Tình Sử Thơ - Vivi
Thay đổi trang: << < 7071 | Trang 71 của 71 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1065 bài trong đề mục
vivi07 29.02.2024 14:28:38 (permalink)
0


BÚT CHẲNG TÀ


Xã hội thời này lắm sĩ ma
Xuất từ "Hồ đảng" tạo sinh ra
Bã mồi ảo vọng thèm ao ước
Quyền chức nô bồi ngóng thiết tha
Chước quỷ tru dân lòng độc ác
Mưu ma hiến nước óc manh nha
Nam nhi chính trực nào quỳ lụy
Vạch mặt sĩ gian bút chẳng tà !

Trương Hiếu
Norway 29.02/2024

vivi07 16.03.2024 16:37:44 (permalink)
0


VEN ĐỜI NGẪM NGHĨ 


Ven đời ngẫm nghĩ chốn lìa quê
Thế sự cố hương xót não nề
Háo chức buôn dân dân ủ rũ
Tham danh bán nước nước lê thê
Mị lừa độc trị mị lừa hảo
Tà ngụy mưu nô tà ngụy hề
Dừng bước ven đời nhìn đất nước
Khúc quanh bi Sử não nùng ghê !

Trương Hiếu
Norway 16.03/2024

vivi07 16.03.2024 16:51:27 (permalink)
0

BA XUÂN HỀ

Ba xuân hề, ba xuân hề
Ba xuân tang trắng não nề rừng sâu
Ba xuân đỏ lệ ủ sầu
Ba xuân tóc mẹ bạc đầu hoa sương

Ba xuân qua mộng đoạn trường
Buồn ôn kỷ niệm nhớ thương rầu rầu
Nhớ con sông, nhớ nhịp cầu
Nhớ mùa phượng nở đỏ mầu áo hoa

Nhớ trường làng cũ thiết tha
Gió chiều tóc rối đậm đà tuổi xanh
Xuân này thân xác hôi tanh
Nằm bên đáy mộ, xuân tàn ba xuân

Ba xuân biệt xứ âm u
Ba xuân đày đoạ rừng mù khổ sai
Ba xuân ô nhục miệt mài
Ba xuân tan tác hình hài tả tơi

Thảm sầu giọt lệ đầy vơi
Máu oan tang trắng, bể đời xôn xao
Bao năm đất nước binh đao
Trời cao muôn vạn vì sao rã rời

Từ ngày cờ đỏ chào đời
Nhấp nhô đồi núi vạn lời rỉ rên
Cúi đầu tạ mẹ hằng đêm
Gông cùm cờ đỏ kè bên đợi chờ

Cõi đời – Cõi mộng – Cõi mơ
Nấm mồ vô định vùi đời thân trai
Mảnh hồn chia xẻ làm hai
Nửa dâng về mẹ, nửa cài non cao

Mẹ ơi ! Nhớ mẹ lệ trào
Chiều xuân hoa trắng cúi chào mộ hoang
Quanh đây rừng rú sài lang
Độc tâm, dạ thú từng đàn hung hăng

Chúng lôi, chúng đá, chúng băm
Đầu cây đầu súng, chúng dằm cả thân
Kể ra đây lệ mẹ dâng
Như cơn sóng vỗ đại dương vào bờ

Ba xuân qua xác hoa khờ
Ba xuân nhạt nắng, bơ phờ cánh hoa
Cảnh tù suối lệ chan qua
Bàng hoàng nghĩ lại những mùa xuân xa

Bóng tù lao xóa tình nhà
Công cha nghĩa mẹ mặn mà xiết bao
Xuân này mơ ước khát khao
Mùa xuân của mẹ thuở nào nở hoa

Cúi trông mồ lạnh nghẹn ngào
Ngửa trông cờ đỏ, máu đào khăn tang
Ba xuân kinh khiếp hoa tàn
Ba xuân đất thảm, núi than, trời sầu !

Trương Hiếu (Vivi)
Norway 28.7/1995
(Tập trung cải tạo 3 năm, rồi tiếp tục
không biết ngày nào hết 3 năm)
vivi07 23.03.2024 16:35:34 (permalink)
0


NỢ CUỘC TÌNH HỜ


Buồn nhẩm lại cuộc tình bất hạnh
Lửa duyên yêu lạc giữa hoàng hôn
Nửa lạc loài nửa mờ nhân ảnh
Tim yêu thương Non Nước vô hồn

Mái tóc xanh lao xao mây ủ
Giữa trời cao lộng gió vô thường
Trải ưu tư hồn thơ tự nhủ
Nợ xanh xao nửa kiếp đoạn trường

Nước đến tận, Non về tận mạt
Ta tương tư, ta vuốt lệ khờ
Nửa tình này bay theo cánh vạc
Nửa tình kia rũ bóng sầu mơ

Đường thương đau cõi trần ngập lối
Mòn dấu chân thấm kiếp làm người
Duyên tình lạc những đêm đen tối
Giọt hương yêu lạnh trái tim đời

Buồn khép lại cuộc tình dang dở
Đốt thời gian ngậm bóng thời gian
Tình mang đi giữa dòng Nước vỡ
Nợ trăm năm rũ nấm mộ tàn !

