Bầu trời Lam ..của Lam Hồng Minh!
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 74 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 17.06.2009 15:11:15 (permalink)
0

Đấy, bao điều thiên định thắc se
Từ nhịp thở bắt nghe lửa lòng
Trỗi lên muôn khúc mơ hồng
Cho ta mãi mãi xích gần tình thơ.
 
Giữa chiều đông giấc mơ cháy bổng
Hồn lâng lâng bay hổng trời mây
Tìm nhau tình tự giãi bày
Kết thành cánh én tháng ngày báo xuân.
 
Bình bình lên tưng bừng hoa nở
Chim rộn ràng rạng rỡ tình ta
Sóng lòng trỗi khúc ngân nga
Hòa trong hơi thở đậm đà yêu thương.
-LL-

Chiều rộn ràng chim về tìm tổ
Cánh chim trời thả gió trôi xuôi
Mây xanh mây trắng reo vui
Cho ta hát mãi chưa nguôi tình đầy

Đông thì Đông mình xây tổ ấm
Gần bên nhau vẫn thắm vẫn nồng
Không còn tuyết giá lạnh Đông
Ấp yêu che chở mặn nồng có nhau

Đông thật ngắn hoa màu trở giấc
Nắng bình minh say ngất chim ca
Địa đàng trải lối tình ta
Say hoa say nắng lụa là hương xuân
LHM



Lam Hồng Minh 17.06.2009 15:28:46 (permalink)
0


VẸN LÒNG


Chữ thương ta đã gửi trao
Chữ chung vẹn giữ trước sau một màu
Tình xưa nghĩa cũ thâm giao
Nguyên son suốt kiếp lẻ nào ngây ngô.

-LL-

Thương đầm ấm ngu ngơ như thuở
Tình vừa trao hoa nở bốn mùa
Tình đầy như những mùa xưa
Vẹn lòng muôn thuở vẫn chưa phai mờ
LHM
Lam Hồng Minh 19.06.2009 13:30:59 (permalink)
0
Còn Những Vần Thơ

Mình khép đời nhau chữ giận hờn
Em về giũ áo lạnh từng cơn
Quê hương từ ấy xa xa thẳm
Còn lại trong ta vết nụ hôn

Xa nhau anh nhé Thu vừa chớm
Hạ vàng nức nỡ lúa còn thơm
Đồng xanh vắng bóng người yêu dấu
Cuối thôn chiếc bóng lẻ chập chờn

Còn lại vần thơ kết chữ thương
Hoài thương như lời hứa ban đầu
Có nhớ về nhau xin ghi khắc
Trong tim còn hình bóng nương dâu

Em đã xa quê một buổi chiều
Ra đi gom cả gió buồn hiu
Quấn quít sầu thương đầy kỷ niệm
Đêm từng đêm ôn lại muôn chiều

Em ra đi trả lại bên đời
Áo xưa nhàu nát mộng ngàn khơi
Gừi nhớ gửi thương đêm trăng sáng
Chỉ vần thơ ở lại ru đời

Hoài Thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.06.2009 13:33:23 bởi Lam Hồng Minh >
SĨ ĐOAN 20.06.2009 09:28:14 (permalink)
0
TRẦM TƯ
 
Lặng thing nghe gió thì thào
Ve sầu rỉ rả sạt sào lá rơi
Vẳng đưa tiếng sáo lưng trời
Cung thương cung oán chưa vơi cõi lòng.
 
Đêm đông mưa gió thay dòng
Ngày xuân nắng nhạt bóng hồng phôi phai
Oi nồng mùa hạ rức rai
Thu đầy lá rụng bay bay trĩu sầu.
 
Sao Hôm tắt ánh từ lâu
Đôi vầng nhật nguyệt rút cầu sáng soi
Xa xa rựng sáng chơn trời
Sao Mai bất chợt rạng ngời trong ta.
-SD-
Lạc Loài 21.06.2009 08:08:03 (permalink)
0
Về đâu trời đã tối rồi?
Mưa rơi nặng hạt núi đồi quạnh hiu
Mây giăng gió tạt tư chiều
Bâng khuâng cất bước vạn điều ngổn ngang
Trời sầu tắt ánh buông màng
Trợt trơn lê bước dặm đàng lẻ loi
Mưa rơi hay lệ mặn môi
Chập chùng sóng gió thân tôi lạc loài.
Duyên đâu tơ tưởng đêm ngày?
Sầu vương ánh mắt đoạ đày con tim
Lê chân cất bước kiếm, tìm…
Mù xa sương khói cánh chim mịt mờ
Tâm tư bấn loạn bơ phờ
Đường về khúc khuỷu đợi chờ vận may.
Cam đoan nửa quãng đời này
Nửa hồn ngơ ngẩn kiếp rày trôi sông.
-LL-
SĨ ĐOAN 22.06.2009 09:40:20 (permalink)
0

 
VỮNG BƯỚC
Đời buồn như một kiếp hoa
Xin người chớ để xót xa trong lòng
Ngoài kia trời đã ửng hồng
Gió lùa chim hót hương đồng dịu êm
Kẻ Ngông

