BUÔNG TRÔI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 132 bài trong đề mục
Quãng Nhẫn 14.10.2007 07:47:26 (permalink)
0
 Thôn Lạnh
 
Mái đình cong
Uốn vút móc vào mây
Trăng hạ huyền
Nhách nụ cười dưới vòm trời mai mĩa
Gió luồn qua khóm mía
Xào xạc cứa vào đêm
 
Ông Thủ từ
Trải chiếu góc sân
Pha ấm trà ngồi độc ẩm
Hít hà mảnh đời suông
Tìm chút gì âm ấm
Nơi một rẻo quê buồn
 
Ruộng gối mùa
Oằn mình nẩy hạt
Lũ cuốn hết rồi
Khói thưa dần trên những liếp nhà tranh
Trai gái dắt nhau lên chốn thị thành
Xoay xở trong dòng người tiếp thị
Lúa trổ đòng đòng
Níu những bàn chân mộng mị
Cỏ may lề đường cũng theo bước long đong
 
Mái đình làng
Vùi lạnh dưới đêm trăng
Chó cũng sủa
Cầm chừng từng tiếng một
Đôi cánh vạc giật mình hõang hốt
Có tiếng xe nào
Chợt về tới trong đêm...
 
Ông Thủ từ
Vội vã đốt đèn lên
Thắp nén nhang
Như thắp từng hơi thở
Hình như
Trăng đã chếch qua thềm....
 
Quãng Nhẫn
 
 
 
 
 
 
 
 
#31
    ảoảnh 14.10.2007 13:07:20 (permalink)
    0
    Buông..Trôi..?
     
     
    Chưa từng giữ-bảo buông trôi
    Không đong tuổi tác-đó thôi vẫn đầy
    Nắng thời gian-bạc tóc mây
    Chẳng đi vẫn đến cái ngày chia xa
     
    Ngàn xưa biển cứ vỡ oà
    Ngàn sau người có oa-oa chào đời
    Bao giờ nước mắt hết rơi
    Bến nào đậu lại-buông trôi không còn
     
    Trăng thôi ôm giấc mơ con
    Núi nghiêng theo gió-mộng tròn vẫn lăn
    Đời tiêu hai tiếng "nhọc nhằn"
    Thơ thôi dệt mộng làm khăn cho người
     
    Chuông chùa còn khóc đó thôi..
    Muôn dòng hoài cảm xô trôi dòng đời
    Loi-ngoi thơ giữa biển lời
    Cho Người đẩy mái-buông trôi với dòng..
     
    Rượu cay-mộng vỡ-sầu đong!
     
     
    Ảoảnh.
     
     
     
    #32
      Quãng Nhẫn 18.10.2007 01:56:44 (permalink)
      0
      Nôi Thu

      Lối trăng về
      Luống gió nảy mầm thu
      Nhịp cành khô
      Khảy phách vần
      Lá đổ
      Bầy sẻ đá
      Im lìm
      Ngậm mỏ
      Lúng búng mùa vàng
      Trăn trở..
      ...vệt chim di
       
      Trong trẻo vòm trời
      Mơn mang đến lạ
      Khói liếp nhà tranh
      Vút thẳng chẳng thèm lay
      Với tay hái nốt chiều óng ả
      Cài lên mái heo may
      Có chút gì rất nhẹ
      Rót vào hồn hương say..
       
      Pha ấm trà đợi trăng
      Hít hà luôn tiếng ru hời
      Loang qua từ bên hàng xóm
      Ngỡ thu như một vành nôi
      Lẽ nào
      Trăng ngủ mất rồi.
       
      Quãng Nhẫn
      #33
        Quãng Nhẫn 18.10.2007 02:16:35 (permalink)
        0

        Trích đoạn: ảoảnh

        Buông..Trôi..?


