Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 74 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
onlyyou 01.11.2007 10:08:13 (permalink)
0
 
Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
 
 
Theo chân người đến một bầu trời
Bầu trời ấy mênh mang diệu vợi
Tôi ngắm nghía, ngẩn ngơ chới với
Chợt ghen hờn với một Hoài Thương.
 
Bầu trời Lam... nghe ngọt lạ thường
Thật may mắn cho ai nhận nó
Thật hạnh phúc được về nơi đó
Một chốn riêng thổ lộ tâm tình.
 
Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Chan chứa dấu ân tình thơ gọi
Da diết nỗi nhớ mong sớm tối
Thắm hồng chiều tình tự yêu đương.
 
Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Dành trọn vẹn cho người xa vắng
Chất chứa nỗi đợi chờ khắc khoải
Và kiếm tìm, dâng hiến tim yêu.
 
Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Được dựng xây từ ngàn con chữ
Những vần thơ ngọt ngào chứa lửa
Lửa tình yêu rạng rỡ đất trời.
 
Mơ tình, cảm phục nét tài hoa
Bầu trời khiến hồn thơ vương vấn
Mong được đón bình minh nắng ấm
Tại chốn ONLY thương nhớ Thanh Hằng!
_____________________
 
ONLY
 
 
 
 
Thật vui là mình được gặp nhau... cảm ơn Lam Hồng Minh nhiều. Thân ái!
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2007 10:12:34 bởi onlyyou >
#16
    Lam Hồng Minh 22.11.2007 19:43:10 (permalink)
    0
    Chào anh OnlyYou !!

    Thành thật xin lỗi anh vì sự chậm trễ của LHM, bận mãi nên không vào được, hôm nay Minh trở lại đọc thơ của anh thật là hay và thật vui không sao diễn tã được nỗi lòng của Minh với anh nha. Xin cám ơn anh bằng tất cả chân tình....

    Chờ anh hái mơ

    Em chờ anh hái cành mơ
    Cài lên ngực áo bài thơ trữ tình
    Ngọt hương từng giọt sương trinh
    Cành mơ đo đỏ xinh xinh đợi chờ

    Em chờ so lại cung tơ
    Dệt trăm khuôn vải đề thơ họa hình
    Mang bài thơ treo đầu đình
    Đón anh nắng sớm lung linh trên ngàn

    Em chờ anh hái cành lan
    Tẩm hương xuân mới mơ màng điệu ru
    Em chờ từ thuở vào thu
    Đông đi khoảnh khắc mâu mù dời chân

    Em chờ thơ nắng lâng lâng
    Cành mơ nghiêng ngã đón chân người về
    Anh đi cách mấy sơn khê
    Anh về phủi áo, tình về cùng nhau

    Lam Hồng Minh
    #17
      onlyyou 23.11.2007 07:42:44 (permalink)
      0
       
      Mãi chờ
       
       
      Ai chờ ai đó thật nhiều
      Người đi khuất nẻo, cô liêu cõi lòng
      Thân gầy ngấm lạnh mùa đông
      Người đi để lại nhớ nhung ghen hờn.
       
      Đợi chờ ai dưới hoàng hôn
      Hắt hiu sắc nắng, sương mù giăng mây
      Nhạt nhòa một kiếp lá bay
      Người không trở lại, tình này dâng ai...
       
      Ngẩn ngơ thao thức u hoài
      Đêm đêm mộng mị, ngày ngày hoang mang
      Người đi... tan vỡ mộng vàng
      Đợi chờ hóa núi, yêu thương vẫn đầy.
      ____________________
       
      ONLY
       
       
       
       
      Lam Hồng Minh thân, có thấy ONLYYOU đang nổi giận không.... đi đâu mà mịt mùng mê mải... từ giờ chớ có như vậy nữa, biết không...!
      #18
        Lam Hồng Minh 28.11.2007 21:51:15 (permalink)
        0
        Còn mãi bên anh