Xin dìu nhau bước bên thềm
Nâng hoa như thuở tay mềm dắt tay
Xin mời nhau một chén say
Trăng hồng còn đợi sao mai tỏ tình

Lam Hồng Minh
 
Ôi! Chim hót buổi bình minh
Lời vàng thỏ thẻ tim mình ngẩn ngơ!
Đây, mời một miếng trầu mơ
Tô môi mộng đỏ ta chờ bên nhau
-SD-

Lạc Loài 22.06.2009 17:31:34 (permalink)
0

 
Tha phương
đếm bước
đo trời đất
Đăng trình
vạn dặm
biết về đâu?
Non sông
gấm vóc
bừng hoa nở
Cõi lòng
băng giá
giữa chiều đông.
-LL-

Người về
tìm lại
trời non nước
Bến bờ xưa
sông nước
ngàn thương
Vẫn quanh đây
người em
gái nhỏ
Chờ xa xăm
chiếc bóng
bên đường
LHM

 
Đâu đây
tiếng gió...
như dường tiếng em
Lòng khát khao
được thèm
hôn môi
Bây chừ
em ngự xa xôi
Nhờ cơn gió nhẹ
cho tôi gửi nhờ.
-LL-

Lạc Loài 22.06.2009 17:41:17 (permalink)
0

 
Tha phương
đếm bước
đo trời đất
Đăng trình
vạn dặm
biết về đâu?
Non sông
gấm vóc
bừng hoa nở
Cõi lòng
băng giá
giữa chiều đông.
-LL-

Người về
tìm lại
trời non nước
Bến bờ xưa
sông nước
ngàn thương
Vẫn quanh đây
người em
gái nhỏ
Chờ xa xăm
chiếc bóng
bên đường
LHM

 
Yêu lắm thay!
Người em
gái nhỏ
Ánh trăng vàng
đang tỏa ngàn tia
Bao đêm
thao thức
canh khuya
Sợ người phương ấy
đã chia tay rồi
-LL-

jacaranda 22.06.2009 23:17:39 (permalink)
0

Em ra đi trả lại bên đời
Áo xưa nhàu nát mộng ngàn khơi
Gừi nhớ gửi thương đêm trăng sáng
Chỉ vần thơ ở lại ru đời


 
 
 
 
Em Đi...
 
 
 
Em đi mang cả ước mơ tôi
Con Nắng chiều nghiêng đổ bên đồi
Gió buồn thổi lá vàng xao xác
Từng chiếc rơi bay tận xa xôi


Em đi mang cả những mùa Xuân
Bướm đã thôi bay Mây ngập ngừng
Mưa rơi trắng lối ngày xưa ấy
Điểm hẹn hoang vu ... chạnh gót chân


Em hỡi mang tình ... đi về đâu ?
Tim tôi giờ nặng một khối sầu
Lẻ loi ghế đá vầng Trăng khuyết
Còn lại vòng tay ... một nỗi đau


Thôi nhé từ nay ... đỉnh bơ vơ
Chỉ tôi đơn lẻ với vần thơ
Khóc em, khóc cả ngày xưa đó
Một khoảng trời mơ ... đã nhạt mờ



jacaranda

Lam Hồng Minh 23.06.2009 04:38:34 (permalink)
0


TRẦM TƯ
 
Lặng thing nghe gió thì thào
Ve sầu rỉ rả sạt sào lá rơi
Vẳng đưa tiếng sáo lưng trời
Cung thương cung oán chưa vơi cõi lòng.
 
Đêm đông mưa gió thay dòng
Ngày xuân nắng nhạt bóng hồng phôi phai
Oi nồng mùa hạ rức rai
Thu đầy lá rụng bay bay trĩu sầu.
 
Sao Hôm tắt ánh từ lâu
Đôi vầng nhật nguyệt rút cầu sáng soi
Xa xa rựng sáng chơn trời
Sao Mai bất chợt rạng ngời trong ta.
-SD-


Mông Lung

Mông lung trời đất mông lung
Xa đưa gió bụi mưa phùn lạnh căm
Nghe từ muôn cõi xa xăm
Ta và bóng sánh vai thầm nghe mưa!

Trầm buồn ảo ảnh mùa xưa
Bóng ai ẩn hiện gió lùa nụ duyên
Dòng sông hờ hững con thuyền
Trôi trên bến vắng gió nghiêng cánh sầu!