        Chưa từng giữ-bảo buông trôi
        Không đong tuổi tác-đó thôi vẫn đầy
        Nắng thời gian-bạc tóc mây
        Chẳng đi vẫn đến cái ngày chia xa

        Ngàn xưa biển cứ vỡ oà
        Ngàn sau người có oa-oa chào đời
        Bao giờ nước mắt hết rơi
        Bến nào đậu lại-buông trôi không còn

        Trăng thôi ôm giấc mơ con
        Núi nghiêng theo gió-mộng tròn vẫn lăn
        Đời tiêu hai tiếng "nhọc nhằn"
        Thơ thôi dệt mộng làm khăn cho người

        Chuông chùa còn khóc đó thôi..
        Muôn dòng hoài cảm xô trôi dòng đời
        Loi-ngoi thơ giữa biển lời
        Cho Người đẩy mái-buông trôi với dòng..

        Rượu cay-mộng vỡ-sầu đong!


        Ảoảnh.




         
        Tiếng Lòng
         
        Cay cay một chút sầu đong
        Mái buông đâu nỡ khuấy dòng trăng trôi
        Buồm căng lộng giữa biển lời
        Câu thơ neo lại nụ cười..hạc bay
         
        Ừ rằng chưa nắm chặt tay
        Mới buông cho đủ vơi đầy đó thôi
        Ngàn sau nếu lỡ chào đời
        Cũng oa oa khóc với người gỏ chuông !
         
        Quãng Nhẫn
        #34
          Quãng Nhẫn 27.10.2007 15:17:18 (permalink)
          0
          Thăm Quê
           
          Nước nhảy tràn bờ mà trắng
          Trắng mắt người
          Trắng cả ước mơ con
          Lúa ngậm đòng đòng
          Thèm trổ hạt
          Lưng đê
          Chống đỡ mỏi mòn
           
          Cơn lũ tràn qua
          Bạc bẽo thêm mùa thất bát
          Mắt nhòa ướt đẫm mưa giăng
          Nổi lo những ngày giáp hạt
          Trán Cha thêm mấy nếp hằn
           
          Thăm quê trong mùa mưa bão
          Lũy tre xơ lá, trơ cành
          Lối qua bên cô hàng xóm
          Cũng thành bến nước lênh đênh...
           
          Quảng Nhẫn
          #35
            Quãng Nhẫn 27.10.2007 15:48:47 (permalink)
            0
            Chuyện Tình

            Tìm những ngậm ngùi.. gom lá
            Lời buồn trăn trở mà Thu
            Em của ngày xưa là vậy
            Vẫn còn muôn thủa hình như....
             
            Cớ ngỡ chỉ là bè bạn
            Bao năm cứ níu mộng về
            Gặp nhau cuối đời tóc bạc
            Quay mặt vẫn nói " ghét ghê.."
             
            Cầm tay..ừ đời lận đận
            Vì ai mà lỡ cuộc thề
            Tóc mai nhuốm màu sương khói
            Bỗng nhiên hai đứa cười huề
             
            Rằng..em còn cô cháu gái
            Bấy lâu lỡ bước xuân thì
            Để rồi em còn mai mối..
             
            Thẩn thờ anh  nhìn thu đi...
             
            Quãng Nhẫn
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2007 15:53:55 bởi Quãng Nhẫn >
            #36
              Quãng Nhẫn 11.11.2007 05:45:51 (permalink)
              0
              Có Lẽ Nào

              Biết rằng đó là nỗi đau
              Đơn ly hôn
              Sao hai đứa vẫn nhẹ nhàng đặt bút
              Con bé lớn , úp mặt vào tường rưng rức
              Thằng út bi bô, con ở với ai
              Có lẽ nào ?
              Ta bắt đầu từ  là khờ dại
              Nên chúng mình chẵng khôn lớn bao giờ
              Có lẽ nào ?
              Tình yêu không thể vững bền mãi mãi
              Nên con tim muôn thủa cứ ngu ngơ
               
              Hôm ở trước phiên tòa hòa giải
              Em ngước nhìn anh
              Đôi mắt giá băng
              Anh lặng lẽ
              Cúi đầu chẵng nói
              Nuốt ngược vào lòng
              Từng gọt buốt...trăm năm
               
              Căn hộ nhỏ
              Một thời hai đứa chung lưng đấu cật
              Nhường cho em thân gái dặm trường
              Con bé lớn
              Cầm tay em trai thút thít
              Anh chạnh lòng
              Nhìn chúng nó mà thương
               
              Dắt con gái
              Anh quay về quê nội
              Thằng út níu chân không biết chuyện gì
              Mắt ngây thơ vương chút buồn tồi tội
              Tý tuổi đầu đã biết đến chia ly
               
              Anh cũng muốn
              Cầm tay em lần cuối
              Nói với em lời chúc phúc muộn màng
              Cánh cửa khép
              Như lời đau từ biệt
              Hai cuộc đời
              Hai ngả rẻ...sang trang....
               
