Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 74 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 12.03.2009 19:37:23 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Trung Dũng


Mấy Ngày Không Gặp
 
Vậy là đã mấy ngày không gặp mặt
Em ở đâu hiu hắt nỗi buồn
Nhìn mây trời anh chợt thấy buồn hơn
Chẳng lẽ em dỗi hờn quên đến?
Nhớ những lúc mình bên nhau trìu mến
Tay tronh tay  lưu luyến đầy vơi
Không gặp em anh như thấy mưa rơi.
Đừng xa nhé cho sắc trời rực rỡ
Đừng xa nhé cho hoa tình đua nở
Nụ hôn em anh cất ở trong tim
Để phòng khi em không nói lặng im
Anh có chỗ kiếm tìm san sẻ.
Và như thế mình đâu đơn lẻ
Vẫn bên nhau nhớ nhé em ơi!
 
TrungDũng 
 



Đừng xa em

Anh đừng xa đừng chìm tĩnh lặng
Đừng xa em nhung nhớ buồn giăng
Nếu đôi lần giận nhau hờn dỗi
Cũng xin đừng chia lối cách ngăn
Có những lúc em đứng nhìn anh
Xa xa bóng dáng anh vời vợi
Từng vạt buồn lan trong chiều tím
Là hồn em gởi sóng ngoài khơi
Em như biết sóng trở lại bờ
Mang tất cả tình anh trở lại
Dù không thề nguyền không hò hẹn
Vô hình nào định mệnh sơ khai

Đừng xa em xin đừng xa em
Đừng xa em xin đừng... người ơi!

Lam Hồng Minh
Người lính 12.03.2009 23:34:10 (permalink)
0
 
 
 

Nơi Em Về

Nơi em về sóng hát lãng du
Gió bay cao buồm tung hơi thở
Xanh xanh mơ xanh xanh niềm nhớ
Trùng dương khơi con sóng bạc đầu

Nơi em về thuyền ôm tay sóng
Siết chặt vai người môi ấm môi
Ngàn giấc mơ như đã lên ngôi
Thuyền lướt sóng ra khơi tình tự

Kìa anh hỡi bao la biển rộng
Thuyền vẫn về cập bến chiều hồng
Chiều như hiểu gian nan sóng nước
Chiều.. chiều nay trời vẽ cầu vòng

Em bên anh chiều xuân gió nhẹ
Mơn man đời tìm bến dừng chân
Nhớ gặp thương tình ca ngân phím
Thương còn thương như đã muôn lần

Lam Hồng Minh
 
 
 
 
BẾN MƠ
 
thấy chăng em trên bờ cát vắng
sóng buồn xô nỗi nhớ xôn xao
căng mắt trông thuyền lướt hướng vào
anh vẫn đợi em về bến hẹn...
 
tóc bớt xanh, thôi cười bẽn lẽn
nụ môi tươi tiếng nấc vỡ òa
cuốn trôi đi cay đắng ngày xa
hai mà một, không gian dừng lại...
 
cứ tưởng đêm sẽ là mãi mãi
mặt trời hồng ngỡ giữa đêm mơ
tay trong tay nối lại vần thơ
sóng vỗ nhịp, bờ ngân tình khúc...
 
sóng cả đe thuyền không khuất phục
đón em về vương lệ đoàn viên
én rợp trời tung cánh chao nghiêng
phi lao hát chia niềm hạnh phúc...
Người lính - 12.3.2009
Lam Hồng Minh 14.03.2009 15:51:55 (permalink)
0
Nơi Em Về

Nơi em về sóng hát lãng du
Gió bay cao buồm tung hơi thở
Xanh xanh mơ xanh xanh niềm nhớ
Trùng dương khơi con sóng bạc đầu

Nơi em về thuyền ôm tay sóng
Siết chặt vai người môi ấm môi
Ngàn giấc mơ như đã lên ngôi
Thuyền lướt sóng ra khơi tình tự

Kìa anh hỡi bao la biển rộng
Thuyền vẫn về cập bến chiều hồng
Chiều như hiểu gian nan sóng nước
Chiều.. chiều nay trời vẽ cầu vòng

Em bên anh chiều xuân gió nhẹ
Mơn man đời tìm bến dừng chân
Nhớ gặp thương tình ca ngân phím
Thương còn thương như đã muôn lần

Lam Hồng Minh




BẾN MƠ
 
thấy chăng em trên bờ cát vắng
sóng buồn xô nỗi nhớ xôn xao
căng mắt trông thuyền lướt hướng vào
anh vẫn đợi em về bến hẹn...
 