Trương Hiếu
Norway 23.03/2024

vivi07 01.04.2024 13:04:49 (permalink)
0


XUÂN ĐẤT KHÁCH


Lẩn thẩn bể dâu qua lại
Chợt nghe mộng dại canh tàn
Vọng xa tiếng Quốc oán than
Lửng lơ ta thán, hai hàng lệ đong

Bi kiếp lưu vong mạt tệ
Nhủ thầm lời thệ năm xưa
Thuyền yêu sóng bạc đẩy đưa
Vô bờ lạc bến, nắng mưa khôn hòa

Mẹ Việt ! Lệ nhòa lơ lửng
Mây tang hờ hững buồn trôi
Não tâm Vọng Quốc bồi hồi
Rũ trang lụy sử lạc đồi nô gian

Dân Tộc lầm than truyền kiếp
Lê dân nối tiếp lao nô
Quan thầy trí thức tim khô
Soi tâm lệ đá tưới mồ bất lương

Vận Nước đoạn trường kinh hãi
Lắng sâu khắc khoải từng cơn
Mấy mươi xuân ngậm oan hờn
Xuân về đất khách chập chờn Quốc Vong !

Trương Hiếu
Norway 01.04/2024
(Thơ song lục lục bát)

vivi07 01.04.2024 13:15:03 (permalink)
0


VẤN LỆ MẸ CHA


Đếm hạt tuyết rơi nhớ Mẹ già
Nhớ ngày từ tạ đất ông cha
Bờ mi ướp lệ thay lời tiễn
Dáng Mẹ u sầu đứng xót xa

Buồn quá đêm nay soi bóng mờ
Vấn lệ Mẹ Cha cài mộng mơ
Nửa đời mài giũa tình ly biệt
Một buổi tha hương một kiếp chờ

Con sẽ trở về Cha Mẹ ơi !
Bao năm cách biệt lệ đầy vơi
Bao năm khắc cốt phương trời Mẹ
Hẹn một ngày về xóa lệ rơi

Lâu lắm không thăm mồ Mẹ Cha
Mặc cho tóc nhuộm tuyết sương pha
Mỗi hạt tuyết trắng mỗi hạt nhớ
Bóng dâu u uất chắn quê nhà !

Trương Hiếu
Norway 27.03/2024

vivi07 04.04.2024 15:49:50 (permalink)
0


THÁNG TƯ ĐEN TRÍ SĨ


Nước Non rũ tháng tư đen
Trí nô hí hố, sĩ hèn xôn xao !

Khi sông núi, tàn cơn khói lửa 
Lại tra vào xích đỏ Mác, Mao  
Đọa đày rừng rú lao đao 
Trái sầu Mẹ Việt xanh xao Sơn Hà 

Lê dân oán, tan nhà thảm thiết
Tiếng bi ai đọng tiết non sông 
Lá rau, hạt gạo, cùm gông 
Lệ tình dâu bể, ruộng đồng nhấp nhô

Tháng tư đen, "thờ hồ" hí hố
Sĩ Ba Đình lố nhố đen thui
Mấy mươi năm, thờ giặc chui
Rừng vàng biển bạc, reo vui hiến Tàu

Đầu xanh bạc, ruột đau ủ rũ 
Ảo mị lừa, máu mủ ly tan 
Tình thương đổ nát lệ tràn 
Sử xanh Tộc Việt, từng trang rũ hèn

Dài năm tháng, trí đen diệt tổ
Từng bước thầm, xóa sổ quê hương
Tháng tư đen, giặc độc vương
Nô gian sĩ đỏ lót đường ngoại xâm !

Trương Hiếu (Vivi)
Norway 04.04/2024

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2024 04:28:55 bởi vivi07 >
vivi07 06.04.2024 16:46:33 (permalink)
0


BỐN MƯƠI CHÍN NĂM TỰ BẠCH


Muôn dân chờ đợi quá lâu
Chờ Phu Sĩ xóa, bầy sâu gian quyền !