              Quãng Nhẫn
               
              r
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2007 11:02:00 bởi Huyền Băng >
              #37
                Huyền Băng 11.11.2007 11:17:18 (permalink)
                0

                Cầm tay..ừ đời lận đận
                Vì ai mà lỡ cuộc thề
                Tóc mai nhuốm màu sương khói
                Bỗng nhiên hai đứa cười huề

                Rằng..em còn cô cháu gái
                Bấy lâu lỡ bước xuân thì
                Để rồi em còn mai mối..

                Thẩn thờ anh nhìn thu đi...

                Quãng Nhẫn

                 
                Ngại ngùng!
                 
                Xa rồi cái thời con gái
                Mắt xanh biên biếc rạng ngời
                Bạc màu sương pha trên tóc
                nhưng tình vẫn đó chẳng phai
                 
                ngỏ lời  xem ai còn giữ
                chút tình xưa cũ còn hay...?
                nếu ừ ! tìm ai đau nhói
                mặc dù đường đã chia hai...
                 
                Góp chút thơ cùng Quãng Nhẫn nghen! Chúc vui.
                 
                 
                HB
                 
                 
                 
                #38
                  Trường Phi Bảo 11.11.2007 14:30:17 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Quãng Nhẫn

                  Có Lẽ Nào

                  Biết rằng đó là nỗi đau
                  Đơn ly hôn
                  Sao hai đứa vẫn nhẹ nhàng đặt bút
                  Con bé lớn , úp mặt vào tường rưng rức
                  Thằng út bi bô, con ở với ai
                  Có lẽ nào ?
                  Ta bắt đầu từ  là khờ dại
                  Nên chúng mình chẵng khôn lớn bao giờ
                  Có lẽ nào ?
                  Tình yêu không thể vững bền mãi mãi
                  Nên con tim muôn thủa cứ ngu ngơ
                   
                  Hôm ở trước phiên tòa hòa giải
                  Em ngước nhìn anh
                  Đôi mắt giá băng
                  Anh lặng lẽ
                  Cúi đầu chẵng nói
                  Nuốt ngược vào lòng
                  Từng gọt buốt...trăm năm
                   
                  Căn hộ nhỏ
                  Một thời hai đứa chung lưng đấu cật
                  Nhường cho em thân gái dặm trường
                  Con bé lớn
                  Cầm tay em trai thút thít
                  Anh chạnh lòng
                  Nhìn chúng nó mà thương
                   
                  Dắt con gái
                  Anh quay về quê nội
                  Thằng út níu chân không biết chuyện gì
                  Mắt ngây thơ vương chút buồn tồi tội
                  Tý tuổi đầu đã biết đến chia ly
                   
                  Anh cũng muốn
                  Cầm tay em lần cuối
                  Nói với em lời chúc phúc muộn màng
                  Cánh cửa khép
                  Như lời đau từ biệt
                  Hai cuộc đời
                  Hai ngả rẻ...sang trang....
                   
                  Quãng Nhẫn

                  r

                   
                  Có lẽ nào 2
                  Trường Phi Bảo
                   
                  Có lẽ nào
                  Rồi mai đây con đường chia hai ngã
                  Em từ biệt hạnh phúc
                  Từ biệt các con
                  Từ biệt anh
                  Và từ biệt ngôi nhà xưa kỷ niệm
                  Có lẽ nào
                  anh muốn thế sao anh?
                   