tóc bớt xanh, thôi cười bẽn lẽn
nụ môi tươi tiếng nấc vỡ òa
cuốn trôi đi cay đắng ngày xa
hai mà một, không gian dừng lại...
 
cứ tưởng đêm sẽ là mãi mãi
mặt trời hồng ngỡ giữa đêm mơ
tay trong tay nối lại vần thơ
sóng vỗ nhịp, bờ ngân tình khúc...
 
sóng cả đe thuyền không khuất phục
đón em về vương lệ đoàn viên
én rợp trời tung cánh chao nghiêng
phi lao hát chia niềm hạnh phúc...
Người lính - 12.3.2009




Tình Về bến Mơ

Biển xanh lơ chờ tình trở về
Bờ cát vắng đón anh ở lại
Dấu tình yêu còn đây vương vấn
Về bến mơ trăng mật tháng ngày

Về bến mơ thuyền chở đầy trăng
Thơ lướt sóng trùng dương ca hát
Em cùng anh dìu tình du mộng
Ghép câu thề sóng vỗ miên man

Thời gian đã đi vào vô định
Bến mơ dài thăm thẳm chiều trôi
Mơ ghép chữ mơ hồng thả gió
Cuộn lòng say tình đã lên ngôi

Đón nhau về lâng lâng biển hát
Chim tung trời mây gió hoan ca
Lính của em đã trở về nhà
Bờ bến cũ biển tình thương nhớ

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 15:58:09 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 14.03.2009 16:27:08 (permalink)
0


Chiều Buồn

Hoàng hôn xuống bâng khuâng lòng mong nhớ.
Đường thanh niên dang dở những hạt mưa
Sóng hồ tây hờ hững đuổi nhấp nhô
Thuyền câu đã khuất mờ vào tối.
Trống trải sao một mình ta bước vội
Không bên em nào biết hỏi vì đâu?
Trăng hạ tuần còn ẩn trốn trong sao
Mùi hoa sữa thiếu ngọt ngào hơn trước.
Ôi có lẽ mình đã tan mộng ước?
Để chiều buông nặng trĩu bước chân anh
Lá cây kia như mất hẳn màu xanh
Trái chín đỏ hết ngọt lành được nữa
Đã yêu lắm mình bên nhau một thuở
Từng trao nhau những hơi thở bồi hồi.
Sao giờ đây bỗng chốc lại đổi rời
Em xa cách không một lời từ biệt.
Chiều hồ tây chẳng còn tha thiết
Quên thật rồi những da diết còn đâu
Ngập lòng buồn giá buốt buổi mưa ngâu.
Xa xót quá chỉ thấy sầu chắn lối.

TrungDũng


Buồn Xa Vắng

Có lời buồn ai rớt xuống hoàng hôn ?
Rơi lên nắng hạt sầu thương nhung nhớ
Em xếp chữ vội vàng theo nhịp thở
Gởi về xa nóng bỏng vần thơ tình
Vẫn còn đây nụ hôn buổi nguyên trinh
Chiều tím nắng soi người tình qua lối nhỏ
Thấy bóng anh liêu xiêu vờn ngọn cỏ
Ùa tràn tim muôn bản nhạc tình ca
Em mang hết chiều xuân mộng với hoa
Buồn theo gió ra đi phương trời lạ
Ở lại cùng nhau bên nhau muôn thuở
Ấm lạnh vui buồn mưa nắng mùa thơ
Những ngày mưa kề vai anh bên song cửa
Nhắc nhở hoài kỷ niệm phố tình nhân
Nhờ có mưa nên mình xích lại thật gần
Chiếc dù nhỏ em cảm ơn khoảng cách
Mình vào đời nhau gió mưa thử thách
Nên vắng nhau giây phút đẩm chiều buồn

Lam Hồng Minh
Người lính 15.03.2009 21:00:51 (permalink)
0
 
 
 
CHIẾC LÁ VÀNG
                             (Kính tặng Mẹ)
 
Bảy mươi bốn mùa Xuân rồi, hở Mẹ
Chiếc lá kia nay đã đậm sắc vàng
Cả một đời tần tảo áo xanh mang
Gởi nhựa sống cho thời gian dần cất giữ...
 
