây buông thả kiêu sa 
Nắng vàng len nhẹ, chen qua lưng gầy

Nơi đất khách, hoa tuyết đầy 
Phơi trên nhánh lá, hây hây ánh vàng 
Thẩn thờ thả bước lang thang 
Lắng nghe tuyết thở lỡ làng hương yêu 

Đông lạc loài, ánh trăng chiều 
Giăng tơ đọng nhớ hiu hiu vọng tình 
Vầng trăng tình núp cành si 
Treo trời tuyết rũ bóng hình tương tư ! 

Trương Hiếu
Norway 31.01/2024

vivi07 01.02.2024 16:51:46 (permalink)
0


HOA SI


Nếu tình yêu thật tâm tàn lụi
Tim đen bầm khát vọng thâm sâu
Người với người lừa nhau lầm lũi
Kiếp trần gian ngập bể tình sầu

Nếu cuộc sống hóa thành vô loại
Tâm khô cằn sỏi đá hoang vu
Nuôi ích kỷ loạn thời bại hoại
Xã hội này như kiếp phù du

Nếu con người lòng đầy gian dối
Chốn tình trường đen tối âm u
Cuộc đời này biến thành ung thối
Nhân loại rơi tận đáy hận thù

Nếu thời này chẳng ai thương tiếc
Một tình yêu tha thiết tình người
Cửa thiên đường sẽ không da diết
Đem chân tâm nở thắm môi cười

Nếu một mai tình người chết tiệt
Cõi dương gian họa kiếp điêu linh
Vũ trụ này rũ đời hủy diệt
Nào còn đâu ta nhặt hoa si !?

Trương Hiếu
Norway 01.02/2024

vivi07 07.02.2024 12:57:54 (permalink)
0


HƯƠNG XUÂN CỐ XỨ


Xuân lạc quê người tuyết lạnh
Nhặt sầu cô quạnh tim son
Chong đèn bi sử gầy mòn
Soi xuân thuở ấy, nước non úa tàn

Đất khách phúc tràn ảo vỡ
Hương xuân lộc nở xôn xao
Dù cho chẳng có mai đào 
Nước Non nhân ái nở hoa vọng thề

Mỗi độ xuân về ngẫm lại
Cố hương quằn quại nát tan
Mẹ Việt ! Lệ đổ oán than
Giống nòi xáo thịt, da vàng bi ai 

Vạt nắng đông cài tuyết đọng
Nhủ về Cố Quốc xuân hề
Xuân cố xứ, xuân lìa quê
Vắt sầu vấn sử, não nề Rồng Tiên !

Trương Hiếu
Norway 07.02/2024
(Ngày 28.12 Quý Mão)
(Thơ sonh lục lục bát)

vivi07 13.02.2024 13:54:59 (permalink)
0


KHAI BÚT ĐẦU NĂM


Đầu năm khai bút nguyện quê cha
Bảo Quốc vùng lên khắp mọi nhà
Tiễn mão dở dang xây Quốc Quốc
Rước thìn hoàn tất dựng Gia Gia
Thanh niên Nội Ngoại thề liên kết
Nhân sĩ Bắc Nam quyết chẳng xa
Con cháu Tiên Rồng nung chính khí
Trừ gian diệt giặc giữ Sơn Hà !

Trương Hiếu
Norway 13.02/2024
(Mùng bốn, tháng giêng, Giáp Thìn)
 
R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2024 22:02:25 bởi Ct.Ly >
vivi07 18.02.2024 14:25:00 (permalink)
0
TẾT NÀY TÌNH BẠN
 

vivi07 19.02.2024 14:44:39 (permalink)
0

vivi07 23.02.2024 15:20:25 (permalink)
0


RŨ THỜI GIAN


Lìa quê con tạo mồ bia rũ
Đếm bước thời gian bước mãi thôi
Nhặt bóng thời gian cài chốn cũ
Ngoảnh đầu nhìn lại bóng mây trôi

Ngẫm thời dâu bể trời quê mẹ
Biết nói gì đây biết nghĩ gì
Như làn gió lạnh bay nhè nhẹ
Đuổi từng hạt nhớ ghi buồn ghi

Chiều nay buồn ngóng trời xứ lạ
Cô đơn nốc cạn chén lìa quê
Cố hương ! Rũ bóng đời nghiệt ngã
Hiện cuối chân trời rũ lê thê

Sẽ có một ngày về đất tổ
Tìm mồ tri kỷ kết vòng hoa
Thăm tình sương gió đời gian khổ
Đáp nợ Nước Non máu lệ pha

Mây trắng quanh đây buồn lặng lẽ
Như ngày từ giã biệt quê hương
Tim côi khắc khoải đau khe khẽ
Rũ bóng thời gian rũ đoạn trường !

Trương Hiếu
Norway 22.02/2024

vivi07 28.02.2024 13:31:19 (permalink)
0

CHÍNH SỬ VIỆT
 
Ngàn năm đô hộ giặc Tàu
Tổ Tiên Tộc Việt, ruột đau thấu trời !
 
Vuốt mặt nhìn Xã Hội nhiễu nhương
Quan chức mù, tan thương đất tổ
Khốn kiếp người gieo máu đổ
Lầm than ai oán, tố khổ lâm ly
 
Tổ Quốc xinh rũ mộ nhục ghi
Lừa mị dân, phân chi bán Nước
Qùi lụy ngoại xâm cõng rước
Âm mưu cắt đất, từng bước hiến dâng
 
Sĩ trí Việt ! Chẳng lẽ lặng câm
Sống ô nhục, nhìn dân phơi xác
Máu đổ lầm than bi đát
Giống nòi hủy diệt, tan nát non sông
 
Hãy vuốt mặt soi giọt lệ hồng
Nung chí khí, khai thông chính sử
Xóa mị, trừ gian, ác khử
Xây nền công lý, con chữ Việt Nam !
 
Trương Hiếu - Vivi
Norway 28.02/2024
Thay đổi trang: << < 707172 > | Trang 70 của 72 trang, bài viết từ 1036 đến 1050 trên tổng số 1068 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9