        Ai mãi bên ai góc đợi chờ
        Đường đi gai góc nắng thờ ơ
        Mưa tầm tã ướt mưa xứ lạ
        Lặn lội cheo leo về cõi mơ

        Còn mãi bên anh vẫn đợi chờ
        Chờ mỗi mình anh chuốc hương thơ
        Còn cho nhau mãi mùa ấm lạnh
        Còn những trăm năm phút dại khờ

        Còn thương còn nhớ tình lận đận
        Suối thác còn reo khúc ái ân
        Về tìm nhau mãi trăng cổ tích
        Đông rơi hạt tuyết nắng trong ngần

        Còn mãi bên anh ru thương nhớ
        Giọng hát câu hò ngọt bài thơ
        Cài lên áo trắng hoa tinh khiết
        Buộc sợi chỉ hồng thắt giấc mơ

        Về mãi bên anh hong tình cũ
        Thơ vẫn mềm ru vạt mây mù
        Về nghe tim hát lời tình tự
        Núi cao nhân chứng cuộc tình thu

        Lam Hồng Minh
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2007 21:55:36 bởi Lam Hồng Minh >
        #19
          onlyyou 29.11.2007 01:18:03 (permalink)
          0
           
          Đêm dài hơn _ Vì đâu
           
           
          Ngày đã qua, đêm đang dần đến
          Đêm chờ đợi tưởng dài vô tận
          Em lỗi hẹn... hay, anh hờn giận
          Mà lệ sầu ướt đẫm lời thơ
           
          Từ yêu em... anh tập làm quen
          Quen sống trong đợi chờ lo lắng
          Quen với lời hẹn hò xa vắng
          Rồi phân bua, xin lỗi... bởi vì
           
          Yêu em nhiều... anh dám trách gì...
          Niềm thương nhớ khiến lòng canh cánh
          Chỉ một phút cũng là trân quý
          Giờ linh tình tự đến cùng mơ
          _________________
           
          ONLY
           
           
          #20
            onlyyou 01.12.2007 23:06:38 (permalink)
            0
             
                Mơ đến một bầu trời
             
             
            Đã biết rằng phải cố mà quên
            Nhưng tâm trí miên man quyến luyến
            Trời Lam mộng... chốn riêng hò hẹn
            Ta quyền gì... mộng tưởng đa đoan
             
            Cứ muốn hương thơ se tơ vương
            Góp gió gom mây điểm phòng loan
            Trăng soi rạng rỡ như hoa chúc
            Để nợ ba sinh tấu nghê thường
             
            Cứ muốn người ấy biết nhớ thương
            Tìm đến cùng ta mộng nồng nàn
            Dệt bao vần ái dường chưa đủ
            Cảm xúc thăng hoa... nợ khó hoàn
             
            Tình thơ ngà ngọc đợi xuân sang
            Trỗi dậy trong tim tình khúc vàng
            Nhớ thương luyến ai đâu có tội
            Cảm người ta cứ dệt mơ hoang
             
            Ơi hỡi... chủ nhân Bầu Trời Lam
            Xin chớ giận hờn kẻ đa mang
            Biết rằng nhung nhớ thêm đày đọa
            Nhưng vẫn mong người trải mộng lòng
            ________________________
             
            ONLY
             
             
             
            Lam Hồng ơi... có thấy ONLYYOU bớt giận chút nào chưa... Lam Hồng đi vắng đã mấy ngày rồi ... cẩn thận kẻo ONLYYOU lại giận đó... và sẽ giận kinh khủng hơn nữa cho mà coi...
            #21
              Lam Hồng Minh 02.01.2008 22:59:11 (permalink)
              0
              Về thăm chốn xưa

              Trở lại thăm anh từ vắng xa
              Trời vẫn vương mây xám la đà
              Lênh đênh ngày tháng vùng tuyết trắng
              Hạt buồn vô cớ rát làn da

              Cứ muốn cùng ai tắm nắng hồng
              Nền trời xanh ngát lộng thinh không
              Nước mắt vẫn rơi đêm tàn cuộc
              Giật mình canh trắng lịm hư không

              Cứ muốn cùng ai ngắm mây bay
              Thiên thanh ngũ sắc mộng trang đài
              Lam hồng áo mới như mùa mới
              Dù chỉ là mơ theo gió bay...