Bảy mươi bốn mùa Thu rồi, hở Mẹ
Người đang thèm giấc ngủ bên cha
Gió ru khẽ thôi cho yên bình chiếc lá
Kẽo đong đưa... bao tiếng nấc, vỡ òa...
Người lính - 09.3.2009



Cội Mùa Thu

Bảy mươi bốn mùa xuân rơi lên vai
Mòn lưng áo bạc tiếng thở dài
Thương mẹ hiền từ xa xăm vắng
Như đợi bóng cha ngày từng ngày

Bảy mươi bốn mùa thu lá thu rơi
Vàng thu lá rụng xuống chân đời
Bàng bạc nguồn thu về cội lá
Bâng quơ kí ức gió sương phơi !

Lam Hồng Minh

 
MẸ HIỀN
 
Bảy mươi bốn mùa Xuân – chim én
Cõng trên lưng cơm áo gạo tiền
Rời rã tấm thân, xơ xác cánh
Vì đàn con – bạc tóc Mẹ hiền…
 
Bảy mươi bốn mùa Thu – mưa ngâu
Đêm dài lệ thấm, gió ru sầu
Vò võ nhớ cha - thiên thu giấc
Chiếc lá vàng khô - cho mai sau...
Người lính - 15.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2009 21:22:03 bởi Người lính >
Trần Trung Dũng 16.03.2009 08:41:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh



TÌNH CA 2

Gửi gió chở tình em về bên anh
Nghe lại bản tình ca thơm hương áo
Mưa mấy ngày mỏi mòn rồi mưa tạnh
Nắng nói với em nhớ lắm ngọt ngào !

Anh đừng sợ gió chở tình đi mất
Lẩn quẩn loanh quanh em ở lại đây
Dù bài thơ đôi khi không chữ tặng
Vẫn bài thơ tình em viết cho anh...

Bài tình ca hát mộng ngủ an lành
Hoài thương lúa đồng xanh con mương nhỏ
Chùm khế ngọt để dành cho anh đó
Buổi trưa hè đưa võng thấm làn môi...

Đâu có quên nhau không đợi luân hồi
Em thấy anh vọng bên cầu chiều nắng
Thơ gội tóc thơm chải suông ngày đắng
Chiều gió xuân hồng em dõi mắt trông !

Biết anh xa nhưng gần ở trong lòng
Tình ca ướt dòng hoài thương ngan ngát
Hồn em theo anh qua ghềnh qua thác
Trên khắp quê hương ngõ hẻm hang cùng


03/06/09
hoaithuong

Chẳng Bao Giờ Xa Nữa
 
Anh đã đến chẳng bao giờ xa nữa
Sẽ bên em như nhịp thở con tim
Sẽ bên em như nước thuỷ triều lên
Thuyền và bến trao duyên tình muôn thuở.
Anh đã đến chẳng bao giờ xa nữa
Niềm tin yêu luôn ở trong anh
Cõi lòng mình rộng mở mông mênh
Giang tay đón tấm chân tình em đó.
Anh đã đến chẳng bao giờ xa nữa.
 
TrungDũng
 
 
Lam Hồng Minh 20.03.2009 05:31:41 (permalink)
0
Chẳng Bao Giờ Xa Nữa
 
Anh đã đến chẳng bao giờ xa nữa
Sẽ bên em như nhịp thở con tim
Sẽ bên em như nước thuỷ triều lên
Thuyền và bến trao duyên tình muôn thuở.
Anh đã đến chẳng bao giờ xa nữa
Niềm tin yêu luôn ở trong anh
Cõi lòng mình rộng mở mông mênh
Giang tay đón tấm chân tình em đó.
Anh đã đến chẳng bao giờ xa nữa.
 
TrungDũng



Anh Còn Nhớ

Anh còn nhớ bao nhiêu lần anh hứa
Bên dòng đời tấp nập chuyện áo cơm
Có lẽ nhọc nhằn có lẽ bon chen
Em lặng lẽ xếp dòng chữ buồn rươm rướm
Có nhiều khi muốn khép dòng thương nhớ
Dằn tảng đá lên trang giấy bài thơ
Ngồi thầm lặng bên góc đường con phố
Nhìn người ta qua lại đón tình nhân
Em cúi mặt dặn dò thân phận
Xếp lời yêu trong túi áo nghèo

Lam Hồng Minh

Người lính 20.03.2009 23:50:52 (permalink)
0
 
 
 

Tình Về bến Mơ

Biển xanh lơ chờ tình trở về
Bờ cát vắng đón anh ở lại
Dấu tình yêu còn đây vương vấn
Về bến mơ trăng mật tháng ngày