Bốn chín năm, đảng tự bạch
Thi hành kế sách Cộng Hoa
Hiến cao nguyên, dâng đảo Sa
Bầy đàn manh sĩ, bóp xoa tội đồ

Bốn chín năm, hô tự chủ
Đớp hoài thói cũ mị dân
Ba Đình tụ mặt gian thần
Bán buôn đất nước, phù vân Tộc Hồng

Độc lập, Tự do, Hạnh phúc
Mị từ cung chúc giả nhân
Chức quyền nô lệ lụy thân
Độc tài bị trị, lê dân họa sầu

Bốn chín năm, đầu hảo tặc
Tham gian rước giặc cậy quyền
Mua quan, bán nước, chính chuyên
Đích danh "trí sĩ" đảng viên thờ Hồ

Bốn chín năm, ô chế độ
"Đỉnh cao" xây mộ Hán Gian
Sĩ Phu úp mặt rên than !
Bao giờ Tộc Việt thoát đàn Cộng Nô ?

Trương Hiếu (Vivi)
Norway 06.04/2024
(Thơ song lục lục bát)

vivi07 08.04.2024 14:41:27 (permalink)
0


VẬN NƯỚC THÁNG TƯ ĐEN


Vận Nước tháng tư hề tạo hề
Lạc thời ngẫm nghĩ nghĩ mà ghê
Giam thân rừng rú thân tan tác
Lụy xác tù lao xác não nề
Trần kiếp trắng đen đen rục rũ
Cõi đời bạc trắng trắng lê thê
Thế thời thời thế thời ô nhục
Quốc nạn cộng nô hề tạo hề !

Trương Hiếu
Norway 08.04/2024

vivi07 17.04.2024 13:32:13 (permalink)
0


BÓNG HÌNH THÁNG TƯ ĐEN (09)


Thương tiếc Tượng Đài Thương Tiếc
Trôi theo Vận Nước, Sử Việt xót xa !

Đời ngang dọc, khắp bờ Non Nước
Áo xanh rừng đẫm ướt mồ hôi
Ba lô nón sắt gối đầu
Hầm chông mìn bẩy, hố sâu làm nhà

Người lính chiến, lìa cha xa mẹ
Trốn người yêu, lặng lẽ lên đường
Hiên ngang hống hách sa trường
Hiến thân Tổ Quốc, quê hương an lành

Nơi biên ải, quân hành ngang dọc
Bảo an dân gấm vóc Sơn Hà
Khói mù bom lửa xông pha
Máu xương thịt đổ cho nhà cư an

Thân áo trận, đâu màng danh lợi
Tượng "Thương Tiếc" đứng đợi chờ nhau
Kẻ về trước, người về sau
Bi trang lệ sử, ruột đau Tộc Hồng

Nghĩa trang buồn, máu nồng trận mạc
Từ chiến trường từng xác tuổi xanh
Trở về lần lượt ghi danh
Mộ bia đá tạc, lưu dành mai sau

Vì Tổ Quốc ! Chào nhau chiến trận
Bóng Tượng Đài rũ hận bi hồn
Tháng tư đen, đảng đập chôn
Nghĩa trang phế tích, sử hồng phi tang !

Trương Hiếu
Norway 17.04/2024
(Nghĩa trang Quân Đội VNCH)

vivi07 19.04.2024 14:13:04 (permalink)
0


THÁNG TƯ ĐEN CẢI TẠO


Cải tạo mị từ cải tạo
Thù hận lọc lừa, chao đảo non sông !

Tháng tư đen, lính tù “cải tạo”
Giữa lòng đất mẹ phận lao đao
Tình người dã thú vô nhân đạo
Tạo kiếp tang thương lệ máu trào

Cuối ngày lao động bên đồi nhỏ
Thân tù “Cải Tạo” chết cong queo
Chết manh áo rách phơi trên cỏ
Khói đá lạnh lùng chim vắng reo

Cũng có bạn tù người lính trẻ
Nằm chết âm thầm ngủ như mơ
Chân treo cùm nhỏ đêm lặng lẽ
Chết không nuối tiếc rất tình cờ

Mờ sáng tinh sương dăm bà mẹ
Thơ thẩn thăm con những nấm mồ
Quì bên chân mộ tuôn dòng lệ
Tựa hồn bóng núi lệ mi khô

Tháng tư đen, ngẫm đời ôn lại
Một thuở đọa đày dạ hắt hiu
Xót thương đời lính mồ hoang dại
Lá vàng khâm liệm tuổi xuân yêu !

Trương Hiếu
Norway 19.4/2024

 
vivi07 24.04.2024 12:39:34 (permalink)
0


QUẢ PHỤ THÁNG TƯ ĐEN


Tháng tư đen, trời giăng mây trắng
Nàng thiếu phụ lang thang tìm chồng
Nàng băng qua núi rừng hoang vắng
Xác chàng ngồi lưng tựa gốc thông
 
Nàng khẽ gọi về nhà với mẹ
Với con đang bập bẹ ba ba
Chàng chẳng nói một lời từ tạ
Giọt máu hồng lạnh ngắt đêm qua
 
Kể từ đó, nàng thành quả phụ
Tuổi đôi mươi chít vành khăn tang
Môi thắm đang xuân tình hiu quạnh
Kẻ ở người đi hẹn suối vàng
 
Ngày hai buổi bờ sông góc núi
Thân má hồng nuôi mẹ và con
Nhan sắc tàn theo năm tháng tủi
Nén hương chiều lạnh trái tim son
 
Tình bơ vơ, non sông đổi chủ
Nàng làm quả phụ tháng tư đen
Cờ đỏ gọi nàng là tàn ngụy
Đứa con khờ cũng bị liên can
 
Thủ phận nàng không cười chẳng nghĩ
Âm thầm trong cuộc sống lẻ loi
Tủi nhục mặc kẻ hèn khinh bỉ
Mảnh gương đời máu lệ mờ soi !
 