              Người có lạnh không cơn gió đông ?
              Ta nghe đau nhói trái tim nồng
              Ướt mi môi cắn lời nghẹn nức
              Nước mắt chảy dài theo nhánh sông

              Mằn mặn từng đêm, sớm tối chiều
              Vị tình đắng chát cõi tịch liêu
              Trời như vẫn tối ngày chưa sáng
              Không có bình minh nắng buồn thiu

              Trở lại thăm anh thăm chốn xưa
              Hỏi anh sao trời mãi còn mưa ?
              Mưa ngâu mưa tuyết tràn sương khói
              Có phải đời em cuốn thác mưa

              Lam Hồng Minh
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 22:13:00 bởi Lam Hồng Minh >
              #22
                Lam Hồng Minh 03.01.2008 17:29:03 (permalink)
                0
                Hoài thương 4

                Hoài thương nắng ấm dòng sông
                Dẫu đen dẫu trắng như lòng nhân gian

                Hoài thương ngày tháng về ngang
                Trăng vui tròn mộng trăng vàng bài thơ

                Hoài thương giọt nước mắt mơ
                Ai thèm khế ngọt ai chờ hái hoa

                Hoài thương anh uống chanh chua
                Ghen tuông hờn giận "giao mùa" gió than

                Hoài thương đắng ngọt tình tang
                Tính tình tang tính điệu đàn dân Nam

                Hoài thương chùm khế ngọt vàng
                Áo lam áo tím hoa lan hoa hồng

                Hoài thương bờ cát biển rong
                Ai xây lầu mộng con còng gió đau

                Hoài thương ai nép bóng cau
                Ghen áng mây chiều xé cảo giấy thơm

                Hoài thương mình phận rạ rơm
                Đem hạt lúa vàng hương cớm trao duyên

                Lam Hồng Minh
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 22:13:41 bởi Lam Hồng Minh >
                #23
                  Lam Hồng Minh 03.01.2008 20:09:25 (permalink)
                  0
                  Mèn ui..... sao hôm ni mình thèm khế ngọt quá!!

                  Hoài thương 5

                  Một thương cí bụng tròn vo
                  Không ăn khỏi uống còn no hoài hoài
                  hai thương cây bút cầm tay
                  Vẽ đen vẽ trắng thành xanh thành vàng
                  Ba thương thơ viết ngổn ngang
                  Biển trời ngạo mạng ngang tàn như cua
                  Bốn thương hoài thắng không thua
                  Ngược xuôi xuôi ngược gió lùa sông mây
                  Năm thương một bát tình đầy
                  Đại dương dào dạt hây hây má đào
                  Sáu thương rách nát trăng sao
                  Bảy thương khế ngọt mía lao chát ngầm
                  tám thương cái nước da ngâm
                  Trèo non lội biển ngấm ngầm chong gai
                  Chín thương một kiếp đọa đày
                  anh chưa đi ngủ trần gian tối hoài
                  Mười thương bỏ tám còn hai
                  Đỏ hoe con mắt thiên nhai rải sầu

                  Lam Hồng Minh
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 22:14:16 bởi Lam Hồng Minh >
                  #24
                    Nguyên Đỗ 04.01.2008 13:20:26 (permalink)
                    0
                    Mộng Mơ

                    Em mộng gì chăng trong giấc mơ
                    Thấy anh ngoài ngõ đứng trông chờ
                    Bó hoa hồng thắm tay anh cắt
                    Ngan ngát hoài thương vạn ý thơ

                    Em mộng gì chăng trong đắm say
                    Cùng nâng chúc tụng vạn điều này
                    Bình an, sức khoẻ, tin yêu mãi
                    Thơ mãi tràn dâng trọn ý hay