Về bến mơ thuyền chở đầy trăng
Thơ lướt sóng trùng dương ca hát
Em cùng anh dìu tình du mộng
Ghép câu thề sóng vỗ miên man

Thời gian đã đi vào vô định
Bến mơ dài thăm thẳm chiều trôi
Mơ ghép chữ mơ hồng thả gió
Cuộn lòng say tình đã lên ngôi

Đón nhau về lâng lâng biển hát
Chim tung trời mây gió hoan ca
Lính của em đã trở về nhà
Bờ bến cũ biển tình thương nhớ

Lam Hồng Minh
 
 
 
 
BẾN TÌNH YÊU 
 
Bến Mơ đôi nẻo mong chờ
Sóng tung cánh bạc ngẩn ngơ đợi người
Hai nửa rong ruỗi, chơi vơi
Thuyền về với Bến rạng ngời ánh dương…
 
Về cho nhẹ bớt niềm thương
Cho dòng nệ nóng thôi vương bụi sầu
Về cho dừng lại nỗi đau
Cho bờ cát trắng in vào dấu yêu…
 
Về cho hết cảnh đìu hiu
Oa… oa tiếng khóc – chắt chiu lửa tình
Về cho bóng ở bên hình
Cho tròn ước nguyện – bình minh cuộc đời…
 
Bến Mơ rất thật đây rồi
Dang tay ôm trọn “à… ơi…”, cánh diều
Thuyền về cập Bến tình yêu
Nghẹn ngào tiếng nấc, xế chiều vẫn xanh…
Người lính – 20.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 23:54:45 bởi Người lính >
Lam Hồng Minh 24.03.2009 06:00:23 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính

BẾN TÌNH YÊU 
 
Bến Mơ đôi nẻo mong chờ
Sóng tung cánh bạc ngẩn ngơ đợi người
Hai nửa rong ruỗi, chơi vơi
Thuyền về với Bến rạng ngời ánh dương…
 
Về cho nhẹ bớt niềm thương
Cho dòng nệ nóng thôi vương bụi sầu
Về cho dừng lại nỗi đau
Cho bờ cát trắng in vào dấu yêu…
 
Về cho hết cảnh đìu hiu
Oa… oa tiếng khóc – chắt chiu lửa tình
Về cho bóng ở bên hình
Cho tròn ước nguyện – bình minh cuộc đời…
 
Bến Mơ rất thật đây rồi
Dang tay ôm trọn “à… ơi…”, cánh diều
Thuyền về cập Bến tình yêu
Nghẹn ngào tiếng nấc, xế chiều vẫn xanh…
Người lính – 20.3.2009

Xây Lại mái Nhà

Mình không hẹn sao vẫn về
Hai con tim đập bộn bề yêu thương
Mây hồng vũ khúc vô thường
Tơ trời buộc gió vấn vương nối liền

Thả trôi đi hết muộn phiền
Về tìm nhau kể triền miên bên đời
Trao anh một đóa xuân tươi
Tiễn Đông qua đoạn đường đời của nhau

Bình minh thức dậy ngọt ngào
Chim ca nắng ấm thơ trao tay người
Nhạc đàn cung phím gió lơi
Bến mơ còn đó đợi chờ trăm năm

Nắm tay thân ái về thăm
Trồng hoa xới đất thì thầm cỏ cây
Xin đừng cất lại hao gầy
Xin cho thương mến về xây mái nhà

Lam Hồng Minh

Cám ơn anh Lính đã có lòng ghé thăm... Rất mong anh trở lại ghi vài câu thơ với Lam cho vui....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2009 06:01:30 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 25.03.2009 19:18:48 (permalink)
0


Mơ Cánh Chim Trời

Người về hờ hững thả vầng mây
Tiếc thương kỷ niệm đã hao gầy
Ta thương bó gối dòng lặng lẽ
Thấp thỏm mùa xuân hoa lá cây

Tìm chút màu lam trên vầng mây
Mà nghe tạo hóa đã ngập đầy
Tiễn người bên ấy con đường phố
Một thoáng bụi hè làm mắt cay

Bầu trời mây lam sáng mùa xuân
Còn ta ở lại nhặt bâng khuâng
Nhắt nắng nhặt mưa làm hành lý
Cũng đã đi qua hết những lần

Còn ta ở lại ngắm trời mây
Mơ cánh chim trời thả mộng đầy
Gởi cho làn gió hương xuân mới
Kỷ niệm trong tôi như còn say