                  Em úp mặt vào lồng bàn tay khóc ngon lành
                  Trước tờ đơn ly dị
                  Anh thẳng tay đặt chữ ký
                  Trả cho người hai tiếng "tự do"
                   
                  Có lẽ nào
                  Anh không chút đắn đo
                  Giọt nước tràn ly, mãnh gương xưa đà vỡ
                  Níu kéo gì, khi dang dỡ
                  Một lần thôi, đau xót cả một đời
                   
                  Anh quay đi, và nước mắt lặng lẽ rơi
                  Anh tước mất của em lẽ sống
                  Tình yêu lẫn hy vọng
                  Có lẽ nào...hết thật sao anh?
                   
                  11-11-2007
                  #39
                    Quãng Nhẫn 15.11.2007 01:37:19 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Huyền Băng


                    Cầm tay..ừ đời lận đận
                    Vì ai mà lỡ cuộc thề
                    Tóc mai nhuốm màu sương khói
                    Bỗng nhiên hai đứa cười huề

                    Rằng..em còn cô cháu gái
                    Bấy lâu lỡ bước xuân thì
                    Để rồi em còn mai mối..

                    Thẩn thờ anh nhìn thu đi...

                    Quãng Nhẫn


                    Ngại ngùng!

                    Xa rồi cái thời con gái
                    Mắt xanh biên biếc rạng ngời
                    Bạc màu sương pha trên tóc
                    nhưng tình vẫn đó chẳng phai

                    ngỏ lời  xem ai còn giữ
                    chút tình xưa cũ còn hay...?
                    nếu ừ ! tìm ai đau nhói
                    mặc dù đường đã chia hai...

                    Góp chút thơ cùng Quãng Nhẫn nghen! Chúc vui.


                    HB





                    Mặc dù đường đã chia hai...
                    Ngỡ rằng còn chưa cách mặt
                    Dẫu qua cái thời con gái
                    Tình còn đâu đó chưa phai
                     
                    Xa nhau ..lần về kỳ niệm
                    Cái ngày xưa ấy còn không
                    Mắt em níu dài sợi nhớ
                    Khói sương nhuốm mái tóc bồng
                     
                    Giờ đây hai đầu cách trở
                    Câu thơ lẽ nửa vần rồi
                    Lâu lâu vẫn còn bở ngỡ
                    Rằng em mãi mãi bên tôi...
                     
                    Cảm ơn sự chia sẻ của HB. Chúc vui và an khang
                     
                    Quãng Nhẫn
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2007 15:50:31 bởi Quãng Nhẫn >
                    #40
                      Quãng Nhẫn 15.11.2007 02:01:26 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Trường Phi Bảo

                      Giọt nước tràn ly, mãnh gương xưa đà vỡ
                      Níu kéo gì, khi dang dỡ
                      Một lần thôi, đau xót cả một đời

                      Anh quay đi, và nước mắt lặng lẽ rơi
                      Anh tước mất của em lẽ sống
                      Tình yêu lẫn hy vọng
                      Có lẽ nào...hết thật sao anh?

                      11-11-2007


                      Thì Thôi !

                      Gương đã vỡ
                      Có bao giờ lành lại
                      Ly nước hất đi
                      Đầy được nữa bao giờ
                       
                      Thì thôi vậy
                      Còn chút xưa mà nhớ
                      Cho ấm lòng
                      Trong những lúc chơ vơ
                       
                      Thì thôi vậy
                      Quay đi hai ngã rẻ
                      Lòng hoang đau
                      Đâu dám níu nhau về
                       
                      Đời là vậy
                      Từ ngàn xưa đã thế
                      Bỏ thì thương
                      Vương thì...rối rắm nhiêu khê..
                       
                      Quãng Nhẫn
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 02:03:41 bởi Quãng Nhẫn >
                      #41
                        Quãng Nhẫn 15.11.2007 02:18:33 (permalink)
                        0
                        U NGÔN


                        Lưới vô thủy khư khư giăng bờ mộng
                        Sóng ưu tư vổ cuốn bóng trăng chìm
                        Ngỏ Trúc củ khói hương trầm hạc nội
                        Cửa Phù Vân sương gió đắm u linh
                         
                        Hàng vạn đại  thông vươn cành Tuế-Nguyệt
                        Vó tà dương hư ảo gỏ trời chiều
                        Dòng thanh sắc Huyền Cầm gieo ngón lạc
                        Buồm Hòa Âm gió lộng cánh phiêu diêu
                         
                        Đời vạn nẻo lối về khô cỏ xước
                        Vách thu vàng phiến lá tạc Chân Tâm
                        Trai Đàn vắng khô mấy mùa Y-Bát
                        Mái Cổ Tùng nâng phướn gió lặng câm
                         
                        Đêm tọa thủ, cú rúc bìa Khai Ngộ
                        Rẻo căn cơ cuội đá chuyển nguồn cơn
                        Rồi muôn thủa nổ tung trời Đao Lợi
                        Rót Ta Bà một Đại Hải u ngôn.
                         