Anh về theo giọt mưa ngâu
Hay là nước mắt tình đầu vỡ tan
Còn không lời hứa đá vàng
Hay trăm năm đã phủ phàng đời nhau!
LHM


Lam Hồng Minh 23.06.2009 05:03:39 (permalink)
0


Về đâu trời đã tối rồi?
Mưa rơi nặng hạt núi đồi quạnh hiu
Mây giăng gió tạt tư chiều
Bâng khuâng cất bước vạn điều ngổn ngang
Trời sầu tắt ánh buông màng
Trợt trơn lê bước dặm đàng lẻ loi
Mưa rơi hay lệ mặn môi
Chập chùng sóng gió thân tôi lạc loài.
Duyên đâu tơ tưởng đêm ngày?
Sầu vương ánh mắt đoạ đày con tim
Lê chân cất bước kiếm, tìm…
Mù xa sương khói cánh chim mịt mờ
Tâm tư bấn loạn bơ phờ
Đường về khúc khuỷu đợi chờ vận may.
Cam đoan nửa quãng đời này
Nửa hồn ngơ ngẩn kiếp rày trôi sông.
-LL-


Mù Lối

Về đâu không biết về đâu
Tận cùng muôn nẻo giang đầu cuối giang
Chân đi rảo bước lang thang
Hồn đi theo bóng mây ngàn bơ vơ
Còn không vần chữ bài thơ
Dệt yêu thương nhớ đợi chờ gặp nhau
Còn không một thuở khát khao
Cuồng điên mộng tưởng sóng cao vỗ bờ
Không còn ngày đợi đêm mơ
Chiêm bao biết có về chờ cùng em
Từng đêm khuya ướt gối mềm
Nghìn đêm sau nữa nhớ quên đâu rồi ?
Đừng anh như áng mây trôi
Quên sao quên được bờ môi ngọt ngào
Xin còn rằm đợi trăng sao
Xin tình còn đó in vào thiên thu

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 05:14:36 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 23.06.2009 05:27:22 (permalink)
0


VỮNG BƯỚC
Đời buồn như một kiếp hoa
Xin người chớ để xót xa trong lòng
Ngoài kia trời đã ửng hồng
Gió lùa chim hót hương đồng dịu êm
Kẻ Ngông

Xin dìu nhau bước bên thềm
Nâng hoa như thuở tay mềm dắt tay
Xin mời nhau một chén say
Trăng hồng còn đợi sao mai tỏ tình
Lam Hồng Minh

 
Ôi! Chim hót buổi bình minh
Lời vàng thỏ thẻ tim mình ngẩn ngơ!
Đây, mời một miếng trầu mơ
Tô môi mộng đỏ ta chờ bên nhau
-SD-

Nghe đâu đây giọng ngọt ngào
Tưởng chừng chưa đã phút nào xa nhau
Thèm nhai trầu với miếng cau
Cho mình hai đứa tìm vào cõi mơ !
Lam Hồng Minh
Lam Hồng Minh 23.06.2009 05:37:58 (permalink)
0


Đâu đây
tiếng gió...
như dường tiếng em
Lòng khát khao
được thèm
hôn môi
Bây chừ
em ngự xa xôi
Nhờ cơn gió nhẹ
cho tôi gửi nhờ.
-LL-

Có phải anh
còn chờ
người trở lại
Vọng khát khao
mưa đổ đêm hè
Nụ môi ướt
nằm nghe
oằn oại
Gió thổi ùa
mà ngỡ bóng em ?
-LHM-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2009 05:39:18 bởi Lam Hồng Minh >
Lam Hồng Minh 23.06.2009 05:54:51 (permalink)
0


Yêu lắm thay!
Người em
gái nhỏ
Ánh trăng vàng
đang tỏa ngàn tia
Bao đêm
thao thức
canh khuya
Sợ người phương ấy
đã chia tay rồi
-LL-

Anh đừng để
lời thề
phai nhạt
Đã
hứa rồi
làm chứng vầng trăng
Nghìn đêm nữa
Vẫn chưa ngăn
Tốc mù khói bụi
về thăm anh hoài...



Lê Hoài Thương 23.06.2009 14:52:11 (permalink)
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh

 
 
TRÓT LỠ  LÀNG
 
Đời cách ngăn rồi em với tôi
Vầng trăng thề hẹn chịu nổi trôi
Vần thơ ai viết còn dang dở
Câu ngã câu nghiêng chẳng thành lời
 
Em gói tâm tình đem gửi ai
Mà người còn đi mãi đi hoài
Đã trót hai đời hai lối rẽ
Ân tình năm tháng cũng nhạt phai
 
Hoài Thương

Lỡ xa nhau rồi

Gói giọt trăng thề trong áo mây
Xa xôi cách trở đã hao gầy
Mưa rơi ướt nhớ vần thơ đợi
Tìm bóng yêu thương ở chốn này

Mình lỡ xa nhau ở cõi đời
Hai tâm hồn hai lối chơi vơi
Nụ hôn đành vỡ ngày sầu muộn
Chỉ nhớ về nhau một góc đời

Lam Hồng Minh







CHỈ LÀ TÌNH DANG DỞ

Chỉ nhớ về nhau một góc đời   (LHM)
Hai phương trời ấy đã xa xôi
Than mây trách gió nào ai thấu
Chỉ xót xa dành phận riêng thôi

Gói trọn thơ hồng trong đắng cay
Vần thơ dang dở mối tình này
Năm tháng em tìm hoài không thấy
Kẻ ở chân trời người cuối mây

Hoài Thương

Cám ơn LHM đã ghé thăm và hoạ cùng một vần thơ.

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 74 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 1103 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9