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 19:23:51 bởi Lam Hồng Minh >
Kha Hán Quân 25.03.2009 19:36:23 (permalink)
0




Mùa Xuân

Gởi anh vài giọt nắng xuân
Mây xanh phủ ấm xa gần về đây
Làn xuân trở lại sum vầy
Bên bờ sông cũ mình xây lại cầu
Cuộn tròn đau khổ bể dâu
Quẳng theo dòng nước trôi sầu ra khơi
Chiều xuân mộng thắm như đời
Bình minh bừng rạng đông khơi ân tình
Mùa xuân của vạn niềm tin
Tặng mùa nhân loại tặng mình thương yêu

Lam Hồng Minh





HOA XUÂN ƯỚC MƠ

Em ngồi nhặt đoá hoa xuân
Mơ con bướm mộng xinh xinh quanh mình
Nhớ xưa chuyện của chúng mình
Trò chơi hoa bướm ta rình khóm hoa
Chờ cho bướm đậu cành hoa
Ta cùng lấy giỏ bắt nà bướm ra
Ngây thơ ngày ấy của ta
Bây giờ em lớn tựa hoa hồng đào
Mỗi mùa xuân má ửng chào
Cho lòng ta lại dạt dào ước mơ...

Kha Hán Quân
Lam Hồng Minh 27.03.2009 05:21:42 (permalink)
0
Quá Khứ

Chẳng lẽ đã đi vào quá khứ?
Những say mê tích trữ trong lòng
Bao nhớ nhung âu yếm mặn nồng
Bỗng chốc như cầu vồng ngũ sắc.
Biết hỏi ai chỉ tự mình thắc mắc
Bởi vì đâu em ngoảnh mặt quay đi.
Ánh trăng buồn chứng kiến cảnh chia ly.
Anh tê tái chẳng có gì bù đắp
Tình yêu cứ như ngọn đèn sắp tắt
Gió ơi đừng thổi mất được không?
Lòng thấy khô như sa mạc mênh mông
Thuyền rời bến dòng sông trống vắng.
Bao suy tư khiến hồn ta trĩu nặng
Mong mây bay cho ánh nắng tràn về
Để lúa vàng ngây ngất sóng ven đê
Đàn chim hót đầu hè ngày mới
Khi mỗi sáng nôn nao chờ đợi
Nghe đâu đây tiếng gọi của em.
Quá khứ làm rung động con tim...

TrungDũng


Quá Khứ Về

Quá khứ chưa đi nên lòng thổn thức
Kỷ niệm đầy rơi ngập lối mùa thu
Tìm bóng anh dài cuối nẻo sương mù
Thu rất đậm và bóng anh càng đậm
Màu sương mù không che đôi mắt sáng
Trong hơi thu loang hình bóng người yêu
Quá khứ về ngồi sát với buổi chiều
Nhớ nhớ quá chiếc dù che hai đứa
Nhớ nhớ lắm bàn tay hong tay ấm
Em trở về chìm xuống những hoàng hôn
nghe kí ức vụn rời soi gương vỡ
Tìm mông lung như đã mất linh hồn
Em trở lại khi bình minh vừa thức
Quá khứ về theo đôi mắt rưng rưng
Ôm chầm niềm vui hơi thở choáng ngừng
Anh còn đó dang vòng tay ôm chặt

Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 27.03.2009 05:47:20 (permalink)
0
HOA XUÂN ƯỚC MƠ

Em ngồi nhặt đoá hoa xuân
Mơ con bướm mộng xinh xinh quanh mình
Nhớ xưa chuyện của chúng mình
Trò chơi hoa bướm ta rình khóm hoa
Chờ cho bướm đậu cành hoa
Ta cùng lấy giỏ bắt nà bướm ra
Ngây thơ ngày ấy của ta
Bây giờ em lớn tựa hoa hồng đào
Mỗi mùa xuân má ửng chào
Cho lòng ta lại dạt dào ước mơ...