                        Quãng Nhẫn
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2007 02:21:28 bởi Quãng Nhẫn >
                        #42
                          Quãng Nhẫn 17.11.2007 16:33:16 (permalink)
                          0
                          Đọan Tuyệt
                           
                          Giử ngọc nát dẫu hờn đau kỷ niệm
                          Vẫn long lanh chút gì đó nhu mì
                          Đành từ chối nguyên lành son màu ngói
                          Rực rở muôn cùng cũng chẵng ánh lưu ly *
                           
                          Xin cứ để mái tình yêu sụt lở
                          Cho thương đau dột nát tuổi xuân thì
                          Anh đã biết trái tim mình vụn vỡ
                          Kể từ ngày em cất bước ra đi
                           
                          Đừng lợp lại mái lều xưa oan trái
                          Những hàm ân bóng bẩy quá ngôn từ
                          Xin cứ để bao mảnh tàn khờ dại
                          Mưa nắng lòng đời, đắp điếm phía ưu tư...
                           
                          Giử ngọc nát, còn hào quang một thủa
                          Đã đủ rồi , đời đó có lần yêu
                          Bao chắp vá chỉ là chăng hay chớ
                          Như gió vu vơ trên ngói lạnh lêu bêu..
                           
                          * - " Ngọc nát còn hơn ngói lành " ( Tục ngữ )
                           
                          Quãng Nhẫn
                           
                           
                          #43
                            Thủy Nguyệt 18.11.2007 23:26:16 (permalink)
                            0
                            Ngọc nát, ngói lành

                            Giữ chi ngọc nát hỡi người
                            Vui chi mà lại mỉm cười phân ly
                            Tình xưa đã chẳng còn chi
                            Thì thôi còn tiếc còn ghì luống công
                            Người ta phất áo theo chồng
                            Thương chi ngọc nát cành hồng đã phai ?
                            Anh về kết cánh hoa mai
                            Nhen thêm lửa ấm hồng phai ngói lành.
                            #44
                              ảoảnh 20.11.2007 01:42:38 (permalink)
                              0
                              Cớ sao...       
                              (như gió vu vơ trên ngói lạnh lêu bêu..)
                               
                               
                               
                              Tà dương..
                              Mượn nhớ dựng lều..
                              Đón niềm hoài cảm-xót yêu lấy mình
                               

                              Ngọc xưa..
                              Tan cõi điêu-linh
                              Tim nay..
                              Ngậm mối minh-minh cõi lòng
                               
                               
                               
                               
                              Tưởng ừ..
                              Thôi thề là xong
                              Bao năm vụng đếm sầu đong vơi đầy
                               

                              Tội tình..
                              Kiếp ngói lắm thay
                              Ái ưu thân ngọc-mà đày ngói ư?
                               

                              Hiền lương..
                              Vạn cổ-thiên thu
                              Mái xưa-đình cũ-trăng đùa lá rơi
                               

                              Cành đa..
                              Tóc gội giếng khơi..
                              Tiếng cười thôn nữ-lúm đôi đồng tiền
                               
                               
                               
                               
                              Ngói xưa..
                              Vạn đội câu hiền
                              Ngọc sang mà lạ-lại phiền ngói sao..?
                               

                              Tình xưa-nay..
                              Vốn khát khao
                              Uống lời..chê ngói-bảo dừng khát chăng..!
                               
                               
                               
                               
                              Lòng trôi..
                              Buông bến băn khoăn
                              An nhiên-tưới mát mầm măng vô thường...
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2007 16:36:07 bởi ảoảnh >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 9 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 132 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9