Trương Hiếu
Norway 24.04/2024

vivi07 25.04.2024 13:21:37 (permalink)
0


THÁNG TƯ ĐEN QUỐC TANG


Ta lạc loài trôi theo Mệnh Quốc
Lửa Cộng Nô thiêu đốt non sông
Năm tháng dài mòn mỏi mẹ trông
Chiến trường xa góc trời biên ải

Tháng tư đen, trời buồn tê tái
Mái đầu xanh quằn quại lao tù
Đêm rừng lạnh vọng tiếng mẹ ru
Nghe thổn thức sầu đong Vận Nước

Tháng tư đen, dã man bạo ngược
Lửa hận thù ngun ngút thú nhân
Thiêu đốt rũ tuổi ngọc xuân xanh
Như ngọn đèn cạn dầu hiu hắt

Tháng tư đen, xứ người lệ vắt
Đỉnh ly tan quê mẹ đau thương
Tiếng bi ai công lý đoạn trường
Hồn Tổ Quốc khốc sầu vô tận

Mấy mươi năm đảng hồ gieo hận
Mị lê dân, đất hiến Tàu Ô
Giữ độc tài buôn bán "Cơ Đồ"
Đầu ta nặng Quốc Tang quê Mẹ !

Trương Hiếu
Norway 25.04/2024

vivi07 26.04.2024 12:35:19 (permalink)
0


THÁNG TƯ ĐEN RŨ HẬN


Tháng tư đen, ngẫm tình đời
Buồn thân lưu lạc xứ người xót xa
Tiếc thương đất nước ông cha
Đứng bờ Vong Quốc, nhà nhà ly tan

Tháng tư đen, thời đảng gian
Nhà tù hiển hách, ngập tràn cố hương
Ba Đình tụ mặt bá vương
Mị dân Ngụy Quốc, lót đường ngoại xâm

Tháng tư đen, trí sĩ câm
Tháng tư Tộc Việt âm thầm bi ai
Tháng tư hành hạ khổ sai
Tháng tư đày đọa hình hài tả tơi

Tháng tư đen, Tổ Quốc dời
Tháng tư độc đảng, lắm lời xảo gian
Tháng tư Đất Nước điêu tàn
Tháng tư hiến đảo, Nam Quan cống rồi

Tháng tư đen, đảng nô bồi
Tay sai Nga Cộng, làm tôi giặc Tàu
Thủ tiêu, diệt chủng, hại nhau
Nhà tù xáo thịt, ruột đau rã rời

Tháng tư đen, lạc xứ người
Ngẫm về Cố Quốc, một trời bi thương
Độc tài, độc ác, độc vương
Nước Non rũ hận, đoạn trường thiên thu !

Trương Hiếu
Norway 26.04/2024

vivi07 6 giờ (permalink)
0


THÁNG TƯ ĐEN TIỄN BẠN


Tháng tư đen, chong đèn sầu nhớ
Bạn tình chiến địa chốn phong ba
Hai tám tháng tư ngày giã biệt
Bỏ cõi trần này bạn bỏ ta

Nấm mộ đơn sơ chiều hôm đó
Mây buồn ảm đạm rũ lưa thưa
Đốt nén hương nhang bằng khói súng
Khấn niệm đôi lời vội tiễn đưa

Xứ người ! Đêm nay ta thao thức
Nhấp chén đoạn trường buổi biệt ly
Đất mẹ tang thương hàn ký ức
Mấy chục năm rồi ghi mãi ghi

Lời thề dang dở, nào quên được
Hẹn ngày trở lại kết vòng hoa
Cài lên hoang mộ tình Non Nước
Suối vàng thanh thản khúc hoan ca

Ngày bạn ngủ yên lòng đất mẹ
Đời ta giam cấm núi rừng sâu
Tổ Quốc yêu thương, ôi chẳng nhẹ
Trang sử bi ai tạc đá sầu !

Trương Hiếu
Norway 28.4/2024
(Ký ức 28.4/1975)

Thay đổi trang: << < 7071 | Trang 71 của 71 trang, bài viết từ 1051 đến 1065 trên tổng số 1065 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9