Kha Hán Quân




Vẫn Mơ

Bây giờ em lớn vẫn mơ
Mơ theo em lớn mộng khờ phồng to
Chuyện xưa im vắng như tờ
Từ khi mình lớn nghe mơ thở dài
Từ khi xa khóm trúc mai
Anh xa như đã tháng ngày dần xa
Níu mùa xuân hát tình ca
Anh có về lại thăm nhà đón xuân
Giùm thăm nhau nữa một lần
Em thơ còn đó bâng khuâng đợi chờ

Lam Hồng Minh



Cám ơn Kha Hán Quân đã nhắc những kỷ niệm tuổi thơ thật dễ thương, bây giờ giấc mơ lớn theo mình và lơn hơn xưa nhiều lắm, có lẽ vì thế mà đôi lúc cái buồn đã lơn hơn xưa, mơ chỉ để mơ ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 06:06:06 bởi Lam Hồng Minh >
Trần Trung Dũng 28.03.2009 07:36:02 (permalink)
0
Quá Khứ Về

Quá khứ chưa đi nên lòng thổn thức
Kỷ niệm đầy rơi ngập lối mùa thu
Tìm bóng anh dài cuối nẻo sương mù
Thu rất đậm và bóng anh càng đậm
Màu sương mù không che đôi mắt sáng
Trong hơi thu loang hình bóng người yêu
Quá khứ về ngồi sát với buổi chiều
Nhớ nhớ quá chiếc dù che hai đứa
Nhớ nhớ lắm bàn tay hong tay ấm
Em trở về chìm xuống những hoàng hôn
nghe kí ức vụn rời soi gương vỡ
Tìm mông lung như đã mất linh hồn
Em trở lại khi bình minh vừa thức
Quá khứ về theo đôi mắt rưng rưng
Ôm chầm niềm vui hơi thở choáng ngừng
Anh còn đó dang vòng tay ôm chặt

Lam Hồng Minh


 
Còn Nhớ Không?
 
Đến rừng hoa hái một bông thật đẹp
Tay nâng niu trao hết nhớ nhung
Trông em vui đôi má lúm ửng hồng
Nào đi nhé chúng mình cùng chung bước.
Tình yêu đến dễ gì mà có được
Hãy đắp xây sau trước thuỷ chung
Hãy trào dâng như sóng nước biển đông
Và rực rỡ như phượng hồng lửa đỏ.
Anh yêu lắm bắt đầu từ ngày đó
Còn nhớ không em gái nhỏ của anh
Còn nhớ không nơi góc phố uốn quanh
Khi mình đứng mưa giăng mành khắp lối.
Trời lạnh quá áo choàng anh trao vội
Ôm bờ vai em bối rối dính mưa
Còn nhớ không từng mỗi kỷ niệm xưa?
 
TrungDũng
 
 

< Sửa đổi bởi: Trần Trung Dũng -- 28.3.2009 7:32:19 >
Lam Hồng Minh 09.04.2009 22:25:38 (permalink)
0
Còn Nhớ Không?
 
Đến rừng hoa hái một bông thật đẹp
Tay nâng niu trao hết nhớ nhung
Trông em vui đôi má lúm ửng hồng
Nào đi nhé chúng mình cùng chung bước.
Tình yêu đến dễ gì mà có được
Hãy đắp xây sau trước thuỷ chung
Hãy trào dâng như sóng nước biển đông
Và rực rỡ như phượng hồng lửa đỏ.
Anh yêu lắm bắt đầu từ ngày đó
Còn nhớ không em gái nhỏ của anh
Còn nhớ không nơi góc phố uốn quanh
Khi mình đứng mưa giăng mành khắp lối.
Trời lạnh quá áo choàng anh trao vội
Ôm bờ vai em bối rối dính mưa
Còn nhớ không từng mỗi kỷ niệm xưa?
 
TrungDũng
 
 

Em Còn Nhớ Mãi

Nhớ hoài cái thuở tình nhân ấy
Cho đến bây giờ mãi còn đây
Cỏ hoa cười nói xuân còn thắm
Tình em hoa nở mộng còn đầy
Hỏi anh trời rộng bao nhiêu khoảng ?
Không đủ chứa đầy khoảng trời em
Lung linh ngọn gió lay thương nhớ
Là cả tình em rớt bên thềm...
Hỏi anh sông dài bao nhiêu khúc ?
Nước chảy ngàn năm vẫn uốn quanh
Vẫn như con nước tình em chảy
Nước chở phù sa đắp mộng lành
Em còn nhớ mãi từng kỷ niệm
Rạt rào như sóng vỗ vào tim
Biển mặn tình xanh chưa phai nhạt
Như vẫn tình em mãi về tìm...

Lam Hồng Minh


Anh Dũng ơi... Minh thơ chậm hoài cho nên mất người yêu, nhưng mà em nhớ nhớ hoài không có quên đâu, thế mà em vẫn thích cái câu hỏi của anh trong cái tựa bài thơ này
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 74 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9