                    Em mộng gì chăng mỗi xế chiều
                    Biển xanh ngả tím bóng xiêu xiêu
                    Đi về hai đứa cầm tay bước
                    Hứa hẹn trọn đời mãi thương yêu

                    Em mộng gì chăng mỗi tháng năm
                    Tình dâng sóng biển có khi ngầm
                    Sóng cao sóng dội không ngưng nhỉ
                    Sóng mạnh muôn đời trong cõi tâm

                    Nguyên Đỗ


                    #25
                      Lam Hồng Minh 05.01.2008 04:48:57 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Nguyên Đỗ

                      Mộng Mơ

                      Em mộng gì chăng trong giấc mơ
                      Thấy anh ngoài ngõ đứng trông chờ
                      Bó hoa hồng thắm tay anh cắt
                      Ngan ngát hoài thương vạn ý thơ

                      Em mộng gì chăng trong đắm say
                      Cùng nâng chúc tụng vạn điều này
                      Bình an, sức khoẻ, tin yêu mãi
                      Thơ mãi tràn dâng trọn ý hay

                      Em mộng gì chăng mỗi xế chiều
                      Biển xanh ngả tím bóng xiêu xiêu
                      Đi về hai đứa cầm tay bước
                      Hứa hẹn trọn đời mãi thương yêu

                      Em mộng gì chăng mỗi tháng năm
                      Tình dâng sóng biển có khi ngầm
                      Sóng cao sóng dội không ngưng nhỉ
                      Sóng mạnh muôn đời trong cõi tâm

                      Nguyên Đỗ


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36847/65DE79D1200C4888B339BC421FCB3519.JPG[/image]

                      Mộng mơ


                      Em mơ là chim tung cánh bay
                      Ngắm rừng hoa thắm quên tháng ngày
                      Hoài thương vần chữ thơ dệt mộng
                      Hôn đóa hồng nhung... quên trần ai

                      Em mộng bình minh nắng hồng lam
                      Bình an, mạnh khoẻ, chuyện người phàm
                      Say thơ hưởng nhạc dâng nguồn sống
                      Thương yêu nhiều lắm vẫn còn tham...

                      Em mộng hoàng hôn chân trời đỏ
                      Thả hồn theo gió lửng lơ trôi
                      Kết mây ngũ sắc giăng đầy lối
                      Thơ nắm tay thơ mỗi buổi chiều

                      Em mộng trùng dương ngọn sóng thơ
                      Ào ập trong tim tháng năm chờ
                      Sóng cao vời vợi thuyền anh lái
                      Đưa nhau cùng tận cuối bến mơ...

                      Lam Hồng Minh

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2008 04:54:16 bởi Lam Hồng Minh >
                      #26
                        Lam Hồng Minh 16.01.2008 14:03:41 (permalink)
                        0
                        Đêm trắng

                        Nhặt cánh hoa mơ trong đêm khuya vắng
                        Nghe rã rời hương phấn dưới màn đêm
                        Màu trắng rơi trên nhịp nhớ êm đềm
                        Đêm vẫn trắng chờ bình minh thức dậy

                        Nhặt từng cánh hoa nghe con tim run rẩy
                        Trắng bơ vơ màu sương khói ru ngày
                        Đêm đi qua vướng lại những tàn phai
                        Góc hiu hắt chợ đời mùi chán ngắt

                        Nhặt lại suy tư vướng trong đêm lay lắc
                        Bài thơ nào giấu kín giữa bàn tay
                        Bài thơ nào nằm góc đợi sương mai
                        Nắng trốn mãi sau hàng mây tim tím

                        Bút anh thư sương đêm ngày vần vũ
                        Bài thơ mưa ai rắc giữa chợ chiều
                        Tìm hương hoa nhìn phố thị đăm chiêu
                        Say rực rỡ ánh đèn màu lấp loáng

                        Nhặt lại cành hoa rơi từ năm tháng
                        Bầu trời lam mây u ám điều gì ?
                        Lưu luyến hoài hai tiếng nói biệt ly
                        Đêm về nhặt tình rơi lên mảnh trắng

                        Lam Hồng Minh
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2008 14:14:53 bởi Lam Hồng Minh >
                        #27
                          Lam Hồng Minh 20.01.2008 21:59:13 (permalink)
                          0
                          Chỉ còn em

                          Chỉ còn em bên dòng đời hổn độn
                          Tìm bóng thơ nghe cô độc ngấm ngầm
                          Gói ghém dòng thương về yên ngủ trăm năm
                          Cau trầu héo, người ra đi đón gió

                          Chỉ còn em và tình yêu còn đó
                          Mưa trôi xa lối nhỏ khuất chiều tàn
                          Trăng ra đi bỏ lại những đêm hoang
                          Bình minh thức bàng hoàng thương giọt nắng

                          Chỉ còn em bên ly cà phê đắng
                          Nghe mưa rơi bên song cửa ngày đi
                          Nghe tâm tư rơi nát giọt biệt ly
                          Âm thầm tiễn một người đi xa mãi

                          Chỉ còn em ôm ân tình xa ngái
                          Rướm máu tim đau nhói nhịp cung đàn
                          Chỉ còn em bên ngõ vắng lang thang
                          Chìm góc phố đăm chiêu ngàn tư lự

                          Lam Hồng Minh

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 22:01:55 bởi Lam Hồng Minh >
                          #28
                            Lam Hồng Minh 21.01.2008 01:28:51 (permalink)
                            0
                            Chỉ có anh

                            Chỉ có anh đưa em vào huyền thoại
                            Vòng tay thơ lau khô giọt lệ sầu
                            Chỉ có anh em ngồi đợi đêm thâu
                            Nghe thương nhớ ngọt ngào ru giấc ngủ

                            Chỉ có anh trao nụ cười liễu rũ
                            Trăng sao về in giòng suối hương thu
                            Dẫu mùa đông vướng réo rắt sương mù
                            Thơ sưởi ấm đêm ngu ngơ niềm nhớ

                            Chỉ có anh nghe tiếng lòng nhịp thở
                            Nghe con tim náo nứt ngợp hương hoa
                            Chỉ có anh đôi mắt biếc hiền hòa
                            Say đắm đuối dòng tự tình muôn thuở

                            Chỉ có anh khảy cung đàn tình nhớ
                            Du dương hồng nhịp điệu khoảng trời xanh
                            Chỉ có anh làm mưa nắng hiền lành
                            Muôn chiều ấy mang thương về ôm gối

                            Lam Hồng Minh

                            #29
                              Lam Hồng Minh 21.01.2008 01:32:21 (permalink)
                              0
                              Ru nhau mùa đông

                              Rải màu hồng lên thơ ta ru nhau thương nhớ
                              Nhắm mắt say vần nghe nhịp thở tim yêu
                              Từ dạo ấy đông về những tím chiều
                              Tay ôm chữ yêu kiều ru anh ngủ

                              Rải màu lam nhỏ giọt thơ men rượu
                              Gió đưa hương niềm khắc khoải tan dần
                              Tay tìm tay nhè nhẹ vén mùa xuân
                              Hôn lên má thơm hồng chiều đông ấm...

                              Choàng vòng tay chờ bình minh đằm thắm
                              Rót hương mơ mình ngắm khoảng trời xanh
                              Nắng ban mai về đậu ở trên cành
                              Niềm yêu cũ đưa nhau về nuôi nấng

                              Rải ngập niềm mơ ru nhau quên cay đắng
                              bếp lửa hồng nhuộm má đỏ hây hây
                              Em ru anh thăm mộng gặp chị Hằng
                              Anh ru em muôn vì sao... run rẩy

                              Lam Hồng Minh

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2008 01:33:49 bởi Lam Hồng Minh >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 74 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9